| 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3) | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
nhok_lu_pu Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3) Sat May 11, 2013 3:06 pm | |
| Cháp 3: Lời nói không như mong muốn.
Sau hai tiếng la lên của học sinh thì cả trường như mún động đất luôn( hì t/g nói hơi quá).
_ Các em quen nhau àk! Dậy cô khỏi giới thiệu nữa, vậy bây giờ cô sẽ sắp chổ ngồi. Theo cô nghĩ để tránh tình trạng lớp bị ồn, cô sẽ sắp cho nam ngồi với nữ.
_ CÁI GÌ……..! mười hai cái miệng đều hét lên.
_ Không nhưng nhị gì hết theo sơ đồ mà ngồi nhé.Cô giáo rung lên khi nói dậy với mười hai chòm sao ( vì cô sợ bị đuổi ra khỏi trường ấy mà).
*Sơ đồ như sau:
+ Bạch Dương- Bảo Bình.
+ Kim Ngưu- Cự Giải.
+ Song Tử- Thiên Bình.
+ Sư tử- Nhân Mã.
+ Thiên Yết- Xử Nữ.
+ Ma Kết- Song Ngư.
Các sao làm theo nhưng trong lòng rất bực bội.
_ Thôi chúng ta bắt đầu tiết học.
Các chòm sao ngán ngẩm mở sách ra, riêng Sư Tử không mở mà nghe nhạc có lúc nhạc hay thì hát theo luôn( trời cũng ghê he ).Ngồi kế bên anh là Nhân Mã không thể chịu được cái tiếng mà anh hát ra nên lên tiếng:
_ Anh có thôi đi không, dậy sao tôi học được. Mã bức rức nói.
_ Tôi làm gì thì kệ tôi, cô lo học đi. Sư Tử vẫn thản nhiên trả lời.
Trong người Nhân Mã đang có lửa nếu mún phát hỏa lúc nào cũng được( dậy có giống con người không ta).
Reng…reng cái giờ mong đợi của các học sinh cũng đến.Các học sinh cất tập sách rồi ra khỏi lớp( vì đây là buổi học đầu tiên nên được ra về sớm).
Mười hai chòm sao cũng ra về( chứ không lẽ ở lại) nữ một phía và nam một phía( nói chung là sáu bên sáu ấy).
Đang trên đường đi thì bên nhóm sao nữ nhận được một cuộc gọi :
_ Alô…. Mẹ hả, điện cho con có chuyện gì không ạk? Bảo Bình nói.
_ Àk không có gì chẳng qua là mẹ tính cho con với Song Ngư ra ở riêng, mẹ đã bàn bạc với ba mẹ Ngư rồi.
_ CÁI GÌ… Bảo Bình la lên.
_ Nhà ở đó rộng lắm nên con có thể rủ các bạn theo cùng, mẹ nói trước nhà đó là nhà đôi nên con phải ở cùng với sáu bạn nữa đó con đang ở đâu dậy để mẹ kêu xe đến đón.
_ Có chuyện đó nữa hả mẹ, dạ tụi con đang ở đường XX…
Mẹ Bảo Bình cúp máy, sáu sao mang vẻ mặt hớn hở hỏi:
_ Chuyện gì dậy Bảo Bình.Song Ngư lên tiếng hỏi trước.
_ Không có gì chẳng qua là mẹ của tớ bắt tớ và Song Ngư phải ra ở riêng bên ngoài.
_ Hả…? mười hai chòm sao đồng thanh.
_ Mẹ tớ còn nói nếu muốn thì cứ rủ bạn bè theo ở vì nhà ở đó rộng lắm, các bạn có muốn. nói rồi Bảo Bình đưa mắt qua Thiên Bình…
_ Dù gì thì mình cũng sống một mình , chắc mình sẽ đi. Thiên Bình nói.
_ Bình Nhi đi thì mình cũng đi. Cự Giải nói.
Song Ngư đưa mắt qua Xử Nữ và Nhân Mã.
_ À… mình và Nữ sẽ đi cùng các bạn. Nhân Mã nói.
_ Cậu vừa nói gì dậy hả? Xử Nữ hỏi.
_ Đi đi cậu mún Mã này đi mà không có cậu hả. Nhân Mã nói như vẻ nài nỉ.
_ Thôi sao cũng được. Xử Nữ nói.
_ Hehe vậy là ai cũng đi hết, vui quá. Bảo Bình nói. _ Xe đến rồi kìa các ban, đi thôi. Cự GIải nói. Rồi sáu sao cũng lên xe đi đến đường YY.
………………………….o0o………………
Tại nhà Sư Tử:
_ Cái gì, mẹ không nói giỡn chứ, sao con lại phải ở chung với sáu người lạ mặt nửa. Sư Tử nói như mún hét.
_ Thì trước lạ sao quen mà.Mẹ Sư vẫn thản nhiên nói.
_ Thôi mà mẹ con không mún, cho con ở lại nha. Sư ta van xin mẹ như mong mẹ sẽ đồng ý, nhưng câu trả lời lại không như ý muốn.
_ Không…các con đi đi không người ta đợi.
Nói xong mẹ cậu cũng đi lên phòng.
_ Thôi đi đại đi ông tướng. Thiên Yết nói.
_ Không mình không mún đi, mình mún ở với mama mình thôi! ( t/g: * nổi da gà*, Sư: kệ ta). Các sao nam nhìn nhau rồi lắc đầu.
_ Cậu tưởng mẹ cậu sẽ cho cậu ở hả? Bạch Dương nói.
_ Không cho thì mình cũng ở.Sư ta vẩn không chịu đi.
Các sao nhìn nhau gật đầu rồi 1..2..3 lôi Sư Tử đi ra xe đang chờ.
_ Các cậu lôi tớ đi dâu dậy, mình không mún đi.Sư Tử nói và hét lên.
_ Im ngay, nếu không mún chết. Thiên Yết nói.
_...! ( Sư Tử sợ mún chết rồi sao dám nói nữa).
Các sao nam và nữ cùng đang trên đường tới cái nhà đó. Cái nhà mà làm thay đổi số mệnh của từng người mà họ không hay biết.
Được sửa bởi nhok_lu_pu ngày Tue May 14, 2013 8:46 pm; sửa lần 1. |
|
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3) Sat May 11, 2013 5:24 pm | |
| Tem a~ *nhún nhảy* Ta hóng chap tiếp của nàng!! |
|
| | ♥dInO♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3) Sun May 12, 2013 4:28 pm | |
| Phong bìiii~ Vẫn lỗi chính tả. Dạ vâng edit đi ạ Theo mình thấy thì hình như Mã sau vụ tai nạn mất trí nhớ thì phải. Vậy chả lẽ Sư không nhận ra Mã à? Còn ở mấy chập đầu, hình như 6 sao nữ có quen nhau đâu mà mẹ Thiên Bình lại cho cả 6 sao nữ ở cùng nhau được? < có quen biết gì đâu > Đó là chưa kể mẹ Thiên Bình chỉ thông báo với Thiên Bình thôi, làm sao mấy sao nữ kia biết mình cũng phải dọn ra ở chung?? |
|
| | nhok_lu_pu Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3) Tue May 14, 2013 8:25 pm | |
| - ♥dInO♥ đã viết:
- Phong bìiii~
Vẫn lỗi chính tả. Dạ vâng edit đi ạ Theo mình thấy thì hình như Mã sau vụ tai nạn mất trí nhớ thì phải. Vậy chả lẽ Sư không nhận ra Mã à? Còn ở mấy chập đầu, hình như 6 sao nữ có quen nhau đâu mà mẹ Thiên Bình lại cho cả 6 sao nữ ở cùng nhau được? < có quen biết gì đâu > Đó là chưa kể mẹ Thiên Bình chỉ thông báo với Thiên Bình thôi, làm sao mấy sao nữ kia biết mình cũng phải dọn ra ở chung?? Cái vụ mà Sư Tử không nhận ra Nhân Mã thì các cháp sau mình sẽ nói rõ. Còn chuyện mà mẹ Thiên Bình gọi nói gì đó...( thì cái đó mình không chú ý nên viết sai! mình sẽ sửa lại) Cảm ơn bạn đã góp ý |
|
| | ♥Smile♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3) Wed May 15, 2013 10:29 am | |
| Đối thoại hơi nhiều làm chapt truyện bị loãng ra |
|
| | ♥dInO♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3) Wed May 15, 2013 1:29 pm | |
| - nhok_lu_pu đã viết:
- ♥dInO♥ đã viết:
- Phong bìiii~
Vẫn lỗi chính tả. Dạ vâng edit đi ạ Theo mình thấy thì hình như Mã sau vụ tai nạn mất trí nhớ thì phải. Vậy chả lẽ Sư không nhận ra Mã à? Còn ở mấy chập đầu, hình như 6 sao nữ có quen nhau đâu mà mẹ Thiên Bình lại cho cả 6 sao nữ ở cùng nhau được? < có quen biết gì đâu > Đó là chưa kể mẹ Thiên Bình chỉ thông báo với Thiên Bình thôi, làm sao mấy sao nữ kia biết mình cũng phải dọn ra ở chung?? Cái vụ mà Sư Tử không nhận ra Nhân Mã thì các cháp sau mình sẽ nói rõ. Còn chuyện mà mẹ Thiên Bình gọi nói gì đó...( thì cái đó mình không chú ý nên viết sai! mình sẽ sửa lại) Cảm ơn bạn đã góp ý Hóng chập mới của bn nhé :"> |
|
| | nhok_lu_pu Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3) Wed May 15, 2013 4:50 pm | |
| - ♥Smile♥ đã viết:
- Đối thoại hơi nhiều làm chapt truyện bị loãng ra
Mình sẽ ít lại đối thoại |
|
| | nhoc baby cute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3) Sat May 25, 2013 9:31 pm | |
| theo mình thì t/g nên cho XN-MK thì hợp hơn! Mình ko thik Yết lắm |
|
| | ♥Smile♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3) Sat May 25, 2013 10:05 pm | |
| - nhoc baby cute đã viết:
- theo mình thì t/g nên cho XN-MK thì hợp hơn! Mình ko thik Yết lắm
cái này là ý của t/g. Nên cái này tùy thuộc t/g sắp ra sao thôi. Không hợp thì cx thành hợp |
|
| | nhok_lu_pu Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3) Thu May 30, 2013 6:48 pm | |
| - nhoc baby cute đã viết:
- theo mình thì t/g nên cho XN-MK thì hợp hơn! Mình ko thik Yết lắm
Tại mình thích cái cặp TY- XN lâu rồi pạn ơi hihih thông cảm |
|
| | Bình Libaby Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3) Sun Jun 23, 2013 1:07 pm | |
| Ta thjk truyện nè rùj đó, ra chap mớj nha...nha... |
|
| | ♥dInO♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3) Sat Jul 06, 2013 6:34 pm | |
| Sao lâu quớ mờ chưa rơ chập mới??? 8* |
|
| | snow bear Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3) Sun Jul 07, 2013 5:13 pm | |
| nàng ơi chap mới nhanh nhá ! |
|
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3) | |
| |
|
| | | 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3) | |
|