Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt( cháp 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhok_lu_pu
Học sinh chưa nhận lớp
nhok_lu_pu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 27
Birthday : 25/08/2001
Join date : 09/05/2013
12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt( cháp 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt( cháp 2)   12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt( cháp 2) Icon_minitimeFri May 10, 2013 2:57 pm

Cháp 2:Không mời mà đến.

Trường Zodiac là một ngôi trường dạy giỏi nhất nước. Rất nhiều người muốn cho con mình vào học nhưng không được. Trường có một khoảng sân rất rộng có thể tổ chức một cuộc thi hay tiệc đều được. Trường được chia ra làm ba khối: khối A, khối B và khối Z. Khối A là những hoc sinh giỏi, khối B là những hoc sinh khá, khối Z thì là khối đặc biệt bao gồm hoc giỏi+ khá+ quậy nhất trường…( t/g: nhiều lắm, bởi dậy mới gọi là khu đặc biệt được).

Ba cô nàng bước vào ngôi trường không khỏi ngạc nhiên, vì mình được học ngôi trường rộng và tốt như thế này ( t/g: nhờ ta đấy!. Ba cô nàng: xí, không thèm. t/g: * rưng rưng nước mắt*)

_ Có phải thiệt không dậy nè, mình được học ở đây sao! Thiên Bình reo lên.

_ Là thiệt đó không phải là mư đâu. Xử Nữ lên tiếng.

_ Dậy mình đi tìm lớp tụi mình học ở đâu đi. Cự Giải bây giờ mới lên tiếng.

_Ừk đi thôi. Thiên Bình nói xong, cô chạy đi và đụng trúng phải một người.
_ Ôi trời, mới sáng sớm là xui rồi chắc bữa nay xui nguyên buổi luôn quá. Giọng của một chàng trai vang lên nói một câu chua chát. Không ai khác chính là cậu Sư Tử của nhà ta.

_ Cho mình xin lổi nha, mình không có cố ý. Thiên Bình sợ sệt nói.

_ Xin lổi là xong sao, nguyên bộ đồ bẩn hết rồi, ít ra cô cũng phải bồi thường chứ, con gái gì đâu đi đứng mắt nhắm ,mắt mở là sao….bla…blo..Sư Tử tuôn một tràng ra chửi rủa Bình Nhi.

_ Thôi nha có cần phải quá lên không, ít ra người ta cũng xin lổi rồi chứ làm gì dữ đậy. Mà tôi thấy đồ của cậu cũng có dơ là mấy chứ…. Xử Nữ nãy giờ tức quá và tuôn ra một tràng đối đáp lại với Sư Tử.

Các chàng trai đứng sau lưng Sư Tử cũng thấy có lí nên đã kéo chú mèo đi luôn không thôi ở đó nhục mặt lắm.

Các sao nữ sau khi đã nói xong và đuổi đi được thì cười lớn ( t/g: mất ý tứ quá, ba nàng: kệ ta). Bổng có hai người bạn nữ chạy lại nói:

_ Các bạn hay quá dậy, dám đuổi được nhóm “ Hoàng Tử” mà không bị gì hết, bái phục luôn. Cô gái có mái tóc và mắt màu nâu nhạt nói.

_ Hì có gì đâu mà sao nhóm đó được gọi là “ Hoàng Tử” chứ. Cự Giải hỏi một cách ngây ngô khó tả.

_ Haizzz chẳng qua là bọn con gái trường này mê cái nhóm con trai đó nên đặt là “ Hoàng Tử” nếu ai đụng vào sáu người con trai đó thì người đó xui rồi. Cô gái có mái tóc màu tím cùng với đôi mắt cũng tím lên tiếng.

_ Ồh ra là dậy, mình tên là Xử Nữ còn người này là Cự Giải, Thiên Bình.

_ Còn mình là Song Ngư, bạn mình là Bảo Binh, mà các bạn học lớp nào dậy? Song Ngư hỏi.

_ Tụi mình hoc lớp 10/1 khu Z đó, còn mấy bạn? Cự Giải hỏi.

_ Ồh dậy học chung với mình rồi tụi mình cũng hoc lới đó nữa đó.Bảo Bình mừng rở reo lên.

_ Dậy để tụi mình dẫn bạn lên lớp rồi đi tham quan trường nha. Song Ngư nói.

_ Ừm. Cả ba cùng đòng thanhvà được hai người bạn mới dẫn lên lớp.
………………………………..o0o…………………

Tại khu vườn sau trường……….

_ Tại sao các cậu lại tha cho máy đứa đó chứ. Sư Tử nói có vẻ bực mình.

_Thì biết là bon con gái đó sai nhưng…. Bạch Dương lên tiếng.

_ Nhưng nếu tụi này mà không kéo cậu đi, thì ở đó nhục mặt hả? Giọng nói lạnh băng nói tiếp lời Bach Dương không ai khác chính là anh chàng Thiên Yết.

_ Mấy cậu ăn hiếp mình, bực quá…….. coi như lần này tha cho con bọn đó dậy. Sư Tử bực mình lên tiếng.

_ Mình đói quá, các cậu có chịu đi ăn không dậy.Anh chàng Kim Ngưu lên tiếng.

_ Đi. Cả đám đồng thanh nói rồi bước đi đén căn-tin trường.
…………………………..o0o………………………

_ Thôi xong rồi trễ mất thôi, huhu sao hồi nảy không chịu nghe lời Xử nhi đi học cùng là đâu có trể ...Cô nàng Nhân Mã của chúng ta đang quýnh hết, cô bỏ luôn bữa ăn sáng luôn (t/g: tội nhịp bé Mã quá).

Cô chạy đến trường với vận tốc rất nhanh, đến trường cũng là lúc cái cổng quái quỷ đang đóng lại. Cô chạy thât nhanh đến cái khe hở còn mở và cô đã thành công như mong muốn, cô mừng thầm và bây giờ cô mới cảm thấy mệt. Cô cầm một mảnh giấy mà hồi sáng Xử Nữ viết .

_ Mình học lớp 10/1 khối Z sao, trời ơi nhìn quanh có đến ba dãy biết dãy nào đây.Nhân Mã cảm thấy nản và cô đi lại chổ chú bảo vệ hỏi và biết được ở đâu, cô nhanh chân chạy bay đến lớp đúng lúc cô giáo đang điểm danh.
_ Trời ơi giờ này mà Mã còn chưa tới nữa vào học rồi mà. Xử Nữ lo lắng nói thầm.

Thiên Bình!” dạ có”.
.
.
Song Ngư! “ dạ có”.
.
.
Nhân Mã, Nhân Mã…

_ Dạ thưa cô em có mặt. Nhân Mã thở không ra hơi nói.

_ Được rồi, em vào chổ ngồi đi, lớp chúng ta hôm nay sẻ có một nhóm bạn vào lớp của ta học. Cô nói xong rồi nhẹ nhàng mời nhóm đó vào.

_ HẢ……! là nhóm hồi sáng gặp sao. Năm bạn nữ la lên ( trừ Mã ra).

_ LÀ CÁC CÔ SAO…..Các chàng trai cũng la lên.
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt( cháp 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt( cháp 2)   12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt( cháp 2) Icon_minitimeFri May 10, 2013 9:22 pm

TEM
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt( cháp 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt( cháp 2)   12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt( cháp 2) Icon_minitimeSun May 12, 2013 4:17 pm

Dài hơn chập 1. Được rầu
Cách viết cũng chưa ổn. Cần luyện thêm
Vẫn lỗi chính tả. Bạn nên edit lại
Tình tiết đi...hơi bị nhanh 1 xíu. Bạn nên miếu tả nội tâm của nhân vật sâu sắc 1 chút
Ồ mổ mất tem rồi à?? Thôi gặm phong bì vậy.. :"((
 
Sponsored content
12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt( cháp 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt( cháp 2)   12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt( cháp 2) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt( cháp 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt( cháp 1)
» 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( Chap 4).
» 12 chòm sao và cị ngọt của nước mắt ( chap 6).
» 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3)
» 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( Cháp 5).
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt-