Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương] Empty
Bài gửiTiêu đề: Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương]   Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương] Icon_minitimeThu Apr 03, 2014 8:51 pm

Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương]


Author: Me - Thượng Quan Mộ Lang

Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương] 1536752_346952992111055_2027589343_n
 
Nhân Mã nhíu mày nhìn cái con người đang đặt cái mông to tướng của mình lên ghế và sang chảnh gác hai chân lên bàn ra vẻ ông chủ đang xem ti vi. Một bên tay của con người đó đang quấn băng trắng, nhìn có vẻ nghiêm trọng. Tuy vậy, vẻ mặt của con người kia vẫn vô cùng bình thản. Hắn đang dán mắt lên ti vi theo dõi một bộ phim sếch, à nhầm, phim hài pha lẫn hành động và cười dâm tiện, à nhâm, cười đê tiện. Sau đó Nhân Mã lại nhìn lại bản thân, cậu tặc lưỡi rồi cảm thán:
 
_Lão thiên a~, rốt cuộc trên đời này còn có thiên lý không?
 
1 tuần trước đây thôi, cái vị trí mông sô pha, chân gác bàn kia đầy mị lực kia còn là của cậu. Còn người phải đeo tạp dề nấu ăn, lau nhà, rửa chén blah blah là hắn, vậy mà tại sao… Chỉ là cậu không cẩn thận làm vỡ bình hoa, không cẩn thận làm hắn ngã vào mấy mảnh thủy tinh vỡ thôi mà. Cậu thề có trời đất, chỉ là vô tình, nếu là cậu cố ý, thì ngày mai cho cậu trúng số đặc biệt đi. Hắn còn vỗ ngực xưng tên cái gì mà “Lão công em, thân thể cường tráng, cái gì cũng không đánh ngã được.” Chỉ là xước vài đường, may vài mũi thôi, hắn có cần giao hết việc nhà cho cậu, sau đó còn bắt cậu hầu hạ hắn không?
 
_Tiểu Mã, anh khát, muốn uống Sprite.
 
_Chân anh đâu có bị thương, tự mình đi lấy.
 
_Ai nha, tự dưng tay anh đau quá, ui cha~~~.
 
TMD, hắn là giả vờ, vừa nãy hắn còn gãi sồn sột vào chỗ bị băng bó, bây giờ lại nói đau. Rõ ràng là muốn chỉnh lão tử. Không sao, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Lão tử nhịn, nhịn, nhịn, nhịn!!!!!! Chờ vết thương của ngươi lành, lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.
 
Cậu đi vào bếp mở tủ lạnh ra tìm Sprite cho hắn. Đáng chết, Sprite hết rồi. Cậu lấy một lon Coca rồi mang ra cho hắn.
 
_Hết Sprite rồi, anh uống Coca đi.
 
_Bảo bối, công chỉ uống Sprite, em quên rồi sao?
 
Hắn cười tà mị nhìn cậu, nhắc cậu nhớ tới một bức ảnh trước kia cậu nhìn thấy trên mạng, Sprite đang đang…. Đang giở trò xấu xa với Coca, nghĩ tới đây, mặt cậu đỏ ửng. Hắn nhìn thấy, ý cười trên môi càng thêm đậm.
 
_Anh chỉ uống Sprite, em ra ngoài mua Sprite cho anh đi.
 
_Bây giờ là 12 giờ trưa, nắng như vậy bảo tôi ra đường sao? Lão tử có điên mới đi ra ngoài mua Sprite vào giờ này. Hừ. Một là uống Coca, hay là chết khát. Tùy ý chọn.
 
Cậu cầm lấy cây lau nhà, xoay người tiếp tục tưởng tượng sàn nhà là gương mặt hắn, hung hăn dùng cây lau nhà lau nát mặt hắn.
 
_A~, tự dưng đau ghê ta. Chậc, đau quá.
 
Cậu quăng cây lau nhà xuống sàn, trừng mắt nói:
 
_TMD, lão tử đi mua là được chứ gì.
 
Rầm một tiếng, cửa nhà đóng lại, Bạch Dương ngồi trên sô pha nhếch mép cười, chẳng hiểu lí do gì.
 
~IOI~
 
Hắn sốt ruột nhìn lên đồng hồ lần thứ n. Quái lạ, siêu thị cách nhà của bọn hắn có 15 phút đi bộ, tiểu tử kia sao lại đi lâu như vậy? Bạch Dương đứng dậy, phủi phủi vụn bánh dính người, để nó vung vãi khắp sàn lần nữa rồi đi ra ngoài. Ngay cả cửa cũng quên khóa, cứ thế mà đi.
 
~IOI~
 
Đường xá  chiều chủ nhật thật đông. Bạch Dương luồn lách cả buổi, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Tiểu ngốc tử, em thật giỏi, bảo em đi mua lon nước ngọt, em liền a lê hấp biến mất tiêu. Em tốt nhất đừng để lão tử tìm ra em, tự mình về nhà vểnh mông chịu phạt, nếu không…. Lão tử sẽ cho em khóc không ra nước mắt. Hừ.
 
Càng lúc trời càng tối, Bạch Dương đảo mắt tìm kiếm, ruột gan cồn cào. Gương mặt hắn đã chuyển từ hồng hào sang trắch bệch. Hắn ngồi phịch xuống vệ đường, thở gấp. Chết… chết tiệt… sao tìm mãi vẫn không thấy… Không phải là…
 
Đột nhiên Bạch Dương cảm thấy má trái của mình bị cái gì đó rất lạnh áp vào. Đang bực bội, hắn quay người, quắc mắt nhìn. Nhưng mà khi nhìn thấy người kia, hắn mừng như điên, vội kéo người đó vào lòng ôm ấp.
 
_Nha, anh làm gì vậy? Đang ở ngoài đường…..
 
Bốp, Bạch Dương vỗ mạnh vào mông Nhân Mã. Nhân Mã bị đánh đau, giật mình hét lên một tiếng rồi trừng mắt nhìn Bạch Dương.
 
_Anh điên à? Tự dưng đánh người ta, biết đau không hả?
 
_Thế em có biết anh lo lắng không hả? Đi lâu như vậy… Tay em làm sao vậy? Ai làm em bị thương?
 
Mắt Bạch Dương ánh lên tia nguy hiểm khi nhìn thấy bàn tay phải bị băng bó của Nhân Mã. Từ người Bạch Dương, Nhân Mã có thể cảm thấy có luồng khí lạnh từ từ tỏa ra. Ai nha, nếu mùa hè mà hắn cũng có thể tỏa khí lạnh như thế, hẳn là sẽ rất mát nha.
 
_Anh hỏi, là ai đã làm?
 
Bạch Dương nghiêm giọng hỏi. Bộ dáng nghiêm túc của Bạch Dương lúc hỏi thật sự rất đẹp trai, vậy nên tiểu dục thụ Nhân Mã liền tròn mắt ngắm, miệng không khách khí mà chảy dã, tim cũng điên cuồng đập loại.
 
_Hắn đánh hư cả não em luôn sao? Đáng chết. Em đã ngốc như vậy, lại đánh hư não, lão tử sau này biết làm sao a~.
 
_Ngốc cái đầu anh. Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc. Lão tử đây chính là ngọc thụ lâm phong, khí chất bất phàm, thông minh tuyệt đỉnh nha.
 
_Thôi đi, kể anh nghe, xảy ra chuyện gì? Anh giúp em trả thù.
 
_À, chuyện là…..
 
~IOI~
 
_Chết tiệt, trời nóng như thế này, lại bắt lão tử đi mua Sprite. Nóng chết lão tử….
 
Nhân Mã vừa đi vừa than thở. Chợt, một tên thanh niên chạy nhanh qua người cậu, giật lấy cái ví cậu đang cầm trên tay để quạt.
 
_Mẹ kiếp… dám giật ví của lão tử, trả đây….
 
Nhanh như chớp, Nhân Mã chạy đuổi theo tên giật đồ kia. Cả hai người cứ kẻ chạy người đuổi đi qua 1 con phố, 2 con phố, 3 con phố.
 
_Nè, lão tử năn nỉ ngươi, đừng đuổi theo lão tử, có được không?
 
Tên giật đồ vừa chạy vừa hét.
 
_Trả ví cho lão tử, liền không đuổi theo ngươi.
 
Chạy được thêm một đoạn, tên giật đồ dừng lại ngồi phịch xuống thở dốc. Nhân Mã vội vàng tăng tốc túm lấy cổ áo tên kia. Tên giật đồ vừa thở hồng hộc vừa nói.
 
_Lão tổ tông…. ta chính là hai ngày không ăn cơm rồi….. ngươi xem như là bố thí cho ta vài đồng được không?
 
_Không thể…. Ngươi hại lão tử đuổi theo từ nãy tới giờ… mệt chết lão tử…. trả ví cho ta…..
Sau khi đã lấy lại sức, tên giật đồ liền đứng thẳng lên, hắn rút dao rọc giấy từ trong túi quần ra giơ ra:
 
_Mẹ nó, tiểu tử thúi, lão tử đã nhẹ nhàng ngươi không muốn, đừng trách lão tử ra tay độc ác với ngươi.
 
Vừa dứt câu, hắn đã ra tay, ý định đâm Nhân Mã. Nhân Mã nhanh nhẹn đưa bàn tay giật con dao quăng ra xa, sau đó dùng món võ phòng thân mà Bạch Dương hay dạy đánh ngã tên giật đồ, đè hắn xuống đất. Cậu hung hăng ngồi lên mình tên đó rồi vỗ vỗ má hắn:
 
_Muốn làm lão tử bị thương, về tu thêm mười kiếp nữa đi nha.
 
~IOI~
 
_Sau đó em gọi cho cảnh sát, về đồn làm tường trình,  rồi đi mua lại Sprite, lúc chạy em quăng ở đâu, mãi không tìm được.
 
Bạch Dương xoa đầu Nhân Mã, tự hào nói:
 
_Đúng là lão bà của anh. Thật giỏi.
 
_Chứ sao, em mà.
 
Đợi lúc Nhân Mã đang vênh mặt hí hửng, Bạch Dương đưa tay nhéo má hung hăng nhéo má Nhân Mã.
 
_Bất quá rất ngốc. Làm mình bị thương, làm anh lo lắng, thật ngốc. Lẽ ra em cứ mặc kệ hắn, an toàn bản thân là quan trọng nhất. Em thiếu tiền anh sẽ cho em.
 
_Ngốc, em muốn lấy lại cái ví vì trong đó có hình lần đầu em với anh hẹn hò em không muốn mất. Tiền em cũng không cần.
 
Bạch Dương mỉm cười hôn má Nhân Mã một cái thật kêu rồi nắm tay cậu nói:
 
_Đi về nhà thôi, hôm nay em rất ngoan nên anh vui, muốn ăn gì anh cũng nấu cho.
 
_Em muốn uống Sprite.
 
_Ừm… Cho cúc hoa của em uống Sprite của anh.
 
_Cúc hoa của em uống Sprite của anh… là sao nha?
 
_Ngốc…
 
_Nga. Hỗn đãn, lão tử không cần uống Sprite của ngươi!!!!
 
_It’s too late baby.
 
Đèn đường sáng lên, một đêm vui vẻ.
 
 Hoàn.
 

 
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương]   Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương] Icon_minitimeThu Apr 03, 2014 10:05 pm

Hot hot :v
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương]   Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương] Icon_minitimeFri Apr 04, 2014 4:02 pm

Trời nóng nên truyện cũng nóng theo :)) 
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương]   Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương] Icon_minitimeFri Apr 04, 2014 10:39 pm

chẹp...
https://truyen.catsboard.com  
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương]   Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương] Icon_minitimeSat Apr 05, 2014 3:30 pm

khụ, s nha :))
 
Sponsored content
Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương]   Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương] Icon_minitime

 
 

Bị Thương [Nhân Mã – Bạch Dương]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Shortfic] [Sư Tử-Ma Kết-Bạch Dương-Nhân Mã] Keo dán
» Bạch dương <3 không đẹp cho lắm, xin mọi người nhận xét T^T
» [Sưu tầm] Phân tích Ma Kết, Bạch Dương, Xử Nữ, Cự Giải và Nhân Mã
» Này, cô nhóc! Đùng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (Ảnh nhận vật)
» [Bạch Dương - Ma Kết] Thú
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Đam mỹ :: Truyện ngắn-