Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới phù thủy - Chương 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Thế giới phù thủy - Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới phù thủy - Chương 1   Thế giới phù thủy - Chương 1 Icon_minitimeWed Mar 12, 2014 12:10 pm

Note: Dạo này, mẹ ta đang ở nhà quản ta chặt quá nên ko onl được nhiều. Truyện ta cố lắm mới viết được. Mà dạo này đang nghiện Harry Potter 0.0 nên có vài chi tiết hơi giống trong các chap sau. Nhưng tên này nọ thì không giống đâu, khác hoàn toàn. Thông cảm cho ta nhé!
 
 
    Chap 1: Ngày đầu nhập học và món quá bất ngờ
 
~IOI~
 
    Mùa thu. Những tia nắng vàng xoi rọi khắp mọi nơi.Lá vàng bay là đà, trải đầy mặt đường, phủ lên đám cỏ xanh rờn. Gió nhè nhẹ thoàng qua, cuốn đi sự yên bình đến vạn vật. Một khung cảnh thanh bình tĩnh lặng và rất hồn nhiên thơ mộng.
 
~IOI~
 
    Tại tiền sảnh của ngôi trường Propro huyền bí, các học sinh trong trang phục phù thủy màu đen tụ tập rất đông. Nữ thì mặc váy dái màu đen, cổ áo trắng; Nam thì mặc áo đen, cổ áo trắng và quần dài đen. Họ trò chuyện rôm rả, nói chuyện làm quen khiến căn phòng vốn yên tĩnh lại sôi nổi hẳn lên. Tiền sảnh rất sang trọng và xinh đẹp. Đèn bật sáng chói, cây cảnh đợc trang trì rất xinh xắn. Trung tâm của căn phòng là chiếc bàn tròn bằng gỗ màu nâu sẫm. Trên mặt bàn được trang trí bời các đường nét hoa văn tinh xảo và sắc nét với tấm kính dày trong suốt bên trên
 
   Cánh cửa lớn màu nâu gỗ lớn bật mở,5 cô gái xinh xắn duyên dáng bước vào. Mỗi người đẹp mỗi kiểu gây sự chú ý của mọi người. Một cô gái thì xinh theo kiểu năng động cá tính. Một người thì trông rất hiền lành nữ tính. Một người thì mang vẻ đẹp sắc xảo thanh lịch. Cô gái kia thì dễ thương và rất tinh nghịch. Còn người kia thì lại đẹp theo kiểu đơn giản mộc mạc mà thanh thoát. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về họ; Có những ánh ghen ghét đố kỵ, có những ánh mắt ngưỡng mộ và nhiều nhất là ánh mắt của mấy...tên hám gái đẹp
 
   Cô gái với mái tóc màu nâu ngắn và đôi mắt xanh lá tinh nghịch quấn quýt lấy cô bạn bên cạnh. Cô ôm lên ôm xuống làm hai người kia tặc lưỡi. Cô gái khẽ nhíu mày khó chịu, cô không muốn làm bạn mình buồn vì bị phũ  và vi chính cô cũng rất vui mừng khi được học tại ngôi trường này cùng các cô bạn thân quen, cô đẩy nhẹ bạn mình ra và khẽ nói:
 
 - Aries à! Cậu ôm tớ hoài! Ôm Capri với Virgo đi, còn Gem nữa, không thôi mấy bạn í buồn. - Rồi cô khẽ liếc hai cô bạn mình
 
 - Ừm, cậu nói đúng đó Giải nhi!-Aries xoa xoa cằm nói rồi bay sang 3 cô bạn  Capri và Virgo và Gem để ôm tiếp
 
  Những màn ôm ắp, hun hun (nói quá lố @@) sẽ không dừng lại nếu như cánh cửa không lần nữa bật mở. Hai con người bước vào, hoàn toàn khác nhau. Một người nam một người nữ. Nam thì có vẻ rất lạnh lùng nguy hiểm, từ anh tỏa ra nồng nặc mùi....sát khí, gương mặt cứ cúi gắm xuống, chẳng đoái hoài đến mọi thứ. Còn cô gái thì trông tươi tắn hơn và xinh đẹp hơn với gương mặt tựa như thiên sứ. Hai con người, hai thái cực, hai cá tính, hai giới tính hoàn toàn khác nhau. Không ai xa lạ là anh em nhà Lib - Scorp
  Thấy tốp nữ sinh đang tụm ba tụm bảy, Libra liền bay đến làm quen và tró chuyện. Các sao nữ rất thân thiện cởi mở nên mau chóng kết bạn với nhau. Còn Scorpio thì tìm một góc yên tĩnh đứng và nghe nhạc.
  Cánh cửa lại bật mở, 5 chàng trai bước vào, ai cũng handsome hết ý. Duy chỉ có hai chàng trai là quái dị, đó là Kim Ngưu và Bảo Bình. Kim Ngưu thì vừa cầm chiếc hamburger vừa nhảy cà tưng cà tưng như bị điên.Còn Bảo Bình thì cầm mấy lọ thuốc trong tay, lâu lâu lại nghiêng qua nghiêng lại càng tăng sự dị hợm nơi anh
  Khi các học sinh đã tụ tập đông đủ tại căn phòng đó, một cơn gió mạnh ập tới. Ai nấy đều nhăn mặt khó chịu và cúi mặt xuống. Ít phút sau, họ ngẩng mặt lên và bắt gặp một người đàn ông trung niên tầm 40, 50. Ông mặc chiếc áo phù thủy màu xanh đen cùng chiếc mũ màu đen và cặp kính cận. Ông giương đôi mắt sắc lạnh, pha chút sự thản nhiên và… mưu mô nhìn các học trò khiến họ sợ hãi run run và nuốt ừng ực.
- Chào mừng đến với trường học phép thuật Propro. Các em là học sinh năm nhất của trường – lớp học sinh nhỏ tuổi nhất. Tôi là Bolister Sapsap, các em cứ gọi là giáo sư Sapsap là được. Bây giờ thì các em hãy cùng tôi đi tham quan ngôi trường này.
  Người đàn ông đó – ông hiệu trưởng của trường nói, với chất giọng trầm trầm và vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng khó tả nhưng đôi mắt đã chứa ẩn vẻ trìu mến khiến các học sinh thở phào nhẹ nhõm. Ông bắt đầu di chuyển, các học sinh theo sau ông. Họ r6a1t phấn khích và cảm thấy thú vị trong chuey61n đi… khá ngắn này.
  Rồi ông dừng lại tại một cánh cửa gỗ lớn, lấy hai tay đẩy ra và tránh sang một bên. Đập vào mắt các học sinh trẻ là  một căn phòng u ám với gam màu chủ đạo là màu lục và màu nâu. Căn phòng không sáng lắm, cho đến khi những chiếc đèn trên trần nhà bật sáng. Hai chiếc bàn dài và những chiếc ghế được sắp ngay ngắn có lối đi dài được trải thảm nhung  màu lục dẫn đến chiếc bục. Các học sinh ùa vào và ngồi yên vị tại các chiếc ghề. Ông Sapsap ung dung bước vào, đi ngay lối đi giữa trải thảm nhung rồi bước lên bục.
  Nhìn các học sinh đang nháo nhào phía dưới, ông gõ gõ chiếc đũa thần gây sự chú ý và ra hiệu im lặng. Sau đó, ông nói:
-    Năm nay, trường chúng ta có 36 học sinh, mỗi lớp 12 người. Một lát sau, các em sẽ được chọn lớp. Nây giờ để tôi phổ biến một số việc quan trọng trước.- Ông đẩy gọng kính lên – Khi các em đã cò lớp, trường sẽ tổ chức một số hoạt động tùy theo cấp độ nhỏ hay lớn. Nếu nhỏ thì các lớp sẽ thi với nhau, còn nếu lớn thì các khối sẽ thi với nhau. Thường thì cấp độ nhỏ là nhiều, chỉ có một lần trong năm có hoạt động cấp độ lớn là “Hội Rồng Đó”. Tôi cũng nói là dây sẽ là nơi tôi sẽ thông báo những điều quan trọng, diễn ra các buổi tiệc vào buổi tối. Còn bây giờ là thời gian để các em chọn lớp. Có ba lớp là Peefchok, Feladi và Esslasn. Không hẳn là lớp học, đúng hơn là tên của nhà chung, giống như kí túc xá vậy. Còn về lớp thì có nhiều lớp khác nhau, các em sẽ biết địa điểm sau.
      Ông đọc tên các học sinh, họ bước lên bục và trả lời những câu hỏi ông đặt ra. Câu hỏi cuối cùng của ông Sapsap luôn luôn là: “ Em chọn nhà nào?” Các học sinh luôn đưa ra những quyết định về tên nhà mà mình thích. Rồi ông gọi tên từng sao lên, họ hồi hộp, tim đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực.
   Cuối cùng, buổi chọn nhà cũng kết thúc trong 2h đồng hồ. Các sao, có thể nói là trời định sẵn cho ở chung để làm bạn bè của nhau nên 12 sao đều chọn nhà Feladi. Ông hiệu trưởng đưa cho mỗi nhà một chiếc chìa khóa bằng vàng, Bạch Dương nhanh nhảu giựt chìa kháo và cầm trong tay. Sau đó lấy luôn tấm bản đồ, giữ vị trí “tiên phong” dẫn đầu mọi người.
~ 15 phút sau ~
   Các sao đứng trước căn nhà hay nói đúng hơn là căn biệt thự bởi sự rộng lớn và sang trọng của nó. Bạch Dương tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa nhanh chóng để các sao vào nhà.
   Đập vào mắt họ là căn phòng khách sang trọng với gam màu chủ yếu là màu trắng và màu kem. Bộ ghế sô fa bằng da với những chiếc gối nhỏ và chiếc bàn gổ kem đặt ngay giữa phòng. Mọi thứ trong phòng đều được trang trí và sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Cách chiếc bàn khoảng 2m là chiếc TV hiện đại 150 inches (chế) sang trọng màu đen tuyền. Đằng sau bộ ghế là cánh cửa kính lớn với khung bằng vàng nạm ngọc. Bên ngoài là hai hồ bơi rộng lớn với những chiếc ghế, bàn nhựa màu trắng trên bờ.


 
   Các sao chưa khỏi bất ngờ thì Sagittarius chạy lon ton từ phòng ăn ra và nói:
-  Way! Phòng ăn mới đẹp á!
   12 sao nghe vậy liền chạy vào phòng ăn. Đập vào mắt cả đám là một ăn gian bếp thoáng mát gọn gàng. Các loại bếp nấu, dao nĩa, đĩa chén rất hiện đại xinh đẹp và được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Chiếc bàn ăn được đặt gần cửa sổ cho tiện ngắm cảnh. Các sao đều trầm trồ la í ới.


 
   Lát sau, các sao lại chạy lên cầu thang, tại một dãy hành lang dài là các phòng ngủ. Có sáu căn phòng, phòng nào cũng đẹp hết ý. 3 phòng nam và 3 phòng nữ. Phòng nam và nữ rất khác nhau nhưng đều đẹp, đầy đỉ tiện nghi và rất thoáng đãng trang nhã. Chiếc giường màu trắng nằm ở giữa, các tiện nghi khác xung quanh.
 


   Các sao cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái khi sống tại một nơi hoàn hảo như thế này. Ngay cả phòng tắm, nhà kho,… đều rất đwẹp và gọn gàng, tạo một không gian thoáng mát dễ nhìn. 12 sao dọn đồ ra, đi vòng vòng trong căn nhà rộng lớn.
~ 2 tiếng sau ~
   Bây giờ là 2 giờ chiều, Song Tử và Bạch Dương vui vẻ nhảy ton ton rồi bay lên giẫm giẫm chiếc ghế sô fa dễ chịu. Chợt, Bạch Dương  thầy chiếc remote TV liền cầm lên rồi ấn nút mở. Ngay lúc đó, gương mặt của ông thầy hiệu trưởng hiện lên làm cô và Gemini giật bắn ngã xuống. Các sao cũng chạy ra đỡ họ lên rồi mọi người ngồi xuống ghề nghe thầy nói. Ông lên tiếng:
-  Tối hôm nay, lúc 6 giờ các em tập trung tại căn nhà bên cạnh, nhỏ hơn căn nhà này. Để tôi tổ chức cuộc thi đầu năm nhé! Các em có thể xem phim, lưu lại phi và xem chương trình phát sóng. Ngoài ra có thể gọi gia đình nếu muốn. Tạm biệt. -Rồi hình ảnh ông tắt hẳn.
   Mọi người có vẻ khá khó hiểu nhưng cũng đành nghe theo. Bạch Dương, Song Tử tiếp tục xem phim. Còn các sao khác đi vòng vòng, tham quan ngôi nhà rộng lớn này.
 
  
   

 
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Thế giới phù thủy - Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới phù thủy - Chương 1   Thế giới phù thủy - Chương 1 Icon_minitimeWed Mar 12, 2014 8:22 pm

M.n cmt gùm ta với! Ta thực sự cần cmt để rút kinh nghiệm cho chap sau
 
FlorenceKailey
Học sinh chưa nhận lớp
FlorenceKailey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 30/05/1998
Join date : 28/06/2014
Thế giới phù thủy - Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới phù thủy - Chương 1   Thế giới phù thủy - Chương 1 Icon_minitimeTue Jul 29, 2014 12:07 am

Yah!!! Tớ thích nó chết đi được, thật đấy! Yêu cậu lắm cơ!
Nhưng mà cho tớ góp ý nha, cậu nên kiểm tra chính tả trước khi đăng bài thì hơn vì có một số từ rất không nên viết sai đấy. Ngoài ra cậu còn mắc lỗi dùng từ, lỗi chính tả, ngữ pháp, câu cú không được trau chuốt lắm, tiêu biểu như đoạn đầu 
Mùa thu. Những tia nắng vàng  xoi rọi khắp mọi nơi.Lá vàng bay là đà, trải đầy mặt đường, phủ lên đám cỏ xanh rờn. Gió nhè nhẹ thoàng qua, cuốn đi sự yên bình đến vạn vật. Một khung cảnh thanh bình tĩnh lặng và rất hồn nhiên thơ mộng.
và mau mau ra chap mới nha cậu, yêu yêu~
http://sauloveren303.wordpress.com/  
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Thế giới phù thủy - Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới phù thủy - Chương 1   Thế giới phù thủy - Chương 1 Icon_minitimeTue Jul 29, 2014 8:37 am

@Florence: Ờm, bộ này chính thức ko bị drop :))
Vì có người cmt :3
 
FlorenceKailey
Học sinh chưa nhận lớp
FlorenceKailey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 30/05/1998
Join date : 28/06/2014
Thế giới phù thủy - Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới phù thủy - Chương 1   Thế giới phù thủy - Chương 1 Icon_minitimeTue Jul 29, 2014 12:19 pm

Lười cmt cũng là một vấn nạn cậu ạ =)) 
ý tưởng hay mà, và cậu add fb tớ đi, tớ soi lỗi cẩn thận vì tương lai em nó ^^~ như là beta reader ấy?
Tớ onl đt ngại viết thật mà T.T
http://sauloveren303.wordpress.com/  
Sponsored content
Thế giới phù thủy - Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới phù thủy - Chương 1   Thế giới phù thủy - Chương 1 Icon_minitime

 
 

Thế giới phù thủy - Chương 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và thế giới phù thủy - GT
» [Đam mỹ]Bình đạm tựa thủy _Giới Thiệu+Chương 1,2
» Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1
» Song Hùng Kì Hiệp - Chương Giới Thiệu
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương 12)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và thế giới phù thuỷ-