♥ Mon Nô ♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Anh là cơn mưa ! Sun Jun 01, 2014 8:14 pm | |
| Đây là truyện ngắn lần đầu ta mới viết có gì cứ ném đá thẳng nhé để lần sau ta viết tốt hơn Huhhu ToT *******Chả biết từ khi nào mà em lại yêu anh đến da diết như vậy nữa ! Có phải em mù quáng quá không ? Khi biết rằng em chỉ là người dưng của anh vậy . Ngày em gặp anh là vào một ngày trời mưa . Anh rất thích mưa vì mưa mang lại cảm giác thích thú . Thật sự em rất ghét mưa vì nó luôn tạo cảm giác trống vắng và buồn tẻ . Em thích nắng vì nó làm cho em thấy dễ chịu hơn , cho em tin rằng cuộc sống này có màu “hồng”. Anh biết không , từ giây phút gặp anh mọi quan điểm của em đều bị xáo trộn . Cuộc sống trở nên ảm đạm hơn , trống vắng hơn và nó trờ thành một màu “đen” rồi anh ạ . Anh là một chàng sinh viên , anh ăn mặc giản dị hơn bất cứ người con trai nào em từng gặp. Chiếc áo trắng đã sởn màu cùng với quần đen và đôi dép đã cũ . Mọi thứ của anh dường như khác lạ với mọi người . Anh là người luôn trực trên môi nụ cười rạng ngời , luôn lạc quan và yêu đời . Hôm ấy cũng là ngày trời mưa , ngôi trường nơi em và anh học dường như đã vắng hẳn . Đương nhiên rồi vì đó là ngày nghỉ nhưng em vẫn muốn đến trường chỉ để nhìn thấy anh . Em vờ như quên ô để được anh đưa về . Mỗi lần đi cùng anh như vậy không hiểu sao em vui lắm ! Em đã tự nhủ em sẽ không yêu bất cứ một chàng trai nào vì bọn họ đểu giả dối .Lần đầu tiên em biết yêu vào năm 17 tuổi , có sớm quá không anh ? Nhưng đó là mối tình khiến em đau lòng nhất . Hắn ta chỉ yêu em vì em nhà giàu , hắn lấy tiền em để đi bao những cô gái khác . Em đã khóc rất nhiều . Nước mắt tuôn ra hệt như mưa vậy nhưng ẩn trong đó là sự cay đắng của một cô gái .Và đó là lý do tại sao em ghét mưa . ~~~Anh cầm trên tay chiếc ô trong suốt . Em đã hỏi sao anh lại chọn chiếc ô như vậy . Anh “ừ” nhẹ bảo em rằng vì anh muốn nhìn mưa rơi , để anh được cảm nhận mưa . Em im lặng ngồi nghe anh nói , giọng nói trầm ấm vang nhẹ bên tai em . Em muốn nghe anh nói như vậy mãi mãi , được ngồi cạnh anh được nghe anh tâm sự . Hưm ! Sao càng ngày em lại mong mưa đến vậy nhỉ ? Em muốn được đi dưới mưa với anh trong chiếc ô trong suốt đó . Em muốn được ngồi nghe anh kể chuyện … Và dần dần em bắt đầu yêu mưaMâu thuẫn quá không anh ? Em từng đã rất ghét mưa và bây giờ lại yêu ….Em thật ngốc đúng không anh? Và em nhận ra tình cảm em dành cho anh không đơn thuần là tình bạn nữa! ~~~o~~~~ Ngày bế giảng năm học đã đến , anh phải xa trường để bắt đầu một công việc mới hơn . Đó là ngày cuối cùng em gặp anh .Có thể nói em đã suy nghĩ suốt đêm qua mới dám quyết định tỏ tính với anh .Đứa bạn bảo em hâm vì con gái ai lại đi tỏ tình với trai . Nhưng đúng vậy em hâm thật . Em là cô gái bướng bỉnh và ương ngạnh cơ mà sao lại dễ mủi lòng trước anh vậy . ~~~~~~~~~ToT~~~~~~~Em hẹn anh ra sân bóng đã được nửa tiếng rồi .Anh biết không em ghét chợ đợi lắm , tưởng nhưng như rất ngắn nhưng đối với em không khác gì cả thế kỉ vậy ."Hức...hức "Tiếng nấc từ cổ họng em vang lên . Nước mắt cứ tuôn xuống như mưa vậy . Lại một lần nữa , người đàn ông làm em đau .Anh đã bỏ mặc em mà đến với một cô gái khác, Cô ấy học giỏi , xinh xắn và thân thiện hơn em . Nhưng sao lại là cô ấy ? Em không xứng đáng với anh chăng ?Em luôn là người bên cạnh anh mà , em luôn là người đứng về phía anh mà , sao anh…Anh nhè nhẹ ôm lấy cô gái đó , em không biết anh có thấy em hay không nhưng em linh cảm rằng anh thấy . Nhưng anh quay mặt đi chầm chậm .Cuộc sống hóa ra là thế hả anh . Nó phức tạp hơn em tưởng . Em cứ nghĩ mình cho đi sẽ nhận lại . Em cứ tưởng yêu thương anh rồi có một ngày anh sẽ để ý đến em ….Vậy bây giờ em để anh ra đi nhé ! Dù rằng em rất đau nhưng nếu anh cảm thấy hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc .Anh giống như cơn mưa vậy . Lúc đến rồi vội đi , để lại cho em một nỗi đau . |
|
cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Anh là cơn mưa ! Sun Jun 01, 2014 10:45 pm | |
| Đây là truyện năng viết sao đăng trong bõ sưu tầm? Dù sao, ta cũng cmt dư lày ND diễn biến quá nhanh Ko đọng lại tí cảm xúc Cách hành văn vẫn còn hơi gượng, chưa mượt và ngang Cái motip khá cũ, nếu nàng có thể tô điểm thêm tí xíu thì truyện sẽ hoàn toàn ms Cái khúc cuối ấy, nó chưa dc mạch lạc và gắn kết Kiểu như còn rời rạc và hơi bị thiếu 17 tuổi đã chơi bời vậy sao? Theo ta thì 1 cô gái 17t ít khi vướng vào mấy thứ rắc rối liên quan đến tiền bạc lắm Ta chỉ cmt nt thôi Nếu ta có cmt quá thì mog nàng bỏ qua |
|
♥ Mon Nô ♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Anh là cơn mưa ! Mon Jun 02, 2014 8:38 am | |
| |
|
cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Anh là cơn mưa ! Mon Jun 02, 2014 3:00 pm | |
| Mình đâu có nói bạn đăng ở đâu cũng sai đâu Bạn post trong bõ truyện ngắn gian tình cảm là dc mà Cuối cùng là mình cũng ko hiểu lắm Mình chỉ cmt theo suy nghĩ của mình Ý mình là bạn có cần phải thái quá đến vậy ko? |
|
♥ Mon Nô ♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Anh là cơn mưa ! Mon Jun 02, 2014 9:19 pm | |
| |
|
cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Anh là cơn mưa ! Mon Jun 02, 2014 9:32 pm | |
| Ồ, thế thì ta cũng xl |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: Anh là cơn mưa ! | |
| |
|