Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
leone099
Học sinh nhà Lửa
leone099
Giới tính : Nam
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 29/07/1998
Join date : 28/05/2013
12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2)   12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2) Icon_minitimeThu Apr 03, 2014 9:29 pm

Chap 2: trước lễ hội và những câu chuyện.
 Trong phòng của Sư...
 - Ui, vết chém khá sâu đó - Xử Nữ vừa nói vừa băng bó
 - Có gì đâu nhẹ thui mà, mà giờ anh mới biết em cũng biết chữa trị à nha- Sư cười nhẹ 
 - Anh thì ngoài đánh nhau ngoài kia còn để ý tới gì nữa
 - Cũng đúng ha- Sư cười nhẹ
 Đúng lúc đó một tên lính chạy vào báo cáo: "Dạ, mời đại tướng quân cùng quân sư Xữ Nữ vào cung, Đức Vua có lệnh".
 Sư với Xữ Nữ như đứng chết trân một hồi, họ không nghĩ việc gì quan trọng đến mức được triêu vào để nhà vua trực tiếp ra lệnh, vì hầu hết trước giờ, phần lớn chỉ được truyền qua tên tể tướng hống hách kia. Sư nói:" Ờ, báo cáo với nhà vua ta và Xữ Nữ tới ngay". Tên lính bước ra, đóng cánh cửa lại với bao nhiu suy tư
 - Anh nghĩ là chuyện gì đây- Xữ hỏi
 - Không biết nữa, đi thôi - Sư nhún vai rồi đi chuẩn bị.
 Một lát sau họ đã có mặt tại cung chính, tại đây họ đã gặp được Song Tử của đội trinh thám cũng ở đây. Phải gọi đây là một nơi tráng lệ với những chùm đèn, những chiếc ghế sang trọng trải dài hai lối đi, những vị quan với những bộ đồ lộng lẫy cùng với vẻ mặt hách dịch. Thật sự thì những tên quan trong này coi thường quân đội và binh lính, họ nghĩ những tên này chỉ biết đánh nhau, là những kẻ chết thay cho họ và mang lại sự vinh quang cho họ. Một cách nói nào đó họ khinh thường quân đội và dành cho họ một ánh mắt kì thị.
 - Anh bắt đầu khó chịu về cái vẻ mặt hách dịch của cái tụi quan này rồi đó- Sư nói nhỏ với cô em gái mình
 - Kệ đi nhà vua kìa, quỳ xuống đi- Xữ nhéo nhẹ ông anh trai mình
 Hai người họ quỳ xuống kế bên nhà vua. Lúc này bên phải ông là hoàng hâu Lena, một phụ nữ xin đẹp, một nét đẹp của sự quyền quý, nhưng bà ta luôn ghen tị với mái tóc của Xữ Nữ. Bên trái ông là con trai một tên được cưng chìu từ nhỏ va ảnh hưởng tính cách của Hoàng gia.
 - Sư Tử, Xữ Nữ, SOng Tử. Ta muốn báo các ngươi một chuyện.
 - Dạ thưa là chuyện gì ạ- Song Tử nhanh miệng bẩm
 - Trong buổi lễ sắp tới, công chúa Cự Giải của Yaca- hôn thê của con trai của ta sẽ đến tham gia, đây cũng là hoạt động nhằm thắt chặt tình hữu nghị của ta và Yaca, và ta muốn các ngươi phụ trách hướng dẫn cũng như bảo vệ công chúa trong suốt lễ hội
 - Dạ thưa nếu vậy chỉ cần quân lính được rồi- Xữ Nữ đáp
 - Không được ta muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối và ta tin tưởng các ngươi, ta muốn các ngươi mang theo vũ khí.
 - Da thưa không được ạ, nếu mang theo vũ khí là quy phạm quy tắc buổi lễ, nếu bị phát hiện, chúng thần có sẽ bị trục xuất khỏi vương quốc theo luật ạ, có thật là cần thiết không sao ta không,.....blah blah blah.
  "HỖn láo, ngươi dám chống lệnh Đức Vua à"- Đại thần Siron đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình và bắt đầu quát, ông là một kẻ khó chịu luôn chống đối quân đội và lôi kéo mọi người chưa kể còn là một tên nịnh thần.
 - Siron, khanh bình tĩnh ngồi xuống. Này SOng Tử ta biết khanh lo lắn gì nhưng yên tâm, chúng ta sẽ để kính vũ khí trong xe không để cho mọi người biết nếu có thể không dùng đến thì không sao, còn không thì có ta, ta là vua và ta sẽ bảo vệ các ngươi đừng lo.
 - Vậy hạ thần có thể mang theo một người bạn cùng đi chugn được chứ ?- Sư giờ này mới lên tiếng
 - Khanh muốn nói đến ai ?
 - Bậc thầy chế tạo vũ khí Bạch Dương, bạn của thần hiện đang làm dưới lò rèn của chúng ta.
 - Ế, tên đó hã- Xữ và Song Tử đồng thanh với vẻ mặt ngạc nhiên.
 - Được thôi ta cho phép, ngươi được quyền mời anh ta đi chung để phòng bất trắc.
 - Dạ cảm ơn Đức Vua. Thần xin hết ạ
 - Vậy cho các ngươi lui.
 Tất cả đứng lên và thực hiện nghi thức bãi triều, cả ba cùng bước ra và cánh cửa cung điện đóng sầm lại.
 - Nè, bộ tính mời hắn đi thiệt hã- SOng Tử đẩy vai sư
 - Bạch Dương hã, thiệt mà, lâu lâu anh em mới có ngày nghỉ cũng nên cho hắn ra khỏi cái nơi tăm tối đó. Mà cậu biết gì về cô công chúa kia không.
 - Không nhưng chúng ta sẽ sớm biết thôi, ta đi điều tra đây-  SOng Tử nói rồi chạy nhanh đi mất đến mức còn không thấy được bóng hắn ở đằng xa.
 - Còn em, em đi tới mời Bạch Dương giúp anh nha em gái - Sư mặt gian nhờ vả
 - Ế anh bắt em đi mời tên khùng vừa sẹo vừa dơ rồi còn phải tới cái nơi vừa bụi vừa hôi đó thật mất thể diện mà, em không đi đâu- Xử có chút đỏ mặt từ chối.
 - Thui anh biết là em phải khổ mà nhưng lâu quá hai đứa không gặp mặt rồi chắc nó nhớ em lắm đi đi anh năn nỉ
 - Không là không
 - Vậy nếu em đi anh sẽ mua cho em một chiếc đầm dạ hội màu tím thật đẹp được không nào
 - Ơ...anh được đi thì đi nhớ phải mua đó.
 - Khửa khửa-  vẻ mặt gian của Sư bước về phòng.
 
Lúc này ở Zaken.
 - Cậu bảo chúng ta phải đi do thám trong dịp lễ hội và mang theo vũ khí à- Ma Kết hỏi to
 - Ừ chả biết họ nghĩ gì- Yết trả lời
 - Ừ đành chấp nhận vậy nhưng cũng khác nguy hiểm đó, phát hiện là đi cả bọn chứ chẳng chơi. 
 Yết gật đầu, nó biết nhiệm vụ này nguy hiểm đến mức nào nhưng đó là lệnh và không thể chối cãi. Và trong đầu nó cũng có những suy nghĩ.
 - Nè còn con Sư Tử sao rồi, bạn bè giờ phải đánh nhau chắc chẳng vui gì ha
 - Ôi có hắn làm đối thủ mới thích, hắn vừa bị tới cho một nhát hố hố- Yết giở giọng cười kinh khủng, phải nói giọng cười là thứ duy nhất phá vỡ cái sự lạnh lùng của hắn, và hình như biết được việc đó nên bắt đầu im.
 - Ừ sao cũng được mà chỉ thấy mắc cười khi tự nhiên bạn bè phải làm đối thủ thôi.- Ma Kết nói với vẻ điềm tĩnh.
 - Ừ, tớ tới Zaken này chỉ muốn tìm lại Kim Ngưu thôi, lại bị hoàng gia bắt vào quân đội với lời hứa sẽ tìm kiếm giúp tớ, thế mà sau bao nhiêu năm....chỉ nhận được tin là cô ấy đã chết trong một vụ cháy nhà. Nhưng theo linh cảm của tớ, cô ta vẫn còn sống ở đâu đó trên đất nước này.
 - Có vẻ cậu đúng đó, có chuyện này tớ đã giấu cậu từ lâu.
 - Chuyện gì ?
 - Tớ  đã cho người đi điều tra về tung tích cô nàng bé bỏng của cậu nhưng tất cả đều đã...bị giết hoặc mất tích không lí do.
 - Cậu nói gì sao giờ này mới nói tớ, để tớ đi nói chuyện với hoàng gia- Yết nắm cổ áo Kết rồi bỏ đi
 - Cậu đứng lại đi giờ câu đi thì được ích gì khi cậu không có bằng chứ.
 - Gruu- Yết tức mình đấm vào bức tường khiến nó bị mẻ
 - Ngồi xuống đi, muốn tớ bói cho một quẻ không
 - Cũng được- nói rồi nó ngồi xuống ghế.
 Ma Kết rút ra bộ bài đặt trước mặt, Yết rút từng lá bài rồi chia thành từng tù đến khi hết 52 lá. Sau khi hắn chọn tụ rồi lật lên thì vẻ mặt Kết suy nghĩ rồi nở một nụ cười
 - Quẻ sao rồi
 - Chà, trong quẻ nói sắp tới sẽ gặp được nhìu quý nhân phù trợ cộng với gặp lại người cũ, khá hay đó chứ, dám đánh cược không.
 - Uis tớ chả tin vào bói toán
 NÓi rồi Yết quăng lá bài lên nhưng nhanh như chớp lá bài bị cắt đôi bởi một thứ ám khí đi xuyên qua nó và sượt qua mặt của Yết, một cái phi tiêu mà nêu không phải sát thủ loại một sẽ không ném chuẩn được như vậy. Yết quát to :"thằng nào". Khi cả hai quay ra thì thấy một cái bóng đen đứng ngay bên cửa sổ. Sao mà lên được đây khi ở dưới là quân đội và đây là tầng cao nhất của cái thành này rồi. Lên được tới đây cũng không phải bình thường.
 - Mày muốn gì.- Kết hỏi
 - Cậu đừng nóng ta tới đây để báo cho các cậu là lễ hội sắp tới sẽ rất đông vui đấy và sẽ còn gặp ta ở đó- nói rồi cái bóng biến mất trước sự ngỡ ngàng của Yết và Kết.
 Yết nhình qua khung cửa sổ,  có lẽ anh đang có chút gì đó kinh hãi. Có lẽ đó là thứ mạnh nhất anh từng gặp. rồi bất giác anh nói một câu :"Lễ hôi sắp tới sẽ dài lắm đây"


Chap 2 đã xong ^^
 
Bunn Bunn
Học sinh nhà Lửa
Bunn Bunn
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 2
Birthday : 08/12/2000
Join date : 02/04/2014
12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2)   12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2) Icon_minitimeThu Apr 03, 2014 10:26 pm

Em chém nhá
ND tạm ổn, diễn biến hơi nhanh
Đối thoại nhiều, chưa miêu tả nội tâm sâu sắc
Còn lặp từ, câu văn chưa mượt
Nhưng dù sao em vẫn hóng :3
 
min trâm gayoong
Học sinh chưa nhận lớp
min trâm gayoong
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 24/06/1998
Join date : 18/06/2015
12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2)   12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2) Icon_minitimeWed Jun 24, 2015 5:52 pm

ra chap tiếp đi hóng đó
 
Sponsored content
12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2)   12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 7:cuộc chiến mờ màn
» 12 chòm sao và Cuộc chiến Trường Học ( Chap 5b )
» 12 chòm sao và cuộc chiến trường học (chap 6 )
» 12 chòm sao và Cuộc chiến Trường Học ( Chap 1 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật-