Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shinichi Kudo
Học sinh nhà Nước
Shinichi Kudo
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 03/11/1996
Join date : 09/10/2013
12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 3)   12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 3) Icon_minitimeFri Jan 02, 2015 9:21 am

11h30 . Ầm! Ầm! Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa như trút nước xuống thành phố, tất cả cỏ cây hoa lá đều đung đưa dữ dội, từng tiếng lá xào xạc cứ liên tục rít lên như muốn thông báo một điều gì đó, điều mà họ không muốn chứng kiến tí nào. Vâng, chính là cái nghĩa địa đó, chơi game à ? Không! Trò chơi sinh tử thì đúng hơn. LET’S PLAY “hì hì”
 
Quay về khu kí túc xá của các sao nữ, chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ, ai ai cũng lo lắng, bồn chồn vì không biết các sao nam làm trò gì mà không ông nào thèm bắt điện thoại lên nghe
 
- “Chắc mấy ông thần ấy lại phá phách nên không nghe máy rồi”- Nhân Mã nói
- “Bậy nào, giờ này quậy được gì chứ, chắc mấy ổng bỏ quên điện thoại trên phòng rồi”- Cự Giải phản bác lại
- “Thôi kệ xác mấy ổng, không liên lạc được thì chịu thôi, có gì mai hãy tính, ngủ đi, mai còn nhiều việc làm lắm đấy”- Song Tử kêu
- “Uk, ngủ thôi”- các sao khác hưởng ứng.
Thiên Bình đứng dậy chờ các sao lên giường hết rồi tắt đèn và nhanh chân leo lên giường của mình. Tất cả chìm vào giấc ngủ.
 
- “Hì hì, chào Song Ngư, nhớ ta không hì hì”
Song Ngư giật nảy mình, lại cái giọng đáng ghét ấy, sao hắn bám dai như đỉa vậy nhỉ
- “Ông muốn gì”- Song Ngư trả lời lại trong ý nghĩ
- “Oh, quen thuộc với kiểu nói chuyện với ta rồi à, giỏi, giỏi lắm”
- “Khỏi phải khen, có gì thì nói nhanh lên nào”- Song Ngư tức giận
- “Ấy chết, đừng nóng đừng nóng chứ. OK, vào vấn đề luôn nhé. Nói thế nào nhỉ ? À, 6 tên bạn nam gì gì của các ngươi ấy, chúng nó bị ta bắt rồi hì hì”- Tên đó cười
- “GÌ CHỨ”- Song Ngư hét lên
- “Ờ thì có gì đâu nào, chỉ cho chúng nó chơi vài cho lấy không khí noel thôi mà hì hì. Nè, tụi nó ở cái nghĩa địa gần kí túc xá các ngươi đấy. Có gì sáng mai rủ các bạn ngươi cùng đến xem tình trạng tụi nó nhé hì hì”
- “Ngươi…Ngươi…Ngươi mà đụng đến một sợi tóc của họ thì liệu hồn đấy”- Song Ngư không còn giữ được bình tĩnh nữa
- “Hì hì, ta đụng đến họ làm gì nào, ta chỉ muốn xem chúng nó khôn đến mức nào thôi. Thế nhé, ta đi đây, có gì gặp lại sau. Ngủ ngon nhé hì hì. À mà quên, từ giờ đến sáng mai đừng có bén mảng đến chỗ đó nghe, ngươi có đến cũng không vào nổi đâu. Thôi, ta đi đấy.”
- “Biến đi cho ta nhờ”
Song Ngư bừng tỉnh giấc, người cô toát hết mồ hôi, cô lặng lẽ hướng con mắt mình về phía nghĩa địa mà trong lòng tràn đầy lo lắng. Không biết tên quái quỉ ấy sẽ làm gì họ đây “Yết ơi, các bạn ơi, cố lên nhé”- Song Ngư nghĩ thầm, cô chỉ còn cách cầu cho mọi điều may mắn sẽ đến với họ mà thôi.
 
                     ***********************************************
- “Này mấy cậu, sao không thấy đường ra nhỉ, tớ nhớ nó nằm ngay đây mà”-Sư Tử lên tiếng
- “Uk, rõ ràng nó ở đây mà, chúng ta chỉ đi có xíu mà giờ không lẽ lạc rồi”- Bảo Bình bồi thêm vào
- “Không thể nào, mình thuộc địa hình cái nghĩa địa này mà, mình đi vào đây cả trăm lần rồi ý”- Sư Tử nói lại
- “Vào cả trăm lần mà không nhớ nổi đường ra là sao hả ?”- Bảo Bình nói lại
- “Thôi thôi hai người, có trật tự đi không hả, giờ còn cãi được nữa à ?”- Ma Kết tức giận nói
- “Có gì đó trong này không muốn chúng ta ra ngoài rồi”- Thiên Yết trầm ngâm nói
- “Theo cậu thì đó là gì ?”- Kim Ngưu hỏi
- “Có lẽ……”- Thiên Yết bỗng dừng lại
- “Hì hì, chào các bạn của ta”- Một giọng nói vang lên
Cả đám giật mình quay đầu lại, đằng sau họ sừng sững một bóng người đang đứng đó, nhưng không thể thấy được mặt của hắn, chỉ là một cái bóng đen mà thôi
- “Chào mừng các ngươi đến với thế giới của ta”
- “HEY! Ngươi là ai thế ?”-Xử Nữ nói lớn
- “Muốn biết ta là ai thì về hỏi cô bạn Song Ngư của các ngươi ý, hỏi ta không có ích lợi gì đâu hì hì”
- “Ngươi đã làm gì Song Ngư rồi hả?”- Thiên Yết hét lớn
- “Oh, ta chưa làm gì cô ta cả hì hì, tại vì ta phải giải quyết đám các ngươi trước mà hì hì”
- “Bọn ta có thù gì với ngươi mà đòi giải quyết chứ ?”- Ma Kết thắc mắc
- “Cứ từ từ, các ngươi sẽ biết hết khi đến thế giới bên kia thôi, nhưng dù sao ta vẫn sẽ cho các ngươi mỗi người một cơ hội để vượt qua thử thách của ta, nếu không muốn qua bên kia chơi thì hãy cố mà sử dụng trí thông minh của các ngươi đi là vừa, thế nhé”
- “Mà cụ thể là ông muốn tụi tui làm gì đây ?”- Kim Ngưu thắc mắc
- “Muốn làm gì à, thế này thôi”
Hắn xòe năm ngón tay giơ lên trời sau đó thì bóp chặt lại.
Ầm! Ầm! mặt đất phía chân 6 chàng trai bỗng nứt ra.
“A….A….A….A….”- Các sao cùng hét lên
“Nào! Tận hưởng đi nhé. Trò chơi sẽ bắt đầu hì hì hì”- Hắn nhoẻn cười.
Phía sâu dưới lòng đất, Ma Kết tỉnh dậy, đầu anh vẫn còn ong ong vì cú rơi vừa nãy nhưng rất may anh kịp trấn tĩnh lại ngay được. Ma Kết bắt đầu dòm xung quanh để tìm kiếm những người còn lại nhưng xung quanh anh chỉ toàn là một màu đen, không có bất kì thứ ánh sáng nào lọt vào được. Bỗng phía sau anh chợt hiện ra một dải mây màu trắng mờ ảo
- “Hello Ma Kết. I want to play a game”- (ai yêu thích thể loại phim kinh dị chắc sẽ biết đến câu nói nổi tiếng này 13a )
- “Ông muốn gì ở tôi?”- Ma Kết hỏi
- “Từ từ, thời gian còn dài mà, ta đã chuẩn bị cho ngươi vài trò rồi hì hì”- Tên kia đáp lại
- “Khoan, các bạn của tôi đâu rồi ?”
- “Chúng cũng giống ngươi thôi mà, khỏi thắc mắc”
Ma Kết chợt hiểu ra
- “Nào, giờ chơi nhé cậu bé”
 
 

END CHAP 3
 
 

12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 1)
» 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 2)
» 12 chòm sao và đêm Noel kì lạ (GTNV)
» 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (chap 4)
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: 12 chòm sao và đêm noel kì lạ-