Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 2a )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Annette Virgo Sapphire
Học sinh chưa nhận lớp
Annette Virgo Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 17/09/2000
Join date : 11/07/2014
Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 2a ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 2a )   Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 2a ) Icon_minitimeTue Jul 15, 2014 11:30 am

Chap 2. Khởi hành

Vẫn giữ cảm giác ấy, bộ ba “ Nàng can đảm - Nàng sợ hãi ” Aries, Cancer, Pisces ôm chầm lấy nhau, cố tìm những lời ngon ngọt nhất để an ủi mình, trông như 3 đứa tự kỉ tự dưng tìm được bạn để sẻ chia. Nhìn thiệt là tội a ~ ( Can: Mi thấy tội sao không để bọn ta ở lại đây ! | Au: Vầy đâu có được, hỏng truyện của ta. | Can: Ta sẽ kiện mi vì tội bắt nạt trẻ con | Au: Mi nhìn lại đi, mi lớn hơn ta 5 tuổi đấy ).
- Thưa hoàng tử, Virgo và 11 người khác đã cướp chiếc phi thuyền Horoscope đệ nhất của ta rồi ạ !
- Ta biết rồi, ngươi lui ra đi !
Ophiuchus ngồi đó, hắn đã ra vẻ một đứa con trai 18 tuổi, khuôn mặt của hắn lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao, hoàn toàn không giống với Ophiuchus mà Virgo từng biết. Hắn không còn tốt bụng, ngây thơ như ngày xưa, giờ, hắn là một con quỷ khát máu, độc ác và xảo quyệt.
~*'*~ 5 phút trước

- Mau lên! Hắn mà phát hiện ra chúng ta là chết cả đám đấy !
Aquarius thúc giục mọi người, cô cũng nhanh tay vận chuyển tất cả đồ dùng cá nhân của mọi người bằng con robot mới nhất của mình: “ Robot đa năng Asunakichi ”. Con robot đó có kích cỡ bằng người thật, mái tóc nâu dài thướt tha như công chúa, đôi mắt màu xanh lá, dù có soi mói kĩ đến như thế nào, cũng khó có thể nhận ra đó là một robot, một sự hoàn hảo tuyệt vời, một bước tiến vĩ đại của công nghệ * vỗ tay *( Au: Tặng một điểm ưu cho nhà Aqua :3 ).
Trong khi tất cả làm việc quần quật thì có 4 người đứng đó, chỉ nhìn mọi người làm. Phải, đó gồm bộ ba cô nàng của chúng ta và một kẻ tự sướng có hạng - Leo.
- Đúng rồi, đặt chỗ đó ! Phải, làm mau lên ! Sai rồi kìa, đặt ở đằng kia chứ ! Mau lên !
Đấy, nó cứ hét lên như thế hoài, ra vẻ ta đây không phải làm những công việc vặt như vậy, chỉ xứng đáng để chỉ đạo mọi người như thế này mà thôi. Vậy mà mấy sao nhà ta có thể chịu được, thật là bái phục ( Au: 1 điểm ưu cho tất cả các sao và một điểm trừ cho nhà Leo :3 ).

~*'*~ Hiện tại, trên phi thuyền Horoscope đệ nhất

- Hướng này này, rồi rẽ trái, này, thấy tớ thông thạo đường chưa ?
Cái giọng tự tin này không ai khác ngoài bé mèo lớn Leo nhà ta, số là đang ở trên không, được dịp khoe khoang tài năng chỉ đường trên không của mình, nên Leo hào hứng lắm. Cũng may, có người ra tay nghĩa hiệp cứu giúp cả bọn. Một cái kiếm dài trắng chĩa vào cổ họng Leo. Chủ nhân thanh kiếm ấy là Asunakichi. Tội nghiệp thằng bé, một khi Aqua giận thì nó bị mất một cánh tay đã là phúc 70 đời nhà nó. Leo im bặt. Mặt nó tái xanh, Asunakichi hạ thanh kiếm xuống, đồng thời đưa tay chém trúng, xẻ đôi một con muỗi ngay trước mắt Leo, khoảng 0.00001 mm. Leo tưởng chừng như sắp ngất, giờ mới biết gan thỏ đế của chúa sơn lâm và độ nguy hiểm của một cái bình nước. Thiệt khác nhau một trời một vực a ~
~*'*~ Một lúc sau khi Leo đã ngậm miệng xinh xắn của bé lại
- Aqua... Asunakichi có thể...tiêu diệt được thứ kia không ?
Gem và Libra mặt trắng bệch, ôm chầm lấy nhau. Đây là điều tệ hại đầu tiên họ gặp phải khi rời khỏi Haphiuchus - một con Death Scorpio, tức Bọ cạp địa ngục, với một cú phun độc có thể hủy diệt một hành tinh, một cơn ác mộng với tất cả phi hành gia trong Zodigalaxy và các dải ngân hà khác.
Nó đang chắn hết cửa kính của phi thuyền. Con Bọ cạp địa ngục ấy, nó giống như sự kết hợp “ tài tình ” giữa một con bọ cạp, một con rồng, một con phượng và một con rắn. Với cái đuôi bọ cạp chết người hoà làm một với thân rắn không chân không tay, lớp da nhẵn nhụi không tì vết, nhìn nó sẽ rất bình thường nếu không có thêm một đôi cánh phượng và các vảy rồng dài quanh cơ thể. Nhìn nó kì dị hết sức, trông ghê hơn cả lúc Aquarius hóa trang thành Meow Death Cat trong cuốn sách “ All the demon in Zodigalaxy ”.
- Coi bộ nó chiếm vị trí kì dị của Aqua rồi nhỉ ?
Scorpio - anh chàng tự kỉ lần đầu lên tiếng khiến 11 sao còn lại shock, chẳng lẽ lúc nào có chiến tranh hắn lại nói sao ? Mấy lần trước cũng vậy, khi nào có chiến hắn lại nói vài câu cho thêm phần kịch tính, thành ra hắn trở thành người bị cả bọn ghét. Thiệt tội a ~
Scorpio bẻ tay răng rắc, có vẻ hắn từng là một tay giang hồ có tiếng, cái dáng vẻ ngạo nghễ ấy, nụ cười khinh khỉnh ấy, thật chả giống Scorpio chút nào.

~*'*~ Trên đỉnh Mt. Angel
Arespio nhìn vào đứa con trai thân yêu mà cười, nếu nó cứ im lìm hoài như vậy, tất cả các vị thần sẽ tưởng nó là thằng con yêu quý của Haphiuchus, chứ không phải ông - vị thần của chiến tranh. Công nhận, Scorpio quái thật, để cái vỏ bọc đấy khiến ông thậm chí còn chẳng nhận ra nữa.
- Đúng là cha nào con nấy...
Đang đứng dựa vào chiếc cột đình, là Bellares, thân mẫu của Aries, đương giương ánh mắt khó chịu nhìn Arespio rồi lại quay ra ngó thằng con Scorpio của ông.
- Hai người lại cãi nhau nữa đấy à ?
Lại một người nữa tiến đến, đó là Virmeter, người mẹ mà Virgo chưa bao giờ được gặp.
- Thiệt tình, mấy người lúc nào cũng cãi nhau hết, sắp tiệc rồi cứ lườm nhau hoài như vậy ai thấy vui cho được ? Hay cần tôi gọi Taurusditer tặng cho mỗi người một mũi tên ái tình không ?
Virmeter nói, môi nở một nụ cười đểu, mặt nhìn gian khôn tả, bà nhìn giống Hinatiana - Thiên thần tình yêu, một trong những đứa con của Taurusditer. Khi chọn cặp cho ai đó, nhất là các vị thần, Hinatiana đều mang vẻ mặt như vậy.
Arespio và Bellares đầu nghi ngút khói, như thể Capritia hay Hebratus ném vào đấy vào tia lửa hay một vụn sắt mới nung.
- Gớm nhỉ, Virmeter. Bộ cậu muốn gây chiến tranh thần thánh lần I à ? Cậu biết đấu với hai vị thần chiến cao thì kết cục sẽ ra sao chứ ?
Arespio ngạo nghễ nói mà không chú ý đằng sau, hai dây leo đang tiến tới. BỤP... Chúng nhắc bổng Arespio lên trần nhà và UỲNH, ông bị giáng mạnh xuống ghế của mình. Virmeter đã có một bàn xử đẹp vị thần chiến tranh ngạo nghễ Arespio. Virmeter phủi phủi tay. Một bàn thắng đẹp...

~*'*~ Quay lại chỗ mấy bé sao

Scorpio đang xông lên chiến đấu một mình với con Death Scorpio, miệng lẩm nhẩm bài “ Forever Alone ” mới sáng tác vài hôm trước, lời cụ thể như sau:
- Nào một mình chiến đấu
Thế giới có ta
Sợ chi mấy con ma
Nhìn dở hơi
Thật dở hơi...
( Forever Alone )
( Nhạc: JustaTee )
( Lời: Scorpio )

Và thế là, anh đơn thân độc mã ra chiến trường. Cánh cửa vừa mới mở cửa ra, một cái thứ đen ngòn, nhọn nhọn đang ngắm thẳng vào Scorpio, may mắn thay một ai đó vội kéo tay anh chàng tự kỉ nặng ra khỏi vùng nguy hiểm. Một pha mĩ nhân cứu anh hùng thành công mĩ mãn.

~*'*~ Một ít phút ngoài lề

Tuổi thơ ấu của Aries, thật sự cũng chẳng vui vẻ gì mấy, cũng như những người khác trông ZT, một thời thơ ấu kinh khủng, và tồi tệ...
Nơi mà Aries sinh sống là ngôi làng phía Bắc Sapphire planet, nơi mà tất cả đều căm ghét Á thần, coi họ chả khác gì cỏ rác. Một cuộc sống nhục nhã cho cô, nhưng ít nhất Aries vẫn còn có một người ba thân thương để sẻ chia, cho đến một ngày...

~*'*~ Đi sâu vào trong nội tâm Aries

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, bầu trời tối sầm lại, báo cho Aries một sự việc khủng khiếp sắp xảy ra. Dù vậy, cô vẫn ngây thơ ra ngoài hái nấm như bình thường. Còn ông, ba của Aries, đã hứng chịu thảm họa đó thay cho cô. Vừa lúc Aries đi khỏi, bọn lính ập vào nhà cô, với tờ lệnh bắt người đóng dấu đỏ của Devita - người đứng đầu phía Bắc và là kẻ căm thù Á thần tới xương tới tủy.
Chúng tới, tàn sát cha của Aries không thương tiếc khi ông không chịu nói ra chỗ của cô bé. Spica, cô bạn thân duy nhất ngày xưa của Aries đã báo tin này cho cô. Hoang mang và hoảng sợ, cô lạc vào sâu khu rừng Dream Moon Forest, Ảo Mộng Mặt Trăng, nơi có những con quái vật đáng sợ nhất cả Zodigalaxy.
Với một đứa trẻ 6 tuổi chưa có kinh nghiệm về cuộc sống, Dream Moon sẽ cho đứa bé thứ trải nghiệm không bao giờ quên, hoặc là nó chính là nấm mồ của các bạn trẻ. Nếu gặp, lũ quái vật đó sẽ vồ lấy Aries, cắm móng vuốt xuyên qua người cô bé, ăn thịt cô một cách ngon lành. Phải, cô từng chứng kiến chuyện đó rồi. Trong một lần vô tình xuyên qua khu rừng phía Bắc, cô đã thấy một cô gái bị thảm sát như vậy rồi, Thalious, người hàng xóm trong làng của cô, đã bị một con Bullimas quật chết, máu bắn tung tóe. Con quái vật cắn lìa đầu của chị ấy ra khỏi thân người. Nó dùng móng vuốt rạch một đường dài trên xác Thalious, nội tạng, tim,... hiện lên rõ ràng. Một cảnh khiến Aries mất ngủ một tháng...
Aries phải to gan mới giữ được bình tĩnh ở cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này. Từ đây xuyên qua rừng phải hơn trăm dặm, với cái tốc độ rùa bò như của Aries bây giờ, chắc phải hơn mấy tuần cô mới có thể thoát ra nơi đây. Nhưng dù sao cô cũng chỉ có hai lựa chọn: 1. Chết bởi đám quái vật ở đây; 2. Trở lại làng và chết dưới tay đám lính. Còn nếu may mắn mỉm cười với cô, có thể Aries sẽ thoát ra khỏi đây, ít nhất, sẽ thoát khỏi đây với một trái tim còn đập... Với khả năng sinh tồn bất diệt của mình, cô tiếp tục tiến bước. Cô sẽ trả thù cho ba cô, khi mà kĩ năng chiến đấu của cô cao bằng người mẹ trí tuệ của mình. Nhưng, trong trường hợp này, liệu cô có thể làm gì khi gặp quái vật không ? Cô đã chạy trốn quá lâu, toàn thân cô đau ê ẩm. Thật sự, giờ nhấc nổi cái chân lên cũng quá khó đối với cô. Aries ngồi phịch xuống. Cô ghét chính mình, đáng lẽ cô phải nhận ra, Virginia cũng đã cảnh báo cô rồi. Cô không nghe, nhưng tại sao cái giá phải trả đắt đến vậy ? Cô không được gặp mẹ, cớ sao lại lấy thêm một người cha ? Đôi lúc, cô căm thù Tiania, rồi lại chợt nhận thấy, chính cô... mới là người đẩy cha vào chỗ chết...
Aries đắm mình vào quá khứ, hoàn toàn không biết rằng... một con Butlion đang nhe nanh vuốt về phía mình. Đôi cánh màu mè của nó vỗ phành phạnh tạo ra những tiếng kêu như vũ bão. Vậy mà, Aries vẫn chẳng hay biết gì hết, cho đến khi, nhưng cái răng sắc nhọn trong cái mồm đen ngòm của nó gặm đứt mái tóc nâu dài thướt tha của cô. Aries bất giác giật mình, lùi lại. Đôi mắt đỏ lừ của con quái vật nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Mắt nó long sòng sọc, bộ móng của nó thò ra khỏi bàn chân lông lá: sắc và nhọn, nó là bản sao có cánh hoàn hảo của Bullimas. Những dòng ký ức lặp lại, tàn nhẫn và đáng sợ...
Aries sợ hãi ngồi thụp xuống, con quái vật gầm gừ lao đến. Và... khi nó chuẩn bị ngoạm đầu của một cô bé 6 tuổi... một thanh kiếm đen lao đến, đầu con quái vật lìa ra khỏi cổ. Đứng đó, chủ nhân của thanh kiếm nở một nụ cười ngạo nghễ, thanh kiếm nhuốm đầy máu, và hắn, cũng là một sắc đỏ chết chóc. Aries sợ hãi nhìn cái đầu vô hồn của con Butlion, rồi lại nhìn hắn, một thằng bé bằng tuổi nó. Chắc sẽ chẳng ai tin một thằng bé nhỏ tí như vậy lại là một sát thủ chuyên nghiệp ở cái nấm mồ di động này. Aries muốn vùng thoát thật nhanh khỏi nơi này, nhưng hai chân cô nhóc như tê dại lại. Linh cảm và trí tưởng tượng phong phú của một đứa trẻ khiến cô cảm thấy kinh hãi đứa con trai trước mặt. Cô bắt đầu bật khóc trước sự ngạc nhiên của thằng con trai. Thì có ai được cứu xong lại ngồi đấy mà khóc đâu, tất cả đều sướng phát điên lên rồi chạy đi cả, “ Quả là mấy đứa con gái ngây thơ ngốc nghếch thật ! ” - Thằng con trai thầm nghĩ.

~*'*~ End flashback ~*'*~

Sau ngày đó, cô ở cái chòi lá cũ của nó một thời gian dài. Rồi một ngày, cô bỗng tỉnh giấc ở đó, trong lâu đài của Ophiuchus, và... hoàn toàn mất dấu thằng bé đó.
Cho đến hôm nay, Scorpio giống y hệt thằng bé năm nào, trực giác của Aries bắt cô phải cứu lấy anh chàng bá đạo kia. “ Ít ra nó cũng thành công ! ” - Aries cười. Cô không muốn nhìn thấy bất kì ai đau đớn từ sau ngày đó, ngày mà mọi người cô quen biết đều ra đi, bỏ cô lại bơ vơ một mình.
Cuối cùng, phát minh vĩ đại của Aquarius - Robot kích cỡ Kiritokitshu đã trở thành người cứu cả nhóm ra khỏi con bọ cạp địa ngục quái quỷ đó. Leo cuối cùng cũng tỉnh dậy với một kinh nghiệm sống cả đời không quên. Cả nhóm lại tiếp tục đi, với những khó khăn đang chờ phía trước.



Được sửa bởi Annette Virgo Sapphire ngày Tue Jul 22, 2014 12:18 pm; sửa lần 5.
 
Angel Darkness
Học sinh chưa nhận lớp
Angel Darkness
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 15/02/2001
Join date : 15/06/2014
Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 2a ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 2a )   Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 2a ) Icon_minitimeTue Jul 15, 2014 1:23 pm

Haha, đọc truyện này thấy tức cười Scorpio quá. 
 
Annette Virgo Sapphire
Học sinh chưa nhận lớp
Annette Virgo Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 17/09/2000
Join date : 11/07/2014
Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 2a ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 2a )   Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 2a ) Icon_minitimeTue Jul 15, 2014 2:03 pm

Angel Darkness đã viết:
Haha, đọc truyện này thấy tức cười Scorpio quá. 
 Một kẻ cung Scorpio ở lớp chị suốt ngày chế kiểu tự kỉ như vậy nên chị đưa vào luôn em
 
Sponsored content
Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 2a ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 2a )   Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 2a ) Icon_minitime

 
 

Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 2a )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 )
» Zodiac and the 1/2 Camp ( Zodiac characters )
» Zodiac and the 1/2 Camp ( Zodiac Couple )
» Zodiac and the 1/2 Camp ( Summary )
» Học viện Zodiac Chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Zodiac and the 1/2 Camp-