Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2)   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2) Icon_minitimeSun May 12, 2013 2:29 pm

Thánh địa
Sau cuộc họp, mọi người về phòng chuẩn bị đồ đạc để mai lên đường tới Thành phố Fire. Phòng các sao nữ thì đang dọn đồ để chuẩn bị đi ngủ. Quần áo, lương thực,tiền bạc đã có rồi chỉ còn đợi đến giờ xuất phát là đủ.
Nhớ lại cuộc họp lúc sáng
--------------------------------------
-ĐI BỘ SAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi người khi nghe đến 3 từ đó thì cảm thấy người như muốn xỉu. Đi bộ sao, chuyện đùa à.....Nhưng khi thấy cái gập đầu của Cancer thì mọi người biết nó là sự thật. Ma kết đưa ra kế hoạch cho mọi người thấy
-Chúng ta sẽ đi bộ nếu có ngựa thì sẽ di chuyển tới các thành phố. cách này không lo bị ai đó phát hiện vả lại giả dạng dân thường vào thành thì dễ dàng hơn.
-Cách này được đấy.-Thiên bình suy nghĩ 1 hồi rồi nói
- Ừm.- những người còn lại cũng đồng ý lun.
-Mà lần này Hộ vệ chúng tôi cũng đi theo.-Aries lên tiếng
-Các anh cũng đi sao.- Bảo bình ngạc nhiên khi nghe anh nói thế
-Các vị thần đã cho phép nên bọn anh mới đi đó.Chỉ có anh Sagittarius là không đi được.-Leo đừng cạnh nói
-Thế à. vậy khi nào chúng ta xuất phát.-Sư tử hỏi
-Sáng ngày mai. Aquarius lên tiếng
-Rồi , vậy mọi người về chuẩn bị và nghỉ ngơi đi.
Xữ nữ kết thúc cuộc họp, rồi mọi người về phòng chuẩn bị mai đi.
------------------------------------
.... Cộc.... Cộc......
- ai vậy?
Từ bên ngoài đã phát ra tiếng gõ cửa. Các sao nữ thấy lạ" giờ này mà còn ai đến nữa chứ?". Kim ngưu đi ra mở cửa thì thấy người trước mặt cô là nữ thần Hy vọng và bên cạnh bà là Song thy. Bà khoác trên người bộ váy màu trắng tinh, thắt lưng màu nâu và đôi dép kiểu hy lạp cùng màu. Mọi người trong phòng thấy bà thì liền chạy ào ra ôm hun bà liền hồi. Nữ thần đứng sang một bên nhìn thấy cảnh tượng đó thì mỉm cười. Song ngư thấy mẹ thì mừng đến phát khóc:
- Mẹ.!!!
- song ngư ngoan, lớn rồi mà còn khóc.!- Song thy mỉm cười dịu dàng, tay xoa đầu Song ngư mà nói.
- cô ơi,thời gian qua cô đã ở đâu vậy ạ!- lần này đến lượt Bảo bình lên tiếng.
- cô luôn ở trong thánh địa, để xem các con trưởng thành thế nào khi không có ta.
- làm cho tụi con sợ là không gặp cô được nữa chứ.- kim ngưu ôm lấy tay trái bà nhõng nhõe nói
- không có chyện đó đâu.
Khi mọi người nói chuyện rôn rả thì nữ thần hy vong bước ra khỏi phòng. Sư tử thấy bà bước ra khỏi phòng thì liền đuổi theo. Đi tới hồ Illusion, đây là hồ nước tinh khiết nhất thế giớ với mặt nước trong xanh như pha lê. Nhìn nó có vẻ giống các hồ nước bình thường khác nhưng nước hồ thể tái hiện hình ảnh mà người khác muốn thấy thậm chí kết nối linh hồn người đó để truyền đạt lại ý muốn mình. Sư tử thấy bà đang ngồi trên thành hồ, bàn tay phải đung đưa trên mặt hồ, cô bước lại gần bà. Thấy con gái mình đang đứng trước mặt thì bà mỉm cười:
- ta tưởng con ở trong phòng với các bạn chứ.
- vâng, nhưng vì có chuyện muốn hỏi người nên tôi mới đi ra đây.- sư tử nhìn bà hỏi
- thế chuyện con hỏi là chuyện gì?
- tại sao lại khi bọn tôi tái sinh thì các thần lại không đến gặp chúng tôi không nói cho bọn tôi biết trước về thân phận thật sự của mình.
-Vì, lúc đó các con còn quá bè để chúng ta nói về chuyện đó.Nhưng chúng ta luôn ở bên cạnh để bảo vệ các con khi nguy hiểm tới. Bằng chứng là khi con gặp nguy hiểm thì ta đã gọi Song thy tới bảo vệ con.
-....Sao bà lại biết được!
-Vì tối nào ta cũng tới hồ này, nó cho ta thấy được con đang làm gì, nhiều lúc ta muốn chạm vào con như bao người khác mà không được
-Thế mục đích chúng tôi tái sinh là để làm nhiệm vụ giết Eri và chết như trước sao?-nghe thấy vậy thì sư tử cúi gầm mặt xuống, tay nắm chặt lại hỏi bà.
-Không đâu! các con tái sinh không phải vì như thế, chúng ta chỉ mong các con được sống theo ý của mình, làm chủ cái vận mệnh đáng nguyền rủa đó thôi.
-Thế à, tôi đã nghe được điều cần biết rồi. Chúc người ngủ ngon-Sư tử cười, rồi quay lưng bước đi
-Sư tử à.....- Nữ thần đứng dậy
-...Có gì không ạ!-Sư tử đứng lại. không hề quay đầu lại
-Cuộc chiến lần này con hãy tìm ra ý nghĩa thật sự của sức mạnh, nó là chìa khóa cho các con.
-Vâng.
Sư tử nghe xong lời người nói thì khuôn mặt vui vẻ trở lại. Về đến phòng thì thấy mọi người ngủ cả rồi. Cô cũng chui vào chăn ngủ.Bên nam cũng y như vậy sau khi gặp lại Đại Dùng, Thiên long và Thần nông. Mọi người ai nấy đều đi vào giấc ngủ nhưng ở nơi của Sagittarius thì Gemini vẫn ngồi cạnh giường anh,tay nắm lấy tay anh thật chặt,hy vọng anh mau tỉnh lại.Còn Libra sau khi chuẩn bị thì cô chìm vào giấc ngủ.Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một không gian rất lạ, chỉ có bóng tối. Cô bước về phía trước thì thấy có cái cây đại thụ rất lớn, một chàng với mái tóc bạc mặc áo sơ mi màu trắng và quần đen,mặt ngước nhìn về lên cây. Libra nhìn thấy chàng trai đó thì nước cứ chảy ra.Một trận gió mang theo những cánh hoa không biết từ đâu bay tới,chàng trai từ từ quay mặt lại... người đó Virgo, anh mỉm cười dịu dàng với cô. Cô thấy vậy thì chạy tới nhưng có gì đó đẩy 2 người ra xa. Hình ảnh Virgo đang dần biết mất trong bóng tối.Cô chĩ có thể đưa tay ra như muốn níu lại, miệng chỉ thốt lên:
-Virgo, đừng đi...........
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2) Tumblrlz3unyvv6l1r1n5pq



12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2) Tumblrlz7732moht1r1n5pq


Cô bợt bừng tỉnh,Miệng vẫn gọi tên anh. Khi tỉnh lại hẳn thì thấy mình đang ở trong phòng, trời vẫn tối. Cô nhìn vào tay thì thấy trong tay có 1 cánh hoa màu trắng trong trận gió ở cơn mơ.Cô nắm chặt lại, nước mắt lăn dài trên mặt cô:
-Virgo à...Virgooo........

Sáng hôm sau,12 sao chúng ta tập hợp tại sàn đấu Thánh địa, các sao nữ thì mặc bộ đồ pháp sư, Xữ nữ màu tím, song ngư xanh, Bảo bình màu trắng,Kim ngưu màu vàng, cự giải màu hồng giống nhau,chỉ riêng Sư tử mặc bộ đồ chiến binh giống như bộ cô mặc lúc ở đấu trường Zodiac. Các nam thì thích mặc đồ bình thường hơn, Leo thì mặc bộ giáp dạng nhẹ của mình.
( đây là bộ đồ nữ mặc nè)
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2) Animegirlwide


( bộ sư tử)
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2) Img0805pd


( bộ đồ Leo)
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2) Zod06


( bộ đồ Gemini)
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2) Zod11


Thấy đến giờ rồi mà Gemini vẫn chưa tới thì mọi người thấy lo, từ đằng sau anh mặc bộ đồ vi hành màu xanh của mình. Thấy đủ rồi mọi người leo lên ngựa đi tới thành phố Fire thành phố gần đây nhất. Khi gần đi khõi Thánh địa thì trên mỏm núi mọi người thấy thần ánh sáng, thần bóng đêm, nữ thần hy vong và nữ thần truyền tin đứng đó nhìn mình.
-Mọi người nhìn kìa. -Nhân mã chỉ tay mình lên
-Là các vị thần- Bảo bình nói
Thiên yết và Ma kết thì hơi giật mình vì người họ đánh nhau lúc ở đại giới là nữ thần truyển tin. 4 vị thần nhìn họ mỉm cười, nữ thần vẫy tay chúc may mắn mọi người. Sư tử thấy vậy thì hét lớn.
-Bọn con nhất định sẽ trở về.,Cha mẹ cứ yên tâm!!!
Rồi mọi người phi ngựa phóng đi, nữ thần hy vong nghe con mình nói thế thì bật khóc, mỉm cười nhìn theo hướng họ đi. Ánh nắng của ngày mới chiếu le lói từ các dãy núi phản xạ lại bóng của 22 con người đang đi về phía ánh sáng đó. Họ như tan biến vào trong luồng sáng đó với vẻ kiêu hãnh và tự hào là sẵn sàng đương đầu với cuộc chiến định mệnh đang chờ họ phía trước.
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2)   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2) Icon_minitimeSun May 12, 2013 2:43 pm

Hehe tem
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2)   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2) Icon_minitimeSun May 12, 2013 6:18 pm

hay =))
 
Sponsored content
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2)   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1)
» 12 chòm sao và chiếc bánh kem ngôi sao [ Chap 1 : Khởi hành ]
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 4)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 6)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-