Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Ốc Nhỏ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Ốc Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Ốc Nhỏ   Ốc Nhỏ Icon_minitimeTue Aug 12, 2014 2:57 pm

Ốc Nhỏ
 
Tác giả: Tịch Lạc
 
Thể loại: Tản văn
 
Tình trạng: Đang tiến hành


Note: MÌNH CHỈ ĐĂNG HỘ!!! KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ!!
 
 
Văn án: (do người đăng chém hộ =))~ )
 
Là một câu chuyện cũ, một chú ốc yêu thầm một chú ốc.
 
#1:
 
Có một con ốc sên,suốt ngày chỉ nhốt mình trong cái vỏ nhỏ của mình. Gọi nó là Tự ti đi.
Có một con ốc khác,nó cũng là ốc ,nhưng lại rất tự tin.
Lâu ngày ,Tự tin lôi Tự ti nhú đầu ra một chút. Cứ tưởng nó có thể bước đi cùng Tự tin. Nhưng nó quên mất ,rằng Tự tin hoàn hảo như v ,nó có thể xứng sao?
Cho nên,mọi việc trở về như cũ , Tự ti vẫn hoàn Tự ti ,chỉ là một con ốc sên.
 
#2:
 
Một ngày nọ, ốc sên Tự tin nói tặng cho Tự ti một món quà,nhưng mà.. bé con ngắm mãi vẫn không nhìn ra mấy dòng chữ ngắn ngủi kia là quà gì nha! Không lâu sau này ,bé ốc ngồi trong gốc tối cắn răng bật khóc nhận ra. Thì ra ,đó là sự quan tâm, thứ mà không phải ai cũng tuỳ tiện nhận được. Đúng là ốc con ngu ngốc!
 
#3:
Lại một ngày nọ , ốc con yên lặng nhìn ngắm Tự tin hì hục nỗ lực vì tương lai. Dáng vẻ đó, lúc tập trung thật hấp dẫn nga. Ốc con vừa cảm thán vừa lấy tay lau mép. Nghĩ thầm , cố lên ,phải chạy theo nha.
Đúng là muốn nỗ lực cần có động lực nha.
 
#4:
 
Lại qua một ngày nọ , bé con nhìn thấy Kiến hôi cứ đeo bám Tự tin ,đột nhiên cảm thấy một vị chua chua ,chát chát từ trong đan điền trào lên. Được rồi ,bé con ăn giấm ,lần đầu biết ăn giấm chua nha.
 
#5:
 
Lại thêm một ngày , ốc con nghe thấy bài hát mình thích ,suốt ngày lẩm bẩm hát theo. Tự tin bị tra tấn lỗ tai vì bé con không thuộc lời,hát suốt mấy tiếng chỉ hát có một câu. Liền liếc mắt qua : " bé cưng à , em nín dùm anh."
 
#6:
 
Một ngày rất lạnh. Lúc đó, ốc con và Tự tin chỉ quen biết sơ sơ. Tình cờ ,chỉ là tình cờ thôi. Chân của ốc sên nào đó chạm vào chân bé con. Mắt giật giật,cảm nhận đôi chân đang bọc vớ ấm áp của mình bị cục nước đá nào đó chà xát. Nghiêng người nhìn qua ,thủ phạm lại thản nhiên mà tiếp tục chà chà,ấp ấp. Và rồi ,bé con đáng thương ngang nhiên trở thành "lò ấm" cho đồng học nào đó. Đương nhiên là mùa Đông. Còn mùa hạ? Khụ.. Bị đá ra xa : " Lăn xa một chút , nóng."
 
#7:
 
Hết kì nghỉ xuân, ốc con hăng hăng hái hái chạy tới. Cốt yếu là chỉ muốn nhìn xem đồng học nào đó qua một năm sẽ thế nào nha. Ngóng ngóng ra cửa ,liền thấy Tự tin bước vào cùng ánh nắng ban mai nhu hoà sải bước. Oà ,thật chói mắt nha, hiệu ứng ánh sáng không tệ. Ai cha , nếu dẹp cái bộ mặt ngái ngủ kia thì càng tốt.
 
#8:
 
Có một lần, bé con đang say sưa đọc một bộ truyện. Đột nhiên ,chiếc điện thoại cũ kĩ bị cô Ve sầu tịch thu. Ốc con sợ hãi bị mắng, hai tai đỏ hồng lên. Nghĩ thầm, thôi tiêu rồi. Qua một hồi bình tĩnh, Tự tin nhìn ốc con chế giễu một tràng nhưng không thấy Tự ti phản ứng. Lắc lắc vai ,bé con ngước đôi mắt ngấn nước đáng thương lên, mếu : " Vẫn còn chương Đại kết cục nha~"
 
#9:
 
Tối nọ, đồng học nào đó nói sáng mai muốn ăn màng thầu ngon ngon. Ốc con rõ ràng đã chạy qua ngõ đối diện dặn dặn dò dò chủ quán nhất định phải chừa bánh cho mình. Nhưng sáng sớm, bé con dậm chân tức giận với chủ quán kia. Rồi sốt ruột chạy ra chợ tìm mua đúng loại Tự tin thích ăn. Vì ốc con biết ,nếu không mua được ,người kia sẽ đau dạ dày.
 
#10:
 
Nằm mộng , bé con mơ thấy... Không, là nhớ lại đúng hơn. Nhớ lại lần đầu gặp mặt.
Ngồi xổm dưới đất nghịch cát chờ đến lượt nhóm mình vào. Vừa ngước lên, A~ đây không phải đồng học với mình năm ngoái sao. Oa ,cười với mình nha,người này..nhận ra mình sao?
 
#11:
 
Là ốc sên , rất để ý lời người khác nói về mình. Lời của người kia càng có lực đả kích hơn gấp vạn lần. Mặc dù không thông minh,nhưng hữu ý vô tình bé con đều nhớ rất kỹ lời của đồng học kia. Tối nào trước khi ngủ cũng dắt chân lên trán mà nhấm nháp từng câu từng chữ.
 
#12
 
Sinh thần , ốc con cô đơn vì cả ngày không ai hỏi han gì. Quay sang nhìn người qua đường Giáp : " Hôm nay ngày mấy vậy A Giáp?" . Nghe câu trả lời,bé con giả vờ A~ lên một tiếng,ra hôm nay là sinh thần mình nha. Len lén quan sát biểu tình của đồng học kia,chỉ nghe ừ hử thật nhỏ trong không khí. Hít một hơi thật sâu đè nén nỗi buồn bực lan nhanh như cỏ dại xuống, bé con quay đầu không thèm để ý người kia. Nhưng là, ngày hôm sau , đồng học Tự tin thản nhiên mở túi, thản nhiên trao quà ,và thản nhiên ngồi lướt web. Thản nhiên lướt mắt qua ốc con nào đó đang Thụ sủng nhược kinh. Ánh mắt bé con chớp tắt sáng tối liên tục mà không ai để ý.
 
#13:
Mỗi ngày ,ốc con đều lấy việc tán gẫu với đồng học kia làm niềm vui. Có nhiều lúc,cười khúc khích nhìn màn đối thoại trước mắt, có JQ nha nha.
Chẳng hạn như...
 
Ốc con gian trá : Hơhơ ,cái này là cưng muốn em giấu giếm à nha~
Tự tin đáp : chịu, ta ko rảnh giải thích với từng đứa một.
Bé con ngồi trước màn hình cười đến đờ cả miệng,nhưng nụ cười vẫn không có dấu hiệu giảm : đâu có ai mượn cưng đi giải thích dùm e :)))
Tin nhắn báo rep : mịa cưng  *bỏ đi*
 
#14
 
Ốc con tủm tỉm nhìn chấm sáng xanh xanh nào đó : tim người có 4 ngăn mà bâybê, còn rộng chán.
Bé con đáp : với e chỉ có 3 ngăn thôi nha,mẹ nè,bánh bèo nè,người thương nè
Tự tin rep : *sờ cằm* uầy, vậy nhà ta 3 người rồi, còn 1 chỗ cho người anh iêu thôi, cưng đi ra a *đạp đạp*
 
Khoé miệng bé ốc con nào đó ngừng cong lên mà cứng đờ, không dám tin dụi mắt mấy lần đọc đi đọc lại xem có nhìn lầm không. Thật sự sợ bản thân mình hiểu sai ý của người kia.
 
#15
Một chút thấp thỏm ,một chút ngọt ngọt ,đôi khi chua chua,nhưng nhiều lúc bùi bùi như đậu phộng. Mỗi nhịp đập của tim ốc con đều hoà vào những mùi vị đó. Nó cứ kéo dài,mãi cho tới khi quả bong bóng bị thổi phồng đến căn nứt. Bé con yếu đuối không chịu được nữa. Và quan hệ kết giao cũng bị đánh gãy, tất cả. Chỉ là sự ảo tưởng của một con ốc sên.
 
#16
 
Giờ tập thể dục , ốc con rất sợ môn này, suốt 11 năm qua đều cố ý tránh né. Nhưng năm nay , là ngoại lệ. Vì Tự tin đá cầu rất hay,đánh cầu lông rất đẹp. Tự tin dạy ốc con đánh cầu , tập đá cầu ,rồi khi kiểm tra phải ở lại,nhưng lại đợi bé con đến tối trong khi đã đạt. Đồng học nào đó cứ như vậy mà vô thanh vô thức dần dần đi vào lòng ốc nhỏ khờ khạo.
 
#17:
 
Một buổi sáng , mẹ Ốc bận đến đón bé con muộn. Ốc con đành đi nhờ Tự tin một nửa đoạn đường. Đến đầu ngõ nhà ,trời rất nắng, nhưng vì bị bé con năn nỉ,đành phải đứng nắng mà đợi cùng. Bé con nào đó cười thầm trong bụng, nhìn đi ,nhìn đi..ng đi đường đều nhìn cta bằng ánh mắt ái muội nha,hí hí
 
#18
 
Khi người qua đường Ất ,Giáp cảm thấy bầu không khí giữa Tự & Tự kì lạ liền hỏi :
" Hai người làm sao vậy a?"
 . Bé con nghe liền cười khổ, làm sao là ra làm sao đây. Tức giận?-Không phải , cãi nhau?- không giống , bình thường?-làm ơn đi,có mù cũng nhìn ra có bất thường.
 
#19:
 
Tự tin rất gét người khác đụng vào đồ của mình. Điều này đã được ốc nhỏ tận mắt chứng thực.
Có một lần, người qua đường Bính tự tiện cầm điện thoại của Tự tin, cậu ấy liền hầm hầm cả ngày. Nhưng là , bé con nghiêng đầu nghi vấn. Mình vẫn cầm hằng ngày nga, ân ,sau này sẽ không chạm vào nữa,như vậy sẽ không thể trưng ra bộ mặt thối hoắc nha. Thật sự rất thối.
 
#20:
 
Giờ giải lao giữa giờ, ốc nhỏ nào đó ham ăn mà lăng xăng chạy xuống căn tin trường. Mắt thấy Tự tin đi đằng trước, không thèm nhìn bậc cửa mà nhảy tới. Vâng, đúng là nhảy tới. Mắt long lanh nhìn phía trước hi vọng đuổi kịp người kia nào có quan tâm chân trượt té. Úuwt~~ một tiếng ,chậc~ .cảnh tượng đó khỏi phải nói có bao nhiêu đẹp mắt, muốn nằm dài có nằm dài , muốn kiểu parapol liền có parapol , thầy giáo dạy toán nếu nhìn thấy không chừng sẽ bật ngón cái lên khen : "Độ cong chuẩn, toạ độ rất chính xác". Nhìn ,nhìn ,nhìn. Mọi người nhìn nhau 2s rồi điên cuồng cười,có người ôm bụng cười, có người cười đến nỗi mặt đỏ bừng vẫn tiếp tục cười. Hô~ ,bé con da mặt mỏng đương nhiên là đỏ hết hai tai,ngượng chín mặt chống mông tê nhức ngồi dậy. Vừa định đứng dậy, mắt liền thấy người kia ngạc nhiên đứng sững 5s rồi chạy về phía mình. Lúc này tim bé con thịch một tiếng, ai cha~ .. đập liên hồi nha. Trong lòng ốc nhỏ rất muốn rống lên, ô ô . đừng cười đẹp mắt như vậy nha~
 
#21
 
Lần thứ hai ốc con đi hát karaoke . Tự tin rất thích nhạc sến ,đương nhiên sẽ hát nhạc sến. Đối với ốc con cực kì dị ứng với nhạc Việt, từ thể loại thiếu nhi, teenpop cho tới dân ca mà nói , ngồi trong phòng này là một loại cực hình nha. Cho nên , việc duy nhất bé con vào đây làm là nghịch điện thoại. Được rồi , từ khi nghe đồng học kia hát ,bé con cảm thán , nhạc cũng không tệ lắm nha.
Lười biếng gác chân lên người đang cầm mic kia , nghe giọng ai đó cực kì êm tai ,bắt gặp ánh mắt cưng chiều kia.. Giật mình. Không phải ,là nhìn lầm đúng không? Không thể nào , ánh mắt đó.. thật sự rất doạ người nha.
 
#22
 
Cuối năm , phải đăng kí môn thi tốt nghiệp. Ốc nhỏ học hành dốt nát cân nhắc thận trọng chọn hai môn khả quan nhất. Thở dài, nhưng cũng không khả quan mấy. Nhìn xuống danh sách ,cả lớp chỉ có mình chọn Sinh và Anh thôi á ,thôi rồi , lẻ loi nha. Đột nhiên , á , người kia ..chọn giống mình nha nha. Như vậy không phải sẽ phân lớp học chung sao. Còn thi chung phòng nữa ,thi cùng ngày nha ,lịch học chính qui và học thêm giống nhau, có lịch trình giống nhau nha. Nha nha nha , sẽ như hình với bóng nha, vui chết mất
 
#23
 
Quốc Khánh , là ngày chủ nhật vàng của ốc con. Mọi năm, ốc nhỏ đều ngủ thẳng tới trưa, ra sân chơi với bầy chó con ,hay nhõng nhẽo bám đuôi mẹ Ốc đòi ăn cái này,ăn cái kia và nằm chết một chỗ tận hưởng ngày nghỉ lễ. Như vậy cũng không có gì đáng nói ,nhưng đặc biệt là năm nay, mọi thứ xung quanh con ốc nhỏ đều biến thành màu hồng, hồng hường thắm. Là vì có người kia, là vì tổ chức sinh thần be bé cho người kia . Bé con cười tít mắt nhìn tin nhắn : " bâybê ,dặn trước ,ăn lót dạ đi rồi đi. 15ph nữa anh tới."
Đi chơi suốt một ngày, về nhà ốc nhỏ nằm bẹp trên giường nhưng vẫn cố nhướng mắt, mở máy , gửi tin nhắn. Ngủ.
 
#24
 
Ngày tiếp theo, bé con đang ngủ thì điện thoại đổ chuông. Vừa ngái ngủ bắt máy vừa kéo kéo cái chăn trùm lại. Buổi sáng chân rất dễ bị lạnh.
Nhưng là, không phải chứ , đừng đùa. Hai hôm trước còn phồng má chửi lộn với A Địa nha ,sao hôm nay..lại có thể...
Đến nhà A Địa viếng, ốc con nói thầm, lần trước tới đây làm trại hè,không ngờ lần này..aiii~ Địa à
Quay qua nhìn người kia,nói nhỏ : " Nhìn thấy chưa,sau này nhớ chạy chậm một chút"
Cả hai ngồi một góc,thủ thỉ nói rất nhỏ. Nhưng cô chủ nhiệm kia có cần nhìn ẩn ý tới vậy không a~

#25:

Trên mạng ,bé con quen một vài người bạn. Không phải dạng bạn bè trên mạng online, so với bạn bè ngoài đời còn hợp nhãn ,hợp ý hơn mấy lần. Xưng huynh gọi muội rất thân thiết. Càng ngày càng thân,thân càng thêm thân. 
Máy báo có hai tin nhắn, Tự tin và Mật Thất.
Do dự , bé con nên trả lời ai trước đây. Mặc kệ , love is first.
Ưu tiên như vậy , trân trọng như vậy , đổi lấy : " tâm trạng đang u ám ,anh nghĩ nên off ngay , liền và lập tức  ."

Còn tin nhắn từ MT : " Lạc ,mau đến đây đi. Ca và tỷ tỷ dẫn muội đi ăn."


#26




Tỏ tình. Thật sự nói ra rồi, bé con lẩm bẩm. Hô~ . Hoàn hảo là đang ở quê nha. Lấy tay đè lên ngực cảm nhận nhịp tim vẫn chưa dịu, tủm tỉm , nhẹ lòng nha. 
1 tuần sau, ốc con đến lớp sớm. Nhìn thấy người kia liền hớn hở kéo ghế ngồi bên cạnh. Vẫn chưa kịp nói gì ,đã nghe thấy giọng nói trầm thấp xen lẫn khó chịu vang lên : " anh đang u ám" .
Bé con ngẩn người, khó chịu, ngươi khó chịu sao, ta làm ngươi khó chịu sao?


#27


Hai tháng , đã hai tháng bé con rất ít khi được nghe giọng nói kia, không được tán gẫu với tài khoản kia,không còn cùng đi cùng về nữa. Phảng phất như người lạ nhưng rất thân quen. Nhưng không sao, bé con nấc nghẹn ở cổ tự an ủi bản thân : " vẫn còn thấy chấm xanh nha" . Vẫn còn ,vẫn còn có thể yên lặng ngắm nhìn.

Dường như, người kia có thể nghe hiểu tiếng lòng của bé con. Block.


#28


Ốc con sau khi thất tình muốn lưu giữ lại những hồi ức đẹp. Liền cố gắng vừa ghi lại vừa gõ gõ cái đầu ngu ngốc của mình mắng : "Cái TMD ! Óc heo"




Toàn văn hoàn.


Được sửa bởi oOSóiNâuOo ngày Tue Aug 12, 2014 9:28 pm; sửa lần 2.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Ốc Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ốc Nhỏ   Ốc Nhỏ Icon_minitimeTue Aug 12, 2014 3:50 pm

Cute quá đi mất :))
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Ốc Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ốc Nhỏ   Ốc Nhỏ Icon_minitimeTue Aug 12, 2014 4:13 pm

=)) khụ khụ mắc cười quá nha~
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Ốc Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ốc Nhỏ   Ốc Nhỏ Icon_minitimeTue Aug 12, 2014 9:28 pm

Đã update hết :))

Có phải rất dthương k :3

Rất khó khăn mới xin tác giả up đc nha :)) *le chém* =))~
 
♥ Mon Nô ♥
Học sinh nhà Khí
♥ Mon Nô ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 264
Birthday : 14/10/2000
Join date : 17/03/2014
Ốc Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ốc Nhỏ   Ốc Nhỏ Icon_minitimeTue Aug 12, 2014 10:35 pm

quá cutee :3 :3 hắc hắc....
 
Sponsored content
Ốc Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ốc Nhỏ   Ốc Nhỏ Icon_minitime

 
 

Ốc Nhỏ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Kho-