Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Substitute [2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Substitute [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Substitute [2]   Substitute [2] Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 1:50 pm

Chap 2...


Trên trời chim bay líu lo...
Dưới nước cá lội tung tăng...



Substitute [2] Tumblr_me3yh3CPR51rfqsyko1_500

Trên đường có một cô gái trẻ đang đi với một sức sống tràn đầy. Tai đeo headphone, cô vừa đi vừa khẽ lắc mình theo nhạc. Có lẽ hôm nay là một ngày tuyệt vời để dạo phố.

Tới ngã tư đường lớn, cô gái dừng chờ đèn tính hiệu. Chợt, cô phát hiện một bé gái đứng bên đường, nó bất ngờ chạy ra giữa lòng đường nhặt một cái gì đó, những chiếc xe kia thì cứ ồ ạt chạy tới. Cô hoảng hốt lao ra, mặc cho những chiếc xe chực đâm vào mình. Cô ôm chầm lấy bé gái trước khi một chiếc ô tô lao đến và đâm vào cả hai. 

"Ầm"...

...

"Pí po pí po...."

Khu phố náo loạn. Tiếng còi cứu thương, xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Người ta vây quanh khu vực đó đông như kiến.

- Rõ ràng là tôi thấy còn có một bé gái nữa. Cô gái này chạy ra che cho bé gái đó và bị đâm. Nhưng không hiểu tại sao lại không thấy - Một người phụ nữ đi đường tường thuật với cảnh sát

- Chúng tôi đã tìm kiếm tại hiện trường và các khu vực lân cận nhưng không thấy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bà đã hợp tác - Viên cảnh sát lấy sổ ghi chép lời khai rồi quay lại hiện trường

Giữa làng đường, cô gái nằm im bất động. Mái tóc hồng nhuộm màu đỏ của máu. Máu...nhiều quá...đỏ thẫm...

Cô gái được đưa vào bệnh viện ngay sau đó.

...

Phòng cấp cứu sáng đèn. Bên ngoài, người phụ nữ vùi đầu vào lòng người đàn ông, khóc nức nở. Phải, bà là mẹ của cô gái, còn người đàn ông kia chính là ba. Nghe tin con gái gặp tai nạn, họ liền chạy đến bệnh viện. Nhưng bốn tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy gì. Bỗng, cánh cửa phòng cấp bật mở, bác sĩ phẫu thuật bước ra ngoài.

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?

- Tôi! Là tôi! Con gái tôi sao rồi bác sĩ? - Người phụ nữ gấp gáp hỏi.

- Bệnh nhân tạm thời đã ổn. Nhưng não bị tổn thương khá nặng nên khả năng tỉnh lại là rất thấp và có nguy  cơ trở thành người thực vật. Có tỉnh lại hay không là tùy vào ý chí của bệnh nhân. 

- Vậy tôi có thể vào thăm nó không bác sĩ? - Người đàn ông lên tiếng, ánh mắt đầy lo âu.

- Xin lỗi nhưng chúng tôi cần cách li để theo dõi vài ngày. - Bác sĩ nói rồi rời khỏi

Giọt nước mắt của người làm mẹ lại một lần nữa lăn dài trên gò má. Bà ôm mặt cố nén đau lòng, cứ nghĩ đến chuyện con gái bà trở thành người thực vật thì lòng lại đau như cắt. Người đàn ông nhẹ nhàng ôm vợ mình, an ủi. Ông không phải là không lo lắng, nhưng ông tin con gái ông sẽ vượt qua được. 

...

Trên giường bệnh, cô gái nằm ngủ một cách rất yên bình, hệt như rằng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Với cô bây giờ, mọi thứ là màu đen vĩnh hằng, màu đen che lấp ánh sáng của sự sống. Cô lạc giữa một không gian giữa sự sống và cái chết, dường như kiệt sức vì mỏi mệt. Giây phút gục xuống, cô nghe có tiếng ai đó gọi mình, tha thiết,, gọi mời, và huyền bí...

"Kiwii Sly! Kiwii Sly! Hãy theo tôi! Đến nơi cô và tôi là một!"

 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Substitute [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [2]   Substitute [2] Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 3:02 pm

2 chap liền đều có tai nạn =)) 
ta hóng chap sau :v 
và ta có cảm giác cái gọi mời huyền bí ... là Milccj gọi =)) nghĩ vậy thôi~
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Substitute [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [2]   Substitute [2] Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 4:16 pm

:)) hí hí, bả chứ ai. Với lại ta là người có xu hướng thích tạo bi kịch =))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Substitute [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [2]   Substitute [2] Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 4:23 pm

@Lọ =)) woa~~~ ta đoán giỏi thía =)) * tự sướng - ing*
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Substitute [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [2]   Substitute [2] Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 4:31 pm

:3 chuyện này ai cũng đoán ra mà
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Substitute [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [2]   Substitute [2] Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 5:32 pm

=)) 2 cái câu thơ trên có liên quan gì vậy
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Substitute [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [2]   Substitute [2] Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 5:47 pm

@Lọ: =)) thì ta ms có câu "tự sướng-ing" vào đó =)) 

@Jam: hổng biết :v
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Substitute [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [2]   Substitute [2] Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 9:46 am

:v ô ô
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Substitute [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [2]   Substitute [2] Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 12:05 pm

=)) câu thơ dẫn đầu
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Substitute [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [2]   Substitute [2] Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 1:07 pm

:v...ta thấy nó chả liên quan gì tới trn :v....
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Substitute [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [2]   Substitute [2] Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 6:01 pm

=)) đó là cảm hứng vào truyện of ta
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Substitute [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [2]   Substitute [2] Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 8:08 pm

ta bó tay nàng luôn =))
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Substitute [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [2]   Substitute [2] Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 9:29 pm

Ồ, hai câu thơ cực kì "liên quan" :))
Có một chút bí ẩn nhể :v
Ta hóg chap nhé :d
 
Sponsored content
Substitute [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [2]   Substitute [2] Icon_minitime

 
 

Substitute [2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Substitute
» Substitute [1]
» Substitute [GTNV]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Substitute-