Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ???

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ???   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ??? Icon_minitimeTue Mar 03, 2015 12:54 pm

[ltr]-ha ha,tớ đùa chút thôi,đây này,tớ có thó của bọn nhân mã một hòn đá dịch chuyển thui! Nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải chịu khó di chuyển vào lốc xoáy không gian một lần nữa....

-Há! Khôngggggggg!!!-cả đám gào lên.

Đã hai tuần êm ả trôi qua kể từ lần cuối đụng độ với nhóm nhân mã tại Asgard. Capricorn đã quay trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, gemini vẫn bắt nạt Aries, Libra vẫn láo nháo, lớp học vẫn diễn ra tự nhiên. Lá bùa đất đang đeo trên tay Libra còn Gemini thì tạm mang lá bùa Gió làm giày. Các lá bùa có thểt ự biến đổi hình dạng cho phù hợp hoàn cảnh. Lá bùa Đất bay giờ là một chiếc vòng vàng có trang trí hình chim bồ câu, máy bay giấy, rất phù hợp với cô lớp trưởng năngđộng và cá tính. Còn lá bùa Gió là một đôi giày lười converse. Họ biết rằng khi đang sở hữu một lúc 2 lá bùa sẽ thu hút rất nhiều kẻ săn bùa khác đến. Nhưng hiện tại mọi thứ vẫn diễn ra yên ổn. Ngoại trừ việc các giáo viên và hầu hết các học sinh trong trường dạo này tự nhiên ngây ngô vô thức một cách kì lạ. Cả ngôi trường chìm hoàn toàn trong bầu không khí u ám lạnh lẽo.

"We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year
Good tidings we bring
To you and your kin
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year
Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
And a cup of good cheer
We won't go until we get some
We won't go until we get some
We won't go until we get some
So bring it right here
So bring us some figgy pudding
So bring us some figgy pudding
So bring us some figgy pudding
And bring it right here
Good tidings we bring
To you and your kin
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year"

Một giọng hát thánh thót vang lên.
Libra khẽ ngân nga trong giờ truy bài đầu giờ khi cô giáo chưa vào lớp. Aquarius, cô bạn bàn sau bĩu môi:

-Xì, còn tuần nữa mới đến giáng sinh mà mày?

-Ủa,mình nghĩ chỉ còn hai ngày nữa thôi mà?- Aries ngạc nhiên.

-Vậy hả, Giáng Sinh đến mau thật. Bây giờ vẫn chưa có gấu, biết rủ ai đi chơi cùng bây giờ?-Aquarius than thở. Đoạn nháy mắt với Libra.

-À? hả-Libra ngoài ra sau lưng xem Aquarius nhìn ai.

Capricorn đang ngồi ngáp một cái rõ to.Dĩ nhiên Aquarius định rủ Capricorn.

-Cậu ta chắc không đi đâu. Cậu ta có người đi cùng rồi mà.-Libra khẽ mỉm cười, bàn tay thọc sâu vào trong túi áo. Trong túi áo cô là một tờ giấy nhắn rủ đi chơi Giáng Sinh của một người.

-À mà này Libra, cậu thấy dạo này mọi người cứ có chuyện gì không? Tớ thấy lạ lắm,đến cả học sinh trong trường cũng tỏ ra như mất hồn ấy.-Aquarius thắc mắc.

-Chắc không có chuyện gì đâu, dạo này thi cử đang khó khăn quá thì làm gì còn thời gian mà vui vẻ?-Capricorn ngoái đầu xuống trả lời, khiến Aquarius khẽ rên "Ôi" một cái.

-Ừ hi vọng vậy.

-Ê, Chi kìa! Chào mày!-Libra vui vẻ gọi.

Nhưng Chi chỉ đi qua một cách vô thức và mất hồn, không thèm ngoái lại nhìn mọi người lấy một cái.

-Khó hiểu à nha? Chi đâu phải hạng người chăm học đến phát ốm? Giống như bị thôi miên hơn.-Gemini lắc lắc cái đầu, mái tóc vàng khẽ hất.Con tim của ai đó như nhảy ra ngoài.

-Xin Mời học sinh lớp 10a1, em Gemini xuống phòng giáo viên!-tiếng loa vang vọng.

-ê, cậu sao lại bị gọi nhỉ?-Libra lo lắng, dạo gần đây, có một số học sinh cũng bị gọi và thế là một đi không trở lại. Cô cảm thấy lo cho Gemini.

-chắc cô nhờ gì đó thôi, đừng lo!-Gemini gượng cười, việc một số học sinh biến mất dạo gần đây cậu cũng biết nhưng cậu hiểu vào hang cọp mới bắt được cọp, cậu nhất định tìm hiểu chân tướng. Trong số các hậu nhân của Galoran, cậu được coi là thông minh nhất. Cậu nhất định sẽ tìm ra chân tưởng, việc này nhất định liên quan đến việc các học sinh và giáo viên như người mất hồn. Dấu vết của Quang Minh ở khắp nơi nhưng trong đó có Hắc Ám lởn vởn, chắc chắn có kẻ dùng yêu thuật.
Cuối tiết hôm đấy, Gemini xuống phòng giáo viên gặp giáo viên mới. Capricorn, Aquarius, Libra và Aries cũng đi theo. Cô giáo, nét mặt rất nghiêm nghị đưa cậu vào trong phòng hiệu trưởng.....
 Phòng hiệu trưởng rất rộng, nó có hẳn một dãy bàn tròn để các giáo viên và người đến liên hệ công tác ngồi. Cô giáo mới đóng cửa lại, quay lưng lại:

-Em Gemini, cô có chuyện muốn hỏi-Cô ta vừa quay mặt lại, vừa nở nụ cười hiểm ác.

-Dạ?

-Em có tin vào phép thuật không?

Gemini rung động, cô giáo cậu chẳng lẽ đã phát hiện ra bí mật về Galoran? Không thể. Trừ khi....
 Khoan đã!!! Mùi này!!!" cô ta thốt lên.Cô ta chạy đến túm vai Gemini giữ chặt cậu mặc cho cậu giãy giụa, nhấc cậu lên không trung và ném cậu thật mạnh qua góc phòng, nghe tiếng xương cậu kêu "Rắc" một tiếng. Chiếc bình hoa trên bàn rơi xuống đất vỡ "Choang", những mảnh vỡ bắn vào mặt cậu đau rát.

-Một Galoran trong trường học của ta ư? Hay lắm! Ta sẽ đem ngươi ra để làm thú tiêu khiển. Con chó của ta chắc đói lắm rồi.

Gemini vừa nhăn nhó vì đau, vừa hốt hoảng. Cậu đã lờ mờ nhận ra sinh vật không phải người này là ai. Mụ ta chắc chắn là một Thiên Thần Sa Ngã, kẻ thường xuyên trà trộn vào các nơi công cộng để làm tha hóa nó. Ngôi trường này hẳn đã vào tầm ngắm của mụ và các giáo viên cũng đã bị mụ thao túng. Cậu nhớ đã từng đọc về các sinh vật này trước đây rồi. Con người sẽ bị mụ làm cho vô ý thức, bị mụ điều khiển suy nghĩ. Mụ đặc biệt thích tra tấn con người. Cậu lờ mờ hiểu chuyện gì đã xảy ra với các học sinh trước đó bị phạt. Mụ vung tay lên không khí, từ trong không khí xuất hiện một cánh cổng màu đen, từ trong đó một con chó ba đầu xuất hiện, lao ra. Nó gầm lên một tiếng, khiến Gemini cứng người vì sợ hãi. Nó đen từ đầu đến chân, trên người phủ một lớp lông cứng đen lởm chởm. Trên chiếc cổ đen như gốc cây bị sét đánh cháy xém là ba cái đầu vĩ đại . Nó có những hàm răng lởm chởm, với đôi mắt đầy lửa và hung hãn. Chỉ riêng nhìn con chó đã khiến nạn nhân cứng người vì sợ. Gemini lắp bắp:

-Nó là là......

-Đúng vậy! đâyyyy chính là Ceberus, chó địa ngục, một trong những thành viên đầu tiên của tộc Typhoner. Nó không đủ thông minh để giải phương trình, nhưng đủthông minh để xé nát ngươi ra.-Mụ Thiên Thần Sa Ngã cười lớn. Gemini vừa run rẩy vừa buồn cười trước con chó và mụ ta. Có vẻ mụ quá nhập tâm vào vụ giáo viên dạy toán của mụ rồi.

-Cứu! Cứu với!-Gemini vừa cố gào lên kêu cứu, vừa tìm cách tránh xa khỏi con quái vật. Cậu nhăn mặt."Ôi", xương chân cậu đã gãy. Cậu lết nhưng vô ích. Con chó địa ngục lao lên, bàn chân nó đè mạnh lên cái chân còn lành lặn.

-AHHHHH!

Cậu biết nếu bây giờ không ra tay đánh trả thì chỉ có chết. Cậu giơ cao bàn tay lên. Một luồng sấm sét rực rỡ phóng ra từ tay cậu, lao thẳng vào con quái thú. Và nó né một cách nhanh không kém. Mụ ta bật cười, giơ tay chỉ thẳng vào cậu:

-Xé xác hắn đi!!!

Con Ceberus gầm lên một tiếng, lao đến cắn thật mạnh vào cậu. Cậu giơ tay lên đỡ và một cảm giác đau xé người xuất hiện. Cậu gần như ngất xỉu, yếu ớt kêu lên. Cậu nằm trên mặt đất lạnh, chợt một thứ gì đó cổ xưa, độc ác cất tiếng gọi.......
Gemini nở một nụ cười độc ác, nụ cười như xé tan tâm can của người nhìn thấy. Mụ ta và con chó lùi lại, tỏ vẻ sợ hãi. Gemini đưa bàn tay đầy máu vào chạm lá bùa Gió, nó lấp lánh và sáng lên rực rỡ. Một luồng gió bão xuất hiện từ lá bùa, di chuyển lên người Gemini. Làn gió đi đến đâu thì vết thương tự lành đến đấy. Cậu ta đứng dậy, mặt đối mặt với hai con quái vật:

-Hết giờ chơi rồi![/ltr]


Được sửa bởi Mẻimoka13 ngày Thu Mar 05, 2015 6:39 pm; sửa lần 2.
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ???   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ??? Icon_minitimeTue Mar 03, 2015 9:17 pm

Lâu lắm rồi không com cho Sói :v 
Chap có vẻ hay hơn nhiều, hay phải chăng có phải tại Vie thích kiểu chữ cỡ bự không nhưng đọc rất thoải mái, không nhức mắt :3 Chỉ có cái cần chỉnh là mấy cái lỗi 'ltr' gì gì đó thôi. Ngoài ra tất cả đều ổn.
Về truyện, phải nói "hay hơn" là cái đầu tiên Vie nghĩ đến :v Văn phong chỉ cần trôi mượt hơn chút thì sẽ tuyệt hảo :3 Tình tiết ổn, nói chung cũng đáng để Vie hóng chap kế =]]
Thích chap này => 1 like for you ^^
 
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ???   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ??? Icon_minitimeWed Mar 04, 2015 12:52 pm

Thank vie, sói chẳng biết sửa cái lỗi [ltr] ấy kiểu gì lun hu hu:15:
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ???   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ??? Icon_minitimeThu Mar 05, 2015 3:37 pm

đó là cái lỗi "chết người" vì chả biết cách để sửa! Nói chung là khi bạn up truyện thì copy từ word lên và không chỉnh sửa gì trừ phi chèn hình là mọi thứ sẽ ok! còn nếu chép ngay từ trên này và up thì hãy cẩn thận! sẽ còn bị dài dài!

comment thế chắc đủ! ta đi mua xi măng xây ghế đá ngồi hóng đây~~~! mau ra chap đi! với lại cho chap dài ra chữ nhỏ chút lại! cái này thì bự quá!
139 68 25 36 80 177
 
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ???   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ??? Icon_minitimeThu Mar 05, 2015 6:41 pm

Mãi mới sửa được nhưng cái đầu+cuối vẫn dính lỗi, với cả sói viết bằng ipad nên ko có ửod(nhìu lúc phải viết bằng cái nokia cùi bắp 15
 
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ???   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ??? Icon_minitimeThu Mar 05, 2015 6:42 pm

Mãi mới sửa được nhưng cái đầu+cuối vẫn dính lỗi, với cả sói viết bằng ipad nên ko có ửod(nhìu lúc phải viết bằng cái nokia cùi bắp 15
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ???   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ??? Icon_minitimeThu Mar 05, 2015 8:12 pm

Z àk!! Pùn ghê!!! Ta hay up truyện = dt nên chỉ sói 1 cách!! Kiếm mục ghi chú, viết vào đó rùi copy toàn bộ rùi quăng lên khi xong!! Đảm bảo no lỗi! Trừ phi cóa trục trặc kĩ thuật!!!
 
Sponsored content
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ???   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ??? Icon_minitime

 
 

Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap9:trường học bị ma ám ???

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 8b:trò lừa đảo
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Battles of Zodiac - Chiến tranh Hoàng Đạo-