Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 We must find him (chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Angel Darkness
Học sinh chưa nhận lớp
Angel Darkness
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 15/02/2001
Join date : 15/06/2014
We must find him (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: We must find him (chap 3)   We must find him (chap 3) Icon_minitimeMon Jul 21, 2014 4:40 pm

Ngoài khuôn viên Học viện….
Năm cậu một “cô” thong thả đi ra phía bìa rừng chờ học sinh mới. Học viện này ẩn sâu trong rừng và được Màng chắn pháp thuật bao bọc nên bất cứ học sinh mới nào cũng không thể tự vào trường được.
Aquarius lầm bầm khó chịu-“Tôi thề sẽ có ngày tôi dỡ hết những cái Màng chắn này ra cho cái đám học sinh mới tự đi vào. Đỡ phải đón. Phiền phức”
Scorp cười gian manh-“Tôi thấy cậu không phải khó chịu nữa đâu. Chính ra câu mặc đồ con gái…..”
“Hợp đấy chứ”-Cap bồi thêm
Leo, Aries và Sagittar cười khùng khục như phát điên. Aquarius bơ đẹp, nói-“Đến rồi”
Trong không trung sáng lên từng vâng sáng Pháp thật, từ đó hiện ra sau thanh niên mặc đồng phục chỉnh tề. Họ sửa sang lại đồng phục rồi tiến tới. Cậu thanh niên có mái tóc ngắn màu tím hồng lên tiếng-“ Các bạn chắc là học sinh của học viện đến đón bọn tôi.Tôi là Virgo, 16 tuổi mong được giúp đỡ”
Virgo mỉm cười thân thiện nhìn Aqua, nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh lùng.
“Mình là Capricorn, bằng tuổi bạn”-Cap vội giới thiệu
Cậu thanh niên có đôi mắt màu xanh lơ dịu dàng-“Mình là Cancer, 16 tuổi. Đây là em họ của mình và Virgo, Libra, 15 tuổi”-Cancer vừa nói vừa chỉ vào cậu thanh niên đang chú tâm chải lại mái tóc vàng của mình.
“Mình là Leo, còn đây là em họ mình Aries, cả hai cùng 15 tuổi. Đây là…
“Mình là Sagittarius, 15 tuổi”-Sagittar nhanh nhảu
“Mình là Taurus, 15 tuổi. Còn đây là Pices, cậu ấy bằng tuổi mình”-Cậu thanh tóc hạt dẻ vừa nói vừa chỉ sang cậu bé mắt xanh dương rụt rè.
Người duy nhất chưa lên tiếng nãy giờ, tiến lại gần Aqua, nở nụ cười “sát gái”, giới thiệu-“Mình là Gemini, 15 tuổi. Cậu tên gì?”
Câu hỏi của Gemini không nhận được câu trả lời. Aries vội nói nhanh-“Cậu ấy là Aquarius, còn kia là Scornpion. Muộn rồi. Nhanh về học viện đi ha”
Như chỉ chờ câu nói đó, Aqua quay người đi thẳng vào rừng. Mấy người đằng sau vội đi theo. Họ phải đi một quãng đường khá dài, một người bàn luận rôm rả, riêng Aqua và Scorp không nói một tiếng nào. Những học sinh mới nghĩ rằng những người kia thật thân thiện nhưng lại cảm thấy tò mò về cậu nam sinh lạnh lùng và “cô nữ sinh” ít nói kia.
Bỗng nhiên Aquarius nói-“Dừng lại”
Cap hỏi-“Sao vậy Aqua?”
Scorp cũng mở lời-“Có quái vật rình rập quanh đây”
Cancer và Pices giật mình-“Quái vật ư?”
Taurus vội nắm tay Pices-“Ở đây cũng có quái vật sao?
“Ak, chúng chỉ là….”-Cap ấp úng
GRÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Một đám quái vật xồ ra. Chúng to lớn, bị thịt, có làn da nhăn nheo, nhầy nhụa, nhớp nháp. Hàm răng vàng khè sắc nhọn bốc mùi tanh tưởi của thịt sống. Kinh tởm.
“Chúng…bẩn quá. Thật mất vệ sinh”-Virgo nhíu mày. Trên đời này anh ghét nhất là những thứ dơ bẩn, mất vệ sinh.
Gemini huýt sáo-“Hay đấy”
Libra-“Bọn này xấu chết đi được”
VÙ VÙ VÙ VÙ
Chắn trước mặt họ là một bức tường gió phòng hộ. Và Scorp, người tạo ra nó nói-“Một đàn Stickiness. Aqua, đưa đám học sinh mới này vào học viện trước đi. Bọn tôi sẽ dụ chúng ra xa. Chúng chết gần học viện thì dễ lộ lắm”
Aqua trả lời-“Tôi không thích có một lũ phiền phức bám đuôi. Bảo Cap ấy. Tôi ở lại.”
Libra tức giận-“Cô nói ai là cái lũ phiền phức chứ? Đừng tưởng mình có chút nhan sắc rồi muốn nói gì thì nói nhé”
Aqua quay lại nhìn Libra, rồi thản nhiên chỉ vào Virgo, Cancer, Taurus, Pices, Gemini và Libra trả lời-“Đây…đây này…đây…đây nữa…còn đây nữa…đây nữa này”
“Cô….”-Libra tức nghẹn họng
Leo quát-“Giờ là lúc mấy người cãi nhau ak. Cap, cậu bảo vệ học sinh mới đi, bọn tôi đi đây”
Nói rồi Scorp, Aries, Sagittar, Leo và Aqua lần lượt lo về phía đàn Stickiness, dụ chúng về phía Tây khu rừng. Bức tường gió phòng hộ của Scorp biến mất, thay vào đó là Bùa chắn tàng hình của Capricorn. Bảy người nhẹ nhàng di chuyên để tránh sự chú ý của những con quái vật. Bên trong tấm chắn, Cancer lo lắng-“Liệu Aquarius có sao không? Dù sao cô ấy cũng là con gái mà”. Dù Aqua có ăn nói khó nghe và có thái độ khó chịu đi chăng nữa, thì lo lắng cho mọi người vốn là bản tính của Cancer, không để bụng ai bao giờ”
Capricorn cười-“Giờ thì cậu chưa biết, nhưng sẽ biết sớm thôi. Để tôi mở cửa”
Anh lẩm nhẩm một câu thần chú, theo như các sao kia hiểu thì là ngôn ngữ cổ. Khi anh vừa dứt, khung cảnh trước mặt là những hàng cây bông nhiên như bị xé toạt, Học viện hiện ra như một lâu đài cổ trong truyền thuyết. Các sao mới đến không thể tin vào mắt mình được nữa, rồi thốt lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc.
Capricorn bảo-“Nào vậy bây giờ chúng ta đến ký túc xá cất đồ trước nhá”
Pices lẽn bẽn hỏi-“Còn mấy người kia có sao không?”
“Mặc kệ. Họ sẽ tự lo được mà”

Trong khi đó, tại phía Tây khu rừng….
“Thế này chắc đủ xa rồi đấy. Không cần phải chạy nữa đâu. Hạ chúng tại đây đi”-Aries ước lượng rồi nói
“OK”
Leo phóng ra một luồng dung nham quấn quanh lũ Stickiness khiến chúng gào rú hoảng hốt. Sagittarius chớp thời cơ giương cung bắn thẳng vào con đầu đàn. Hai mũi tên lửa xuyên qua người khiến nó đổ rầm xuống chết tại chỗ.
Sagittarius phấn khích-“Xong một em”
Đàn Stickiness mất con đầu đàn bắt đầu hoảng loạn, nổi điên.
Scorpion hét lên-“Aqua coi chừng”
Một con Stickiness lao về phía Aquarius trong khi “cô” không hề có sự đề phòng. Nó há to mồm, nhe rằng hàm răng nanh vàng kinh tởm cùng nước dãi vương tung tóe, chực nuốt gọn con mồi trước mặt. Nhưng rồi nó không đạt được ý định ấy. Bức tường băng lạnh lẽo được dựng lên trong phút chốc cùng hàng ngàn cọc băng lởm chởm xuyên thẳng qua người nó khiến nước dịch màu vàng trong người phọt ra, nó gầm lên một tiếng rồi gục xuống. Nhìn thứ nước màu vàng đặc sệt dính nhớp nháp trên những cọc băng, Aquarius quay lưng nói-“Kinh tởm”
Đám quái vật còn lại cũng bị giết bởi những luồng lửa của Aries, những mũi tên của Sagittarius, những dòng dung nham nóng chảy của Leo và hững tia sét trắng của Scopion. Giải quyết xong bọn quái vật, cả năm người quay lại đi về phía Đông khu rừng, nơi Học viện ẩn nấp.
Trong học viện Magic…..
“Cái bọn này…Có một đàn Stickiness thôi mà lâu quá. Chúng còn chả bằng bản giả thử nghiệm đầy bùa chú và độc dược của Aquarius cơ mà”-Capricorn sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa học sinh mới gặp thầy Hiệu trưởng (vừa được cứu chữa sau cơn đau tim kinh niên), anh đã ra phía cổng chờ hơn một tiếng đồng hồ-“Kia rồi”
Capricorn vội vã đi về phía Aries, Leo, Scorp, Sagittar và Aqua. Nhìn bộ dạng của họ trông thật khốn đốn! Máu me dính khắp người, bước đi lảo đảo không vững và những vết thương đang há miệng. Ngay cả Aqua cũng đã trở lại là một nam sinh, có vẻ như cậu đã phải dùng pháp thuật trở về hình dạng cũ cấp tốc.
Cap hỏi nhanh-“Cái quái gì thế này? Mười đàn Stickiness cũng không thể làm mấy người ra thế này. Rốt cuộc đã có chuyện gì?”
Sagittar, người có vẻ ít thương tích nhất, nói trong hơi thở đứt quãng-“Bọn tôi…bị phục kích”
 
 

We must find him (chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» We must find him (chap 1)
» We must find him (chap 2)
» We must find him
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Đam mỹ :: We must find him-