Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 12

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
conan0318
Học sinh nhà Nước
conan0318
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 18/03/2001
Join date : 19/03/2014
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 12   Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 12 Icon_minitimeThu Mar 26, 2015 6:58 pm

12

Từ trên nhìn xuống, mảnh kim loại của lồng lấp lánh trong suốt dưới ánh mặt trời. Lồng cao lớn bằng 1 cái biệt thự, được giăng điệu nghệ những sợi dây óng ánh giống như vòng cổ. Trên cùng là một hình trái tim được nạm rất đẹp, có những chú chim đại bàng xinh đẹp đứng trên để theo dõi xung quanh cho dễ. Đứng gần lồng không hề thấy được mùi hôi thối thường có từ chim, thay vào là mùi hương ấm áp dịu dịu. À bọn họ đã khám phá ra được rằng lỗ hổng của lồng có thể vừa cho một người bay vào. Sư Tử nãy giờ lượn đi lượn lại quanh lồng mới thám sát được chừng đó. Thiên Yết đã phải tạo cho cô ảo ảnh để bọn chim không thể nhìn thấy, nhưng bọn chúng cũng vài lần nghi ngờ nhìn về phía cô đứng, tựa như cảm nhận được Sư Tử, làm cho cô mấy phen thót tim. Kế hoạch thám thính chọn ra một người giả vờ làm nô tì để xem xét bên trong. Sau một hồi kết luận, bèn để cho Thiên Yết đi vào với hy vọng là cô Nhạn bị đổ vì giai đẹp. Thiên Yết bị đè ra lau mặt sạch sẽ, chải đầu gọn gàng, vứt hóa trang sang một bên, cậu tạo một ảo ảnh cánh trắng thuần khiết sau lưng. Thiên Yết từ từ bước tới cổng, tay cho trong túi, tấm áo quần đen đục với cánh trắng kết hợp tạo cho cậu một hình ảnh nổi bật giống đọa thiên sứ, mỗi cái là cánh trắng thôi. Những con chim thấy cánh cậu cũng không mảy may động gì tới cậu, để mặc cậu vào trong. Lính gác định giương tay chặn đường. Thiên Yết làm tỏa ảo ảnh đe dọa bên người, vậy ai cũng cho cậu đi vào hết. Bên ngoài thấy vẻ ngầu lòi của Thiên Yết mà cười khúc khích. Chỉ có Ma Kết mặt hầm hầm, đứa nào động vào người của chị sẽ chết dưới tay chị. Ôi không, Ma Kết đã đạt tới trình độ làm người ta không rét mà run của Thiên Yết rồi.

Trong cung điện lồng, Thiên Yết có thể thấy bao nhiêu đồ vàng ngọc treo, rải trên trần nhà. Cậu cũng nhận thấy mình đang đi trên thảm đỏ dẫn tới cô Nhạn đang ngồi trên ngai vàng, cô gái cánh xanh đứng ngay cạnh ngai nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Trong đầu Yết đang thầm rủa bọn bạn vì chưa chuẩn bị lời thoại cho cậu, đồng thời khá hoảng dưới ánh mắt sáng lên vì giai của cô Nhạn, nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng.

- Chuyện gì? – Cô Nhạn nở nụ cười hỏi Thiên Yết.

- Đã xác nhận tìm thấy dấu máu của mụ Quạ ở nơi cách 1200 m hang ổ của mụ. – Thiên Yết nói bừa một sự kiện nhỏ.

- Hả? – Cô Nhạn lạ lùng nhìn Thiên Yết. – Thế còn mụ ta ở đâu?

- Máu loang nhiều, có thể chắn chắn mụ Quạ đã chết. Không thấy dấu vết xác chết, xác nhận thêm dấu máu của Cú Hổ.

Cô Nhạn im lặng nhìn Thiên Yết, gõ nhẹ ngón tay lên thành ngai vàng.

- Cậu ở đội nào?

- Đội kiểm soát đảo Melt

Cô Nhạn nghiêng người sang bên cô gái cánh xanh, thì thầm một câu. Chắc cô ta đang kiểm tra xem xem Yết có phải trong cái đội này không. Đến khi một cô gái cánh hồng yểu điệu đi vào, nhìn thấy Thiên Yết liếc mắt như cười, làm cô ta đơ ra một hồi, cũng không phủ định câu hỏi của cô Nhạn. Cô Nhạn nói một thứ tiếng của chim ra lệnh cho bọn lính gác đi kiểm tra xem. Quay lại với Thiên Yết đang thừa cơ theo dõi cấu trúc lồng, cô ta lạnh lùng nhìn về phía sau lưng Thiên Yết. Chắc hẳn cô ta đang nhìn đôi cánh ảo ảnh của cậu. Thiên Yết không để ý lắm cho nên khi tạo ra ảo ảnh cánh cậu làm cho nó to gần bằng cánh của cô Nhạn.

- Cậu có thể thử bay cho ta xem? – Cô ta yêu cầu.

Thiên Yết đứng lặng đi một hồi. Cánh của cậu ta chỉ là ảo ảnh thôi, không thể giúp cho cậu ta bay được. Làm thế nào bây giờ? Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một lực đẩy người cậu lên không trung, lực từ dưới đế giày. Thiên Yết có hơi liếc xuống một chút, cậu thấy cái giày màu đen bạc của mình đã trở thành đen đục. Bóng tối của Ma Kết đã kéo cậu bay lên. Để khỏi hỏng chuyện thì Thiên Yết tạo ảo ảnh cánh đập trong không khí. Không biết có phải kỹ thuật sao chép của cậu có quá siêu đẳng hay không mà khuôn mặt duyên dáng của cô Nhạn cứ mặc cho cằm rớt xuống. Có gì mà đáng ngạc nhiên đến vậy nhỉ? Ma Kết điều khiển cho Thiên Yết bay lượn một vòng trong lồng, vừa để chứng minh vừa để thăm dò. Thiên Yết ban đầu còn hợp tác được với cô. Nhưng đến khi cậu nghĩ đến làm sao mà Ma Kết có thể điều khiển cậu bay đúng quỹ đạo, còn tránh được mấy phần kim loại của lồng nhoi lên ở bên trong, thì cậu thấy những cái bóng người rất mờ ở giữa chiều cao lồng. Rồi cậu thấy Ma Kết vén một mảnh rèm lên đủ để nhìn thấy cậu. Thiên Yết thoáng sững lại khi nghe tiếng kêu quang quác lộ liễu của ai đó bên ngoài để báo động chuẩn bị tấn công. Đừng đùa, bọn họ định nhảy từ độ cao như thế ư? Thiên Yết bỗng thấy chân nhẹ đi, cậu rơi xuống. Từ ngoài, tất cả bọn họ cũng xông vào phá vỡ cửa kính tạo ra tiếng động lớn vang khắp lồng. Thiên Yết được thả khi đang bay trên đầu cô Nhạn nên cậu rơi xuống cái đệm ngồi. Còn cô Nhạn đã đứng lên kêu một tiếng kì lạ thật to, rồi vô số lính gác chạy và bay vào. Cô gái có cánh xanh phớt hồng được ra lệnh chói chặt Thiên Yết lại. Cậu bị rơi từ độ cao đáng kể nên không còn quá tỉnh táo, còn bị đập thêm một phát sau gáy, nên ngất lịm đi. Trước khi mắt nhắm cậu còn thấy bạn của mình bám lấy mấy con người-chim mà bay tới. A, bọn khốn nạn. Dám hành động trước không thèm tin bố mày à....

Bảo Bình vừa vào đã nhắm tới vũng nước Song Ngư ném dưới chân cô Nhạn, làm đóng băng nó nhằm ngăn cho cô Nhạn di chuyển. Nhưng cô ta quá khỏe, quật 1 lần cánh đã tách được chân ra khỏi sàn. Những lính gác có cánh bị mọi người bám (như con gấu túi vậy) giương vũ khí ra đằng sau mà quăng. May là lúc đó họ bay ở độ cao vừa phải nên nhảy xuống không bị sao. Song Tử đứng một góc rộng, vẽ đủ các thứ vòng tròn rồi đứng đọc thần chú. Noiz đứng đằng sau, Bảo Bình phụ trách bảo vệ cậu ta. Bạch Dương phi tới tấp lửa vào kẻ thù, tiến gần được thêm chút tới cô Nhạn. Song Ngư để ý những xác cháy đủ để làm chết người rồi thì sẽ dập tắt. Kim Ngưu dùng gió chém mạnh vào cô Nhạn (kĩ thuật chém gió của chị này là hơi bị cao đấy) . Cô Nhạn dính vài chưởng , rồi tự bứt lông từ cánh của mình,..nhổ nước bọt vào đống lông cầm trên tay. Phép kì lạ đã xảy ra, lông của cô từ mềm mại trở nên sắt thép tạo thành hình khiên, một tay cầm khiên một tay cầm kiếm. Bảo Bình chiếu tướng từ xa cũng phải thấy ngạc nhiên, trong đầu cô hiện ra vô số các phương trình hóa học ghép vào để xem có tạo ra được cái nào như thế không. Sư Tử bay trên không, tay cô đã được trang bị thêm gang tay đấm bốc, vì cô không đấm đá quá giỏi. Ma Kết điều khiển bóng của những lính gác dính chặt vào nhau, cô chạy vội tới Thiên Yết. Cô gái có cánh xanh phớt hồng đứng ở tư thế sẵn sang chiến đấu, cô ta làm y như cô Nhạn, và trên tay cô cũng có một cái khiên và một cái kiếm. Ma Kết lao tới đỡ đường kiếm đầu tiên của cô gái bằng khiên bóng tối rồi dùng tay còn lại đấm mạnh vào bụng cô gái. Cô gái nhăn mặt vội đập cánh lộn ra đằng sau Ma Kết. Cô quay phắt lại tiếp tục cản trở đòn đánh của cô gái. Cự Giải cùng Thiên Bình chạy vội tới Thiên Yết. Cự Giải vừa mới cùng Xử Nữ lấp kéo đất, rễ cây từ dưới đất lên bám vào lồng, để tránh trường hợp lồng bay lên khi bị vô số đại bang kéo lên. Thiên Bình vội đem vết thương của Thiên Yết sang cho một lính gác. Thiên Yết bật dậy, ngó xung quanh. Ma Kết lúc này dính một chút máu cũng đã chiến đấu xong, chạy vội tới Thiên Yết, dùng hai bàn tay giữ mặt cậu. Rồi cô mỉm cười thả ra. Nhưng Thiên Yết đã tóm được một bên cánh tay của cô kéo nhẹ tới, hôn nhẹ lên môi cô.

- Chuẩn bị!! – Sư Tử nói vang tới. Tất cả những người ở đây, người chiến đấu với cô Nhạn và người đấu với lính gác, bỗng vội lùi sang hai bên lồng. Kim Ngưu đề phòng dùng gió đẩy một số người bạn của cô sang hai bên lồng, sau rồi quật một luồn mạnh theo đường thẳng tới cô Nhạn và lính gác. Một số lính gác bị đập vào lồng chết ngay tại chỗ, cô Nhạn vẫn bay vững trong cơn gió mạnh. Từ những vòng tròn ma thuật vươn lên những sợi dây đen hình bàn tay lao tới cô Nhạn, quấn chặt cô lại. Cũng tại vị trí gần vòng tròn, những chiếc rễ cây cũng quấn chặt lấy cô Nhạn kéo về phía Song Tử. Hiện tại, nửa số người có sức mạnh chiến đấu đều đã di chuyển ra ngoài đánh trả đội quân Đại Bàng. Còn lạ ở trong lồng là Song Tử, Noiz, Xử Nữ, Cự Giải và Ma Kết. Những bàn tay bóng tối của Ma Kết cũng góp sức kéo cô Nhạn về phía họ. Khi còn cách nhau 3m, cô gái có cánh xanh phớt hồng bê bết máu giương kiếm chặt cái thứ đang kéo chủ nhân. Không may cho cô ta là chỉ có bóng tối và rễ cây bị đứt. Còn pháp thuật không thể bị ngăn chặn. Ma Kết định lao tới đánh cô ta, nhưng chợt sững lại khi nhìn thấy cô ta chặt đứt đôi cánh to trắng của cô Nhạn. Cô gái ôm lấy đôi cánh trắng đó bay đi. Cô Nhạn sau khi la lên một tiếng thảm thiết đã không còn sức chống cự, để mặc bị trói chặt đến chết, rồi bị cho vào túi lớn.

Bên ngoài không biết từ bao giờ đã chi chit những lính gác thân người cánh đại bang to lớn đang tấn công phe ta. Song Tử vừa ôm cái túi lớn vừa chạy ra cũng không thể không há hốc mồm ngạc nhiên. Hai đội quân hôm này đánh có sự tiến hóa gấp chục lần hai đội hôm trước đánh. Như thế sẽ khó khăn cho họ hơn. Kim Ngưu cắn môi điều khiển mây trên cao tít tới gần. Bạch Dương nhờ thế có thể lấy được sét mà phi tới. Kim Ngưu lại chém gió.. (nghĩa đen) Xử Nữ cùng Cự Giải kết hợp với Song Ngư làm cây phát triển cao hơn rồi dùng cành quật ngã vô số lính canh. Ban đầu còn dễ dàng một chút, nhưng không hiểu sao từ lúc Song Tử ôm cái túi bước ra mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Rồi những lính gác đang chiến đấu dạt sang hai bên nhường đường bay cho một người đàn ông to lớn với cánh nâu gấp đôi cánh lính gác. Ánh mắt ông ta đỏ lòm giận dữ. Ai cũng cho đó chính là Bàng Vương và tấn công ông ta. Những lính gác lần lượt lao tới cản cho ông ta. Bàng Vương cũng không có thêm cảm xúc gì khi thấy lình gác bị đánh chết trước mặt. Cô gái với cánh xanh hồng bỗng nhiên từ đâu bay lao tới Bàng Vương, trên tay cô là đôi cánh trắng đã dính đỏ. Vì bay không cẩn thận cô ta trúng vết cắt từ gió và chút lửa. Bàng Vương bứt lông từ cánh trắng trên tay đó ra, rồi từ cánh của ông ta ghép lại, nhổ nước bọt lên. Đối với một người nhìn trông như sắp bùng nổ vì giận dữ là ông cũng khó có thể thấy hành động phun nước bọt đó thật kinh tởm. Trên tay Bàng Vương xuất hiện tấm khiên vàng sáng chói cùng thanh kiếm như nặng hàng cân cũng bằng vàng. Sư Tử lao lên, vặn sóng âm lên mức cao nhất rồi hét về phía Bàng Vương. Những cái cây đã thành công tóm tất cả những tên lính gác nên không còn ai để che chở cho ông ta. Nhưng ai ngờ được cái khiên bé tí kia chịu được chứ! Bạch Dương được bóng tối của Ma Kết đưa lên cao, ném lửa vào ông ta. Song Ngư tạo bong bóng mini bay nhiều vòng tới Bàng Vương, chỉ chực nổ giữa mắt Bàng Vương để ông ta đau mắt. Thiên Yết tạo ảo giác cho ông ta thấy Bạch Dương là chính là cô Nhạn để không tấn công cậu. Thiên Bình để ý truyền đi mọi vết thương. Nhân Mã nãy giờ biệt tăm đi đâu cũng xuất hiện chạy từ thành lồng nhảy lên không trung mà tấn công siêu nhanh. Song Tử ở dưới vẫn niệm chú. Bảo Bình phi băng từ dưới lên. Kết hợp đến như vậy mà Bàng Vương không hề hấn gì. Thậm chí ông ta tự do ôm chặt lấy Bạch Dương mà cười hơn hở. Bạch Dương mắc ói suýt nữa từ trên nôn xuống. Nhưng cậu có chịu đựng mà nói nhẹ nhàng, tay cậu lần lần tới cái khiên và kiếm ông ta đang gắn bên hông, rồi vứt xuống. Ma Kết thu lại bóng tối, Bạch Dương rơi xuống trúng vào bong bóng của Song Ngư. Họ lại liên hoàn tấn công, lúc bấy giờ ông ta mới biết mình bị lừa. Trông cái đầu ông ta như đang bốc khói, bứt lẹ vài lông cánh của chính mình ra tạo thành khiên. Cô gái cánh xanh phớt hồng khi nãy đã bị đánh trúng ngã xuống. Bàng Vương chuyển thành phe chủ động lao tới phía dưới trước, Nhân Mã đá hụt rơi vào bong bóng thấp dần xuống đất. Sư Tử lao theo Bàng Vương. Bảo Bình tạo tới chục cái khiên băng cũng chỉ làm ông ta xây xát chút ít. Song Tử tạo ra vòng bảo vệ thuộc hạng mạnh cũng chỉ giữ chân được một hồi. Họ đang bàn kế hoạch nhanh gọn lẹ bên trong vòng bảo vệ, nhưng tiếc là đều được dự đoán không có tỉ lệ thành công. Tới khi vòng bảo vệ đột ngột vỡ ra, tất cả đều nhắm mắt lại. Chỉ nghe thấy một tiếng cheng lớn vang. Không phải là tiếng đâm xuyên da thịt à? Họ mở mắt thì nhìn ra Dạ Đan đang chặn đầu Bàng Vương. Tóc cậu ta bù xù, hai tay đeo bốn cái khiên nhỏ che kín, trên người cậu cũng trang bị hai cái khiên, chân cũng vài khiên, tay đang cầm kiếm thanh mảnh sáng bóng. Cậu ta đã chặn được đòn đánh của Bàng Vương.

- Dùng lông làm khiên. – Cậu ta nói lớn rồi chém đường kiếm mạnh về phía Bàng Vương. Ông ta lùi lại nhưng không thấy xuất hiện vệt máu trên áo. Ông ta lại bay lên cao. Dạ Đan có hơi lúng túng đứng thẳng nhìn mấy người bạn đang có phẹt phẹt nước bọt lên đống lông vừa thu được. Sư Tử đã trang bị khiên với loa bằng lông nặng nhọc xách vai Dạ Đan bay lên trước. Ở dưới cũng đã chuẩn bị xong. Bạch Dương phi lên khiên lửa, Bảo Bình phi lên kiếm băng. Kim Ngưu dùng đó đưa đẩy vũ khí của bọn họ để sử dụng được nhiều lần. Nhân Mã đeo giày khiên cùng kiếm chạy lao lên. Song Ngư tạo bong bóng chứa sắt của khiên bay lên, Ma Kết đeo khiên cho bàn tay bóng tối. Song Tử, Thiên Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Thiên Yết ngồi uống trà giải lao. Lần tấn công này có hiệu lực rất mạnh, đến khi Bàng Vương rơi xuống đất hấp hối, Thiên Yết tốt bụng tạo ảo ảnh cô Nhạn dưới bóng Noiz, bảo cậu bé giả vờ đến làm hồn ma gọi ông ta bay lên thiên đàng. Kết cục là ông ta mỉm cười hiền dịu cùng nắm lấy tay Noiz rồi buông thõng xuống.

Chết rồi!! Mãi mới chết! Mệt quá! Đội quân đại bàng người bỗng biến thành đại bàng bâu lấy xác chủ nhân. Đám nãy giờ nghỉ ngơi hoảng hốt cầm kiếm chém đại bàng. Cuối cùng tất cả ngồi quay vào trong cung điện lồng tanh mùi máu của cô Nhạn, nghỉ ngơi. Bảo Bình thực hiện phân chia tách riêng bộ phận của hai vị lãnh đạo. Lần này cô làm chậm hơn, có phần mệt mỏi. Nhân Mã đến giúp cô một cách vụng về có giúp cô vui hơn. Mọi người đầy mùi máu với dính lông chim nay mệt mỏi cũng không làm loạn lên được như trước. Họ được chuyển lên tàu hỏa nhanh chóng, lần lượt tắm rửa nghỉ ngơi trên đường về. Trên tàu im lặng không còn tiếng động.

Noiz đi vào phòng tắm cuối cùng. Lúc chuẩn bị ra nó thấy cái đầu lâu trong túi quần nó nhấp nháy rung rung. Đó là thiết bị liên lạc Diêm Vương cho nó.

- Alo?

<Mọi việc suôn sẻ chứ?> Giọng nói lạnh lùng của Diêm Vương có làm nó hơi run.

- Vẫn tốt. Chúng tôi đang trên đường trở về.

<Ngươi đến gặp ta ngay sau khi chạm chân tới mặt đất> Chắc là có việc không thể nói trên phương tiện này.

<Còn nữa. Đặt con chip nâu vào sau gáy cậu con trai tên Dạ Đan kia> Noiz thấy lạ bèn mò trong túi quần, nó nhặt ra được một con chip nâu, ba con chip đỏ.

- Ba con chip đỏ là sao? – Nó nghịch chúng trong tay. Chúng rất nhỏ nên nó nghịch cũng phải cẩn thận.

<Một cái sau gáy Bảo Bình. Một cái Song Tử. Một cái Thiên Yết> Nói xong đến đây Diêm Vương tắt luôn máy đi.

Noiz cẩn thận bước ra ngoài, liếc xuôi dọc nó thấy tất cả anh chị đều đã ngủ. Đúng bốn người cậu cần gắn chip lên ngồi ngay ngoài. Thật thuận tiện. Nó nhanh nhẹn gắn lên gáy từng người, rồi ngồi bên Noiz, thả mình vào giấc ngủ.

Khi tàu tới ga, cô gái lái tàu phải gọi đến 3 đến 4 lần bằng loa vặn to hết cỡ thì họ mới bừng tỉnh mà vác đồ xuống. Đương nhiên con trai sẽ là người lao động. Con gái chỉ cần mở bản đồ ra dẫn đường về nhà. Lâu không về nên đã chóng quên từ lâu. Tới nơi thì đã một tiếng sau đó, đáng lẽ ra họ chỉ mất 15 phút. Dạ Đan đã chào tạm biệt nhóm họ từ nửa tiếng khi cậu đến nhà. Noiz từ khi xuống sân ga đã chả thấy tăm tích đâu cả. 12 người lết về nhà xong, nhóm thì thiếu ngủ hay thiếu năng lượng mà lết về phòng ngủ. Nhóm còn sức thì làm việc nhà. Song Tử quét nhà, Thiên Bình quét sân, Xử Nữ giặt giũ, Cự Giải nấu bếp, Thiên Yết ngồi ăn snack. Mỗi người một việc thật bận rộn quá. À mà còn Thiên Yết.

- Sao cậu không làm gì đi hả! – Xử Nữ giựt lấy gói snack ăn sau khi cho hết quần áo vào máy, còn phải tự vò lấy mấy bộ dễ phai.

- Tôi đang xem phim tư liệu học cách ảo thuật kia đó thôi! – Thiên Yết chỉ vào tivi với đống băng đĩa trên bàn. Cậu giựt lại snack.

- Lấy đâu ra? – Xử Nữ cầm từng cái đĩa phim lên. Khi cô lật tới mấy đĩa phía dưới cùng, cô trầm ngâm rồi ngước lên hỏi.

- Cậu cũng xem mấy thể loại này à? – Cô giơ lên mấy tấm đĩa ghi tên rất ư là lãng mạng. Thiên Yết không biết chúng, nhưng cũng hỏi lại.

- Thể loại như nào?

- Thể loại hai thằng đàn ông nó yêu nhau đó. – Xử Nữ nói bình thản quá mức làm Thiên Yết nghẹn đồ ăn suýt chết. Cậu vội cầm lấy mấy tấm đĩa đó đi ra sau vườn giấu biệt tăm ở đâu. Quay lại thì quần áo đã lại bẩn.

- Cậu cởi ngay quần áo ra! – Xử Nữ ngứa mắt la lên. Đúng lúc này Ma Kết đi ra phòng khách, thấy Xử Nữ nói vậy bèn nhìn chằm chằm vào cô. Thiên Yết tiện thể đến bên Ma Kết ôm từ phía sau.

- Ma Kết, cô ta định làm gì xấu với anh đấy!

Xử Nữ ngẩn ra mới hiểu được ý nghĩa khác từ câu nói của mình. Cô đỏ mặt hơi ngượng nhưng ngay khi thấy quần áo Ma Kết bị dính bẩn từ Thiên Yết, Xử Nữ đã trở lại bình thường.

- Cả cậu cũng cởi ra đi! Bẩn hết rồi kìa! – Xử Nữ chỉ vào hai đứa.

- Thú tính quá đi. – Ma Kết cười giễu làm Xử Nữ giận đỏ bừng mặt. Đoạn cũng nhìn lại quần áo mình bẩn vì Thiên Yết ôm.

- Anh vừa làm gì vậy? – câu hỏi của Ma Kết làm cho Thiên Yết cứng họng, đứng lùi ra xa một chút mới nói.

- Anh giấu mấy tấm phim BL của em rồi! Đừng hòng xem được! – Thiên Yết nói có hơi ngượng mồm. Một mặt cậu cũng sợ bị Ma Kết bỏ… (nghĩ xa ghê) Nhưng Ma Kết chỉ cười tươi giải thích.

- Em chỉ định đầu độc Song Ngư thôi.

_Hết chap 12_

Cám ơn mọi người đã đón đọc!
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 12 Comet-artist-full-1066762-jpg ​
 
 

Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 12

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 8
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 7
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 11
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Tác giả - Tác phẩm-