Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (3) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (3)   12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (3) Icon_minitimeTue Sep 02, 2014 2:42 pm

Tất cả các hộ vệ và các thần hộ mệnh chạy nhanh vào trong ma pháp trận. Bất ngờ, ma pháp trận ấy sáng lên bất ngờ. Họ biến mất và chỉ để lại một mẩu giấy trên giường. Họ đã đến thành phố Fire. Khắp nơi bị hủy diệt, xác người rải rác, máu ở khắp nơi. Họ đi vào, ở đâu cũng thấy máu, xác người. Cự Giải thấy thoáng qua có mấy đứa bé ngồi trong một góc. Cô nói:
_ Chúng ta dừng một chút đi!
_ Sao thế? - Thiên Bình hỏi.
_ Mình muốn giúp mấy đứa bé đó! - Cự Giải nói.

_ Thế thì chúng ta cùng giúp! - Song Tử cười và đi tới. - Mấy bé ra đây đi! Tụi anh là hộ vệ tinh tú ở Thánh Địa! Đừng sợ!

_ ... - Mấy cô cậu bé đi ra. Trên người đứa bé nào cũng có vết thương.

_ Để chị giúp mấy em chữa trị vết thương! - Cự Giải mỉm cười.

_ Thuật trị thương... - Cự Giải rất cẩn thận.

_ Cha mẹ các em đâu? - Xử Nữ đi tới và đưa cho mỗi đứa một ổ bánh mì có phết kem bên trong.

_ Họ đều bị bắt đến chỗ ánh sáng đó!

_ Vậy à! Anh chị sẽ cố hết sức để cứu họ! - Bảo Bình xoa đầu mấy cô cậu bé đó! - Các em hãy yên tâm nhé!

_ Vâng!

_ Chúng ta đi tiếp thôi! - Taurus nói.

Thế là mấy đứa bé trớ lại chỗ khi nãy. Song Tử đã đặt một ma trận để bảo vệ chúng. Họ tiến đến trụ năng lượng đó thì...

_ Leo, Gemini! Hai em đã tới rồi sao? - Sky đã ở đó.

_ Sky? - Gemini và Leo rất bất ngờ.

_ Các em tìm cách phá trụ năng lượng đi! Tụi anh sẽ cản chúng! - Cappricorn nói.

_ Nhanh lên thôi! - Cự Giải nói.

_ Saggi! - Bạch Dương nói. - Với tấm khiên Mặt Trời chị sẽ được an toàn!

_ Cảm ơn em nhiều, Bạch Dương! - Saggitarus mỉm cười.

_ Các người đi đâu? - Zion chặn ở đầu kia.

_ Zion! - Bạch Dương và Thiên Yết rất u ám.

_ Em sao thế? Không vui khi thấy tôi à? - Zion nhìn Bạch Dương.

_ Mọi người đi xử lí cái trụ đó đi! Mình sẽ lo tên này! - Bạch Dương nói.

_ Ừmk! - Xử Nữ kéo mấy người khác tới trụ năng lượng.

_ Anh muốn gì đây, Zion? - Bạch Dương nhìn.

_ Tôi muốn em! Tôi muốn em là người của tôi! - Zion đang bay thì đáp xuống. - Em đồng ý chứ?

_ ... - Bạch Dương nhìn. - Tôi có chết cũng không đồng ý!

_ Nhưng tôi biết có một người chết thì em sẽ đồng ý! - Zion liền biến mất. Anh tấn công Thiên Yết. - Hắc Huyết...

_ Ặc... - Bạch Dương đã đỡ kịp đòn tấn công đó thay cho Thiên Yết.

_ Bạch...Dương?! - Thiên Yết giật mình.

_ Tôi đã nói rồi! Tôi là người dẫn đầu nên tôi sẽ không để anh động tới bất cứ hộ vệ nào! - Bạch Dương cố hết sức để đứng lên. Cô nhìn Sư Tử. - Dùng pha lê tinh tú của cậu phá cái trụ này đi!

_ Pha lê tinh tú Mars...PHÁ...

_ ẦM ẦM... - Trụ năng lượng bắt đầu sụp đổ.

_ Sky! Tuy anh là anh trai chúng tôi nhưng khi đã là người của bóng đêm thì chúng tôi phải tiêu diệt anh! - Gemini và Leo đồng thanh. - Thuật nguyên trạng...

_ AAAAA... - Sky la lên một cách đau đớn.

_ Thuật khôi phục... - Aquarius cũng giúp cho hai người đó bằng cách giảm sự đau đớn giúp Sky.

_ ... - Sky ngã xuống và bất tỉnh.

_ Bây giờ anh ấy là người của chúng ta! - Leo nói.

_ Tới chỗ của các hộ vệ thôi! - Scorpio nói.

Họ chạy nhanh đến chỗ của các hộ vệ thì thấy Bạch Dương đang bị thương và thở dốc. Trụ năng lượng đã không còn. Tất cả chạy nhanh tới. Scorpio nhìn Thiên Yết:

_ Tình hình thế nào rồi?

_ Cô ấy không để ai tham chiến cả! - Thiên Yết có vẻ lo lắng.

_ Con bé sao mà bị thương vậy? - Cappricorn hỏi.

_ Do "Hắc Huyết"! - Ma Kết nói.

_ "Hắc Huyết"?! Đừng đùa chứ! - Cappricorn nhìn.

_ Đùa gì? - Thiên Yết liếc nhìn.

_ "Hắc Huyết" là một trong các ma thuật cấm! Nó là một chất độc nguy hiểm! Nó sẽ phát tán khắp cơ thể của người đó trong vòng 3 tiếng đồng hồ! Nếu không kịp ngăn chất độc thì người đó chỉ có con đường chết! - Cappricorn nói.

_ Zion!? Thế thử thanh tẩy xem! - Cancer nói.

_ Thuật nguyên trạng...

_ Gemini và Leo thông thạo thuật này nhất! - Virgo nói.

_ Không có tác dụng đâu! - Scorpio nói và nắm chặt hai tay lại. Một sợi xích bằng vàng xuất hiện. Anh xông lên. - Không ai được lại hại người dẫn đầu cả!

_ Scorpio?! - Bạch Dương ngạc nhiên khi cả hai tay của Zion bị giữ lại bởi sợi xích ấy.

_ Anh nghĩ là em không cần ép bản thân như thế nữa đâu! - Scorpio mỉm cười nhìn cô.

_ ... - Nụ cười của Scorpio thật ấm áp. Bạch Dương đã không trụ nổi nữa! Cô ngã xuống nhưng may là Scorpio đỡ kịp.

_ Rồi chúng ta sẽ gặp lại! - Zion thoát ra và biến mất.

_ Chất độc bắt đầu phát tán rồi! - Cappricorn nói. - Tay cậu sao rồi, Scorpio?

_ Không sao! - Scorpio nói. - Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà!

_ Các thuật trị thương không có tác dụng! - Pisces nói.

_ Nhưng em biết có một nơi có thể giúp được! - Song Ngư nói.

_ Ở đâu? - Thiên Yết hỏi.

_ Đó cũng là nơi có trụ năng lượng kế tiếp! - Song Ngư mỉm cười. - Thành Phố Earth!

_ Xuất phát thôi! - Scorpio đã tạo ra một ma trận không lồ xuất hiện dưới chân tất cả.

Họ dịch chuyển đến một khu rừng. Thiên Yết cõng Bạch Dương trên vai trong nỗi lo lắng. Họ đi sâu vào trong rừng thì gặp một nơi rất đẹp. Nó giống như một tòa lâu đài. Tất cả đi tới thì một người phụ nữ bước ra:

_ Chào mừng mọi người đến với "Rừng Earth"! Ta tên Milia, Nữ Vương của khu rừng này!

_ Milia! Đã lâu không gặp! - Scorpio nhìn.

_ Đã lâu! - Milia mỉm cười. - Mọi người vào trong đi! Ta thấy là có người đã bị thương!

Thế là tất cả vào trong tòa lâu đài ấy. Họ đi tới một dãy phòng dài nhưng tất cả đều chung trong một căn phòng rất lớn. Thiên Yết thả Bạch Dương nằm trên giường một cách cẩn thận. Pisces liền đi tới, chạm nhẹ vào vết thương thì giật tay ra:

_ Chỉ hoãn được chất độc trong một thời gian ngắn mà thôi!

_ Vậy có cách nào để chữa không? - Thiên Yết nhìn.

_ Có đó! - Song Ngư gật đầu. - Lá của cây Thalia trong nơi ở của các Á Thần có thể chữa được!

_ Trụ năng lượng cũng cách đó không xa! - Scorpio nói.

_ Vậy chia thành hai nhóm! Một nhóm ở lại chăm sóc cho Bạch Dương còn nhóm còn lại đi phá trụ năng lượng và lấy lá cây Thalia về! - Virgo nói.

_ Vậy Pisces, Cancer, Saggi, Leo, Gemini, Aquarius, Thiên Yết, Ma Kết, Cự Giải, Song Tử sẽ ở lại chăm sóc cho Bạch Dương! - Cappricorn nói.

_ Số còn lại cùng anh đi lấy lá cây Thalia ở chỗ các Á Thần và xử lí trụ năng lượng! - Scorpio nói.

_ Thế chúng ta phải lên đường ngay thôi! - Kim Ngưu nói.

_ Các em nghỉ ngơi chút đi! Sau đó chúng ta lên đường! - Cappricorn nói.

Họ nghỉ ngơi để lấy lại sức. Thiên Yết thì túc trực bên cạnh Bạch Dương không rời cô nửa bước. Pisces thì quan sát tình hình của cô bằng cảm giác. Cancer thì đang tìm cách ngăn độc tính phát tác lâu nhất có thể. Cô loay hoay mãi với mớ đồ dùng thì một vật gì đó rơi ra. Cô nhặt lên thì thấy chữ "Libra". Cô nhìn và chợt nhớ ra đó là vũ khí ưa thích nhất của anh. Thế nhưng sao nó lại trong túi đồ dùng của cô? Hay là chính Libra đã để nó vào. Cô cố gắng nhớ ra tác dụng của nó và cô đã nhớ ra. Cô chạm vào chữ Libra đó thì nó trở thành một cái lọ có thứ nước gì đó màu xanh. Nó hiện lên một dòng chữ ma thuật:"Thuốc ngăn chất độc của 'Hắc Huyết' phát tán." Cô cầm chắc nó trong tay và chạy tới phòng Bạch Dương. Thấy Cancer tới Thiên Yết đứng lên:

_ Tìm ra rồi phải không chị?

_ Chỉ là ngăn chặn tạm thời thôi! Đặc biệt là không được để con bé bị tấn công. Bằng mọi giá phải bảo vệ con bé! - Cancer đưa cái lọ cho Thiên Yết.

_ Vâng! - Thiên Yết gật đầu.

_ Mọi người ở lại nhớ cẩn thận đấy! - Taurus mỉm cười và vẫy tay.

_ Ừmk! - Saggitarus gật đầu lia lịa.

11 người đó đã xuất phát. Scorpio niệm chú, ma pháp trận sáng lên, lan đến chỗ họ. Tất cả biến mất. Họ dịch chuyển đến trước nơi ở của các Á Thần thì có mấy tên người khổng lồ chặn lại:

_ Các người là ai?

_ Chúng tôi là các hộ vệ tinh tú của Thánh Địa! Chúng tôi đến vì cần sự giúp đỡ của các Á Thần! - Bảo Bình nói.

_ Không có ai báo trước thì không được vào!

_ Kron! Anh sao vậy? - Một chàng trai bước ra.

_ Họ nói họ là hộ vệ tinh tú của Thánh Địa! Làm sao tin được đây, Percy?

_ Percy Jackson? - Scorpio hoài nghi.

_ Giọng nói này là... - Percy quay lại. - Scorpio!

_ Hóa ra cậu là Á Thần sao? - Scorpio nhìn.

_ Cậu là hộ vệ tinh tú sao? - Percy đi tới.

_ Không! Mình là thần hộ mệnh! - Scorpio nói.

_ Vào trong đi! Các Á Thần khác rất muốn gặp mọi người đấy! - Percy mỉm cười và nói.

_ Kim Ngưu, Xử Nữ, Nhân Mã, Sư Tử! Bốn em đi phá cái trụ năng lượng đó đi! Tụi anh sẽ tìm Thalia và mang về! - Scorpio nói.

_ Vâng! - Sư Tử kéo 3 người đó đi.

_ Bạch Dương có đi cùng không? - Percy hỏi.

_ Có nhưng đang bị thương và ở chỗ của Milia rồi! - Scorpio nói.

_ Các cậu vào đi! - Percy mở cửa thì các Á Thần khác chạy tới.

_ Các hộ vệ tinh tú và các thần hộ mệnh đó!

_ ...Hây... - 6 người đó bay lên.

_ Scorpio! - Một giọng nói ồm ồm vang lên.

_ Thầy D! - Scorpio quay lại.

_ Con đã lớn rồi! - Thầy D nhìn.

_ Vâng! - Scorpio đáp xuống và ra chỗ thầy D.

_ Con tới có chuyện gì sao? - Thầy D hỏi.

_ Con cần một ít lá cây Thalia để chữa vết thương do Hắc Huyết gây ra. - Scorpio nói.

_ Thế thì theo ta! - Thầy D nói và đi.

Scorpio ngoắc tay và đi. Các hộ vệ và các thần hộ mệnh chạy theo thì các Á Thần cũng đuổi theo. Họ qua một cánh cổng và đến một khu rừng. Trước mặt họ là một cái cây rất lớn đang xum xêu, xanh tươi. Thầy D mỉm cười và nói:

_ Đây là cây Thalia lâu năm nhất! Con thử hỏi xem có xin được lá không!

_ Thalia! - Scorpio chạm vào thân cây. - Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ, Thalia!

_ Scorpio! Anh đã giữ đúng lời hứa! - Một cô gái bước ra từ thân cây và ôm chầm lấy Scorpio.

_ Thalia! - Scorpio xoa đầu Thalia.

_ Anh tìm em vì cần lá cây phải không? - Thalia nhìn.

_ Ừmk! Bạch Dương bị thương nặng nên anh cần chúng! - Scorpio cười nhẹ.

_ Thế cái này tặng anh! - Thalia lấy ra một sợi dây chuyền có một cái lọ nhỏ có khá nhiều lá cây Thalia.

_ Cảm ơn em, Thalia! - Nụ cười này của Scorpio có vẻ buồn. Anh đeo sợi dây chuyền ấy cho Virgo và hôn nhẹ lên trán cô. - Chúng ta đi thôi! Không nên để Bạch Dương gặp nguy hiểm!

_ Chúng ta ra ngoài luôn đi! Bốn người kia cũng đã xong rồi! - Bảo Bình nói và nhận thêm một sóng âm nữa. - ... - Chúng ta phải nhanh thôi!

_ Ừmk! - Tất cả chạy ra cổng.

_ Đủ chưa? - Taurus nhìn.

_ Ta nói là chúng ta sẽ còn gặp nhau mà! - Zion xuất hiện.

_ Zion! - Scorpio nhìn. - Mọi người mau đi đi! Tên này để tôi!

_ Taurus! Đem đi đi! Mình sẽ giúp Scorpio! - Virgo đưa sợi dây chuyền cho Taurus.

_ Cẩn thận! Đừng hy sinh để Bạch Dương phải khóc! - Taurus nói.

_ ... - Cappricorn niệm chú. Một ma trận xuất hiện và đưa tất cả ra khỏi đó.

_ Rút hết rồi sao? - Zion nhìn.

_ Ngươi nói là ngươi yêu Bạch Dương nhưng lại khiến con bé đau đớn sao? Ngươi có xứng đáng với con bé hay không thì con bé đã hiểu! - Scorpio nắm chặt tay thì một sợi xích xuất hiện với một lưỡi dao.

_ Là do cô ấy quá ngu ngốc! Ngu ngốc đến mức đỡ đòn đó thay cho một tên hộ vệ yếu đuối! Nhưng vì hắn là con trai của Metalia nên ta không muốn động tới! Dù vậy nhưng có ngươi làm thú vui cho ta cũng được! - Zion nhếch mép cười. - Hắc Huyết...

_ Tấm khiên hộ vệ tinh tú Mặt Trăng...

_ Ta quên là ngươi từng là hộ vệ tinh tú Mặt Trăng! - Zion nhìn. - Băng Huyết Độc...

_ Ặc... - Scorpio trúng đòn đó nên bị thương khá nặng. Nhưng anh không màn tới, xông lên tấn công. Sức tấn công của anh rất mạnh. Zion đang trên không thì nằm dưới đất. - Những đòn vừa rồi là cho Bạch Dương đấy! Ta cũng muốn giết ngươi nhưng Bạch Dương đã nhờ ta là đưa ngươi trở lại là ngươi vì ngươi là bạn của con bé! - Thuật thanh tẩy...

_ AAAAAAAAA... - Thuật thanh tẩy của riêng Scorpio khiến người khác đau đớn. Zion sau khi trúng thuật đó thì bất tỉnh.

Đó cũng là lúc mà Scorpio ngã xuống. Có vẻ như Băng Huyết Độc đã phát tán chất độc. Virgo chạy đến bên cạnh và đỡ anh:

_ Scorpio! Anh đừng giống Libra và Aries chứ!

_ Xin lỗi em, Virgo! - Scorpio áp tay vào má của Virgo. - Rồi chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi!

_ Không! - Virgo nói với đôi mắt đẫm lệ.

_ Em vốn không khóc mà! Đừng khiến tôi buồn trước khi đi chứ! - Scorpio mỉm cười.

_ Scorpio! - Virgo gọi tên anh. Có lẽ là lần cuối! - Tạm biệt anh, người em yêu!

_ Tạm biệt em, Virgo! - Scorpio biến mất và chỉ còn lại sợi xích là vũ khí của Scorpio và chiếc đồng hồ bạch kim.

_ Tạm biệt anh! - Virgo cầm hai vật đó, đỡ Zion và biến mất. Cô trở lại Rừng Earth.

_ Virgo! - Cancer chạy tới. - Sợi xích này là...Không lẽ...

_ Bạch Dương sao rồi? - Virgo hỏi.

_ Em không sao! - Bạch Dương đi tới. - Scorpio cũng đi rồi phải không?

_ Ừmk! Anh ấy cũng thế! - Virgo nói.

_ Anh ấy nói là sẽ gặp lại đúng không? - Bạch Dương hỏi.

_ Ừmk! - Virgo gật đầu.

_ Anh ấy nói đúng! Sau khi cả ba hy sinh thì tinh linh của họ đều ở đây! - Bạch Dương nhắm mắt lại thì ba viên đá xuất hiện. - Em không muốn họ gặp nguy hiểm nên sau cuộc chiến em sẽ hồi sinh họ!

_ Có thật không? - Virgo, Cancer đồng thanh.

_ Thật! - Bạch Dương mỉm cười.

_ Cảm ơn em, Bạch Dương! - Virgo ôm cổ Bạch Dương.

_ Chị cứ an tâm! - Bạch Dương nói. Thế nhưng cơn đau lại khiến cho cô bấu chặt vết thương.

_ Đã nói là đừng xuống giường ngay mà! - Thiên Yết chạy tới.

_ Không sao mà! - Bạch Dương cười gượng.

_ Sao trói tôi vậy? - Zion và Sky đồng loạt tỉnh lại.

_ Còn hỏi nữa sao? - Saggitarus u ám đi tới.

_ Ơ? Cô là ai? - Sky hỏi.

_ Thuật nguyên trạng của Leo và Gemini khiến cho người trúng thuật sẽ quên đi người mà họ ghét nhất! - Aquarius nói.

_ Không ngờ em hiểu như thế đấy! - Gemini hôn nhẹ lên trán của Aquarius.

_ Còn trói tôi à? - Sky nhìn.

_ Thuật giải thoát...

_ Sao em làm vậy? - Virgo hỏi. - Chưa chắc chắn về Zion mà!

_ Thuật thanh tẩy của Scorpio là số một! - Bạch Dương được Thiên Yết đỡ lên giường.

_ Em sao vậy, Bạch Dương? - Zion đi tới.

_ Không sao! - Bạch Dương lắc đầu.

_ Chị làm xong rồi đây! - Pisces đi vào và bưng một ly thuốc.

_ Cảm ơn chị! - Bạch Dương cười.

_ Em uống khi còn nóng thì tốt hơn đấy! - Pisces cười.

_ Pisces?! - Zion ngạc nhiên. - Không phải cô đã...

_ Đừng nhắc chuyện đó, Zion! - Cancer nhìn.

_ Xin lỗi! - Zion cúi đầu.

_ Mọi người đi nghỉ đi! - Bạch Dương nói. - Vì em mà mọi người phải mệt mỏi rồi!

_ Anh có thể ở đây nói chuyện với em một chút không? - Sky hỏi.

_ Tất nhiên! - Bạch Dương nói.

_ Nhớ nghỉ sớm nha! - Thiên Yết nói và đi ra.

_ Anh muốn nói gì? - Bạch Dương nhìn.

_ Chuyện gì đang xảy ra? - Sky hỏi.

_ Anh bị Metalia thôi miên nên tấn công tụi em với cái suy nghĩ là chính Saggitarus đã đưa hai đứa em của anh rời khỏi anh! - Bạch Dương nói. - Anh ngồi đi, đứng làm gì?!

_ Vậy là anh đã làm em bị thương phải không? - Sky hỏi.

_ Không đâu! - Bạch Dương lắc đầu. - Anh và Zion bị Metalia thôi miên nên không sao! Em thông cảm cho anh!

_ Thế anh có thể tiếp tục đi cùng các em không? Anh cũng muốn bù đắp lại khoảng thời gian 10000 năm qua cho Leo và Gemini! - Sky nói.

_ Chuyện này em không tự quyết định được! - Bạch Dương nói. - Anh đi nghỉ đi! Mai em sẽ hỏi ý của mọi người!

_ Em ngủ ngon nha! - Sky đi ra.

_ Anh làm gì ngoài đó vậy, Zion? - Bạch Dương hỏi.

_ Em nhận ra sao? - Zion đi vào.

_ Anh có chuyện gì muốn hỏi em à? - Bạch Dương nhìn.

_ Có phải anh là người làm em bị thương không? - Zion hỏi.

_ Em nói thế nào anh cũng tin nên anh hãy tự suy nghĩ đi! - Bạch Dương mỉm cười.

_ Nếu anh làm gì sai thì cho anh xin lỗi! - Zion nói. - Anh có thể đi cùng em không?

_ Em không thể nào tự quyết định! Anh hãy đi nghỉ đi! Ngày mai em sẽ hỏi ý của mọi người! - Bạch Dương nói.

Zion ra khỏi đó và đi nghỉ. Bạch Dương nằm xuống thì ngủ mất tiêu. Người dân ơ khắp nơi trong khu rừng bị thương nên tiếng rên của họ khiến mọi thứ trở nên rùng rợn. Nhưng mọi thứ cũng rất yên tĩnh. Họ đã quá mệt, khóc quá nhiều nên đã ngủ say. Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu qua các khe lá, tiếng chim vẫn líu lo như ngày nào. Ai cũng tràn đầy sinh lực khi thức dậy. Họ tập trung hết ở phòng của Bạch Dương. Cô vẫn đang ngủ nên không ai lớn tiếng cả. Dù thế nhưng đúng 7h thì cô thức dậy. Thấy mọi người đều ở đó và nhìn mình thì cô giật mình và xém té xuống giường nhưng Thiên Yết đỡ kịp. Cô nói:

_ Sao mà nhìn ghê vậy?

_ Thấy em ngủ ngon quá chứ có gì đâu! - Saggitarus cười.

_ Mà sao mới sáng sớm đã thấy mặt ai cũng đằng đằng sát khí thế? - Bạch Dương hỏi.

_ Do hai người này muốn đi cùng nên họ vậy đấy! - Cappricorn bình thản. - Nhưng mà có Virgo, Cancer, Taurus, Thiên Bình, Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ, Sư Tử, Nhân Mã là không đồng ý! Số còn lại chưa quyết định! Em thì thế nào?

_ Đồng ý! - Bạch Dương nói. - Dù sao thì họ chuộc tội cũng được mà! Có sao đâu!

_ Bạch Dương sao, em vậy! - Bảo Bình, Thiên Yết, Ma Kết đồng thanh.

_ Dù sao thì đó cũng là người nhà với tụi này nên hai phiếu đồng ý nhé! - Gemini nhìn Leo.

_ Gemini đã đồng ý rồi nên chị cũng thế! - Aquarius cười.

_ Chị cũng thế! Tuy là Sky từng làm chị bị thương nhưng đó là do anh ấy bị điều khiển! - Saggitarus mỉm cười.

_ Anh đồng ý! - Cappricorn nói.

_ Em đồng ý! - Song Tử nói.

_ Em cũng thế! - Song Ngư cười.

_ Chị cũng đồng ý! Dù sao thì tất cả lỗi là do Metalia gây ra mà! - Pisces bình thản.

_ Em sao cũng được! - Thiên Bình nói.

_ 12 người đồng ý và 9 người không đồng ý và một người không có sự lựa chọn! - Bạch Dương mỉm cười. - Thế thì chúng ta xuất phát thôi!

_ Dù sao thì em và Saggitarus cũng không được chiến đấu nên hai em phải cẩn thận đấy! - Cappricorn nói.

_ Em biết rồi! Anh thay Scorpio cằn nhằn tụi em đấy à? - Saggitarus nhăn mặt.

_ Chúng ta đến khu ở của các Á Thần xíu đi! - Bạch Dương nói. - Em có vài việc cần làm ở đó!

_ Chúng ta cũng cần một ít thực phẩm. - Bảo Bình nói.

_ Thế thì đi chào Nữ Vương Milia một tiếng đã! - Cancer nói.

_ Đi thôi! - Thiên Bình đứng lên. Một ma trận xuất hiện.

Họ dịch chuyển tới trước cổng thì thấy Milia đang phân phát lương thực cho người dân. Họ đi tới, cúi chào, tạm biệt và lại dịch chuyển đến chỗ ở của các Á Thần.
 
 

12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» truyện ngắn: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (gtnv)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình ảnh nhân vật ]
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú-