Mưa máu
Cự Giải vô thức siết chặt cán ô. Cô đang đi bộ về nhà sau ca trực ban đêm, đây là một khu phố vắng người, và trời đang đổ mưa. Mưa không đủ lớn để buộc cô dừng lại xin trú nhờ ở đâu đó - một tình huống khá nguy hiểm với cô gái đơn độc này, nhưng tiếng lộp bộp đều đều trên mặt đường nhựa làm Cự Giải thấy sợ. Nghe như hàng trăm bước chân vô hình đang theo sau cô, khi chậm rãi lúc nhanh nhảu. Cự Giải thấy vừa ghét vừa sợ óc tưởng tượng phong phú của mình, nếu không có nó, giờ cô đã thoải mái thả bộ về nhà rồi. “Chỉ là mưa thôi…” – cô nhủ thầm.
Bộp.
Cự Giải rùng mình. Hình như chiếc ô trong tay cô nặng hơn lúc trước.
Bộp.
Vẫn là tiếng mưa rớt xuống ô, nhưng sao cô thấy khang khác.
Bộp.
“Đừng ngẩng đầu lên.” - một phần trong Cự Giải nói thế. Nhưng có gì đó thôi thúc cô làm điều ngược lại.
Bộp.
Một giọt mưa rơi xuống gò má Cự Giải. Cô đưa tay lên quệt, và một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi cô, chui xuống cuống họng, và khiến tất cả những thứ có trong dạ dày cô trào ngược.
Máu tươi.
Cự Giải thét lên kinh hoàng, muốn chạy mà chân như hoá đá. Mắt cô dán chặt vào khung cửa sổ sáng đèn phía trên, nơi có bóng người phụ nữ đứng tựa vào lan can, đầu gục xuống chậu bonsai bên cạnh. Và từ cổ họng người đó trút xuống một cơn mưa máu.
***
- Ta có nhận vụ này không?
Xử Nữ cất tiếng hỏi. Không ai trả lời, chỉ có tiếng gõ bàn phím của Ma Kết. Song Tử vươn vai, mở miệng, nhưng lời nói chẳng liên quan tới câu hỏi của Xử Nữ.
- Kết à, lần sau em đọc diễn cảm chút được không, chẳng hồi hộp gì cả.
- Đây không phải truyện trinh thám.
Xử Nữ đáp thay, cô muốn chấm dứt mấy vụ ngoài lề nhanh nhanh để cả ba còn tập trung vào vấn đề chính. Ma Kết nhìn Song Tử cười nhẹ, rồi không kịp để đàn chị phản ứng lại, cô trả lời Xử Nữ.
- Chị quyết thì em theo, em không có ý kiến gì.
- Chính Cự Giải đã thừa nhận rằng chỉ tầm 10 phút sau đó cô ấy đã quay lại cùng với cảnh sát, và khi lục soát căn hộ, họ thấy nó hoàn toàn bình thường.
Xử Nữ vừa nói vừa xếp hồ sơ của Cự Giải vào chồng giấy “Từ chối”, nhưng Song Tử chặn tay cô lại.
- Phát hiện những điểm bất thường là nghề của ta, phải không?
Ma Kết không ngoảnh lại, giọng đều đều.
- Cự Giải có tiền sử bị mộng du, tinh thần yếu, có triệu chứng hoang tưởng nhẹ…
- Ý em là ta nên từ chối?
Song Tử chậc lưỡi, cô thấy vụ này khá bí hiểm, nhưng nếu cả hai người kia cùng từ chối thì đành bỏ vậy.
- … Không, em tiếp nhận.
Xử Nữ nhướng mày. Ma Kết xoay ghế lại, cúi xuống gầm bàn lục tìm vật gì đó.
- Sáng nay Cự Giải liên lạc với ta, nói rằng cô ấy nhận được một bưu kiện đáng sợ.
Xử Nữ đưa Song Tử một đôi găng trắng, bảo cô đeo vào. Ma Kết lấy ra một chiếc ô có những vết đỏ thẫm như vệt máu, mỉm cười.
- Đây thì chắc không phải tưởng tượng nhỉ?
***
Song Tử thấy hối hận vì đã bỏ phiếu “Tiếp nhận”. Cô chôn chân cả tiếng đồng hồ ở trước cửa khu chung cư mà Cự Giải nhắc tới dưới ánh nắng gay gắt chỉ để “chụp càng nhiều ảnh càng tốt” – trích lời Ma Kết. Xử Nữ đã tới nhà Cự Giải để phân tích tâm lí nhân chứng, phòng trường hợp họ nói dối dù vô tình hay cố ý. Còn Ma Kết vốn hiếm khi ra khỏi trụ sở, những ngày hè nóng bức thế này lại càng không, nên chỉ có một mình Song Tử phải chịu nóng đi chụp ảnh. Cô chỉ muốn chụp nhanh cho xong, nhưng nếu Ma Kết “thấy thiêu thiếu cái gì” như mấy lần trước thì Song Tử lại phải lết đi chụp lại cho bằng được, nên thà chịu khổ liền một lúc còn hơn. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô.
- Cô là…
Song Tử giật mình, một tay cầm máy ảnh, một tay tóm lấy gấu áo người đằng sau lưng quật ngã. Cô nhìn trừng trừng vào kẻ khả nghi đang nằm sóng soài trước mặt mình, quát lớn.
- Ngươi là ai, nói!
Người đó lồm cồm bò dậy, giọng nói có phần run rẩy.
- T…Taurus, tôi sống ở đây…
Mặt Song Tử đỏ lựng, cô nhận ra chính mình mới là kẻ khả nghi. Vội vàng đỡ Taurus đứng dậy, cô bối rối không biết nên cáo lỗi thế nào cho phải.
- Tôi…phản xạ…không cố ý…
- Không sao. Tôi cũng có lỗi, đột ngột làm vậy.
Taurus cười hiền.
- Từ đầu đường tôi đã thấy cô đứng đây chụp ảnh, thấy lạ nên định hỏi, ai ngờ…
Một lần nữa, Song Tử đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống đất lí nhí.
- Xin lỗi anh…
- Không sao thật mà. À, xin lỗi vì tò mò, nhưng cô chụp ảnh làm gì vậy?
Song Tử tạm dừng vẻ lúng túng của mình, đáp trôi chảy những câu đã chuẩn bị trước.
- Tôi định thuê nhà ở đây, hôm nay đến tham khảo trước.
- Ồ, vậy hả…
Taurus gục gặc đầu, và sau khi cho Song Tử vài lời khuyên về giá cả, anh vẫy tay tạm biệt. Song Tử dịu dàng dõi theo anh, cho tới khi cánh cửa căn hộ 302 khép lại…
Một chiếc Ferrari đen đỗ xịch lại trước cổng chung cư. Song Tử nhanh nhẹn trèo lên xe, không quên liếc căn hộ của Taurus lần cuối, trước khi quay sang người bên cạnh.
- Đúng như Cự Giải nói, Taurus sống ở căn hộ 302, và lan can phòng đó có để một chậu cây cảnh. Ngoài ra, hắn là bác sĩ tâm lí.
- Tôi biết Cự Giải nói thật… Khoan, sao cô biết hắn là…?
- Nhờ cái này đây.
Song Tử tươi cười giơ lên tấm danh thiếp của Taurus. Xử Nữ liếc nhìn, giọng châm chọc.
- Tôi đoán cô lại không lấy nó một cách đường đường chính chính?
- Hắn không có ý đưa, nên tôi đề phòng trước, cuỗm luôn lúc vật ngã hắn. Đáng đời, ai bảo nhét ngay túi áo cơ.
- Chịu cô luôn… Danh thiếp thì hỏi xin đàng hoàng là được.
- Tôi lấy đại mà, ai biết được! Ma Kết chỉ nói lấy cho nó một vật dụng trên người Taurus thôi.
- Cảm ơn chị nha!
Giọng Ma Kết bất ngờ vang lên trong xe làm cả hai giật mình. Vẻ ngạc nhiên của Song Tử và Xử Nữ làm cô cười khúc khích hồi lâu trước khi giải thích.
- Đề phòng bất trắc, em có gắn camera cùng bộ đàm siêu nhỏ lên quần áo chị Song Tử rồi, tiện thể quan sát toà chung cư đó luôn.
“Tiện thể?” – Song Tử nghĩ thầm – “Nghĩa là bắt mình đứng chụp ảnh lâu chỉ để nhìn lâu hơn ấy hả?”
- Kết à, hay ho gớm nhỉ?
- Dạ vâng!
Ma Kết tỉnh bơ đáp, rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
- Các chị về nhanh nhé, khu chung cư đó có vẻ khá hay ho đấy…