Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Annette Virgo Sapphire
Học sinh chưa nhận lớp
Annette Virgo Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 17/09/2000
Join date : 11/07/2014
Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 )   Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 ) Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 7:55 pm

Chapter 1. Thế giới đau khổ [ cơ mà cũng chẳng đau mấy ]
               Giữa cơn mưa màu đen không ngừng ở Địa ngục chết chóc Haphiuchus, một đứa trẻ khoảng 6, 7 tuổi bước đi trên đường, mái tóc dài màu đen bết lại, chiếc áo sơ mi ướt nhẹp, rách bươm, đôi mắt tím đỏ ngầu, chân tay đầy những vết bầm tím, có vẻ như cô đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ ở hành tinh này... Cô đã xa nơi đó một tháng rồi, nơi mà ngày xưa cô ngu ngốc gọi đó là nhà, nơi mà kẻ bán cô đi lại chính là người cô thân thương nhất, cô hận hành tinh này, cô hận tất cả ! Cô đã không ăn hơn một tuần, bọn chủ nhân đó cho cô ăn cái gì ? Một bát nước trắng, một bát nước chứa xương của Nancy -chú chó thân thương nhất của cô, người thật sự quý mến cô, còn bọn chúng ! Chúng lột da, ăn thịt Nancy, chúng giết nó bằng cách tàn nhẫn nhất có thể, điên khùng ! Chúng đã làm sự hận thù của cô lên cực điểm ! Những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi trên gò má, cô loạng choạng rồi ngồi phịch xuống cơn đường vắng vẻ. Những người đi qua chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm, rồi lại đi tiếp, người nơi đây là vậy, vô cảm với tất cả, chỉ trừ một thứ... TIỀN ! Phải, chính nó đấy, thứ mà vì muốn lấy, người cha đó đã bán cô đi, vì nó cô phải chịu bao khổ cực, vì nó mà bao đứa trẻ phải chết, cô ghét, cô căm, cô thù cái thứ cái quỷ đó.
     - Này, ngồi thế lạnh lắm đấy !
               Cùng với giọng nói đó, một thứ gì đó che những giọt nước như a-xit đang lộp bộp rơi xuống, cô ngước lên nhìn, một thằng bé khoảng 8 tuổi đang che ô giùm cô, nó giống như một cậu chủ, hay đúng hơn là một hoàng tử của hành tinh này vậy, từ đầu đến chân đều một màu đen, đương nhiên là trừ nước da. Chẳng ai trong thế giới này đen toàn tập như nó, nên quá dễ đoán, nó là hoàng tử. Nhưng cô cảm thấy, nó không vô cảm như bao người khác. Nó giới thiệu, điệu bộ nghênh nghênh như bao kẻ khác, nhưng cô lại chẳng thấy ghét nó tí nào:
     - Tôi là Ophiuchus, chắc cậu cũng đoán được phải không, tôi là hoàng tử của Haphiuchus, và tôi không thể để thường dân của mình chịu khổ như vậy. Mà cậu tên là gì nhỉ ?
     - Virgo de Angelo, hoặc là Virgo Sapphire, đấy là tên tôi.
     - Virgo... Tên đẹp đấy! Lính, đưa cô bé này về lâu đài cùng với những đứa trẻ khác !
         “Cô bé ư ? Hắn nghĩ mình là ai vậy chứ, tôi lớn rồi đó nha, đã 7 tuổi rồi đấy !”- Thầm gào thét trong lòng, Virgo cau mày nhìn đứa con trai trước mặt, dù vậy cô vẫn bước đi theo Ophiuchus và bọn lính.

~*'*~ Tại lâu đài của Ophiuchus
        Virgo được đưa vào một căn phòng tráng lệ với 11 đứa trẻ khác, đứa nào cũng xinh tươi như tiểu thư, sang trọng như công tử, nhưng nhìn kĩ, mới thấy họ gần như cũng có xuất thân như cô. Một bé gái can đảm đến bắt chuyện:
     - Chào bạn, mình là Gemini, hân hạnh được làm quen !
     - Mình là Virgo, trông bạn...
     - Xinh gái quá !
        Chưa để Virgo nói hết câu, một giọng nữ ấm áp đã chen vào, mặt Gemini tối sầm lại, rồi bắt đầu bốc hoả khi nghe Virgo nói một câu ngây thơ:
     - Thế hóa ra Gemini không phải con gái à ?
        Cô bé lúc nãy chọc Gem ôm bụng cười bò, thật sự thì Gem giống một bé Trap có hạng.
        Một lúc sau, cô bé đó mới lấy được bình tĩnh, quay ra nói với Virgo:
      - Mình là Cancer, kẻ thù không đội trời chung với Gem, nhưng lại đội chung mái nhà với nó.                             Virgo cười, mới vào mà đã vui thế này, hoàn toàn không giống với vẻ bên ngoài, xương người chất thành đống, máu vung vãi ở mọi nơi, nhìn vào đã thấy khiếp. Cuối cùng, cô bé đã tìm được mái nhà của mình.
        Rồi Virgo cũng làm quen được với tất cả mọi người, mặc kệ Gem và Can đang chí chóe cãi nhau ở bên cạnh. Aries - Một cô bé năng động, Taurus - Một hình ảnh tham ăn và trẻ con, Gemini - Một bé Trap có hạng, Cancer - Bé hiền lành mê búp bê, Leo - Kẻ tự sướng thích xưng thủ lĩnh, Libra - Thêm một bé Trap nữa, nhưng bé này có vẻ tốt bụng và điệu hơn, Scorpio - Trẻ tự kỉ, Sagittarius - Cuồng chân thích chạy và năng động thành tăng động, Capricorn - Con mọt gặm sách ngàn đời không chán, Aquarius - Nhà khoa học điên điên ngàn thuở, Pisces - Chuyên gia mơ mộng học.     ( Au: Coi bộ tên hợp tính đó chớ !       *hài lòng* | 11 sao còn lại : Đù, sao ngươi dám ! *ném đá, ném đất, ném dép,...* | Au: *chạy* ).
        Cuộc sống trong lâu đài này thật sự tuyệt vời đối với tất cả, nhưng Sag, cô bé muốn đi đến những hành tinh khác, những nơi mà tất cả đều vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải kiểu ngoài buồn, trong vui như vậy. Với một người như cô, mọi thứ đều phải tốt đẹp. Bởi cô vốn là người biết hi sinh, nhưng... không phải ai cũng biết điều đó, họ nghĩ cô chỉ ham chơi, chỉ lo cho mình, nhưng tất cả họ đã sai, “ Cậu có lòng vị tha hơn tất cả chúng mình, đừng tự dằn vặt mình nữa, cậu là người tốt mà !” - Libra đã nói với cô như vậy mỗi khi cô phá hỏng thứ gì đó, cả Aries và Virgo cũng vậy. Cô muốn làm điều gì đó giúp ích cho họ, giúp ích cho cả Virginia và những người khác nữa. Virginia, cô bạn hồi nhỏ, chỉ vì cô, chỉ vì cô mà cậu ấy phải bỏ mạng ở cái chốn ấy, cô còn nhớ cậu  có khả năng chữa trị và nhìn thấu quá khứ và tương lai của mỗi người, và hơn nữa... “ Virginia nói rằng cậu ấy là con là Tiania, con của nữ thần số mệnh, nếu vậy, chắc giờ cậu ấy còn sống, nữ thần số mệnh chắc sẽ không để con gái mình chết oan, nhất là bị những bàn tay bẩn thỉu ấy đâu ! ” - Sag cố trấn an mình, ngày nào cũng vậy, cô luôn tự an ủi mình, cố gắng thoát khỏi kí ức về cái chết đau khổ của đứa bạn thân, thoát khỏi những dòng kí ức đau buồn. Cô thù hận những người đã giết Virginia, đồng thời cũng căm chính mình vì đã phải để cậu ấy chết. Sag nhắm mắt lại, “ Dù sao sáng mai cũng nên trình bày ý kiến của mình tới mọi người nữa chứ nhỉ ? ” Sag nở nụ cười mãn nguyện trên môi. Ở dường dưới, Aries đang thở đều đều, và Sag cũng hòa nhịp thở của cô cùng cô bạn thân...
~*'*~ Trong giấc mơ của Sag
       - Virginia, là cậu sao ?
        Sag nhìn thấy bóng hình người bạn thân quen của mình. Nhưng khi quay lại thì...
       - Má ơi ! Kashima Reiko có thật !
         Sagittarius sợ chết khiếp, toan chạy đi thì... một cánh tay dài, trắng bóc giữ cô lại, cái bóng trắng ấy hỏi cô:
       - Chân của ta ở đâu ?
       - Nha..nhà ga M...Menshin...
       - Ai nói cho cô biết ?
       - Ki...Kishi..ma R...Rei...ko n...nói c...ch...cho t...tôi...
       - Tên ta là gì ?
       - Ma...Mask D...Death... D...Demon...
        Sau mỗi câu trả lời của Sagit đều có một tiếng chuông vang lên, bình thường chỉ tiếng động nhỏ như vậy Sag đều chú ý, nhưng có vẻ, khi hoảng sợ cô gần như không hề nghe thêm được thứ gì nữa, ngoài tiếng đối đáp giữa cô và con ma không chân ấy. Đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rũ xuống, lơ lửng giữa không trung. Nhìn thật đáng sợ a ~
       - Nè, tớ bỏ cậu vài ngày thôi mà cậu cũng mắc luôn bệnh cà lăm đấy hả ? Thật chẳng xứng với đứa con của Arterttarius gì cả !
        Sagit ngước lên nhìn, không phải Kashima Reiko, Virginia đã chọc cô sợ chết khiếp với bộ dạng ma quỷ ấy. Phải, chơi với cô ấy bao nhiêu năm, Sagit chưa bao giờ ngớt cười vì những trò đùa như vậy. Virginia cũng giống như cô thôi, không bao giờ muốn thấy người khác đau khổ, điều cả hai mong muốn là thế giới đầy ắp nụ cười. Họ muốn nhìn thấy một Haphiuchus planet hạnh phúc và ấm no. Đó là ước nguyện của cả hai, một mong ước khó khăn để thực hiện...
       - Cậu định đi đến một hành tinh khác phải không ?
        Sagit ngạc nhiên, chuyện này cô còn chưa nói với ai cả, tại sao Virginia lại biết ? Nhìn bộ dạng của Sag, Virginia cười, nói:
       - Vậy cậu quên mình là ai sao ? Ngán cậu quá, cái gì cũng quên được nhỉ ? Về chuyến đi...
        Mặt Virginia bỗng nghiêm nghị hơn hẳn, cô nói chắc nịch như thể nắm rõ tất cả lịch trình:
       - Đừng đi đến Blood planet, cái la bàn của cậu đã bị phù phép bởi một thuộc hạ của Ophiuchus, nó khiến mọi thứ sai hướng đi của nó. Cậu sẽ phải đi bằng phi thuyền, vậy cậu hãy nhờ đứa con của Leous, Leo. Cậu ta nắm rõ tất cả vĩ độ khi cậu đang ở trên trời. Hãy nhờ cậu ta chỉ đường tới Sapphire planet, nơi đó sẽ an toàn cho tất cả mọi người. Khi đã đến hành tinh đó, một chiếc thuyền màu trắng sẽ được đỗ ở đó, hãy nhớ, đừng đi bất kì chiếc nào khác, hoặc... cậu hoặc một người nào đó trong đoàn của cậu sẽ chết. Hãy nhờ Pisces, con của thần Pisseidon, cậu ấy sẽ dẫn cậu ra một cái trại ở giữa biển bằng đường an toàn nhất. Hãy nghe chỉ dẫn của Leo khi đang ở trên không, và nghe lời Pisces khi ở trên biển. Tuyệt đối, không được làm điều gì dại dột ! Khi nhìn thấy dấu hiệu này ¤, hãy chạm ngón tay vào nó. Đấy là đường dẫn đến Half Blood Camp, tớ sẽ đợi cậu ở đó.
    Virginia vừa nói vừa vẽ lên không trung một hình vẽ, đủ để Sagit có thể nhìn thấy và nhớ lại.
      - Nhớ lấy lời tớ nói ! Đừng làm điều gì ngoài chỉ dẫn đấy !
    Hình bóng của Virginia mờ dần rồi biến mất. Sag choàng tỉnh giấc.

~*'*~ Trong phòng họp riêng của 12 chòm sao tại lâu đài của Ophiuchus

    Sagit thuật lại cho tất cả mọi người ý tưởng của mình và cả giấc mơ về Virginia ngày hôm nay. Cô vừa dứt lời, thì... UỲNH, Aries bật dậy, mặt cắt không một giọt máu, cô nói đứt quãng, nhưng đủ để những người còn lại có thể nghe và hiểu được:
      - Sa...Sap...phire..., t...tớ su...su...ýt ch...ch...ết v...ì nó đ...ấy !
    Aries là một trong số những người can đảm nhất cả bọn, ai cũng biết điều đó, cô nàng gần như chẳng sợ gì cả. Vậy nên, khi thấy vẻ mặt Aries như vậy, những đứa yếu tim như Can và Pis không khỏi khiếp sợ với cái hành tinh không dữ liệu tên Sapphire đấy.




                                    P/s: Giới thiệu nhân vật sẽ ở một khoảng thời gian không xa. Mà chắc mọi người cũng biết hết rồi nhỉ ?


Được sửa bởi Annette Virgo Sapphire ngày Wed Jul 16, 2014 11:45 am; sửa lần 2.
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 )   Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 ) Icon_minitimeSat Jul 12, 2014 3:06 am

không biết vô tình hay cố ý, chữ ký 1 số người nêu tên ta *cười man rợ* Nếu yêu ta thì cho Capricorn và Virgo thành đôi là được Anne-chan *cười*
 
Annette Virgo Sapphire
Học sinh chưa nhận lớp
Annette Virgo Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 17/09/2000
Join date : 11/07/2014
Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 )   Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 ) Icon_minitimeSun Jul 13, 2014 12:20 pm

Thất Dương đã viết:
không biết vô tình hay cố ý, chữ ký 1 số người nêu tên ta *cười man rợ* Nếu yêu ta thì cho Capricorn và Virgo thành đôi là được Anne-chan *cười*
           Ý nàng giống ý ta đấy. Ta đang sợ coup Vir-Cap là coup truyền thống = không có ai truyện của ta ( mà giờ cũng chẳng ai đọc  15  ). Mà nàng là nam hay nữ nhỉ ? Mà tên ta không phải Anne nhé.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 )   Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 ) Icon_minitimeTue Jul 15, 2014 8:00 pm

Khụ...

Trình bày hơi khó nhìn. Nội dung ổn.
 
Sponsored content
Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 )   Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 ) Icon_minitime

 
 

Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 2a )
» Zodiac and the 1/2 Camp ( Zodiac characters )
» Zodiac and the 1/2 Camp ( Zodiac Couple )
» Zodiac and the 1/2 Camp ( Summary )
» Học viện Zodiac Chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Zodiac and the 1/2 Camp-