Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 (Bạch nữ-Ngư nam) Chuyện tình vĩ đại nhất

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
(Bạch nữ-Ngư nam) Chuyện tình vĩ đại nhất Empty
Bài gửiTiêu đề: (Bạch nữ-Ngư nam) Chuyện tình vĩ đại nhất   (Bạch nữ-Ngư nam) Chuyện tình vĩ đại nhất Icon_minitimeTue Jan 14, 2014 10:59 am

Lớp tôi được mệnh danh là "Thiên đường trai đẹp". Vì mấy thằng boy trong lớp ai cũng đẹp trai hết. Hotboy đẹp theo kiểu Hotboy, Coldboy đẹp theo kiểu Coldboy. Mấy đứa bạn gái trong lớp mà thấy tụi nó là nháo nhào lên rồi vây quanh giống như fan hâm mộ nhiệt thành đang xin chữ kí vậy. Còn tôi thì chẳng quan tâm đến mấy thắng boy đó, tôi thấy tụi nó cũng bình thường thôi. Với cả, hotboy lăng nhăng trong chuyện tình cảm lắm, còn coldboy thì lạnh như tiền vậy. Nên tôi định sẵn số F.A.


       Hôm nay là một ngày xấu trời. Trời mưa tầm tã  và dầm dề từ đêm qua đến sáng nay vẫn chưa dứt. Tôi chúa ghét mưa vì mưa làm bẩn quần áo và giày dép, thể nào cũng bị mẹ mắng. Nhưng nếu không đến trường thì bà cô chủ nhiệm sẽ gọi điện mắng té tát cho mà xem. Thôi đành nuốt cục tức mà đến trường thôi.


      Tôi vào lớp, người hơi hơi ướt một tí.Cũng may. Tôi vào chỗ ngồi đợi cô lên. Tôi được cô sắp ngồi gần cửa số nên rất dễ quan sát giáo viên đang đi lên để thông báo cho cả lớp biết. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xem khi nào cô sẽ lên.



      Trời mưa. Mưa rất lớn. Tôi sẽ thôi làm lính canh mà thay vào đó là đánh một giấc thật ngon. Mới định nhắm mắt thì cô bước vào...cùng với một cậu học sinh. Chắc là học sinh mới, nhưng là nam. Cô bảo cậu ấy lên tiếng làm quen với cả lớp. Cậu gật gù, mỉm cười nói:
  -  Chào, mình là Song Ngư, học sinh mới chuyển trường. rất vui điợc làm quen với các bạn.
     

      Cả lớp chào lại cậu, còn tôi thì không. Tôi không phải muốn chơi nổi mà chỉ là tôi không mấy han nghênh mấy học sinh mới là con trai. Chợt, cô bảo cậu xuống ngồi cạnh tôi, còn Nhân Mã-cô bạn thân ngồi cạnh tôi từ đầu năm-sang ngồi với Cự Giải. What? Không được. Tôi ghét ngồi cạnh con trai lắm! Nhưng tôi thấy được cái cau mày khó chịu và anh nhìn sắc như dao của bà cô chủ nhiệm nên đành ngậm đắng nuốt cay mà làm theo lới bả.


      Ban đầu, tôi cảm thấy khó chịu với Song Ngư nên ít nói chuyện với cậu. Đôi lúc làm bài hay nghe giảng, tôi hay chu chu miệng, cậu khẽ bật cười. tôi hỏi cậu:
 
  -  Cậu cười cái gì vậy?


     Cậu không nói gì, chỉ cười thôi. Nụ cười ấy khiến tim tôi đập mạnh, chắc là do tôi ngượng mà thôi.


_________1 tháng trôi qua__________
      Phải công nhận cái cậu Song Ngư này rất thân thiện lại dễ gần và hay cười. Tôi rất thích những người như vậy nên chúng tôi từ xa lạ trở thành bạn thân. Chúng tôi hay nói chuyện với nhau, bàn đủ thứ chuyện phím, trên trời dưới đất có hết. Mỗi khi tôi có chuyện buồn thì cậu an ủi tôi, khi có chuyện vui cậu bay lại chia vui với tôi. Cứ như thế, tình bạn của chúng tôi ngày càng nhiều hơn.



____________3 tháng sau______________
      Dạo này cậu hay quan tâm và lo lắng cho tôi nhiều lắm. Chỉ một cái cau mày nhỏ ở tôi hay tôi bỗng trở nên ít nói thì cậu đã hiểu là tôi đang có chuyện buồn. Cậu hỏi tôi và cho tôi những lời khuyên chân thật nhất để tôi có thể đứng lên sau những vấp ngã trong cuộc sống.Mỗi lần như thế, tim tôi lại đập mạnh, giở chứng suy nghĩ nhiều. Chính tôi cũng không biết tại sao mình lại bối rối và ngượng ngùng như vậy khi có một boy giúp đỡ chứ. Trước giờ rất bình thường, có bao giờ ngại khi được boy giúp nhỉ?


      Mỗi lần tôi nhìn thấy cậu thân với nhỏ nào thì tôi lại tức giận và khó chịu. Tôi không hiểu mình bị gì nữa? Những thắc mắc cứ chồng chất, tôi suy nghĩ nát ốc cũng không ra. Dẫu biết đó là cảm giác một người con gái khi yêu nhưng tôi vẫn không thừa nhận. 
                                                                               

                                                                                        Nhưng sẽ có ngày tôi phải thừa nhận


 ______Trước ngày bế giảng một hôm______  

      Hôm đó, cậu hỏi tôi:
 

  -  Cậu đã có bạn trai chưa?
      
      Câu hỏi có lẽ rất bình thường nhưng chợt làm tim tôi hẫng đi một nhịp. tôi lúng túng, lắp bắp:
 

  -  Ch...chư...chưa.
 

      Trên gương mặt tôi hiện rõ nét bối rối và những vệt hồng hồng xuất hiện trên đôi gò má của tôi.
  

  -   Vậy tớ có chuyện muốn nói với cậu-Song Ngư nói tiếp-Bạch Dương à....-Tiếng chuông ra về chết tiệt vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng tôi.  


________Hôm bế giảng_______
       Dự lễ xong, tôi toan về nhà, chợt thấy bóng Song Ngư đang định lên lớp, tôi cũng đi theo vì chả phải cậu ấy nói có chuyện muốn nói với tôi sao! Với lại, cho đến ngày hôm nay, tôi không thể không thừa nhận tình cảm của mình dành cho cậu ấy.


       Tôi bước vào lớp học nhưng chẳng thấy ai cả, định bước ra về thì tôi chợt thấy một thân ảnh rất quen thuộc. Đó là Song Ngư, cậu đang rảo bước bên hàng lang phía bên kia cùng.... một cô gái khác.


        Tôi không muốn thấy cảnh tượng đó và chắc chắn sẽ bước về không chút do dự. Nhưng không, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế, úp mặt xuống bàn mà khóc. Một mình tôi. sự cô đơn, sự phản bội, tôi ghét chúng và tôi sợ chúng. Nên tôi khóc, như một đứa trẻ. Tôi khóc vì buồn, vì đau. Nhưng cũng tại tôi ngốc, 3 tháng trời ngồi cạnh nhau, vậy mà mỗi câu"Tớ thích cậu" thôi cũng nói không xong. Tôi khóc, một phần cũng vì cậu, tôi căm hận câu mà không biết lấy tư cách gì để hận đây.

       Mưa. Lại là mưa. Mưa lớn, mưa tầm tã.Mưa đâu phải là người, nhưng mưa hiểu tôi hơn cậu. Mưa an ủi tôi, thức tỉnh tôi vậy mà tôi vẫn cứ mãi đâm đầu vào tình yêu không có đích đến này.


       Tôi lạnh. Tôi cần một người có thể sưởi ấm trái tim giá lạnh của tôi. Bây giờ, người đã đi, tôi như một cái cây vào mùa đông giá rét. Lá bỏ cây, theo gió mà bay. Cậu để tôi một mình. Nhưng tôi không trách cậu. tôi chỉ trách bản thân quá ngu ngốc mà thôi.

      Chợt, tôi cảm nhận một hơi ấm dịu dàng đứng cạnh tôi. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, tôi ngẩng đầu dậy và thấy cậu. Cậu hỏi:
   -  Cậu khóc à?
  

   -   Không

   -   Vậy tại sao mắt đỏ hết vậy?
 
   -   Bụi bay vào mắt thôi! Không sao đâu!-tôi mỉm cười để che đi sự yếu đuối và buồn bã của mình. Tôi đứng dậy, đi về phía cửa lớp. Chợt, một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay tôi và cậu nói:
 

   -   Tôi từng thấy nụ cười đó, rất nhiều, nhưng bây giờ nó khác. cậu đang khóc, cậu rất cô đơn. Cậu không giấu được mình đâu.
 
   -   Không liên quan tới cậu.-Tôi dựt phắc tay ra và chạy thật nhanh. Nhưng vẫn kịp nghe một câu:
 

   -   Tớ thích cậu.
 

        Tôi định ngừng lại, nhưng không hiểu sao đôi chân tôi cứ chạy, thật nhanh. Tôi không khóc, vì ít ra tôi biết cậu thích tôi. Đối với một Bạch Dương như tôi, chỉ cần thừa nhận là đủ.

________10 năm sau_________
       Bây giờ, tôi là một thiếu nữ 27 tuổi. Hôm nay, tôi sẽ đến một công ty lớn có tên là Cores gì đó để phỏng vấn làm thư kí.
 
       Tới nơi, tôi gởi xe và bước vào công ty. Có khá nhiều người đến phi3ng vấn và cũng có khá nhiều người bị  "rớt đài". Tôi cũng hơi lo lắng, nhưng mẹ tôi bảo cứ bình tĩnh là thành công nên tôi mau chóng trở lại "trạng thái bình thường".



       Tiếp theo là tới tôi, tôi bước vào căn phòng khang trang và sang trọng nơi có một người chắc là giám đốc mắc bộ vest đen lịch sự. Tôi ngồi xuống, nhìn cậu ta. Cậu này...quen quá! Từ ánh mắt nâu và mái tóc màu nâu đất, rất quen thuộc nhưng cũng lạ lắm. Cậu hỏi:
  

   -  Tên?- Giọng nói này...cũng rất quen thuộc. Không lẽ là...

   -  Bạch Dương-tôi trả lời. Chợt, cậu ấy ngẩng đầu dậy, nhìn tôi chăm chú và hỏi tiếp:
 
   -  Cậu không nhận ra tớ à?-Câu hỏi này khiến tôi hơi khó hiểu. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấm áp ấy, tôi chợt nhớ đến Song Ngư.

       Cậu kí tên cho tôi đậu luôn. Hôm nay thật quá bất ngờ, vừa được làm thư kí lại gặp được  người mà mình đã từng yêu.
________Tối hôm đó________
       Cậu hẹn tôi vào một nhà hàng nào đó. Tối đó, tôi mặc bộ váy màu kem ngắn nagng gối rất dễ thương. Tới điểm hẹn, cậu mời tôi ăn tối và nói:
  -   Chuyện tôi muốn nói với em, vẫn chưa đủ!
 

  -    Vậy nói tiếp đi- Tôi vừa vừa nói.
     

       Cậu quỳ một chân xuống bên tôi, lấy một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn và cậu hỏi:
 

  -    Em có đồng ý lấy anh không?


       Tôi có ngở ngàng và ngạc nhiên nhưng cũng rất hạnh phúc. Có lẽ cậu hỏi này, tôi đã mong chờ từ sáng nay. Tuy tôi và cậu không gặp nhau trong thời gian khá lâu, nhưng tình yêu mà tôi dành cho cậu là không thay đổi. Nên tôi đồng ý và cậu đeo chiếc nhẫn vào tay tôi. Khẽ nói bên tai:
  - Chuyện tình của chúng ta là chuyện tình vĩ đại nhất!

     3 tháng sau, hôn lễ được cử hành.
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
(Bạch nữ-Ngư nam) Chuyện tình vĩ đại nhất Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bạch nữ-Ngư nam) Chuyện tình vĩ đại nhất   (Bạch nữ-Ngư nam) Chuyện tình vĩ đại nhất Icon_minitimeFri Jan 24, 2014 10:09 pm

Chào em gái, em đã qua đặt hàng topic của ss nên ss bay qua đây đây :3 hi vọng cái comt của ss hem làm tan nát trái tim bé nhỏ màu hồng của em :* ss có nhớ là mình đã comt 1 lần nhưng giờ chả hiểu cái comt của ss nó đi đâu r í :< thôi thì lọ mọ gõ lại =w= 


*cảnh báo: ss thực sự ghét màu hồng nên có thể ss sẽ ném mạnh tay đới, đừng kì thị ss ha :< ss sợ lắm *run run*


Gái à, truyện của em sao nó phi thực tế quá vậy em? ss chưa từng đọc qua câu chuyện nào mà vẫn đang trong tuổi ô mai đã đi cầu hôn xong cưới luôn buồn cười như thế này =)) Diễn biến quá nhanh! Còn lỗi lặp từ, câu cú chưa được chau chuốt và không mượt. Cảm xúc của nhân vật nữ chính miêu tả cần kĩ hơn, căn bản vì ss k cảm thấy gì, chẳng có chút cảm xúc nào luôn đới =w= Oh, vậy đã nhé, truyện em còn nhiều lỗi lắm, ss k muốn nói thêm nữa, em cần cố gắng nhiều hơn em ạ :] Good luck! 
 
 

(Bạch nữ-Ngư nam) Chuyện tình vĩ đại nhất

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Sư Tử - Cự Giải] Chuyện Tình Nhạt Nhẽo
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình ảnh nhân vật ]
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-