Jss Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: SECRET Wed Sep 24, 2014 4:07 pm | |
| Part 1: Giới thiệu: introduce
- Thôi nào Gemini cậu có thôi đi nữa không? Tôi cằn nhằn vì chán ngấy cái cảm giác lúc nào cũng bị lôi đi, trừ khi nào người lôi tôi đi là một chàng trai nào đó chứ không phải con bạn dở hơi này…
- Ok, 10 phút nữa chị Traci sẽ ra mở cửa cho chúng ta vào. Cánh cửa sắt lạnh lẽo vô tình phũ phàng đóng kín mít.
- Chắc chị ấy quên mất chúng ta rồi. Tôi nói im lặng đọc những suy nghĩ của những người trong ấy để tìm kiếm chị Traci, đôi mắt tôi mở to ra một khắc rồi nhắm lại. Tiếng Gemini thì thào:
- Cậu lại đang đọc suy nghĩ của người khác ấy hả? Ối chà gần cả hơn cả trăm người trong các câu lạc bộ Blue này, dễ gì mà kiếm được Traci. Trừ khi chị ấy đang là tâm điểm chú ý của những chàng trai…
- Thôi im nào Gem chị ấy đang ra đây mở cửa đấy. Tôi nói vì trời phú cho tôi một khả năng có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác và có thể bẻ cong nó theo ý tôi thậm chí nhìn thấy cả được tương lai của những người xung quanh nhưng tôi dám cá là nó ít khi nào chính xác… Cót két … cái cửa sắt cũ mèm kéo ra tiếng rít khó chịu, ánh sáng đèn neon le lói sau tấm lưng mảnh mai bà chị họ Traci của Gem. Trời lạnh mà Gem lại để áo trong xe nên cậu ấy cứ nhảy tưng tưng để giữ ấm cho cơ thể hai tay không ngừng chà xát vào hai cánh tay. Đối với tôi cái nhiệt độ chả có gì bõ bèn, sinh vật không sự sống nhưng có linh hồn như tôi thì quả là chả biết sợ là gì.
- Hai đứa nhớ những cái quy tắc chứ??? Nhắc lại xem nào!
- Không uống các loại đồ uống có cồn, không đi theo một tên con trai nào…
- Đi cùng nhau, về cùng nhau, ở cùng nhau trong mọi trường hợp. Tôi đế thêm vào lời Gem về cái quy tắc nhạt nhẽo nhàm chán ấy. Nói thật chứ tuổi của chị ta chỉ đáng là cháu tôi thôi nhưng trong thân xác trẻ mãi không già 18 tuổi lần thứ 99 này tôi đành im lặng vì không muồn bị lộ thân phận mình (à thật ra thì là 17 tuổi rưỡi mới đúng). Tay chị Traci kéo Gem ra ánh đèn soi mói rồi chị bật cười phá lên như phát giác ra điều gì.
- Cái áo này là của Virgo phải không? Chị ta nhướn mắt nhìn qua tôi như nắc nẻ nhưng rồi lại phẩy tay cho qua. Chị ghé sát tai tôi thì thầm: “Trông chừng Gem hộ chị, đừng để nó nôn thốc ra cái áo xinh đẹp đó không em lại phải giặc nó thì khổ” Trán Gem nhăn tít lại như vừa bị ong đốt kéo tôi đi. Cái hông của Gemini lắc mạnh và hai tay đưa lên nhún nhảy theo. Phải nói là Gemini sở hữu thân hình khá là cân đối và đường nét sắc sảo, cậu ấy thật là nóng bỏng…
Đôi chân tôi lướt nhanh ra quầy đồ uống hi vọng chọn cho mình một li Cooc-tai. Tay tôi vừa chạm vào chiếc li mảnh mai thì lại bị tay của chị Traci chặn lại.
- Này hứa với chị rồi cơ mà, không được uống nước có cồn. Em nên uống một lon Coke thôi. Im lặng bao trùm tôi nhắm mắt lại không để ý tới lời lằn nhằn của chị Traci tôi suy nghĩ len lỏi vào từng ngóc ngách những suy nghĩ trong đầu chị ấy ngay cái đoạn mà chị ấy ngăn cấm tôi uống nước cooc-tai bẻ cong nó lại theo ý của tôi. Thay vì phản đối chị ấy lại đồng ý.
- À thôi chị đi làm việc của chị đây em ở đây nhé trông Gem hộ chị. Tôi nhét tờ năm đô dưới đáy li. Chị Traci bỏ đi ra khu quầy bên cạnh pha nước cho khác cùng anh đồng nghiệp đang làm việc bở hơi tai. Tôi đánh mắt về phía Gemini, cậu ấy đang nhún nhảy với xung quanh toàn là những tên trong đội bóng rổ của trường Fort ( trường của chúng tôi).
- Virgo Victoria.
Mải lo nhìn Gemini tôi giật mình (nhưng không để lộ ra là mình đang giật mình) đầu tôi từ từ quay lại như vừa bị chĩa súng nhưng thay vào khuôn mặt của kẻ nào đó bặm trợn thì là khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đẹp như tượng và sắc nét vô cùng với đôi mắt nâu rêu đang xoay đều chầm chậm. Anh ta là một tuyển thủ nổi tiếng trong đội bóng rổ Leo Hudson.
- Không ngờ lại gặp em trong này, em chui thì đường cửa sổ vào à?
- Em vào bằng cửa sau! Tôi nói nhưng đôi mắt kia dường như đang dính chặt vào đôi mắt của tôi. Tôi thừa hiểu anh ấy đang nghĩ gì. Dĩ nhiên là màu mắt của tôi khác biệt mà nó màu đỏ tươi như máu tươi ở vành mống mắt. Nhưng… tôi lại làm sao thế này???
- Gì cơ? Tiếng nhạc xập xình ầm ầm dội vào tai mạnh và tác động lên nhịp tim của những con người ở đây.
- Em vào bằng cửa sau! Ghé môi sát vào vành tai ấm nóng của anh tôi nói. Phải nói máu trong người anh đang chảy dồn dập và nó thật là… thơm. Bỗng nhiên sự thèm khát lại tăng lên trong người tôi, toàn thân như tượng cứng đờ và con mắt mở to, rồi hai giả thiết được đặt ra. Một là tôi sẽ dụ anh ra một góc, găm cả hàm răng mình vào động mạnh chủ ở cổ anh và chén sạch nó cho riêng mình. Hai là tôi sẽ chạy ra thật xa cho đến khi không còn nghe thấy mùi máu của anh nữa, nhưng nó rất mạnh và quyến rũ…
- Em làm sao thế, mệt ở đâu à? Gemini đâu???
Tôi chỉ tay ra hướng kia nơi Gemini cách tôi 4-5 mét gì đó. Nhưng khi vòng tay của anh quàng qua eo tôi đỡ tôi dậy bước ra sàn nhảy thì hai cái giả thiết thì tan biến đi mất, đôi mắt vẫn xoay đều đều như thôi miên ảnh hưởng tới tôi. Vẫn đôi tay ở eo tôi, trên đôi giày cao gót 12cm tôi cố gắng uyển chuyển người cho thật chuẩn để không có kẻ nào xấu số bị tôi lùi lại dẫm phải lên chân. Nhưng bất ngờ thay một cô gái với mái tóc đỏ rực xinh đẹp và có phần đẹp hơn Gemini rất nhiều, cô ta đang đăm đăm nhìn về phía chúng tôi, đôi mắt vô hồn kinh khủng ấy ám đầy sự đố kị đặc nghẹt trong người chị ta. Chị ta chính là bạn gái cũ của anh chàng trong đội bóng rổ nóng bỏng vừa mới bị anh ta đá vào tuần trước đang đứng kế tôi như đang say trong vòng mống mắt đỏ của tôi. Rồi… chị ta mỉn cười mãn nguyện trên tay là một mảnh gì đấy khá là óng ánh trong ánh đèn mờ ảo của câu lạc bộ đêm thứ bảy này. Cô ta cũng trong bộ đồ đen bằng da bó sát cơ thể nóng bỏng như của chị Traci nhưng cái cổ áo thì siêu trễ dường như cái vòng một đầy đặn đang chuẩn bị rớt ra ngoài vậy. Đôi bàn tay trắng ngần của chị ta đang đưa cái vật sáng lóe đó lên cứa thật mạnh vào cái cổ tay còn lại, toàn bộ mọi người đều quay lại sau khi nghe tiếng mảnh thủy tinh rơi xuống sàn đánh xỏang một cái, đến lúc này bản năng thèm khát của tôi lại trở lại bản tính tôi dường như biến thành một con thú khi thấy món ngon trước miệng: máu.
Đôi chân tôi như hoảng loạn, thậm chí chúng như muốn vấp vào nhau và chuệch choạng đến vài giây sau mới giữ thăng bằng được. những giọt máu tươi nóng hổi nhỏ tong tong trên sàn nhà láng bóng lạnh lẽo kích thích giác quan của tôi. Tôi lao nhanh về phía chị ta nhưng bàn tay ấm nóng của Leo đang ghì cứng chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi giật mạnh về phía anh ôm ghì tôi vào lồng ngực với trái tim đang đập khá nhanh lôi tôi đi trong tiếng nhạc xập xình ầm ĩ. Gemini cố gắng lôi tôi đi ra cửa sau vào một con hẻm sâu hoắm và tối đen như mực nhưng cho dù như vậy thì con mắt của anh vẫn xoay nhưng nó xoay nhanh một cách cuồng dại như vực xoáy nước đại dương.
- Nói cho anh biết em là gì?
- What? Nói gì cơ chứ, nực cười. Bất giác tôi đứng dậy nhưng đầu cứ nhức như búa bổ vào đầu, phải nói cái cảm giác kìm nén khó chịu thật. Nhưng hành động không như ý nghĩ tôi đứng dậy chuyển động thật nhanh chớp ngoáng tôi đã cách xa Gemini và Leo gần cả 100m trong 1 giây. Tiếng Gem thì thầm:
- Cô ấy là một Vampire!!!
- Ngay từ đầu anh đã biết em là ai, em phải kìm nén vì năng lượng từ em thoát ra rất nhiều mỗi khi em chuyển động, từng giây từng phút chúng đều thu hút những sự nguy hiểm đang rình rập em…
- Nhưng tôi đã sống được 99 năm rồi mà có chuyện gì xảy ra đâu cơ chứ? Thật nực cười… Tôi cười trên khóe môi của mình thầm suy nghĩ sao anh chàng này lại có kết luận kì lạ như thế?
- Em là người mới chuyển tới đây đúng không? Anh cố gắng điềm tĩnh với những vòng xoáy mắt đang xoay đều đều như ảnh hưởng đến tôi và tôi gật đầu. Trong một phút mọi giác quan đều ngừng hoạt động trước ánh mắt đẹp đẽ ấy. Anh tiến thêm một bước và tôi thì không có ý định chạy hay làm gì đó.
- Năng lượng từ em thoát ra đã cho tôi biết em không phải là con người vì khi em bước vào câu lạc bộ, không như những người khác có vẻ phấn chấn vì bị kích động về âm nhạc, nhưng còn em, em không như họ, em đặc biệt và tượng trưng cho giống nòi của em. Còn tôi ư? Tôi là một Thần báo tử sống được cà 100 năm rồi nhưng vẫn còn trong thân xác của một người 19, tôi có thể nhìn thấy sự sống của một con người, thấy được linh hồn họ, nhưng khi nhìn em, linh hồn em nhưng tôi không cảm thấy sự sống nơi em và vì thế nên em rất đặc biệt ngay từ lần gặp đầu tiên và dẫn tới quyết định tìm kiếm em. Tôi đã…
- Thôi được rồi, hẹn gặp anh ở trường vào thứ hai tuần sau, còn bây giờ tôi cần phải về và suy nghĩ thật kĩ và có nên tin anh hay không.
- Vậy cũng được, hẹn gặp lại em sau, Vic. Anh vẫy tay và đi về phía chỗ để xe lái chiếc Lamborgini ra trước cổng.
Tôi thở hắt ra nhẹ nhàng chui vào con xe Porsche Carrera GT của mình cố gắng thở lại bình thường để không ai nghi ngờ về việc tôi không phải là con người. Gemini không nói gì vì cậu ấy đang rất sốc với mọi chuyện vừa xảy ra trong chớp nhoáng, cô gái tóc đỏ do bị mất máu quá nhiều mà chết (mà này không phải do tôi gây ra đâu, cô ấy tự rạch tay mình cơ mà).
- Tớ nghĩ tối nay tớ phải điều chế thuốc phép thuật để có thể ngủ thôi, căng thẳng quá. Thấy thế tôi liền trêu ghẹo cô bạn:
- Nếu chàng trai nào mà biết cậu là một “mụ phù thủy” chắc sẽ chạy mất dép mất. Cậu ấy huých mạnh một cái vào hông tôi, có lẽ trong lúc chị Traci không để ý cậu ấy đã nốc một li cooc-tai rồi. Tiếng thở đều đều của Gem trên chiếc xe tôi. Cái khỏanh khắc nhấn ga trong 3.8 giây chiếc xe lao vụt lên với vận tốc 100 km/h lăn bánh trên con đường cao tốc vào lúc 11 giờ đêm như thế này thật là thoải mái. Nếu là Gem tỉnh dậy và thấy tôi đang lái trên vận tốc này thì chắc chắn một điều giữa xa lộ có một tiếng thét ai oán oai oái của Gem sẽ đánh thức những hộ dân sống bên đường, những dãy nhà sang sát nhau sẽ có những con chó hôi hám bám theo chúng tôi … | | | |
|
|
Alexandra_25 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: SECRET Sat Sep 27, 2014 3:24 pm | |
| Ta cảm giác là truyện này có gì đó khá quen thuộc! Hình như là đọc ở đâu đó rồi thì phải! Mà thôi! Dù sao cũng hóng! |
|
Jss Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: SECRET Wed Oct 01, 2014 10:11 am | |
| Ừm đúng rồi đó bạn bên 4rum cũ ấy mình đem qua thôi nhưng ko có thời gian cho lăm bên truyen12chomsao.forumvi.com ấy |
|
Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: SECRET Wed Oct 01, 2014 1:15 pm | |
| Trình bày không được đẹp lắm. Nhiều lời thoại.
Introduce thì ta nghĩ là Introduction thì sát nghĩa hơn. Hoặc là Introducing. |
|