Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Timeless Love - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Timeless Love - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Timeless Love - Chap 1   Timeless Love - Chap 1 Icon_minitimeTue May 27, 2014 2:21 pm

____ Chap 1 ____


   Trời đổ mưa tầm tã. Những đám mây xám xịt giăng đen kịt bầu trời, tiếng sấm inh ỏi chói tai ầm ầm trên trời. Những giọt mưa nặng trĩu đổ xuống, bao phủ cả thành phố bởi hơi lạnh và cái ẩm ướt. Gió lạnh thổi, lá cây rơi xào xạc. Trong cái thời điểm này, con người ta thường trốn ở nhà để tránh cơn mưa này, nhưng cũng có những kẻ bị "điên" nên mới ra ngoài giầm mưa để cho cái lạnh và ướt từng chút "ăn" họ.



   Vĩ Khang và Hải Trân ăn cơm tại một nhà hàng sang trọng. Phong cách xây dựng nhà hàng bằng kính xung quanh rất hợp lí để người ta dễ dàng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cùng lúc thưởng thức những bửa ăn ngon miệng. Đ8ạc biệt là rất phù hợp với những cô gái đang đơn phương để nhìn thấy hoa, cỏ, mây, trời,... rồi suy tư về người ấy.



-  Hải Trân, em ăn đi. Món bò beefsteak này rất ngon đấy! - Vĩ Khang cười nói và đưa chiếc nĩa cho Hải Trân. Đáp lại anh, cô chỉ cười nhẹ rồi dùng nĩa và dao cắt miếng bò



   Vĩ Khang nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, mà anh không hề để ý rằng cô chẳng quan tâm mấy dến lời anh nói. Cô chỉ đơn giản là nhìn ra ngoài cửa sổ, suy tư và trầm ngâm hồi lâu. Cho đến khi biết mình đang bị "bơ" thẳng thừng thì anh mới hỏi cô:



-  Chuyện gì vậy? Hay thịt bò không ngon? Hay là...em đang suy tư gả nào đó?


-  Không! Em chỉ lo cho cuộc họp ngày mai thôi. Cuộc họp ấy rất quan trọng - Cô khẳng định, vẫn hướng ánh mắt trầm mặc về phía ngoài cửa


-  Anh biết chứ! Nhưng chẳng phải mấy ngày nay chúng ta đã lao tâm vì cuộc họp ấy sao? Anh cũng đã kí bản hồ sơ và tài liệu quan trọng. Chỉ là bây giờ đang là giờ nghỉ, chúng ta cũng nên thư giãn một tí nhỉ? - Vĩ Khang nói, trong giọng nói có vẻ đan xen một chút buồn chán



-  Thư giãn? Xin lỗi nhưng em không nghĩ thế đâu! Nếu ngày mai, chúng ta có biểu hiện tốt thì hợp đồng của công ty Krystal sẽ về tay ta! Nên em mới đang nghĩ đây. Và anh cũng nên vậy! - Cô trả lời dứt khoát rồi lại quay sang cửa sổ mà suy nghĩ.



   Vĩ Khang cũng chẳng biết nói gì. Anh chỉ thở dài và lắc đầu ngao ngán. Anh cũng biết rằng, đối với một người yêu công việc như Hải Trân thì chắc chắc không ít lần anh sẽ bị cô phủ và bênh vực cho công việc hơn. Quả thực anh chẳng thích tuýp người này nhưng chả hiểu sao lúc đầu anh lại yêu cô! Chẳng lẽ là số trời muốn anh phải gặp khó khăn ngay từ mối tình đầu này chứ?! 



   Lúc đó trởi cũng tạnh mưa. Những tia nắng ấm áp lại chiếu xuống vạn vật. Những đám mây đen vần vũ ban nảy nay đã trở thành những cây kẹo bông bồng bềnh, gió không còn lạnh lẽo nữa mà nhuốm hơi thở mát. Con đường khi nãy còn thưa thớt bóng người mà giờ đây lại tấp nập và đông đúc. Có vẻ thành phố đã bắt lại được nhịp sống.


   Vĩ Khang thấy trời đã hết mưa, anh muốn ra ngoài để hít thở một chút không khí trong lành. Ở đây với cô quả thực rất ngợp, ngợp vì sự lạnh lùng của cô. Anh kéo ghế rồi quay sang nói với Hải Trân



-  Anh ra ngoài một chút. - trước khi chạy thẳng ra ngoài


   Anh đứng trước cửa nhà hàng, đi qua đi lại phải chục lần. Thế nhưng,a nh không cảm thấy mỏi chân, chỉ thấy mình cần suy nghĩ và có không gian riêng tư. Hải Trân cô quả thực rất tài ba, lại xinh đẹp và được lòng nhiều người, có lẽ với anh cô cũng rất quan tâm, chỉ là quan tâm tới công việc hơn. Và chính điều đó làm anh khó xử. Nếu như anh muốn cô chọn anh hay công việc, anh biết chắc mình sẽ thua. Cho nên anh cứ im lặng, để mối tình này duy trì đến đâu sẽ tốt đến đó.



   Đang suy ngẫm sự đời, anh chợt nghe tiếng la ó gần đó. Rồi quay sang, đập vào mắt anh là một phụ nữ tầm trung niên và cô gái trẻ đang cãi nhau. Điều đặc biệt là, cô gái ấy nhìn rất quen, giống y hệt cô nhân viên chuyên gia đi trễ và gây rối ở công ty anh - Chu Thủy Lam.

-  Cô đang làm gì vậy hả? Thái độ như thế là sao? Anh cô nợ mấy tháng trời chưa trả rồi đó, muốn tôi lấy luôn cái căn nhà cũ rích của cô không hả? - Bà thím ấy tức giận nói

-  Tại bây giờ tôi không có đủ tiền. Để cuối tháng tôi nhận lương rồi tôi trả. Đâu cần phải làm quá vậy chớ! - Cô vội vã thanh minh

-  Trời ơi! Nhân viên công ty thời trang hàng đẩu mà vậy?! - Anh nghĩ thầm, rồi lắc đầu thở dài ngao ngán. Cuối cùng, anh quyết định sẽ giải quyết việc này, để tránh trường hợp cô gái trẻ kia sẽ làm mất mặt công ty. Haizz! Thật là chịu hết nổi cô nhân viên này rồi a~

-  Hay nhỉ? gây rối đến đây là đủ rồi đấy cô hai! - Anh khoanh tay trước mặt cô nói với cái giọng điệu hách dịch rồi quay sang hỏi bà thím

-  Nợ bao nhiêu mà bà làm dữ vậy?

-  Cậu nghĩ mình là ai mà ở đây lên mặt chứ! Tưởng rằng mặc bộ vest đó là hay lắm sao? Mướn cũng được mà! Tôi có chỗ mướn rẻ này, muốn mướn không? - Bà thím ấy bĩu môi, ra vẻ xem thuờng

-  A, nảy giờ quên giới thiệu - Vĩ Khang nhếch môi cười - Tôi, Lâm Vĩ Khang, con trai út của tập đoàn thời trang Volture nổi tiếng hàng đầu Đài Loan (xl, anh đây mắc bệnh tự sướng thời kì cuối =)))

   Lúc này, bà thím mới ngở ngàng, há hốc miệng mồm trước từng câu chữ mà anh thốt ra. Bà liền đảo mắt, nhìn Vĩ Khang từ đầu tới chân thật kĩ rồi ngã nghiêng ngã ngửa trước vẻ đẹp trai và khí chất phong độ ngút trời. Một soái ca, quả thực rất đẹp trai a~

-  Vậy cậu định trả cho cô ấy à? - Bà thím nói với chất giọng ngọt lừ mà dịu dàng, khác hẳn so với lúc cãi nhau với Thủy Lam

-  Đúng vậy! Ngày mai tiền sẽ được gửi đến. - Anh nói một cách thản nhiên rồi quay sang kéo Thủy Lam đang...ngoáy mũi đi một mạch


~IOI~


-  Nè, buông tôi ra! - Thủy Lam khó chịu nói rồi gỡ tay của Vĩ Khang ra.

   Anh chẳng nói gì, chỉ bình thản buông tay cô ra rồi xoay người bỏ đi. Cô vẫn đứng đó, chẳng biết nói gì. Có lẽ, bây giờ một lời cảm ơn dành cho kẻ mà cô cho là hách dịch là rất cần thiết a~ Cô cúi mặt, nói một cách bất đắc dĩ:

-  Cảm ơn anh!

-  Ừm, biết cảm ơn là tốt. Lần sau đừng có gây rối nữa thưa cô Chu! - Anh nói, đôi môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ rồi bỏ đi, để mặc cho Thủy Lam đang rất là ức nhưng chẳng biết nói gì, chỉ biết tức xì khói mà chửi rủa mà thôi!

                                                                             ____ end chap 1 ____



p/s: Chap này rất ngắn và nhiều đối thoại. M.n đọc xong nhớ cmt để t/g rút kinh nghiệm :d

 
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Timeless Love - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Timeless Love - Chap 1   Timeless Love - Chap 1 Icon_minitimeTue May 27, 2014 3:09 pm

:v...ngắn...
có vài chỗ hơi lặp từ
  [ Vĩ Khang thấy trời đã hết mưa, anh muốn ra ngoài để hít thở một chút không khí trong lành. Ở đây với cô quả thực rất ngợp, ngợp vì sự lạnh lùng của cô. Anh kéo ghế rồi quay sang nói với Hải Trân




-  Anh ra ngoài một chút. - trước khi chạy thẳng ra ngoài]
chỗ này nên bỏ phần "trước khi chạy thẳng ra ngoài" đi 
vì bên trên nàng đã viết "anh kéo ghế rồi quay sang nói với HT" và sửa lại thành "anh ra ngoài một chút- vĩ khang đứng dậy rảo bước ra ngoài" nàng có thể sửa như vậy :____________________: chứ ta chả còn ý tưởng nào để sửa lại
- cố gắng viết chap2
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Timeless Love - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Timeless Love - Chap 1   Timeless Love - Chap 1 Icon_minitimeTue May 27, 2014 10:58 pm

Thanks nàng :3
Ta sẽ sửa và sớm ra chap :v
 
Sponsored content
Timeless Love - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Timeless Love - Chap 1   Timeless Love - Chap 1 Icon_minitime

 
 

Timeless Love - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Timeless Love - GT
» Love,Love You chap 1 + 2
» Love,Love You chap 3
» Love.Love You chap 4b
» I love U (chap 2b)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Timeless Love-