Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 1:56 pm

Authur: Rainy (Shikuro Irezumi) 






Tittle: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn






Raiting: 13+ 






Status: On - going 






Total Program: I don't know 






Note: Tôi có lấy ý tưởng từ truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. 








Characters: Scorpio (girl, princess), Pisces (boy), Aries (boy), Taurus (boy), Gemini (boy), Cancer (boy), Virgo (boy), Capricorn (boy), Libra (boy), Aquarius (girl), Leo (girl), Sagittarius (girl). 














Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu bức tranh, câu chuyện cũng không hoàn toàn là của tôi do ý tưởng một phần là thuộc bản gốc của chuyện cổ tích. Đây chỉ là version - two của Snow White mà thôi! 
















Warning: Please don't spam in this topic, please everyone!
































Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  10486036_1501470206733484_8479551033661749425_n 









~Theo lời kể của Leo~ 





























"Chị Leo ơi!" Scorpio hỏi tôi, gương mặt em như bừng sáng hẳn lên. 









"Sao nào?" Tôi cười cười, vừa dắt con bé về phòng ngủ, vừa cầm trên tay một cuốn truyện để kể cho em nghe. 









"Chị kể cho em nghe chuyện nàng Bạch Tuyết được không ạ" Em mỉm cười, nụ cười hồn nhiên. 









"Được thôi! Nhưng em phải đi ngủ sớm đó nha, mai là nhập học rồi, em mới chuyển đến đây thôi, nhớ là phải hòa đồng với các bạn đấy" Đến trước cửa phòng của em, tôi phì cười rồi đẩy cửa ra, em lật đật chạy lại giường, nằm phịch xuống rồi, đắp chăn lại, chớp chớp mắt như ra hiệu cho tôi kể chuyện vậy. Tôi lại gần giường của em, ngồi xuống sàn nhà lạnh buốt, mở cuốn sách đang đọc trên tay ra rồi kể cho em nghe. 









"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông có một bà hoàng hậu già ngồi khâu vá bên cửa sổ khung gỗ mun, bà mải nhìn tuyết nên kim đâm phải tay, ba giọt máu rơi xuống tuyết. Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng thành một màu tuyệt đẹp, bà thầm nghĩ  : 









"Ước gì ta đẻ được một người con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ khung cửa này". 




Ít lâu sau, bà hạ sinh một đứa con gái trắng da như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như khung gỗ mun, vì thế bà đặt tên cho con là Bạch Tuyết. Nhưng sau khi hạ sinh Bạch Tuyết, bà đã qua đời.









Vài năm sau đó, nhà vua lấy vợ khác. Bà hoàng hậu này đẹp lắm nhưng lại rất kiêu căng, tự phụ, độc ác và không muốn ai đẹp bằng mình. Bà có một cái gương thần, khi soi, bà thường hay hỏi: 









Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? 









Và câu trả lời vẫn như vậy : 









"Tâu hoàng hậu, hoàng hậu đẹp nhất nước ạ" 









Biết gương nói thật, bà rất sung sướng. 









Nhưng Bạch Tuyết càng lớn càng đẹp. Năm lên bảy, cô đã đẹp như tiên sa, đẹp hơn cả hoàng hậu. Một hôm hoàng hậu lại hỏi gương: 









Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? 









Nhưng câu trả lời thì khác trước kia rất nhiều: 









Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. 









Hoàng hậu nghe nói giật mình, ghen tức tái mặt đi. 









Từ đó mỗi khi thấy Bạch Tuyết, hoàng hậu lại tức điên lên. Ngày ngày sự kiêu ngạo và lòng đố kỵ khiến mụ lúc nào cũng bứt rứt. Mụ cho gọi một người đi săn đến bảo: 









"Ngươi hãy đem con bé này vào rừng cho khuất mắt ta. Giết chết nó đi, mang tim gan nó về đây cho ta" 









Người đi săn vâng lệnh, đem cô bé đi. Khi bác lấy dao ra để chọc tiết thì cô bé vô tội van khóc:









"Bác ơi, bác đừng giết cháu, cháu xin ở lại trong rừng không về lâu đài nữa" 









Thấy cô bé xinh đẹp quá, bác thợ săn thương hại bảo: 









"Tội nghiệp, thôi cháu đi đi" Bác nghĩ : "Rồi thú dữ cũng đến ăn thịt nó mất". 









Nhưng bác thấy hình như cất được một gánh nặng trong lòng vì không phải giết người. Vừa lúc đó một con hoẵng nhỏ nhảy tới. Bác giết con hoẵng, lấy tim gan đem về nộp cho hoàng hậu, nói dối là tim gan Bạch Tuyết. Người đàn bà độc ác đó sai đầu bếp xào xáo cho mụ ăn. Mụ đinh ninh đó là tim gan Bạch Tuyết, ăn kỳ hết và cảm thấy rất ngon lành.









Một mình thui thủi trong rừng sâu. Bạch Tuyết sợ hãi, cô cứ cắm đầu chạy, giẫm phải gai và đá nhọn, chảy cả máu chân. Thú dữ lượn quanh cô, nhưng không đụng chạm đến cô. Cô đi mỏi cả chân, chập tối, thấy một cái nhà nhỏ ở gần đó, liền vào để nghỉ. Trong nhà, cái gì cũng bé tí ti, nhưng đẹp và sạch sẽ lắm. Trên bàn trải khăn trắng tinh có bảy cái đĩa nhỏ, một đĩa có một cái thìa con, một cốc con. Sát tường kê bảy chiếc giường nhỏ phủ khăn trắng như tuyết. Lạ thật, sao cái gì cũng bé thế này nhỉ, lại còn có tận bảy cái nữa chứ.









Bạch Tuyết đang đói và khát, liền ăn ở mỗi đĩa một tí rau, tí bánh, và uống ở mỗi cốc một hớp rượu vang, vì cô không muốn ai phải mất phần. Cô mệt quá, muốn đi ngủ, nhưng không giường nào nằm vừa, cái thì dài quá, cái lại ngắn quá. Cô thử đến cái thứ bảy, nàng chỉ mới thấy vừa, liền vào đó ngủ.









Tối mịt, các người chủ căn nhà mới về: đó là bảy chú lùn làm công việc đào mỏ. Họ thắp bảy ngọn nên lên. Họ cảm thấy có ai đã đến nhà. Một chú nói: "Ai đã ngồi vào ghế của tôi?". Chú thứ hai nói: "Ai đã ăn ở đĩa của tôi?". Chú thứ ba nói: "Ai đã ăn ít bánh của tôi?". Chú thứ tư nói: "Ai đã ăn ít rau của tôi?". Chú thứ năm nói: "Ai đã dùng chiếc dĩa của tôi?". Chú thứ sáu nói: "Ai đã dùng dao của tôi?". Chú thứ bảy nói: "Ai đã uống vào cốc của tôi?". 









Một chú nhìn quanh, rồi đi lại giường mình. Thấy có chỗ trũng ở đệm, chú bèn nói: "Ai đã trèo lên giường tôi?" 









Những chú khác cũng lại giường mình và nói: "Có ai đã nằm vào giường của tôi?". Chú thứ bảy nhìn vào giường mình thấy Bạch Tuyết đang ngủ. Chú gọi các chú kia đến. Ai nấy đều ngạc nhiên. Họ cầm bảy ngọn đèn soi Bạch Tuyết và reo lên: "Lạy chúa! Cô bé này đẹp quá". Các chú mừng lắm, để yên cho cô ngủ. 









Sáng hôm sau, Bạch Tuyết dậy, thấy bảy chú lùn, cô hoảng sợ, nhưng họ chỉ thân mật hỏi: 









"Cô tên là gì vậy?"









Cô chỉ đáp lại:









"Em là Bạch Tuyết" 









Họ lại hỏi tiếp: 









"Vì sao cô lại tới đây chứ?" 









Cô kể cho họ nghe là bà dì ghẻ muốn giết cô, người đi săn đã để cho cô sống, cô đã chạy suốt ngày mãi cho đến khi thấy nhà họ. Các chú lùn bảo cô: "Cô có muốn giúp chúng tôi một tay, làm các việc trong nhà này không? Cô sẽ nấu nướng, làm giường, giặt giũ, khâu vá, thêu thùa, cô quét tước, dọn dẹp. Ở lại đây với chúng tôi, cô sẽ chẳng thiếu thứ gì đâu" 









Từ đó Bạch Tuyết trở đi ở với các chú lùn. Cô làm công việc nội trợ cho các chú lùn khi họ vắng nhà". 









Mới kể đến đó thôi, tôi nhìn sang Scorpio đang ngủ ngon trên chiếc giường êm ái, tôi lắc đầu, chỉnh sửa lại mền gối cho em rồi bước ra ngoài. Em ấy tương tự như Bạch Tuyết vậy, rất xinh đẹp và dễ thương, lại hiền dịu với tốt bụng nữa. Nhưng tiếc là em quá bất hạnh. Mẹ em đã mất, ba em thì cưới người phụ nữ khác, rồi lao vào cờ bạc, mẹ kế của em thì luôn hành hạ em, không quan tâm em gì mấy. Cho nên bà ngoại đã nuôi em, cho em sống với tôi, ba mẹ tôi và ông bà. Tôi thương em lắm, ai cũng thương cho hoàn cảnh đáng thương của em, mẹ em và em đều như nhau, bất hạnh. 









~Sáng hôm sau~ 

















Tôi đưa em đến nhà trẻ gần nhà, em mặc bộ đồng phục màu xanh dương của nhà trẻ trông dễ thương hết sức có thể tả. Xung quanh là các bậc phụ huynh đi với con em của mình, đột nhiên, tôi lại thấy thương Scorpio, em mất mẹ, cha nghiện cờ bạc, mẹ kế ác độc, số phận của em... 









"Leo-neechan, chị sao thế?" Scorpio kéo váy tôi, ánh mắt long lanh nhìn tôi khiến tôi siêu lòng. 









"Không có gì, em vào trong đi, chị về đây!" Tôi hôn nhẹ lên má em, định rời đi thì em lại nói. 









"Chị ơi, chị vào trong với em được không?" Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi bế em vào trong nhà trẻ, đúng là chỉ được cái nhõng nhẽo mà. Em ấy thật là. Scorpio nhìn các bạn trong nhà trẻ, bé nào cũng nhìn em, cũng phải, hôm nay em có hơi khác lạ, cái dây cột tóc của em có hình chú bò cạp đen huyền ảo. Tôi nhớ là cái kẹp này là do mẹ ruột em tặng em thì phải. 









Đến trước cửa lớp của em, tôi dừng lại, đặt em xuống rồi đi về. Nhưng em lại giữ tôi lại, không cho tôi đi. Tôi thở dài, cười cười rồi bước vào trong lớp với em. Lớp có vẻ hơi hoang vắng, chỉ có vài bé với vài phụ huynh, cũng phải, đang sớm mà. Tôi và em đi đến bàn số ba ở dãy giữa. Rồi em ngồi xuống ghế. Tôi lại định đi thì em lại nói. 









"Chị mà không ở lại đây là em méc bà là chị bắt nạt em" Con bé này, lại giở chiêu cũ rồi. Tôi đành chịu vậy, tôi ngồi xuống cái ghế dành cho các phụ huynh. 









Các bà mẹ/ông bố nhìn tôi chằm chằm, chắc họ nghĩ tôi quá trẻ để làm mẹ đây mà. Chán quá! Tôi đâu phải mẹ của em. Scorpio! Nhưng công nhận mới ngày đầu mà em được nhiều bạn nam vây quanh, tôi cũng phải nể phục em. Giờ học đến, một cô giáo trẻ bước vào. Giọng nói đầy sự...ngọt ngào như đường cát vậy. 









"Mama" Em gọi tôi. Mama ư! Nó đùa tôi chắc, bộ muốn tôi bị hiểu lầm à. Mọi cặp mắt trong căn phòng đều hướng về tôi, tôi đỏ bừng mặt. Trong suốt buổi, tôi cứ cúi gầm mặt xuống chỉ vì xấu hổ mà thôi. Tan học, đám học sinh mẫu giáo chào cô rồi nhí nhố ra về. Tôi vẫn phải bế em về nhà. Hai chị em thì tâm sự với nhau rất là vui vẻ. 









"Neechan à! Hôm nay vui thật đấy!" Em cười phì, nhéo hai bên má tôi. 









"Vui cái nổi gì, chị mệt chết đi được" Tôi hôn nhẹ vào má em rồi than vãn. 









"Xin lỗi, tại bạn ngồi cạnh em nói nếu gọi chị là Mama thì sẽ có một trò vui" Em xị mặt lại, một giọt nước mắt long lanh xuất hiện trên khóe mắt em. 









"Chị...chị xin lỗi, chị mua kem cho em nha!" Tôi vội vã xin lỗi em, kẻo em khóc, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm mất. 









"Thật không?" Mắt em sáng hẳn lên, nước mắt không còn nữa, giờ là một nụ cười như bông hoa hướng dương. 









"Thật" Tôi nhéo má em thật mạnh, trả thù em vì dám lừa tôi. Cả hai rất vui vẻ, giá như nụ cười trên đôi môi em vẫn giữ được như thế này thì tốt biết mấy. Sáng hôm sau, tôi đưa em đến trường mẫu giáo rồi đi học. 

















~Theo lời kể của Authur~ 

















Scorpio bước vào trong lớp, hôm nay Leo không ở cùng nên cô nhóc có một chút rụt rè và hoảng sợ. Em đứng ở trước cửa lớp, muốn vào lớp nhưng lại ngại ngùng lắm, chần chừ mãi, cô bé đi vào lớp rồi về chỗ của mình, cúi gầm mặt xuống. 









"Bạn sao vậy?" Cô bé ngước mặt lên, là một cậu bạn cùng lớp, mái tóc xanh biển mộng mơ, cặp mắt màu đại dương bao la, rất...đẹp. Đơ ra một chút rồi em mới tỉnh lại, rồi lại cúi mặt xuống. Cậu nhóc thấy vậy, lay lay bàn tay em. 









"Sao?" Em ngước mặt lên thêm một lần nữa, cặp mắt đen long lanh nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. 









"Xin chào, mình tên là Pisces, còn cậu?" Cậu nhóc mỉm cười nhìn Scorpio khiến em đỏ mặt. 









"Còn mình là...Scorpio" Scorpio nói, giọng nói thật ngọt ngào và dễ thương. Pisces cười rạng rỡ rồi nói. 









"Chúng ta có thể làm bạn được không?" Pisces chìa bàn tay nhỏ ra trước mặt em. 









Em chần chừ một hồi lâu rồi cũng bắt tay với cậu nhóc kia. 

















~Giờ ra về~ 

























Scorpio và Leo cùng nhau về nhà. 









Trên đường đi, em tâm sự với Leo rằng.









"Leo-neechan, em có một người bạn mới rồi đó" 









"Ai vậy?" Leo cười, xoa tóc cô bé. 









"Là Pisces đó chị, cậu ấy dễ thương lắm!" Em nói với Leo. 









"Chà chà, gớm nhỉ" Leo thầm nghĩ rồi nói "Em gái yêu quý!" 









"Sao?" Em ngây thơ hỏi Leo. 









"Không có gì, về đến nhà rồi" Leo đẩy cửa nhà rồi hai chị đi vào trong. 









Ngày nào cũng vậy, Pisces thường hay đến nhà Scorpio và rủ cô bé đi chơi. Trên lớp thì rất quan tâm tới cô bé, vừa cưng như trứng, hứng như hoa vậy. Trông họ cứ như là đang yêu nhau không chừng. Đi đến trường và về nhà thì Scorpio toàn kể về Pisces khiến Leo không khỏi đa nghi là cô bé này đang yêu. 









Mấy năm sau đó, giờ em cũng là học sinh cấp 1, em trông lớn hơn và xinh hơn rất nhiều, mặc dù đang học lớp 3 nhưng đôi lúc, mấy anh chàng học sinh cấp 2, cấp 3 còn tỏ tình với em nữa. Nhưng em vẫn từ chối. Pisces thì ngày càng quan tâm em nhiều hơn, sáng, trưa, chiều, tối, ngay cả nữa đêm đang ngủ thì cậu vẫn nhắn tin cho em. 









Cho đến một ngày... Hôm đó, nhà trường tổ chức một chuyến dã ngoại trên núi, chuyến đi chỉ dành cho khối 3, khối 4, khối 5 và khối 6. 









Và tất nhiên, em sẽ đi, và Pisces cũng sẽ đi. Vào ngày chuyến đi xuất phát, học sinh nào cũng hào hứng, phấn khởi, mong buổi dã ngoại này sẽ tốt đẹp như tưởng tượng của họ. Trên những ngọn đồi hơi thấp, có một đoàn học sinh đang vui đùa với nhau, những nụ cười hồn nhiên của trẻ con vẫn rạng rỡ trên đôi môi nhỏ nhắn. Cả đám cứ kể chuyện cười, hết chuyện này lại đến chuyện nọ. Gần trưa, cả đoàn mới ngừng lại, để nghỉ chân và ăn trưa, Scorpio và Pisces thì làm bento cho nhau. em cũng không giỏi nấu ăn gì lắm cho nên hộp cơm hơi xấu, còn Pisces thì làm cơm rất ngon, khác hẳn với hộp cơm kia một trời một vực. 









"Pisces à, mình làm bento có ngon không?" Em hỏi cậu, cặp mắt long lanh, chứa đầy sự kì vọng, Pisces cũng nhận ra điều đó nên đành đáp lại: 









"Ngon...ngon lắm" Kết thúc giờ nghỉ trưa, đoàn lại tiếp tục đi, đi lên đến đỉnh đồi. 









"Ê! Các bạn, hay giờ tụi mình kể về việc mình thích nhất lúc nhỏ đi!" Một bạn nói. 









Tất nhiên là cả đoàn đều đồng ý, rồi lần lượt từ bạn A, bạn B, bạn C,...kể ra những việc mình thích nhất. Đến lượt Scorpio. Cô chỉ e thẹn, ấp a ấp úng. 









"Thật ra...lúc...nhỏ mình thích...chuyện...cổ tích Nàng...Bạch Tuyết và bảy...chú lùn" 









Cả đoàn đều "ồ" lên một tiếng rồi bắt đầu cười em tập thể, ngay cả Pisces cũng vậy. Tất cả cặp mắt đều hướng về em. Có bạn nói : 









"Scorpio à, trẻ con ai cũng thích chuyện Nàng Bạch Tuyết mà!" 









Nghe xong, em đơ người ra, các bạn lại xúi giục em kể lại. 









Em suy nghĩ một hồi rồi nói : 









"Pisces làm bạn với mình" Các bạn nghe xong thì hướng về Pisces đang đỏ mặt kia. Ai cũng cười gian tà, một đứa huých tay Song Ngư, cậu bạn đó cười đểu. 









"Pisces à, cậu có người đẹp thích nha, cô ấy đẹp lắm đó" 









Còn Pisces thì ngượng chín cả mặt, quay lưng đi, cố giấu vẻ ngượng ngùng của mình. Em thấy thế, liền hỏi một người bạn :









"Ê, Pisces sao vậy?"









Cô bạn đó cười nham hiểm: 









"Pisces thích cậu đó!" 









Nghe xong, Scorpio cũng đỏ mặt không kém, cả đoàn cùng nhìn hai người rồi phì cười. Hai đứa này, chợt nhớ đến buổi dã ngoại, giờ cũng xế chiều rồi, không về sớm là chết. Mấy đứa con trai lôi Pisces trở về rất khó khăn. Còn em thì tự đi xuống núi, cũng lấy lại được vẻ mặt bình thường. 









Tối đến... Em về nhà, chào hỏi mọi người rồi lặng lẽ bước về phòng. Em nằm phịch xuống giường, cái ba-lô đặt xuống sàn nhà. Leo vào phòng em, đắp chăn cho em rồi ngồi xuống sàn nhà. Ân cần hỏi : 









"Sao vậy nhóc?" 









"Mấy bạn nói Pisces thích em chị ạ" Em nói, giọng nói dành cho những đứa chán đời. 









"Em có thích Pisces không?" Leo cười. 









"Dạ...có ạ!" Em đỏ bừng mặt. 









"Sao em không nói cho bạn ấy biết" Leo xoa mái tóc em. 









"Dạ, em sợ bạn ấy sẽ từ chối em" Scorpio vùi cái đầu nhỏ vào lòng Leo. 









"Hmmm, chị có ý này" Leo nói. 









"Sao?" Em thắc mắc, nhìn sâu vào cặp mắt của Leo. 









"Xì...xầm...xì...xầm" Leo nói nhỏ vào tai em, em cũng gật đầu đồng ý. 

















~Sáng hôm sau~ 

























Ở lớp của Scorpio, lớp ngoan nhất khối, cả lớp đang ngồi yên học bài, em đến lớp, vẫn như ngày đầu tiên đi học, em khá rụt rè và e thẹn. Rồi chần chừ một lúc lâu thì mới vào trong lớp, về chỗ ngồi rồi lại cúi rụp mặt xuống, không nói gì. 









"Cậu sao vậy Scorpio?" 









Vẫn là giọng nói ấm áp đấy, em ngước mặt lên, vẫn là cậu trai với mái tóc xanh dương và cặp mắt đại dương mênh mông. Em lại cúi gầm mặt xuống, như lần đầu gặp mặt. 









"Cậu không khỏe à, để mình giúp cậu!" 









Cậu chạm vào bàn tay trắng nõn nà của em, em giật mình, rút tay lại, ngước mặt lên rồi nói : 









"Tớ không sao đâu" Em cười gượng. Pisces cảm thấy bất an, bèn nói : 









"Cậu có chuyện gì phải không?" 









"Chuyện hôm qua..." Em nói. 









"Tớ thích cậu thật đấy, cậu có thích tớ không?" Pisces nói khẽ vào tai em, hơi thở ấm áp lan truyền vào bên trong tai. 









"Có!" Em nói dứt khoát, một từ khiến cả lớp quay đầu lại, nhìn em chằm chằm. Tất cả cùng đồng thanh: 









"Có chuyện gì?" Pisces cười cười rồi nói "Không có gì" để giải thích cho mọi người. Còn em thì đơ người ra. 









Cuối giờ học... 









"Các em ra về" 









Kết thúc lời nói, cô giáo bước ra khỏi lớp, cả đám học sinh nhí nhố soạn sách vở ra về. 









Trên đường về, tụi nó trò chuyện với nhau rất là vui vẻ, hạnh phúc, tuổi thơ của những đứa trẻ rất vui. Đến một đoạn đường, tụi nó chia nhau ra để về nhà. 









Scorpio và Pisces nắm tay nhau về nhà. Dễ hiểu thôi, vì nhà hai đứa nó có thể nói là rất gần nhau. 









"Scorpio ơi, mai hai đứa mình đi công viên chơi đi!" Pisces cười rạng rỡ, như nụ cười nắng ấm vậy. 









"Nhưng chị Leo có đi được không?" Em nói, cặp mắt long lanh nước mắt nhìn cậu. 









"Được thôi, nhưng chỉ có chị Leo thôi nhé, chị ấy trông nom tụi mình là đủ rồi" Cậu nhóc xoa tóc em làm nó rối bù lên. 









"Cảm ơn, mai là Chủ Nhật, đi được đó" Cậu cười. 









"Về đến nhà rồi, tạm biệt cậu" Em vẫy tay chào Pisces rồi vào trong nhà. 









Vào nhà, em thấy ba mình đang cãi nhau với bà, chị Leo và cô cậu của mình trong phòng khách. Tiếng cãi vã rất lớn, mùi rượu nồng nặc từ ba em khiến ai cũng rất khó chịu. 









"Còn muốn giành lại Scorpio, mẹ trả nó cho con" Ba em hét lớn lên, ném chai rượu xuống sàn nhà, chai rượu bể ra thành trăm mảnh. 









"Mày đi đi, tao không muốn mày ở đây làm ô uế danh dự của cái nhà này, cái đồ con rể bất hiếu, Emily đã hiến cả cuộc đời mình cho mày, vậy mà mày...khụ...khụ..." Bà em cầm gậy chỉ thẳng vào mặt ba em, lên tiếng chửi rủa, nhưng chưa được hết câu thì bà khụy xuống, ho sặc sụa. Em thấy bà như vậy, liền chạy vào trong phòng khách. Thấy em, ba liền lấy một mảnh vỡ của chai rượu cầm lên. Định đâm Leo, em quay mặt lại, thấy thế thì liền xông vào cứu chị Leo. Mảnh vỡ đó rẹt một đường dài trên lưng em, dòng máu đỏ tươi tuôn ra, cứ tuôn ra không ngừng. Ai cũng bất ngờ, nhưng ba em thì không, ông chỉ cười ha ha ha : 









"Đáng đời con bé, dám bỏ tao mà đi, mày chết cũng đáng" Nhưng không ai quan tâm ông, họ liền đưa em đi bệnh viện một cách gấp gáp, chú em bé em trên tay, đến bệnh viện, bác sĩ nói em bị thương nhẹ, chỉ xây xát ở ngoài da mà thôi. Cho nên có thể về nhà. 









Sau khi băng bó xong, Leo cõng em về, nhìn vết thương của em, sao người chị này lại cảm thấy xót xa, thương em vô cùng, tại cô mà em mới bị như vậy, đúng là. 









"Chị Leo ơi, ngày mai chị đi công viên với em và Pisces được không ạ?" Em thì thầm với Leo. 









"Được thôi, em đừng nói để lấy sức cho ngày mai nữa!" Leo hôn lên trán em. 









"Dạ" Em nói rồi, khẽ nhắm mắt lại, cái đầu nhỏ vùi vào bờ vai mềm mại của Leo. 

















~Sáng Chủ Nhật~

























Leo đã sửa soạn xong những dụng cụ cần thiết để băng bó vết thương cho Scorpio, Pisces đợi trước cửa nhà em để đợi. Cậu nhóc hôm nay cũng bảnh bao lắm, ăn mặc xì tin để cho em ngắm nhìn. Nhưng em ăn mặc rất đơn giản, áo thun và váy. Chị Leo thì bế Scorpio, vì cô sợ em đang bị thương nặng. 









Đến công viên, hai đứa trẻ nô đùa với nhau rất vui, người trông trẻ cũng vui không kém, giữa trưa... 









Leo đang đi mua kem cho bữa tráng miệng cho hai đứa em, còn hai đứa kia thì đang chơi đuổi bắt với nhau, giữa đường đi, đang đèn đỏ. 









Vết thương của em lại bắt đầu tái phát, em khụy xuống, vết thương bắt đầu rỉ máu, Pisces thấy thế, ôm chặt cô vào lòng, cảm giác thật bất an. 









"Scorpio, cậu sao thế?" Pisces ân cần hỏi. 









"Đau quá!" Em rên rỉ. 









Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, một chiếc ô-tô lao đến. Leo cũng cầm hai cây cà rem đi đến, thấy chiếc ô-tô chuẩn bị tông vào hai đứa trẻ, cô trợn mắt, hai cây kem rơi xuống đất, đơ người ra không phản ứng gì. RẦM! Màu chảy khắp mọi nơi, hai đứa bé nhuốm máu,... 

















~Bệnh Viện~

























Trước cửa phòng cấp cứu, một cô gái trẻ đang đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, nước mắt cô cứ chảy dài, tại sao lúc đó cô không cứu tụi nó, tại sao. Cánh cửa phòng cấp cứu đẩy ra, một vị bác sĩ đi ra, khuôn mặt chứa đựng vẻ đau buồn. 









"Đứa bé trai tình trạng rất xấu, còn bé gái thì đỡ hơn..." 









"Vậy cô bé, cậu bé có sao không, có để lại di chứng gì không???????????" 









"Có thể là mất trí nhớ..." 









Nghe xong, cô gái có bất ngờ, ngất đi... 

















~6 năm sau~ 

























Ở một khu chung cư cao cấp, căn 405, một người phụ nữ tầm 28 tuổi đang nấu ăn, đeo cái tạp dề đỏ rực. Từ trong nhà tắm, một cô gái nhỏ gần 15 tuổi xuân bước ra, cô mặc một bộ đồng phục nữ của học sinh trung học. 









"Onechan" Cô gái đó nói, nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. 









"Sao nữa Scorpio" Leo cười, đổ thức ăn vào dĩa, tháo tạp dề ra rồi đem hai cái đĩa thức ăn đặt lên bàn ăn. 









"Hôm nay em là học sinh trung học rồi, em vui quá" Scorpio ngồi xuống ghế, nhâm nhi một đĩa thức ăn. 









"Vui vậy ư" Leo nghĩ rồi nói 









"Em phải tìm được bạn mới, nhớ nhé" 









"Vâng ạ!" Scorpio cười. 









Tai nạn 6 năm trước đã làm cô bé mất đi hẳn trí nhớ nhưng Leo tin rằng, một ngày nào đó, Scorpio sẽ tìm lại được ký ức của quá khứ.

















Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  10518979_1501652513381920_6471540258714496431_n


 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 2:06 pm

Hay quá nàng, cơ mà có vài câu thoại còn thiếu dấu câu đấy nhé ^^
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 2:21 pm

Góp ý là author, k phải authur nha e :v
Total Program -> phải sửa thành total of the chapters nhé em :v 


Được sửa bởi oOSóiNâuOo ngày Sat Jul 05, 2014 2:31 pm; sửa lần 2.
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 2:25 pm

Ừm, part 1 khá hay, hóng tiếp chap kế nhé :3
Cái Authur thì ss Sói đã góp ý rồi, còn cái tên Tiếng Anh hình như là "Snow White and THE seven dwarfs" ms đúng? :v
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 2:33 pm

đúng rồi!
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 2:36 pm

R A I N Y x Mưa đã viết:
Authur: Rainy (Shikuro Irezumi) 






Tittle: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn






Raiting: 13+ 






Status: On - going 






Total Program: I don't know 






Note: Tôi có lấy ý tưởng từ truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. 








Characters: Scorpio (girl, princess), Pisces (boy), Aries (boy), Taurus (boy), Gemini (boy), Cancer (boy), Virgo (boy), Capricorn (boy), Libra (boy), Aquarius (girl), Leo (girl), Sagittarius (girl). 














Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu bức tranh, câu chuyện cũng không hoàn toàn là của tôi do ý tưởng một phần là thuộc bản gốc của chuyện cổ tích. Đây chỉ là version - two của Snow White mà thôi! 
















Warning: Please don't spam in this topic, please everyone!
































Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  10486036_1501470206733484_8479551033661749425_n 









~Theo lời kể của Leo~ 





























"Chị Leo ơi!" Scorpio hỏi tôi, gương mặt em như bừng sáng hẳn lên. 









"Sao nào?" Tôi cười cười, vừa dắt con bé về phòng ngủ, vừa cầm trên tay một cuốn truyện để kể cho em nghe. 









"Chị kể cho em nghe chuyện nàng Bạch Tuyết được không ạ" Em mỉm cười, nụ cười hồn nhiên. 









"Được thôi! Nhưng em phải đi ngủ sớm đó nha, mai là nhập học rồi, em mới chuyển đến đây thôi, nhớ là phải hòa đồng với các bạn đấy" Đến trước cửa phòng của em, tôi phì cười rồi đẩy cửa ra, em lật đật chạy lại giường, nằm phịch xuống rồi, đắp chăn lại, chớp chớp mắt như ra hiệu cho tôi kể chuyện vậy. Tôi lại gần giường của em, ngồi xuống sàn nhà lạnh buốt, mở cuốn sách đang đọc trên tay ra rồi kể cho em nghe. 









"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông có một bà hoàng hậu già ngồi khâu vá bên cửa sổ khung gỗ mun, bà mải nhìn tuyết nên kim đâm phải tay, ba giọt máu rơi xuống tuyết. Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng thành một màu tuyệt đẹp, bà thầm nghĩ  : 









"Ước gì ta đẻ được một người con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ khung cửa này". 




Ít lâu sau, bà hạ sinh một đứa con gái trắng da như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như khung gỗ mun, vì thế bà đặt tên cho con là Bạch Tuyết. Nhưng sau khi hạ sinh Bạch Tuyết, bà đã qua đời.









Vài năm sau đó, nhà vua lấy vợ khác. Bà hoàng hậu này đẹp lắm nhưng lại rất kiêu căng, tự phụ, độc ác và không muốn ai đẹp bằng mình. Bà có một cái gương thần, khi soi, bà thường hay hỏi: 









Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? 









Và câu trả lời vẫn như vậy : 









"Tâu hoàng hậu, hoàng hậu đẹp nhất nước ạ" 









Biết gương nói thật, bà rất sung sướng. 









Nhưng Bạch Tuyết càng lớn càng đẹp. Năm lên bảy, cô đã đẹp như tiên sa, đẹp hơn cả hoàng hậu. Một hôm hoàng hậu lại hỏi gương: 









Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? 









Nhưng câu trả lời thì khác trước kia rất nhiều: 









Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. 









Hoàng hậu nghe nói giật mình, ghen tức tái mặt đi. 









Từ đó mỗi khi thấy Bạch Tuyết, hoàng hậu lại tức điên lên. Ngày ngày sự kiêu ngạo và lòng đố kỵ khiến mụ lúc nào cũng bứt rứt. Mụ cho gọi một người đi săn đến bảo: 









"Ngươi hãy đem con bé này vào rừng cho khuất mắt ta. Giết chết nó đi, mang tim gan nó về đây cho ta" 









Người đi săn vâng lệnh, đem cô bé đi. Khi bác lấy dao ra để chọc tiết thì cô bé vô tội van khóc:









"Bác ơi, bác đừng giết cháu, cháu xin ở lại trong rừng không về lâu đài nữa" 









Thấy cô bé xinh đẹp quá, bác thợ săn thương hại bảo: 









"Tội nghiệp, thôi cháu đi đi" Bác nghĩ : "Rồi thú dữ cũng đến ăn thịt nó mất". 









Nhưng bác thấy hình như cất được một gánh nặng trong lòng vì không phải giết người. Vừa lúc đó một con hoẵng nhỏ nhảy tới. Bác giết con hoẵng, lấy tim gan đem về nộp cho hoàng hậu, nói dối là tim gan Bạch Tuyết. Người đàn bà độc ác đó sai đầu bếp xào xáo cho mụ ăn. Mụ đinh ninh đó là tim gan Bạch Tuyết, ăn kỳ hết và cảm thấy rất ngon lành.









Một mình thui thủi trong rừng sâu. Bạch Tuyết sợ hãi, cô cứ cắm đầu chạy, giẫm phải gai và đá nhọn, chảy cả máu chân. Thú dữ lượn quanh cô, nhưng không đụng chạm đến cô. Cô đi mỏi cả chân, chập tối, thấy một cái nhà nhỏ ở gần đó, liền vào để nghỉ. Trong nhà, cái gì cũng bé tí ti, nhưng đẹp và sạch sẽ lắm. Trên bàn trải khăn trắng tinh có bảy cái đĩa nhỏ, một đĩa có một cái thìa con, một cốc con. Sát tường kê bảy chiếc giường nhỏ phủ khăn trắng như tuyết. Lạ thật, sao cái gì cũng bé thế này nhỉ, lại còn có tận bảy cái nữa chứ.









Bạch Tuyết đang đói và khát, liền ăn ở mỗi đĩa một tí rau, tí bánh, và uống ở mỗi cốc một hớp rượu vang, vì cô không muốn ai phải mất phần. Cô mệt quá, muốn đi ngủ, nhưng không giường nào nằm vừa, cái thì dài quá, cái lại ngắn quá. Cô thử đến cái thứ bảy, nàng chỉ mới thấy vừa, liền vào đó ngủ.









Tối mịt, các người chủ căn nhà mới về: đó là bảy chú lùn làm công việc đào mỏ. Họ thắp bảy ngọn nên lên. Họ cảm thấy có ai đã đến nhà. Một chú nói: "Ai đã ngồi vào ghế của tôi?". Chú thứ hai nói: "Ai đã ăn ở đĩa của tôi?". Chú thứ ba nói: "Ai đã ăn ít bánh của tôi?". Chú thứ tư nói: "Ai đã ăn ít rau của tôi?". Chú thứ năm nói: "Ai đã dùng chiếc dĩa của tôi?". Chú thứ sáu nói: "Ai đã dùng dao của tôi?". Chú thứ bảy nói: "Ai đã uống vào cốc của tôi?". 









Một chú nhìn quanh, rồi đi lại giường mình. Thấy có chỗ trũng ở đệm, chú bèn nói: "Ai đã trèo lên giường tôi?" 









Những chú khác cũng lại giường mình và nói: "Có ai đã nằm vào giường của tôi?". Chú thứ bảy nhìn vào giường mình thấy Bạch Tuyết đang ngủ. Chú gọi các chú kia đến. Ai nấy đều ngạc nhiên. Họ cầm bảy ngọn đèn soi Bạch Tuyết và reo lên: "Lạy chúa! Cô bé này đẹp quá". Các chú mừng lắm, để yên cho cô ngủ. 









Sáng hôm sau, Bạch Tuyết dậy, thấy bảy chú lùn, cô hoảng sợ, nhưng họ chỉ thân mật hỏi: 









"Cô tên là gì vậy?"









Cô chỉ đáp lại:









"Em là Bạch Tuyết" 









Họ lại hỏi tiếp: 









"Vì sao cô lại tới đây chứ?" 









Cô kể cho họ nghe là bà dì ghẻ muốn giết cô, người đi săn đã để cho cô sống, cô đã chạy suốt ngày mãi cho đến khi thấy nhà họ. Các chú lùn bảo cô: "Cô có muốn giúp chúng tôi một tay, làm các việc trong nhà này không? Cô sẽ nấu nướng, làm giường, giặt giũ, khâu vá, thêu thùa, cô quét tước, dọn dẹp. Ở lại đây với chúng tôi, cô sẽ chẳng thiếu thứ gì đâu" 









Từ đó Bạch Tuyết trở đi ở với các chú lùn. Cô làm công việc nội trợ cho các chú lùn khi họ vắng nhà". 









Mới kể đến đó thôi, tôi nhìn sang Scorpio đang ngủ ngon trên chiếc giường êm ái, tôi lắc đầu, chỉnh sửa lại mền gối cho em rồi bước ra ngoài. Em ấy tương tự như Bạch Tuyết vậy, rất xinh đẹp và dễ thương, lại hiền dịu với tốt bụng nữa. Nhưng tiếc là em quá bất hạnh. Mẹ em đã mất, ba em thì cưới người phụ nữ khác, rồi lao vào cờ bạc, mẹ kế của em thì luôn hành hạ em, không quan tâm em gì mấy. Cho nên bà ngoại đã nuôi em, cho em sống với tôi, ba mẹ tôi và ông bà. Tôi thương em lắm, ai cũng thương cho hoàn cảnh đáng thương của em, mẹ em và em đều như nhau, bất hạnh. 









~Sáng hôm sau~ 

















Tôi đưa em đến nhà trẻ gần nhà, em mặc bộ đồng phục màu xanh dương của nhà trẻ trông dễ thương hết sức có thể tả. Xung quanh là các bậc phụ huynh đi với con em của mình, đột nhiên, tôi lại thấy thương Scorpio, em mất mẹ, cha nghiện cờ bạc, mẹ kế ác độc, số phận của em... 









"Leo-neechan, chị sao thế?" Scorpio kéo váy tôi, ánh mắt long lanh nhìn tôi khiến tôi siêu lòng. 









"Không có gì, em vào trong đi, chị về đây!" Tôi hôn nhẹ lên má em, định rời đi thì em lại nói. 









"Chị ơi, chị vào trong với em được không?" Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi bế em vào trong nhà trẻ, đúng là chỉ được cái nhõng nhẽo mà. Em ấy thật là. Scorpio nhìn các bạn trong nhà trẻ, bé nào cũng nhìn em, cũng phải, hôm nay em có hơi khác lạ, cái dây cột tóc của em có hình chú bò cạp đen huyền ảo. Tôi nhớ là cái kẹp này là do mẹ ruột em tặng em thì phải. 









Đến trước cửa lớp của em, tôi dừng lại, đặt em xuống rồi đi về. Nhưng em lại giữ tôi lại, không cho tôi đi. Tôi thở dài, cười cười rồi bước vào trong lớp với em. Lớp có vẻ hơi hoang vắng, chỉ có vài bé với vài phụ huynh, cũng phải, đang sớm mà. Tôi và em đi đến bàn số ba ở dãy giữa. Rồi em ngồi xuống ghế. Tôi lại định đi thì em lại nói. 









"Chị mà không ở lại đây là em méc bà là chị bắt nạt em" Con bé này, lại giở chiêu cũ rồi. Tôi đành chịu vậy, tôi ngồi xuống cái ghế dành cho các phụ huynh. 









Các bà mẹ/ông bố nhìn tôi chằm chằm, chắc họ nghĩ tôi quá trẻ để làm mẹ đây mà. Chán quá! Tôi đâu phải mẹ của em. Scorpio! Nhưng công nhận mới ngày đầu mà em được nhiều bạn nam vây quanh, tôi cũng phải nể phục em. Giờ học đến, một cô giáo trẻ bước vào. Giọng nói đầy sự...ngọt ngào như đường cát vậy. 









"Mama" Em gọi tôi. Mama ư! Nó đùa tôi chắc, bộ muốn tôi bị hiểu lầm à. Mọi cặp mắt trong căn phòng đều hướng về tôi, tôi đỏ bừng mặt. Trong suốt buổi, tôi cứ cúi gầm mặt xuống chỉ vì xấu hổ mà thôi. Tan học, đám học sinh mẫu giáo chào cô rồi nhí nhố ra về. Tôi vẫn phải bế em về nhà. Hai chị em thì tâm sự với nhau rất là vui vẻ. 









"Neechan à! Hôm nay vui thật đấy!" Em cười phì, nhéo hai bên má tôi. 









"Vui cái nổi gì, chị mệt chết đi được" Tôi hôn nhẹ vào má em rồi than vãn. 









"Xin lỗi, tại bạn ngồi cạnh em nói nếu gọi chị là Mama thì sẽ có một trò vui" Em xị mặt lại, một giọt nước mắt long lanh xuất hiện trên khóe mắt em. 









"Chị...chị xin lỗi, chị mua kem cho em nha!" Tôi vội vã xin lỗi em, kẻo em khóc, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm mất. 









"Thật không?" Mắt em sáng hẳn lên, nước mắt không còn nữa, giờ là một nụ cười như bông hoa hướng dương. 









"Thật" Tôi nhéo má em thật mạnh, trả thù em vì dám lừa tôi. Cả hai rất vui vẻ, giá như nụ cười trên đôi môi em vẫn giữ được như thế này thì tốt biết mấy. Sáng hôm sau, tôi đưa em đến trường mẫu giáo rồi đi học. 

















~Theo lời kể của Authur~ 

















Scorpio bước vào trong lớp, hôm nay Leo không ở cùng nên cô nhóc có một chút rụt rè và hoảng sợ. Em đứng ở trước cửa lớp, muốn vào lớp nhưng lại ngại ngùng lắm, chần chừ mãi, cô bé đi vào lớp rồi về chỗ của mình, cúi gầm mặt xuống. 









"Bạn sao vậy?" Cô bé ngước mặt lên, là một cậu bạn cùng lớp, mái tóc xanh biển mộng mơ, cặp mắt màu đại dương bao la, rất...đẹp. Đơ ra một chút rồi em mới tỉnh lại, rồi lại cúi mặt xuống. Cậu nhóc thấy vậy, lay lay bàn tay em. 









"Sao?" Em ngước mặt lên thêm một lần nữa, cặp mắt đen long lanh nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. 









"Xin chào, mình tên là Pisces, còn cậu?" Cậu nhóc mỉm cười nhìn Scorpio khiến em đỏ mặt. 









"Còn mình là...Scorpio" Scorpio nói, giọng nói thật ngọt ngào và dễ thương. Pisces cười rạng rỡ rồi nói. 









"Chúng ta có thể làm bạn được không?" Pisces chìa bàn tay nhỏ ra trước mặt em. 









Em chần chừ một hồi lâu rồi cũng bắt tay với cậu nhóc kia. 

















~Giờ ra về~ 

























Scorpio và Leo cùng nhau về nhà. 









Trên đường đi, em tâm sự với Leo rằng.









"Leo-neechan, em có một người bạn mới rồi đó" 









"Ai vậy?" Leo cười, xoa tóc cô bé. 









"Là Pisces đó chị, cậu ấy dễ thương lắm!" Em nói với Leo. 









"Chà chà, gớm nhỉ" Leo thầm nghĩ rồi nói "Em gái yêu quý!" 









"Sao?" Em ngây thơ hỏi Leo. 









"Không có gì, về đến nhà rồi" Leo đẩy cửa nhà rồi hai chị đi vào trong. 









Ngày nào cũng vậy, Pisces thường hay đến nhà Scorpio và rủ cô bé đi chơi. Trên lớp thì rất quan tâm tới cô bé, vừa cưng như trứng, hứng như hoa vậy. Trông họ cứ như là đang yêu nhau không chừng. Đi đến trường và về nhà thì Scorpio toàn kể về Pisces khiến Leo không khỏi đa nghi là cô bé này đang yêu. 









Mấy năm sau đó, giờ em cũng là học sinh cấp 1, em trông lớn hơn và xinh hơn rất nhiều, mặc dù đang học lớp 3 nhưng đôi lúc, mấy anh chàng học sinh cấp 2, cấp 3 còn tỏ tình với em nữa. Nhưng em vẫn từ chối. Pisces thì ngày càng quan tâm em nhiều hơn, sáng, trưa, chiều, tối, ngay cả nữa đêm đang ngủ thì cậu vẫn nhắn tin cho em. 









Cho đến một ngày... Hôm đó, nhà trường tổ chức một chuyến dã ngoại trên núi, chuyến đi chỉ dành cho khối 3, khối 4, khối 5 và khối 6. 









Và tất nhiên, em sẽ đi, và Pisces cũng sẽ đi. Vào ngày chuyến đi xuất phát, học sinh nào cũng hào hứng, phấn khởi, mong buổi dã ngoại này sẽ tốt đẹp như tưởng tượng của họ. Trên những ngọn đồi hơi thấp, có một đoàn học sinh đang vui đùa với nhau, những nụ cười hồn nhiên của trẻ con vẫn rạng rỡ trên đôi môi nhỏ nhắn. Cả đám cứ kể chuyện cười, hết chuyện này lại đến chuyện nọ. Gần trưa, cả đoàn mới ngừng lại, để nghỉ chân và ăn trưa, Scorpio và Pisces thì làm bento cho nhau. em cũng không giỏi nấu ăn gì lắm cho nên hộp cơm hơi xấu, còn Pisces thì làm cơm rất ngon, khác hẳn với hộp cơm kia một trời một vực. 









"Pisces à, mình làm bento có ngon không?" Em hỏi cậu, cặp mắt long lanh, chứa đầy sự kì vọng, Pisces cũng nhận ra điều đó nên đành đáp lại: 









"Ngon...ngon lắm" Kết thúc giờ nghỉ trưa, đoàn lại tiếp tục đi, đi lên đến đỉnh đồi. 









"Ê! Các bạn, hay giờ tụi mình kể về việc mình thích nhất lúc nhỏ đi!" Một bạn nói. 









Tất nhiên là cả đoàn đều đồng ý, rồi lần lượt từ bạn A, bạn B, bạn C,...kể ra những việc mình thích nhất. Đến lượt Scorpio. Cô chỉ e thẹn, ấp a ấp úng. 









"Thật ra...lúc...nhỏ mình thích...chuyện...cổ tích Nàng...Bạch Tuyết và bảy...chú lùn" 









Cả đoàn đều "ồ" lên một tiếng rồi bắt đầu cười em tập thể, ngay cả Pisces cũng vậy. Tất cả cặp mắt đều hướng về em. Có bạn nói : 









"Scorpio à, trẻ con ai cũng thích chuyện Nàng Bạch Tuyết mà!" 









Nghe xong, em đơ người ra, các bạn lại xúi giục em kể lại. 









Em suy nghĩ một hồi rồi nói : 









"Pisces làm bạn với mình" Các bạn nghe xong thì hướng về Pisces đang đỏ mặt kia. Ai cũng cười gian tà, một đứa huých tay Song Ngư, cậu bạn đó cười đểu. 









"Pisces à, cậu có người đẹp thích nha, cô ấy đẹp lắm đó" 









Còn Pisces thì ngượng chín cả mặt, quay lưng đi, cố giấu vẻ ngượng ngùng của mình. Em thấy thế, liền hỏi một người bạn :









"Ê, Pisces sao vậy?"









Cô bạn đó cười nham hiểm: 









"Pisces thích cậu đó!" 









Nghe xong, Scorpio cũng đỏ mặt không kém, cả đoàn cùng nhìn hai người rồi phì cười. Hai đứa này, chợt nhớ đến buổi dã ngoại, giờ cũng xế chiều rồi, không về sớm là chết. Mấy đứa con trai lôi Pisces trở về rất khó khăn. Còn em thì tự đi xuống núi, cũng lấy lại được vẻ mặt bình thường. 









Tối đến... Em về nhà, chào hỏi mọi người rồi lặng lẽ bước về phòng. Em nằm phịch xuống giường, cái ba-lô đặt xuống sàn nhà. Leo vào phòng em, đắp chăn cho em rồi ngồi xuống sàn nhà. Ân cần hỏi : 









"Sao vậy nhóc?" 









"Mấy bạn nói Pisces thích em chị ạ" Em nói, giọng nói dành cho những đứa chán đời. 









"Em có thích Pisces không?" Leo cười. 









"Dạ...có ạ!" Em đỏ bừng mặt. 









"Sao em không nói cho bạn ấy biết" Leo xoa mái tóc em. 









"Dạ, em sợ bạn ấy sẽ từ chối em" Scorpio vùi cái đầu nhỏ vào lòng Leo. 









"Hmmm, chị có ý này" Leo nói. 









"Sao?" Em thắc mắc, nhìn sâu vào cặp mắt của Leo. 









"Xì...xầm...xì...xầm" Leo nói nhỏ vào tai em, em cũng gật đầu đồng ý. 

















~Sáng hôm sau~ 

























Ở lớp của Scorpio, lớp ngoan nhất khối, cả lớp đang ngồi yên học bài, em đến lớp, vẫn như ngày đầu tiên đi học, em khá rụt rè và e thẹn. Rồi chần chừ một lúc lâu thì mới vào trong lớp, về chỗ ngồi rồi lại cúi rụp mặt xuống, không nói gì. 









"Cậu sao vậy Scorpio?" 









Vẫn là giọng nói ấm áp đấy, em ngước mặt lên, vẫn là cậu trai với mái tóc xanh dương và cặp mắt đại dương mênh mông. Em lại cúi gầm mặt xuống, như lần đầu gặp mặt. 









"Cậu không khỏe à, để mình giúp cậu!" 









Cậu chạm vào bàn tay trắng nõn nà của em, em giật mình, rút tay lại, ngước mặt lên rồi nói : 









"Tớ không sao đâu" Em cười gượng. Pisces cảm thấy bất an, bèn nói : 









"Cậu có chuyện gì phải không?" 









"Chuyện hôm qua..." Em nói. 









"Tớ thích cậu thật đấy, cậu có thích tớ không?" Pisces nói khẽ vào tai em, hơi thở ấm áp lan truyền vào bên trong tai. 









"Có!" Em nói dứt khoát, một từ khiến cả lớp quay đầu lại, nhìn em chằm chằm. Tất cả cùng đồng thanh: 









"Có chuyện gì?" Pisces cười cười rồi nói "Không có gì" để giải thích cho mọi người. Còn em thì đơ người ra. 









Cuối giờ học... 









"Các em ra về" 









Kết thúc lời nói, cô giáo bước ra khỏi lớp, cả đám học sinh nhí nhố soạn sách vở ra về. 









Trên đường về, tụi nó trò chuyện với nhau rất là vui vẻ, hạnh phúc, tuổi thơ của những đứa trẻ rất vui. Đến một đoạn đường, tụi nó chia nhau ra để về nhà. 









Scorpio và Pisces nắm tay nhau về nhà. Dễ hiểu thôi, vì nhà hai đứa nó có thể nói là rất gần nhau. 









"Scorpio ơi, mai hai đứa mình đi công viên chơi đi!" Pisces cười rạng rỡ, như nụ cười nắng ấm vậy. 









"Nhưng chị Leo có đi được không?" Em nói, cặp mắt long lanh nước mắt nhìn cậu. 









"Được thôi, nhưng chỉ có chị Leo thôi nhé, chị ấy trông nom tụi mình là đủ rồi" Cậu nhóc xoa tóc em làm nó rối bù lên. 









"Cảm ơn, mai là Chủ Nhật, đi được đó" Cậu cười. 









"Về đến nhà rồi, tạm biệt cậu" Em vẫy tay chào Pisces rồi vào trong nhà. 









Vào nhà, em thấy ba mình đang cãi nhau với bà, chị Leo và cô cậu của mình trong phòng khách. Tiếng cãi vã rất lớn, mùi rượu nồng nặc từ ba em khiến ai cũng rất khó chịu. 









"Còn muốn giành lại Scorpio, mẹ trả nó cho con" Ba em hét lớn lên, ném chai rượu xuống sàn nhà, chai rượu bể ra thành trăm mảnh. 









"Mày đi đi, tao không muốn mày ở đây làm ô uế danh dự của cái nhà này, cái đồ con rể bất hiếu, Emily đã hiến cả cuộc đời mình cho mày, vậy mà mày...khụ...khụ..." Bà em cầm gậy chỉ thẳng vào mặt ba em, lên tiếng chửi rủa, nhưng chưa được hết câu thì bà khụy xuống, ho sặc sụa. Em thấy bà như vậy, liền chạy vào trong phòng khách. Thấy em, ba liền lấy một mảnh vỡ của chai rượu cầm lên. Định đâm Leo, em quay mặt lại, thấy thế thì liền xông vào cứu chị Leo. Mảnh vỡ đó rẹt một đường dài trên lưng em, dòng máu đỏ tươi tuôn ra, cứ tuôn ra không ngừng. Ai cũng bất ngờ, nhưng ba em thì không, ông chỉ cười ha ha ha : 









"Đáng đời con bé, dám bỏ tao mà đi, mày chết cũng đáng" Nhưng không ai quan tâm ông, họ liền đưa em đi bệnh viện một cách gấp gáp, chú em bé em trên tay, đến bệnh viện, bác sĩ nói em bị thương nhẹ, chỉ xây xát ở ngoài da mà thôi. Cho nên có thể về nhà. 









Sau khi băng bó xong, Leo cõng em về, nhìn vết thương của em, sao người chị này lại cảm thấy xót xa, thương em vô cùng, tại cô mà em mới bị như vậy, đúng là. 









"Chị Leo ơi, ngày mai chị đi công viên với em và Pisces được không ạ?" Em thì thầm với Leo. 









"Được thôi, em đừng nói để lấy sức cho ngày mai nữa!" Leo hôn lên trán em. 









"Dạ" Em nói rồi, khẽ nhắm mắt lại, cái đầu nhỏ vùi vào bờ vai mềm mại của Leo. 

















~Sáng Chủ Nhật~

























Leo đã sửa soạn xong những dụng cụ cần thiết để băng bó vết thương cho Scorpio, Pisces đợi trước cửa nhà em để đợi. Cậu nhóc hôm nay cũng bảnh bao lắm, ăn mặc xì tin để cho em ngắm nhìn. Nhưng em ăn mặc rất đơn giản, áo thun và váy. Chị Leo thì bế Scorpio, vì cô sợ em đang bị thương nặng. 









Đến công viên, hai đứa trẻ nô đùa với nhau rất vui, người trông trẻ cũng vui không kém, giữa trưa... 









Leo đang đi mua kem cho bữa tráng miệng cho hai đứa em, còn hai đứa kia thì đang chơi đuổi bắt với nhau, giữa đường đi, đang đèn đỏ. 









Vết thương của em lại bắt đầu tái phát, em khụy xuống, vết thương bắt đầu rỉ máu, Pisces thấy thế, ôm chặt cô vào lòng, cảm giác thật bất an. 









"Scorpio, cậu sao thế?" Pisces ân cần hỏi. 









"Đau quá!" Em rên rỉ. 









Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, một chiếc ô-tô lao đến. Leo cũng cầm hai cây cà rem đi đến, thấy chiếc ô-tô chuẩn bị tông vào hai đứa trẻ, cô trợn mắt, hai cây kem rơi xuống đất, đơ người ra không phản ứng gì. RẦM! Màu chảy khắp mọi nơi, hai đứa bé nhuốm máu,... 

















~Bệnh Viện~

























Trước cửa phòng cấp cứu, một cô gái trẻ đang đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, nước mắt cô cứ chảy dài, tại sao lúc đó cô không cứu tụi nó, tại sao. Cánh cửa phòng cấp cứu đẩy ra, một vị bác sĩ đi ra, khuôn mặt chứa đựng vẻ đau buồn. 









"Đứa bé trai tình trạng rất xấu, còn bé gái thì đỡ hơn..." 









"Vậy cô bé, cậu bé có sao không, có để lại di chứng gì không???????????" 









"Có thể là mất trí nhớ..." 









Nghe xong, cô gái có bất ngờ, ngất đi... 

















~6 năm sau~ 

























Ở một khu chung cư cao cấp, căn 405, một người phụ nữ tầm 28 tuổi đang nấu ăn, đeo cái tạp dề đỏ rực. Từ trong nhà tắm, một cô gái nhỏ gần 15 tuổi xuân bước ra, cô mặc một bộ đồng phục nữ của học sinh trung học. 









"Onechan" Cô gái đó nói, nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. 









"Sao nữa Scorpio" Leo cười, đổ thức ăn vào dĩa, tháo tạp dề ra rồi đem hai cái đĩa thức ăn đặt lên bàn ăn. 









"Hôm nay em là học sinh trung học rồi, em vui quá" Scorpio ngồi xuống ghế, nhâm nhi một đĩa thức ăn. 









"Vui vậy ư" Leo nghĩ rồi nói 









"Em phải tìm được bạn mới, nhớ nhé" 









"Vâng ạ!" Scorpio cười. 









Tai nạn 6 năm trước đã làm cô bé mất đi hẳn trí nhớ nhưng Leo tin rằng, một ngày nào đó, Scorpio sẽ tìm lại được ký ức của quá khứ.

















Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  10518979_1501652513381920_6471540258714496431_n


 Khoảng cách bị đảo lộn ạ
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 2:38 pm

Đúng rồi gì e :v
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 2:39 pm

@sói: em ko hiểu sao em ko edit lại được à
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 2:39 pm

@sói: em ko hiểu sao em ko edit lại được à
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 2:41 pm

bấm edit rồi edit lại xong rồi send thôi e :v
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 2:41 pm

@sói: nhưng em làm rồi mà ko đc
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 2:44 pm

Thì để chắc hơn thì trc khi send nàng xem lại trc để kiểm tra mấy lỗi lặt vặt thường hay mắc phải :v
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 2:45 pm

@cuu: chắc dạo này ta phải đợi kì nghỉ rồi mới làm đc quá
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 2:46 pm

@Rainy: No spam nhưng nàng còn đi học à? :v 
Học gì mà tan trễ vậy :3
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 2:47 pm

@cuu: học hơn chục môn
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 3:43 pm

Đoạn mở đầu quen quá, c cứ có cảm giác đã đọc ở đâu r ý :|| à với lại nếu k thông thạo tiếng Anh thì e nên dùg tiếng Việt. thứ nhất vì chúng ta là người Việt và tiếng Việt có đầy đủ từ để diễn tả những gì em muốn nói. Thứ 2 khi nhìn vào 1 fic với những lỗi tiếng Anh như trên, độc giả khó tính sẽ k muốn đọc nữa. chúc em vui
https://truyen.catsboard.com  
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 3:45 pm

@kim: cảm ơn chị đã nhận xét, tiếng Anh em hơi hơi bị quên
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 3:45 pm

== lại fic nữa hả em ??????
( chj bỏ hóng 2 fic kia nhá, ko hóng hết đc )
à mà chj cảm thấy nó rất quen thuộc :v 
thế thôi
chúc fic đông khách
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 3:46 pm

@lib: mà chị thấy em viết đc ko ạ
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 3:52 pm

=)) Trog fic ghi rõ ý tưởng từ Snow white mà s mn cứ hỏi nó quen quen là ntn nhỉ :v
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 4:01 pm

@ploy: snow white thật mà!
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 4:02 pm

@ploy: snow white thật mà!
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 4:09 pm

@Ploy: ý c là đoạn ST kể chuyện cho TY. chắc chắn c đã đọc ở đâu đấy r, c đang đi tìm fic đấy đây.
https://truyen.catsboard.com  
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 4:10 pm

@kim: ko có thật mà, em lấy ý từ lúc em còn là em bé đó còn gì
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 6:05 pm

đúng thật là có cảm giác quen thuộc mà :)) 
chứ lấy motip Snow white là đã biết a~ :)
 
Sponsored content
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)  Icon_minitime

 
 

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn [Ảnh]
» [Nhân Mã x Xử Nữ] Nắng, Gió, Mưa và Tuyết
» Hoa Tuyết ảnh NV
» Hoa Tuyết
» [Ma Kết - Xử Nữ] Tuyết
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn-