Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bạn gái của thiếu gia - ep 17

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
May.
Học sinh chưa nhận lớp
May.
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 2
Birthday : 25/05/1998
Join date : 31/07/2014
Bạn gái của thiếu gia - ep 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bạn gái của thiếu gia - ep 17   Bạn gái của thiếu gia - ep 17 Icon_minitimeSat Aug 02, 2014 1:34 pm

Tác giả : thanh mowaran




Bước xuống bếp , XP lục lọi trong tủ lạnh với đống đồ ăn nhưng toàn là đồ ăn sống , cậu ngán ngẫm nhìn đống đồ ăn rùi cậu lấy ra mấy quả trứng gà và vài củ cà rốt . Cậu chẳng biết phải làm gì cho XN ăn nên đành nấu cháo cho cổ , dù gì cổ cũng là bệnh nhân nên ăn cháo là phải rùi . Bên ngoài , BD thấy khác nước nên mò xuống bếp uống nước . vừa bước vào thì cậu bắt gặp XP đang loay hoay dưới bếp , cậu dụi dụi con mắt coi mình có mơ ngủ ko có nhìn nhầm người ko ? nhưng thật sự đó là XP . Cậu bất ngờ đi lại hỏi XP 
_ Cậu làm gì ở đây thế - BD 
XP quay lại nhìn BD , cậu có thoáng bất ngờ nhưng vẫn trở về trạng thái ban đầu , cậu vừa làm vừa nói 
_ Nấu đồ ăn - XP 
_ Cậu đói à - BD 
_ Ko - XP 
_ Vậy nói cho ai ? - BD 
_ Cho XN - XP 
_ hả ?? đường đường là một thiếu gia có tiếng , chẳng làm bất cứ việc gì , ăn còn có người dân tới miệng vậy mà bây giờ lại xuống bếp nấu ăn cho vợ , đúng là có vợ rùi ai cũng thay đổi - BD
XP bị BD làm cho đơ toàn tập vì BD nói rất đúng , đây là lần đầu tiên cậu đi xuống bếp , lại còn nấu ăn nữa chứ . Nhưng giờ cậu biết phải làm sao đây , XN thì bị thương đi lại ko được , giờ thì đã khuya rùi ai cũng đã ngủ hết rùi , cậu thì đó giờ không thích làm phiền đến người khác nên đành phải tự tay làm thui . Nhưng chợt nhớ ra có BD nữa , thế là cậu quay qua nhìn BD cười đểu , BD thấy XP nhìn mình gian gian , cậu như hiểu ra vấn đề , sắc mặt cậu biến đổi BD lùi lùi ra phái sau rùi tính quay lưng chạy nhưng bị XP túm lại kiêp , cậu nhe răng cười trừ với XP 
_ Hì XP , cậu làm gì vậy ? mình đi về phòng ngủ mà ? - BD 
_ Đã dậy rùi thì ở lại giúp mình đi - XP 
_ Nhưng....nhưng tui đâu có biết làm mấy cái này đâu - BD nhăn nhó 
_ Ko nói nhiu , ở lại đây phụ mình , bây giờ cậu gọt cà rốt cho mình - XP 
_ Trời , nhờ người ta hay ép buộc người ta vậy trời , hix 
BD ngậm ngùi , nhìn mấy củ cà rốt mà chẳng biết làm gì nhưng rùi cậu cũng lấy đại một con dao và cắt đại . XP nhìn BD mà bật cười , nhưng nhìn lại mình cậu còn mắt cười hơn , nãy giờ có nồi cháu mà là chưa xong . 
Khoảng một tiếng sau , hai người mới hoàn thành một tô cháu . Nhưng hậu quả của việc hoàng thành tô cháu này là nhà bếp giờ đây như bãi chiến trường , vỏ cà rốt , vỏ trướng , hành ngò vứt tùm lum , nồi chảo thì nằm khắp nơi . BD nhìn cái nhà bếp ngáp lên ngáp xuống rùi bảo XP 
_ Thui xong rùi tui về phòng đây - BD 
_ Uk , cảm ơn cậu - XP 
_ Ôi ơn nghĩa gì chứ 
Nói rùi BD lê từng bước lên cầu than đi về phòng nhưng trước khi đi cậu không quên quay lại nhìn XP và tặng cho cậu một câu 
_ Cậu thật sự đã thay đổi , cậu đã mở lòng hơn trước , mình nghĩ cậu đã có tình cảm với XN rùi đấy
BD quay đi , nhưng câu nói của BD cứ vang vọng trong đầu của XP , XP thấy bất ngờ trước BD nhưng rùi cậu nhìn vào tô cháo rùi mĩm cười 
_ Có lẽ là vậy 
Rùi cậu bưng tô cháo lên cho XN . XN vừa thấy cửa mở thì vội vàng ngồi dậy , nhìn thấy XP bưng trên tay cái khay , cô cười teo toét . Cô đói lắm rùi , XP nhìn thấy XN hí hửng như thế chắc là đối lắm nên liền ngồi xuống đưa cho XN , nhưng vừa cằm tới tô cháo thì đụng tới vết thương ngay tay của XN , cô nhăn mặt cố nín môt lại để không phát ra tiếng , thấy XN như thế , XP giật lấy tô cháo ko cho cô cầm nữa . XN thấy vậy la lên 
_ Cậu làm gì vậy ? tui đói mà - XN 
_ Ngồi im để tui đúc - XP trừng mắt nhìn XN 
_ Nhưng tui tự ăn được mà - XN phản đối 
_ ko nói nhiều , giờ có ăn ko ? - XP nghiêm nghị
_ Ăn...- XN lí nhí
Thế là cậu đúc cô ăn , nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì là bảo mẩu của XN , nhìn cậu như vậy cô rất muốn cười nhưng cô không thể cười vì nếu cô cười thì sẽ chết với cậu vì thế cô cố kiềm nén cho đến khi ăn xong . Ăn xong cô nhìn thấy XP có vẻ mệt mỏi nên bảo
_ XP nè , để đó đi , cậu đi ngủ đi trong cậu mệt lắm - XN lo lắng
_ Uk
XP ầm ừ rùi đi lên ghế sô pha năm nhưng bị XN ngăn lại . Cô ngại ngùng nói
_ Cậu lên giường ngủ đi , ngủ trên ghế lạnh lắm - XN
_ cô không sợ tui là gì cô sao ? - XP nhìn XN
_ Tui.... cũng sợ nhưng tui ko muốn cậu bệnh - XN
_ Vậy sao ? - XP
_ Uk - XN lí nhí
Ko nói nữa cậu leo lên gường kéo XN xuống nằm kế mình , cậu choàng tay ôm cô vào lòng . XN ú ớ chẳng biết làm gì
_ Cậu làm gì vậy , bỏ tui ra đi - XN đỏ mặt
_ Nằm im , ngủ đi - XP
XN thấy tiếng nói của XP có vẻ nhỏ dần và mệt mỏi nên ko nói gì nữa , cứ nằm im trong lòng cậu rùi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ từ hồi cũng không hay .
Sáng hôm sau :
Tại phòng KN - NM
_ a11aaaaaaaaaaaaa - NM
KN giật mình tỉnh dậy lính quính nói
_ Chuyện gì , có chuyện gì vậy - KN 
_ Cậu .........tại sao cậu lại nằm ở đây - NM 
_ Tui hả ? ủa sao tui ở đây - KN ngu ngơ 
_ Cậu còn giả điên nữa sao , cậu là đồ biến thái mà 
NM vừa nói vừa lấy gối đánh vào đầu KN khiến cho cậu bực mình quát 
_ Cô điên hả ? sao đánh tui , sao nói tui biến thái - KN 
_ Ai biểu cậu dám mò lên chỗ của tui ngủ , tui đã chia chỗ rùi mà - NM 
_ Tui đâu biết , chắc là do tui bị mộng du - KN 
_ HẢ ? mộng du - NM nhìn KN 
_ Uk , tui bị bệnh mộng du mà - KN 
_ Thiệt ko ? - NM nhìn KN nghi ngờ 
_ Ko tin thì thử hỏi mấy người kia đi , nhưng dù gì tui cũng là chồng cô , lên đây ngủ với cô là chuyện bình thường mà - KN cười gian 
_ Đừng có mơ 
Nói rùi NM lấy gối đánh vào đầu KN một cái rùi bỏ chạy vào phòng vệ sinh . KN tức giận đuổi theo nhưng không kịp vì cô đã đóng cửa lại . Đứng trong nhà vệ sinh mà mặt NM cứ đỏ lên như trái gấc , ko hỉu sao cô cứ thấy lỗi nhịp khi thấy tên KN đáng ghét kia như thế . 

Tại phòng SN - TB 
SN thì đã chuẩn bị xong tất cả , cô bước từ nhà vệ sinh ra thì thấy TB vẫn còn nằm ngủ , cô bực mình lấy gối đánh vào người TB kêu cậu ta dậy 
_ TB , dậy đi học kìa , trễ giờ rùi 
_khù ..........khù - TB 
Trả lời cô là những tiếng ngáy ngủ . Máu nóng SN lên tới đầu , không nhịn được nữa , cô nói 
_ Không dậy chứ gì , được thui phải dùng biện pháp mạnh thui . 
SN với lấy cái đồng hồ báo thức chỉnh chế độ chuông lớn rùi chỉnh cho nó reo , cô để ngay lỗ tay của TB và thế là 
_ a1aaaaaaaa , chuyện gì vậy - TB 
_ giờ có chịu dậy ko ? 
TB thấy SN đang cầm chiếc đồng hồ trên tay , anh tức giận 
_ Cô điên hả ? muốn tui điếc hả - TB 
_ Ai biểu tui gọi ko chịu dậy chi - SN vên mặt 
_ dậy thì dậy nhưng có cần phải làm vậy ko ? - TB cào nhào 
_ Tui ko biết , miễn sao cậu dậy đi học là được rùi - SN 
_ Cô được lắm , hãy đợi đấy 
TB hậm hực bước vào nhà vệ sinh . SN cố bật cười trước thái độ của TB . Không ngờ thiếu gia mà lại như vậy . Cũng bình thường như bao người khác thui nhưng có điều nhìn cậu ta tức tối như thế thấy thật là dễ thương . ^^ 
 
 

Bạn gái của thiếu gia - ep 17

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bạn gái của thiếu gia
» Bạn Gái Của Thiếu Gia - Chap 1
» Bạn gái của thiếu gia - Chap 6 ,7 ,8 ,9
» bạn gái của thiếu gia - Chap 10 , 11 , 12
» bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Bạn gái của thiếu gia-