Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Who is princess??? ( chap2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
little princess
Học sinh chưa nhận lớp
little princess
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 09/02/1998
Join date : 15/07/2013
Who is princess??? ( chap2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Who is princess??? ( chap2)   Who is princess??? ( chap2) Icon_minitimeSun Feb 02, 2014 10:39 pm

.....- Aaaaaaaa!- Tiếng hét
của hoàng hậu vang lên
làm mọi người hoảng
hốt.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về vị hoàng hậu quyền cao chức trọng. Giờ đây khuôn mặt bà trắng bệch, đôi mắt màu xanh saphia kia nay đã ngập tràn nước mắt. Đôi môi run run không nói lê lời:

- Hoàng...hoàng nhi...biến mất rồi!-tiếp đó là thân ảnh của bà đổ gục xuống nền nhà. Light king nhanh chóng chạy đến bên bà,trấn an:

-Hoàng hậu, nàng sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Hãy nói cho ta nghe! - Giọng nói của ông vang lên đầu uy quyền nhưng đã dự cảm được điều gì đó chẳng lành. Nhưng cả cung điện vẫn im lặng chờ đợi hoàng hậu nói. Im lặng. Im lặng đến đáng sợ.

- Thưa đức vua, công chúa....công chúa, mất tích rồi ạ... hu...hu...- tiếng cô hầu gái cất lệ phá vỡ không gian im lặng đó.

Ngỡ ngàng...
Sợ hãi....
Tức giận.....

Tiếng hết vang lên, oán trách có, tức giận có...

- Lính đâu? Mau truy tìm công chúa! Phải tìm được con gái của ta.


Cung điện bắt đầu nhốn nháo. Quân lính nháo nhào tìm khắp nơi dường như muốn lật tung cả cái cung điện này lên. Nhưng ..... vẫn không thấy. Bầu trời bắt đầu nổi sấm sét, những áng mây đen đã che hết ánh sáng của trăng và sao. Giờ đây chỉ còn lại một màu đen, giống như tương lai của kingdom of light này.

Ở một góc khuất nào đó.

- Tốt lắm. Ngươi đó thật không làm cho ta thất vọng. Haha... Để xem, Light king lần này ngươi làm như thế nào...haha...

(t/g: ế. ngươi làm cái quái gì ờ đây vậy???

tên kia: *kề dao vào cổ t/g*ngươi là ai? Lúc nãy đã nghe được điều gì?

t/g: *lấy tay lau mồ hôi* hix hix ta có nghe được gì đâu. Hãy tha cho ta. *lạy lạy*

tên kia: không được. Phải diệt cỏ tận gốc để tránh hậu quả về sau* vung dao* đừng trách ta, ai bảo số ngươi đen*chém xuống*

t/g: thôi bye bye các mem, ta sắp die rồi... huhu
Nhưng khoan.

có một tên lính chạy tới: này tên kia (t/g ý) không mua đi tìm người đi còn đứng đó mà tám à?

T/g chuồn: phù may quá!)


~~~~~o0O0o~~~~~

Ở một nơi nào đó.

Khác hẳn với không gian trong kingdom of light. Nơi đây có một bầu không khí trong lành, khá là yên tĩnh nhưng không hề đáng sợ mà lại thanh bình, dễ chịu.

Trên đám cỏ xanh non kia, điểm xuyết một vài đốm trắng của hoa cỏ ba lá. Và thoang thoảng mùi thơm của cỏ may, dùi dụi, thanh khiết...

Ở đó, một người đàn ông đang ẵm trên tay một đứa bé-trừng một tháng tuổi- đang chạy, vẻ mặt có vài phần hoảng sợ.

(t/g:*nhảy ra* ngươi đang làm gì đấy?

người đó: không phải việc của ngươi. * đá t/g bay lên chín tầng mây*)
- Ta thật xin lỗi!- giọng nói trầm ấm nhưng phản phất mùi lo sợ.

Đứa bé được đặt trên thảm cỏ vẫn cười. Nụ cười của bé thật đẹp! Nó như sua tan đi mọi buốt giá trong tim con người kia, nó như ánh sáng soi rọi vào góc tối trong tam hồn, sua tan đi bóng tối của lòng tham, của sự đố kị, của lòng căm thù trong lòng người.

Người đàn ông toan định đâm một nhát vào tim cô bé. Chỉ một nhát thôi là có thể kết thúc tất cả lòng tham, đố kị, hận thù. Chỉ cần nhát dao này đâm xuống gia đình ông sẽ được an toàn, tính mạng con gái ông sẽ không bị uy hiếp. Nhưng quả thật là ông không muốn làm việc này chút nào. Dù gì đây cũng là công chúa của kingdom of light, là con của light king- người mà ông hết mực kính trọng. Nhưng thật chớ trêu thay ông bây giờ không thể nghĩ tới việc đó được. Bởi, gia đình ông- cái gia đình mà ông ra sức bảo vệ- đang bị đe dọa đến tính mạng. Nếu ông không làm việc này thì vợ ông và cả đứa con gái yêu quý của ông nữa chắc chắn sẽ bị giết... ngay trước mặt ông. Ông lại càng không muốn. Quả thực không muốn. Và... ông quyết định nhất định phải giết con bé.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó, cái ánh mắt ngây thơ, trong sáng ấy, ông không lỡ xuống tay. Và ông lại nghĩ tới đứa con gái của mình, gạt bỏ ý nghĩ kia đi. Ông nhất định phải giết... giết con bé... vì gia đình ông. Họ nhất định sẽ hiểu.

- Xin lỗi- lại một lần nữa ông vung con dao lên cao. Con dao sáng loáng phản chiếu khuôn mặt người đàn ông.

Một giọt..... hai giọt....những giọt nước mắt lăn dài trên má ông. Những giọt nước trong suốt rơi vào khuôn mặt bù bẫm của đứa bé gái kia. Như hiểu được lòng ai, bé con cũng khóc. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi má nóng hổi.

Và.....
trời đổ mưa....
như thấu hiểu lòng người...

Sao vẫn còn chần chừ? Hãy ra tay đi! Vì đứa con gái của mình, hãy ra tay đi. Lưỡi dao đâm xuống...

"PHẬP"

~~~~~> Có vẻ không ổn nhỉ?
 
 

Who is princess??? ( chap2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và lovely day (chap2)
» Lớp học tinh nghịch (Chap2)
» Magic story(chap2)
» Dấu phong ấn Mặt trời-chap2
» tình yêu và nước mắt chap2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Who is princess???-