Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bánh Bông Lan
Học sinh chưa nhận lớp
Bánh Bông Lan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 05/02/2000
Join date : 06/01/2015
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 1]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 1] Icon_minitimeSun Jan 11, 2015 10:20 am

[CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở MONSTAVILLE HIGHSCHOOL CLUB]


-Tập 1-
---------------------------------------------------------
Ngôi trường trung học Monstaville~
Hôm nay chính là thứ hai, hay đúng hơn là ngày trọng đại của ngôi trường này, đó là gì ư ? Ngay sau đây các bạn sẽ biết rõ ngay thôi.


_Ặc hèm! - Tiếng của cô Hiệu Trưởng Saphiel vang lên làm tắt đi bầu không khí náo nhiệt bởi các học sinh 'không/chưa có ghế ngồi' _Chúng ta đã bước sang năm học mới, 2015. Nhân dịp này, nhà trường sẽ khai trương một 'chức năng' mới cho trường trung học Monstaville.


Để thể hiện sự lịch sự, từng người vỗ tay để chào mừng 'chức năng' mới của trường, tuy nhiên, vẫn có một vài học sinh 'không/chưa có ghế ngồi' nói chuyện ríu rít :


_Lựa chỗ nào không lựa, lại lựa ngay góc kẹt này mà ngồi! - Một cô bé năm II tỏ thái độ bực bội vì bạn mình chọn chỗ ngồi không đúng ý.
_Eh...... Tại hết chỗ rồi thôi, chứ thật ra, chỗ này tuyệt vời hơn mấy chỗ kia nhiều. - Một cô bé năm II khác đáp trả với giọng điệu 'Tớ sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau, thưa cô nương'.


Nếu như đánh giá các thầy cô trong trường, thì tôi nghĩ, người có khả năng quan sát kĩ nhất đám học sinh không phải là Giáo Viên Chủ Nhiệm, mà là thầy cô Giám Thị.
Vâng, khung cảnh rất chi là quen thuộc ở các buổi Chào Cờ trường trung học. Cô giám thị với cặp mắt tinh vi đã bắt quả tang hai nhỏ nói chuyện, và hình phạt thì thay vì đứng chỗ nắng, cô ta đẩy cặp kính lên bảo :


_Các em hãy tới chỗ kia ngồi, nhưng không được ngồi bẹp xuống. Phải ngồi duy nhất một kiểu thôi, không đổi.


Ái chà! Nếu các bạn ngồi theo kiểu hai chân co lại, và ngồi bằng bàn chân (mình không biết diễn tả ra sao) thì chỉ 10 phút thôi thì hai chân đã tê liệt rồi. Lần này đến 45 phút cơ đấy, hai cô bé tội nghiệp..


Chúng ta hãy quay lại đến cô hiệu trưởng đi nhỉ?
Sau một vài lời phát biểu khá dài dòng, cô nhấn mạnh :


_Mỗi lớp sẽ có tối đa 4 câu lạc bộ. Mỗi câu lạc bộ phải có 4 người trở lên mới được chấp nhận. Ai muốn đăng ký, xin vui lòng liên hệ với cô Tổng Phụ Trách Zakielze. Kính chào các em. - Nói xong, cô tiến về ghế ngồi, cái nơi chỉ có học sinh ngoan, ưu tú của trường chứ không có một đứa nào quậy phá cả.


----------------Buổi--Chào--Cờ--Kết--Thúc----------------


Các bạn thắc mắc rằng hai cô bé kia sao rồi ư ? Đây là câu trả lời :


_Ui cha! Đó là lí do tui ghét cô Graphiel (cô giám thị khi nãy) ! - Nhân Mã nhấc đôi bàn chân một cách trông thật 'thảm thương'.


_À nè, tui có một suy nghĩ. - Bảo Bình đẩy cặp kính như những nhân vật trong Manga mà cô từng đọc. _Hay là mình lập câu lạc bộ đi ?


Nhân Mã do cứ lo phàn nàn về cô Graphiel nên không nghe rõ Bảo Bình đang nói về cái gì. Cô hỏi :


_Bạn vừa nói gì vậy ? 


_Ừ thì.... tui chỉ đang suy nghĩ là..... - Bảo Bình chưa kịp nói xong thì Nhân Mã đã 'ăn cơm hớt'.


_Hay là mình lập câu lạc bộ đi!


_Tớ định nói thế rồi.. 


Và thế là hai ý tưởng lớn gặp nhau và ôm nhau thắm thiết.


Các bạn đang tự hỏi là "Thế các nhân vật kia đâu" ư ? Đừng vội, rồi họ sẽ xuất hiện nhưng không phải bây giờ.


----------------Chuông--Reng--Reng----------------


Tiếng chuông vang lên thông báo giờ học tiết thứ 3 đã bắt đầu.
Do cả hai người họ học khác lớp nên mọi chuyện chỉ có thể đợi lúc đi học chung, lúc ở nhà, lúc ra chơi và ra về.


Lớp 2C - Nơi có một đứa học sinh bình thường tên là Bảo Bình.


Đã là tiết Toán Số Học, môn mà cô chẳng đời nào thích. Không phải vì nó là môn Toán, mà là vì những con số khó hiểu. Cô chỉ thích Hình Học thôi, bởi nó cực kì dễ đối với cô.


Xoay cây viết bi xanh mang nhãn hiệu Lotteria trên tay, trong cô thật thông thái. Lúc này, việc cô suy nghĩ không phải là số này nhân số kia ra số nào, mà là chuyện câu lạc bộ của riêng cô và Nhân Mã. 


"Mình sẽ tạo nên câu lạc bộ riêng, mọi người sẽ cùng nhau trò chuyện về một chủ đề mà họ ưa thích. Sẽ có tiệc trà vào mỗi thứ sáu. Sẽ đi đâu đó chơi như trong các bộ phim mình thường xem. À quên! Tên của nó sẽ là......."


_Bảo Bình! - Giọng của một người phụ nữ tuổi trung niên cất lên, vang rộng cả khối.


_D-Dạ! - Bảo Bình chợt tỉnh sau những ý nghĩ sai lệch với khung cảnh hiện tại.


_Hãy cho tôi biết, quy tắc của ABCDE mà tôi vừa đọc ? 


_D-Dạ ...... Em có tật hay quên, không có ghi thì sao em nhớ được ạ ? 


_Nãy giờ tôi đọc cho cả lớp ghi ấy chứ.


_D-Dạ ?!! 


Và thế là, Bảo Bình bị phạt lần thứ hai trong ngày, không những thế, tên cô còn được vinh danh và mở hàng trong Sổ Đầu Bài.


"Lũ lớp chết tiệt! Biết thế mấy dịp trước, mình chẳng nhắc bài làm chi!"


Bảo Bình cũng có tính tốt bụng, thế nên mới nhắc bài cho lớp. Tôi đề cao tính đoàn kết và giúp đỡ bạn bè của cô ta, nhưng à-a-á, Bảo Bình đừng nên làm thế nữa nhé.


----------------Tiết--Toán--Kết--Thúc----------------


Tiết Toán chiếm 2 tiết trong buổi sáng thứ hai, nên giờ ra về cũng đến.
Sắp xếp tập sách vở vào cặp, cô đứng nghiêm cùng lớp để đón cô giáo rời khỏi lớp.


Bảo Bình chạy ngay đến lớp Nhân Mã, cùng bạn mình đi về, Bảo Bình phàn nàn :


_Hôm nay quá xui, tui bị phạt những 2 lần trong tổng cộng 2 giờ đồng hồ. - Thế là cô kể lại toàn bộ sự việc cho Nhân Mã nghe, nhưng cứ tưởng mình xui lắm, ai ngờ bạn mình còn xui hơn, khi bị viết 1 bản kiểm điểm và vinh danh trên Sổ Đầu Bài.


Một ngày xui cho hai đứa nhỏ.


Nói chuyện một hồi, cả hai mới nhó đến chuyện lập câu lạc bộ. Liền nhanh chân chạy ngay đến Văn Phòng của cô Zakielze.
Ở nơi hành lang, cô Zakielze đang đi về để nghỉ trưa, chuẩn bị cho các công việc ở trường còn dang dở. Bảo Bình và Nhân Mã chạy đến chặn đường cô Zakielze, cô hỏi :


_Các em cần gì sao ?


_Dạ. Chúng em muốn đăng ký câu lạc bộ. - Bảo Bình nhanh nhảu nói.


_Ồ. Rất may rằng, lớp em còn một chỗ trống cho câu lạc bộ.


_À không. Nhân Mã đây sẽ làm hội trưởng ạ. - Bảo Bình chỉ vào Nhân Mã.


_Rất tiếc, lớp em ấy hết chỗ rồi.


Nhân Mã kéo Bảo Bình lại gần, nói nhỏ rằng hãy làm hội trưởng đi, có điều, cho cô ta làm hội phó. Bảo Bình liền đông ý, nhưng khi cả hai quay lại thì cô Zakielze đã đi mất tiêu rồi.


_Hay là chiều tui mình đăng ký. - Nhân Mã nói.


_Ừ. Cũng được.


Nhưng thật ra, cô Zakielze chỉ đi toilet mà thôi :


_Ui cha! Mình biết là không nên ăn Pizza vào buổi sáng mà.... Ủa? Mà hai đứa kia đâu rồi ta? Chắc về rồi, thôi, về luôn.


Và thế là cô Zakielze đi về. Lại một lần xui cho hai đứa nhỏ.


----------------Tập--1--Đã--Kết--Thúc----------------
Tập 2 đã có. Đăng ngày 18/1/2015.

 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 1]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 1] Icon_minitimeSun Jan 11, 2015 7:59 pm

Văn phong mang kiểu cách pha trộn Đông Tây :v Whatever, cố lên!
 
 

Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 6]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 7]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 2]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club-