Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 1)   12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 1) Icon_minitimeMon Apr 22, 2013 12:07 pm

12 chòm sao và pha lê tinh tú
Author: Yukishiro
Chap 1:Gặp gỡ


19 năm sau

Vù .... vù ... những cơn gió mùa xuân thổi qua mang theo hương thơm tươi mát của cây cỏ. Cách đó không xa đó là một tòa lâu đài nguy nga, trong khuôn viên tòa lâu đài có một chàng trai khoác trên mình bộ giáp màu xám như tro bụi, tay cầm một thanh kiếm đỏ tựa lửa, khuôn mặt tuấn tú pha chút lạnh lùng ,đôi mắt nhắm nghiền lại. Tiếng gió thổi mạnh khi thanh kiếm vung lên sắc lạnh khiến người khác nghe thấy phải rùng mình... Xoẹt xoẹt ..... Rầm ....các hình nhân gỗ lần lượt ngã xuống, trên thân là một đường chém sắc ngọt cho thấy sự tàn nhẫn, quyết tuyệt của kiếm sĩ.

- " Blap blap blap!" lạnh lùng, tàn nhẫn, đường kiếm của cậu ngày càng hoàn mỹ khiến người khác phải thán phục! - một bạch y nam tử từ từ bước tới, khuôn mặt vừa tao nhã lại tri thức, kết hợp với mái tóc bạch kim và đôi mắt phượng màu lục làm cho Ma Kết có vẻ ngoài nhã nhặn như một thư sinh nhưng tính cách của hắn thì ....có trời mới biết!

-chậc chậc, xem ra ngôi vị quán quân lần này chắc hẳn sẽ rơi vào tay cậu rồi đó, Bạch Dương.- một thanh y nam tử không biết từ đâu xuất hiện, trên người mang theo khí chất phong lưu cùng nụ cười ranh mãnh đầy sức thu hút.

-hừ, nói quá rồi đó!-Bỗng đâu từ xa vọng lại là thanh âm trầm lãnh (trầm+lạnh) của Thiên Yết. Anh bước tới, khuôn mặt lạnh lùng xen lẫn vẻ thờ ơ ,vô cảm. Nét đặc biệt ở anh là mái tóc và đôi mắt màu đen tuyền càng làm cho mị lực của anh tăng thêm bội phần.

-Này, này! Đùa đủ rồi đó, giờ này sao lại kéo cả đám tới đây?

-Tại người ta nhớ cậu quá mà !-Song Tử giả giọng ẻo lả rồi chạy tới ôm chầm lấy Bạch Dương.

-Hey! Tránh xa tôi ra một tí, cậu mặt dày chịu được dư luận nhưng còn tôi thì không!!! - Bạch Dương vội hất tay Song Tử một cách không thương tiếc.

-Đùa đủ rồi Song Tử! Bạch Dương , sắp tới cậu sẽ tham gia cuộc thi Zodiac Fight phải không?-Ma kết lên tiếng.

-Đã tham gia ... Thì nhất định phải thắng ! - Thiên Yết lạnh lùng phán.
đáy mắt bừng lên ngọn lửa quyết tâm.

-Haizzz! Thôi đi Thiên Yết, cậu nghĩ ai cũng trâu bò như cậu à. Tôi lần này không muốn tham gia nhưng bị lão già uy hiếp nên đành phải nuốt nước mắt đi thi này!!! - Song Tử ngao ngán than thở

-Đó chẳng phải là hình phạt vụ cậu đùa giỡn con gái lão tam hay sao.-Ma kết chế giễu .

-Ủa,vụ đó qua lâu rồi mà,không tính.-Song Tử phun ra một câu coi như là biện hộ.

-Thôi kệ ,dù sao cũng đã lâu không động tay, giờ có coi như là dịp để giãn gân giãn cốt. Tôi và Song Tử đã ghi danh rồi. Còn Thiên Bình, Nhân Mã, hai cậu ấy có tính tham gia hay không đây? - Bạch Dương hỏi .

-Thiên bình chắc không rồi, còn Nhân Mã,vừa mới nghe tôi nói có trận đấu thì đã lật đật chạy đi ghi danh rồi ! -Ma Kết đắc ý nói.

-Chứ không phải cậu khủng bố tinh thần của cậu ta sao ?.-Thiên Yết hỏi vặn lại.

-Tôi đâu có độc ác như thế.-Ma Kết đáp trả bằng một nụ cười

Thấy không khí có phần thuốc súng quá nên Song Tử đẩy vai Bạch Dương như ra hiệu "làm cho họ ngừng gây đi " Bạch Dương chỉ đành thở dài ngao ngán, lắc đầu như muốn nói " tôi cũng đành bó tay!!"

-Thôi, tôi đi trước đây! - Bạch Dương phán ra một câu rồi bỏ của chạy lấy người

-Đi tới đó sao?-Thiên Yết nhìn anh hỏi

-.....

Bạch Dương hơi khựng lại, không trả lời câu hỏi của Thiên Yết , anh rảo bước thật nhanh như muốn trốn tránh vấn đề. Cả ba người đứng đó nhìn theo bóng anh mà thở dài.....

-Cậu ấy muốn gặp lại người đó đến thế sao?-Ma kết nói

Thiên Yết và Ma Kết đi vào trong, chỉ còn lại Song Tử đứng trong sân

-Đã 100 năm rồi mà cậu ta vẫn vậy. Mà cũng đúng, chính tay giết chết người mình yêu nhất thì có cố gắng quên thế nào cũng không được.Mình chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ khác lúc đó.-Song Tử ngước nhìn lên trời, ngao ngán thầm thì...

------~~~~--------

Tại một tòa lâu đài nhỏ thuộc quyền sở hữu của Bá tước Song Thy.

Hôm nay là ngày nắng đẹp,từng cơn gió như đùa giỡn với mái tóc nâu của một cô gái đang luyện kiếm . Những đường kiếm của cô mềm dẻo tựa như có sự sống. Ở một chỗ nằm trong khu vực an toàn gần đó, có ba thiếu nữ đang cùng ngồi uống trà trò chuyện.Cô gái có mái tóc vàng , khuôn mặt thanh tú xinh đẹp , ngồi nhăm nhi ly trà là Xữ Nữ. Cô gái với mái tóc màu xanh nhạt của biển cả mang vẻ đẹp ngây thơ trong sáng là Song Ngư . Cô gái còn lại vừa ngồi ăn bánh vừa đọc sách là Bảo Bình, cô có mái tóc màu xanh như bầu trời, thỉnh thoảng cô lại nhẹ nhàng mỉm cười. Xa xa có hai thiếu nữ đang đi tới , một cô có mái tóc hồng là Kim Ngưu, người còn lại tay cầm vương miện hoa kết từ nhiều loại hoa đủ màu sắc là Cự Giải. Cô vẫy tay gọi to:

-Sư Tử ! Ngừng tay ,uống trà đi!!!

-Uhm .-Sư Tử ngừng tập, lấy khăn lau mặt.

Mọi người ăn uống, cười nói rất vui vẻ, khung cảnh giờ đây trở nên ấm áp hẳn với sáu người con gái mang những vẻ đẹp khác nhau làm cho nơi này như chốn thiên đường. Không lâu sau, một người phụ nữ mang vẻ đẹp cao quý bước tới:

-Các con hôm nay có việc gì mà vui thế?

-A mẹ về, hôm nay mẹ đi ra ngoài làm gì vậy? - Song Ngư nhìn mẹ cô tò mò.

-Bề trên có thông báo sắp tới sẽ có lễ hội hoa tạ ơn các vị thần! Các con có muốn tham gia hay không?

-Là lễ hội tạ ơn các vị thần đã đánh bại phù thủy bóng tối phải không ạ?-Kim ngưu vừa gặm bánh vừa hỏi.

-Đúng vậy, chúng ta mới chuyển tới đây không lâu nên ta nghĩ đây là lúc các con nên đi tham quan thành phố này sẵn tiện đi tham gia lễ hội luôn một thể. - Bà từ tốn nói

-Ta còn nghe nói có cuộc thi tài giữa những chiến binh, dù là nam hay nữ đều được tham gia, người chiến thắng sẽ được trao danh hiệu nhà vô dịch zodiac và sẽ trở thành tâm điểm của lễ hội năm nay. À mà thôi, ta có chút việc phải đi trước, các con cứ chơi vui vẻ! - Nói rồi nữ Bá Tước Song Thy xoay người bước đi khỏi đó.

-Tuyệt vời , lâu lắm rồi chúng ta không có đi chơi, lần này đúng là dịp may hiếm có! - Kim Ngưu sung sướng reo lên.

-Vậy ngày mai chúng ta đi vào thành dạo chơi nha, sẵn tiện mua đồ luôn được không? - Xử Nữ tươi cười đề nghị.

-đồng ý!-Mọi người đồng thanh nói

-Mọi việc quyết định xong rồi vậy mình ra ngoài chút nha. - Nói rồi Sư Tử đứng bật dậy chạy vội đi .

-Cậu ấy lại tới nơi đó sao?chưa quên được à ? - Song Ngư nhìn bóng Sư tử khuất đi hỏi vu vơ.

-Cứ để cậu ấy đi đi - Cự Giải thờ ơ trả lời vì cô biết rõ Sư Tử muốn đi đâu nhất.



---------~~~~~~~~~-------------

Tại gốc cây đại thụ trên ngọn đồi gần thành phố, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Zodiac. Sư tử nhẹ nhàng nhảy lên một cành cây vững chắc rồi ngồi xuống. Những cơn gió mạnh mẽ thổi qua làm những sợi tóc của cô tung bay, đôi mắt đỏ nâu nhìn mọi thứ một cách đượm buồn, cô hồi tưởng lại....

----ký ức năm 6 tuổi----

Cộp! Cộp! Cộp! Tiếng bước chân
vang lên dồn dập.
-mẹ ơi!!!cha ơi!!!!

-Mẹ và cha đâu rồi? mẹ ơi trả lời con đi !!!!- Sư Tử lúc đó mới sáu , tuổi, cô chạy khắp nơi trong tòa nhà, tay cầm bó hoa vừa mới hái.

Cô cố gắng gọi thật to nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng đáng sợ,không còn tiếng cười của cha và tiếng dương cầm dịu dàng của mẹ nữa. Cô bước tới phòng khách, đôi tay run rẩy hé mở cửa, những cánh hoa đỏ thắm bay ra như những bông tuyết nhuộm màu đỏ bay trong đêm đông lạnh giá. Cô lấy hết can đảm mở tung cửa ra, trong phòng là một người đàn ông , tay cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu đứng khuât bóng dưới ánh trăng. Còn cha và mẹ cô đang nẳm gục trên sàn nhà lạnh lẽo xung quanh toàn máu. Sư Tử hai mắt tối sầm lại miệng thì thầm

-mẹ... cha.....

Sư Tử cố gắng nhìn gương mặt của người đàn ông nhưng chỉ thấy được một hình xăm.

-vết xăm đó.....

Người đàn ông bước tới tiến tới gần cô

-Không..... đừng tới gần... đừng đến....

Khi tỉnh lại cô nhìn thầy BáTước Song Thy, bên cạnh bà còn có năm đứa trẻ khác, Sư Tử đảo mắt thì thấy mình nằm bên thi thể cha mẹ. Cô không muốn khóc, không muốn cha mẹ lo lắng cho mình, nhưng nước mắt cứ không khống chế được mà rơi xuống . Cô khóc đến khàn cả giọng, khóc đến khi cha mẹ cô được mai táng xong cô vẫn còn rơi nước mắt.

---------~~~~----------

-Cha......mẹ.......nếu như con tìm dược kẻ đó ... trả thù cho ba mẹ .... hai người có vui không......

-Nếu lúc đó con... đến kịp thì mọi chyện có khác không......?
Sư Tử bi thương suy nghĩ đến xuất thần.

Bạch dương đi đến ngọn đồi nơi Sư Tử đang ngồi. Vửa đi anh vừa nhớ lại kỷ niệm lúc bé về một cô gái nhỏ mạnh mẽ như một bé trai , nhưng hôm sau đến đây thì cậu lại không còn thấy cô bé đó nữa. Anh đã đợi mãi , hy vọng thấy cô nhưng vẫn vô vọng. Thẫn thờ đi đến dưới gốc cây đại thụ xưa anh thấy Sư tử ta đang ngồi nghĩ ngợi đăm chiêu. Là cô bé ấy,anh không nhận sai, đôi mắt màu nâu đỏ của cô đã khiến anh vương vấn bao năm nay, tim anh đập mạnh, anh thật sự muốn ôm chặt lấy cô nếu không cô sẽ lại biến mất như năm xưa. Cảm thấy có người nhìn mình, Sư Tử khẽ nhìn xuống. Bốn mắt giao nhau làm cả hai bối rối. Mày khẽ nhíu lại, Sư Tứ sử dụng thuật di chuyển rời đi thật nhanh. Bạch Dương đưa tay muốn giữ cô lại nhưng không kịp:

-Này .. đợi đã...

"Đúng là cô ấy ... là Sư Tử..."Bạch Dương trong lòng dậy sóng.

Nhưng người thì đã đi mất chỉ còn lại những cơn gió thổi qua mang theo nỗi lòng của hai người cho đến khi màn đêm kéo đến kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 2)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 5: Tôi mất em rồi sao?
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 20 (p2) Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-