Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu ) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu )   12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu ) Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 8:20 pm

Mở đầu
...Vù... vù....
Tách tách.... Keng... keng.....

Những cơn mưa kéo dài, những âm thanh của gió, những tai sáng lóe lên, tiếng binh khí va chạm vào nhau. tiếng la hét thảm thiết,. Xung quang toàn là khói, mưa và lửa, xác người chết la liệt trên nền cỏ xanh.Tất cả đã làm cho thảo nguyên Keri vốn yên tĩnh nay tràn ngập máu và lửa. Trong cơn mưa 12 bóng người tay cầm vụ khí, người đầy thương tích, những giọt nước mưa lăn dài trên gương mặt, thấm đẫm áo giáp họ.
12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu ) 7238-1680x1050
Tất cả đều ngước lên nhìn kẻ đang đứng trên không trung kia, mái tóc màu trắng bay trong gió, gương mặt mỉm cười, đôi mắt màu đen nhìn những người ở dưới một cách khinh bỉ.Đôi cánh đen sau lưng.
12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu ) Anime+Girl+dark+Angel+3

-các ngươi kiên trì ghê nhỉ. Dúng là các chiến binh mạnh nhất Thánh địa.Ahaha... _Giọng Eri chợt vang lên thì ngay sau đó là đội quân bóng tối do bà ta dẫn đầu.
-Eri cậu thay đổi rồi, tại sao vậy?! - Cự giải buồn bã nói.
-Hừ... tại sao à?! Các ngươi chính là nguyên nhân.Tại sao ta lại không được chọn mà là cô ta, Ta căm ghét hết các ngươi!!! Nhất là mi, Sư tử.- Eri hét lớn giọng nói đầy sự căm phẫn.
- .......- Sư tử im lặng ko trả lời
-Không nói nhiều lên.
Dường như hiểu được ý chủ, Eri vừa dứt câu cả đội quân bóng tối đã ùa lên phía trước .

. . .Bùm. . .
-A....aaaaaaa...
-Ahahaha... thế nào, đã thấy sợ rồi chứ?! - Eri cười lớn và nói, ánh mắt có phần khiêu khích
-Ngươi phụt... hộc.... hộc.... - 1 dòng máu tươi chảy ra nơi khóe miệng Thiên Yết.
- Thiên Yết, cậu không sao chứ?! Để mình trị thương cho.- Cự giải lo lắng hỏi
-Eri, chết đi! _Bạch Dương siết chặt thanh kiếm trên tay rồi lao về phía Eri
_Haha... Bạch dương yêu dấu, anh vẫn nóng tính như xưa nhưng ....chỉ bấy nhiêu thì chả thể đụng đến em được đâu..- Eri phẩy nhẹ tay, ngay lập tức một trường lực tạo ra va` đánh bật Bạch dương ra ngòai.
-Bạch dương!!!
- Bạch dương,đừng phí công nữa... chúng ta không khó thắng nổi cô ta đâu- Ma kết đỡ Nhân mã đứng dậyrồi nói.
- Cậu nói thế là sao? Cậu nói chúng ta thua cô ta sao?! - Nhân mã gạt tay anh ra và hét lên.
-Đúng là thần trí tuệ nhất trong nhóm- Eri cười nửa miệng.
-đừng hòng!- Song tử gằng giọng nói rồi lao thẳng về Eri, Bạch dương, Nhân mã ở ngay phía sau để tiếp ứng.
Mọi người đều chạy lên chiến đấu với Eri, chỉ có Sư tử đứng yên đó nhìn mọi thứ. Gương mặt cô biểu hiện sự quyết tâm rõ rệt. Cô dùng ý niệm mình truyền tới Xữ nữ " Xữ nữ..." . Xữ nữ nghe thấy tiếng Sư tử trong đầu, liền quay đầu lại,thấy cô đứng đó, thấy biểu cảm trên mặt cô khác bình thường nên cô chạy tới xem.
- Sư tử à, có chuyện gì vậy?
- Xữ nữ à!- Sư tử kéo tay Xữ nữ lại.
-có chuyện gì ? - xữ ngơ ngác nhìn cô.
-tớ có chuyện cần nhờ đến cậu...
........
............
- cậu điên à , làm thế chẳng khác nào.... không được... tuyệtđối không được.
- không sao đâu, mình làm được mà.
Nói xong Sư tử dùng thuật dịch chuyển biến mất. Xữ nữ ngồi quỵ xuống. cây trượng trên tay rơi trên đất, cô ngước nhìn lên trời " tại sao phải là cách đó chứ..?"
-----------
- Bảo bình. tỉnh lại đi!- Nhân mã lay gọi Bảo bình dậy.
-Um... nhức đầu quá đi - Bảo bình cố ngồi dậy, tay xoa xoa cái đầu, nói.
-Không ngờ cô ta có được toàn bộ sức mạnh bóng tối - Thiên bình thở dài nói
- các cậu chịu khó chút nha. Thuật trị liệu!-
Cự giải đưa tay ra miệng niệm chú. Một luồng sáng bao quanh mọi người. Bạch dương nhìn xung quanh không thấy Sư tử , tim trong người đập nhanh hơn bình thường. Anh quay lại hỏi các bạn:
-Mọi người... Sư tử đâu rồi?
-.......

- Sư tử... cậu .... cậu ấy đang chiến đấu với Eri đằng kia- Xữ nữ khẽ nói, chỉ tay về phía tây thảo nguyên nơi đang có những tia sáng loé lên.
- Sư tử...!!!!!!
Bạch dương chạy như bay về phía đó, mặc kệ cho mọi người gọi cậu. Bây giờ cậu chỉ biết là cô một mình đấu với Eri chỉ có bại thui. Các sao thấy vậy cũng liền chạy theo, chỉ biết lắc đầu với cái tính này của anh. Lúc này, Sư tử lao nhanh về phía Eri ra đòn.
12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu ) Sea-rain-drops-fall
.... Keng.... Roẹt.... Ầm ...Hai thanh kiếm chạm vào nhau tạo ra âm thanh như xé toan cái lạnh và tiếng mưa rơi lúc này.Sư tử thở một cách mệt mọc, nước mưa vương trên mặt cô lăn dài xuống đất, mái tóc màu nâu thì dính lại, những vết thương cứ rỉ máu nhưng cô không cảm thấy đau mà vẫn cầm chặt kiếm nhìn về đối phương. Còn Eri thì tình trang cũng y như cô, nhìn cô đầy căm phẫn nhưng sau đó lại mỉm cười, nói:

-Hừ... Sư tử, xem ra cô tiến bộ nhanh thật đó.!
-Cảm ơn vì đã quá khen... hộc...hộc
Trái với dự địn, Sư tử mất sức quá nhiều sức cho lần này,cô đã biết trước mình sẽ thua, nhưng vẫn cố giữ cô ta không để ý , được bao lâu tốt bấy nhiêu.
- Sư tử à ta có món quà tính tặng cho ngươi đây.
-Quà à, giờ có tâm trạng nhân quà sao.
-Hi, đó là món quà mà ta nghĩ ngươi sẽ không bao giờ quên được. Tới rồi kìa..
-SƯ TỬ!!!!!!!!!
Eri nói với cô rồi nhìn về sau lưng cô, Bạch dương lúc này đã chạy tới nơi, anh thấy cả 2 mình đầy thương tích nhất là Sư tử. Các sao cũng đã chạy tới nhưng Eri mỉm cười phẩy tay một cái thì toàn thân Bạch dương phát sáng. Đôi mắt màu xanh như màu của cây giờ đã trở thành màu đen, đôi mắt vô hồn.Anh từ tứ tiến tới chỗ Eri, nắm lấy tay cô ta rồi hun lên đo.Mọi người hỏang hốt nhìn Bạch dương, nhưng sắc mặt Sư tử đã trở nên xấu hơn trước nhiều. Eri nắm lấy tay anh, môi mình chạm vào má anh mà hun, rồi lại quay sang Sư tử mà cười. cô nói lớn đến nỗi các sao ai cũng nghe thấy cô ta nói gì:
- Bạch dương yêu dấu, anh cho em biết người anh yêu là ai? còn người anh ghét nhất là ai?
- Người anh yêu là em, Eri! còn cô ta... là kẻ anh ghét nhất...- Bạch dương mỉm cười nói với Eri rồi quay sang chỉ tay vào Sư tử.
- Anh... nói giỡn .... đúng không Bạch dương? -Sư tử biết vốn là bùa chú của Eri nhưng lời nói đó cũng làm cô đau hơn bất cứ ai.
- giờ anh hạ cô ta cho em.....
Chẳng ngần ngại, Bạch dương cầm kiếm mình lao thẳng vào Sư tử, nhanh đến nỗi cô cố sức mới tránh được.Các sao tính tới giúp nhưng bị Eri phong tỏa hoạt động nên chỉ có thể đứng nhìn ... Keng.... keng..... phặc... Rầm.... tiếng 2 thanh gương chạm vào nhau, những đường gương vô tình của Bạch Dương cứ như muốn đâm xuyên người cô, Cố gắng chống đỡ đến cuối cùng..... anh cầm thanh kiếm lao,tung ra đòn cuối.Sư tử cũng dùng kiếm mà lao vào.

Hai mũi kiếm lao vào nhau, một hướng ngay vai mà đâm tới, còn một nhắm ngay tim mà đâm vào. Cả hai đều nhắm ngay yếu điểm của đối phương như muốn ôm nhau cùng chết. Khi mũi kiếm của Sư tử vừa chạm vào vai Bạch dương thì đổi hướng, mũi kiếm hường ra ngoài, sượt qua bà vai, để lại nơi đó một đường máu.
Phập…. nghe tiếng kim loại cắm vào da thịt, Sư tử nhìn anh đến nao lòng, mắt nhìn thẳng vào anh, rồi nói:
- Bạch….dương,….
Bừng tỉnh lại, thấy trước mắt là Sư tử nhưng nhìn xuống thấy chính tay mình cầm kiếm đâm người mình yêu,bàng hoàng không tin dù đó là sự thật. Kiếm của anh đang cắm giữa tim cô, tay mình dính đầy máu.Tim anh bỗng dưng cũng cảm thấy nhói đau như ai vừa dùng kiếm đâm vào.

-Tại sao….tại….sao….lại như vậy? Sư tử, anh…

Sư tử không đáp lời, Bạch dương vội vàng rút kiếm về. Các sao chúng ta không tin vào cảnh mình vừa thấy.
-Phong ....ấn....
- Cái gì, ngươi....
Một vầng sáng đủ màu sắc vây lấy Eri, Eri vùng vẫy không thoát ra được, từ từ biến mất nhưng trước khi cùng vầng sáng biến mất. Cô ta đã ra lời nguyền.
-Các ngươi nghĩ vậy là xong sao, Sau 117 năm sau ta sẽ trở lại còn các ngươi sẽ chết ngay bây giờ, tất cả sẽ chết..... Ha hahaha
....Vụt.....

Cơn mưa đã tan, mặt trời bắt đầu lên, chiếu những tia sáng nhẹ nhàng như chào đón người chiến thắng.Sư tử như muốn ngã quỵ xuống, biết là mình sẽ biến mất,nên cô cố đứng dậy, hướng mắt mình về phía ánh sáng, nước mắt cứ chảy ra trên gương mặt còn dính mưa và vết thương của cô. Bạch dương đứng dằng xa chạy thật nhanh , muốn ôm lấy cô xin lỗi nhưng đã quá muộn,.. Sư tử quay đầu lại, đang dần biến mất, cả người cô hóa thành những tia sáng tan vào không trung.
-Bạch dương,...em...y.......

Vụt.... Tất cả đã quá muộn, cô đã hoàn toàn biến mất, tay Bạch Dương giơ ra giữa trời , anh ko tin vào mắt mình " biến mất... biến mất.... sư tử....."
-KHÔNG......
-Sư tử..... hic....
-Sư tử, anh sẽ đi theo em đây, chờ anh nhé.
Tất cả mọi người khóc than cho Sư tử, cảm thấy lòng mình và cơ thể đau , tất cả nhìn nhau, nắm lấy tay nhau rồi từ từ chìm vào bóng tối. Tất cả đều mỉm cười như đã chờ đón cái chết. Các vị thần đến nơi thấy các con mình đã chết, Nữ thần màu xuân khóc than cho con trai mình. Thần ánh sáng thấy vậy liền gập đầu nhìn thần lửa và thần bóng đêm. rồi cả 3 người tay đưa ra phía trước niệm chú Xuất hiện 12 luồng ánh sáng đó là linh hồn các sao thể xác họ đã tan biến mất. Tia sáng đó bay thẳng lên trời rồi biến mất.

- Ta hy vọng các con gặp lại nhau các con của ta.- Thần ánh sáng nhìn thấy tia sáng biến mất rồi khẽ nói
 
Tiara_Royalsword
Học sinh chưa nhận lớp
Tiara_Royalsword
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 5
Birthday : 02/04/1997
Join date : 21/05/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu )   12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu ) Icon_minitimeWed May 22, 2013 8:43 pm

Cốt truyện rất hay. Thích nhất ở fic của anh ( chị) là có cả hình ảnh minh họa và ảnh nhân vật. Em ủng hộ fic này. ^ ^~
 
atk_cancer1998
Học sinh chưa nhận lớp
atk_cancer1998
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 15/07/1998
Join date : 26/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu )   12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu ) Icon_minitimeFri Jun 21, 2013 8:15 pm

truyện hay quá ,kham khảo mới được ^^
 
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu )   12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu ) Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 8:07 am

cốt truyện của bn hay thật!   20
 
Sponsored content
12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu )   12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu ) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (gtnv)
» 12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 22: chia nhóm
» chap 5 : Người đầu tiên ( Cự Giải
» Trời Sinh Tính Tình Đoan Trang, Giàu Đức Hạnh
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-