Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

  12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1)    12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1) Icon_minitimeSun May 05, 2013 3:32 pm

Tất cả mọi người khi nghe Thần Ánh sáng ra lệnh xong thì ai nấy đều đi nghỉ để lấy lại sức. Toàn Thánh địa bây giờ lại chìm vào sự im lặng của những buổi tối ngày xuân như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ở gần sân đấu tại Thánh địa, Song tử đang ngồi dựa lưng mình vào gốc cây ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, anh vẫn mặc nguyên bộ đồ chiến binh lúc nãy, trên tay cầm 1 chai rượu đã vơi đi một nửa. Chưa hết,xung quanh anh thì đầy những bình rượu lăn long lóc, gương mặt hơi đỏ vì men rượu, vẻ mặt sầu não đến khôn cùng, mái tóc rối bời, đôi mắt mơ màng, không còn là một Song tử hào hoa, phong lưu thường ngày nữa mà nay nhìn anh hệt như một kẻ thất tình vậy. Từ xa, XÀ phu thấy anh như vậy thì lắc đầu, bước tới gần anh. Nghe thấy tiếng bước chân Song tử liền quay đầu nhìn người đang đứng đó.Xà phu lên tiếng nói:
-Đêm nay dài thật nhỉ
- Có việc gì sao, Xà phu?!
-Ngồi suy nghĩ một mình cũng không giải quyết được gì đâu, chỉ càng làm cho bản than mình khổ thêm thôi.- Rồi anh quay lưng bước đi

-Tại sao anh nói thế là sao?
-Vì nhìn cậu rất giống tôi.
…Soạt… Phịch…
Xà phu bước đi về phía trước để lại Song tử ngồi đó suy nghĩ về những lời mà anh vừa nói. Trời gần nửa đêm thì từ xa có tiếng chân ai đó chạy tới, người đó là Bạch Dương.Anh thấy thằng bạn chí cốt của mình đang ngồi uống rượu, lại gần thì ngửi thấy mùi rượu nồng mặc. Liền chạy lại giựt chai rượu khỏi tay Song tử, liền nói:
-Sao cậu uống nhiều rượu thế hã? Tính tự sát à tên ngốc!
- Kệ mình! Trả rượu lại đây…. Mình chưa…… say…..- Song tử giờ đây say mềm đứng còn không vững
-Thôi để mình đưa cậu về nghỉ
Rồi anh vác Song tử về phòng nghỉ, miệng không ngừng rủa” cái tên này uống gì mà nhiều thế. Nặng quá.” Trong khi đó miệng Song tử cứ lẩm nhẩm:
-Anh xin lỗi… Bảo Bình…!
----------------- Tại lâu đài của Eri-----------
 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1) Gstyg


Trong căn phòng tối có chút ánh trăng phản chíu le lói. Trên chiếc giường màu trắng, Saga đang nằm ngủ ở đó, thân hình được chút ánh sáng chiếu vào làm nổi bật những đường nét hoàn mĩ,trên vai trái có một vết sẹo rất ,mờ nhạt.Chỉ đắp mỗi cái chăn màu trắng trên người. Mồ hôi cứ tuôn ra chày dài trên gương mặt anh, vẻ mặt hoàng hốt lo sợ, đôi mắt nhắm chặt lại, miệng không ngừng gọi:
-Gemini!! Đừng đi… đừng đi…..!!! Ở lại với anh đi!!! Đừng đi…GEMINI….
Hộc…. Hộc……..
Anh bàng hoàng ngồi bật dậy, nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại nằm xuống. Tay đặt trước trán suy nghĩ . Hình ảnh anh cùng Gemini vui đùa lúc nhỏ cứ hiện về trong mơ và hình ảnh Sagittarius dẫn Gemini khỏi tay anh. Rồi lại nhìn vào bàn tay phải được băng bó cẩn thận, nhìn vào nó mà khuôn mặt anh buồn đến nao lòng. Vì đây là do kiếm Gemini gây ra nên nó làm anh đau về thể sát và tâm hồn. Đặt vết thương ấy lên môi hệt như một nụ hôn
-Gemini, anh sẽ không để ai cướp em khỏi anh đâu. Em phải là của anh

----------------------------------------------------
Tại thánh địa
 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1) Lcsanctuarylocation1


-Khiêng đống này đi nào!
-Dọn dẹp nó đi….
….Ầm…..Rầm……
 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1) Lcsanctuarylocation2


Kể từ cuộc tấn công của Eri đã 3 ngày rồi, mọi thứ ở Thánh hiện giờ rất lộn xộn, mọi người đều lo dọn dẹp mọi thứ, chỉnh đốn lại quân đội. Các sao chúng ta cũng góp tay vào phụ. Cự giải và Bảo bình thì đi giúp Cancer trị thương cho những người bị thương, Ma kết, Thiên Yết, Xữ nữ và Song tử cùng với Aries và Leo bàn bạc kế hoạch sắp tới. Song tử nhà ta vốn tính đi nói rõ mọi việc cho Bảo bình hiểu nhưng khi 2 người gặp nhau thì Bảo bình lại làm ngơ tránh giáp mặt với anh. Thấy vậy thì Ma kết liền kéo Song tử đi làm việc mặc dù biết anh chàng sẽ không làm gì cả. Sư tử , Kim ngưu, Thiên bình và Bạch dương thì giúp mọi người dọn dẹp đống gạch đá đổ nát. Mọi người dù đang làm việc nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an khi nhìn lên 7 cột năng lương mà Eri nói. Sư tử thì mặc bộ đồ lúc tập luyện với Sagittarius,nhìn lên bầu trời mà suy nghĩ. Từ đằng sau , Bạch dương đang khiêng cột đá gãy trên vai thấy cô ngồi như vậy thì tiến lại gần cô, đặt tay mình lên vai cô nói:
-Sao lại ngồi thừ người mà không làm việc , Sư tử ?
-À không có gì,! Mà Dương nè?-Cô vác trên vai cây trụ đá nhỏ hơn cảu Bạch dương rồi đi về phía trước
-hử
-Anh Sagittarius sao rồi?
-Hajz, vẫn hôn mê.Theo lời Cancer nói thì đòn tấn công của cái tên Saga là nhắm trực tiếp vào linh hồn.Có lẽ vì thế mà anh ấy không tỉnh lại, anh Gemini đang túc trực chăm sóc cho anh ấy
-….Đó là sức mạnh gì chứ …- Bạch dương vừa đi vừa nói
-Cứ đà thế này thì anh Sagittarius sẽ không bao giờ tỉnh lại .. mà nếu có tỉnh thì cũng mất toàn bộ sức mạnh, tâm tình hỗn loạn… khó mà trở lại như trước….
…..RẦM……
Sư tử đạt nguyên cây cột đá đó xuống đất một cáh mạnh bạo không thương tiếc. Bạch Dương giật mình vì thấy cô như thế.Sư tử dựa đầu mình vào cột trụ, để đi gương mặt đau khổ và bất lực của cô
-Sư tử!?
-Xin lỗi, nhưng tại sao người đó lại là anh Sagittarius?,
-Cái này mình không biết nhưng nếu cậu cứ như thế thì anh ấy sẽ buồn lắm đó.-Bạch dương đặt cây cột trên vai xuống, bước lại gần , kéo dầu cô vào vai mình mà nói
- Bạch dương!.
-Đừng lo, nếu cậu cứ cười nói vui vẻ như trước thì mới có cách cứu anh ấy chứ, ủ rũ vậy không giống cậu thường ngày chút nào.
- À, mình biết rồi. Mà Song tử sao rồi?
-Thôi, cái tên ngốc đó!, vẫn như vậy suốt 3 ngày qua. Mà Sư tử nè cậu có thấy Nhân mã đâu không?
-Hình như là ở gần nghĩa trang Thánh địa đó.-Sư tử vác cây cột đá đó đi tiếp
-Cậu ta làm g…..
-Nè, 2 người mau lại đây giúp tụi tui đi chứ, tính đứng đó liếc mắt đưa tình suốt ngày à.
Từ xa giọng của Thiên bình làm cả 2 người nhìn mà nói” có cần nói lớn thế không?” Rồi cả 2 chạy lại làm tiếp việc.
 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1) Lostcanvas


Tại nghĩa trang ở Thánh Địa, nơi đây làm một thảm cỏ xanh ngát, trên đất có những phiến đá khắc tên những người đã chết. Nhân mã và Song ngư đang đứng đó nhìn vào bia mộ của Virgo mà nói:
-Anh Virgo à, Cuộc chiến đang đến hồi cao trào rồi, mọi người đang củng cố lực lượng. Xâu chuỗi mà anh dùng cả tính mạng làm ra, tụi em sẽ nhuộm máu đội quân bóng tối cho anh xem. Mà không biết anh có nghe thấy em nói gì không ta?
-Nhân mã! Anh ấy chắc sẽ nghe được những lời cậu nói mà.
-Song ngư, mình xin lỗi vì lúc đó mình đã không bình tĩnh nên đã làm cho cậu khóc. Xin lỗi!
-Không sao mà! Đó không phải lỗi cũa cậu đâu. Mà sau này, nếu cậu còn như thế thì mình sẽ ngăn cậu lại, nhớ đó.
-Ừm…
“ mọi người tập trung tại thần điện của Cancer nhanh đi. Có việc gấp nè”
Cự giải dùng sức mạnh của mình loan báo cho các sao và các hộ vệ biết.
 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1) Tempkle


Chỉ ít phút sau, mọi người đã tập hợp lại đầy đủ. Khi thấy đủ thì Ma kết nói, khuôn mặt có chút ưu phiền
-Theo tin báo lại thì ta đã biết các nơi đặt các năng lượng đó rồi.
-Hay quá, thế chúng ở đâu. Kim ngưu vui mừng nói.
-Chúng được đặt tại các thành phố Water, Fire,Earth,Air, Thunder, Snow và Sky
-Vậy giờ chúng ta dịch chuyển tới đó đi .- Bảo bình nói
-Không được,vì chúng ta không thể dịch chuyển tới đó được.- Xữ nữ nói
-Tại sao?- Thiên bình thắc mắc
-vì lối vào bằng ma pháp có lính canh nhiêm ngặt lại thêm sức năng từ các cột trụ làm cho chúng ta không dịch chuyển tới đó được-Song tử trả lời
-Nếu không vào được thì chúng ta chỉ còn cách là……ĐI BỘ SAO!!!-mọi người đồng thanh nói
Mọi người hy vọng mình nghĩ sai nào ngờ cái gập đầu của Ma kết, Xữ nữ, Thiên yết và Aries làm cho họ mồm chữ A, mắt chữ O nhìn nhau, thấy đau lòng như muốn chết đi “ sao lại là đi bộ chứ,”


Được sửa bởi Yukishiro ngày Mon May 06, 2013 12:40 pm; sửa lần 2.
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1)    12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1) Icon_minitimeSun May 05, 2013 6:17 pm

sai ct tùm lum ==
ánh sáng chiếu, ko phải chíu
thể xác, ko phải sát
vác cột chớ ko phải vách
"liếc mắt đưa tình" =))
loan báo chớ ko phải lao báo
chia buồn với mấy bé =))
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1)    12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1) Icon_minitimeSun May 05, 2013 9:43 pm

Xin lỗi nha. Tại chị viết trong lúc đang hox thêm nên mới có lỗi ct mai chị sẽ sửa nó lại ngay
 
Sponsored content
 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1)    12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 17:Khởi hành(p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 17 : khởi hành (p2)
» 12 chòm sao và chiếc bánh kem ngôi sao [ Chap 1 : Khởi hành ]
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 6)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 5)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-