Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Kiss me hard before you go [1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Kiss me hard before you go [1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Kiss me hard before you go [1]   Kiss me hard before you go [1] Icon_minitimeSun Jan 25, 2015 11:49 am

Chapter I
 
____________________*____________________




Kiss me hard before you go [1] Dfwx8j

 
 
8 giờ 30 sáng _ Sở cảnh sát thành phố Zodiac.
 
Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất tiện nghi, bày biện đầy đủ những thứ vật dụng cần thiết. Tường phết sơn màu cà phê, treo đủ thứ bằng khen được lồng khung kính cẩn thận. Phía cửa ra vào được đặt một chậu cây cảnh tươi tốt. Bên này là giá sách, chất đầy tài liệu, hồ sơ, bói cũng không ra một hạt bụi, chứng tỏ chủ nhân của nó phải sạch sẽ tới mức nào. Ngay cạnh đó là bàn làm việc cũng sạch sẽ và ngăn nắp không kém, mọi thứ đều đâu ra đó, cực kì có trật tự và khoa học. Người ngồi trước bàn làm việc kia không ai khác, Vương Ma Kết.
 
____________________


Profile


Tên: Vương Ma Kết


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 16 / 01


Tuổi: 21


____________________
 
Đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh là một cô gái có vóc dáng mảnh dẻ, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng nếu quan sát kĩ gương mặt sẽ thấy ánh lên sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Đôi mắt đen cương trực nhìn thẳng vào Ma Kết. Cô gái vừa được Ma Kết gọi riêng vào phòng giao nhiệm vụ.


- Good morning Sir! Hứa Xử Nữ sẵn sàng nhận nhiệm vụ!
 


____________________


Profile


Tên: Hứa Xử Nữ


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 31/08


Tuổi: 20


____________________
 


- Tốt. – Ma Kết nhếch miệng cười, liếc nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, rồi lại cúi xuống bàn làm việc nhìn tập tài liệu.


“Tốt? Từ tốt thoát ra từ miệng Ma Kết chẳng bao giờ là một điều lành”


- Là một băng nhóm xã hội đen chuyên buôn lậu khí giới. Bất ngờ là băng nhóm này bịt mắt cảnh sát được hơn 30 năm trời. Cảnh sát nghi ngờ rằng đứng đầu là Tống Thiên Yết và con trai của hắn. Tất nhiên là tôi không thể cử một cô gái chân yếu tay mềm tới nắm bắt tình hình từ lão già Thiên Yết máu lạnh kia rồi. Lần này, tôi muốn cô trà trộn vào đám học sinh cấp III trường THPT Dân lập Hoàng Đạo, cố gắng tiếp cận con trai hắn, Tống Sư Tử và lật tẩy băng nhóm này.


- Hả? Cấp III? Sếp muốn em nằm vùng sao?


Hứa Xử Nữ miệng rớt xuống đất, mắt trố lên nhìn con người bình thản trước mặt.


- Phải, không lẽ là tôi?


- Tại sao chứ? Không thể cử người khác được sao? – Xử Nữ thấy cả một khoảng trời sụp ngay trước mắt.


- Tôi thấy vóc dáng cô nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung, rất thích hợp trong vai một nữ sinh cấp III, hơn nữa, theo như tôi được biết, học lực những năm cấp III của cô thuộc loại xuất sắc.


Xử Nữ nuốt nước bọt cái ực. Trong lòng đã nổi sóng kêu gào. Được, cô chấp nhận việc cô trẻ trung hợp với nữ sinh cấp III, nhưng cấp III nào, chứ THPT Dân lập Hoàng Đạo, từ xưa đến nay đã nổi tiếng là nơi toàn là con nhà giàu, không lo học hành, tới trường chỉ để điểm danh, quậy phá, tới cuối cấp thì tới “thăm thầy” để làm lại học bạ rồi du học. Nếu như là hồi trước, khi còn đang mê mẩn BOF, thì cô sẵn sàng gật đầu cái rụp. Motif quá giống phim rồi còn gì. Cô sẽ chính là nàng Cỏ, và biết đâu, biết đâu đấy, lại có thể gặp được chàng Xoăn của đời mình. Nhưng đời không như mơ. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Cô thực sự không muốn, không muốn một chút nào đâu.


- Im lặng coi như đồng ý. Hứa Xử Nữ, bắt đầu từ thứ Hai tuần sau cô sẽ tới nhập học. Mọi thủ tục đều đã được Sở Cảnh Sát lo. Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đừng để tôi thất vọng.


Xử Nữ chỉ còn biết miễn cưỡng tuân lệnh.


-  À! – Khi Xử Nữ ngậm ngùi quay đi, Ma Kết gọi giật lại. Lòng Xử Nữ khấp khởi mừng thầm. Đổi ý rồi à?
– Đây là một bí mật, tốt nhất là đừng để ai biết.


- R…rõ thưa Sếp.
 
____________________*____________________


 
Sáng Chủ Nhật, Xử Nữ phải khởi hành sớm về thành phố Horo phía Đông, nơi có ngôi trường mà cô sắp “theo học”. Ma Kết trao cho cô một chiếc hộp nâu khá lớn, bên trong là một bộ đồng phục nữ của trường Hoàng Đạo, balo học sinh, một chút tiền làm lộ phí. Đáy hộp là một chiếc thẻ học sinh với gương mặt không thể giả nai hơn của cô in trên miếng nhựa. Ngay cả năm sinh cũng đã được thay đổi.
 
____________________


Trường THPT Dân lập Hoàng Đạo


THẺ HỌC SINH


Họ và tên: Hứa Xử Nữ


Ngày sinh: 31/01/1997


Quê quán: Zodiac


Lớp: A1


Khóa: 2012 – 2014
____________________
 
 
Xử Nữ dí mắt vào cửa kính xe khách. Không phải cô yêu quê, không muốn xa quê, hay ngại nhiệm vụ khó, hay sợ học, sợ phải tới một môi trường mới đâu. Chỉ là… Cô cảm thấy trường Hoàng Đạo quả là một nỗi ám ảnh. Thân là nữ cớ sao lại bắt cô làm nằm vùng? Tên Ma Kết chết tiệt kia thì vứt đi đâu? Mặt mày thì sáng láng, học hành thì giỏi giang, nghe đâu cả ba năm cấp III đều ôm rịt cái điểm số thi cử cao nhất trường, không chịu nhả cho ai, thế mà không đích thân đi, lại cử cô chứ. Huhu. Tự kỉ ám thị một lúc, Xử Nữ quay ra tự an ủi.


“Coi như ôn lại những kỷ niệm thời học sinh. Mà cũng coi như một lần thử vận may đi tìm Goo Jun Pyo đi.”


Nghĩ vậy, cô lại nguôi ngoai đi chút. Thôi, đã đi rồi thì phải cố gắng làm tốt. Sau vụ này nhất định sẽ được thăng chức, sẽ không bao giờ phải làm nằm vùng nữa. Cố lên Hứa Xử Nữ!
 


____________________*____________________
 


Thành phố Horo phồn hoa thật lạ lẫm đối với Hứa Xử Nữ. Cô như một con cá nhỏ vừa bơi tới một vùng nước khác của đại dương bao la. Phố xá nơi đây cũng thật đông đúc, nhộn nhịp. Khi xuống xe để đi bộ tới chung cư mà Ma Kết đã đưa cho cô địa chỉ, trời đã nhá nhem tối. Thành phố Horo lung linh những đèn là đèn. Đèn sáng choang từ cửa những khách sạn lớn, đèn rọi ra từ cửa sổ những ngôi nhà cao tầng, đèn từ những cột đèn bên đường. Thật quá đẹp so với thành phố Zodiac của cô.


Chung cư mà Ma Kết đã thuê cho cô là loại chung cư tầm trung, tuy vậy, đối với Xử Nữ đã là quá hoành tráng. Vương Ma Kết cũng chiều cô, biết cô thích số 12, nên chọn hẳn cho cô phòng 121. Việc đi lại đã có hai chiếc thang máy rất hiện đại lo. Xử Nữ thỏa mãn xách hành lí lên phòng. Coi như lần này cô cũng không phải là bị hắn quá bạc đãi. Mà thực ra từ đầu tới giờ hắn không hề bạc đãi cô. Chỉ là hơi chèn ép quá đáng. Dù sao hắn cũng đang cố gắng giúp Xử Nữ thăng chức mà. Hơn nữa cô cũng đâu có phải chi trả bất cứ một thứ gì chứ. Lòng Xử Nữ hơi thanh thản đôi chút. Nghĩ kỹ thì chuyến đi lần này cũng không cần quá căng thẳng như trạng thái của cô lúc đầu.
 
“Where there is desire

There is gonna be a flame


Where there is a flame


Someone's bound to get burned


But just because it burns


Doesn't mean you're gonna die


You've gotta get up and try try try…”

 
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Xử Nữ là tiếng chuông điện thoại bỗng dưng rung ầm ầm trong túi cô. Vội vội vàng vàng móc điện thoại, liếc nhìn ba chữ “Vương Ma Kết” mà ngán ngẩm. Tap nhẹ vào nút “Nhận”, cô áp điện thoại lên tai.


- Dạ?


- À…ờm, cô tới nơi chưa?


- Dạ, tới rồi.


- Tôi chỉ muốn nhắc cô ngày mai nhớ đi đúng giờ thôi.


Miệng Xử Nữ tự động giật giật. Gọi chỉ vì lí do nhảm ruồi đó sao? Cô đưa điện thoại ra xem lại một lần nữa. Vẫn là cái tên “Vương Ma Kết” hiện lên trên màn hình điện thoại. Không nhầm rồi.

- Dạ, em rõ rồi.

- V…vậy tôi cúp máy.


Và hắn cúp máy thật. Xử Nữ trợn mắt nhìn cái điện thoại. WTF?






[End Chapter 1]
[Next Chapter: 01/02/2015]
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Kiss me hard before you go [1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [1]   Kiss me hard before you go [1] Icon_minitimeSat Feb 07, 2015 11:01 am

Câu cú có chút lủng củng nhưng tình tiết rất thú vị, cố lên! :d
 
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Kiss me hard before you go [1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [1]   Kiss me hard before you go [1] Icon_minitimeSun Feb 08, 2015 1:34 pm

*chùi nước mũi vào áo Lily* xúc động xúc động ỌvỌ c.ưn nàng nha :'(
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Kiss me hard before you go [1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [1]   Kiss me hard before you go [1] Icon_minitimeWed Feb 11, 2015 6:17 pm

@San: *Vỗ vỗ lưng* Chỉ cần nàng cho truyện một kết cục đẹp là được rồi :3
 
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Kiss me hard before you go [1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [1]   Kiss me hard before you go [1] Icon_minitimeThu Feb 12, 2015 5:57 am

Ta ko nói trước được nha @@ ta chưa viết xong mà
 
Sponsored content
Kiss me hard before you go [1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [1]   Kiss me hard before you go [1] Icon_minitime

 
 

Kiss me hard before you go [1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Kiss me hard before you go
» Kiss me hard before you go [2]
» Kiss me hard before you go [3]
» Kiss me hard before you go [4]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Kiss me hard before you go-