Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11 Icon_minitimeWed Apr 09, 2014 12:34 pm

Chap 11: Thiên Thần rắc rối:
 
Trên bầu trời cao xanh vời vợi, những đám mây trắng tròn xoe như những chiếc kẹo bông ngọt ngào, từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến chúng khẽ trôi, trôi 1 cách chậm rãi, hương thơm trong không khí hòa quyện với gió thoảng khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu. Từng ánh nắng ban mai chiếu sáng ấm áp, trên trời có 1 đôi cánh nhỏ thần tiên đang bay lượn, có vẻ như thiên thần này đang gặp chuyện gì đó khá rắc rối, vẻ mặt chú lo lắng, có vẻ khá căng thẳng. Từ xa có 1 thiên thần nữa bay tới, đôi cánh hồng nhạt thần tiên với mái tóc vàng nhạt ánh nắng cùng với chiếc vòng vàng lơ lửng trên đầu là biểu tượng của những thiên thần, có vẻ cô nàng thiên thần này cũng đang lo lắng y như bạn mình, họ hẹn nhau ra đây để nói điều gì đó:
 
-Làm thế nào đây Ruby?- Cô gái mở lời trước.
 
-Thì tớ cũng đang nghĩ đây, Bài tập gì mà khó thế không biết!- Thiên thần kia than vãn.
 
-Ừ..khó thật, gì mà… “ Làm lành vết thương ký ức” chứ!
 
-Cái ông thượng đế này lắm chuyện quá đi à nha!
 
-Rồi sao hả? 1 tuần rùi đó cậu có tìm được cách làm chưa?- Ruby hỏi
 
-Tớ cũng không rõ nữa, nhưng yêu cầu của đề bài khó thí mồ…gì mà những người làm lành vết thương phải là những người có trái tim trong sáng và thánh thiện chứ, đào đâu ra!- Akiko cằn nhằn
-Cách đây mấy ngày, khi tớ đang ngủ ở trên đám mây, tớ có cảm nhận được những tâm hồn trong sáng đang ở rất gần đấy, tiếc là lúc đó tớ lại đang ngái ngủ…hixxxx
 
-Cốp..cậu chỉ suốt ngày ngủ thui à!- Akiko tức giận đập vào đầu Ruby cái cốp.
 
-Chắc ở trong ngôi trường kia đó, vì lần trước tớ ngủ ở phía trên đó mà!
 
-Vậy mau đi tìm họ thui!
 
-Ừ…….
 
Nói rồi 2 thiên thần cùng bay đi 2 phía để đi tìm 12 linh hồn trong sáng và mỏng manh nhất.
 
                                                              ***
 
Xôn xao..xôn xao…..khắp sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói của đám học sinh trường  HORO, tiếng cười nói vui tươi, và chúng ta cùng đến lớp học 12A1 xem tình hình của các bạn sao sau buổi dạ hội lãng mạn nhưng không kém phần kinh dị hôm trước thế nào nha!
 
Lớp 12A1 quả nhiên là 1 lớp học đặc biệt, có rất nhiều thành phần ở trong đó. Từ sáng sớm, Thiên Yết  đã trầm tư đeo tai nhạc ngồi *tự kỉ* ở 1 góc lớp. Cự Giải thì mới đến lớp đãcó giấc mơ đẹp rồi, 1phần là buồn ngủ và cũng đang ngại nói chuyện với Yết sau vụ hôm đấy , Bạch Dương đã khỏe lại và đang thực sự cực kì sung sức cãi nhau ỏm tỏi với Sư Tử. Ma Kết chăm chỉ từ sáng đã ngồi ôn bài rồi, chị Xử thì đang trực nhật cho lớp ( cặp này chăm thiệt). Bảo Bình thì từ sáng đã ôm mấy cái lọ pha pha chế chế ( vụ trước chưa sợ sao cô hai), Kim Ngưu ngán ngẩm nhìn cô bạn thanh mai trúc mã của mình. Thiên Bình đang nói chuyện với Song Tử, có vẻ vụ hôm trước đã kéo họ lại với nhau hơn nhưng…cái tính đào hoa của Song-kun vẫn chả thay đổi, lại 1 đám con gái đứng trước cửa với kẹo bánh đủ kiểu, còn Thiên Bình thì đang tức anh ách vì sau cái vụ hôm đó cứ bị đàn em của Song Tử gọi là chị dâu ( hazzzzz….). Cặp đôi Song Ngư- Nhân Mã thì như con nít, đang chơi trốn tìm ạ! Ring..ring……tiếng chuống bắt đầu vào học vang lên, cô Yui nghiêm nghị đeo cặp kính đen bước vào lớp, cô mặc 1 bộ váy công sở màu xanh biển nhạt, chân đi giày cao gót. Mái tóc nâu xõa dài thẳng tắp, tay cô cầm 1 cái thước gỗ dài và 1 cặp hồ sơ, đôi mắt nâu nghiêm khắc đến phát sợ. Cô bước vào, Xử Nữ hô cả lớp nghiêm rồi ngồi xuống và họ bắt đầu tiết học. Cô Yui đưa đôi mắt nghiêm khắc quét qua lớp một loạt làm mọi người nín thin, sau đó cô lấy ra từ trong cặp 1 tập gì đó bằng bạc khá đẹp và bắt đầu nói:
 
-Sau khi trường mình được xây lại vì sự cố của ai đó!( lườm Bảo Bình ), nhà trường có lắp thêm hệ thống bảo vệ trường hết sức nghiêm ngặt nên bây giờ tôi sẽ phát cho mỗi người 1 tấm thẻ ra vào trường và đồng thời cũng là thẻ học sinh luôn. Tôi sẽ gọi từng người một lên nhận nhé! Bắt đầu là Bạch Dương nào!
 
Bạch Dương ngoan ngoãn bước lên nhận tấm thẻ của mình. Tiếp đó là Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử , Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và cuối cùng là Song Ngư.
 
-Oa….đẹp quá nhỉ?- Song Ngư reo lên.
 
-Xôn…xao…cả lớp bắt đầu mất trật tự. Cạch..cạch….-Tiếng thước của cô Yui vang lên lần nữa để đưa lớp trở lại im lặng và họ bắt đầu tiết học.
 
                                                              ******
 
( 9h tối hôm đó)
 
Tại 1 căn nhà xây theo kiểu Tây đơn giản và cổ kính nhưng cũng không kém phần tráng lệ, Cự Giải đang ngồi học thì bỗng…..tút..tút….tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô mở điện thoại ra, là 1 tin nhắn đến từ Thiên Yết:
 
-10h tối nay ra sân trường có chuyện, gọi cho các bạn còn lại nữa!
 
Cự Giải mở dạnh bạ ra và nhanh chóng gọi cho các cung còn lại.
 
(10h tối)
 
Sân trường HORO vẫn như vậy, chỉ có điều thiếu vắng các học sinh nên khung cảnh thật đáng sợ. Bóng tối đang nuốt chửng cả không gian, không khí lạnh lẽo bao trùm lên ngôi trường, từng đợt gió hiu hắt khẽ thổi qua những cửa sổ đóng hờ tạo nên tiếng động lạch cạch nghe mà nổi da gà. Trong sân trường tưởng chừng chả có ai vậy mà dưới gốc cây hoa anh đào trong sân lại có mấy cái bóng đen đang đứng đó, ai thì các bạn cũng biết rồi!
 
-Tối om om thấy ghê quá à!- Song Ngư run rẩy như sắp khóc đến nơi.
 
-Có gì đâu mà sợ, vui mà- Bạch Dương và Sư Tử đồng thanh
 
-Hợp nhau quá nhỉ!- Thiên Bình trêu.
 
-Thế này có sợ không~?- Một tiếng nói run rẩy kèm theo1 bàn tay lạnh lẽo đặt nhẹ lên người Sư Tử, anh quay lại thì trông thấy 1 bộ mặt trắng xóa, tóc tai rũ rượi thì….
 
-Á……Á…..Á- Sư Tử hét lên kinh hãi.
 
-Hấp ạ, Tui đây mà, Song Tử nè…làm gì mà gào ghê vậy, hồi nãy còn to mồm cơ mà!- Song Tử phủi hết phẩn trên mặt, vuốt lại tóc tai đàng hoàng.
 
-Trời đất! Sao trông cậu ghê vậy?- Ma Kết hỏi
 
-À thì….mama mình thì không cho đi đâu vào buổi tối nên mình lẻn ra bằng đường bếp, ai ngờ vấp phải túi bột mì nên thành ra thế này đây- Song Tử gãi đầu giải thích.
 
-Ai gọi chúng ta ra đây vậy, lắm muỗi quá đi!- Xử Nữ kêu ca
 
-Tớ không biết, chỉ nhận được tin nhắn từ Cự Giải- Bảo Bình trả lời
 
-Tớ cũng vậy nữa- Kim Ngưu nói.
 
-Tất cả các cậu đều thế hả?- Xử Nữ hỏi và 1 loạt trả lời là đúng vậy.
 
-Thế cậu ấy đâu?- Thiên Bình hỏi
 
-Hình như kia kìa- Bảo Bình vừa nói vừa chỉ tay ra phía xa.
 
-Hộc...hộc…các cậu đến đủ chưa vậy?
 
-Đủ hết rồi, thiếu mỗi cậu với Yết và Mã thui, mà cậu gọi bọn tớ ra có chuyện gì?- Bạch Dương hỏi.
 
-Mình….-Cự Giải do còn mệt nên nói khá ngắt quãng
 
-….chả biết gì cả!
 
-Rầm….các sao đổ đồng loạt vì ai cũng đang dỏng tai lên nghe.
 
-Không biết mà sao gọi bọn tớ ra đây hả con cua kia- Xử Nữ mất bình tĩnh.
 
Trông bộ mặt đằng đằng sát khí của Xử Nữ, Cua ta sợ quá!
 
-Mình chả biết gì đâu, Thiên Yết bảo mình gọi các cậu ra mà!
 
-Cô nói ai gọi cơ…tôi á? Đâu có…tôi nhận được tin của cô nên mới ra đây mà!- Thiên Yết lạnh lùng bước ra từ gốc cây cùng Nhân Mã.
 
-CHUYỆN NÀY LÀ SAO ĐÂY…?- Các sao đồng thanh nói.
 
-Người gọi các bạn ra đây là chúng tôi!-1 giọng nói cao vút vang lên.
 
                                               ~ HẾT CHAP 11~
 

*Chap 11 đã xong rồi, có vẻ ngắn quá nhỉ? Nhưng chap này chủ yếu là nói đến rắc rối của 2 thiên thần và cuộc sống thường ngày của 12 chòm sao nên không được dài và hơi nhiều lời thoại! Mong các bạn bỏ qua cho t/g chap này thui nha! Chắc chắn t/g sẽ đền bù sau! Thanks


Hình ảnh vào đây nhá!


http://me.zing.vn/zb/dt/ngoanmeomeo/18737200?from=writeblog&sharefb=1#shared
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11 Icon_minitimeWed Apr 09, 2014 4:25 pm

Chap này hay hơn, đối thoại cũng nhiều hơn
Nhưng em thích nên em hóng

P/s: thoạt đầu em tưởng tụi này bị ma gọi ra trêu :3
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11 Icon_minitimeThu Apr 17, 2014 7:08 pm

haha......hay là viết thế nhỉ? :))  đùa thui, cơ mak thanks e :3
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11 Icon_minitimeThu Apr 17, 2014 7:18 pm

ta hóng típ nha nag :3 văn phong của nag ổn a~
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11 Icon_minitimeSat Apr 26, 2014 5:37 pm

thanks nàng
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 11

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 32
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-