honeyhoney2001 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: 12 chòm sao và truyền kỳ lục giới ( giới thiệu ) Tue Jun 16, 2015 2:19 pm | |
| Tile: [fanfiction] 12 chòm sao và truyền kỳ lục giới Author : Honey Category: Tình cảm, Huyền nhuyễn, ...... ( HE hoặc OE ) Rating: T Status: Đang tiến hành Warning:_Đây là truyện đầu tiên của mình có gì sai sót xin chỉ bảo thêm _Nếu không hay cứ việc ném đã thoải mái _Không gây spam, Bình luận trên 10 từ _Nhân vật đã định sẵn. Summary:_ " .... Vạn vật sinh ra đều có tạo hóa và nỗi cô đơn của riêng bản thân mình. Phàm nhân trải qua từng kiếp, nỗi sợ lớn nhất trong lòng họ vẫn là chấp niệm sinh tử. Còn tiên nhân thì sao?! Sống hơn ngàn vạn năm trên thế gian, nỗi sợ lớn nhất trong lòng họ thì là cái gì? ... " #1. " Thiên hạ và ta, chàng chọn ai? "" Đừng vô lý như vậy, giờ vẫn chưa muộn, nàng hãy sớm quay đầu đi. " " Ngu ngốc, chàng nghĩ rằng giờ ta còn có thể trở lại ngày xưa sao? Hãy chọn đi. Ta hoặc Thiên hạ. ".... " Ta chọn thiên hạ........... nhưng ta cũng sẽ ....chết vì nàng " " .... Đến cuối cùng .. chàng ... vẫn không .... chọn .. .t .. t.. ta "#2." Tiểu ma nữ, ta nhất định sẽ cứu nàng ra khỏi ấn chú chết tiệt kia "" Ngu ngốc, chiến thần, chàng mau chạy đi. Ấn chú sắp nổ rồi. Ta cũng trọng thương k còn sống được bao lâu nữa " " Không, ta tin ta sẽ cứu được nàng, đồ ngốc này " > <" Thân là chiến thần, sao có thể ủy mị như con gái như vậy? Chàng phải bảo vệ chúng sinh, đi đi, đừng lo cho ta. Tội nghiệp của ta quá nặng, ta không thể tiếp tục sống nữa " ......" Nàng hãy hứa với ta sẽ sống được không? "" Ừm. Ta hứa ......... " Vừa thấy hắn quay đi, nàng tiếp tục câu nói [ =')))) ] " ..... dùng hết tu vi còn lại của mình để bảo vệ cho huynh " #3." Vị tiểu tiên này, nàng muốn sau khi chết được chôn ở hầm mộ tổ tiên nhà ta không? " > <" Ồ, ta coi đó là một lời cầu hôn được không? thượng tiên? " " Vậy chúng ta đi kết duyên thôi! "#4."Đôi tay này sẽ mãi nắm chặt chứ?" " Dĩ nhiên rồi. Trong lòng ta nàng luôn lớn nhất, bởi vì ta sẽ yêu nàng mãi mãi " :'3 " Chàng hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi.........vì ta sợ 1 ngày nào đó sẽ không còn ai nắm lấy tay ta nữa......."" Hãy tin vào ta. Tình yêu của ta dành cho nàng sẽ đẹp nhất thế gian này :'3 " #5. " Đôi mắt của nàng rất đẹp, nó trong như những giọt sương mai vậy. "" Vì vậy? " " Vì vậy ta muốn chiếm hữu nó, sau này nàng chỉ được nhìn ta thôi :'3. Ta hứa sẽ bảo vệ nàng trọn đời của ta "" Ta không cần chàng bảo vệ. Mà chính 2 chúng ta sẽ bảo vệ chúng sinh và cuộc sống của mình. Đừng nói những lời vô nghĩa thế nữa, đế quân! " #6." Xin hãy giết ta đi. Chỉ có máu của ta mới làm tan chảy được huyền thiết ngàn năm, mới dừng lại được tai ương ma nữ đó gây ra cho nhân gian.Xin chàng, ta muốn có một cái chết thật đẹp trong tay chàng. Khi sinh ra, ta đã lường trước được ngày hôm nay rồi :'))) "...... ........ ............... " Xin lỗi. Nhất định ta sẽ giết con yêu nữ đó để báo thù cho nàng. Yên nghỉ đi tiểu bạch ! " Review: Topic sau sẽ casting giới thiệu nhân vật :'3 Cảm ơn đã đón đọc ạ.
Được sửa bởi honeyhoney2001 ngày Fri Jun 19, 2015 8:30 am; sửa lần 1. |
|
phuongmailam Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và truyền kỳ lục giới ( giới thiệu ) Thu Jun 18, 2015 4:05 pm | |
| Trời ơi, sum hấp dẫn quá, hồi hộp quá. Mong bạn nhanh nhanh ra chap và giới thiệu nhân vật nha ^^ p/s: Mặc dù giới tính định sẵn nhưng mong sao Kim Ngưu là nữ |
|
honeyhoney2001 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và truyền kỳ lục giới ( giới thiệu ) Fri Jun 19, 2015 9:20 am | |
| . bạn may mắn thật ._. dự định của mình cũng là kim ngưu nữ. . cảm ơn đã góp ý |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và truyền kỳ lục giới ( giới thiệu ) | |
| |
|