Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 TTT - Alice (8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
TTT - Alice (8) Empty
Bài gửiTiêu đề: TTT - Alice (8)   TTT - Alice (8) Icon_minitimeWed Jan 21, 2015 11:17 am

Part 8
 
Trong lúc Song Tử ở dinh thự dòng họ Gem, Xử Nữ và Ma Kết quay ngược trở về quảng trường Horoscope để điều tra vụ án mạng đầu tiên.
 
- Nếu thủ phạm làm theo bài hát thì vụ này mới chỉ tiến hành một nửa…
 
Ma Kết lẩm bẩm. Không có Song Tử làm không khí trên xe chùng hẳn xuống, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Xử Nữ tuyệt nhiên im lặng, cô không tài nào giả định được tâm lí hung thủ, chỉ biết đó là một tên điên muốn thách thức cả nhóm Tam thám tử. Nhưng làm vậy thì được lợi gì cho hắn kia chứ?
 
Tờ mờ sáng, hai người về tới quảng trường. Dường như tất cả vẫn còn say ngủ, dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, quảng trường sở hữu vẻ ma quái tới lạ lung. Xử Nữ ra khỏi xe, bấm chuông cửa quán nước ba người ngồi hôm nọ. Hung thủ đang đi trước Tam thám tử một bước, và có vẻ là ba cô gái đang đi theo đúng hướng hắn vạch ra, nên không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Ma Kết cũng nghĩ vậy. Cô phục vụ bàn hôm trước đã làm đổ nước lên máy tính của Ma Kết ngay lúc cô cần dùng tới nó, thường thì đó có thể coi là xui xẻo, nhưng khi đối đầu với một tên thủ phạm tinh vi như vậy, cô tin chắc là không.
 
Cô gái phục vụ không ra mở cửa, thay vào đó là một phụ nữ trung niên quàu quạu. Bà ta lầm bầm chửi xéo hai cô gái đứng trước mặt mình, càu nhàu.
 
- Đóng cửa rồi.
 
- Vậy mấy giờ mở…
 
Xử Nữ chúa ghét phung phí thời gian với loại người như vậy, hồi trước cô sẽ ung dung ngồi nhà chỉ huy sở cảnh sát làm mấy việc vặt vãnh này, nhưng giờ chẳng hiểu sao cảnh sát đang truy đuổi cả ba. Song Tử hoạt ngôn nhất nhóm đã lên tàu về nhà, Ma Kết thì suốt ngày chúi mũi vào máy tính, cô sợ con bé đã quên mất cách giao tiếp với người bình thường, nên suy cho cùng, Xử Nữ phải đích thân đi điều tra, dù muốn hay không.
 
- … ạ?
 
Thấy người phụ nữ nhướng mày không hài lòng, Xử Nữ rủa thầm, cố làm cho câu hỏi của mình nhẹ nhàng và lễ phép hơn chút.
 
- Chả biết. Làm ăn thì lỗ, thuê được con giúp việc thì nó bỏ đi, mở mở cái gì! Mà bọn mày là bạn nó à?
 
Người phụ nữ rít lên một tràng, đoạn đóng sầm cửa lại, quay người đi phăm phăm vào nhà. Xử Nữ đạp vào cửa một cái, trừng mắt, rồi trở ra xe. Ma Kết phải với tay đóng cửa xe lại, không thì Xử Nữ sẽ dồn hết sự khó chịu của mình vào cánh cửa tội nghiệp mất!
 
Nhưng người phụ nữ không đi luôn. Bà ta quay trở lại với mấy cái túi lỉnh kỉnh, mở hé cửa, ném ra ngoài, nói vọng ra.
 
- Của nả nhà nó hết đấy! Tao chưa động đến một đồng một cắc nào đâu, mang đi cho rảnh nợ!
 
Thấy Xử Nữ không có vẻ gì là sẽ xuống xe, Ma Kết đành để cái máy tính sang một bên, mở cửa, bước tới gần đống đồ xem xét. Chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ có mấy bộ quần áo đơn giản, một xấp tiền lẻ cũ nát cùng mấy quyển truyện tranh tình cảm ố vàng. Ma Kết lướt qua mấy trang truyện, cô cũng hay đọc manga, nhưng chẳng bao giờ động đến mớ sến sẩm này, cái gì mà “Siêu sao quyến rũ và Lọ Lem hậu đậu” cơ chứ, nghe tên là đoán được nội dung truyện rồi. Ma Kết vừa định quẳng cuốn truyện về chỗ mấy cái túi vải thì bỗng có gì đó rơi ra từ giữa những trang truyện.
 
Một cái vé dự live-show.
 
Ma Kết cầm lấy cái vé, ánh đèn đường khi tỏ khi mờ làm cô không đọc được thông tin trên đó. Xử Nữ hạ kính xe, gọi.
 
- Kết, lên xe đi.
 
Ma Kết đút cái vé vào túi áo, nhìn đống đồ dưới chân, cười khẽ, cất tiếng hỏi.
 
- Chị định làm gì với mấy cái này?
 
- Xem nào…
 
Xử Nữ cười nửa miệng, bước xuống xe, hí hoáy làm gì đó một lúc. Ma Kết không tham gia, chỉ ngồi trên xe nhìn, thỉnh thoảng vỗ tay hưởng ứng. Xong xuôi, cả hai lái xe đi, không một lần ngoảnh lại.
 
- Ha, chị nghĩ bà ta sẽ phản ứng ra sao khi thấy đồ lót phụ nữ giăng khắp hiên nhà?
 
- Không phải bà ta, mà là hàng xóm của bà ta chứ!
 
Xử Nữ phì cười. Cô hay nạt Song Tử vì tội nghịch phá, nhưng thực ra, cô còn quậy hơn cô bạn nhiều.
 
Sau này Xử Nữ mới thấy đáng ra cô không nên làm vậy.
 
***
 
Song Tử ngồi bó gối trên giường. Cô chẳng muốn làm gì cả. Cô nhớ những lúc ngủ gật trên sàn phòng trụ sở Tam thám tử, nhớ những lần ăn tạm bánh dinh dưỡng cho đỡ đói, nhớ những pha hành động thót tim khi đuổi bắt tội phạm. Song Tử nghĩ chỗ của cô là ở bên cạnh Xử Nữ và Ma Kết, đó mới thực sự là nhà. Cô không hợp với vai Nhị tiểu thư trong dòng họ Gem quyền quý.
 
Song Tử nghe loáng thoáng cuộc đối thoại ngắn ngủi của bố mẹ cô dưới nhà. Bố cô nhắc tới vụ trọng án nào đó mới xảy ra với cách thức giết hại nạn nhân dã man. Chỉ cần nghe giọng nói, Song Tử có thể đoán được ông đang rất áp lực. Cũng phải thôi, bởi ông là Cảnh sát trưởng, là người chịu trách nhiệm cho vụ án này. Song Tử khẽ khàng lẻn ra khỏi phòng tới gần cầu thang, cô muốn nghe thêm về vụ án bố mình đang nhắc tới, chẳng lẽ đó chính là vụ án Tam thám tử đang điều tra? Nghĩ tới đây, Song Tử bất chợt cụp mắt xuống đầy thất vọng, đâu phải là cả nhóm đang cùng nhau điều tra cơ chứ, bởi cô đang bị giam lỏng ở đây, hai người kia chắc cũng tách nhau ra rồi. Mải suy nghĩ vẩn vơ, Song Tử bước hụt một bước…
 
- A…!
 
- Suỵt, im nào!
 
Giọng nam trầm ấm thì thầm bên tai Song Tử. Là Gemini. Song Tử cẩn thận đặt cả hai chân lên bậc thang, gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra, gạt luôn cả cánh tay đang ôm eo mình, quay ngoắt lại.
 
- Làm gì ở đây?
 
- Ơ, hay nhỉ? Đây là nhà anh, không ở đây thì ở đâu? Tự hỏi mình trước đi, nhóc!
 
Song Tử im bặt. Câu hỏi theo phản xạ của cô ban nãy quả là thừa thãi. Gemini là anh sinh đôi của Song Tử, chỉ ra đời sớm hơn cô vài phút nhưng lúc nào cũng lên mặt, làm như mình hơn Song Tử tới chục tuổi không bằng! Bởi bị gọi là “nhóc” liên tục, Song Tử đâm quạu, không bao giờ gọi Gemini bằng “anh” xưng “em”, chỉ toàn nói trống không.
 
- Mà sao mắt lại thâm quầng thế kia?
 
Song Tử đổi chủ đề. Mắt Gemini thâm quầng, như thể anh đã thức trắng mấy đêm, thật khác với Gemini lười biếng cô từng biết. Anh cười cười, xoa đầu cô em gái.
 
- Cũng biết lo cho anh cơ đấy! Đêm trước vừa nhận cái xác ghê quá, chưa động vào mà đã không ngủ nổi, phải tạt về nhà cầm cái bùa hộ mệnh đi cho an tâm!
 
- Đồ chết nhát!
 
Song Tử bĩu môi, nhưng thực ra cô khá thông cảm cho anh. Gemini từ nhỏ vốn sợ ma, vậy mà lớn lên, chẳng hiểu sao lại hứng thú với pháp y, trở thành thiên tài trong lĩnh vực ấy, mới 18 tuổi đã được làm ở sở cảnh sát, chuyên khám nghiệm tử thi của các trọng án. Mọi người xì xào rằng Gemini đạt được vị trí đó là nhờ danh tiếng của bố mình, nhưng Song Tử biết rõ anh đã rất nỗ lực. Bởi vậy, sâu thẳm tâm can, cô vẫn luôn ngưỡng mộ người anh sinh đôi này. Chính vì khao khát muốn có một đam mê mãnh liệt như Gemini mà Song Tử có thể gặp được Xử Nữ và Ma Kết, lập nên Tam thám tử…
 
- Tự nhiên thừ người ra vậy? Thôi, anh đi đây! Chào!
 
Gemini hớn hở vẫy tay tạm biệt. Nhìn mặt anh chẳng có vẻ gì giống với một người sắp khám nghiệm một tử thi kinh hoàng như anh vừa miêu tả. Song Tử không chào lại anh, cô ngồi sụp xuống, cố nghe nốt cuộc nói chuyện của bố mẹ mình, rồi nhanh chóng nhận ra nó đã kết thúc từ đời nào rồi!
 
***
 
Gemini đeo găng tay, cầm dao mổ, nuốt nước bọt. Anh đã từng tiếp xúc với nhiều thi thể không còn nguyên vẹn, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy một tử thi bị xé thành nhiều mảnh như vậy. Dường như đây là tội ác của một con dã thú, chứ không phải một con người nữa.
 
Một làn khói trắng len vào từ khe cửa…
 
***Bonus ảnh Gemini***
TTT - Alice (8) 00beb64faa58098c03639541ec4c6e44
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
TTT - Alice (8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TTT - Alice (8)   TTT - Alice (8) Icon_minitimeWed Jan 21, 2015 6:42 pm

Gem và Song, Song và Gem í hị hị hị :'>
https://truyen.catsboard.com  
Ktrang0806
Học sinh nhà Khí
Ktrang0806
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 56
Birthday : 08/06/1998
Join date : 18/04/2013
TTT - Alice (8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TTT - Alice (8)   TTT - Alice (8) Icon_minitimeWed Jan 21, 2015 9:35 pm

gem và song...gem và song? ....gem và song?...................................... :s:..................................:s:.........................................................................................................................................*vẫn đang rape cái nút .*
 
Sponsored content
TTT - Alice (8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TTT - Alice (8)   TTT - Alice (8) Icon_minitime

 
 

TTT - Alice (8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» TTT - Alice (1)
» TTT - Alice (2)
» TTT - Alice (3)
» TTT - Alice (6)
» TTT - Alice (4)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện trinh thám :: Tam thám tử-