Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Capryl Janya
Học sinh chưa nhận lớp
Capryl Janya
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 17/01/2001
Join date : 02/08/2014
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Empty
Bài gửiTiêu đề: [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ   [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Icon_minitimeThu Aug 14, 2014 1:27 pm

Author: Capryl Janya (Mọi người gọi tắt là Ryl hoặc Jan nha)


Category: Tình cảm, một chút hài hước, kết thúc buồn


Rating: Không bắt buộc


Character: Sư Tử - Ma Kết


[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ 10s7hja


Tím – Tử Liên Hồ

Tử Liên Quốc – Hoàng Cung
 
Một tử y nữ tử đứng trên chiếc cầu nhỏ bắc qua hồ sen tím, đôi đồng tử như chìm đắm trong vẻ đẹp sầu não và quyến rũ của tử liên. Kỳ lạ. Quả thật, tử liên mang nét gì đó thanh cao, thuần khiết nhưng thấm đẫm u buồn. Có lẽ không có bút giấy nào có thể lột tả hết nhan sắc ấy – thật tuyệt mỹ làm sao. Nàng ngẫm nghĩ, đôi mắt vẫn không rời những đóa hoa nằm trên thủy bề trong suốt.
 
Càng ngắm nhìn, nàng lại càng cảm thấy buồn – một nỗi buồn khó tả đang dâng tràn đằm thắm, không vội vàng nhưng không quá chậm chạp. Nàng thực chẳng bao giờ lý giải nổi loài hoa kỳ lạ này.
 
Ở Hoàng Cung đã lâu, nàng nhận thấy kinh thành xa hoa, mỹ lệ, khác hẳn với vùng thôn quê của nàng. Nhưng nàng vẫn nhớ cố hương hơn. Dù không có tử liên, nhưng bạch liên, hồng liên, thạch liên,… thì không thiếu.
 
Hồi đó, để có kế sinh nhai sống qua ngày, công việc thường nhật của nàng là hái sen. Nàng dậy sớm, lúc ấy, sen còn vương những giọt sương óng ánh, tinh khiết như pha lê. Nàng hái gương sen về buôn, hoa sen thì ép khô lại làm tranh. Người ta rất thích tranh của nàng vì sắc màu phối hợp rất hài hòa, lại được kết từ cánh sen mềm mại. Ai mà không thuận những bức họa đẹp và được làm từ chất liệu thiên nhiên?
 
Nhưng từ khi nhập cung làm cung nữ, những tưởng nàng không còn được được ngắm sen, hái sen nữa. Nào ngờ ở hoàng cung cũng có hồ sen, dù không rộng, không đa sắc như quê hương nàng – làng Thánh Liên nhưng lại làm nàng thực sự bất ngờ: Sen tím!? Có lẽ đây là nguyên nhân tại sao được gọi là Tử Liên Quốc. Đây quả là một đặc trưng ở nước nàng.
 
Loài sen này nàng chưa nghe danh cũng chưa từng thấy bao giờ ở làng Thánh Liên – ngôi làng vanh danh thiên hạ nhờ sen mọc khắp nơi. Chỉ cần đi vài bước chân là đã gặp một hồ sen rồi. Mà nhiều loại lắm, nào là sen đá, sen hồng, sen trắng,…
 
Tương truyền rằng làng Thánh Liên khi xưa là làng Uyển Nam được đặt theo danh của bà Uyển Nam – vị tướng kiên cường luôn xông pha, dẫn đầu mọi trận chiến chống quân thù. Dân làng vì cảm kích tấm lòng trung, dũng của bà nên lấy tên bà đặt cho quê hương của bà. Lúc sắp lâm chung, bà có một nguyện vọng rằng muốn được hỏa táng, không muốn chôn cất cho an lành. Mọi người thắc mắc nhưng bà không đáp lại mà chỉ cười hiền. Bà mất, mọi người làm theo ý nguyện của bà, hỏa táng trước đền thờ bà Uyển Nam. Khi hỏa táng, xác biến thành tro bụi bay tứ tung. Tro bụi lơ lửng giữa không trung và đáp xuống những mảnh đất trống. Vài năm sau, những nơi mang dấu tích của bà bỗng lõm xuống và rộng ra, tạo thành những hồ nước bùn lầy. Sau đó, sen bắt đầu mọc lên, chọc qua lớp bùn mà sống, tỏa hương ngào ngạt, khoe sắc khắp nơi. Hoa sen tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết, sự trong trắng của nữ nhân. Từ đó, làng Uyển Nam được đổi tên thành Thánh Liên và bây giờ, con cháu đời sau cứ nối tiếp nhau thờ bà Uyển Nam – Thánh Liên.
 
Tự dưng ngẫm lại, nàng lại nhớ quê da diết. Biết bao giờ nàng mới được gặp lại mẫu thân?
 
- Ma Kết, muội lại thưởng sen sao?
 
- Mười mấy năm rồi, muội vẫn không sao hiểu được, liệu tử liên có ý nghĩa gì?
 
Ma Kết có vẻ không quan tâm đến lời nói thoảng chút trách móc của một nam tử phong lưu, ra dáng hoàng tộc đang bước đến cạnh mình, mà lại đặt ra câu hỏi cho chàng. Vẻ hơi ngạc nhiên, chàng đáp:
 
- Theo muội thì thế nào?
 
Chàng hỏi lại, nở một nụ cười bỡn cợt. Hàng chân mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại khi nghe chàng hỏi. Theo nàng sao? Ừ thì nàng chỉ biết sen là cao quý, là thanh khiết. Chỉ thế thôi. Còn sen tím thì thực sự nàng không biết, không biết gì cả.
 
Nhưng đó nào phải là lỗi của nàng? Lỗi là ở chàng, thật sự là ở chàng. Nàng đã hỏi chàng câu này chẳng biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chắc một điều là: không thể đếm trên đầu ngón tay được. Ai da, thấy chưa, quanh đi quẩn lại đa phần đều là lỗi do chàng mà ra cả.
 
- Không biết.
 
Câu trả lời cộc lốc của nàng làm chàng bật cười. Chàng cứ nghĩ nàng thông minh lắm, ai ngờ… Mà thôi vậy, chàng cũng không chê bai gì nàng đâu, vì cả đời nàng chưa bao giờ sống với tử liên một hôm nào cho tới khi nhập cung. Chẳng trách sao loài hoa tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại mang sắc màu lạ lẫm này làm nàng thắc mắc mãi không nguôi.
 
- Rồi muội sẽ biết, không lâu nữa đâu.
 
Chàng hết nhìn sen, rồi ngước lên nhìn nàng, nở nụ cười “giết người” và bước đi khỏi cầu. Để lại nàng chỉ biết ngơ ngác nhìn theo thân ảnh ngúng nguẩy như đương cố gắng chọc giận nàng. Nàng cũng biết điều đó nên chỉ giương đôi đồng tử hướng về chàng với ánh mắt khó hiểu. Và nàng chắc sẽ chẳng bao giờ hiểu được đại huynh kết nghĩa của nàng. Mãi là như vậy.
 
- Sư Tử! Huynh nói vậy là sao?
 
Một cảm giác thất vọng và khó chịu tràn trề, len lỏi vào những ngõ ngách trong lòng nàng. Trời ơi, huynh ấy chắc chắn là nghe, vì nàng hét lên rất to, nhưng huynh ấy lại làm lơ. Hắn ta dù là hoàng tử đi chăng nữa, cũng không nên làm lơ nàng chứ, vậy là có ý gì? Đáng ghét thật a.
 
Phía xa xa, chàng vẫn rảo bước, đôi môi không thể nào khép lại được. Cứ nghĩ đến gương mặt ngơ ngác của nàng, chàng lại muốn bật cười thành tiếng thôi. Nhưng vì giữ hình tượng điềm tĩnh, thể diện của một người trong hoàng thất nên chàng không dám.
 
Chàng là vị hoàng tử tài sắc vẹn toàn. Võ văn đều tinh thông, ai ai cũng phải kính nhường. Nhưng chàng lại yêu nàng – một cung nữ nghèo mạc, chẳng có gì nổi bật. Thứ quý giá nhất mà nàng sở hữu chắc có lẽ cũng chỉ là một miếng ngọc bội màu tím khắc đóa tử liên. Đó là món quà mà chàng tặng nàng lần đầu tương ngộ tại Tử Liên Hồ. Nó tượng trưng cho hòa ước giữa  chàng và nàng thời thơ ấu rằng “đời đời kiếp kiếp mãi là huynh muội kết nghĩa” và “không bao giờ để tình huynh muội phải tương tàn” sau một cuộc ẩu đả.
 
Nghĩ mà buồn cười, nhưng rõ ràng lúc ấy – bảy năm về trước, tội lỗi là do nàng gây ra cả thôi. Nàng vào hoàng cung mà dám tự tiện hái sen tím – loài hoa quý hiếm của Hoàng Thượng. Dù gì lúc ấy nàng cũng mới có mười tuổi, chàng thì đã mười lăm rồi, chững chạc rồi còn gì nữa. Nhìn bề ngoài thế thôi chứ suy nghĩ thì còn con nít lắm. Vì thế nên chàng và nàng mới tranh cãi và xô xác.
 
Đây này, cái vết sẹo nhỏ ở đuôi mắt chàng là do nàng sử dụng chiêu “cào, cấu” đấy. Quả là một kỷ niệm khó quên. Chàng từ đó mà cũng cố gắng “người lớn” hơn một chút.  
 
Nhưng dường như chàng đang phá vỡ lời thề do chính chàng đặt ra. Chàng yêu nàng. Đấy, yêu nàng thì nào có thể còn là huynh muội kết nghĩa đời đời kiếp kiếp không phai đây?
 
Cứ thế, chàng tự tra khảo mình rồi lại chẳng biết giải quyết thế nào. Chàng không dám xin lời khuyên của phụ hoàng, vì chàng biết, nếu phụ hoàng biết được tin này thì có nước cạo trọc đầu chàng và tống vào chùa mất thôi. Mà ngoại trừ Thiên Lâm Võ Tự của hoàng thúc chàng ra, thì chàng sợ vào chùa lắm ấy. Thiên Lâm Võ Tự vừa là chùa vừa cho nhập môn võ đạo, môn sinh không cần cạo tóc nên khó mà chàng được yên thân. Bởi lẽ chàng là thiên kim hoàng tử, việc đem lòng yêu thương cung nữ thực khó mà chấp nhận được.
 
Chớp mắt trời đã vào đêm, vầng ánh nguyệt cũng những vì tinh tú tỏa sáng cả nền đen thẫm mờ ảo. Quả là tuyệt hảo mà. Ước gì chàng có thể thâu tất cả lại, tạo thành một bức họa mỗi đêm chàng đều có thể ngắm nhìn. Nhưng điều đó là không thể.
 
Thật may cho chàng. Chàng nôn nao không ngủ được nên mới ra ngồi hóng gió, đọc sách, thưởng trăng nên mới bắt gặp được cảnh vật này. Không gian tĩnh mịch. Trăng thanh gió mát. Thực chỉ muốn ở đây mãi, dù có chết cũng cam.
 
Ngồi đọc sách mà tâm chẳng để vào dòng chữ nào cả. Ây nha, chỉ vì nàng mà chàng mới ra nông nỗi này. Nếu sau này có kết duyên thì thể nào chàng cũng sẽ trả thù lại cho bằng được. A ha, tự dưng chàng ngưỡng mộ chàng quá đi thôi. Không ngờ chàng lại có cái ý tưởng tuyệt vời như vậy. Hảo, hảo, Ma Kết muội hãy chờ đó.
 
Sư Tử tâm đắc ngồi cười một mình. Chợt khóe môi cứng đờ lại. Chàng bỗng ngộ ra là đó sẽ chỉ là chuyện tương lai xán lạn nếu giờ đây, chàng nghĩ ra cách thâu tóm được Ma Kết và tất nhiên, cả phụ hoàng. Kết muội của chàng thì dễ rồi, nhưng phụ hoàng! Phụ hoàng mới là người quan trọng nhất quyết định tất cả. Tương lai của chàng phụ thuộc vào hai chữ “không” và “được” của Ngài cả mà thôi.
 
Vậy là thay vì suy nghĩ cách trả thù Ma Kết, chàng lại quay qua tìm cách thuyết phục phụ hoàng. Phụ hoàng chàng khó khăn, cổ hủ, làm sao mà lại dễ dàng đồng ý cho chàng và Ma Kết se duyên?
 
Lần đầu tiên chàng điên đầu vì một chữ “ái”…
 
Lần đầu tiên chàng mất ngủ vì một chữ “tình”…
 
Lần đầu tiên chàng biết thế nào là “ái”…
 
Và lần đầu tiên chàng biết thế nào là “tình”…
 
“Ái tình” à? Vậy là chàng đã vướng vào cái thứ mà thế gian gọi là “ái tình”. “Ái ái”, “tình tình”, a, sao mà rắc rối thế này? Bấy giờ chàng chẳng khác gì một kẻ điên cả. Điên vì tình, vì tình của chàng rối rắm như tơ vò.
 
Trăng thanh gió mát, thực không cưỡng lại nổi. Chàng thiếp đi. Giữa đêm khuya thanh vắng không có lấy một bóng người, chàng lặng lẽ, âm thầm thu mình vào một góc.
 
- Ai da, cái tên này, sao lại ra đây ngủ chứ hả? Thực là mất thể diện quá đi mà!
 
- Công công, hay là Ngài và ta cùng dìu hắn vào phòng?
 
- Hảo, hảo. Chứ để hắn ở đây, nhỡ có ai thấy thì chỉ có nước độn thổ thôi! Còn gì là hoàng thất nữa! Xem cái mặt hắn kìa, ngủ say như chết ấy. Nhưng mà Ma Kết nè, ngươi là nữ nhân, còn ta thì… làm sao mà khiên nổi cái tên này?
 
Ma Kết chỉ mỉm cười đáp lại, rồi bước tới nhẹ nhàng nâng một nửa người của Sư Tử. Công công thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, phụ giúp nàng một tay. Quả đúng như lời của công công, Sư Tử ngủ say như chết. Nghe cái giọng the thé của Ngài mà chàng vẫn say giấc nồng, ước gì nàng cũng được như hắn. Bởi nàng khó ngủ nên mới đi dạo cho khuây khỏa, gặp công công, như bắt được vàng, nàng cùng Ngài đi chung để hàn huyên tâm sự cho đỡ buồn và giết thời gian, nào ngờ lại bắt gặp Sư Tử. Ai nha, gương mặt lúc ngủ cũng thật đẹp…
 
Trăng đêm nay sáng quá…
 
Soi vào gương mặt chàng, ánh lên vẻ đẹp tuyệt mỹ…
 
Những lúc như thế này, nàng mới có cơ hội được ngắm chàng thật lâu. Bởi chàng sẽ không biết gì cả.
 
Liệu nàng có sai khi yêu chàng?
 
Phận nàng là cung nữ nghèo hèn, còn chàng là hoàng tử lá ngọc cành vàng, dẫu có yêu thì cũng chẳng thể bên nhau lâu dài. Nhưng mà… chàng có yêu nàng không?
 
Kẹt…
 
Nàng nhẹ nhàng đóng cửa, gắng không gây động rồi bước vội theo công công.
 
Giữa màn đêm huyền ảo, thấp thoáng bóng dáng hai thân ảnh…
 
- Ma Kết, ngươi yêu hoàng tử đúng không?
 
- Công công, sao Ngài lại nghĩ vậy?
 
- Đôi mắt ngươi nói lên tất cả. Cách ngươi nhìn hắn quả rất lạ.
 
- Ừ thì ta cũng có, chỉ là chút tình cảm của tớ với chủ mà thôi. Ta biết, yêu chàng sẽ không có kết quả gì.
 
- Vậy hắn có yêu ngươi không?
 
- Ta không biết.
 
Cứ thế, giữa không gian bốn bề lặng lẽ, hai thân ảnh rảo bước chầm chậm, không gây một tiếng động nào. Cuối cùng, bất chợt vô tình họ dừng chân trên chiếc cầu bắc qua Tử Liên Hồ.
 
Tử liên… ý nghĩa là gì…
 
Tử liên… sao mỗi lần thưởng nó, nàng lại thấy buồn…
 
Tử liên… nét đẹp thuần khiết đẫm u sầu…
 
Tử liên…
 
Tử liên…
 
- Công công, tử liên nghĩa ý là gì?
 
- Ta… tự dưng đau đầu quá, thôi ta đi ngủ đây, ngươi ở đây chơi vui vẻ nhé!
 
- Ơ kìa, công công…
 
Tự dưng kiếm cớ bỏ đi, thực là… Mà sao khi nàng hỏi về tử liên, cả Sư Tử và công công đều một mực không đáp lời, phải chăng họ có âm mưu gì?
 
Tử liên… ngươi làm ta đau đầu thực rồi đó nghe…
 
Tử liên… ngươi thực bí ẩn quá…
 
Đến bao giờ câu hỏi của ta mới có lời giải đáp đây…
 
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Msfzvo
 
Tử Liên Quốc – Hoàng cung
 
Một năm sau…
 
Tại chiếc cầu bắc qua Tử Liên Hồ…
 
- Ma Kết muội, ta hỏi muội, muội phải thành thật trả lời: Muội có yêu huynh không?
 
-…
 
- Vậy là có à? Ta cũng thế.
 
Và Ma Kết chỉ nở nụ cười nhẹ. Không nói, không rằng, vậy cũng đủ hiểu nàng hạnh phúc đến mức nào.
 
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Msfzvo
 
Tử Liên Quốc – Hoàng cung
 
Hai năm sau…
 
Cũng tại chiếc cầu bắc qua Tử Liên Hồ…
 
- Ma Kết muội, ta hỏi muội, muội phải thành thật trả lời: Có còn yêu huynh không?
 
-…
 
- Còn à? Ta cũng thế.
 
Và Ma Kết vẫn giữ nụ cười ấy. Vẫn không nói, không đáp lại một câu, dù chỉ là cái gật đầu. Nhưng Sư Tử vẫn hiểu…
 
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Msfzvo
 
Tử Liên Quốc – Hoàng cung
 
Một năm sau…
 
Tại chiếc cầu bắc qua Tử Liên Hồ…
 
Cầu và hoa chẳng thay đổi, mà người sao nỡ đổi thay…
 
- Vậy ra… tử liên tượng trưng cho tình yêu thủy chung, sự thuần khiết và trong trắng của nữ nhân đang đắm trong ái tình… Ta hiểu rồi… hiểu rất rõ…
 
- Ta xin lỗi…
 
Ma Kết với tử y đứng thưởng hoa… một mình… quạnh hiu… cô độc… Bàn tay thon thả giữ chặt một tờ giấy vừa đón nhận từ công công bấy giờ đã đi khuất… Đoạn nàng vò nát nó, vứt xuống thủy bề trong suốt, cạnh đóa tử liên nồng nàn hương sắc…
 
Sư Tử đã se duyên cùng Thanh Nhi – đương kim công chúa của Thái Bạch Quốc theo ý nguyện của phụ hoàng… Mối giao hảo giữa hai nước được giữ yên bình bởi tình yêu gượng ép…
 
Thanh Nhi hạnh phúc… vì phò mã nàng là người tài sắc vẹn toàn…
 
Ma Kết đau khổ… vì người yêu nàng đã không còn ở đây nữa…
 
Sư Tử… còn chàng thì sao?
 
Lá thư cuối cùng chàng giãi bày tâm nguyện…
 
Chàng yêu nàng, nhưng không thể bên nàng…
 
Và nàng yêu chàng, nhưng cũng chẳng thể bên chàng…
 
Vậy ra… nàng là đóa tử liên kia… luôn thủy chung… đợi chờ… thuần khiết…
 
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Msfzvo
 
Mười năm sau…
 
Nàng vẫn chôn chân trên chiếc cầu bắc qua Tử Liên Hồ…
 
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Msfzvo
 
Hai mươi năm sau…
 
Nàng vẫn thưởng hoa một mình những khi nhớ chàng…
 
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Msfzvo
 
Ba mươi năm sau…
 
Nàng đổ gục trên chiếc cầu bắc qua Tử Liên Hồ…
 
Một đóa Tử Liên bất chợt lụy tàn… giữa muôn ngàn những đóa tử liên tươi một màu tím u buồn…
 
Nàng ra đi...
 
Kết thúc sự đợi chờ trong vô vọng suốt sáu mươi năm ròng...
 
Sư Tử... nào biết điều này...
 
Đóa tử liên đẹp nhất đã không còn nữa... liệu người có hay...
 
_The End_
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ   [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Icon_minitimeFri Aug 15, 2014 10:59 am

đi đâu cx gặp S.A :v :v :v
ân~ dù sao ta thấy bộ này cx khá đc :3
ngôn từ ổn :3 đôi câu có chỗ ngượng nha~
trình bày đc ^_^
 
Capryl Janya
Học sinh chưa nhận lớp
Capryl Janya
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 17/01/2001
Join date : 02/08/2014
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ   [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Icon_minitimeFri Aug 15, 2014 4:31 pm

libra1999 đã viết:
đi đâu cx gặp S.A :v :v :v
ân~ dù sao ta thấy bộ này cx khá đc :3
ngôn từ ổn :3 đôi câu có chỗ ngượng nha~
trình bày đc ^_^
Truyện này là nam nữ mà bạn, hổng có S.A đâu  :d ! Nói thật mình cũng có lần có ý định viết S.A, nhưng mà thật sự là mình dị ứng với việc viết truyện đồng tính  :) 
Cám ơn bạn đã com  <img src=*" longdesc="9" />
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ   [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Icon_minitimeFri Aug 15, 2014 7:01 pm

bợn a :v S.A ở đây nghĩa là Sad Ending -_- kết thúc buồn ớ
chứ ko phải S.A hiểu theo nhật bản nha :">
ân~ kcj :*
 
Capryl Janya
Học sinh chưa nhận lớp
Capryl Janya
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 17/01/2001
Join date : 02/08/2014
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ   [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Icon_minitimeFri Aug 15, 2014 8:18 pm

libra1999 đã viết:
bợn a :v S.A ở đây nghĩa là Sad Ending -_- kết thúc buồn ớ
chứ ko phải S.A hiểu theo nhật bản nha :">
ân~ kcj :*
Mình nghĩ phải là S.E chứ nhỉ? Mà thôi, cũng chả quan trọng để gây hiềm khích (nếu có thể). Hì hì.
Mình thích nhất là viết truyện tình củm mà kết thúc thật là bi thương đau khổ, chẳng biết sao nữa.
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ   [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Icon_minitimeFri Aug 15, 2014 11:53 pm

-_- chac~~~ mat ta co van de roi
sr a~~~~ nham S.E thah S.A ms kho TTvTT
a
con viec thik S.E hay H.E la do so thik :3
cha co j la ca~
 
Capryl Janya
Học sinh chưa nhận lớp
Capryl Janya
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 17/01/2001
Join date : 02/08/2014
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ   [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Icon_minitimeSat Aug 16, 2014 12:12 pm

libra1999 đã viết:
-_- chac~~~ mat ta co van de roi
sr a~~~~ nham S.E thah S.A ms kho TTvTT
a
con viec thik S.E hay H.E la do so thik :3
cha co j la ca~
Nhầm một tí, không sao đâu
Ta cuồng viết S.E nhưng lại thích đọc H.E =="
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ   [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Icon_minitimeSat Aug 16, 2014 8:44 pm

:v haha~ ta cx vậy a~ *múa lụa*
 
Capryl Janya
Học sinh chưa nhận lớp
Capryl Janya
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 17/01/2001
Join date : 02/08/2014
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ   [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Icon_minitimeSat Aug 16, 2014 10:59 pm

libra1999 đã viết:
:v haha~ ta cx vậy a~ *múa lụa*
Vui quá! Ta cứ tưởng ta lạc loài cơ chứ! ^_^ À mà nàng thấy truyện Tím - Tử Liên Hồ ấy, có được không? Ta thấy nó còn chưa được cho lắm nàng ạ  :(
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ   [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Icon_minitimeSun Aug 17, 2014 8:42 pm

đc nag a :3 có đôi chỗ câu văn chưa mượt lắm thôi
 
Capryl Janya
Học sinh chưa nhận lớp
Capryl Janya
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 17/01/2001
Join date : 02/08/2014
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ   [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Icon_minitimeTue Aug 19, 2014 5:50 pm

libra1999 đã viết:
đc nag a :3 có đôi chỗ câu văn chưa mượt lắm thôi
cám ơn nàng
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ   [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Icon_minitimeWed Aug 20, 2014 6:24 am

Cách viết của nàng khiến ta không hiểu nàng viết truyện buồn hay vui nữa. Vài câu không được mượt lắm.
 
Capryl Janya
Học sinh chưa nhận lớp
Capryl Janya
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 17/01/2001
Join date : 02/08/2014
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ   [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Icon_minitimeWed Aug 20, 2014 7:42 pm

Princess Lily Rose đã viết:
Cách viết của nàng khiến ta không hiểu nàng viết truyện buồn hay vui nữa. Vài câu không được mượt lắm.
Buồn hay vui là do cảm nhận của người đọc, tùy thuộc vào cách nghĩ của họ =))))))))
Công nhận là có vài câu hơi gượng  13a 
Thanks nàng đã com cho ta   5
 
Sponsored content
[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ   [Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ Icon_minitime

 
 

[Ma Kết - Sư Tử] Tím - Tử Liên Hồ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chòm sao nào khó chịu liền nổi đóa
» Sao nữ nào thường vì tình cảm mà bỏ lỡ các cơ hội liên quan đến tiền bạc
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 17: thành Axis-toà thành của liên minh các chủng tộc phần 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Colorful Love-