Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Kiss me hard before you go [3]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Kiss me hard before you go [3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Kiss me hard before you go [3]   Kiss me hard before you go [3] Icon_minitimeSat Feb 14, 2015 8:01 pm

Author lảm nhảm: Máy tính về bản \ :v / 
Hơm dám đặt thời gian cho chapter tiếp nữa Kiss me hard before you go [3] 32



Chapter III

 
____________________*____________________





 
Kiss me hard before you go [3] 287qdzc





Vài ngày tiếp theo, Xử Nữ vẫn chưa tìm thêm được một chút thông tin nào. Tên Tống Sư Tử đó sáng nào cũng tới lớp để ngủ. Không ngủ thì cũng chuồn xuống căng tin ngồi. Đôi lúc cô còn hơi hoài nghi. Có thật Sư Tử là người của xã hội đen không? Phải chăng Ma Kết đã lầm?


- Bye bye Xử Nữ nha!


Bảo Bình thân thiện vẫy tay chào tạm biệt rồi khoác cặp chạy ra phía cửa lớp, nơi có hai cô bé nữa đang đứng chờ. Nếu không nhầm, thì một người là Tô Cự Giải, một người là Lã Kim Ngưu. Hình như họ là bạn thân. Cô cũng không rõ.


Tự dưng…nhớ thật.


 Khóe miệng Xử Nữ cong nhẹ. Trong lớp sớm cũng đã chỉ có mình cô, chẳng ai có dịp thấy được nụ cười buồn man mác ấy. Cô thong dong tiến về phía cửa ra vào. Mới hai năm thôi mà cứ như xa lắc xa lơ rồi. Ngày ấy Xử Nữ cũng từng giống như Bảo Bình bây giờ, chạy ùa ra tíu tít trò chuyện với hai cô bạn thân lớp bên. Lúc đó sao cô nhiều chuyện ghê. Từ chuyện bé như con voi, tới những chuyện to như con kiến, chẳng chuyện gì mà cô không biết cả. Hai cô bạn thân của cô lúc bấy giờ thường nói rằng Hứa Xử Nữ quả là một kẻ nguy hiểm. Biết rất nhiều nhưng luôn làm bộ ngơ ngác, chưa biết gì cả. Xử Nữ, giỏi nhất là giả nai mà. Những kỷ niệm con trẻ cứ thế ùa về, hối hả. Lần này có lẽ phải cảm ơn Ma Kết. Cô vốn bị công việc bận rộn ở Sở Cảnh Sát làm quên đi những cảm xúc tự nhiên này. Hứa Xử Nữ bất giác mỉm cười lần nữa.


- Nói!


Xử Nữ hơi giật mình trước âm thanh đanh thép vừa đập vào màng nhĩ. Tuy không lớn, nhưng hơi vọng, vả lại Xử Nữ được rèn luyện để có một đôi tai cực thính. Nó chỉ ở đâu đó quanh đây. Xử Nữ nhón chân ra ngoài, đảm bảo không phát ra tiếng động. Ai đó còn ở lại trường học khi tất cả mọi người đã ra về?


Tiếng động phát ra từ cầu thang bộ gần đó. Từ khi có thang máy học sinh hiếm khi lui tới thang bộ. Cũng vì thế nên nơi đây khá vắng vẻ, kín đáo. Như thói quen, cô đưa tay quờ quạng tìm súng giắt ở mạng sườn. Xử Nữ lại quên, cô đang là học sinh, và cô không mang súng. Xử Nữ chỉ biết nghiêng người, cố gắng nghe cuộc đối thoại.


- S…Sư…T…Sư Tử à… Em…em không… không cố ý đâu.


- Như vậy mà còn nói không cố ý? – Tống Sư Tử đang túm cổ một thằng bé, chắc mới chỉ học lớp 10, tiện tay vung nắm đấm giáng vào mặt nó.


- Huhu…em xin lỗi… Em xin lỗi đại ca… Em hứa, em hứa lần sau sẽ không vậy nữa, em hứa!


- Còn lần sau hả? – Giọng của Tống Sư Tử có lẽ đang vô cùng giận dữ. – Hết cơ hội rồi.




Sư Tử buông thằng bé xuống, lạnh lùng rút súng, từ từ chĩa vào đầu nhóc kia. Thằng nhóc tội nghiệp chỉ biết khóc lóc, nước mắt nước mũi cứ giàn dụa trên gương mặt sớm đã tái mét vì sợ hãi. Nó cứ nằm sõng soài ở đó, có lẽ vì quá sợ mà không thể nhúc nhích được. Miệng nó mếu máo và đôi mắt thì chỉ biết nhìn khẩu súng của Sư Tử mà van nài. Bộ dạng của nó lúc này thật đáng thương. Con người, đến khi cận kề cái chết, đều trở nên hèn nhát như vậy sao?


Mà khoan!


Hắn có súng!


Hắn quả thật có súng!


Điều đó làm Xử Nữ có chút niềm tin rằng, hắn chính là kẻ cầm đầu băng nhóm xã hội đen.


- A!




Xử Nữ dù sao cũng là cảnh sát, là của dân, do dân và vì dân, không thể thấy dân chết mà không cứu, nhất thời chưa nghĩ ra được thứ gì, đành “A!” lên một tiếng. Sư Tử quay ra nhìn cô, sững người một lúc.


Giống, thực quá giống…




Thằng nhóc thấy vậy, nhanh chân tẩu thoát xuống cầu thang bộ. Lúc này Sư Tử mới lắc đầu, hóa ra là con bé mới tới.


Về phần Xử Nữ, cô hơi lúng túng. “A” rồi thì làm gì nữa? Cô không biết, đành đảo mắt tìm đại một cái gì đó để nói.


- Sư Tử… Ờm, cậu ở đây hả?


- Không thấy sao?


- Ờm… cậu đang làm gì thế?




- Không liên quan tới cậu. Mau biến đi! – Sư Từ gằn từng tiếng một. Hắn ghét nhất là có người làm phiền. Đặc biệt là khi hắn chuẩn bị ra tay xử một ai đó. Dù sao đây cũng là cảnh nhạy cảm, nếu bị ai đó bắt gặp thì thật không hay chút nào. Sư Tử nhìn theo thằng bé vừa chạy mất, miệng lẩm nhẩm chửi thề.


- À… cậu được dùng súng à? – Xử Nữ nhìn chằm chằm khẩu súng, luôn miệng hỏi để kéo dài thời gian. Cô hoàn toàn không biết làm sao để cắt đứt cuộc đối thoại, và làm hắn tin rằng cô không hề nghe lén.


Sư Tử cũng nhìn khẩu súng trên tay, sau đó thu lại, bước tới bên cạnh Xử Nữ:


- Này nhóc, cậu là người mới đến, đừng nhiều chuyện. – Hắn tiếp tục hạ giọng. – Đây là một bí mật. Chuyện hôm nay tốt nhất đừng để cho người khác biết.


Hừ, nghe cái câu này có quen không chứ lại. Y chang tên Vương Ma Kết xấu xa. Hắn nghĩ hắn là ai? Một thằng nhóc còn chưa đủ 18 tuổi mà dám lên giọng hăm dọa một nữ cảnh sát cao cấp? Nực cười, thật quá nực cười mà. Mà, hắn vừa nói ai là nhóc? Nhóc nào hả? Chị 20 tuổi rồi đó biết chưa.


Nghĩ thì nghĩ thế, cuối cùng Xử Nữ cũng gật đầu như giã tỏi, vẻ mặt ngây thơ thoáng chút sợ hãi.


- Cậu định giết người à? – Như đã nói, Hứa Xử Nữ, giỏi nhất là giả nai.


- K…Không – Sư Tử nhắm mắt nghiến răng – Đây là đồ chơi thôi. Muộn rồi còn không về đi, đứng đây hỏi linh tinh.


- À… - Xử Nữ gật gù – Tôi đang đợi bạn. Nhưng chắc cậu ấy về rồi.


Hứa Xử Nữ thấy Sư Tử thu lại khẩu súng thì thở phào, định thối lui.


- Đứng lại! Tôi đưa cậu về!
 
____________________*____________________

 
Đúng là con nhà giàu có khác, Tống Sư Tử được người ta vác ô tô tới trường đón. Hẳn là một chiếc Maybach Landaulet đỗ ngay ở cổng trường. Sư Tử phong thái hoàn mĩ, mở cửa xe cho cô, rồi vòng ra cửa bên kia, bước vào.


Ngồi xe xịn thật thích. Nhưng cô không quen. Cô quen đi nhờ xe của Vương Ma Kết cơ. Hắn mặc dù mặt trông khó đăm đăm vậy mà thỉnh thoảng vẫn cho cô đi nhờ mỗi khi cô phải ở lại làm muộn. Xe của Ma Kết không xịn lắm, tất nhiên vẫn là loại đắt tiền. Trong xe hắn ấm áp kinh khủng, lại phảng phất hương chanh dìu dịu. Nhắc lại tự dưng thấy nhớ hắn ghê.


- Lúc nãy cậu đã thấy những gì?


Sư Tử lạnh lùng cất tiếng,


- Chẳng thấy gì cả.


- Giỡn mặt với tôi à? Chắc chắn là cậu có thấy.


- À, thấy cậu đang chơi súng với nhóc kia.


- Chơi súng?


- Cậu nói nó là đồ chơi mà? – Xử Nữ bất mãn vì bị vặn vẹo.


- Tốt nhất là thế. Nếu chuyện hôm nay bị lộ ra ngoài, thì cậu biết rồi đấy. – Tống Sư Tử rê mũi sũng lên má Xử Nữ.


- Biết mà. – Mặc dù chẳng sợ lắm nhưng Hứa Xử Nữ vẫn cố làm ra vẻ hoảng loạn.


Tống Sư Tử có vẻ tin.




____________________*____________________

 
21 giờ 45 _ Biệt thự Scorpio.
 
Không gian trong phòng khách thật sang trọng. Chính giữa bày một bộ sofa đen quý phái. Chiếc bàn kính ngay trước đó đã vương vãi không biết bao nhiêu tàn thuốc. Bên cạnh cái gạt tàn đầy là một chai rượu vang cùng một chiếc ly đang uống dở.


- Đại ca, chuyện sáng nay…


- Bỏ đi! – Một người đàn ông trung niên dựa đầu vào thành ghế sofa, miệng nhả ra một làn khói mỏng.


Hắn biết thuộc hạ của mình vừa nhắc tới chuyện gì. Đúng là không nên giao việc cho một thằng nhãi ranh. Thằng nhãi đó quá bất cẩn, vô tình để lại manh mối cho cảnh sát. Nếu không phải hắn kịp thời ứng biến, thì có lẽ giờ này hắn đã ngồi nhà đá, và cả băng nhóm này đã bị lật tẩy rồi. 


Trong đầu hắn vẽ ra một kế hoạch khác. Hắn cứ ngồi trầm ngâm để hoàn thiện nốt kế hoạch hoàn hảo đó, cho tới khi cửa phòng bật mở.


- Đã về! – Tống Sư Tử khoác cặp bước lên lầu, không buồn ngoái lại nhìn bố mình, Tống Thiên Yết.

____________________






Profile




Tên: Tống Thiên Yết.


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 03/11


Tuổi: 48
____________________




- Khoan đã! – Thiên Yết nhìn theo con trai mình, môi bạc cuối cùng cũng chịu nhếch lên. – Sáng nay, mày chưa xử được thằng nhãi đó à?
- Ừ!
- Tao lại tốn cơm nuôi một thằng vô tích sự ư? – Thật kém cỏi, chẳng lẽ chỉ một thằng nhóc lớp 10 cũng chưa xử được? Không lẽ con trai hắn lại là một kẻ nhu nhược và nhát chết.
- Có người thấy.


Thiên Yết nhướng mày. Có người thấy sao?


- Sao mày không xử luôn cả nó?
- Không thích.


Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại không giết luôn Xử Nữ để bịt miệng. Giả sử đó là một cô bé lắm mồm, vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ bại lộ sao?
Lắc lắc cái đầu, thực sự cậu không thể. Cứ nhìn vào ánh mắt quá đỗi trong sáng ấy, Tống Sư Tử lại cảm thấy mình thật tội lỗi. Không được. Cậu không muốn đôi mắt không biết ưu tư, không vướng bụi trần đó vấy bẩn được.
- Nó không xử được, vậy mày xử đi. – Thiên Yết thấy bóng Sư Tử đi khuất cầu thang, mới từ từ nhấp một chút rượu.
- Vâng, đại ca yên tâm.




[End chapter 3] 

 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Kiss me hard before you go [3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [3]   Kiss me hard before you go [3] Icon_minitimeSun Feb 15, 2015 12:12 pm

Giật tem nè ~~ !(Đùa thôi chứ không bị mod sờ gáy thì mệt) :v
Wow có phải do cái định dạng không mà Vie đọc một lèo hết truyện rồi. Quá hay !! Không biết tiếp theo ai sẽ là người đi khử bạn Xử đây ???
Cơ mà, đọc khúc Xử Nữ phát hiện hành động của Sư Tử thấy hụt hẫng sao ý... Tưởng Sư và Xử ta sẽ có một màn action luôn ấy chứ :v
Nói đi nói lại, hóng chap nha au :3
 
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Kiss me hard before you go [3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [3]   Kiss me hard before you go [3] Icon_minitimeSun Feb 15, 2015 1:03 pm

#Vie: Ahihi thank nàng :*
Sau này viết mấy cảnh action chắc khó =3= vì ta chỉ viết đc thể loại nhẹ nhàng thế này thôi :v nhưng sẽ cố a ^^
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Kiss me hard before you go [3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [3]   Kiss me hard before you go [3] Icon_minitimeSun Feb 15, 2015 1:10 pm

À nếu Yuri không viết được action thì cũng chẳng sao. Nói đi nói lại thì truyện này cũng là thể loại "Tình cảm - Tâm lý" mà, làm sao mà trách được :3
Nhưng nếu được thì càng tốt ! Cái gì cũng phải có kinh nghiệm phải không nà :3
Vie viết action cũng chỉ hạng trung thôi (fic TGVS mà Yuri đã đọc ý :v). Nhưng nếu được Vie sẽ giúp :3
 
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Kiss me hard before you go [3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [3]   Kiss me hard before you go [3] Icon_minitimeSun Feb 15, 2015 1:14 pm

Cứm ưn nàng nhaaa Ọ v Ọ có gì San nhờ Vie chỉ cho ná~ *tung tim hường*
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Kiss me hard before you go [3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [3]   Kiss me hard before you go [3] Icon_minitimeSun Feb 15, 2015 1:18 pm

Uhm không có gì đâu na :3
KLQ nhưng sẽ tiện hơn nếu ta trao đổi qua facebook dc ko ?
 
Sponsored content
Kiss me hard before you go [3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [3]   Kiss me hard before you go [3] Icon_minitime

 
 

Kiss me hard before you go [3]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Kiss me hard before you go
» Kiss me hard before you go [1]
» Kiss me hard before you go [2]
» Kiss me hard before you go [4]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Kiss me hard before you go-