Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Icon_minitimeSun Jan 26, 2014 9:36 pm

Chap 3: Cuộc chia tay dưới gốc hoa anh đào

(chap này t/g chủ yếu khai thác kí ức của Yết nên những phần rườm rà không hay lắm mong các bạn bỏ qua cho, thanks)







Reng..reng….tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc mọi người nô nức ùa ra ngoài, ai ai cũng đang bàn tán về buổi dạ hội sắp tới. Ánh hoàng hôn màu đỏ buông xuống cánh cổng trường tạo nên nỗi buồn man mác, trên 1 con đường nhỏ, có 4 cô gái xinh đẹp như thiên thần đang vừa đi vừa trò chuyện ( tại sao chỉ có 4 người thì các bạn đọc truyện sẽ rõ) , họ thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Tuy nhiên, những cô gái này có vẻ không vui. Một cô gái trong số họ có mái tóc màu xanh ngọc biển lên tiếng:
-Trời ơi….Why..why, sao ông trời lại quá đáng với con như vậy chứ, sao con lại phải đi với tên đầu đất Kim Ngưu chứ hả trời??- Bảo Bình ca thán với bộ mặt u sầu.
-Cậu đi với Ngưu là được rồi còn gì nữa, tớ mới là cái đứa đau khổ nhất nè..phải đi với ông tướng Sư Tử…Trời đất ơi..đi với cái tên dở hơi đó, chắc tớ điên luôn quá, huhu- Bạch Dương kêu lên cùng bộ mặt còn sầu hơn cả Bảo Bảo nữa.
-Thôi thôi tớ xin, đừng kêu nữa mà có sao đâu cơ chứ- Cự Giải cười trừ.
- Hừ..cậu đi với cái tên đó thì không sao rùi mà, im lìm như khúc gỗ vậy đó, còn tớ thì phải đi cùng tên lắm mồm Ma Kết nà- Xử Nữ càu nhàu.
- Hờ..hờ, có ai thảm hơn tớ không chứ..hix hix…- Thiên Bình bỗng từ đâu lên tiếng, trông bộ dạng của cô lúc này thật là tơi tả.
-Oái…Thiên Bình, sao trông cậu te tua vậy nè- 4 sao nữ thốt lên ngạc nhiên.
- Các cậu đi mà hỏi tên Song Tử đó…vừa mới ra khỏi lớp đã khoác tay tớ rùi lại còn rủ này rủ nọ, nào là đi mua đồ, chuẩn bị đủ thứ, tớ không chịu liền tung cho hắn 1 nhát, đám fan nữ thấy vậy xông lên làm tớ dẹp lép như con tép- Bình nhi đau khổ kể lại.
Các sao nữ mặt tái mét và nghĩ “mình còn tốt số chán”. Đang trò chuyện bỗng có một tiếng khóc nức nở, các sao nữ thấy vậy liền quay lại, 1 cô bé xinh xắn với đôi mắt nâu to tròn ướt đẫm nước mắt đang nhẹ nhàng đi tới và đó không ai khác chính là Song Ngư. Cự Giải thấy vậy liền chạy lại lo lắng hỏi:
-Ngư Ngư cậu sao vậy, sao lại khóc?
-hix..tên Nhân Mã đó…hixx..- Chưa đợi Song Ngư nói hết câu ( vì vừa khóc vừa nói nên lâu) Cự Giải đã lên tiếng.
- CÁI GÌ!!! Con ngựa đó đụng gì tới cậu hả? Tớ sẽ cho tên đó 1 trận- Cự Giải chưa nghe xong đẫ nổi điên định đi thanh toán Mã ( ui..ui Sao pé cua của tui dữ z 93 )
- Không..không phải, chả là lúc tan học Mã nói là sẽ trả thù vụ tớ đá vào mặt cậu ấy, tớ tức quá định cho hắn 1 cước nhưng rủi thay tên Yết đó từ đâu ra tóm được chân tớ và kéo làm tớ ngã lăn ra đất…huhuu( tội nghiệp quá)
- HẢ??? Tên Yết đó dám đụng tới cậu chứ không phải Nhân Mã à? Hừ..cái tên này, dám động tới Song Ngư nhà ta, ta sẽ cho mi biết…- Ngọn lửa túc giận bao trùm lấy Cự Giải, cô định lao đi hỏi tội tên Yết nhưng các sao ngăn lại. ( may quá..không thì còn gì là truyện của tui nữa)
*Tại chỗ các sao nam:
Trên con đường vắng, 6 chàng trai có bộ mặt không kém gì tài tử điện ảnh đang đi bộ trên đó.
- Cậu sao vậy Thiên Yết??- Trông thấy cậu bạn đang lơ mơ như kiểu chân chạm đất nhưng đầu óc trên mây kia, Nhân Mã liền hỏi thăm.
- Có sao đâu…mình hơi mệt chút thui mà.
- Hừm..vậy à?- Nhân Mã nghi hoặc nhưng vì cậu quá hiểu rõ bạn của mình nên không hỏi thêm gì nữa.
-Ây dà…hay là lại đang mơ tưởng tới em nào rùi chớ gì!- Sư Tử cười rất đểu rùi đu lên người Yết trêu chọc.
- Chắc là thế rùi..hehehee…- Song Tử cũng vào hùa theo.
- Hai các cậu muốn chết rồi phải không???- Thiên Yết mặt đằng đằng sát khí nhìn 2 tên đang cười rõ to kia.
Phập..phập…phập- Tiếng những con dao phi thẳng về phía bộ đôi nhà Tử làm 2 chàng hết hồn chim én.
-Oái..oái..cậu làm gì thế, bọn tớ biết lỗi rùi mà, tha cho chúng tớ đi Yết đại ca.
Hừ..tạm tha đó nha, lần sau mà vậy thì ăn đạn đóa.-Thiên Yết cười lạnh lùng hăm dọa.
-Dạ……- Bộ đôi song- sư tử cùng nhau dạ rõ to.
- Hừm..chuyện buổi dạ hội, các cậu định thế nào??- Kết yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
-Có sao đâu, có điều mình sẽ cho nhỏ Song Ngư biết thế nào là….-Nhân Mã cười nham hiểm.
- Mình phải đi mua áo giáp mới được, đi cùng bà trẻ Bảo Bình mà không có áo giáp chắc mình tiêu tùng quá!!- Kim Ngưu cuống cuồng nói rồi nhanh chóng chạy biến để lại 5 sao nam ngạc nhiên chưa kịp hỏi thêm gì. Ai cũng nghĩ: “ làm gì tới nỗi thế!”
 
-Thế đó, mình chả muốn đi với Xử Nữ tí nào, cô ấy nói nhiều và..hazz- Ma Kết thở dài ngao ngán.
- Chứ cậu không thấy cô ây rất giống cậu hay sao hả Kết, 2 người đi với nhau hợp lắm đó, keke- Bộ đôi Song- Sư Tử lại lên tiếng trêu chọc ( tật xấu khó bỏ, hazzz..)
- CẬU NÓI GÌ CƠ???- Ma Kết mất bình tĩnh lao vào đuổi 2 tên kia chạy thẳng.
   Chỉ còn lại mỗi Thiên Yết và Nhân Mã, lúc này thấy không còn ai, Mã mới lân la hỏi lại chuyện ban nãy.
-Các cậu ấy đi hết tồi nên mình hỏi nè, cậu thực sự đang nghĩ gì vậy?
- Tớ cũng không giấu cậu làm gì…cậu có thấy cô bé tên Cự Giải trông rất quen không??- Thiên Yết im lặng 1 lát rùi hỏi.
- không, mình mới gặp lần đầu, có chuyện gì à?
- À không sao…chỉ là mình thấy cô ấy rất quen thôi.
- Chắc là không sao thật chứ.
- Ừm…có lẽ trong tim mình vẫn còn nhớ tới cô gái nhỏ ấy, người đầu tiên khiến tim mình cảm thấy ấm áp sau khi mẹ mình mất.- Thiên Yết nhẹ nhàng nói, ánh mắt anh lúc này đang hướng tới 1 nơi xa xôi nào đó, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía những ánh nắng ảm đạm trong thời khắc cuối cùng của mặt trời làm người ta cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nhân Mã lo lắng nhìn Thiên Yết rồi cũng im lặng, vì anh biết kí ức của Yết rất là đau buồn.
Ầm….ầm, trời nổ lên những tiếng sấm lớn và Ào..ào, trời đã bắt đầu mưa, nhũng giọt nước mưa tuôn ào ạt như muốn rửa trôi mọi thứ, trong đó có cả những kí ức đau buồn rồi để lại những gì tốt đẹp nhất. Tại 1 căn biệt thự sang trọng, có 1 chàng trai lạnh lùng tựa người vào cửa sổ ngắm những giọt mưa rơi rồi ngủ gục từ lúc nào, trong lòng anh có 1 nỗi buồn nặng trĩu mà không ai có thể biết được.
12 năm về trước:
Tại 1 ngôi nhà hoang, trong 1 căn phòng, có 10 người đàn ông mặc đồ vest đang đứng đó, có vẻ họ đang tiến hành giao dịch 1 cái gì đấy, trong toán người đó, có 1 người phụ nữ có nét đẹp quý phái đang ngồi trên chiếc ghế đối iện là 1 người đàn ông ăn mặc rất lịch sự nhưng mặt mũi thì nguy hiểm, căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng.
-Rốt cuộc các ông muốn gì?- người phụ nữ lên tiếng.
-Hừ….chả phải ta đã nói rồi sao,chồng bà đã làm ta mất cơ hội làm ăn nên ta trả thù thôi có gì sai??.-người đàn ông nhẹ nhàng nói.
-Thật bỉ ổi, các người bắt cóc con ta với mục đích bỉ ổi như vậy sao?- người phụ nữ  tức giận nói.
-Hahaha…đúng thế đấy, mà ông trùm mafia tài giỏi đâu rồi, hắn nhát gan tới nỗi phải để vợ mình đi gặp ta à ?hahaha- Tên trùm cất tiếng cười mỉa mai.
- Ông ấy không biết tôi đến đây!
-Ồ! Ra là vị phu nhân một mình tới đây à! Đáng khen, đáng khen…
-Con trai ta đâu, thả nó ra.
- Thật cảm động làm sao! Được rồi, chúng mày dẫn thằng bé ra đây.
Bọn tay sai thấy vậy liền đưa ra 1 đứa bé trai có mái tóc màu đen huyền bí, khắp người cậu bị xây xát đủ kiểu.
-Thả nó ra!- người phụ nữ hét lớn.
- OK! Nhưng trước đó..ta sẽ cần 1 thứ.- tên trùm cười nham hiểm rồi cầm lấy khẩu súng đen và….
Đoàng….. - tiếng súng xé toạc màn không khí vang lên. Một cơ thể ấm áp ngã xuống, cậu bé chừng 5 tuổi vùng vẫy thoát khỏi bọn đầu gấu rồi lao tới hoảng loạn ôm lấy cơ thể người vữa ngã xuống và cất tiếng gọi đau khổ. Ngay sau đó hàng loạt nhũng người đàn ông lao vào phòng.
-MẸ….mẹ ơi mẹ có sao không? Mẹ tỉnh lại đi mà, đừng dọa con, mẹ ơi…mẹ huhuhu - tiếng cậu bé khóc nức nở gọi mẹ trong khung cảnh hỗn loạn .
-Thiên Yết…- bàn tay người phụ nữ xinh đẹp nhưng đã đỏ lại vì máu khẽ động đậy và run rẩy gọi tên đứa con trai duy nhất của mình.    
-Thiên Yết…mau rời khỏi chỗ này đi, mau lên nguy hiểm lắm, nghe lời mẹ đi con…
Thiên Yết gào lên, ương bướng không chịu rời xa nhưng 1 bàn tay mạnh khỏe đã kéo cậu rời khỏi chỗ đó:
-Cậu chủ đi nhanh thôi, chỗ này quá nguy hiểm, bà chủ sẽ không sao đâu. Mau lên cậu.
- Không….ngươi nói dối, nhanh mau đưa mẹ ta đi, nhanh lên, hãy để mặc ta, NHANH….- Thiên Yết điên loạn gào thét, thế nhưng bàn tay đó vẫn tiếp tục kéo cậu đi, Thiên Yết nắm chặt lấy mẹ, đôi mắt cậu đỏ hoe, mẹ cậu thấy vậy liền nắm lấy tay con mình rồi nhìn vào mắt cậu mà nói những lời cuối cùng :
-Đi đi Thiên Yết, ra khỏi đây ngay, con hãy nhớ rằng mẹ sẽ mãi mãi ở trong tim con, hay sống thật tốt nhé!- Nói xong bà dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy đứa con trai bé bỏng ra, người đàn ông mặc vest đen liền nhanh chân đưa cậu ra khỏi chỗ đó để lại mẹ cậu nằm ở đó. Vừa bước ra khỏi cửa toàn bộ tòa nhà đổ sập xuống để lại tiếng nói của mẹ cậu vẫn còn văng vẳng: “ con hãy nhớ dù chuyện gì xảy ra mẹ sẽ luôn ở trong trái tim con, hãy nhớ lấy, đứa con trai yêu dấu của mẹ, sống tốt nhé! Mẹ luôn bên con…bên con mãi mãi!”
-MẸ…………..-Thiên Yết gào lên như điên và nhìn theo tòa nhà sập xuống, đôi mắt của cậu giàn giụa nước mắt, những giọt nước mắt bay theo gió và tan vào khói bụi của tòa nhà. 
*Một tuần sau:
-Ta rất tiếc về chuyện của mẹ con- 1 người đàn ông cao lớn ngồi trong 1 căn phong sang trọng với hơn 10 vệ sĩ đứng xung quanh, đối diện với ông là Thiên Yết với đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều.
- Con có thể nối dõi ta không? Dù sao ta cũng đã yếu rồi!
- Không….- Thiên Yết trả lời ngắn gọn và dứt khoát.
-Tại sao?- người đàn ông có vẻ không hài lòng.
-Tất cả là tại ông, tại sao ông thấy mẹ tôi chết mà không cứu, bà đã vì chuyện ân oán của ông mà mất mạng, tôi hận ông, tôi không bao giờ làm theo ông.
Bốp…1 cái tát đau điếng vào khuôn mặt điển trai của Thiên Yết khiến cậu lăn ra ngã.
-Hừ…con thật ấu trĩ, chả nhẽ con không muốn trả thù cho mẹ con sao? Con hãy suy nghĩ lại đi Thiên Yết. Còn bây giờ cút ngay cho khuất mắt ta, ta không muốn nhìn thấy con trai ta trong bộ dạng yếu ớt như thế này!
Thiên Yết tức giận và oán hận nhìn ông rồi chạy vụt ra khỏi nhà, vừa chạy cậu vừa khóc, gió tạt vào mặt cậu lạnh buốt, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, cậu chạy tới cây hoa anh đào trên đồi- nơi ngày xưa mẹ cậu vẫn hãy kể chuyện cho cậu nghe, cậu chạy tới đó và lặng lẽ khóc 1 mình. Cây hoa anh đào giờ đang là mùa ra hoa nên rất đẹp. Đang khóc bỗng cậu nghe thấy tiếng thút thít còn to hơn cả mình phát ra từ trên cây, cậu sợ hãi nghĩ tới câu chuyện ma trước đây cậu từng đọc, cậu nghĩ: “ không lẽ lại là ma??” ( ây dà…Yết cũng có lúc ngây thơ quá ha).Nghĩ vậy cậu rùng mình liền sợ hãi hỏi:
-Ai đó??
Phía trên cây là 1 cô bé cũng tầm 4,5 tuổi giống cậu, mái tóc màu hồng phần tựa như những cánh hoa đào mùa xuân đang bay trong gió, đôi mắt màu tím dễ thương đang đẫm nước mắt, cô mặc 1 chiếc váy xòe màu trắng xinh đẹp ngồi trên cây như 1 nàng tiên nhỏ.Yết nghĩ thầm: “ dễ thương vậy chắc không phải ma rồi!” rồi cậu thở  phào nhẹ nhõm và lên tiếng hỏi.
-Bạn gì đó ơi…cậu là ai vậy? sao cậu lại khóc?
Nghe tiếng người, cô bé ngừng khóc và nhìn xuống dưới trả lời:
-Mình bị bố mắng, mình leo lên cây này trốn sau đó không xuống được, mình sợ lắm, làm ơn giúp mình với, huhuhu ( Bó tay với mi luôn 130 )
Thiên Yết nhẹ nhàng leo lên cây và nói:
-Để mình giúp cậu xuống nha- nói rồi cậu nhanh chân đỡ cô bé xuống và mỉm cười
Vừa mới xuống đất, cô bé đã nhanh nhảu nói:
-Cảm ơn cậu nhìu lắm! mình tên là cua con,thực ra tên mình khác cơ nhưng mọi người gọi vậy nên mình cũng chả nhớ tên thật cảu mình là gì cả hì, còn cậu tên gì vậy??- Cô bé tròn xoe mắt hồn nhiên nhìn chằm chằm vào Thiên Yết mà hỏi làm cậu đỏ mặt.
-Ơ…mình tên là Thiên Yết, nhưng cậu gọi mình là Tiểu Yết là được rồi!
- Vậy từ giờ mình là bạn nha! Bây giờ cũng tối rùi, mình về đây không mama mình mắng chết, mai gặp sau nha! Cám ơn cậu nhiều!- Nói xong cô bé nhoẻn miệng cười tinh nghịch rồi chạy mất.
Khi cô bé vừa chạy đi, Thiên Yết có cảm giác trái tim mình đang dần ấm áp trở lại.Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa….2 đứa bé lúc nào cũng vui đùa bên cây hoa anh đào, ngọn đồi ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười, lúc thì chúng chơi đuổi bắt, trốn tìm, hái hoa……đó là những ngày vui vẻ nhất của Thiên Yêt sau khi mẹ mất.Một hôm, Thiên Yết liền hỏi Cua con:
-Này! Thế tên thật của cậu là gì vậy?
-Tớ không nhớ mà…Cô bé bĩu môi lên giải thích trông rất dễ thương và sau đó cô làm dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
- Bây giờ thì tớ không nhớ nhưng tớ sẽ về hỏi bố mẹ xem sao! Hihi
Thiên Yết gật đầu đồng tình rồi cả 2 tạm biệt nhau ra về, chúng đâu biết đó là lần gặp cuối cùng vì ba Yết phải chuyển nhà vì ở chỗ này quá nguy hiểm. Dù phản đối nhưng Thiên Yết vẫn phải theo ba. Họ đi từ sáng sớm, Thiên Yết trước lúc đi có để lại 1 bức thư ở dưới gốc hoa anh đào cho Cua con rồi từ biệt nơi này ra đi.
Đến chiều, cô bé lại chạy tới gốc hoa anh đào với lòng háo hức muốn cho Yết biết về tên thật của mình, nhưng vừa chạy đến đến nơi thì lại không thấy Yết đâu, chỉ thấy 1 bức thư nhỏ, cô mở nó ra đọc và nước mắt cô cứ rơi lã chã xuống làm ướt nhoẹt chữ.
“ Cua con thân mến. Mình phải chuyển nhà rồi, rất tiếc vì không được gặp lại cậu và không nói lời từ biệt. Mình rất tiếc rằng chưa biết tên cậu đã phải ra đi. Hẹn cậu 1 ngày gặp lại nhé! Khi đó, cậu phải nói cho mình biết tên cậu là gì đó!
*Tái bút: cậu là người bạn tuyệt nhất mình đã từng gặp, cậu khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ hơn. Khi nào gặp lại, mình sẽ tặng cho cậu 1 lọ hoa anh đào thật đẹp nhé! Cậu rất thích nó mà, phải không? Nói nhỏ nè, mình rất thích mái tóc của cậu trông nó giống như những cánh hoa anh đào này đó! Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại nha!”
Oa…oa….tiếng khóc nức nở của Cua Con vang khắp ngọn đồi. Tình bạn của họ đã  khẽ đóng lại tại đó, nó bắt đầu bằng nước mắt và kết thúc cũng bằng nước mắt. Kí ức về tình bạn này đã chôn sâu trong lòng 2 đứa bé này,tuy có phai mờ theo thời gian và họ cũng gần như quên nó đi nhưng sau này nó sẽ mở ra 1 câu chuyện khác.
Hiện tại:
Thiên Yết tỉnh dậy sau giấc mơ vừa đau lại vừa hạnh phúc đó. Anh khẽ mỉm cười lạnh lùng, nhưng giọt mưa cũng đã ngừng rơi.
Bing…bong…-tiếng chuông cửa vang lên, dưới cửa là 1 cô gái xinh đẹp đứng đó mỉm cười dịu dàng gọi to tên cậu.
-Thiên Yết, chúng mình đi mua đồ chuẩn bị cho buổi dạ hội đi! Mau lên , các bạn khác cũng đang đợi đó.
Thiên Yết nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đó thì trái tim anh hơi rung động và anh nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng rồi bước xuống cầu thang. Vừa ra khỏi nhà, Cự Giải đã kéo anh chạy đi rất nhanh, Thiên Yết cảm thấy bàn tay này lại vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Cự Giải kéo anh chạy tới công viên, nơi đang có những người bạn của anh đang đợi. Ai ai cũng vui vẻ nào ngờ rằng sắp có 1 chuyến phưu lưu đầy phong ba đang đợi họ phía trước.
                                              
~ Hết chap 3~

 Các bạn đọc xong nhớ cho mình cảm tưởng nhé! Bận quá nên giờ mới viết được, mệt quá đi! Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và đi cùng mình đến phút cuối cùng của truyện. Thanks nhiều. Nhớ bình luận và cho ý kiến nhá, không mình bùn lắm đó 35
[/size]


Được sửa bởi Takitori_cancer ngày Sun Feb 02, 2014 10:41 pm; sửa lần 5.
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Icon_minitimeMon Jan 27, 2014 8:47 am

Truyện hay nhưng mà trình bày chưa đẹp lắm. Cở chữ hơi nhỏ. Nhưng mà ta vần hóng a~
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Icon_minitimeMon Jan 27, 2014 1:07 pm

cảm ơn bạn
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Icon_minitimeMon Jan 27, 2014 4:06 pm

truyện hay cờ thì bạn nên cho bé lại và để thẳng cho dễ đọc 
đọc truyện mà buồn (thiên yết nam) thôi kệ vẫn chờ
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Icon_minitimeTue Jan 28, 2014 1:31 pm

hi, thanks bạn, lần sau mình sẽ cho Yết nữ
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Icon_minitimeTue Jan 28, 2014 1:31 pm

còn chữ nghiêng vì đoạn đó là đang kể lại bạn ạ
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Icon_minitimeTue Jan 28, 2014 3:49 pm

à......umh vậy cảm ơn bạn nhé!!! Nhớ ra chap nhanh nhá
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Icon_minitimeWed Jan 29, 2014 2:59 pm

thanks bạn nhìu
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Icon_minitimeWed Jan 29, 2014 6:19 pm

Chap này cũng được :3  nag chú ý cách trình bày
 
thiên yết mê manga111
Học sinh chưa nhận lớp
thiên yết mê manga111
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 01/11/2002
Join date : 16/10/2015
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Icon_minitimeFri Oct 16, 2015 10:49 pm

yết nam sao????oài bạn làm hay thật đó>>nếu có truyện gì mà yết nữ thì giới thiệu mình nha.mình là ma mới nên cũng chưa biết gì hết hihi
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Icon_minitimeSun Nov 08, 2015 10:11 am

thiên yết mê manga111 đã viết:
yết nam sao????oài bạn làm hay thật đó>>nếu có truyện gì mà yết nữ thì giới thiệu mình nha.mình là ma mới nên cũng chưa biết gì hết hihi

thanks bạn nhé, mong bạn ủng hộ ^^
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 32
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 27
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-