Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Gokusen 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
Gokusen 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Gokusen 3   Gokusen 3 Icon_minitimeTue Jan 07, 2014 3:19 pm

Tập 3:
 


Chào! Tôi là Takahashi Yuiui (Aries), thủ lĩnh lớp 2Z.

 

Phải nói cả thông tin cá nhân à?? Ngắn gọn nhá! Sinh ngày 5/4, cung Bạch Dương, nhóm máu A, bố là bác sĩ, mẹ tôi đã mất. Hiện tại tôi đang sống cùng với bố ở một cái chung cư nhỏ gần trường cộng thêm một thằng em trai.

 

Ờ! Tôi cùng với Ishikawa Shenri (Leo) trở thành người lãnh đạo lớp Z từ khi chúng tôi mới vào trường. Và năm 2 này, trên trời rơi xuống một bà giáo rất chi là phiền phức.

 

Có vẻ như Nakamura Akashi (Sagittarius) – thằng bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi đã có chút cảm tình với cái bà cô đó.

 

Mà thôi, nhắc đến là bực, quay trở lại với một cái thực tế rất phũ phàng. Như đã nói ở tập trước, bọn tôi đang sống dở chết dở tại Đại bản doanh của băng BEAST. Một trong ba băng đảng cầm đầu bọn đầu gấu ở Tokyo.

 

J, tên thật là Aizawa Jun, anh trai của Aizawa Takuya (Taurus), tên nhóc hám ăn ở lớp tôi mới chỉ khởi đầu bằng một cú đánh làm bất tỉnh Matsumoto Haruki (Libra) làm cho bọn tôi khá hoảng.

 

Mặc dù ai cũng biết là hắn rất mạnh, chỉ đứng sau có 2 người nhưng bọn tôi nhất quyết không chịu thua kẻ đã làm thương bạn của mình.

 

Dù thế nào cũng phải quyết đánh chết hắn! Tiến lên!! GO!

 

~~o0o0o0o0o~~

Đại bản doanh của BEAST…
 
-          Tiến lên thôi mọi người, không thể chịu thua một kẻ bì ổi đê tiện như cái tên khốn này được


Yuiui (Aries) luôn luôn là người khai hỏa cho mọi cuộc đánh nhau


-          Let’s go


Hakiwa (Gemini) mặt sắc lại, bắt đầu chinh chiến.


Cái cuộc chiến này, 4 đấu 1, nhưng không sức của J phải bằng 10 người. Vì thế, cuộc chiến không cân sức này phần thắng sẽ thuộc về…


Hakiwa (Gemini) cùng với Yuiui (Aries) là người tiến lên trước. Trận chiến bắt đầu bùng nổ ngay sau khi Yuiui (Aries) dùng hết lực đấm thật mạnh nhưng nhanh chóng bị hắn dùng một tay chặn lại và rồi thì cậu lĩnh ngay một cú đấm mạnh chưa từng thấy vào bụng. Yuiui (Aries) lùi ra phía xa và tiến lên ngay sau đó là Hakiwa (Gemini). Dù mục đích đánh nhau của cậu ta là đánh những kẻ dám tán tỉnh bạn gái của cậu nhưng lần này Hakiwa (Gemini) đánh nhau vì bạn. Hakiwa (Gemini) thân nhất với Haruki (Libra). Và cũng vì thế trận đánh này cậu quyết tử với cái tên đã làm bạn cậu bất tỉnh.


Cách đánh nhau của Hakiwa (Gemini) rất khác với Yuiui (Aries) hay Shenri (Leo), không mạnh bạo, không lì lợm, không tung hết sức. Cậu ta chủ yếu đánh nhau một cách “lịch sự” và phong lưu. Nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Di chuyện nhẹ như đã biến mất hoàn toàn vào không khí vậy. Tuy trông thật đơn giản và tưởng chừng cú đánh của trẻ con nhưng khi cậu ta tiến lại gần thì như dao cắt thịt, mạnh đến kinh khủng. Và cũng vì thế, Hakiwa (Gemini) nhẹ nhàng đến chỗ J, lượt qua người hắn rồi đánh một đòn chí tử vào đôi chân nhanh nhẹn đó. Nhưng cậu không hề ngờ rằng hắn mạnh đến khủng khiếp. Tuy bị Hakiwa (Gemini) đánh cho khụy người xuống nhưng hắn vẫn còn có thể dùng tay chống xuống đất rồi xoay một vòng, dùng chân hất bay người Hakiwa (Gemini) ra.


-          Harris-kun (Gemini)??? Cậu đáng sợ thật đấy!!


Hắn cười một cách mỉa mai.


Akashi (Sagittarius) là người xông lên ngay sau đó. Cậu cúi thấp người xuống, dùng tốc độ chạy nhanh vô cùng xông vào người J. Đưa tay xuống bên dưới, lấy đà chuẩn bị đấm lên trên…nhưng J không phải là người chậm chạp, hắn ta rất nhanh nhẹn, mắt rất tinh mặc dù chỉ nhìn có một con mắt.


Nhanh chóng né đòn đánh của Akashi (Sagittarius), J ngửa người ra, tay vẫn đút túi áo khi Akashi (Sagittarius) đấm từ dưới lên


Nhanh không kém, phán đoán trước khả năng J có thể né được Akashi (Sagittarius), đôi chân nhanh nhẹn kia quạt sang định cho hắn ngã.


Nhưng sự may mắn có vẻ không đến được với Akashi (Sagittarius) hôm nay, hắn nhảy lên trên mà lùi về phía sau gốc cây.


-          Chà chà, mới bắt đầu mà đã hứng thú thế này rồi! Cậu nhóc cũng không phải người bình thường nhỉ!


J nói một cách bình thản, hắn vẫn cười tươi.


-          Karate đai đen, Judo bậc 1, Takewondo đai đỏ, Điền kinh huy chương vàng cấp Quốc gia


Akashi (Sagittarius) nhìn hắn ta với con mắt lạnh lùng nói.


-          Ái chà, thành tích đáng nể quá! Này cậu nhóc, thằng bạn tóc bạch kim hay đi cùng nhóc đâu rồi!


Hắn giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Arashi (Sagittarius) và Shiro (Aquarius) thật sự khá là nổi tiếng trong nội bộ của BEAST. Cả hai người đã “đập tan” đám đầu gấu đến trường Nakao phá. Vì vậy chuyện J biết Shiro (Aquarius) cũng bình thường mà thôi


Câu nói đấy làm cho Akashi (Sagittarius) giật mình, cậu khựng lại.


-          Tâm lý không tốt mà đòi đấu với tôi sao? Cậu nhóc coi thường tôi quá rồi!


Hắn bỏ tay trái ra khỏi túi áo. Vận tốc lực chạy như chớp đến chỗ Akashi (Sagittarius). Dơ nấm đấm từ phía sau ra trước mặt cậu…


Và lần đầu tiên hắn lộ rõ khuôn mặt ngạc nhiên thật sự khi bị bàn tay của một người giữ lại được nắm đấm mạnh khủng khiếp của mình.


Không ai khác là…


-          Cậu…làm…làm…gì ở đây…vậy? Shiro (Aquarius)!!


Takuya (Taurus) ngạc nhiên tột độ.


-          Có phải mỗi mình tớ đến đâu! Đằng kia nữa kìa!


Shiro (Aquarius) đẩy mạnh nắm đấm đấy ra và chỉ tay về phía sau, phía sau chỗ Yuiui (Aries) và Hakiwa (Gemini) đứng. Lập tức, hướng chỉ đó thu hút sự chú ý của cả Akashi (Sagittarius), Yuiui (Aries), Hakiwa (Gemini) và Takuya (Taurus).


-          Yo!!


Giọng nói quen thuộc…là…Shenri (Leo)!! Ishikawa Shenri (Leo).


Còn đằng kia là Miroku (Virgo), Shindo (Pisces), Kenji (Cancer). Phía gốc cây xa đằng kia…là 2 người con trai đó, hai người tóc đen nằm trên sân thượng.


Tất cả 12 học sinh nổi bất nhất Nakao đã có mặt đông đủ tại đây.


-          Mọi người…đến đây? Tại sao cả Kaoru-san (Capicorn) với Shin (Scorpio) cũng đến??


Takuya (Taurus) ngạc nhiên hỏi. Lần này cậu ấy ngạc nhiên đến mức người đơ luôn.


-          Dĩ nhiên là lo lắng cho đám các cậu rồi!


Kenji (Cancer) nhẹ nhàng đến chỗ Haruki (Libra) đang nằm, đỡ cậu ấy dậy và kiểm tra đủ mọi thứ như bác sĩ làm.


-          Phải đó, băng BEAST đâu có đơn giản để dễ kéo nhau vào rồi lại đi ra đâu nhỉ, J!


Miroku (Virgo) khoanh tay nhìn J một cách khá đáng sợ.


-          Hừm! Hôm nay, tôi bỏ qua! Nhưng kế hoạch san phẳng Nakao sẽ không được dừng lại đâu, 2Z-kun!!


Nói rồi, hắn bùm phát biến mất như có phép thuật vậy.


Cùng lúc Akashi (Sagittarius), Yuiui (Aries), Hakiwa (Gemini), Takuya (Taurus) đều ngã xuống. Do quá mệt chăng? Hay là do sự việc diễn ra nhanh đến chóng cả mặt, đến mức người có tốc độ nhanh như Akashi (Sagittarius) cũng phải cúi đầu chào thua.


-          Này, không sao chứ!


Miroku (Virgo) kịp đỡ Takuya (Taurus).


Còn Akashi (Sagittarius) thì ngã vào vai của Shiro (Aquarius). Yuiui (Aries) thì Shenri (Leo) đỡ cho khỏi ngã. Shindo (Pisces) chạy ra đỡ Hakiwa (Gemini) kết quả là bị cậu ta đè lên người vì mình quá bé.


-          Tránh ra đi tên này! Sao cậu nặng thế!


Shindo (Pisces) nằm bên dưới dãy dụa cố gắng đẩy thân hình cân đối không chỗ nào chê của cậu nhóc người lai này.


-          Được rồi! Hakiwa (Gemini), dậy mau trời sáng rồi!


Người con trai tên Kaoru (Capicorn) đó, từ chỗ gốc cây tiến lại gần chỗ Shindo (Pisces) bị đè, nâng người Hakiwa (Gemini) dậy và đập nhẹ vào người cậu.


-          Mọi người, rời khỏi đây thôi!


Yuiui (Aries) gắng sức dặn ra một câu.


Quay góc quay đi một chút…


-          Này Aka (Sagittarius)! Tỉnh lại mau!


Shiro (Aquarius) lay đầu Akashi (Sagittarius).


Hình như cậu ấy không gượng dậy nổi. Mới có một chút thôi gì mà nghe nghiêm trọng thế…


Này…cái gì nhớt nhớt…bên cạnh hông…


-          AKA!! Này Aka, cậu sao vậy!!


Shiro (Aquarius) giật mình. Cùng lúc đó, Akashi (Sagittarius) ngã xuống thềm cỏ


-          Chuyện gì vậy?


Kenji (Cancer) chạy lại gần hỏi.


-          Hình như, cậu ấy bị đạn bắn sượt qua hông! Theo như góc độ bị thương này thì…hướng bắn từ chỗ kia!


Shiro (Aquarius) tính toán một lúc, cậu định hình ra được đường bắn với cả vị trí bắn.


Từ phía nhà chính của BEAST. Sau cái cửa sổ kia, Shenri (Leo) cùng với Yuiui (Aries) mập mờ nhìn thấy khẩu súng tỉa đang chĩa về phía…


-          Kaoru-san (Capicorn)!! Tránh ra mau!!


Yuiui (Aries) như hét lên để cậu kịp né tránh…


Thời gian chậm lại…


Hắn chẩm bị bóp còi…có tầm 2,5 giây để tránh vì khoảng cách khá là xa.


Nhưng nếu Kaoru (Capicorn) tránh thì người sẽ bị bắn là Hakiwa (Gemini) và Shindo (Pisces)…


Trong 2,5 giây này cậu sẽ…làm gì?


Còn 2 giây…cậu đang làm một cái gì đó…có kịp nữa không?


Còn 1 giây…


-          Cẩn thận! Kaoru-san (Capicorn)!


Miroku (Virgo) hét lên.


Hết giờ!


Máu đã chảy…nhưng…không phải của Kaoru (Capicorn), cũng không phải Hakiwa (Gemini) hay Shindo (Pisces)…


-          Cậu nên cẩn thận hơn đi!


Người có mái tóc đen…là…! Cậu ấy đã cứu sống 3 con người trong chớp mắt!! Giọng nói khá là yếu ớt


-          Này! Shin(Scorpio)! Shin (Scorpio)! Cậu sao không?


Kenji (Cancer) chạy như bay đến.


-          Không sao!


Cậu ấy tuy bị bắn nhưng vẫn lạnh lùng trả lời. Thực sự cậu chả muốn mọi người lo cho mình.


May thay, tên xạ tỉa đó bắn hơi trượt. Lệch xuống chiếc chân phải của Shin (Scorpio).


-          Shin-kun (Scorpio)! Shindo (Pisces) lo cho cậu lắm! Đừng chết nhá!!


Shindo (Pisces) khóc nước nở, cậu dùng tay lau nước mắt. Sau khi đứng ra khỏi người Hakiwa (Gemini), Shindo (Pisces) chạy lại chỗ đằng sau, nhìn Shin (Scorpio) bị thương.


-          Được rồi nhóc, tớ không sao!


Có mỗi Shindo (Pisces) và Kaoru (Capicorn) được Shin (Scorpio) đối xử rất hiền lành. Cậu nói nhẹ nhàng rồi xoa đầu nhóc “cấp 2” đang khóc kia.


-          Hắn đi rồi!


Shenri (Leo) nói rồi thở phào nhẹ nhõm nói.


-          Mau đến bệnh viện đi!


Yuiui (Aries) khoác tay vào vai của Shenri (Leo) để cậu ấy đỡ đi.


Tình hình lớp 2Z ở đây…có người đang trong giai đoạn không biết sống chết ra sao là Akashi (Sagittarius).





Tại bệnh viện gần đó…


Hiện giờ ở trước phòng cấp cứu thì có Shiro (Aquarius), Yuiui (Aries) và Shenri (Leo) đang ngồi chờ xem tình hình của Akashi (Sagittarius).


Phòng nghỉ thì có Hakiwa (Gemini) và Haruki (Libra) đang nằm ngủ rất ngon lành. Bên cạnh giường bệnh có “Mama” Kenji (Cancer) đang gọt táo và Shindo (Pisces) đang ngủ gật bên cạnh giường bệnh.


Còn Shin (Scorpio) cũng đang trong một căn phòng cấp cứu khác. Kaoru (Capicorn), Takuya (Taurus) và Miroku (Virgo) đang đứng lên ngồi xuống thấp thỏm chờ đợi. Thực ra có mỗi bạn Miroku (Virgo) như thế thôi. Kaoru (Capicorn) thì ngồi trông rất suy tư còn Takuya (Taurus) thì ngồi ngủ.


Cả lớp 2Z hôm nay đóng quân tại bệnh viện.





Ở ngoài bệnh viện…


-          Xin cho hỏi! Có bệnh nhân nào là Nakamura Akashi (Sagittarius) vừa được chuyển vào đây không ạ?


Là…Maiko!! Cô làm gì ở đây vào giờ này vậy?


-          Dạ! Có một cậu khoảng chừng 17-18 tuổi, tóc nâu, vào mới được đưa vào phòng cấp cứu


Chị y tá trực trả lời ngắn gọn.


-          Phòng cấp cứu ạ? Tình hình cậu ấy là làm sao ạ?


Cô rất ngạc nhiên, hỏi gấp.


-          Theo như báo cáo của bác sĩ vừa xong thì cậu ấy bị một viên đạn bắn qua hông trái! Tình hình nguy cấp hay khỏe mạnh chúng tôi chưa rõ!


Cô ấy cũng có vẻ chia sẻ. Các bác sĩ mà!


-          Cảm ơn!


Cô dứt lời rồi nhanh chóng đi luôn. Chạy quanh cả bệnh viện để tìm phòng cấp cứu.


“Nakamura (Sagittarius) …làm ơn…đừng sao nha! Làm ơn!”


Cô suy gấp rút chạy đi tìm phòng cấp cứu, vừa nhắm mắt cầu mong Akashi (Sagittarius) khỏe mạnh.


Tìm thấy rồi!


-          Harayawa (Aquarius)! Phòng cấp cứu…à không, Nakamura (Sagittarius) thế nào rồi!


À, hóa ra trên đường tìm phòng cấp cứu, Maiko bất chợp gặp Shiro (Aquarius) đang đi dọc hành lang. Nhìn cậu ấy trông rất hình sự. Đáng nhẽ không nên động vô, kẻo chết người như chơi, nhưng cô Maiko thì do quá lo lắng còn chả để ý đến Shiro (Aquarius) đang biểu cảm gì.


-          Đi thẳng, ngã rẽ thứ 4 rẽ trái!


Một câu trả lời ngắn gọn. Cậu ung dung đi tiếp.


-          Em định đi đâu vậy?


Cô cũng rất quan tâm đến cậu ấy mà.


-          Vào nhà vệ sinh! Sao? Cô muốn vào cùng không?


Cậu thản nhiên nói.


-          À thôi! Nhớ quay lại sớm đó!


Cô ấp úng rồi ngượng mặt chạy đi tìm tiếp


“Thằng nhóc này!”


Như theo lời chỉ dẫn của Shiro (Aquarius), Maiko đi một lúc. Rồi cô nhìn thấy cuối hành lang đó, căn phòng cấp cứu đang hiện biển màu đỏ. Shenri (Leo) và Yuiui (Aries) thì ngồi chống tay chờ đợi.


Maiko liền chạy lại thật nhanh đến cửa phòng.


-          Takahashi (Aries), Ishikawa (Leo)! Tình hình Nakamura (Sagittarius) sao rồi?


Maiko hỏi gấp, cô có vẻ rất lo lắng


-          Chưa rõ nữa! Họ ở trong đó cũng được khoảng 30 phút rồi!


Càng nói thì Shenri (Leo) lại càng lo lắng hơn.


-          Bọn BEAST khốn nạn, bọn tiểu nhân bì ổi, dám chơi trò hèn hạ thế này!


Yuiui (Aries) đập mạnh xuống ghế.


-          BEAST? Em đang nói gì vậy, Takahashi (Aries)! Cô cần nghe kể lại toàn bộ câu chuyện này!


Cô nghiêm mặt nói. Nhưng lòng tin vào người lớn của hai đứa trẻ này đã gần như không còn nữa rồi.


-          Cô không cần phải biết! Chuyện này không liên quan gì đến cô! Đi về đi!


Shenri (Leo) chống cằm xuống chân. Cậu ấy vẫn không hề có chút lòng tin nào vào cô.


-          Ishikawa (Leo), đây không phải chuyện để chơi! Cô cần phải biết chuyện gì đang diễn ra!


Maiko vẫn gắng hỏi.


-          TÔI ĐÃ NÓI RỒI! CÔ VỀ ĐI!!


Lần đầu tiên trong cuộc đời, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, đến lúc cô vào trường Sư Phạm và giờ đây đang là giáo viên chủ nhiệm lớp 2Z, lần đầu tiên cô thấy được khuôn mặt tức giận và bực mình hơn khuôn mặt của “cậu nhóc đó”.


Ishikawa Shenri (Leo)! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?





Bác sĩ bước ra rồi kìa!


Yuiui (Aries) chạy lại gần, hỏi han tình hình của Akashi (Sagittarius).


-          Cậu ấy bị bắn sượt qua hông trái, vào chỗ khá là hiểm vì thế nên cậu ấy cần được ở lại viện một thời gian. Cậu ấy bây giờ đã qua cơn nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn cần phải theo dõi!


Nói rồi, ông bác sĩ đó tiếp tục đi


Yuiui (Aries) và cả Shenri (Leo) và không quên kể đến người đang lấp ló sau bức tường trắng kia, Shiro (Aquarius). Cả ba người họ đều thở phào nhẽ nhõm.


-          Cảm ơn trời!


Maiko vẫn đứng đó, mặc cho sự gay gắt của Shenri (Leo). Cô quỳ xuống.


Số của cậu nhóc luôn cười Akashi (Sagittarius) như thế thật may mắn.


Từ khi mới vào trường, cô cảm nhận được rằng, sự việc này xảy ra thật nhanh. Mới có 2 ngày thôi mà đã thật quá đáng sợ. Ngày thứ nhất thì suýt bị đánh chết, ngày thứ 2 thì cậu nhóc mà cô đã cứu lại vào bệnh viện.


Sao diễn biến này lại quá nhanh vậy? Phải để cho người ta có cơ hội kịp thở phào và yên tâm một chút chứ!


Rồi cô đứng dậy lững thững bước đi.


-          Nakamura (Sagittarius) nhờ 2 em chăm sóc nhé!


Cô bỗng nhiên quay lại và cười rất hiền nói nhẹ.


-          Cô không cần lo!


Shenri (Leo) lạnh lùng nhìn cô mà nói.


Xong, cô cầm túi sách đi một cách buồn bã.



~~o0o0o0o0o~~

 

Ông mặt trời sắp xuống rồi kìa, buổi chiều nhuộm trong màu đỏ của máu…
 
Ai kia?? Đứng thẫn thờ dựa vào thành tường trắng buốt.
 
-          Tôi sẽ đến chỗ anh! Đứng im ở đó


À, thì ra cậu nhóc này đang nghe điện thoại. Ai vậy?


Cùng đi theo cậu nhóc đó thôi! Dáng người khá là lùn…nhưng chắc không lùn bằng Shindo (Pisces), mái tóc nâu đất. Khoan! Chỉ có thể là Aizawa Takuya (Taurus)!


Cậu ta đi đâu vậy??





Đi được một lúc, Takuya (Taurus) đứng lại nhìn xung quanh để khẳng định và chắc chắn rằng không có ai đứng gần đấy.


Cậu đi vào một con ngõ khá nhỏ. Nhưng ánh mặt trời vẫn có thể len lói qua từng ngóc ngách.


-          Cậu muốn gì đây?


Giọng nói đáng sợ quen thuộc, vừa nghe cách đây không lâu. J, anh trai của Takuya (Taurus) sao?


-          Tại sao anh lại bắn Akashi (Sagittarius)? Cậu ấy đã gây thù với anh?


Takuya (Taurus) bộc lộ cảm xúc từ ngay câu nói đầu tiên. Có thể cảm nhận được sự giận giữ đang được kìm chế hết sức trong cậu.


-          À không, tôi không muốn bắn cậu nhóc tóc nâu đó!


Anh ta thản nhiên trả lời…như là anh ta không hiểu rằng…anh ta suýt cướp đi sinh mạng của 1 người bạn yêu quý của cậu.


-          Vậy tại sao??


Takuya (Taurus) hét lên. Cơn giận sắp không kìm lại được nữa rồi.


-          Thật ra thì mục tiêu mà tôi nhắm đến không phải là Nakamura Akashi (Sagittarius) mà là…Harayawa Shiro (Aquarius)!


Anh ta mắt sắc lại…nói từng chữ một. Takuya (Taurus) ngạc nhiên đến tột độ. Tại sao là Shiro (Aquarius)?? Mà tại sao Akashi (Sagittarius) lại bị bắn trúng?


-          Nhưng…hình như cậu nhóc tóc nâu đó đã cản đường tôi mất rồi! Suýt nữa thì mất mạng! Tôi bắt đầu có hứng thú với tình cảm bạn bè của 2 đứa nhóc đó rồi đó!


Anh ta nhắm mắt cười tươi.


-          Vậy là Akashi (Sagittarius) đã…


Takuya (Taurus) ấp úng và dần dần nhận ra sự thật


-          Phải đó! Cậu ta đã lấy thân mình che cho bạn, việc này nằm ngoài dự đoán của tôi! Mà cậu ta nhanh thật đó, tốc độ nhanh hơn cả súng bắn thì phải biết! Ước gì cậu ta là người của BEAST thì bọn tôi bất bại rồi!


Anh ta cười…cười một cách chua chát


Takuya (Taurus) không thể nói gì hơn, cậu ngạc nhiên thật sự. Sự thật là Akashi (Sagittarius) lấy thân che cho Shiro (Aquarius) sao? Cậu ấy suýt chết chứ có chơi đâu! Thực sự tình bạn của họ đẹp đẽ đến mức như thế sao?


-          Không còn gì để nói nữa thì tôi đi đây!


Anh ta vừa nói, vừa quay đầu lại hướng cậu…từng bước đi chậm rãi như sự khiêu khích.


-          Khoan! Tại sao anh…anh có thể thừa sức đấm lại Shiro (Aquarius) …Tại sao anh lại bỏ đi?


Cậu ấy cố gắng hỏi hết câu. Thực sự bây giờ mở miệng ra nói là rất rất khó.


-          À…cậu ta, Harayawa Shiro (Aquarius), thực sự cũng không hề bình thường chút nào! Nhưng nếu bình thường thì tôi sẽ đấm cho cậu ta thừa sống thiếu chết nhưng…vì có… “Người đó” nên tôi không thể làm như vậy! Thành ra đành phải từ xa để thử tiêu lấy mối hiểm họa vừa nảy sinh thôi!


Anh ta vẫn cười, nhưng nụ cười gian ác với đôi mắt sắc lạnh lại lần nữa hiện ra.


-          “Người đó” là ai?


Takuya (Taurus) khá ngạc nhiên. J mà cũng chịu cúi đầu trước một người sao?


-          “Vua của tôi”! K!!


Nói  rồi anh ta lại biến mất như lần trước vậy và không quên để lại cho Takuya (Taurus) một dấu chấm hỏi rất to.


K?? Mình sẽ ghi nhớ cái tên này!!


“Tên bì ổi, đê tiện, tiểu nhân! Hắn dám giở trò hèn hạ đó ra sao?”


Cơn tức giận tuy đã xuống một chút nhưng trong cậu sự hận thù với hắn sẽ không bao giờ phai mờ.



~~o0o0o0o0o~~



Trời đã tối hẳn…trăng đã lên rồi!


Tại phòng bệnh trắng muốt…


-          Cậu ấy cứ bất tỉnh thế này mãi sao?


Kenji (Cancer) hỏi, cậu ấy đang rất lo lắng cho Akashi (Sagittarius).


-          Bác sĩ nói là cậu ấy cần một thời gian để tĩnh dưỡng mà tỉnh lại!


Yuiui (Aries) nghiêm mặt nói.


-          Aka-chan (Sagittarius)! Shindo (Pisces) thương Aka-chan (Sagittarius) lắm! Tỉnh dậy đi mà!


Shindo (Pisces) khóc nức nở bên cạnh giường bệnh. Cậu nhóc này cứ khóc hoài vậy?


-          Bình tĩnh đi, Shindo (Pisces)! Cậu ấy sẽ tỉnh nhanh thôi!!


Shenri (Leo) xoa đầu “cậu nhóc cấp 2”.


-          Tối nay ai ở lại với cậu ấy đây?


Haruki (Libra) hỏi. Sau một trận ngủ li bì đến tận lúc trời chuẩn bị tối, Haruki (Libra) cùng với Hakiwa (Gemini) thức dậy, nghe Kenji (Cancer) kể chuyện xong thì hai cậu nhóc tức tốc chạy sang thăm Akashi (Sagittarius).


-          Để tớ ở lại cho!


Kenji (Cancer) cùng với Shindo (Pisces) hăng hái nói.


-          Trông hai cậu có vẻ mệt mỏi nhất! Hai cậu về đi cứ để tớ ở lại trông nom cậu ta cho!


Yuiui (Aries) lên tiếng.


-          Để tớ ở lại cũng được mà!


Shenri (Leo) phản đối rồi hùng hổ dơ tay.


-          Hay là để tớ ở lại cho!


Haruki (Libra) ngồi xuống bên cạnh giường.


-          Me! Me! I want to stay here!


Hakiwa (Gemini) lại giở chiêu nói tiếng Anh liến thoáng ra.


Kết quả các bạn ấy tranh cãi rất lâu và rất ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác nên bị các bác sĩ đuổi ra ngoài hành lang,


-          Nói tóm lại, thân nhất với Akashi (Sagittarius) là Shiro (Aquarius) kêu cậu ấy ở lại thôi là được rồi!


Kaoru (Capicorn) từ nãy tới giờ không lên tiếng. Sau khi nghe cuộc cãi vã của bọn họ thì quyết định chọn Shiro (Aquarius).


-          Mà Kao-chan (Capicorn) này! Shin-kun (Scorpio) sao rồi!


Shindo (Pisces) dở mặt cún hỏi thăm Shin (Scorpio).


-          Cậu yên tâm…cậu ấy chỉ suýt bị gãy chân thôi! Mấy hôm nữa là sẽ khỏi ngay mà


Kaoru (Capicorn) quỳ gối xuống nói chuyện với cậu.


-          May quá rồi! Tớ lo cho cậu ấy quá!


Haruki (Libra) cũng rất lo lắng! Sau khi cậu ấy bất tỉnh thì chuyện xảy ra sau đó cậu ấy không biết chút gì! Lo lắng cũng là chuyện đương nhiên mà thôi.


-          Này…Miroku (Virgo) đâu rồi


Yuiui (Aries) hỏi. Tìm xung quanh, ngó nghiêng đủ kiểu mà không thấy Miroku (Virgo) đâu!


-          Cả Shiro (Aquarius) nữa chứ!


Shenri (Leo) cũng thắc mắc luôn.


-          Vừa nãy tớ thấy hai cậu ấy ra ngoài! Chắc có việc gì đó!


Kenji (Cancer) cố nhớ lại lúc cậu thấy Shiro (Aquarius) cùng với Miroku (Virgo) đi ra ngoài bệnh viện.





-          Akashi (Sagittarius) sao rồi?


Giọng nói khá nhỏ, trầm.


-          Cậu ấy qua cơn nguy hiểm rồi!


Lần này thì cao hơn một chút nhưng rất lạnh.


Shiro (Aquarius) với Miroku (Virgo). Hai cậu nhóc này đang ngồi ở công viên gần bệnh viện.


-          May nhỉ?


Miroku (Virgo) nhìn lên trời thở dài.


Hai cậu ấy có chuyện gì muốn nói sao?


-          Này, Shiro (Aquarius)! Có chuyện này tớ cần phải nói cho mọi người biết!


Miroku (Virgo) chợt trở nên nghiêm giọng lại.


-          Cứ nói!


Shiro (Aquarius) vẫn luôn giữ phong thái lạnh lùng đó trong lúc nói chuyện.


-          Về băng BEAST của J, Aizawa Jun, anh trai Takuya (Taurus)! Takuya (Taurus) đã giấu các cậu một chuyện mà cậu ấy không hề muốn nhắc đến!


Miroku (Virgo) tiếp tục kể, mắt cậu ấy vẫn luôn hướng lên trời.


Shiro (Aquarius) cũng khá là ngạc nhiên. Bản tính tò mò trong cậu trỗi dậy. Cậu có vẻ muốn biết nhiều hơn thì phải.


-          J đã từng là học sinh Nakao! Anh ta là một học sinh cá biệt! Hồi trước anh ta là một người học rất giỏi, nhưng từ khi vào Nakao thì rất nhiều lần anh ta phải ở lại lớp! Và cậu cũng biết đấy, trước đây Nakao là một trường rất xuất sắc nhưng vì một lý do nào đó mà nó đã xuống dốc một cách không có phanh. Cho đến khi Takuya (Taurus) cậu ấy học năm nhất thì đã có chuyện gì đó xảy ra làm cho J đánh 4 thầy cô giáo và rồi chính anh ta cũng là người giết bố ruột của mình! Sau đó anh ta lập nên băng BEAST bây giờ như cậu đã thấy!


Miroku (Virgo) nhẹ nhàng kể một cách chậm rãi.


-          Anh ta…giết chính bố mình sao?


Cậu ấy khá ngạc nhiên khi nghe Miroku (Virgo) kể chuyện này,


-          Phải, bằng một phát súng xuyên qua tim. J là một xạ thủ cừ khôi của Câu lạc bộ Bắn Súng khi anh ta còn học Trung học mà. Giải cấp Quốc gia anh ta nhận rất nhiều rồi.


Miroku (Virgo) nhìn Shiro (Aquarius) mà nói.


-          Có nhiều chuyện mà các cậu không thể nói ra nhỉ?


Shiro (Aquarius) mặt hiền lại chút.


-          Phải đó! Giữa hai anh em họ chắc chắn còn có nhiều chuyện khác!


Một ngôi sao băng bỗng chợt đi ngang qua.


Cậu ấy nắm tay vào và ước một điều gì đó.


Shiro (Aquarius) cười mỉm rồi đứng dậy.


-          Chắc là bọn họ đang lo cho hai đứa mình lắm đấy! Về thôi!


Shiro (Aquarius) cười khá tươi.


-          Lần đầu tiên tớ thấy cậu cười đấy!


Miroku (Virgo) tỏ vẻ khá là ngạc nhiên


-          Vậy sao? Cậu cũng chưa thấy Kaoru-san cười lần nào mà!


Cậu ấy nói hùa theo.


-          Ừ, phải đấy! Về thôi!


Miroku (Virgo) cùng với Shiro (Aquarius) đi về phía bệnh viện.


“Tớ cũng có vô cùng nhiều chuyện mà không thể nói cho các cậu được”


“Cái nụ cười hồn nhiên đó!! Bao giờ tớ mới được thấy được, hả người bạn của tôi”


Những dòng suy nghĩ này! Là của ai???




(Còn nữa)


Được sửa bởi Nakahara Aka ngày Sun Jul 27, 2014 4:07 pm; sửa lần 1.
 
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
Gokusen 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 3   Gokusen 3 Icon_minitimeTue Jan 07, 2014 3:20 pm


~~o0o0o0o0o~~


Một ngày mới nữa…


Hai ngày dài dằng dẵng trôi qua cũng thật “êm ái”.


Vẫn con đường đến trường đó, Maiko tiếp tục sải bước. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cô vẫn còn đủ sức để đối mặt với lớp 2Z chứ?


Vừa đi vừa thẫn thờ vừa suy nghĩ thật nhiều.


Một chốc là đã đến trường rồi! Nhanh thật đấy!


Suy nghĩ…suy nghĩ….nghĩ…nghĩ….nghĩ đến nổ đầu luôn đây!


-          Này!


Tiếng nói khiến người ta sởn cả gai ốc phát ra từ chỗ cái cây đằng đó. Nói là đằng đó thì cũng không hẳn. Phát ra từ cái cái cây bên Maiko. Vâng, ra là người ở trên cây! Khoan!!! Tóc đen, dáng chuẩn, mặc đồng phục Nakao…là…


-          EM LÀ CẬU HỌC SINH….ĐẤY…?????


Chà chà, cô ý khủng hoảng tâm lý rồi kìa. Đang bình thản suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ thì bất thình lình trên cây xuất hiện một bạn trẻ…cũng không hẳn…bạn ý là người đã cùng cô đáp đất và tặng cô một nụ hôn của thiên đường nồng cháy.


Cậu ấy nhảy xuống thân cây đó. Tay vẫn cầm quyển sách giống như lần trước. Là Shin (Scorpio). Cậu ấy là người đã kiss cô Maiko ngay giữa đường. Một cảnh tượng huy hoàng hiếm thấy chính là đây…Shin (Scorpio) – một cậu nhóc luôn thờ ơ trước mọi việc của lớp, người lạnh lùng và rất tàn nhẫn này đây lại đứng trước mặt của Maiko mà nói chuyện. Ngoại trừ các thành viên trong lớp 2Z ra, cậu ta chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với bất kì ai. Và lần này, chủ động nói chuyện với cô giáo viên Maiko – người cậu đã vô tình “trao” nụ hôn đầu tiên là một chuyện hết sức không có thật.


Nhưng sự thật vẫn là thế…Maiko đã khá hoảng hốt khi chứng kiến tận mắt cậu nhóc cô đã “tặng” cho nụ hôn đầu đời đứng trước mặt cô.


Tuy vậy, khi đáp xuống mẹ đất thân yêu, chân của Shin đã khuỵu xuống một chút nhưng cũng đủ làm cho cơ thể của cậu không giữ được thăng bằng.


-          Em…cẩn thận chứ!!


Cô nhanh chóng chạy lại đỡ Shin (Scorpio) trước khi cậu kịp hôn đất mẹ lần nữa.


-          Cảm ơn


Cậu mau chóng đứng dậy và quay mặt đi.


-          Có chuyện gì sao?


Cô thắc mắc, dù sao thì cậu cũng là người gọi cô trước mà. Tuy rất ngượng nhưng Maiko cố hết sức để dặn ra từ mà nói.


-          À! Akashi (Sagittarius)…hôm nay…cậu ấy nghỉ học!! Cả Shiro (Aquarius) nữa!


Cậu khá là ngại. Dù gì cũng đã tặng nhau nụ hôn đầu giữa thanh thiên bạch nhật mà. Không ngại sao được?!!


-          Vậy…vậy à!


Cô nắm chặt lấy túi sách.


-          Ờ! Chỉ có thế thôi! Chào cô!


Shin (Scorpio) cúi đầu rồi đi thẳng không một lần quay lại.


Và cũng vì chuyện này, từ phía xa, gốc cây đằng kia, cậu nhóc trông già đời nhất, mái tóc đen nhánh, đeo chiếc kính đen Kurosaki Kaoru (Capicorn) – người mà Shin (Scorpio) luôn đi theo đã nghe tất cả mọi chuyện.


Kaoru (Capicorn) nhắm mắt lại suy nghĩ và ngồi xuống thềm cỏ.


Và cứ như thế, Maiko cũng đi khuất từ lúc nào.





-          Chào các em!


Vẫn như là thói quen đó. Cô luôn chào buổi sáng mỗi khi vào lớp.


Tiến lên bục giảng như mọi ngày và cô nhìn chăm chú về phía chỗ ngồi của Akashi (Sagittarius) với đôi mắt buồn.


Rồi cô lại một lần nữa nhìn quanh lớp


Ế!!!!!!!! Kia kia….


Mắt chạm mắt…Cảnh tượng huy hoàng nhất là đây!


-          Này…nhóc….!!! Em……học lớp…..này???


Cô ngạc nhiên tiến tới bàn của một học sinh nam…


-          Cô….là….chủ nhiệm….mới sao???


Cậu ấy cũng ngạc nhiên không kém.


Đơn giản thôi, vì cậu ấy là Shin (Scorpio). Ngày đầu tiên cô vào dạy, cậu ấy đang ngủ trên sân thượng một mình. Ngày thứ 2 thì có thêm Kaoru (Capicorn) ngồi cùng và hôm nay cậu ấy mới tử tế ngồi trong lớp.


Và cứ thế câu chuyện giữa hai con người này bắt đầu từ đây





-          Nhất định!!! Phải thành công!!! Phá hủy…đó là lẽ đương nhiên


Là suy nghĩ của ai??? 11 người nằm trong vòng nghi vấn. 2Z có người phản bội sao??? Là ai????
 
~ Hết tập 3 ~


Quan hệ của Shin (Scorpio) và Maiko có vẻ đang tiến triển sau khi gặp sự cố bất ngờ trên đường. Tình trạng sức khỏe của Akashi (Sagittarius) vẫn chưa khẳng định. San phẳng Nakao là kế hoạch của BEAST – liệu nó có thành công?? Bí mật thật sự giữa J và Takuya (Taurus) dần dần được vén màn. K?? Hắn là cái gì của J??? Dòng suy nghĩ kia là của ai?? Tất cả vẫn chưa được hé mở. Đón xem tập sau!
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Gokusen 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 3   Gokusen 3 Icon_minitimeWed Jan 08, 2014 8:49 pm

*đập bàn* harem chắc chắn là harem rồi
mà chap vừa hay vừa dài
nhưng mà đừng cách dòng nhiều vậy vì cái đó cứ nhưng ăn gian dòng vậy :))
p/s: tiếp tục lót dép hóng :3
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
Gokusen 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 3   Gokusen 3 Icon_minitimeMon Jan 13, 2014 7:19 pm

Cảm ơn bạn....Nhưng nó không phải harem mà 15 

Lần sau mình sẽ cách ít!!! Tại muốn cho nó rõ từng đoạn ra. Mình cũng không dám nói là truyện của mình dài đâu!!!!!^^ 75
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Gokusen 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 3   Gokusen 3 Icon_minitimeMon Jan 13, 2014 7:20 pm

ta sẽ típ tục hóng :3
 
Angel Darkness
Học sinh chưa nhận lớp
Angel Darkness
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 15/02/2001
Join date : 15/06/2014
Gokusen 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 3   Gokusen 3 Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 6:25 pm

Em hóng hoài mà không có chap vậy?
Aka-niisama, mau ra chap đi!
Mà Shiro-chan couple ai vậy ta?
Em hỏi thế thôi!
Mau mau ra chap nhé, onii-sama
 
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
Gokusen 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 3   Gokusen 3 Icon_minitimeSun Jul 27, 2014 2:47 pm

*đập bàn* thà cho nó harem luôn đi 15 hơn là cho thím Shin ăn mảnh =))
truyện vẫn còn vài lỗi type không đáng kể (chủ yếu là nhầm dấu câu thôi), nhưng tác giả nên sửa lại một câu nói của Song Tử bị sai chính tả nhá, đoạn mấy bợn giành nhau ở lại ấy :3  
hóng chap mới của tác giả 
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
Gokusen 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 3   Gokusen 3 Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 9:06 am

Đích thị là harem rồi còn gì nữa....=.=' ( ta giải thích cho nàng hỉu, harem kiểu này là cái kiểu nv nữ chính sẽ lấy lòng đc tất cả các nv nam chính trong truyện, ok? tất cả đều phải lòng nữ chếnh đó! chứ cx ko có gì bậy bạ, vì ta từng bị hỉu nhầm như thế nên ta biết :)) )

ta có xắc mắc: tại sao đang giữa chiến trường đánh nhau mà CG của ta và SN cứ chạy qua chạy lại như chốn không người vậy? mak rốt cuộc chả bị làm sao ( cảm giác kiểu chúng nó quá nguy hiểm ko ai dám đụng :))

Tiếp đến là nv nữ main: ta ko có khoái cô này cho lắm nàng ạ! ta nói thiệt luôn đấy ( vì ta cứ thấy nó kì kì kiểu gì ế, ta ko biết mn thấy sao nhưng ta thì ứ ưa main chính =))) nhiều khi nghĩ nàng nên để đó là 1 cô nàng học sinh thì ta sẽ hứng thú hơn nhều là một cô giáo viên! =)) ( vì sao lại là nữ sinh? Vì có thể cho đây là trường nam sinh và sau khi ít h/s quá thì chuyển thành trường nứ cx đc mak và 1 ẻm ko biết là vô phúc hay có phúc vô trường này,ok?) ta chỉ nói thế thui chứ truyện đi tới tận đây r, nói ra cho thoải mái ý mà =)) 

Cuối cùng là các "thím" Thiên Yết đâu r ạ? tung bông ăn mừng đi ạ, vì theo tình hình e thấy nữ chếnh sẽ về tay anh này... =)) 

TRuyện hay, ta sẽ hóng típ a~
 
Sponsored content
Gokusen 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 3   Gokusen 3 Icon_minitime

 
 

Gokusen 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Gokusen
» Gokusen 1
» Gokusen 2
» Gokusen 4
» Gokusen 5
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Gokusen-