Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Le'gendaire deorum XII zodiaci Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
akujiki Kuroakine
Học sinh chưa nhận lớp
akujiki Kuroakine
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 07/05/2000
Join date : 30/10/2014
Le'gendaire deorum XII zodiaci Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Le'gendaire deorum XII zodiaci Chap 5   Le'gendaire deorum XII zodiaci Chap 5 Icon_minitimeMon Jan 11, 2016 12:47 am

Ma Kết bê đống công văn bằng da dê về phòng làm việc của mình, không quên lẩm bẩm chửi Kim Ngưu vài câu, cậu ta đã vứt hết công việc giấy tờ cho cậu rồi ra ngoài. "Tôi ra ngoài đây, qua chỗ Song Tử chơi chút, à  khi tôi nói là chơi, cậu cứ hiểu là đi bàn luận công việc ấy nhé.", Kim Ngưu nháy mắt với cậu rồi biến mất hút. Để lại Xử Nữ nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông. 
Ma Kết đã trở lại với công việc được một thời gian, đúng với tên gọi của cậu, Trợ thần, mỗi Trợ thần lại giúp đỡ cho một vị thần chính, được chia ra thành bốn nhóm thần khác nhau, và trong những trận chiến cũng như những ngày thường lại đảm nhiệm những công việc khác nhau. Ma Kết khinh bỉ mà nhớ về Kim Ngưu, cậu ta mà sinh ra để phục vụ nữ thần tình yêu, sắc đẹp và nghệ thuật sao.? Nghe kiểu gì cũng thấy không đúng. 


Ma Kết chớp mắt, hồi tưởng lại. Tên hay rong chơi kia bắt đầu giao việc cho cậu đảm nhiệm từ 1 tháng trước, khi trở về từ vùng đất của Song Ngư. Ướt như chuột lột, tả tơi quay về cùng Miêu thần, trông vô cùng thàm thiết. Cậu đã vô cùng mong sẽ không gặp được cậu ta, vậy mà lại thấy Kim Ngưu ám quẻ ngay cửa phòng, giống như Tyche - nữ thần may mắn đã quên mất cậu. 
Cậu ta đứng đó, cùng với một thiếu niên tóc bạch kim lấp lánh, tóc mái lòa xòa trước mắt, cung tên đeo sau lưng, thấp hơn Kim Ngưu một chút, trông còn rất trẻ. Cả hai đều mặc một bộ đồ trắng gọn gàng, và cùng mang vẻ nín cười trên mặt. 
Khi cậu đến gần, Kim Ngưu lên tiếng trước, cố gắng bày ra bộ mặt nghiêm túc, cậu ta trợn mắt nhìn cậu, '' Xem ra cậu đã có một buổi trưa rất mát mẻ.'' 
Thiếu niên đứng cạnh Kim Ngưu cắn răng, mỉm cười '' Vậy là, tôi đi trước nhé Kim Ngưu. '' Rồi quay lưng đi nhanh, như thể cậu ta không nén cười nổi nữa. Để mặc ba người bọn họ lại. Froa nhe răng cười với cậu miễn cưỡng, '' tôi cũng đi cùng Nhân Mã đây, người ở lại đàm đạo với ngài Kim Ngưu nhé Ma Kết.'', rồi quay lưng đi mất. 


Người trước mặt Ma Kết chăm chú nhìn cậu, rồi cất tiếng, '' Tôi cho là cậu phải quay lại làm việc rồi đó.'' 
Kim Ngưu quay ra phía lan can, gió thổi nhẹ mái tóc nâu mềm của cậu, '' Đã hết hạn cho sự nghỉ ngơi của cậu, và đã đến lúc quay lại với cuộc sống hàng ngày.'' 
Ma Kết chớp mắt, '' nhưng cậu và Xử Nữ đã nói là có 12 vị thần, cùng 12 vị trợ thần, tôi thậm chí còn chưa được gặp lại hết tất cả bọn họ.''
''Tôi biết.'' Kim Ngưu khẽ nhíu mày, '' có gì đó lạ lắm, và nó đang diễn ra, có lẽ chính cậu hoặc tôi cũng,... theo lẽ thường thì khi một vị Trợ thần hồi sinh sẽ không đơn giản như thế này đâu, tất cả mọi người sẽ tụ họp lại tại Nơi Sinh Thành, và chờ đợi người được hồi sinh, nhưng mà...'' Cậu bỏ lửng câu nói, quay lại nhìn Ma Kết, '' Nhưng điều đó không quan trọng, vấn đề là tất cả đã thống nhất sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng cậu quay lại, và nó cũng sắp tới rồi, và cậu có biết chúng ta bận như thế nào không hả. Chết tiệt, lại là tổ chức sự kiện và mọi điều khác, các công việc, tổ chức, lên kế hoạch quản lí, và sự hoàn hảo, đúng, sự hoàn hảo.  này, nhờ cậu mà bây giờ tôi phải bân rộn vô cùng đó có biết không. Không còn thời gian ra ngoài, không tự do, không ăn chơi, chú tâm vào việc, các ý tưởng, haiz, các tiểu thư và các tinh linh tự nhiên hẳn sẽ nhớ tôi lắm đây. Đây, của cậu cả này, cầm lấy đi và Xử Nữ sẽ giải thích cho cậu sau." Vừa nói, Kim Ngưu vừa đặt vào tay cậu một đống những cuộn da dê, Ma Kết vội vàng đỡ lấy. Vẫn đúng phong cách của Kim Ngưu, như lấy từ ngữ và lời nói vả vào mặt người khác vậy. 


Xử Nữ hấp háy đôi mắt màu mật ong trong trẻo mà nhìn cậu, '' Chúng ta là những đứa con của Đất, cẩn trọng, tỉ mỉ, sâu sắc và chu đáo, vì thế những công việc như thế này đương nhiên do chúng ta đảm nhiệm, các vị thần không thể tin tưởng mà giao cho Gió, hay Nước được, bọn họ sẽ có công việc riêng của bọn họ, còn chúng ta sẽ chuẩn bị hoàn hảo tất cả mọi việc.'' Cô lại nhíu nhíu mày, phàn nàn, '' ơ kìa tiệc của cậu cơ mà, sao lại để cho cậu chuẩn bị thế'', nhưng nhìn đống công việc, cô lại khẩn khoản mỉm cười mà rằng '' Nếu Kim Ngưu đã tin tưởng cậu như vậy, tôi hi vọng cậu có thể nể tình mà bớt chút thời gian của mình... "


Và giờ cậu đang đi trên cái hành lang '' kết nối mọi nơi'' cùng Styre - 1 tinh linh tự nhiên mang bản kế hoạch về. Nơi này quả thực là rộng, một cung điện riêng cho ba người, với vườn, phòng ăn, phòng ngủ và phòng làm việc, tất cả đều tinh tế với những hàng cột trắng duyên dáng, những tán cây xanh và đón rất nhiều nắng vào. 
Cậu muốn được thật thoài mái và hào hứng với những bữa tiệc, nhưng điều cậu lo là, cậu không thể thấy được một tia kí ức nào, nếu họ thân, hoặc đã từng thân với cậu thì ít ra phải nhớ gì đó chứ. Cậu đã cố gắng hết sức nhưng chẳng thể tìm ra được gì. Phải làm sao.? 


Cậu cứ đi, miên man như vậy cho đến khi nghe được một giọng nói quen thuộc: '' Ây chà, người tìm kiếm của tôi ơi, nếu cậu cứ mải miết đi như vậy thì cậu sẽ ngã lúc nào không biết đâu.''
 
 

Le'gendaire deorum XII zodiaci Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 3: Froatia
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 4: Song Ngư
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 2: Thế Giới thực
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 1 Thức tỉnh
» Lé'gendaire deorum XII Zodiaci: Preview 6_ Thần Nông
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Truyền thuyết 12 vị trợ thần hoàng đạo_ Lé'gendaire deorum XII Zodiaci-