Rain Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: [ Ma Kết - Kim Ngưu] Chiếc bánh cupcake Sat Jun 14, 2014 1:06 am | |
| Chiếc bánh cupcake
Author: Rain
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi
Main Characters: Ma Kết - Kim Ngưu
Category: Highschool, Romance
Raiting: K+
Length: Oneshot
Status: Completed
Ma Kết- một học sinh vô cùng bình thường với ngoại hình tạm ổn, học lực trung bình. Tuy nhiên cậu lại là tâm điểm chú ý của lớp vì là một nạn nhân điển hình của trò gán ghép. Chẳng hiểu thế nào mà chúng bạn lại ghép đôi cậu với Kim Ngưu- một học sinh khá nổi trội với tiền sử "ăn vụng" trong lớp. Ma Kết còn nhớ rất rõ lần đầu cậu gặp Ngưu, có thể nói là một ấn tượng... khá xấu. Hôm ấy, cái ngày mà Kết bị bắt lên văn phòng vì tội đi học trễ. Chán nản ôm cặp đi nhận "bản án" thì đập vào mắt cậu ngay từ cửa phòng là một cô gái xinh xắn với hai chùm tóc bím và một nụ cười rạng rỡ. Ma Kết ngạc nhiên. Từ thuở đi học tới giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy có người bị phạt mà lại vui đến vậy. Kết ngại ngùng bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô gái ấy, ánh mắt thoáng liếc nhìn thì suýt té xỉu: cô nàng đang hí hửng xơi tái chiếc bánh hamburger một cách ngon lành ngay trong phòng giám thị. Giờ cậu mới vỡ lẽ tại sao cô ta lại vui đến vậy. Cậu nhìn đồng hồ rồi thở dài, tự nhủ:
- Thầy mà không đến mau thì chắc mình bỏ lỡ tiết học quá. Haizz, chán dễ sợ.
Cô gái bên cạnh dường như nghe thấy câu nói đó. Ngốn xong chiếc hamburger, cô phủi sạch tay, quay sang Ma Kết.
- Chào cậu, mình là Kim Ngưu. Hân hạnh được làm quen.
Ma Kết giật mình. Có ai đời lại đi làm quen trong phòng giám thị đâu chứ. Cậu lạnh lùng:
- Tôi là Ma Kết.
- Nè, cậu làm gì mà bị phạt vậy?
- Đi học trễ.
Ma Kết đáp gọn lỏn. Cũng phải thôi vì cậu đang lo sốt vó cho tiết học bởi bài hôm nay rất khó, ông thầy giám thị không đến mau thì cậu không kịp bài mất. Bỗng cô gái tên Kim Ngưu lên tiếng:
- Cậu giúp mình chút được không?
- Giúp gì? - Ma Kết bực bội. Rồi cậu chợt rùng mình khi thấy Kim Ngưu nở một nụ cười vô cùng nham hiểm.
- Hì hì, chả là mình đói quá, cậu cho mình chiếc cupcake của cậu nha!
RẦM!!! Ma Kết ngã ngửa. Chẳng phải Ngưu vừa mới xơi xong chiếc bánh hamburger sao? Cậu nổi nóng:
- Cậu giỡn mặt với tôi đó à? Nghĩ sao vậy? Thế lúc nãy cậu vừa mới ăn gì hả?
- Thì hamburger. Tại mình muốn ăn tráng miệng đó mà - Kim Ngưu gãi đầu. Cái tật tham ăn mãi không bỏ được.
Cũng tại nó mà cô phải thường xuyên "viếng thăm" phòng giám thị. Nhưng lần này có vẻ hơi quá vì cô mới gặp Kết lần đầu, đòi hỏi như vậy có hơi quá đáng chút.
Về phần Ma Kết thì ôi thôi, cậu như sắp nổi cơn cuồng phong, nắm tay nắm chặt, định quay sang cho Ngưu một cái đấm nhưng kìm lại được. Giờ nghĩ lại cậu cũng không hiểu sao mình lại dễ dãi đến vậy. Kết thở dài, đôi tay như vô thức cầm chiếc cupcake đưa cho Ngưu, còn cô thì mừng như bắt được vàng, nhanh tay chộp lấy chiếc cupcake mà ngấu nghiến. Ngon, quả thực rất ngon. Cô mải ăn mà không để ý đến ánh mắt của anh chàng bên cạnh đang chăm chú nhìn mình. Một lát sau, thầy giám thị cũng vô tới và xử lí cho cả hai về lớp học. Khi về lớp thì Ma Kết mới phát hiện ra một sự thật phũ phàng: Kim Ngưu học cùng lớp với cậu! Vậy mà trước giờ cậu lại chẳng hay biết gì. Kết thở dài. Kể từ hôm đó, cậu và Ngưu có vẻ thân thiết hơn. Cứ mỗi khi đến giờ giải lao thì Kim Ngưu lại ôm hộp cơm trưa sang chỗ Ma Kết rồi vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả (Ngưu nói là chính ^^) Và mỗi khi ăn xong thì Ngưu lại chìa tay xin Kết chiếc cupcake cậu tự làm đem theo. Tất nhiên Ngưu cũng đã từng ăn nhiều loại cupcake nhưng chiếc bánh của Kết có gì đó rất khác lạ khiến cô cứ muốn ăn mãi. Về phần Ma Kết, lí ra cậu phải bực mình vì tự nhiên dính líu tới một con nhỏ vừa háu ăn vừa nhiều chuyện lại vừa... vô duyên như Ngưu. Nhưng cậu lại có cái cảm giác thích thú mỗi khi thấy Ngưu cười với mình. Dù vậy nhưng cậu vẫn cho rằng đó chỉ là cảm xúc bồng bột nhất thời của tuổi trẻ thôi.
Năm tháng qua đi, Kết và Ngưu vẫn học cùng lớp với nhau, tình bạn vẫn tốt đẹp như thuở ban đầu. Thế nhưng dạo gần đây lại rộ lên cái "phong trào" gán ghép các cặp đôi với nhau. Và tất nhiên cả 2 người Ma Kết và Kim Ngưu là tâm điểm của vụ này vì ngày nào đi học cả 2 cũng trò chuyên khá thân mật (thời gian qua đi nên Kết cũng dần mở lòng mình)
Đáp lại lời bàn tán của các ông tám bà tám trong lớp, Kết và Ngưu chỉ im lặng không nói gì. Các cuộc nói chuyện giữa 2 người cũng thưa dần. Ma Kết tìm mọi cớ để tránh mặt Kim Ngưu làm cô rất buồn. Có lần, cô tạt sang chỗ Kết chỉ để cho cậu nếm thử chiếc cupcake do chính tay cô làm, thế nhưng buồn thay, Ma Kết lẳng lặng bỏ đi không nói lời nào để lại cô đứng đó, nước mắt tuôn như suối, ướt đẫm cả vai áo. Kim Ngưu cũng không hiểu tại sao Ma Kết lại như vậy, chỉ vì những lời bàn tán đó mà lơ cô không một chút thương tiếc. Mà cả cô nữa, tại sao cô lại phải khóc vì cậu cơ chứ? Từ trước tới giờ 2 người chỉ là bạn, không hơn không kém, thế tại sao cô lại phải giày vò bản thân mình chỉ vì cậu không chịu nói chuyện với cô? Ngưu sững người. Lẽ nào, cô đã thích Ma Kết rồi sao? Không, không thể như vậy được. Cô chỉ xem Ma Kết như là bạn thôi mà, làm sao có thể nảy sinh tình cảm nhanh vậy được? Kim Ngưu vùng chạy lên sân thượng của trường, nơi mà cô và Kết vẫn thường hay đến mỗi khi có chuyện buồn. Ngẫm lại những gì mình đã trải qua với Kết, Ngưu biết rằng mình đã thực sự thích cậu rồi. Nhưng cô phải làm gì đây, trong khi Ma Kết cứ phớt lờ cô vì những lời bàn tán vớ vẩn kia?
Mãi chìm đắm trong mớ câu hỏi lộn xộn kia, Ngưu chợt giật mình vì nghe có tiếng bước chân. Chưa kịp phản ứng gì thì có một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau cùng 1 giọng nói quen thuộc vang lên:
- Mình xin lỗi cậu, Kim Ngưu à!
- Ma... Ma Kết? Cậu đang làm gì vậy? - Kim Ngưu bối rối, khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng cả lên. - Không phải cậu đang giận mình à?
- Giận cậu? Mình đâu dám! - Kết cười trừ - Nếu vậy... sao cậu cứ phớt lờ mình hoài vậy?
- Mình... tại mình định chuẩn bị một bất ngờ cho cậu ấy mà - Ma Kết gãi đầu, khuôn mặt cậu lúc này cũng đỏ ửng lên chẳng kém gì Ngưu - Bất ngờ sao? - Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi. Ma Kết chỉ khẽ gật đầu rồi rút ra trong túi một sợi dây chuyền cực đẹp. Cậu choàng tay qua vai Ngưu, cẩn thận đeo nó vào cổ cô. Kim Ngưu nhẹ nâng mặt dây chuyền lên thì thấy đó là một chiếc cupcake được chạm khắc cực kì tinh xảo. Cô xoay người lại, ôm chầm lấy Ma Kết.
- Cảm ơn cậu, Kết à!
- Ừ. Nhân tiện mình cũng có chuyện muốn nói với cậu - Ma Kết ngại ngùng
- Chuyện gì vậy?
- Mình... mình...mình...thích...cậu! - Ma Kết giọng lắp bắp cố nói cho hoàn chỉnh lời tỏ tình - Mình cũng rất thích cậu! - Kim Ngưu reo lên vui sướng. Thật sự cô đã chờ đợi điều này rất lâu rồi. Cô ôm chầm lấy Kết, ngả đầu vào vai cậu một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần lãng mạn. Vậy là, chuyện tình cảm của cặp đôi cupcake này cũng kết thúc êm ả.
~ End ~
Được sửa bởi Rain ngày Fri Oct 24, 2014 8:32 pm; sửa lần 1. |
|
Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Ma Kết - Kim Ngưu] Chiếc bánh cupcake Sat Jun 14, 2014 8:45 am | |
| Đừng dùng chữ teen.
Trình bày hơi rối mắt.
Nội dung ổn. |
|
cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Ma Kết - Kim Ngưu] Chiếc bánh cupcake Sat Jun 14, 2014 9:12 am | |
| Nd ổn, nhưng chưa có chiều sâu Dùng chữ teen, trình bày rối |
|
libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Ma Kết - Kim Ngưu] Chiếc bánh cupcake Sat Jun 14, 2014 10:35 am | |
| thiếu chiều sâu em à trình bày hơi rối tẹo, em cách dòng ra nhá ^^ ND ổn rồi có điều đừng dùng mấy từ teen như "Ukm" nhá |
|
Rain Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [ Ma Kết - Kim Ngưu] Chiếc bánh cupcake Sat Jun 14, 2014 7:55 pm | |
| Cảm ơn mọi người đã góp ý, mình sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau ạ |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: [ Ma Kết - Kim Ngưu] Chiếc bánh cupcake | |
| |
|