Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (2)   12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (2) Icon_minitimeTue Sep 02, 2014 2:34 pm

_ Ặc... - Máu chảy ra từ miệng của Saggitarus. Đôi mắt của cô lúc này cũng vô hồn. Mũi tên đó xuyên thẳng qua giáp của cô. Nó chỉ cách tim 3cm.
_ Saggi! - Leo cũng y như thế. Anh không thể làm gì được cho Saggitarus. - Anh chỉ có thể đứng nhìn! Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em!
_ Vì một con nhỏ như thế mà em khóc sao, Leo? - Sky nhìn với vẻ vô cùng ngạc nhiên.
_ Trọng lực...
_ Bây giờ thì các người muốn sao nữa đây? - Thiên Yết nhìn.
_ Nói thật là ta nghĩ các ngươi yếu lắm chứ! Nhưng không ngờ rằng các ngươi có thể xóa bỏ bùa chú của ta đấy! - Metalia nói.
_ Nhưng cái giá đó quá đắt! - Bạch Dương nhìn. - Zion! Từ bây giờ trở đi, tình bạn chúng ta sẽ kết thúc!
_ Gì chứ? - Zion giật mình.
_ Chúng ta xuống xem tình hình của Ma Kết thôi! - Bạch Dương nhìn Thiên Yết!
_ Ừmk! - Thiên Yết liền đáp đất ra chỗ Ma Kết và xem vết thương của anh. - Không phải nhẹ đâu, Bạch Dương!
_ Chính ngươi! Ngươi đã cướp mọi thứ của ta! Bây giờ lại dám cướp người mà ta yêu sao? - Zion xông tới tấn công.
_ Bùm... - Hắn tấn công trúng ai đó không phải Thiên Yết.
_ Ngươi nên nhớ ta là hộ vệ tinh tú dẫn đầu! Ta sẽ không để ngươi chạm tới họ. - Bạch Dương là người trúng đòn tấn công ấy.
_ Sky, Reon, Zion! Xử lí hết chúng đi! - Metalia cười lớn.
_ Vút... - Một mũi tên xoẹt qua gương mặt của Metalia.
_ Ta sẽ không tha cho người vì đã dám hại chị Saggitarus! - Nhân Mã chính là người đã bắn ra mũi tên đó.
_ Theo mình, Thiên Yết! - Bạch Dương chặn tất cả các đòn tấn công để Thiên Yết có thể đưa Ma Kết đến chỗ những người khác.
_ Ma Kết! - Bảo Bình đã chạy tới. - Vết thương không có độc!
_ Thế có thuốc chữa không? - Thiên Yết hỏi.
_ Có! - Bảo Bình lấy ra một cái lọ. - Để cậu ấy uống cái này!
_ Ừmk! - Thiên Yết đỡ Ma Kết dậy và để cậu uống.
_ ... - Ma Kết dần mở mắt.
_ May quá! - Thiên Yết thở phào.
_ Tấm khiên Mặt Trời...
_ Mệt rồi sao? - Sky nhìn.
_ Không ai mệt cả! - Bạch Dương nói.
_ Tình hình của Saggitarus không khả quan đâu! - Pisces truyền sóng âm.
_ Leo! Anh đưa Gemini, Saggitarus và Aquarius đến Thánh Điện Mặt Trời rồi giúp chữa trị! Số còn lại hãy yểm trợ cho họ! Các hộ vệ thì hãy ở lại đây! - Bạch Dương truyền sóng âm. - Pisces! Hãy ở lại đây!
_ Sao vậy, Bạch Dương? Ngươi sợ rồi sao? - Metalia nhìn.
_ Nực cười! - Bạch Dương lạnh lùng.
_ Cái này chị nghĩ nó thuộc về em! - Pisces đặt cái gì đó vào tay của Bạch Dương.
_ Lưỡi Hái Mặt Trời...
_ Em biết dùng sao? - Pisces ngạc nhiên.
_ Sao lại không? - Bạch Dương nhìn. - Nhưng đây chỉ là vật mà em không muốn dùng tới!
_ Thanh kiếm Mặt Trời...
_ Tất cả mau dừng lại! - Nữ thần Mặt Trời cùng các vị thần khác bay tới. Họ mặc giáp và sẵn sàng cho tất cả.
_ Ô hô! Ta cũng được chào đón nồng nhiệt nhỉ! - Metalia nói.
_ Ngươi nên rút quân đi, Metalia! - Thần Bóng Đêm nói.
_ Bóng Đêm! Anh biết gì không? Hai đứa con mình rất giỏi đấy! - Metalia nhìn Thiên Yết và Ma Kết.
_ Chúng không còn là con của ta và ngươi nữa rồi! - Thần Bóng Đêm nói.
_ Chúng rất giống anh đấy! Đặc biệt là Thiên Yết! Nó rất mạnh và rất lạnh lùng. Ma Kết tuy rất lạnh lùng nhưng nó kiên định hơn Thiên Yết nhiều! - Metalia nói.
_ Im ngay đi, Metalia! - Thần Ánh Sáng lên tiếng.
_ Bà mới là người nên im lặng đấy, thần Ánh Sáng! - Reon liếc nhìn.
_ Im đi! Ta cho ngươi biết, Metalia! Chúng không còn là con của ta và ngươi khi người không chọn Thánh Địa! Chúng bây giờ là hộ vệ tinh tú Mặt Trăng! - Thần Bóng Đêm có vẻ tức giận.
_ Con của hai người?! Không bao giờ! - Thiên Yết và Ma Kết có vẻ như rất tức giận.
_ Xin thứ lỗi! Nhưng tôi xin thất lễ một chút! - Bạch Dương nói và nhìn Thiên Yết và Ma Kết. - Chát...Chát... - Tỉnh chưa? Chuyện này chưa xong đâu!
_ ... - Thiên Yết và Ma Kết nhìn.
_ Ta nghĩ ngươi nên cho lui quân trước khi có tổn hại thêm đấy! - Nữ Thần Hy Vọng mỉm cười nhìn Metalia.
_ Đi thôi! - Metalia quay đi.
_ Tôi vẫn chưa xử lí bà đâu, Nữ Thần Hy Vọng à! - Reon bỏ lại câu nói đó và biến mất.
_ ... Có một nguồn năng lượng rất lớn đang phá hủy và lấy đi sự sống ở khắp nơi. - Song Ngư nói.
_ Có tất cả 4 trụ năng lượng nằm ở khắp nơi! Có rất nhiều người dân đã bị hại! Chúng ta phải nhanh lên! - Xử Nữ nói.
_ Các ngươi nên đi phá mấy cái trụ năng lượng đó sớm đi thì hơn. - Thần Lửa bay đến và nói.
_ Tuân lệnh! - Các hộ vệ đồng thanh.
_ Nhưng trước khi đi thì hãy xem cái này! - Nữ Thần Mặt Trời vừa nói xong thì 12 chiếc hộp bay đến và dừng trước 12 hộ vệ. - Hãy mở hộp ra! Trừ Bạch Dương, Thiên Yết và Ma Kết.
_ Cách... - 9 chiếc hộp mở ra, 12 viên pha lê bay ra.
_ Đây là pha lê tinh tú! - Nữ Thần Hy Vọng mỉm cười.
_ Đến các ngươi! - Nữ Thần Mặt Trời nói.
_ Vút... - Ba viên pha lê bay ra. Viên pha lê Mặt Trời dừng trước Thiên Yết còn hai viên Mặt Trăng dừng ở trước Ma Kết. Ai cũng ngạc nhiên khi trước Bạch Dương không hề có viên pha lê nào.
_ Ngươi đã biết rồi phải không, Bạch Dương? - Nữ Thần Mặt Trời nhìn Bạch Dương. - Quyết định của các vị thần dành cho ngươi là rời khỏi Thánh Địa ngay!
_ Tuân lệnh! - Bạch Dương quỳ một chân rồi đứng lên bỏ đi.
_ Khoan đã! - Thiên Yết gọi lại. - Chuyện này là sao?
_ Ba người cuối cùng mở chiếc hộp pha lê là ba người được chọn! Pha lê Mặt Trời sẽ chọn ra người dẫn đầu mới, hai viên pha lê Mặt Trăng sẽ chọn ra người trở thành hộ vệ tinh tú Mặt Trăng! Người còn lại không được chọn sẽ không còn là hộ vệ tinh tú nữa và phải làm theo quyết định mà các vị thần đưa ra! - Bạch Dương dừng bước và nói.
_ ... - Thiên Yết không biết nói gì thêm.
_ Tạm biệt! Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại! - Bạch Dương nói và biến mất. Trên đường ra cổng thì cô gặp các thần hộ mệnh khác đang ở trước Thánh Điện Mặt Trời. Thấy cô đi ra và tránh họ thì Scorpio dùng dây và trói Bạch Dương lại:
_ Em bị loại rồi sao? - Scorpio nhìn.
_ Vâng! - Bạch Dương gật đầu. - Chắc là em giống Aries của 7000 năm trước!
_ Vậy quyết định của các vị thần là gì? - Taurus hỏi.
_ Rời khỏi Thánh Địa! - Bạch Dương nói. - Nhưng em vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ Thánh Địa bằng những khả năng mà em có!
_ Đó là ý của em! - Cancer nói.
_ Em nên nhớ là bây giờ em chỉ còn một mình! - Virgo nói.
_ Không! Em biết một điều chắc chắn là mọi người sẽ luôn ở bên cạnh em! - Bạch Dương nói và bỏ đi. - Bây giờ thì em nên rời khỏi đây theo quyết định của các vị thần!
_ ...Các em đã hiểu chưa? - Cappricorn nói.
_ Dù bị trục xuất nhưng cậu ấy vẫn tin là tụi em sẽ luôn bên cạnh và không bao giờ bỏ rơi cậu ấy! - Thiên Bình gật đầu.
_ Các em trở về Thánh Điện và chuẩn bị đi! Chúng ta sẽ xuất phát ở cổng Thánh Địa! - Scorpio nói.
Thế là các hộ vệ về lại Thánh Điện của mình và chuẩn bị. Bạch Dương ra cổng thì mấy tên lính chặn lại hỏi:
_ Có chuyện gì thế?
_ Tôi tên Bạch Dương! Nhận lệnh từ các vị thần rời khỏi Thánh Địa!
_ ... - Mấy tên lính mở cổng.
_ Bạch Dương! - Thần Bóng Đêm ra tới.
_ Thần Bóng Đêm! - Bạch Dương nhìn.
_ Con rời khỏi đây thật sao? - Thần Bóng Đêm hỏi.
_ Đó là mệnh lệnh của các vị thần! - Bạch Dương lạnh lùng.
_ Hãy nhớ rằng khi cần sự giúp đỡ thì ta luôn ở đây chờ con! - Thần Bóng Đêm mỉm cười.
_ Cảm ơn thần Bóng Đêm! - Bạch Dương quay và ra khỏi Thánh Địa.
Đội quân bóng đêm đã chờ sẵn. Bạch Dương rút kiếm và chém một nhát thì tất cả bọn chúng đều chết hết. Cô đút kiếm. Chưa kịp đi tiếp thì một tên còn sống tấn công khiến cô bị thương. Cô rút kiếm chém tên đó rồi bỏ đi. Thế nhưng vết thương có độc. Nó khiến cô chóng mặt và ngã xuống. Cô bất tỉnh. Các hộ vệ và các thần hộ mệnh khác đi ra. Thấy Bạch Dương đang nằm trên đất với vết thương thì Thiên Yết chạy tới nhưng...:
_ Đừng tới gần! - Song Ngư ngăn lại.
_ Không sao đâu! Khi Bạch Dương bị thương thì Thiên Yết và Aries có thể chạm vào cậu ấy! - Xử Nữ nói.
_ ... - Thiên Yết chưa kịp chạm vào thì viên pha lê tinh tú Mặt Trời đã bay ra trước.
_ Hỡi hộ vệ tinh tú Mặt Trời! Chị đã chứng tỏ được khả năng dẫn đầu của chị! Hãy tỉnh lại và tiếp tục việc mà chị cần làm đi nào...
_ Hơ? - Bạch Dương mở mắt.
_ Con đã nhận ra chưa, Bạch Dương? - Thần Ánh Sáng hỏi và đi ra cùng Nữ Thần Mặt Trời, Nữ Thần Hy Vọng và Thần Bóng Đêm.
_ Không lẽ đây chỉ là... - Bạch Dương nhìn.
_ Đúng thế! Để trở thành một hộ vệ tinh tú dẫn đầu thì người đó phải vượt qua thử thách, phải sẵn sàng hy sinh vì các hộ vệ khác và vì Thánh Địa! Ta nghĩ thì chắc viên pha lê lớn tuổi nhất ấy đã tìm được chủ nhân mới! - Nữ Thần Mặt Trời mỉm cười.
_ Ta nghĩ là các ngươi nên để Bạch Dương nghỉ ngơi một tý rồi hẳn lên đường. - Nữ Thần Hy Vọng ân cần.
_ ... - Thế là các hộ vệ kéo Bạch Dương vào trong.
_ Giỏi lắm, con gái! - Khi Bạch Dương đi ngang thì Nữ Thần Mặt Trời thì thầm.
_ ... - Đây có lẽ là lần đầu tiên Bạch Dương cười dù chỉ là thoáng qua.
Trong lúc đó, lâu đài Bóng Đêm đang ầm ĩ vì Sky và Zion đang đập phá lung tung. Metalia ngồi trên ngai cầm ly rượu đang được rót bởi Reon và nhìn hai người đó. Khi hai người đó mệt thì bà ta nói:
_ Xong chưa?
_ Chưa đâu! - Cả hai đồng thanh.
_ Nữ Vương! Thế sao người không để hai người họ đến thành phố Fire đi! Nếu họ muốn cướp lại thứ thuộc về họ thì nên tới đó và diệt lũ hộ vệ và thần hộ mệnh cản đường rồi cướp lại cho nhanh! - Reon nói.
_ Được đấy! Hai ngươi đi đi! Nhưng làm gì thì làm! Đưa hai thằng con yêu quý của ta về lại đây nguyên vẹn nhá! - Metalia mỉm cười.
_ Vụ này được đó! Nhưng hai thằng đó có bị thương hay không thì tôi không biết đâu nha! - Sky đứng lên.
Hai tên đó nói rồi biến mất. Tại Thánh Điện Gaia. Saggitarus mặc chiếc đầm trắng và nằm trên giường. Đôi mắt cô nhắm nghiền nhưng muốn ngủ mãi. Leo ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay cô cầu nguyện cho cô tỉnh lại:
_ Saggi! Em đừng bỏ anh một mình chứ! Hãy tỉnh lại đi!
_ ...
_ Anh đã chờ em 10000 năm rồi! Đừng để anh chờ thêm chứ! - Leo nói.
_ Leo! - Aquarius chạy vào. - Anh cậu...
_ Từ từ thôi! - Leo nhìn.
_ Anh cậu tỉnh rồi đấy! - Aquarius nói.
_ Cậu chăm sóc Saggi nha! - Leo nói.
_ Ừmk! - Aquarius cười.
_ ... - Leo biến mất. Anh đến Thánh Điện Jupiter. - Anh!
_ Aqua kêu em tới à? - Gemini ngồi tựa lưng vào thành giường và hỏi.
_ Không! Cô ấy chỉ tới báo còn em thì tự tới! - Leo nói.
_ Saggitarus sao rồi? - Gemini hỏi.
_ Vẫn chưa tỉnh! - Leo nói.
_ ...Ầm! - Aquarius xông vào.
_ Gì vậy? - Leo nhìn.
_ Saggi! Cậu ấy... - Aquarius thở hồng hộc.
_ Saggi như thế nào? - Leo hỏi.
_ Cậu ấy tỉnh rồi! - Aquarius nói.
_ Thật không? - Leo nhìn.
_ Thật! Cậu mau tới đó đi! Còn đứng nhìn à? - Aquarius nói.
_ ... - Leo biến mất.
_ Chúng ta cũng qua đó thôi! - Gemini đứng lên.
_ Từ từ thôi! Em sẽ đỡ anh! - Aquarius ân cần.
_ Thay đổi trang phục...
_ Chúng ta đi thôi! - Gemini mỉm cười.
_ ... - Họ dịch chuyển tới Thánh Điện Gaia. Saggitarus được Leo đỡ.
_ Sao rồi, Saggi? - Virgo tới đầu tiên.
_ Không sao! - Saggitarus mỉm cười.
_ Thế thì tốt đấy! - Cancer đi vào. - Cứ nghĩ là cậu sẽ bỏ đi không nói gì giống Libra và Aries chứ!
_ Để mình xem vết thương của cậu nào! - Pisces mỉm cười đi vào.
_ Mắt cậu không thấy gì nữa à? - Saggitarus hỏi.
_ Đó là cái giá của việc dùng thuật chú cấm! - Pisces cười. - Cậu đã không sao rồi! Tuy là có thể đi lại được, chiến đấu được nhưng không được làm gì quá sức cả!
_ Vậy mình có thể đi cùng mọi người đúng không? - Saggitarus hỏi.
_ Ừmk! - Pisces gật đầu.
_ Chị Saggi! - Nhân Mã bay tới ôm chầm lấy Saggitarus.
_ Cái con bé này! - Leo cốc đầu Nhân Mã.
_ Từ từ thôi, Nhân Mã! - Sư tử nói.
_ Các em cũng tới à? - Gemini và Aquarius là hai người cuối cùng.
_ Críp...Críp...
_ ... - Bạch Dương lấy bức thư dưới chân của con chim. - Hừm...
_ Sao thế? - Kim Ngưu hỏi.
_ Thành phố Fire bị tàn phá quá mức rồi! - Bạch Dương nói. - Đội quân bóng đêm đã tấn công và cả trụ năng lượng!
_ Chúng ta phải nhanh chóng xuất phát thôi! - Xử Nữ nói.
_ Thế thì đi ngay bây giờ đi! - Saggitarus nói. - Chị chỉ đi cùng chứ không chiến đấu đâu!
_ Vậy chúng ta đi thôi! - Bạch Dương ra giữa Thánh Điện. Một ma pháp trận rất lớn xuất hiện. - Nhanh lên!
 
 

12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» truyện ngắn: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (gtnv)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình ảnh nhân vật ]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú-