Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Battles of zodiac- chiến tranh hoàng đạo chap 14b(bản viết lại)Thiên Yết! Em là người hay là máy vậy?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac- chiến tranh hoàng đạo chap 14b(bản viết lại)Thiên Yết! Em là người hay là máy vậy? Empty
Bài gửiTiêu đề: Battles of zodiac- chiến tranh hoàng đạo chap 14b(bản viết lại)Thiên Yết! Em là người hay là máy vậy?   Battles of zodiac- chiến tranh hoàng đạo chap 14b(bản viết lại)Thiên Yết! Em là người hay là máy vậy? Icon_minitimeFri Jun 05, 2015 2:19 pm

    Sư tử lao lên, anh vung thanh kiếm được bao bọc bởi một tầng Plasma của mình về phía Dương. Không ngờ Dương lao lên, dùng hai bàn tay đã được bao bọc bởi một lớp đá của mình ra chắn thanh kiếm lại. Ngay lập tức, thanh kiếm đã rút lại ,để lại cho Dương một cảm giác rất đỗi kì quái về trọng lượng bất thường của thanh kiếm. Dương lùi ra sau, hai bàn tay hướng về phía Sử Tử.”Hắn làm gì vậy?” Sư Tử ngạc nhiên, rồi anh chợt giật mình khi nhớ ra, Dương là một nguyên tố sư! “Hỏa Cầu” một quả cầu lửa tạo thành từ giữa hai bàn tay Dương phóng ra. Sư Tử lùi lại, rút ra một chiếc đĩa màu bạc nhỏ với những đường xoắn ốc lấp lánh và tay cầm ở sau. “Tích”, chiếc đĩa nhanh chóng mở rộng ra, tạo thành một chiếc lá chắn chặn hỏa cầu lại. “Là Titan!” Lông mày Song Tử khẽ nhíu lại, Titan là kim loại nhẹ hơn sắt, chịu nhiệt tốt và hầu như không chịu tác dụng của điện từ, đặc biệt rất cứng. Trong hội Most thì chỉ có cấp Tá trở nên mới có thể sử dụng vũ khí làm thứ kim loại này, vậy tên Sư Tử này là ai? Chỉ sợ sẽ rất khó khăn đây, với một lá chắn như thế thì hầu như không thể dùng ma pháp để tấn công hắn. “Dương! anh dùng “Thổ Bích” tạo thành bức tường đất ở tọa độ XNZ-382, sau đó dùng ”thổ thứ” tạo thành gai đá tai vị trí XNZ-392!” Song Tử dùng ma pháp hệ gió truyền âm cho Dương. Dương ngay lập tức vung tay, một bức tường đất mọc lên từ dưới đất trước mặt Sư Tử, hướng về chiếc cằm nhô ra của anh. Sử Tử vội lùi lại, chợt cảm thấy lành lạnh ở sau lưng, anh vội nghĩ “không hay rồi”. Một chiếc gai đá bén nhọn đã mọc ra sau lưng anh từ lúc nào không hay, Sư Tử nghiêng mình tránh, nhưng gai đá vẫn sượt qua eo anh, phá vỡ nát phần áo giáp ở đó.”Là sắt!” Song Tử nghĩ, tên này hẳn chỉ có mỗi chiếc lá chắn là làm từ titan. Vấn đề là hắn có tốc độ phản ứng khá nhanh, sử dụng lá chắn cũng rất linh hoạt. Bất chợt Sư tử lao lên, mũi kiếm nhanh chóng đâm tới gần mặt Dương Dương. Vẫn là chiêu tay không đỡ kiếm như cũ. Chợt thấy vầng năng lượng Plasma nhạt đi,lộ ra thân kiếm kim loại ở trong. Tất cả mọi người ở đây đều líu lưỡi khi nhìn thấy hình dáng thật của thanh kiếm.

Đây là một khẩu pháo Plasma.

Tất cả lí giải vì sao thanh kiếm gần như không có chút sắc bén nào,trọng lượng lại bất thường. Nòng pháo đen ngòm đang chĩa vào mặt Dương Dương, ánh sáng đỏ nhạt lấp lánh bên trong. Chỉ mấy giây nữa khẩu pháo tích đủ năng lượng là Dương nhà ta sẽ tiêu. Dương Dương tìm cách chặn không cho Sư Tử bắn. Nhưng đã quá muộn,một quả pháo Plasma phóng ra. Thiên Thiên hét lên, Kết Kết giải phóng ma pháp hắc ám, tạo thành những cánh tay bóng tối vươn đến chỗ Dương Dương. Mã Mã bắn ra một mũi tên gió. Nhưng đạn Plasma còn nhanh hơn hẳn . Dương Dương kịp thời nghiêng đầu,Đạn Plasma sượt qua mặt, để lại một vết bỏng. Sư tử thừa thắng chuẩn bị tấn công thì chợt cảm giác được sự nguy hiểm, vội vung khẩu pháo ra sau. "keng!!!!!" một con dao găm! cách đó xa xa,kẻ ném dao đang xoa xoa tay, nhàn nhạt nhìn hắn. Kẻ đó khẽ búng tay,con dao găm đang nằm trên mặt đất bay về phía hắn. Đôi mắt Sư tử trở nên ngưng trọng,không ngờ chỉ đơn giản ném con dao mà có thể khiến cho cánh tay đang cầm pháo của hắn đau buốt!!! Kẻ tên là Song Tử kia cuối cùng cũng ra tay .

Song song đang thấy khó chịu. Khi ném con dao đó, cậu đặc biệt thêm vào hiệu ứng hệ gió,vậy mà hắn ta chỉ đơn giản nhíu mày, thể lực tên này thật là khủng bố. Song Song lao về phía kẻ mặc giáp,tay trái bắt lấy con dao đang quay lại, bên tay phải là một thanh trường đao. Sư tử chém ngang thanh kiếm, chặn Song Song đang lao đến. Song Song theo đà lao vào vội giơ dao ra đỡ,chỉ thấy khó chịu nơi bàn tay. Cậu vốn không định tham gia vào chiến trường, cho đến khi cậu nhìn thấy khẩu pháo. Một tên điên dám vung vẩy pháo Plasma ngay trong khu vực gần nội thành thành phố chắc chắn là không tốt đẹp gì rồi. Khi cậu lao vào chiến trường, các giáo viên và bạn bè cậu cũng không có ngồi chơi, đồng thời lao vào nhau. Dương Dương đánh với lão Vương, Kết và Mã Mã tấn công Chen,một ông thầy cầm kiếm khác thì tấn công Thiên Thiên và Bảo chiến cùng một cô giáo cầm thước sắt (Tác giả:Ta thích!).

Chen vung roi, quất thẳng về phía tên Mã Mã đang chảy máu mũi mà lao tới. Chát !Trên má hắn đã có một vết roi dài. Chợt cô mất đà, ngã chúi xuống đất.Ở dưới mặt đất từ lúc nào đã có một bàn tay bóng tối kéo chân cô. Kết chạy đến,trên tay là cây giáo đen,bên kia Mã Mã đã ngắm mũi tên thẳng vào “tim” cô (xin chúa tha lỗi cho con vì đã nghĩ bậy!) Chen vội kêu lên, dùng chiêu mỹ nhân kế quen thuộc:

-Á! váy ta rách rồi!

-Đã quá!-Mã Mã nghe thấy thế giật mình, mũi tên bắn chệch vào Kết đang đứng ngay gần Chen, mũi tên gió găm thẳng vai Kết,đẩy cậu ngã xuống đất,cắm lút cán. Máu chảy ra từ vai Kết tràn ra khắp nơi. Hắn kêu lên:

-Thằng hại bạn!

Rồi lăn ra ngất vì mất máu.

Mã Mã lại gần Chen, nói:

-E hèm, nếu cô không phiền,tôi có thể giúp cô…may lại chỗ váy bị rách.

Chát! cây roi lại vung lên, không chút lưu tình nào đánh ngất Mã Mã. Giáo quan Chen lẩm bẩm:

-Sao lần nào cũng hiệu quả nhỉ? khoan đã! Yeahhhhh! ta vừa bắt được hai tên Phi nhân loại đầu tiên trong đời!!!! không được! phải trói lại,có gì còn đem ra để đổi lấy thưởng ở Trụ sở.Nếu giết đi thì phí quá.

 Chen vs Mã,Kết:Chen thắng!

Ở bên này, Thiên Thiên đang gặp rắc rối.Khiên ánh sáng của cô khi gặp phải lưỡi kiếm thép kia như thể một tờ giấy vậy.Ông thầy cầm kiếm cười:

-Nhóc con đen rồi, thanh kiếm này được rèn từ thép u hồn, một loại kim loại hiếm do nhà giả kim chế tạo ra ,có thể trực tiếp xóa bỏ ma pháp hệ ánh sáng.Có thể nhân loại bọn ta không có  ma pháp,nhưng bọn ta có sức mạnh đến từ trí tuệ.

-Ha ha!-Thiên thiên chợt cười.

Cô vung tay lên,một đôi cánh ánh sáng rực rỡ tỏa ra sau lưng cô, chiếu sáng cả một vùng phía trước.Thanh kiếm thép khi gặp phải thứ ánh sáng này thì ngay lập tức bốc khói,kêu “xì xèo” và tan ra bằng mắt thường có thể thấy được.

-Nếu như đúng với tên gọi, hẳn là thanh kiếm này có chứa u hồn.Mà ánh sáng thiên đường từ thiên sứ chính là thứ vũ khí mạnh nhất để đối phó với chúng! Thanh Tẩy !

Mất toi thanh kiếm,ông thầy dễ dàng bị đánh bại.

Thiên Thiên vs Kiếm Sắt:Thiên Thiên thắng!

So với mấy giáo quan khác, có vẻ cô giáo cầm thước sắt là yếu nhất.Nhưng cô có một lợi thế:cô đánh với Bảo Bình, người mà hầu như chẳng tấn công bao giờ.Hai người cuốn lấy nhau, cô ra một đòn thì Bảo đỡ một đòn,tạm thời không phân thắng bại.

Sư Tử lại vung kiếm lên,có ý đình chém đứt đôi Song Song. Nhưng cậu chỉ đơn giản dùng thanh trường đao chặn thanh kiếm lại, tay kia đâm ngang con dao về phía mặt Sư Tử.Sư Tử ngả người ra sau, chợt con dao đang đâm thắng của Song Song đổi hướng, đâm thật mạnh xuống một cách bất ngờ.”Keng” con dao đâm vào yết hầu Sư Tử nhưng bộ giáp kim loại đã cứu cậu một mạng. Sư Tử lùi lại,cậu biết tên Song Song này bề ngoài có vẻ mạnh nhưng thực sự thể lực rất kém, tốc độ cũng không nhanh lắm, nhưng bù lại có kĩ xảo chiến đấu đẹp.Đẹp và mạnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau! khẩu pháo Plasma nhanh như chớp chĩa về phía Song Song,ánh sáng hủy diệt màu đỏ lại lóe lên.Song song thấy thế chợt đứng lại, mỉm cười đầy ngạo nghễ nhìn Sư Tử.Sư Tử hừ lạnh, giọng cậu nghe qua lớp giáp công nghệ cao nghe thật giống robot:

-Ngươi tưởng ta không dám sao?

Đoàng! một quả pháo Plasma màu đỏ rực bắn về phía song Song,quả đạn này rõ ràng rất mạnh, phản lực đẩy Sư Tử lùi lại mấy mét liền,chân cậu đã sát bến thuyền, chỉ cần chút nữa là ngã xuống biển.Nhưng cậu không để ý mà chỉ chăm chú nhìn vào tên tóc vàng vẫn đang mỉm cười.Ầm! quả pháo bắn vào đúng vị trí Song Song đứng, một vụ nổ nhỏ bốc lên,tạo thành một cái hố sâu hoắm.Sư Tử kêu lên đầy nhẹ nhõm:

-Thắng rồi!

-Phải, ta thắng rồi!

Mọi người trong nhóm Dương Dương vội nhìn về phía Sư Tử, ánh mắt đầy sự hoang mang.Cho dù khi biết hội MOST sẽ đến,họ đã tự hiểu rằng sẽ có người chết.Nhưng họ vẫn chưa quen được.Sư Tử bắt gặp ánh nhìn của họ, đôi mắt sau mặt nạ đầy tiếc nuối.Phía dưới cậu, nơi trái tim, một con dao găm màu thủy tinh quen thuộc của Song Song đang cắm vào, xuyên qua trái tim.Chắc chắn Sư Tử sẽ không thể cứu chữa được khi mà con dao đâm nát ¾ trái tim cậu.Song Song tay vẫn nắm con dao, mỉm cười nhìn lên:

-Đừng coi thường ta thế chứ, quên không giới thiệu với anh, ta có một ma pháp hệ Sét tên là “Lôi Ảnh” có thể dùng để tạo ra ảo ảnh của bản thân. Xin lỗi, do sinh tồn cả thôi.

Sư Tử mở to đôi mắt đầy phẫn nộ, ngã xuống và chìm dần vào lòng đại dương phía sau.

Chen thấy tình thế không ổn, cô lén bấm một chiếc nút màu đỏ dấu dưới gót giày của cô. Hành động này làm sao qua mắt được Kết đang giả chết gần đó. “cô ta đang gọi cứu viện!” cậu la lên. 
-Bảo với Tổng Giám Mục Aoyama rằng Gemini có lời chào. Hy vọng sau này khi ta gặp lão, chúng ta không phải nói chuyện trong đám viếng của lão.-Gemini cười đầy ác ý, sau đó đem mọi người rời đi

Và bọn họ rất nhanh chóng rời đi. Nhưng không ai biết rằng, cách đó không xa, chiếc vòng siêu máy tính bỗng nhiên phát sáng,phát ra tiếng kêu run rẩy bằng một loại ngôn ngữ cổ, nếu Song Song ở đây hẳn sẽ nhận ra,tiếng Aztec:"phát hiện Năng lượng thể!". Chiếc vòng bay lên giữa không trung, tỏa sáng lấp lánh.

-Dung hợp 10%, 20%,……, 100%!


Sau đó chiếc vòng lao thẳng xuống biển.


Ngồi trên tàu điện ngầm rời khỏi Delta 1, Song Song chợt cau mày:

-Năng lượng thể!

Chiếc vòng tay của cậu ta cũng đang phát sáng. Một nụ cười khó hiểu xuất hiện trên môi Song Tử.

1 ngày, 1 tháng hay 1 năm?

Sư tử đang trôi nổi giữa không gian vô cùng vô tận như vũ trụ vậy.Xung quanh cậu,những tiếng tụng niệm của đủ các thứ tiếng,tôn giáo khác nhau đang vang lên. Cứ như thể,tâm trí cậu liên tục chết đi, rồi lại tái sinh. Các kí ức cứ chầm chậm hiện về....

.....Sư tử,anh lại ăn mất bánh của em làm cho Dương rồi!

.....Đâu có đâu, con mèo ăn mất đấy!

.....Mọi người, đâu hết cả rồi?

.....Cháu là ai? Sao lại ngồi khóc ở đây?

.....Gia đình cháu,họ  đi đâu hết cả rồi.....

.....Đi nào. Ta sẽ dẫn cháu đi tìm gia đình. Tên ta là Aoyama!

Chợt,tiếng một người con gái vang lên:

-Phát hiện thương tổn 90%, tiến hành cưỡng chế thế giới cấp thấp, khởi động chức năng chữa trị......

Cảnh vật thay đổi, cậu thấy mình đang ở trong ngôi nhà cũ lúc nhỏ, nhưng không thấy người thân đâu cả, chỉ nhìn thấy có một cô gái với mái tóc tím dài, đôi mắt màu tím sau chiếc kính cận cũng tím nốt đang nhìn cậu:

-Vậy ra, ngươi là kẻ kế thừa Sinh mệnh thể hay sao? Xin chào, ta là hệ thống Thiên Yết,Sinh mệnh thể cấp E.

-Cô là cái gì cơ?

Thiên Yết không trả lời, chỉ mỉm cười vẫy tay. Chiếc ti vi gần đó bỗng nhiên sáng lên và chiếu một đoạn phim.
“Thế giới này được cấu tạo từ vô vàn các hạt vật chất đặc biệt được gọi là hạt e (không phải electron đâu, chỉ tương tự thế thôi-tác giả) và hạt l. Chúng có thể coi là âm và dương, e âm và l dương. Giống như vậy, một phần mềm cũng thế, 0 và 1. Thế giới mà chúng ta biết chính là một chương trình máy tính khổng lồ! Bằng sức mạnh khoa học vĩ đại của mình, người Aztec chúng ta đã biến đổi cơ thể thành dạng sống cao hơn, tiếp cận hạt e và l  hơn. Chúng ta trở thành các chương trình, chúng ta có thể điều khiển cả thể giới này, kể cả xóa bỏ sự tồn tại của một sự vật hay sự việc một cách trực tiếp! Điểm xấu duy nhất đó chính là chúng ta phải rời bỏ thế giới này đến sống ở nerotic sky, thế giới ảo! Thông qua hệ thống, một thứ thiết bị được tạo ra từ một thế lực cổ xưa có tên là TRI THỨC, chúng ta có thể quay trở lại thế giới loài người! nhưng những người Aztec chấp nhận đến thế giới loài người, họ sẽ chỉ có thể làm theo những gì mà thiết bị đó quy định, trở thành một thứ công cụ ”
-Anh hiểu chưa, tôi la người Aztec, tôi đang dạo chơi ở thế giới ảo quê nhà thì lạc vào hố không gian và đến đây, sau đó vô tình gặp phải cái hệ thống này. Trên người anh vì có dấu ấn của Tri Thức nên tôi mới phát hiện ra anh là chủ nhân của tôi. -Thiên Yết nhàn nhạt nói, ánh mắt chợt lóe lên sự buồn bã. Cô bị trói buộc bởi thiết bị này, Sư Tử chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để có được một siêu cấp công cụ như cô. Phải biết rằng trong lịch sử, những kẻ có được tổ hợp Năng lượng thể(Aztec) và hệ thống Tri Thức đều là những huyền thoại, thậm chí có một số còn có thể tự sáng tạo ra thế giới của riêng mình, cho dù chúng chỉ là thế giới cấp thấp.
 -Dấu ấn Tri Thức sao? là cái gì?
 Thiên Yết dở khóc dở cười:
-Anh đang trêu tôi đúng không?-Hắn còn trêu đùa mình! Làm cho mình phải trói buộc vào cái cỗ máy này rồi, hắn còn có thể xát muối vào nỗi đau của mình nữa! 
-Không, không có…..-Sư Tử gãi đầu gãi tai, ngại ngùng nói. 
-Vậy sao, vậy đây là cái gì!-Thiên Yết vạch áo của Sư Tử ra, chợt ngượng ngùng khi thấy một cơ thể đàn ông đầy cường tráng trước mặt mình. Cô lắp bắp, đỏ mặt chỉ vào vị trí gần tim của Sư Tử.
Sư Tử cũng không phát hiện ra điểm khác lạ ở Thiên Yết, anh nhìn vào vị trí cô chỉ, chợt nảy dựng lên khi nhìn thấy biểu tượng một ngôi sao sáu cánh được đặt trong một vòng tròn với tám cái xúc tu? tỏa ra 8 hướng. Là Song Tử! đó chính là vị trí mà Song Tử đã đâm anh! 
-Vậy, chỉ cần tôi hủy cái kí hiệu này là cô được tự do rồi phải không-Sư Tử hỏi, cảm thấy rất ngại ngùng. Trong xã hội ngày nay, việc chiếm hữu nô lệ đã bị lên án rồi, và anh cũng chẳng muốn lợi dụng cơ hội mà bắt nạt Thiên Yết làm gì. 
-Không! không phải thế-Thiên Yết cảm thấy rất ngạc nhiên, tâm tư của tên Sư Tử này chẳng lẽ đơn giản đến vậy sao? Sức mạnh mà cô đem lại cho hắn kinh khủng như vậy mà đã hắn không muốn, chẳng lẽ ngay cả….. hắn cũng không sao? Nghĩ đến đây, cô bất giác đỏ bừng mặt.
 -Vậy phải làm sao?-Sư Tử vẫn ngây ngốc hỏi lại. 
-Hừ, ngươi chắc chắn?-tên này rõ ràng không phải một Học Giả Tri Thức rồi, vậy có lẽ có thể lợi dụng hắn thêm, he he.
-Ta chắc chắn!-Sư Tử kiên định nói. 
-Được rồi-Thiên Yết chắp hai tay lại, một quầng sáng rực rỡ tỏa ra bao trùm lấy cả hai người. Một lúc sau, giữa cả hai như có một thứ gì đó liên kết vậy. 
-Cảm giác này….. 
-Hừ, đây là liên kết sinh mệnh. Bảo vệ mạng sống của ngươi cho kĩ. Chỉ cần ngươi không chết hoặc làm vỡ chiếc vòng Hệ Thống, ta sẽ bất tử! Theo thực lực của ngươi tăng lên, ta cũng sẽ thăng cấp. Nếu ngươi đạt đến S cấp, ta sẽ tự phá bỏ được liên kết giữa ta và Hệ Thống. Để ta giới thiệu với ngươi một vài khả năng đặc biệt của ta. Khả năng đầu tiên: Dò Xét!

Tên:Sư Tử
Tuổi:23
Cấp độ:F
Thể lực 10/10, ma pháp 0 sao, năng lượng 100%, tốc độ 10/10, sức khoẻ 10%
Kĩ năng: 
-cận chiến cao cấp(nguồn:khoá huấn luyện MOST)
-Bất tử chi thân(hy hữu) : trừ phi não bị tổn thương nghiêm trọng,mọi vết thương dù nguy hiểm thế nào cũng có thế lành lại, kể cả đứt đầu thì từ đầu vẫn có thể mọc lại cơ thể. Có được nhờ sự ban phúc của thế giới này trong lúc được Thiên Yết cứu.
Đánh giá:quá kém cỏi, thảo nào lúc ta tìm thấy ngươi thì ngươi đã gần ngoẻo rồi!

-Này! Quá kém cỏi là sao? Ít ra tôi cũng đánh ngang tay với tên Galoran kia đấy?

-Ừm, hắn nương tay thôi.Theo những thông tin tôi lấy được từ kí ức của anh, hắn ít ra cũng:

Tên:Bạch Dương
Tuổi:??
Cấp độ:E+
Thể lực 11/10, ma pháp 2 sao,năng lượng 98%, tốc độ 11/10, sức khoẻ 90%
Kĩ năng:
-cận chiến cao cấp(tự học)
-???

-Thổ Thứ: Triệu hồi một chiếc gai đá đâm lên
-Thổ Bích: Triệu hồi tường đất
-Hỏa Cầu: Phóng ra quả cầu lửa
-???
-???
-???
Đánh giá:tốt hơn cậu chán.

-Vì vậy,tôi khuyên anh nên luyện tập nhiều hơn. Mà anh có nhắc đến một kẻ tên là Song Tử phải không? Thật kì lạ nha, tôi không thể từ kí ức của anh lấy được một chút thông tin nào về hắn!
 

-Hắn chính là người đã chế tạo chiếc vòng tay này và cũng là người đã đánh dấu Tri Thức lên người anh-Sư Tử cau mày nói. 
-Ra là vậy, chúng ta cần phải đuổi theo hắn để giải thoát cho tôi! Nhưng tôi chỉ được giải thoát khi hắn đông ý mà thôi. Với thực lực của anh bây giờ, anh còn chưa đủ để đánh nhau với những người bạn của hắn. Tôi thấy anh có thiên phú trong ma pháp cận chiến nên có ý định  cải tạo huyết thống cho anh, nhưng cần một cơ thể khoẻ mạnh hơn nữa! Hãy bắt đầu cho một hành trình mới nào.-Thiên Yết mỉm cười, ru Sư Tử vào giấc ngủ......
Cách đó rất xa, một người kì bí mặc áo choàng đen, trên mặt là một chiếc mặt nạ với những đường vân kì lạ. Hắn trầm ngâm ngước lên nhìn bầu trời đen tối, ánh mắt loé lên sau lớp mặt nạ kì dị:
-Song Tử...... Ngươi đang chơi trò hai mang sao? Học viện Axis! He he he, bắt đầu vui rồi!
Cung điện trên không tại Asgard, Venus mở chiếc mề đay nàng luôn đeo ra, ngắm nhìn bức ảnh một chàng trai bên trong, khe khẽ thở dài, sau đó hoá thành một đạo ánh sáng bay đi. Từ sau một gốc cây, Hel đi ra, rồi cũng lắc đầu và rời khỏi, loáng thoáng chỉ nghe cô lẩm bẩm :"Axis"
Odin vẫn bám theo nhóm bạn, chợt nhận được thư của Venus, chợt trầm ngâm rồi nhìn về phía Song Tử đằng xa xa, đang bước lên tàu điện đến Kappa 7. Chỉ thấy ông lắc đầu:" để sau đi, Axis không phải nơi để trêu vào được. Ta sẽ tìm cách sau." Mấy ngày nay, ông định tấn công nhóm Galoran này nhưng không ngờ lại nhìn thấy Bảo Bình đi cùng chúng. Có lẽ ông cần liên hệ với tộc wicca trước......
Ngồi trên tàu điện, Song Tử chợt bật cười, làm bọn Bạch Dương nhìn cậu với ánh mắt kinh dị.
TRÒ CHƠI MỚI CHỈ BẮT ĐẦU!
hết chương 1.........


Một  vài lời của merimoka....
E hèm! Đầu tiên, merimoka xin cảm ơn các huynh đệ tỉ muội thúc thúc cô cô đã ủng hôi mình suốt thời gian vừa qua.. Do đợt trước  mình đọc mấy cái truyên Convert( có thể hỉu là dịch thô) nên văn phong và cách dùng từ cũng bị ảnh hưởng. Nhờ sự nhắc nhỏ của mọi người, mình đã dành một tháng tu luyện. Và ta đã xuất quan! He he. Chương 1 là chương ngắn nhất của Phần một và đồng thời cũng là chương mà các bạn sao khác ít đất diễn nhất. Và, trò chơi mới chỉ bắt đầu!


P/s: tự chúc mình sinh nhật ta he he he:56:
 
Như Nhã Nhi
Học sinh chưa nhận lớp
Như Nhã Nhi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 13/06/1999
Join date : 05/06/2015
Battles of zodiac- chiến tranh hoàng đạo chap 14b(bản viết lại)Thiên Yết! Em là người hay là máy vậy? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac- chiến tranh hoàng đạo chap 14b(bản viết lại)Thiên Yết! Em là người hay là máy vậy?   Battles of zodiac- chiến tranh hoàng đạo chap 14b(bản viết lại)Thiên Yết! Em là người hay là máy vậy? Icon_minitimeFri Jun 05, 2015 2:55 pm

Hay đấy. Văn phong bạn viết thế này được rồi, tình tiết cũng rất tốt. Mình mới tham gia, có gì bạn cùng các tiền bối sau này giúp đỡ thêm nha!
 
 

Battles of zodiac- chiến tranh hoàng đạo chap 14b(bản viết lại)Thiên Yết! Em là người hay là máy vậy?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy???
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 8b:trò lừa đảo
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Battles of Zodiac - Chiến tranh Hoàng Đạo-