Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 2)   12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 2) Icon_minitimeMon Apr 22, 2013 12:14 pm

12 chòm sao và pha lê tinh tú
Author: Yukishiro
Chap 2: Chuẩn bị

Lâu đài Firery là nơi mà 6 sao nam chúng ta mang phong cách hiện đại, lâu đài có màn phép thuật bảo vệ , bên ngoài có một khu tập luyện, bên trong có nhiều phòng , một thư viện nhỏ và một phòng khách, Toà lâu đài này thuộc quyền sở hữu của Ma Kết, đây là món quà mừng anh ta tròn 10 tuổi. Ngoài lâu đài, màn đêm càng lúc càng dày đặc mang theo nỗi lo âu của nhiều người. Tại căn phòng của Bạch dương, anh đang nằm mơ về thời thơ ấu của mình:

-----~~~~-----

Trên ngọn đồi phía xa xa có một cậu bé với mái tóc màu nâu cùng đôi mắt xanh lanh lợi đang chạy đến cây đại thụ cao . Tại nơi đó cậu bé đã nhìn thấy được toàn cảnh thành phố Zodiac . Khung cảnh hiện lên đẹp đến nỗi cậu bé nhìn ngẫn người:

-OAA! Đẹp thật nha! Lần sau phải gọi Nhân Mã đi cùng để ngắm cảnh mới được .

-Mà thôi, giờ thì mình leo lên cây coi, xem có gì thú vị?

Cậu bé bắt đầu leo lên cái cây, thân cây trơn khó mà leo lên được, mãi một lúc sao cậu leo lên, bất chợt cậu thấy có một đứa bé khác đang nằm trên cây ngủ, mái tóc màu nâu bay trong gió, quần áo nhìn dơn giản chỉ có cái áo màu trắng, quần ngắn cùng màu và cái áo khoác màu đen ,cậu nhìn chăm chú chợt có tiếng nói:

-Nhìn gì chằm chằm vậy?

-Á!!!! ... Rầm.... Đau quá à..-câu bé té xuống dất , tay xoa xoa đầu rồi ngước lên nhìn người ở trên cây

-Ai biểu ... đáng đời.-cậu bé đó nhìn cười nói

-Này, làm người ta té mà không xin lỗi sao?-Cậu bé tức tối mắng

-Tại cậu tự té chứ đâu phải tôi.-...Vụt,.... và lại nhìn vào mặt người ta như vậy là không tốt , nhất là nhìn mặt con gái đó. Nhóc!-cậu bé nhảy xuống từ cành cây một cách nhẹ như bay, nói mỉa mai

-Cậu cái gì... khoan cậu nói là con gái...-cậu bé tính nói lại nhưng khựng lại hoi

-Tôi là con gái mà.bộ giống con trai lắm hả?..-cô bé đó đáp

-Là con gái sao,chẳng giống chút nào.Con gái người ta phài dịu dàng thục nữ, nhỏ nhẹ chứ có ai thô lỗ như cô đâu.Vả lại chắc cô không biết chút gì về pháp thuật cả, Hahaha-cậu bé nhìn một lúc mới nói, đâu ngờ đó lại chạm vào tự ái của cô bé đó

-Tôi thấy người không có phép thuật là cậu đó, thùng rỗng kêu to!

-vậy à, xem đây.....Cầu lửa tấn công-Cậu bé điên lên dùng tay thi triển phép thuật lửa

-hây ... yếu xìu-cô bé đó né quả cầu nhẹ như đang khiêu vũ

-hừ, chưa hết đâu,rồng lửa...lên

-khiên ánh sáng.... Hả...-Cô bé sử dụng tay che chắn đòn.đâu ngờ cậu ta nhày lên đấm vào mặt cô một cái và cả 2 cùng té

-Á!!!!!!!....rầm.... Khói bay mù mịch , cậu sau khi tỉnh thì thấy cô bé đang nằm trên người cậu , môi cả 2 chạm vào nhau, tay cậu chạm vào tây cô , mùi hương nhẹ dịu từ người tỏa a làm cho cậu cảm thấy dễ chịu,bất chợt cậu đây cô ra thật nhanh tim đập thình thịch." sao mà môi mềm thế"

-đau quá ...tên đáng ghét chơi xấu....-cô bé xoa mặt mình nói

-Xin lổi .. mình không cố ý ....-cậu nhìn cố mới thấy đôi mắt cô thật đẹp, đôi mắt màu nâu ánh dỏ trong mắt cô như ánh lửa , giống như ánh hoàng hôn. cậu đưa tay xoa vết thương trên mặt cô.

-Rầm.. cậu bị lừa rồi ....Lêu lêu ...không theo kịp tôi đâu...-cô đấm vào cậu một cái và bỏ chạy cậu liền chạy theo.Cả 2 cùng nhau chơi thời gian đó , tiếng cười cả 2 như phá tan cái không khí tĩnh lặng trên đồi

Á́nh hoàng hôn chậm chạp buông xuống, cả 2 nhìn thấy biết là lúc nên về nhà rồi.Cô bé đứng dậy tay cầm bó hoa trên tay đi chạy về phía trước vẩy tay nói:

-mình phài về thôi.Tạm biệt nha

-Này , cậu tên là gì vậy?còn mình là Bạch Dương, mai ta sẽ gặp lại chứ ?-Cậu hét lớn nói

-Sư tử. cái này cậu nên hỏi những cơn gió kia thì biết.-Sư tử chạy thật nhanh về phía trước

-Này, khoan dã đừng đi....

---------hiện tại----------

-đừng đi mà , đừng đi mà Sư tử....-Hộc ...Hộc....-Cậu tỉnh lại tay nắm chặt về phía trước như sợ có ai đó đi mất. Tình hẳn ra là cậu nằm mơ.

-Sư à , mình tìm thấy cậu rồi...

-cộc cộc... này hoàng tử ngủ mê dậy rồi hả...mau xuống ăn sáng đi mọi người đang đợi cậu đó-Thiên bình tựa vào cửa gõ vài cái thu hút dương ta nhìn về

-Ừm.-Bạch dương thay dồ làm vệ sinh rồi đi xuống

Tại phòng ăn có 4 chàng trai ngồi, đang dùng bữa , thấy bạch dương là chăm chọc:

-cậu mơ thấy gì mà tối qua nói mớ lớn thế.-Ma kết đưa miếng thịt vào miệng hỏi

-Là ác mộng sao.-thên yết ầm ly rượu hỏi

-không có gì mà... ủa song tử đâu?-Bạch dương cố gắng tránh sự tra hỏi của 2 người

-Cậu ta chắc lại đi đâu đó suốt đêm chứ gì-Nhân mã và Thiên bình đồng thanh nói

Rầm....hộc hộc ..

-đừng có nói xấu người khác chứ ... 2 tên kia-Song tử chạy vào trên người toàn là dấu hôn chắc anh ta lại bị fan theo đuổi

-Ai biểu...-Ma kết nhìn mà cười

-Ngốc....-thiên yết lạnh lùng đáp

-Hừ .... bạch dương lát đi vào thành với tớ đi. nghe nói sắp mở mấy phiên chợ vui lắm,sẵn ta cua vài em đi và hôm nay cũng là ngày thi cuộc thi Zodiac fight mà .-song tử khoác tay bạch dương hỏi

-cũng được,..... oái.. từ từ cho người ta ăn sáng đã-mới nói xong anh bị Song tử kéo đi như tên bắn, vọng lại là tiếng trách

-chúng ta cũng đi đi lâu rồi không đi ra ngoài.-Nhân mả đề nghi . -ừm!-cà 3 người còn lại đồng thanh và cùng nhau đi

-------------~~~~~~~------------

Tai lâu đài cùa Bá tước song thy

-lâu rồi không mơ thấy nó, mà sao mình lại không nhớ tên cậu ta chứ.

Sư tử cũng mơ thấy như thế nhưng cô lại không nhớ tên Bạch dương. Cự giải bước vào nhìn sư tử hỏi:

-chào buổi sáng,Sư tử . cậu mơ thấy gì à?

-Ừm là giấc mơ đẹp.-Sư tử mỉm cười và đi thay đồ.cự giải hiểu sư tử cười như vậy là chắc mơ đẹp vì lâu rồi không thấy cô vui như vậy.

Cả 2 đi xuống thấy tiếng dành đồ của Kim ngưu và Song ngư, Bảo bình thì ngồi trò chuyện với Xữ nữ rất vui vẻ

-Này!!! hôm nay trời đẹp chúng ta đi vào thành chơi đi, sẵn mau chút dồ

-hay đó , mình muốn xem trong đó có bán món gì?-mặt Kim ngưu sáng lên khi thấy dồ ăn

-mình muốn mua một vài quyển sách pháp thuật mới. Còn sư , giải và nữ thì sao?-bảo bình đóng cuốn sách lại nói

-Mình và cự giải sẽ đi mua chút quần áo, được không cự giải?-Xữ nữ quay lại hỏi giải, và cô gập đầu

-Sư tử, cậu thì sao?-bảo bình nhìn cô hỏi?

-Mình muốn tới đăng ký cuộc thi Zodiac fight , hôm nay là bắt đầu vòng loại rồi.-Sư tử buông nĩa xuống nói

-ZODIAC FIGHT!!! cậu cần thi đấu để làm gì.-Xữ nữ giật mình nói

-Đó là ước mơ lúc nhỏ mà ba mẹ nói với mình.Mình muốn thử sức một lần.-Sư tử nhìn mọi người bằng ánh mắt kiên cường không chịu thua

-Haijz .. thôi được rồi... cậu nói vậy thì khó cản lắm ...Bon này sẽ coi cậu thi vậy-Cà đám đồng thanh nói

-vậy chúng ta đi thôi đi sớm thì có thời gian chuẩn bị đó.-Sư tử đứng dậy đi chuẩn bị

-thôi chúng ta cũng đi thôi.-Bảo bình và xữ nữ nói

cả 12 sao chúng ta đều rời khỏi nhà mà đi về phía thành phố.Liệu số phận có cho họ gặp nhau không,cuộc thi Zodiac fight sẽ diễn ra như thế nào đây? ai sẽ là nhà vô dịch của thành phố đây?

~IOI~

Thành phố Zodiac thủ đô của vùng đất zodiac, nằm ở trung tâm vùng đất, bốn mùa xuân hạ thu đông. Hôm nay là ngày bắt đầu của lễ hội các vị thần, không khí trong thành nhộn nhịp , người người qua lại mua sắm, và trong không khí đó cuộc thi Zodiac fight cũng bắt đầu.Các sao của chúng ta cũng hòa mình vào không khí nhộn nhịp này, Sư tử thì 1 mình đi đăng ký thi Zodiac Fight , Cự giải và xữ nữ thi đi mua chút quần áo, bảo bình thì đi tìm kiếm sách pháp thuật,Kim ngưu và Song ngư thì đi kiếm đồ ăn.

Sư tử đã đi đến đấu trường zodiac , đấu trường có sức chứa hơn 5000 ngàn người có tới hơn 20 cửa ra vào, là một trong những biểu tượng của thành phố.Kiến trúc châu âu lạ mắt có màn bảo hộ phép bên ngoài.

Cô tiến nơi đăng ký, người ghi danh nhìn thấy cô thì hơi choáng váng , cô mặc 1 cái bộ đồ trắng,quần ngắn khoác cái áo choàng màu xám cũ mái tóc nâu và đôi mắt nâu đỏ làm cho người dối diện tưởng đây là một thiên thần nào đó.Sư tử nói với giọng chậm rãi:

-Tôi muốn đăng ký thi.

-à.. à.. hảy ghi tên vào đây và đi về phía cổng số 8 để chuẩn bị thi vòng loại.-chàng trai ngây người rồi nói năng lấp bắp

-Xoẹt .. xoẹt.. cảm ơn-Sư tử ghi xong rồi tiến về phía cổng chuẩn bị

Lúc đó Bạch dương và Nhân mã cùng Song tử đi với tâm trạng mệt mỏi , chẵng là do họ bị cả đám con gái bu lại tán tỉnh, khó khăn lắm cả 3 mới tới đây được.Nhân mã thở hốc noi:

-Sao lần nào chúng ta đi ra ngoài cùng Song tử thì luôn bị như thế nhỉ?
-Đúng đó, Songt ử à bộ cậu quen nhiều lắm sao mà lần nào cũng có cả đám bu lại cậu vậy.-Bạch Dương chỉnh áo quần lại noi

-Tôi đâu có làm gì đâu chứ... mà bộ cậu quên chúng ta là 6 chàng trai nổi tiếng ở đây sa. Ha.. chịu đi.-Song tử xoa đầu cười cười nói

-Thiệt là.. Mà không biết vòng lại đã bắt đầu chưa nhỉ... hy vọng là sẽ có ai... Sư tử...-Bạch Dương đi về phía trước tì thấy Sư tử đang đi phía trước bước vào trong đấu trường liền đuổi theo

-Sư tử .. đợi mình với....

-Bạch Dương, à.. này .... chờ chút.-Nhan7 mã thấy Bạch duong8 chạy về phía trước liền khó hiểu

-ta đuổi theo xem..-Songt ử kéo nhân mả chạy theo.

Bạch dương cố đuổi theo nhưng khi vào trong thì mất dấu Sư tử.Anh đứng lại nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy anh nghĩ:"Cô ấy là cô ấy....Nhất định là cô ấy đang ở đây...Sư tử à.." đang suy nghĩ thì Songt ử và nhna6 mã cũng dui639 kịp liền hỏi:

-Sao mà chạy nhanh quá vậy/ bộ cậu gặp ma à...-Nhân mã

-Không có... không có gì mà...-Bạch dương liền đáp nhưng mắt vẫn nhìn xung quanh.

-thiệt là .. làm on8 đừng có chạy như thế nha mệt lắm đó....Thôi chúng ta đi vào trong thi thôi sẵn tôi cũng tìm thiên Bình luôn.

-Ừm đi thôi...-Nhân mã kéo Bạch dương đi nhưng anh vẩn nhìn xem có thấy Sư không.

--------~~~~~~~~-----------

Tại khu buôn bán, xữ nữ và cự giải đang dạo quanh vẻ đap của 2 người thu hút mọi ánh nhìn trong khu vực đó ai cũng nghĩ:"Sao mà đẹp như thế'. Đi chưa được bao lâu thì họ bị một nhóm người bao vây,

-Này, 2 cô em xinh đẹp, đi chơi với tụi anh nha.-Tên cầm đầu là tên có tướng to con , hơi thở nồng nặc rượu, hắn lấy tay chạm vào gương mặt Cự Giải.

-Chát...Tránh xa tôi ra.-Cự giải lấy tay hất tay hắn ra

-Chà chà ,.. sao dữ vậy. rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ... à, đỡ

-Vút...phép thuật băng:đóng băng- Xữ nữ giơ tay ra niệm chú,liền đóng băng tay tên kia.

-con ranh, xem đây phép thuật nước:rồng nước tấn công.-hắn póng chiêu vaào chiêu vào cả 2

-Cự giải cẩn thận.-Xữ nữ la lên

-Hóa giải/Lôi cầu tấn công.- có tiếng nói của 2 chàng trai

Ầm ... bụi và khói bay mù mịch , cả đám nằm la liệt trên đất

Thiên yết đã dùng tay keó Cự giải vào trong người, Ma kết dưng chắn trước Xữ nữ, nói:

-Cả bọn hèn hạ, ban ngày mà ăn hiếp con gái.Cô không sao...chứ..?-Ma kết quay đầu lại hỏi xem Xữ nữ có sao không nhưng nhìn thấy cô anh như bị mũi tên ái tình bắn trúng, tim đập nhanh hơn bình thường

-ơ.. tôi không sao.-Xữ nữ cũng y như vậy khi thấy ma kết

Cự giải chợt nhân ra mình còn trong lòng Thiên yết nên có chút đỏ mặt , cô liền đẩy anh ra nhìn theo 2 người kia.Thiên yết thấy vậy mỉm cười.Nhưng có tiếng Baỏ Bình chạy tới hỏi:

-Xữ Nữ,cự giải có chuyện gì vậy, 2 người không sao chứ?

-Bào à, mình không sao.-cự giải chạy tới chỗ bảo bình

-xữ nữ à còn cậu thì sao?-Bảo Bình thấy không sao nên đỡ lo cô hỏi xữ nử

-ừm không có gì đâu.-cô nói và quay lại nhìn ma kết cảm ơn

-Cảm ơn 2 anh rất nhiều, tôi là xữ nữ, còn đây là cự giải cảm ơn vì đã cứu chúng tôi. .. giờ chúng tôi có việc nên di8 trước... hy vọng có dịp sẽ còn gặp lại.-Xữ nữ nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn , quẫy tay chào tạm biệt cả 2 rồi bước đi

Ma kết vẩn nhìn bóng cô đi ,tim vẩn đập thình thịch .Thiên yết liền kéo anh đến đấu trường để coi cuộc thi. các sao nữ cũng tiến tới đó. Họ đi vào cổng và thấy các thí sinh chuẩn bị thi vào vòng trong,Cự giải thấy sư tử liền vẫy tay kêu cô.Sư tử chạy tới cỗ mọi người, nghe kể chuyện Xữ nữ và cự giải bị vậy liền nổi điên lên :


-cái bọn đó , lần sau gặp tớ sẽ cho bọn chúng biết tay.

-thôi đi mà .. mà nhìn cậu xem ra rất ổn nhỉ..Sư tử-Song ngư nhìn cô thấy.

-ừm , mình còn đeo mặt nạ này dể khỏi ai thấy mặt mình đó..

" vòng thi thứ 2 của cuộc thi Zodiac Fight sắp bắt đầu, mời các đấu thủ chuẩn bị."

-Mình đi trước đây , mọi người nhớ cỗ vũ cho mình đó.-Sư tử chạy đi mỉm cười với mọi người

-Chúng ta cũng tìm chỗ ngồi coi đi.-Xữ nữ đề nghị

-Ừm.-Cả đám đồng thanh

Ở nơi khác, các soa nam chúng ta cũng đã chuẩn bị xong, Nhân mã nhìn Bạch dương nói:

-Lát nữa hy vọng chúng ta sẽ được đấu với nhau,mình sẽ thắng cậu tcho coi

-Nếu cậu làm được..Ha ha ha.-Anh mỉm cười nói.

-Chà chà , xem ra cậu tự tin nhỉ Bạch dương.Lần này, có nhiều người giỏi lắm đó-thiên bình từ ngoài bước vào phòng chờ.

-Thiên bình à... cậu cá xem ai sẽ thắng đây, tôi cá là con cừu nhà ta sẽ thắng đó

-hi, tôi thì chỉ cần coi ai vào chung kết thôi.Thiên yết thì sao?-Ma kết ngồi trên ghế nói

-Cuối ngày là biết.-anh nhìn ngoài cửa sổ tay thì ngửi mùi hương của cự giải còn vương vấn trên tay mà cười

-Thôi đi nào.-bạch dương đẩy cửa di ra sân

Tiếng reo hò của khán giả ngoài kia là báo hiệu cuộc thi sắp bắt đầu.Ngoài đấu trường , có 12 người đứng ngước nhin2len6 dấu trường.Họ khoác những cái áo choàng màu xám, khó biết là nam hay nử.Một người lên tiếng nói:

-Xem ra bọn họ sắp gặp nhau rồi nhỉ.

-Vậy là câu chuyện 100 năm trước sắp được bắt đầu rồi.-một giọng nữ vang lên

-mình thì muốn xem coi bọn họ sau 100 năm rồi có thay đổi gì không.Người đứng giữ nói là giọng con trai rất trẻ

-Virgo,cậu đã liên lạc với các thần chưa? họ sẽ xem trận đấu chứ-cô gái tóc hồng quay hoi

-tất nhiên, là trận đấu giữa những người hộ vệ Zodiac mà, và à trận giữa các con mình mà.-chàng trai virgo noi

-thôi chúng ta vào đi để coi diễn biến đi.

12 người đóbước vào đấu trường

Họ là ai? sự xuất hiện của họ có là điềm báo cho việc gì không? các sao của chúng ta đã gặp nhau rồi? Sư tử và bạch dương có gặp nhau trên sàn đấu không? ai sẽ là nhà vô dịch của Zodiac Fight?
 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 20 (p2) Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy
» Tình yêu của 12 chòm sao chap 6
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 1)
» Tình yêu của 12 chòm sao chap 7
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 5: Tôi mất em rồi sao?
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-