Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Icon_minitimeSat Feb 22, 2014 10:33 pm

Chap 8: Buổi dạ hội: Cuộn băng tình yêu: ( Chắc 1 số bạn thắc mắc tại sao chap trước couple Ngư-Mã lại xuất hiện nhìu vậy phải không? Chap này sẽ giải đáp tất cả)
 
 
Sau phần trình diễn của Cự Giải thì hội trường có vẻ rộn ràng nhiều lắm! Vì sao vậy nhỉ? À…vì sau đó sẽ tới Song Ngư, cô bé đồng hạng nhất với Cự Giải trong cuộc thi giọng hát vàng và cũng là cô em gái dễ thương trong mắt mọi người! Sau khi nghe giọng hát đầy ngọt ngào và ấm áp của Cự Giải thì ai cũng tò mò muốn xem phần trình diễn của Ngư-chan! Tuy nhiên vì 1 sự cố nho nhỏ mà phần trình diễn của cô có thể không thể diễn ra:
 
-Cố lên nha Ngư-chan!- Thiên Bình ra dấu hiệu chữ V chiến thắng.
 
-Cậu biểu diễn cho liệu cho hay không tớ sẽ cho cậu biết tay- Xử Nữ đe dọa
 
-Coi kìa…đừng làm vậy chứ, cậu làm Ngư khóc bây giờ! – Bảo Bình cười
 
-Ngư nè! Cậu có cần sử dụng 1 số loại loa đặc chế mà tớ mới phát minh không?- Bảo Bình dụ dỗ.
 
-Đừng nghe cái bình ấy! Cô mà nghe theo lời dụ dỗ đó thì…chẹp..chẹp..không biết sẽ thế nào!- Kim Ngưu làm ra vẻ.
 
-Cái gì hả đồ ngốc Kim Ngưu, anh thử nói lại lần nữa coi~ ?? – Chả biết từ bao giờ Bảo-chan đã đứng sau lưng Kim Ngưu và đang cầm trên tay thứ gì đó ( óe..hình như là cái búa….) Ngưu Ngưu biết vừa đắc tội liền chuồn lẹ lẹ.
 
-Anh đứng lại coi đồ bò ngốc kia!!!!
 
Sau đó 2 người họ rượt nhau chạy khắp phòng luôn! Nhìn cảnh đó ai cũng bật cười vui vẻ nhưng có điều lạ ở đây là…Song Ngư không hề cười lấy 1 tiếng, bình thường như vậy là cô đã bật cười và chèn thêm vài câu nhưng hôm nay lại không, sắc mặt cô nhợt nhạt, môi thì hơi tím lại, toàn thân cô khẽ run, Nhân Mã thấy lạ lắm, vì anh quan sát cô nãy giờ, lo lắng lại hỏi Ngư:
 
-Cô sao vậy Song Ngư? Sắc mặt cô tái lại rồi kìa! Nếu cô sợ thì đừng lo, tôi sẽ cổ vũ mà, hehe…- Nhân Mã bật cười, nhưng…
 
Song Ngư lại không có 1 phản ứng nào hết, sắc mặt cô ngày càng tệ, Nhân Mã biết là cô đã có chuyện nên gọi các sao khác tới:
 
-Cậu có sao không Song Ngư- Xử Nữ lo lắng hỏi.
 
-Trông sắc mặt cậu tệ quá! Cậu ốm phải không?- Cự Giải hỏi han
 
-Cảm ơn các cậu đã lo lắng, mình chỉ hơi mệt chút thôi, mình vào phòng nghỉ 1 lát có lẽ sẽ khỏe hơn….- Song Ngư không muốn các bạn mình lo lắng thêm nữa nên đã nói dối.
 
-Có thật là cậu không sao chứ?- Thiên Bình lo lắng.
 
-Ừ…mình không sao thật mà….- Cô trả lời yếu ớt
 
Giọng Ngư nghe yếu ớt như thể không thể nói được, rồi cô khẽ quay người định bước vào phòng thì bỗng thấy đầu óc mình quay cuồng, chóng mặt và…Rầm…1 tiếng động lớn vang lên, Song Ngư thấy mình đang mất ý thức, cô chỉ thấy những khuôn mặt lo lắng chạy tới và tiếng người mà cô yêu thương nhất đang gọi cô 1cách lo lắng, vội vã: “ Song Ngư…Song Ngư…” rồi cô ngất lịm đi trên vòng tay ấm áp của 1 ai đó.
                                                        ***
 
“ Ưm..ưm..mình đang ở đâu vậy, trần nhà màu trắng à? Đây không phải trong hội trường, sao mình lại ở đây nhỉ??”- Song Ngư suy nghĩ rồi khẽ mở mắt và BANG…1 khuôn mặt điển trai với mái tóc màu tím đang dí sát vào mặt cô với 1 tay đưa lên trán cô cùng ánh mắt lo lắng, theo phản xạ cô giật mình ẩn người đó ra, 2 người mặt đỏ lừ như quả cà chua chín và cô nhìn thấy những người bạn của mình đang đứng quanh giường bệnh, khuôn mặt ai trông cũng thật lo lắng, trông thấy 2 người họ như vậy, ai đang lo lắng cũng cười gian manh keke… ;)) 
 
-Ái chà…Song Ngư, cậu vừa mới tỉnh mà khỏe ghê ta!- Thiên Bình mỉm cười đầy ẩn ý.
 
-Đúng đó….khỏe tới nỗi ẩn bạn Mã Mã của chúng ta bắn ra đằng kia kìa- Song Tử phụ họa.
 
-Thôi nào mấy cậu…đừng trêu cô ấy vậy chứ! Chỉ là…hơi ngượng tí thui mà…hehe..mà sao ngượng vậy ta…-Sư Tử cười đểu.
 
-Thôi…Ngư mới tỉnh lại mà! –Bảo Bình cười trừ.
 
-Cậu không sao chứ Ngư-chan, bác sĩ bảo cậu bị cảm lạnh do hứng tuyết nhiều quá, chắc là cậu khỏe lại rồi, cậu còn biểu diễn được nữa không? Để mình còn xin thầy cô…-Xử Nữ trình bày tình trạng của Song Ngư.
 
-Tại mình..tại mình mà cậu mới bị ngất, mình có lỗi nhiều lắm!- Cự Giải rối rít xin lỗi Song Ngư.
 
Thấy Giải-chan như vậy thì Song Ngư định mở tiếng nói rằng đừng lo lắng và cô đã khỏe rồi nhưng….cô không thể bật ra tiếng. Cô hoảng hốt đưa tay lên cổ họng rồi đưa mắt nhìn Xử Nữ như muốn 1 lời giải thích.
 
-Cậu..không thể nói được trong1 thời gian…-Xử Nữ nhận thấy ánh mắt đó liền e ngại trả lời.
 
-Cô nói sao cơ Xử Nữ…-Ma Kết hỏi.
 
-Dù bệnh cảm của cô ấy đã khỏi nhưng họng cô ấy thì lại không nói được do viêm…-Xử-chan từ tốn giải thích.
 
-Vậy có nghĩa là….-Nhân Mã lo lắng nói
 
-Đúng vậy..cô ấy không thể hát đồng nghĩa với việc không thể biểu diễn tối nay..-Xử Nữ thở dài.
 
Sau khi nghe xong, Song Ngư hốt hoảng, mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng….Vì tối nay cô đã định trình diễn hát và múa, tuy có thể múa được nhưng lại không thể hát, bài hát mà cô đã tập cả tuần trời và cô muốn dành nó cho 1 người, cô đã hy vọng rất nhiều…háo hức rất nhiều….vậy mà lại không thể, nghĩ tới đó, cô chạy ra khỏi phòng bệnh, toàn thân như mất hết ý chí, cô chạy mãi và ngã gục xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo, nước mắt cô bắt đầu rơi…. Bỗng có 1 tiếng nói ấm áp và quen thuộc vang lên, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô:
 
-Ngốc…cô định để ốm tiếp sao? Định để tôi lo lắng tiếp sao?- Nhân Mã nói  với giọng nói ấm áp nhưng pha chút giận dữ.
 
  Song Ngư giật mình quay lại định gỡ bàn tay đó ra như nó lại càng siết chặt hơn.
 
-Cô…có nghĩ gì tới cảm xúc của tôi hay không???- Nhân Mã hỏi 1 câu làm cho Song Ngư như hóa đá, cô không đáp trả hay chống cự gì nữa mà chỉ im lặng…
 
-Cô..cô có biết là tôi lo lắng cho cô lắm không? Khi cô buồn lòng tôi cũng buồn như vậy ,nên xin hãy tin tôi, cô hãy tiếp tục trình diễn đi, tôi đã có cách rồi…
 
Song Ngư nghe thấy vậy liền quay người lại, ánh mắt mở to như không tin vào mắt mình, trả lời ánh mắt đó, Nhân Mã nói bằng 1 giọng chắc nịch cùng với đôi mắt kiên định:
 
-Cô…Tin tôi đi!
 
Song Ngư khẽ gật đầu rồi theo Nhân Mã tiến vào trong, mọi người lúc này đang hết sức lo lắng thì thấy Ngư-chan quay lại liên vui mừng nhưng lại tiếp tục lo lắng cho phần trình diễn của cô. Nhưng Mã Mã lại không tỏ vẻ gì, anh trao lại Song Ngư cho Cự Giải và chạy đi đâu đó, chỉ để lại có 1 câu:
 
-Tôi có cách rồi, cứ để cô ấy trình diễn, tôi đi chuẩn bị đây….-Kèm theo là 1 cái nháy mắt tinh nghịch rồi chạy biến, anh không biết rằng có 1 người đang dõi theo anh với lòng tin vô định : “ Nhân Mã, em tin…”
 
                                                            ***
 
-Sau đây là tới phần trình diễn của cô bé dễ thương của trường HORO-STAR, hãy vỗ tay cổ vũ cho giọng ca vàng Song Ngư…-Tiếng Mc giới thiệu vang ầm ĩ cả hội trường, khán giải thì vỗ tay náo nhiệt, tuy nhiên điều đó chỉ làm Song Ngư thêm lo lắng. Rồi Mc lùi vào trong, tấm rèm màu đỏ cũng được kéo xuống để chuẩn bị chào đón Song Ngư.
 
Trong cánh gà, Song Ngư đang lo lắng và vô cùng bồn chồn vì Mã Mã đi nãy giờ chưa thấy về, cô nhắm mắt lại chắp hai tay vào nhau: “ Nhân Mã…đến đi mà”
Rồi 1 bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay đang run rấy của cô, cô mở mắt và quay sang bên cạnh, không ngoài suy nghĩ, người đó là Nhân Mã…
 
-Đừng lo lắng, tôi sẽ ở bên cô..
 
Song Ngư chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ chờ tấm rèm được kéo lên. Song Ngư bước ra sân khấu với 1 bộ váy màu xanh lục nhạt, chiếc váy được may tinh xảo với những họa tiết bông tuyết tuyệt đẹp, chiếc váy tôn lên dáng người thanh thoát, nhẹ nhàng của Song Ngư. Cô kẹp 1 chiếc bờm lông màu trắng muốt như những bông tuyết đang rơi xung quanh, trông cô xinh đẹp như 1 nàng  thiên nga. Mọi thứ trên sân khấu vô cùng tuyệt vời, 1 khung cảnh tuyết rơi lãng mạn và âm nhạc du dương nhẹ nhàng. Có 1 thứ làm cô chú ý, đó là 1 cái màn chiếu to đùng không có trong kế hoạch và Nhân Mã cũng biến đâu mất tiêu. Song Ngư lo lắng nhưng cô vẫn tin vào Nhân Mã và bắt đầu những điệu múa của mình. Từng động tác uyển chuyển và thanh thoát, những điệu múa hoa mĩ đẹp tuyệt vời khiến khán giả lay động, khi nhạc bắt đầu vào lời, cô không biết làm sao thì cái màn chiếu bỗng lên hình, trên đó là 1 anh chàng điển trai với mái tóc màu tím nhạt đang nhe răng cười trước máy quay, rồi ống kính chuyển ra chỗ cánh cửa phòng khép hờ mà sao cô trông nó quen thế! Hóa ra đó là phòng cô, trên màn hình hiện rõ 1 cô gái xinh đẹp đang hát và đó là Song Ngư. Cô đang hát rất say sưa, tới nỗi không biết đang được quay, đó là đoạn băng được quay lúc cô trong thời gian tổng duyệt, giọng hát ngọt ngào, dễ thương và truyền cảm lan tới từng người trong hội trường, kết hợp với những điệu múa hoa mĩ làm say lòng người mà cô đang biểu diễn đã khiến cho buổi biểu diễn trở nên vô cùng hoàn hảo. Ai ai cũng nghĩ đoạn video là chủ ý, khiến cho buổi diễn trở nên sáng tạo hơn, Song Ngư vô cùng cảm kích Nhân Mã và cô trông thấy anh đang đứng dưới hàng ngàn khán giả dưới kia, anh đang nở nụ cười rạng rỡ nhìn về phía Song Ngư.
 
Kết thúc màn diễn, khán giả vỗ tay rầm rầm, nhiều người còn tung hoa lên sân khấu cùng những lời tán thưởng hết sức, Song Ngư hạnh phúc cúi đầu chào khán giả và bước vào trong, Nhân Mã đã đứng đó từ lúc nào và đang mỉm cười nhìn cô. Song Ngư bỗng chạy lại ôm lên cổ Mã làm anh chàng ngạc nhiên không nói nổi nên lời+ đỏ mặt hết chỗ nói. Đúng lúc đó các sao đi vào và zoom in được toàn bộ, Song Ngư nhận ra hành động vừa rồi của mình liên buông ra, mặt đỏ phừng phừng và đương nhin các sao dã lợi dụng tình thế này để trêu chọc đôi bạn trẻ
( keke..đúng lúc ghê nhỉ):
 
-Ái chà Mã Mã…được người ta ôm kìa… còn ngại ngùng gì nữa??- Song Tử huých nhẹ.
 
-Đúng đó…không ngờ Ngư-chan cũng bạo ghê ta….-Thiên Bình vào hùa
 
-Mấy cậu làm 2 người đó đỏ mặt rồi kìa…-Xử Nữ trêu.
 
-Các cậu nói gì vậy?? Mình…mình…-Nhân Mã lúng túng.
 
-Mình…mình làm sao…sao lúng túng thể để mình nói hộ nhá! Mình đã lỡ thích Ngư-chan rùi phải hôn???- Sư Tử bá đạo nói cũng bá đạo làm chàng Mã chả biết trốn đâu.
 
-À…phải rồi ha! Sao cậu lại có đoạn băng đó vậy?- Thiên Yết nãy giờ im lặng đã lên tiếng làm mọi người im lặng và có 1 người đang thầm rủa Yết, đó là Mã-kun:
 “ Tên Yết này…tưởng mọi người không để ý…tí nữa ta sẽ giải quyết nhà ngươi…trước đó…”- Nhân Mã toát mồ hôi nhìn mấy còn người đang háo hức nghe câu trả lời:
 
-Đúng vậy nhỉ, giờ mới nhớ! Sao cậu có đoạn băng đó vậy??- Cự Giải hiền lành giờ im lặng không trêu vậy mà bây giờ:
 
“ Được lắm Yết-Giải, hồi nãy tui giúp 2 người mà mí người lại trả công tui thế đó! Làm sao bây giờ…hixxxx..”- Nhân Mã thầm rủa.
 
-Ơ…ơ..đó là..vì……vì…..
 
-Nói hộ cậu nè: “ Vì tớ love Song Ngư nên quay lại làm kỉ niệm chớ gì” đúng không Mã-kun- Song Tử cười đểu.
 
-Bọn mình có 1 đôi rùi nha! Hehe…
 
Câu nói đó trúng tim đen cái phập khiến Mã ta cứng họng chạy trốn luôn.
 
KEKE…..tiếng cười vang rộng khắp hậu trường.
 
                                                    ***
 
 Nhân Mã bực dọc đi trên hành lang của trường ( vì bị nói trúng tim đen đó mà), khi bước vào hậu trường thì mọi người đã đi hết rồi, bỗng 1 bàn tay ấm áp kéo Nhân Mã lại và làm anh tí thì ngã. Định quay ra mắng thì nhận ra đó là Song Ngư, cô ngại ngùng đưa cho Mã 1 bức thư ( vì không nói được mà), nội dung như sau…e..hèm:
 
“ Cảm ơn anh rất nhiều” ( có thế mà tác giả làm như dài lắm ý) ý quên..còn nữa…
“Tôi sẽ luôn tin tưởng anh, anh sẽ không làm tôi mất lòng tin chứ?”
 
Nhân Mã bỏ tờ giấy xuống và trước mặt anh là khuôn mặt dễ thương hơi ửng đỏ của Song Ngư làm Mã cũng đỏ mặt theo luôn, anh nắm lấy hai vai của Song Ngư mà nói:
 
-Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi…tôi sẽ không làm cô mất lòng tin đâu.
 
Song Ngư nghe thấy vậy liền mỉm cười vui vẻ với đôi mắt trong veo ngây thơ làm Nhân Mã không kìm được lòng mình và…khuôn mặt của anh tiến lại gần gần, gần sát hơn nữa, chỉ còn có 1mm nữa là…thì…có 1 tên phá đám làm Ngư-Mã vội vàng quay mặt đi. Và kẻ phá đám đó là Ma Kết ( trời ạ..đang đoạn hay :v )
 
-Hóa ra các cậu ở đây, Xử Nữ đang tìm cô kìa Ngư!
 
Song Ngư khẽ gật đầu rồi chạy vội đi. Nhân Mã liếc nhìn Ma Kết “ phá hỏng chuyện tốt của người ta, nghe lời Xử quá đó Kết” rồi anh cũng bỏ ra ngoài luôn bỏ mặc Kết chả hiểu mô tê gì =)) , anh chàng không biết rằng mình vừa mới phá hỏng 1 màn ngọt ngào mà tác giả tốn bao công mới viết được ( tên Kết này =.=)
 
Nhưng bông tuyết ngoài trời kia đang rơi như muốn chúc mừng những cặp đôi tối nay của chúng ta, nhớ những bông tuyết đó mà những con người kia mới tiến lại gần nhau hơn, tiếp đó, liệu những bông tuyết đó còn giúp họ nữa hay không? Còn 2 couple nữa, hay chờ xem liệu họ có đến được với nhau hay không! Chuyện gì sẽ xảy ra giữa họ, những giọt nước mắt rơi, những nụ cười hạnh phúc và những ánh mắt tràn đầy tình yêu thương sẽ tiếp tục xuất hiện trong vòng xoáy tình cảm của những con người đặc biệt này.
 
~ HẾT CHAP 8~
 
*Giới thiệu chap sau:
-Ai…ai đã làm chuyện này…
-Mọi thứ đều bị phá hết rồi…
***
-Cuối cùng anh cũng tới….Song Tử.
-Cô lo lắng cho tôi thật sao…?
-Đúng vậy…!
 

*Đôi lời gửi tới độc giả: Rốt cuộc cũng có chap mới rồi, mệt quá! Khiến các bạn đợi lâu, thật có lỗi…vì dạo này mình bận lắm, mãi mới có hôm rảnh lên viết cho các bạn đây! Mình sẽ cố gắng ra chap 9 nhanh nhất có thể…các bạn tiếp tục ủng hộ nha!
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Icon_minitimeSat Feb 22, 2014 11:18 pm

Hí hí hí :3 truyện nàng viết ngày càng hay + dài thêm, ta thích. Nhưng nàng đừng để icon tại nhìn vậy ta thấy trn như bị loãng thế nào ấy. Nhưng nói chung nàng có tiến bộ + ta hóng.
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Icon_minitimeSun Feb 23, 2014 8:32 am

tr hay lắm :3 cách trình bày cx được hơn rồi nha~ nhưng đừng để icon trog bài viết .

ta hóng típ :3
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Icon_minitimeSun Feb 23, 2014 10:20 am

càng ngày càng hay nàng ạ :3
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Icon_minitimeSun Feb 23, 2014 6:10 pm

thanks các bạn nhìu
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Icon_minitimeSun Feb 23, 2014 6:13 pm

cảm ơn lời động viên của các bạn mình sẽ cố gắng viết hay hơn nữa, hihi. mà 'icon' là biểu tượng hả các bạn ( xin lỗi vì mình mới vào nghề :) )
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Icon_minitimeMon Feb 24, 2014 9:50 am

hihihi
kcj nàng :3
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Icon_minitimeMon Feb 24, 2014 10:55 am

Ừm, truyện rất hay, câu văn cũng mượt hơn nhiều, trình bày đẹp. Cho ta hỏi BD chap nào xuất hiện típ?
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Icon_minitimeTue Feb 25, 2014 9:13 pm

2 chap nữa bạn ạ! tầm chap 12,13 đó! lần này sẽ xuất hiện hoành tráng luôn :)
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Icon_minitimeTue Feb 25, 2014 10:25 pm

Ok, thanks
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 27
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-