Cháp 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.
_ Cậu sẽ quay về chứ mèo con! một cô bé cỡ chừng khoảng 4-5 tuổi hỏi một cậu bé.
_ Ừm, nhất định mình sẽ về với Mã Mã mà. Cậu bé có mái tóc như bờm Sư Tử nói, cậu mở chiếc ba lô của mình ra và lấy một sợi dây chuyền đưa cho Mã.
_ Cậu giữ giúp mình nhé đó là quà sinh nhật của mẹ cậu tặng, nếu mình trở lại thì mình sẽ lấy lại đó.Cậu cười tươi, nụ cười hiền hậu trong nắng sớm.
_ Ừm, mèo đi rồi về sớm vói Mã nha! Cô bé nói.
_ Ừk, bye mã, mình đi đây.Cậu bé nói rồi quay đi miệng còn lẩm bẩm” cậu chờ mình nha mã”.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, cậu bé không biết khi cậu bé lên máy bay an toàn và cũng là lúc mà cô bé bị….
_ Aaaaa….! Cô bé bị một chiếc xe đụng vào.
Mọi người ở gần đó đã đưa cô đi bv, nhưng chẳng ai biết trên tay cô còn đang giữ một vật gì đó.
…………………………o0o………………………
_ Bây giờ cậu có chịu dậy không hả? cô gái có mái tóc màu vàng cam lây gọi.
_ Để mình ngủ chút đi, cậu đi trước đi. Nhân Mã nói nhưng mắt vẫn còn nhắm ngủ.
_ Haizzz, hết biết cậu luôn rồi đó, dậy mình đi trước cậu đi học sớm đó nha. Xử Nữ nói rồi bước ra khỏi phòng Nhân Mã.
Hôm nay trời thật trong xanh, những cơn gió nhè nhẹ thổi, như xua tan cái nắng. Xử Nữ bước một mình đến trường, bỗng cô đụng trúng một ai đó.
_ Ây, đau quá. Cô bé với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt tím nói.
_ Bạn có sao không, cho mình xin lổi nha. Xữ Nử lo lắng hỏi.
_ Mình không sao. Cô bé đứng lên nói một cách hiền dịu.
_ Hì, mình tên Xử Nữ còn bạn? Xử Nữ hỏi.
_ Mình tên là Cự Giải còn kia là ban của mình tên Thiên Bình. Cự Giải chỉ tay lại chổ một cô gái có mái tóc màu nâu và đôi mắt màu đen đang ngồi, mắt nhắm, mắt mở ( t/g: trời ơi, giờ này còn ngủ nữa hả; TB: tại ngươi viết ta đạy mà còn nói; t/g:…).
_ Mà bạn đang đi đâu dậy? Xử Nữ hỏi.
_ Mình đang đi đến trường Zodiac, còn bạn? Cự Giải hỏi lại.
_ Ủa bạn cũng học ở đó hả, mình đang định đi đến đó nè, vạy chúng ta đi chung ha. Xử Nữ nói vẻ mặt mừng rở, vì được quen với hai cô nàng xinh xắn.
_ Ừk, được đó để mình kêu Thiên Bình nha. Giải nói xong chạy lại chổ Bình nhi đang ngồi.
_ Thiên Bình àk đi học thôi trể bây giờ. Cự Giải ân cần nói.
_Hả…., ừk mà ai đây. Bình nhi chỉ tay về phía Xử Nữ hỏi.
_ Àk bạn đó cũng học trường của tụi mình nên mình cùng đi học với bạn ấy. Cự Giải nói.
_ Ừm. Thiên BÌnh nói rồi đứng lên đi cùng với hai người bạn.
Dọc theo con đường đến trường Zodiac, ba cô nàng nói chuyện rất ăn ý với nhau. Nhưng những co nàng này không biết có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào ba người vì họ mổi người có một nét đẹp riêng. Nắng vàng nhẹ nhảy lon ton trên đường. Một ngày mới lại bắt đầu của mọi người trên thành phố này.