Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Ngôi Nhà Hoang(Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
aquarius_nguyen
Học sinh nhà Khí
aquarius_nguyen
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 04/02/2001
Join date : 05/04/2015
Ngôi Nhà Hoang(Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngôi Nhà Hoang(Chap 1)   Ngôi Nhà Hoang(Chap 1) Icon_minitimeWed Jul 22, 2015 3:20 pm

Một buổi chiều bình yên ở biệt thự của Sư Tử
-Nè Sư Tử,đố anh bắt được em đó-Cô bé tóc xanh vui vẻ nói
-Xà Phu,em đứng lại đó cho anh-Cậu bé mang tên Sư Tử trả lời
-----------------------------10 năm sau---------------------------------
-Nè sắp nghỉ hè rồi,tụi mình đi đâu chơi đi-Nhân Mã ngỏ lời rủ đi chơi
-Ứ đi đâu chơi đi-Song Tử tán thành
-Cũng được,vậy tụi mình sẽ đi đâu bây giờ ?Thiên Bình hỏi
-Mình biết nè-Bảo Bình nói
-Ở đâu vậy Bảo Bảo ?Cự Giải hỏi
-Mình nghe nói ở trên đồi gần đây có 1 căn biệt thự bỏ hoang đó,mình đi lên đó đi-Bảo Bình trả lời
-Ừ,mình tán thành đó-Bạch Dương ở đâu xen vào làm cho các sao nữ 1 phen giật thót tim
-Nè mấy ông ở đâu xen vào vậy?Song Ngư hỏi
-Tại tụi này thấy các cậu đang nói chuyên nên muốn nói chung thôi-Sư Tử trả lời
-Vậy thì tụi mình đi chơi ở đâu vậy?Kim Ngưu hỏi
-Tụi này tính đi khám phá căn nhà bỏ hoang trên đồi gần đây nè.Mấy ông đi không?Nhân Mã hỏi
-Ừ tụi này đi-Cả bọn đều nhất trí trừ Sư,Song Ngư và Cư Giải
Song Ngư và Cự Giải tính vốn sợ ma nên tái xanh mặt khi nghe mọi người nhất trí còn Sư Tử thì không hiểu sao khi nghe mọi người nhắc đến ngôi biệt thư trên đồi kia thì chẳng nói năng gì
-Nè Sư Tử,cậu bị gì vậy?Ma Kết hỏi
-M...mình không có sao đâu-Sư Tử lắp bắp trả lời
Vậy là sau khi quyết định 12 chòm sao về nhà và chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới

Một buổi sáng đẹp trời tại nhà Nhân Mã
-Mã Mã à,dậy đi,sáng rồi đó-Thiên Bình gọi Nhân Mã
-Cho mình ngủ thêm chút nữa đi mà-Nhân Mã nói
-Vậy cậu quên hôm nay là ngày gì sao?Thiên Bình hỏi
-Hôm nay là ngày gì vậy Bình?Nhân Mã hỏi lại
Nãy giờ Bảo Bình và Song Tử đã nghe hết và...
-Con ngựa điên kia,mi có dậy không thì bảo?Không dậy thì ở nhà khỏi cho mi đi luôn-Cả 2 đồng thanh
-Đi đâu chứ?Nhân Mã vẫn còn thắc mắc
-Song Tử,Thiên Bình,chúng ta đi khỏi chờ con ngựa lười biếng này-Bảo Bình nói
Sau khi Bảo Bình nói thì cả 3 bước ra khỏi phòng của Nhân Mã
....1s.....2s.....3s
-Chờ mình với-Nhân Mã nhảy ra khỏi giường 

Tại chỗ hẹn 
-Nè tụi này tới rồi-Nhân Mã vui vẻ gọi
-Các cậu biết mấy giờ rối không?Ma Kết bưc mình hỏi
-Các cậu có biết đến trễ là không tốt không?Mà không tốt thì.............-Xử Nữ giáo huấn(p/s:dù là nam hay nữ Xữ nhà ta vẫn nói nhiều như nhau;Xữ Nữ:Ngươi......)
-Yết à,cậu giúp tụi này với-Bảo Bình cầu cứu
-Được thôi,nhung cậu phải nói lý do tại sao cậu lại đến trễ đấy-Thiên Yết đáp lại
-Vâng ạ-Thiên Bình nói
-Được rồi Xữ Nữ đừng tránh họ nữa-Thiên Yết lanh lùng nói
Sau khi Yết nói thì Xử Nữ đã không còn nói nhưng trong lòng thì vẫn còn ấm ức
-Vậy nói đi.Tại sao các cậu lại đến trễ?Cự Giải hỏi
-Tại cái con Ngựa này hết nè-Song Tử nói-Tại cậu ấy không chịu dậy đó
-Vậy hả-Bạch Dương nói với vẻ mặt đầy giận dữ x(
-Được rồi mọi người tụi mình đi thôi-Song Ngư giải nguy cho Mã Mã
Vậy là các chòm sao lên đường đi đến căn biệt thự mà Bảo Bình đã nói

Ở một nơi khác đột nhiên có một giọng nói đầ chết chóc vang lên:
GAME START

P/s:Vì mới viết nên chap hơi ngắn mong mọi người không chê :x
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Ngôi Nhà Hoang(Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngôi Nhà Hoang(Chap 1)   Ngôi Nhà Hoang(Chap 1) Icon_minitimeWed Jul 22, 2015 5:16 pm

Nhiều đối thoại nha bạn ^^ Nên miêu tả hành động và cảnh vật nhiều hơn để có cảm giác rùng rợn hơn tí :3 Hóng chap 2 nha ^^

Bạn chuyển nhà nha: tacgiaviet.com ^^
 
 

Ngôi Nhà Hoang(Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Ngôi Nhà Hoang(GTNV)
» Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang -Chương 1
» Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang -Chương 2
» Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang -Chương 3
» Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang -Chương 4,5,6,7,
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị-