Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
•Ong•
Học sinh chưa nhận lớp
•Ong•
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 04/12/2000
Join date : 14/08/2014
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Icon_minitimeSat Aug 16, 2014 11:27 am

Chap 1: Buổi tối tra tấn
Các cô gái đang nói chuyện bỗng, 2 chàng trai bước vào. Đầu tiên là sư ca mái tóc vàng ánh, đôi mắt màu cam biểu hiện vẻ tinh ranh. Bên cạnh sư ca là cừu già ( Bạch Dương ) tóc màu nâu, mắt cừu như lạc thể ( màu trắng ).  Hai chàng trai diện quá thể,lmf sao lọt vào mắt của mấy sao nữ của chúng ta đây??
_ Ngồi đi Sư Tử, Bạch Dương – Nữ điềm đạm
Anh chàng sư ca này bỗng nhiên chen vào chỗ Mã và Yết. Tính chuyện này trước rồi phải không, hư quá!! Yết tức giận, thằng này ở đâu vào mà chen chỗ của 2 chị em mình. Định kiếm chuyện phải không, dù thế nào thì cũng không được, phải cho thằng này một bài học.
_ Gới thiệu với Yết, đây là Sư Tử và Bạch Dương – Yết đang suy nghĩ bỗng nhiên vụt tan mất vì tiểu nữ
_ À,.....Vâng – Cô nàng này mặc cảm ghê
SƯ TỬ, lát ngươi sẽ chết trong dưới tay của ta. Đừng khinh thường con cá mà thích làm bậy làm càn. Thằng mất dạy >.<. Yết liếc mắt qua Sư, làm anh ta nổi cả da gà -__- ( Yết này thật không vừa, kiểu này ai chịu lấy nó không )
 
Một lúc sau, Cự Giải đến, cậu dễ thương ghê!! Mái tóc màu cam vàng, đôi mắt màu chanh tươi. Cả nhà quay mặt vào phía Giải và cười. Từ lúc nào mà Yết thu hút anh bằng nụ cười huyền bí vậy nhỉ?? Giải làm tảng băng di động trong vài phút. Bạch đứng dậy, lay người giải.
_ Cua à, chú bị gì vậy – Bạch hỏi
Đang làm tảng băng di động thì đột nhiên Cừu hỏi nên tảng băng di động vì nóng đã chảy nước hết rồi. Thẫn thờ một lúc cua mới trả lời.
_ Em không sao – Ngơ người
_ Không sao mà chú lại như bị đóng băng vậy – Bạch liếc mắt – Hay trong này bị em nào làm chú bị như vậy, anh xử cho
_ Hơ,..... Không có đâu mà – Giải cười nhạt
Ánh mắt của Cừu vẫn đầy nghi ngờ, hình như là vậy. Cua bị em khác cướp hồn của nó rồi. Sao nó không nói để mình giúp nhỉ?? Cứ theo sát nó đã.
_ Giới thiệu với Giải, đây là Yết – Nữ nói
_ À,... chào Yết. Bao nhiêu tuổi rồi – Giải hỏi
_ 15 tuổi – Yết trả lời bằng vẻ nghiêm nghị. Chắc đứa này định tán mình đây, đâu có dễ. Yết đắc chí
_ Ừ, trong trường em giỏi môn gì nhất – Giải  hỏi tiếp
_ Môn võ, từ năm lớp 1 đến bây giờ đạt  30 huy chương rồi – Yết lạnh lùng
_ HẢAAAAAAAAAAAA??? – Nhà Nữ như ổ để hét
_ Yết à,  khi nào dạy chị với nhá – Mã hào hứng
_ OK – Yết nháy mắt
Trái tim Giải lệch nhịơ. Ôi!! Cô ấy nháy mắt kìa, dễ thương quá >.< Ứ chịu nổi. Yết à, em sẽ là của anh. Anh sẽ làm trái tim em giao động vì anh. Em phải yêu anh nhé Yết. Mắt cua cứ nhìn vào Yết, nhưng cô ấy lại lảng tránh.
_ Nhỏ à, mới thế chưa to tác gì đâu – Sư và bạch nói với vẻ khinh thường
_ Thế chúng ta solo nhé, 1 đấu 2 – Yết nở một nụ cười đặc niệm
_ Nhường nhỏ vài chiêu – Sư tẻ nhạt
_ Không cần – Yết đáp lại
_ Weeeee,.... Hậu đãi mà không thích à – Bạch khinh
_ Chưa biết ai thắng cơ mà – Yết đắc chí
_ Vậy OK, bọn anh cũng mệt khi nhường gái – Sư cười bí ẩn, hình như anh chàng này lại có kế hoạch rồi
_ Chờ lát nữa ra về đê, đá trong nhà làm hỏng cái gì mẹ Nữ lại tức hộc máu – Thiên nói
_Hiểu đúng ý nhau – Nữ trả lời
Trong lúc đó thầy giáo ( Ma Kết ) đến. Mái tóc màu đen + mắt cũng đen. Tóm lại anh chàng này là mặc mốt đen rồi.
_ Chào cả lớp – Ma Kết nói
_ Chào thầy – Lớp S trả lời
_ Song Tử, Song Ngư, Kim Ngưu, Bảo Bình đâu cả rồi. À cả cô bé ấy nữa, là ai vậy – Ma Kết hỏi
_Các bạn ấy vẫn chưa đến. Cô gái ấy là Yết, bạn của Mã – Nữ trả lời dịu dàng
_ Chào em, Yết – Ma Kết vui vẻ
_ Vâng, chào thầy ạ. Em học lớp 10S – Yết trả lời
Trong lúc đó, Song Tử và Song Ngư bị lạc đường đến nhà Nữ. Quái, nhà mẹ Nữ đang ở đâu?? Sao đường phố phức tạp thế, chết mất. Lạc đường còn không mang theo điện thoai, sao mấy anh chàng này cẩu thả thế. Đầu óc để đi đâu không biết.
_  Cá, mày kiếm được đường chưa – Song tử hỏi
_ Chưa, sao con đường này tao chưa gặp lần nào cả chú em ạ – Song Ngư rắc rối
_ À, bên này có hộp điện thoại này – Song Ngư reo lên vì vui sướng
_ Mày nhớ số điện  thoại của ai không – Song Tử hỏi
_ Tao nhớ của thằng sư – Song Ngư nói
_ Ừ, thế gọi đi – Song Tử nói
2 người vào hộp điện thoại. Bấm số của sư ca, tác tác tác. Tút tút tút, Song Ngư đang gọi cho Sư Tử. 1 phút 2 phút Sư nhấc máy
_ Alo?? – Sư nói
_ Thằng sư phải không, bọn tao lạc đường đến nhà Nữ rồi. Phải làm sao đây ?? Chỉ đường tao với – Song Ngư như bị hoảng lên
_ Làm ăn kiểu gì vậy 2 mẹ, chờ tao ra ngoài đã – Sư Tử nói
_ Ừ!! – Song Ngư nói
_ Mày đang ở đâu – Sư hỏi
_ Bọn  tao đang ở hộp điện thoại đường........ – Song ngư trả lời
_ Chờ chút, tao đến ngay. Bọn mày thật rắc rối
Nói xong Sư ca đứng người dậy. Và đi ra ngoài
_ Cậu đi đậu vậy – Mã hỏi
_ Tôi đi kiếm 2 thằng kia – Sư nói xong chạy liền
_ Ơ,... Chưa gì đã chạy rồi. Tớ đi theo với – Mã vừa chạy vừa gọi í ới
_ Đi theo làm gì – Sư hỏi
_ Thì tớ rành đường lắm mà, lỡ cậu lạc thì sao – Mã nháy mắt
Sặc, mã à mày nháy mắt làm gì làm lão sư như con cua bây giờ. Đột nhiên đúng thật. Người lão sư khựng lại một cách bất ngờ. Mã thật là ác độc, định làm người ta hết máu à, đưa sư đi bơm máu ngay >.<
_ Hửm – Mã bất ngờ khi thấy người Sư khựng lại
_ Cậu sao không – Mã hỏi
_ Không có gì đâu, đi tếp đi – Sư bù đắp
Thế là 2 người cùng đi tiếp, Song Ngư, song tử 2 người ở đâu. Mã vừa chạy vừa tìm. Mấy lão này thật là phiền phức.
_ Bọn tôi ở đây – Song ngư và Song tử đồng thanh
_ Phù......... Mãi mới tìm được 2 người – Mã ướt đẫm mồ hôi trên áo
_ 2 ông định làm mã của tôi chết hả – Sư hét
_ Thôi, không có gì đâu – Mã vừa trả lời vừa thở hồng hộc
Cả 4 người quay trở lại ngôi nhà của Nữ với một bộ dạng như vừa đi chạy matting về. Người bọn họ như đi tắm mưa mà trời lại không hề mưa. Hiện tượng này rất hiếm, chỉ có trong 4 người ấy thôi!! Bước vào nhà là song ngư, với mái tóc màu ánh kim, với thân người mệt lả. Một người cũng không kém đó là song tử, mái tóc bị mồ hôi làm ướt bệt cả tóc màu xanh của cậu.
_ Mã à, chị mệt lắm không – Yết kéo mã ngồi vào ghế rồi hỏi
_ Ừm, không sao đâu – Mã hồng hộc
_ Để tôi đi phá nước đá cho các người uống – Nữ nói bằng vẻ mặt lo lắng
_ Thế không ai quan tâm đến 3 người chúng tôi à – Song ngư, Song tử và Sư tử đồng thanh hỏi
_ Không có chỗ – Bạch dương nói rồi cười ha há
_ Tìm gái là nó lo cho mấy người –Thiên bình chọc
_ Thế mà cũng để cho bị lạc, thật rắc rối – Ma Kết thêm câu nữa
_ 2 người đúng là vụng về hết nói – Cự Giải bồi bổ
_ WHAT ???? -  3 người hét
_ Thôi được rồi đấy, của 4 người đây. Nếu lạc thì phải nói chứ sao mà chỉ có 2 người đi kiếm 2 người khác là không được – Nữ lại trách mắng
Nói rồi vừa đặt 4 cốc nước cho 4 người Bảo Bình và Kim Ngưu mới đến. Hình như không phải lạc đường mà là có việc. 2 người này lúc nào chả có công việc. Bận rộn là điểm yếu chung của 2 người. Vì công việc mà sẵn sàng từ bỏ tất cả
_ Chúng em đến rồi đây – Vẻ mặt bơ phờ của Kim Ngưu và Bảo Bình
_ Sao 2 người đến muộn vậy – Thiên bình hỏi
_ Công việc – Kim ngưu nói
_ Chưa xong cái biên bản họp lớp cuối tuần này – Bảo bình thở không ra hơi
_ Sao mà mệt thế, ngồi vào đây – Bạch dương nói và chỉ đến cái chỗ của mình
_ Cảm ơn – Bảo bình cười
_ Tiểu ngưu, ngồi ở đây này – Song ngư nói
_ Gã này, ai cho gọi tôi là tiểu ngưu – Kim ngưu tức giận
_ Ơ thì kim ngưu, hài lòng chưa – Song ngư nhăn mặt
_ Ừ được rồi – Kim ngưu ngồi vào chỗ của song ngư
_ 2 đôi này tình cảm nhe – Sư chọc
_ Thôi đi – Cả 2 đôi đồng thanh đáp
_ Chứ sao nữa – Sư cười to
_ Thôi dừng lại, nghe tớ phổ biến kế hoạch nghỉ hè này
Nói xong Nữ phổ biến phải mất đến 1 tiếng, nói 15 phút lại hỏi “ Tớ đọc các bạn có hiểu không ‘ rồi lại lặp đi lặp lại vài chỗ. Tính cẩn thận của Nữ băt đầu tái phát. 15 phút, 30 phút, rồi 60 phút. Cuối cùng cuộc phổ biến chỉ mình Nữ nghe đã kết thúc. Mọi người về với  thân hình mệt mỏi như cuộc tra tấn tia của Xử Nữ. À quên, còn trận solo của 2 đấu 1 thì sao nhỉ. Yết vẫn đang còn nhớ.
_ Định trốn solo hả?? – Yết hét to
_ Tại quên, sao cứ làm căng >.< - Bạch nói
_ Thôi, bây giờ mọi người làm cổ động viên cho 2 anh em chúng tôi – Sư tinh ranh
Thiên Yết cười đắc chí. Bây giờ cả 2 ngươi phải thất bại dưới tay ta. Ai bảo thằng Sư trọc kia cướp mất chị mã. Cả thằng Cừu non nữa, ăn nói hỗn xược với bà là không hay đâu. Cứ chờ mà xem!!
TRẬN SOLO BẮT ĐẦU:
Chả biết tả em Yết như thế nào nhưng mà chỉ cần 2 chiêu mà vật 2 đối thủ lăn ra đất. Dùng chiêu “ ĐẤM “ để giải quyết xong “ ĐỐNG RÁC “ trước mặt thật không dễ dàng. 2 người này cũng chẳng dễ đối phó chút nào. Nghĩ lại hình như nó nhường 2 chiêu “ VẬT LỘN “ ấy của mình. Đã bảo không nhường rồi mà, tôi đâu phải con nít -__- Máu Yết sôi hừng hực nhờ tiếng cổ vũ của Mã “ Yết ơi cố lên Yết ơi cố lên “ Yết xông lên đá 2 người kia bằng tuyệt chiêu “ PHONG HỎA “ Lập tức lăn xuống đất, sư ca và cừu non bây giờ còn mạng sống?? 1, 2, 3 Đột nhiên người sư ca đứng dậy. Chơi với anh là không xong đâu, bắt đầu đấm vào mặt Yết nhưng may cô nàng né được. Thế là kết thúc 30 phút. Tư thế của cừu non nằm bất động còn 2 người là sư ca và tiểu yết đang thở hồng hộc. Kết quả chẳng ai thắng ai, Yết à ván sau nhớ thắng nhé : )))))0












P/S: Chap 1 cũng chẳng có gì vui cả nhỉ, cũng chỉ là tả tính cánh + hình dáng của 12 sao thôi >.<
Nói trước là chap 2 sẽ là “ Cuộc hội ngộ bất ngờ “ ngày tổng kết J
Tác giả: •Ong• ( Bee )
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Icon_minitimeSat Aug 16, 2014 3:19 pm

Còn nhiều lời thoại

Tên NV không viết hoa

Lỗi:

lệch nhịơ -> lệch nhịp
giao động -> dao động
to tác -> to tát

Còn vài lỗi nữa nhưng lười bắt quá  :v 

Cuối câu hỏi thiếu dấu chấm hỏi

Câu văn hơi gượng


TRẬN SOLO BẮT ĐẦU:
Chả biết tả em Yết như thế nào nhưng mà chỉ cần 2 chiêu mà vật 2 đối thủ lăn ra đất. Dùng chiêu “ ĐẤM “ để giải quyết xong ĐỐNG RÁC “ trước mặt thật không dễ dàng. 2 người này cũng chẳng dễ đối phó chút nào. Nghĩ lại hình như nó nhường 2 chiêu “ VẬT LỘN “ ấy của mình. Đã bảo không nhường rồi mà, tôi đâu phải con nít -__- Máu Yết sôi hừng hực nhờ tiếng cổ vũ của Mã “ Yết ơi cố lên Yết ơi cố lên “ Yết xông lên đá 2 người kia bằng tuyệt chiêu “ PHONG HỎA “ Lập tức lăn xuống đất, sư ca và cừu non bây giờ còn mạng sống?? 1, 2, 3 Đột nhiên người sư ca đứng dậy. Chơi với anh là không xong đâu, bắt đầu đấm vào mặt Yết nhưng may cô nàng né được. Thế là kết thúc 30 phút. Tư thế của cừu non nằm bất động còn 2 người là sư ca và tiểu yết đang thở hồng hộc. Kết quả chẳng ai thắng ai, Yết à ván sau nhớ thắng nhé : )))))0

-> Viết in hoa quá nhiều  :3 Diễn biến không được suôn cho lắm, cần rút kinh nghiệm  :3 

Thân ~
 
•Ong•
Học sinh chưa nhận lớp
•Ong•
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 04/12/2000
Join date : 14/08/2014
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Icon_minitimeSat Aug 16, 2014 5:22 pm

cái từ lệch nhịp là do cái máy :v lúc ấy đổi UniKey mới thành ra như vậy :3 cảm ơn bạn đã góp ý <33
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Icon_minitimeSat Aug 16, 2014 5:55 pm

bối cảnh cx như nội dung đều chưa rõ ràng, nhiều thoại vs ít miêu tả quá @@ nhg đc cái là các câu thoại khá chân thực =))) đọc rất thích =))

p.s: nếu viết tắt tên XN thì nên viết là Xử nhé, chứ viết là Nữ dễ nhầm lắm TvT

v thôi, chúc fic của bạn đông khách ;)
https://truyen.catsboard.com  
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Icon_minitimeSat Aug 16, 2014 7:19 pm

i like it! ta hóng típ nhé!  1
 
♥ Mon Nô ♥
Học sinh nhà Khí
♥ Mon Nô ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 264
Birthday : 14/10/2000
Join date : 17/03/2014
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Icon_minitimeSat Aug 16, 2014 10:47 pm

hóng~~~~
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Icon_minitimeSun Aug 17, 2014 12:02 am

Đang rảnh nên sửa cả bài giúp bạn ;)

•Ong• đã viết:
Chap 1: Buổi tối tra tấn
Các cô gái đang nói chuyện thì 2 chàng trai bước vào. Đầu tiên là ca mái tóc vàng ánh, đôi mắt màu cam biểu hiện vẻ tinh ranh. Bên cạnh ca là Cừu già(Bạch Dương) tóc màu nâu, mắt cừu như lạc thể (màu trắng). Hai chàng trai diện quá thể,lmf sao lọt vào mắt của mấy sao nữ của chúng ta đây?? Chú ý viết hoa tên nhân vật, ví dụ như Sư ca và Cừu già, đều là hai biệt danh. Đã nhắc lỗi trên này rồi nên mấy cái ở dưới bỏ qua ha.
_ Ngồi đi Sư Tử, Bạch Dương. – Nữ điềm đạm. Dấu câu đằng sau mỗi câu, kể cả hội thoại.
Anh chàng sư ca này bỗng nhiên chen vào chỗ Mã và Yết. Tính chuyện này trước rồi phải không, hư quá!! Yết tức giận, thằng này ở đâu vào mà chen chỗ của 2 chị em mình. Định kiếm chuyện phải không, dù thế nào thì cũng không được, phải cho thằng này một bài học.
_ Gới thiệu với Yết, đây là Sư Tử và Bạch Dương – Yết đang suy nghĩ bỗng nhiên vụt tan mất vì tiểu nữ
_ À,.....Vâng – Cô nàng này mặc cảm ghê
SƯ TỬ, lát ngươi sẽ chết trong dưới tay của ta. Đừng khinh thường con cá mà thích làm bậy làm càn. Thằng mất dạy >.<. Yết liếc mắt qua Sư, làm anh ta nổi cả da gà -__- ( Yết này thật không vừa, kiểu này ai chịu lấy nó không )
 
Một lúc sau, Cự Giải đến, cậu dễ thương ghê!! Mái tóc màu cam vàng, đôi mắt màu chanh tươi. Cả nhà quay mặt vào phía Giải và cười. Từ lúc nào mà Yết thu hút anh bằng nụ cười huyền bí vậy nhỉ?? Giải làm tảng băng di động trong vài phút. Bạch đứng dậy, lay người giải.
_ Cua à, chú bị gì vậy – Bạch hỏi
Đang làm tảng băng di động thì đột nhiên Cừu hỏi nên tảng băng di động vì nóng đã chảy nước hết rồi. Thẫn thờ một lúc cua mới trả lời.
_ Em không sao – Ngơ người
_ Không sao mà chú lại như bị đóng băng vậy – Bạch liếc mắt – Hay trong này bị em nào làm chú bị như vậy, anh xử cho
_ Hơ,..... Không có đâu mà – Giải cười nhạt
Ánh mắt của Cừu vẫn đầy nghi ngờ, hình như là vậy. Cua bị em khác cướp hồn của nó rồi. Sao nó không nói để mình giúp nhỉ?? Cứ theo sát nó đã.
_ Giới thiệu với Giải, đây là Yết – Nữ nói
_ À,... chào Yết. Bao nhiêu tuổi rồi – Giải hỏi
_ 15 tuổi – Yết trả lời bằng vẻ nghiêm nghị. Chắc đứa này định tán mình đây, đâu có dễ. Yết đắc chí
_ Ừ, trong trường em giỏi môn gì nhất – Giải  hỏi tiếp
_ Môn võ, từ năm lớp 1 đến bây giờ đạt  30 huy chương rồi – Yết lạnh lùng
_ HẢAAAAAAAAAAAA??? – Nhà Nữ như ổ để hét
_ Yết à,  khi nào dạy chị với nhá – Mã hào hứng
_ OK – Yết nháy mắt
Trái tim Giải lệch nhịơ. Ôi!! Cô ấy nháy mắt kìa, dễ thương quá >.< Ứ chịu nổi. Yết à, em sẽ là của anh. Anh sẽ làm trái tim em giao động vì anh. Em phải yêu anh nhé Yết. Mắt cua cứ nhìn vào Yết, nhưng cô ấy lại lảng tránh.
_ Nhỏ à, mới thế chưa to tác gì đâu – Sư và bạch nói với vẻ khinh thường
_ Thế chúng ta solo nhé, 1 đấu 2 – Yết nở một nụ cười đặc niệm
_ Nhường nhỏ vài chiêu – Sư tẻ nhạt
_ Không cần – Yết đáp lại
_ Weeeee,.... Hậu đãi mà không thích à – Bạch khinh
_ Chưa biết ai thắng cơ mà – Yết đắc chí
_ Vậy OK, bọn anh cũng mệt khi nhường gái – Sư cười bí ẩn, hình như anh chàng này lại có kế hoạch rồi
_ Chờ lát nữa ra về đê, đá trong nhà làm hỏng cái gì mẹ Nữ lại tức hộc máu – Thiên nói
_Hiểu đúng ý nhau – Nữ trả lời
Trong lúc đó thầy giáo ( Ma Kết ) đến. Mái tóc màu đen + mắt cũng đen. Tóm lại anh chàng này là mặc mốt đen rồi.
_ Chào cả lớp – Ma Kết nói
_ Chào thầy – Lớp S trả lời
_ Song Tử, Song Ngư, Kim Ngưu, Bảo Bình đâu cả rồi. À cả cô bé ấy nữa, là ai vậy – Ma Kết hỏi
_Các bạn ấy vẫn chưa đến. Cô gái ấy là Yết, bạn của Mã – Nữ trả lời dịu dàng
_ Chào em, Yết – Ma Kết vui vẻ
_ Vâng, chào thầy ạ. Em học lớp 10S – Yết trả lời
Trong lúc đó, Song Tử và Song Ngư bị lạc đường đến nhà Nữ. Quái, nhà mẹ Nữ đang ở đâu?? Sao đường phố phức tạp thế, chết mất. Lạc đường còn không mang theo điện thoai, sao mấy anh chàng này cẩu thả thế. Đầu óc để đi đâu không biết.
_  Cá, mày kiếm được đường chưa – Song tử hỏi
_ Chưa, sao con đường này tao chưa gặp lần nào cả chú em ạ – Song Ngư gặprắc rối
_ À, bên này có hộp điện thoại này – Song Ngư reo lên vì vui sướng
_ Mày nhớ số điện  thoại của ai không – Song Tử hỏi
_ Tao nhớ của thằng sư – Song Ngư nói
_ Ừ, thế gọi đi – Song Tử nói
2 người vào hộp điện thoại. Bấm số của sư ca, tác tác tác. Tút tút tút, Song Ngư đang gọi cho Sư Tử. 1 phút 2 phút Sư nhấc máy
_ Alo?? – Sư nói
_ Thằng sư phải không, bọn tao lạc đường đến nhà Nữ rồi. Phải làm sao đây ?? Chỉ đường tao với – Song Ngư như bị hoảng lên
_ Làm ăn kiểu gì vậy 2 mẹ, chờ tao ra ngoài đã – Sư Tử nói
_ Ừ!! – Song Ngư nói
_ Mày đang ở đâu – Sư hỏi
_ Bọn  tao đang ở hộp điện thoại đường........ – Song ngư trả lời
_ Chờ chút, tao đến ngay. Bọn mày thật rắc rối
Nói xong Sư ca đứng người dậy. Và đi ra ngoài
_ Cậu đi đậu vậy – Mã hỏi
_ Tôi đi kiếm 2 thằng kia – Sư nói xong chạy liền
_ Ơ,... Chưa gì đã chạy rồi. Tớ đi theo với – Mã vừa chạy vừa gọi í ới
_ Đi theo làm gì – Sư hỏi
_ Thì tớ rành đường lắm mà, lỡ cậu lạc thì sao – Mã nháy mắt
Sặc, mã à mày nháy mắt làm gì làm lão sư như con cua bây giờ. Đột nhiên đúng thật. Người lão sư khựng lại một cách bất ngờ. Mã thật là ác độc, định làm người ta hết máu à, đưa sư đi bơm máu ngay >.<
_ Hửm – Mã bất ngờ khi thấy người Sư khựng lại
_ Cậu sao không – Mã hỏi
_ Không có gì đâu, đi tếp đi – Sư bù đắp
Thế là 2 người cùng đi tiếp, Song Ngư, song tử 2 người ở đâu. Mã vừa chạy vừa tìm. Mấy lão này thật là phiền phức.
_ Bọn tôi ở đây – Song ngư và Song tử đồng thanh
_ Phù......... Mãi mới tìm được 2 người – Mã nói, người ướt đẫm mồ hôi. Cách dùng từ chưa đúng, sai ngữ pháp.
_ 2 ông định làm mã của tôi chết hả – Sư hét
_ Thôi, không có gì đâu – Mã vừa trả lời vừa thở hồng hộc
Cả 4 người quay trở lại ngôi nhà của Nữ với một bộ dạng như vừa đi chạy matting về. Người bọn họ như đi tắm mưa mà trời lại không hề mưa. Hiện tượng này rất hiếm, chỉ có trong 4 người ấy thôi. Bước vào nhà là song ngư, với mái tóc màu ánh kim, với thân người mệt mỏi. Một người cũng không kém đó là Song Tử với mái tóc màu xanh bị mồ hôi làm cho dính bết lại. Mệt lả không phải chỉ dáng người, bạn dùng từ không được sát nghĩa cho lắm. Nhớ viết hoa tên nhân vật. Bị lặp từ.
_ Mã à, chị mệt lắm không – Yết kéo mã ngồi vào ghế rồi hỏi
_ Ừm, không sao đâu – Mã hồng hộc
_ Để tôi đi phá nước đá cho các người uống – Nữ nói bằng vẻ mặt lo lắng
_ Thế không ai quan tâm đến 3 người chúng tôi à – Song ngư, Song tử và Sư tử đồng thanh hỏi
_ Không có chỗ – Bạch dương nói rồi cười ha há
_ Tìm gái là nó lo cho mấy người –Thiên bình chọc
_ Thế mà cũng để cho bị lạc, thật rắc rối – Ma Kết thêm câu nữa
_ 2 người đúng là vụng về hết nói – Cự Giải bồi bổ
_ WHAT ???? -  3 người hét
_ Thôi được rồi đấy, của 4 người đây. Nếu lạc thì phải nói chứ sao mà chỉ có 2 người đi kiếm 2 người khác là không được – Nữ lại trách mắng
Nói rồi vừa đặt 4 cốc nước cho 4 người Bảo Bình và Kim Ngưu mới đến. Hình như không phải lạc đường mà là có việc. 2 người này lúc nào chả có công việc. Bận rộn là điểm yếu chung của 2 người. Vì công việc mà sẵn sàng từ bỏ tất cả
_ Chúng em đến rồi đây – Vẻ mặt bơ phờ của Kim Ngưu và Bảo Bình
_ Sao 2 người đến muộn vậy – Thiên bình hỏi
_ Công việc – Kim ngưu nói
_ Chưa xong cái biên bản họp lớp cuối tuần này – Bảo bình thở không ra hơi
_ Sao mà mệt thế, ngồi vào đây – Bạch dương nói và chỉ đến cái chỗ của mình
_ Cảm ơn – Bảo bình cười
_ Tiểu ngưu, ngồi ở đây này – Song ngư nói
_ Gã này, ai cho gọi tôi là tiểu ngưu – Kim ngưu tức giận
_ Ơ thì kim ngưu, hài lòng chưa – Song ngư nhăn mặt
_ Ừ được rồi – Kim ngưu ngồi vào chỗ của song ngư
_ 2 đôi này tình cảm nhe – Sư chọc
_ Thôi đi – Cả 2 đôi đồng thanh đáp
_ Chứ sao nữa – Sư cười to
_ Thôi dừng lại, nghe tớ phổ biến kế hoạch nghỉ hè này
Nói xong Nữ phổ biến phải mất đến 1 tiếng, nói 15 phút lại hỏi “ Tớ đọc các bạn có hiểu không ‘ rồi lại lặp đi lặp lại vài chỗ. Tính cẩn thận của Nữ băt đầu tái phát. 15 phút, 30 phút, rồi 60 phút. Cuối cùng cuộc phổ biến chỉ mình Nữ nghe đã kết thúc. Mọi người về với  thân hình mệt mỏi như cuộc tra tấn tia của Xử Nữ. À quên, còn trận solo của 2 đấu 1 thì sao nhỉ. Yết vẫn đang còn nhớ.
_ Định trốn solo hả?? – Yết hét to
_ Tại quên, sao cứ làm căng >.< - Bạch nói
_ Thôi, bây giờ mọi người làm cổ động viên cho 2 anh em chúng tôi – Sư tinh ranh
Thiên Yết cười đắc chí. Bây giờ cả 2 ngươi phải thất bại dưới tay ta. Ai bảo thằng Sư trọc kia cướp mất chị mã. Cả thằng Cừu non nữa, ăn nói hỗn xược với bà là không hay đâu. Cứ chờ mà xem!!
TRẬN SOLO BẮT ĐẦU:
Chả biết tả em Yết như thế nào nhưng mà chỉ cần 2 chiêu mà vật 2 đối thủ lăn ra đất. Dùng chiêu “ ĐẤM “ để giải quyết xong “ ĐỐNG RÁC “ trước mặt thật không dễ dàng. 2 người này cũng chẳng dễ đối phó chút nào. Nghĩ lại hình như nó nhường 2 chiêu “ VẬT LỘN “ ấy của mình. Đã bảo không nhường rồi mà, tôi đâu phải con nít -__- Máu Yết sôi hừng hực nhờ tiếng cổ vũ của Mã “ Yết ơi cố lên Yết ơi cố lên “ Yết xông lên đá 2 người kia bằng tuyệt chiêu “ PHONG HỎA “ Lập tức lăn xuống đất, sư ca và cừu non bây giờ còn mạng sống?? 1, 2, 3 Đột nhiên người sư ca đứng dậy. Chơi với anh là không xong đâu, bắt đầu đấm vào mặt Yết nhưng may cô nàng né được. Thế là kết thúc 30 phút. Tư thế của cừu non nằm bất động còn 2 người là sư ca và tiểu yết đang thở hồng hộc. Kết quả chẳng ai thắng ai, Yết à ván sau nhớ thắng nhé : )))))0












P/S: Chap 1 cũng chẳng có gì vui cả nhỉ, cũng chỉ là tả tính cánh + hình dáng của 12 sao thôi >.<
Nói trước là chap 2 sẽ là “ Cuộc hội ngộ bất ngờ “ ngày tổng kết J
Tác giả: •Ong• ( Bee )


Nhìn tổng thể thì được. Còn vài lỗi type, lỗi ngữ pháp, cách dùng từ. Bạn sửa một chút, chuý tới câu văn thêm một chút nữa là hay rồi. Chúc bạn thành công.
 
•Ong•
Học sinh chưa nhận lớp
•Ong•
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 04/12/2000
Join date : 14/08/2014
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Icon_minitimeSun Aug 17, 2014 4:13 pm

Cảm ơn mọi người : ) Ong cứ đọc đi đọc lại vẫn thấy không hay mà mấy bạn nói hay thì Ong cũng vui lắm =))
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Icon_minitimeSun Aug 17, 2014 8:31 pm

À mà nếu bạn có muốn một người beta thì bảo tớ nhé, tớ beta giúp bạn :)
 
•Ong•
Học sinh chưa nhận lớp
•Ong•
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 04/12/2000
Join date : 14/08/2014
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Icon_minitimeMon Aug 18, 2014 11:41 am

>.< beta là gì hả bạn??
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Icon_minitimeTue Aug 19, 2014 2:51 pm

Kiểu như là sửa lại tất cả các lỗi của bạn.
 
•Ong•
Học sinh chưa nhận lớp
•Ong•
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 04/12/2000
Join date : 14/08/2014
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Icon_minitimeFri Aug 22, 2014 11:00 am

À, ok =)
 
pé cute lạnh lùng
Học sinh chưa nhận lớp
pé cute lạnh lùng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 25/01/1993
Join date : 29/08/2015
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Icon_minitimeThu Sep 03, 2015 11:30 am

nhiều lời.khó hiểu.với cả viết dính chùm nhưng cũng được thôi.với tỉ số IQ cao này thì khỏi lo
 
Sponsored content
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 ) Icon_minitime

 
 

[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 )
» 12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 1
» 12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 7
» 12 chòm sao và Cuộc chiến Trường Học ( Chap 1 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Vua trường học-