Tác giả: Charlie Lasper
Thể loại: học đường, tình cảm, có chút hành động, buồn bã, HE
Độ tuổi: biết đọc là ok
Nội dung: 12 chòm sao chuẩn bị lên lớp 11, cùng học chung một lớp học hè, sau 2 tuần làm quen, họ bắt đầu làm bạn thân. Rồi đến tháng 6, họ có một vài chuyến đi chơi "nguy hiểm". Kì nghỉ hè dài 5 tháng nên tình cảm của họ dành cho cũng bắt đầu to lớn hơn, và hóa ra, họ cũng học chung lớp 11 với nhau. Ừm mà ai cũng là hot boy hot girl nhé.
p/s:
truyện ngắn: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình ta định vô năm học lớp 8 viết lại, giờ ta tập trung vô truyện này.
+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+
1. Bạch Dương (nam): 16 tuổi
Một kẻ đại ngốc, mặc dù có ba mẹ là chủ tịch tập đoàn chuyên sản xuất xe hơi hàng đầu Châu Âu nhưng nói đến kinh doanh thì cậu không biết về một chút gì cả. Nhưng nhờ một cô gái chuyên gia đánh vào đầu anh mà anh mới khôn hơn. Cậu đeo kính cho trí thức thôi chứ không có bị cận gì cả. Rất đẹp trai, handsome, đai đen judo và karate, khá ngây ngô, hay cãi nhau với Thiên Yết và toàn bị cô đánh mà không dám đánh lại (nam nhi mà, há há há
). Khá tốt bụng với mọi người và ngây thơ với 1 người.
Kim Ngưu (nam): 16 tuổi
Tên này có thể nói là một ngày không ăn hết 70 chén cơm và 60 cánh gà rán KFC là không thể nào sống được quá một giờ. Cha là chủ tịch kiêm giám đốc nhà hàng Châu Âu 6 sao nổi tiếng giàu có, mẹ là chủ tịch công ty hàng đầu Châu Á. Rất ngốc nghếch, là best friend của Bạch Dương. Rất rất lười biếng nên toàn bị Xử Nữ tra tấn lỗ tai và bắt đi lau dọn lớp học hè sao cho thật loáng bóng. Võ công chỉ biết đai đen Judo nhưng chỉ xài khi nguy cấp. Rất tốt bụng, đáng yêu và hiền lành.
Song Tử (nam): 16 tuổi
Trông tóc dài vậy thôi chứ ngắn lắm. Là con trai cưng của ông chủ tập đoàn S.T siêu cấp giàu có. Khá chiều gái, có gái xinh là tán ngay, rất sợ mấy em béo phì và dị ứng với bọn họ. Mắc hội chứng sợ pê-đê và một mình. Cứ khi cậu ở một mình là ngất ngay. Rất đào hoa, tốt bụng. Luôn bị chằn tinh Xử Nữ tra tấn lỗ tai, chuyên gia cúp học ở lớp học hè nên toàn bị Ma Kết đại nhân phạt lau nhà và quét dọn giống như Kim Ngưu. Không hiểu sao cậu luôn muốn Song Ngư làm pa-tê cho mình.
Cự Giải (nữ): 16 tuổi
Rất dịu dàng, nữ tính,tốt bụng, dễ thương, nhí nhảnh, giỏi nữ công gia chánh vô cùng và là đầu bếp của cả nhóm khi tụi nó bỏ trốn. Tiểu thư của gia tộc cao quý nhất Châu Âu. Đam mê âm nhạc vô cũng, cô có một niềm đam mê mãnh liệt đối với vẽ tranh và chơi đàn ghiutar. Cô thường xuyên mang thức ăn đến cho Kim Ngưu khi cậu ta làm việc do Xử Nữ giao (hiểu rồi
).
Sư Tử (nam): 16 tuổi
Chỉ có 2 từ để diễn tả thôi: "BÁ ĐẠO". Cậu là chuyên gia bày xỏ trò quậy phá trong lớp. Là bạn thanh mai trúc mã của Xử Nữ. Câu thành ngữ, tục ngữ nào cũng đều nói sai nên toàn bị bà chằn Xử Nữ bắt chép câu đó 1000 lần cho đến khi thuộc mới thôi. Là người kế thừa của gia tộc quyền quý nhất Châu Âu, anh họ của Cự Giải nhưng khác hẳn với em họ mình. Nhưng cậu vẫn rất tốt bụng.
Xử Nữ (nữ): 16 tuổi
Rất kĩ lưỡng, hay xét nét, khó tính, chuyên gia phạt mọi người, nơi nào có chuyện, nơi đó có Xử Nữ và những kẻ gây ra hậu quả đó sẽ bị chép phạt 1000 lần hoặc trên 1000. Cho nên ai cũng đặt cho cô một cái biệt danh đúng đắn nhất "Xử Nữ Đại Ca", thế nên cô rất tức giận. Ai dám gọi cô bằng cái tên đó, cô tát vào má tên đó 1000 lần. Thế mà có người cả gan dám (muốn biết thì hãy đợi
). Cô là bạn thân sống cùng nhà với Thiên Yết. Con của tỷ phú giàu thứ hai thế giới.
Thiên Bình (nữ): 16 tuổi
Rất điệu đà, khả ái, xinh đẹp, dễ tính, là á khôi của trường. Đáng lẽ ra cô sẽ là hoa khôi nếu như các đàn chị lớp 12 không đầu độc cô để bọn họ làm hoa khôi thì chắc là cô đã là hoa khôi rồi. Yêu say đắm Bạch Dương ngay từ cái nhìn đầu tiên ở lớp học hè nhưng không dám nói. Nhưng khi biết Bạch Dương thích ai đó, cô khá sock và có một anh bạn đã an ủi cô và cô đã yêu cậu bạn đó. Gia đình tỷ phú số một thế giới, chị sinh đôi của Thiên Yết và chị họ Song Ngư.
Thiên Yết (nữ): 16 tuổi
Em gái sinh đôi của Thiên Bình, rất yêu thương chị mình và căm ghét Bạch Dương (nhưng về sau lại khác à nha
). Cô vừa quý chị, vừa quý Xử Nữ, vừa quý các bạn của mình nhưng cực kì căm ghét những đứa con trai vì tụi nó toàn là sở khanh. Khá lạnh lùng, ít cười, chuyên gia đánh vào đầu bạn Cừu cho nó thông minh hơn và cho đỡ ghét hơn. Cô toàn đánh vào đầu Cừu và cãi nhau với cậu hằng ngày, giờ, phút, giây và lấy danh nghĩa best friend của Đại Ca ăn hiếp Cừu Con.
Nhân Mã (nam): 16 tuổi
Rất tinh nghịch, quậy phá, tốt bụng, một trong những đứa bày trò quậy cho lớp. Gia đình khá giả nhưng không mê tiến. Ghét cha mẹ mình vô cùng.
Ma Kết (nam): 16 tuổi
Rất lạnh lùng, tính tình y chang Xử Nữ. Biệt danh mọi người đặt cho anh biệt danh là "Kết Kết Ác Ma". Ai dám nói cậu là ác ma. Cậu giết kẻ đó bằng cách, chép phạt 1 triệu lần hay đánh vào tay 7 nghìn roi. Anh hay nói cách phạt của Xử Nữ quá hiền (ặc, thế mà gọi là hiền
). Bộ đôi ác ma trong lớp học hè. Con của đại gia số 1 Châu Mĩ.
Bảo Bình (nữ): 16 tuổi
Là một cô gái kì lạ, yêu quý tất cả mọi người, nhà khoa học giành 10 giải Nô-ben trong 10 năm kể từ lúc 6 tuổi, lúc nào cũng cười cười. Ba mẹ là nhà sinh vật học tài giỏi nhất thế giới.
Song Ngư (nữ): 16 tuổi
Cô cũng như chị họ Thiên Yết của mình, yêu quý các bạn và Thiên Bình, cực kì căm ghét con trai, nhất là tên Bạch Dương đó. Hay với Thiên Yết bày trò chọc phá Cừu Con.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình hứa sẽ ra chap 1 sớm nhất có thể, tặng chị Mon, Jambong và Charlotte Scarlette