Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Gokusen 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
Gokusen 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Gokusen 2   Gokusen 2 Icon_minitimeWed Jan 01, 2014 8:39 pm

Tập 2:


Xin chào, tôi là Nakamura Akashi (Sagittarius), học sinh lớp 2Z trường học tồi tàn Nakao. Sinh ngày 25/11 cung hoàng đạo Nhân Mã, bạn thân của tôi chính là tên nhóc dễ mến đang đứng mua đồ ở cửa hàng tiện lợi đằng kia: Harayama Shiro (Aquarius).


Như mọi người đã biết, ngôi trường tôi đang cắm rễ không nơi nào khác chính là Nakao. Nổi tiếng với rất nhiều thành tích xấu được 2 tên khùng Takahashi Yuiui (Aries) và Ishikawa Shenri (Leo) gầy công xây dựng. Nhưng tôi rất thích cái cảnh oánh nhau giữa sân trường.


Và cách đây có mấy hôm, tự nhiên xuất hiện một bà giáo viên chủ nhiệm mới, tên gì nhở, ừm để nhớ lại coi…


-          Yoshida Maiko!


À, cảm ơn cậu nha, Shiro (Aquarius)!!! Đúng rồi, là Yoshida Maiko, tôi nghĩ cô ấy sẽ làm lớp thay đổi rất nhiều, nhưng cứ yên tâm, tôi Akashi (Sagittarius) này quyết không thay đổi. Bà cô này làm tôi cảm động đôi chút, nhưng tôi sẽ quên thôi! Cô ấy đã đỡ đòn cho tôi trong một trận đánh.


Nhắc mới nhớ nha, đám người đến Nakao hôm đó hình như là đàn em của băng BEAST thì phải, mà bọn chúng có ý đồ gì nhở?? Mà quan tâm làm gì chứ, không liên quan đến mình!


Yeah!! Nhưng chắc phải báo lại cho Yuiui (Aries) với Shenri (Leo) thôi.


Và còn rất nhiều thành viên khác của 2Z vẫn chưa được khám phá! Họ đặc biết vô cùng! Đến giờ đi học rồi!
Chào nhé!


~~o0o0o0o0o~~


Một ngày mới đã đến, cả đêm hôm qua nằm trong bệnh viện khiến cơ thể của Maiko đỡ hơn rất nhiều. Cô thực sự muốn nói lời cảm ơn vô cùng đến Sakuragi Kenji (Cancer). Ngày hôm qua với cô đúng là 1 ngày dài dằng dặc với rất nhiều bí ẩn.


Cô vẫn đang trên đường tới trường. Các chung cư cao tầng che mất ông mặt trời đang tỏa nắng rực rỡ. Trên đường xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Mọi người ra ngoài đường đều ăn mặc rất chỉnh tề và lịch sự. Cô đang đi trên dải phân cách giữa lòng đường. Đi nốt qua cái ngã tư này là đến ngôi trường tồi tệ Nakao.


“Bíp…bíp…”


Tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi. Đã đèn đỏ rồi…vẫn còn có người cả gan qua đường sao?


Cô thấy lạ, quay lại nhìn, một cậu nhóc mặc đồng phục Nakao, mái tóc đen gọn gàng, đang trên tay cầm quyến sách, chăm chú nhìn mà không để ý đường.


Chiếc ô tô càng ngày càng lại gần hơn. Cô thả chiếc túi xuống đất. Chạy thật nhanh, chạy hết sức tới chỗ cậu nhóc kia đang đi sang.


Chiếc ô tô cách khoảng 5 mét…không kịp phanh gấp nữa rồi! Người tài xế thò đầu ra khỏi xe, hét toáng lên, nhưng cũng không làm cậu nhóc ấy để ý!


Chỉ còn có 3 mét. Đã cố phanh nhưng…không kịp nữa rồi


Còn 2 mét…. Cậu ta vẫn ung dung đi


Và… 1 mét nữa thôi…


Bàn tay trắng nõn của cô nhanh chóng cầm tay của cậu nhóc đó, kéo vội về phía bên lề đường cô đang đứng.


Từ khuôn mặt lạnh lùng khi cầm quyền sách kia ra trở nên ngạc nhiên tột độ


Mất đà, cô ngã ngửa về phía sau…kéo luôn cậu nhóc ngã theo…và với chiều cao chênh lệch…cậu đã đặt lên môi cô một nụ hôn “thắm thiết” ngay trên vỉa hè


Cả hai đều bất ngờ. Cô thì rất đỏ mặt, ngượng ngùng….mặt từ hồng phớt, sang đỏ như cà chua. Cô đẩy nhẹ thân hình cân đối của cậu nhóc kia ra, đứng dậy và…


-          Lần sau em nhớ cẩn thận đấy!


Cô cúi xuống dưới nói rồi chạy thật nhanh đi chỗ khác. Mặt đỏ ửng lên, cô nhanh chóng đi và trước mặt là ngôi trường Nakao.


Vội vội vàng vàng lao như bay vào trường, Maiko cúi đầu xuống chạy thục mạng mà không hề để ý tới đường.


Mọi việc diễn ra thật chậm rãi…thực ra cũng không hẳn, rất nhanh chóng thì mới đúng


“Bốp”


Tiếng 2 người đâm vào nhau và ngã xuống đất.


-          Ay…!! Đau!! Này, cô để ý đường một chút đi chứ!


Giọng nói khá là quen thuộc. Chủ nhân của cái giọng trầm ấm, đậm thắm tình người đó chính là Yuiui (Aries) chứ không phải ai khác. Nhắc đến tên nhóc hỗn xược này mới nhớ, Maiko rất có duyên với cậu ta. Người đầu tiên mà cô gặp phải, à không, đụng phải trong trường luôn là tên nhóc này.


-          Xin lỗi! Tại tôi vội quá!


Maiko nói với giọng như một đứa bé đang hối lỗi với bố của nó.


-          Cái gì chứ! Làm sao tôi bỏ qua được!!


Yuiui (Aries) đứng dậy, phủi quần ảo, thắt lại cà vạt, chỉnh lại áo khoác. Cậu ta tuy thế nhưng cũng biết lịch sự ra phết đấy. Yuiui (Aries) gắt lên vì lần nào cậu cũng đụng phải Maiko.


-          Yui-chan!! Yui-chan!!!


Từ xa vọng lại, nghe thật kĩ, thật rõ, nghe nhiều đến thủng màng nhĩ, mọi người sẽ sốc, không sỉu ngay tại chỗ vì cái giọng trẻ con của một cậu nhóc với chiều cao ngang ngửa học sinh cấp 2, mặc đồng phục Nakao, chạy nhanh về phía Yuiui (Aries).


-          A! Shindo (Pisces)!!


Yuiui (Aries) vẫy tay với cậu nhóc ấy. Không ngần ngại, không lằng nhằng, Shindo (Pisces) nhảy lên lưng của Yuiui (Aries). Cậu cười rất tươi.


-          Này, nhóc! Sao em lại vào đây? Trường Cấp 2 ở bên kia mà!!


Maiko thấy lạ, cô hỏi và chỉ tay về phía trường cấp 2 Nakao bên cạnh. Ngược hoàn toàn với cấp 3 Nakao, trường cấp 2 là ngôi trường rất nổi tiếng, sạch sẽ và vô cùng nhiều học sinh nổi tiếng trên tất cả các lĩnh vực.


-          Takahashi (Aries), em trai của em à?


Cô ghé vào tai cậu hỏi nhỏ.


-          Cô đùa à? Cậu ấy học học 2Z mà!!


Cậu ấy nói và cười với Shindo (Pisces).


-          Này, Yui-chan! Mama đến chưa vậy?


Cậu nhóc ở trên lưng Yuiui (Aries) nhõng nhẽo.


-          Cậu ấy đến rồi! Đang ngồi trong căng tin đó


Vừa dứt lời, Shindo (Pisces) nhảy xuống. Vẫy tay chào và chạy đi tìm người mà cậu gọi là Mama.


Shindo vừa đi xong cùng lúc Yuiui (Aries) cũng đi mất. Đứng lại ở đấy làm gì? Tổ phí thời gian!


Để lại cô giáo Maiko thững thờ choáng ngợp trước những sự việc diễn ra vô cùng nhanh chóng, đến mức cô còn không kịp chớp mắt.


-          Này, Yoshiko!


Bị giật mình, cô quay về phía sau.


-          Yoshiko?? Em đang nói ai vậy, Nakamura (Sagittarius)?


Nakamura Akashi (Sagittarius) và Harayawa Shiro (Aquarius), bộ đôi nổi tiếng của Nakao bây giờ mới đến trường. Yoshiko?? Là Akashi (Sagittarius) gọi Maiko sao? Tên gì nghe lạ thế.


-          Đang nói cô chứ ai?


Akashi (Sagittarius) cười tươi. Bên cạnh Shiro (Aquarius) mặt vẫn lạnh như tiền.


-          Cô là Yoshida Maiko mà! Em có nghe nhầm…! Khoan, Yoshiko là…


Cô suy nghĩ, rồi ngạc nhiên khi nhận ra cái tên Yoshiko đó là…


-          Yoshiko thì chữ “Yoshi” là trong “Yoshida” còn “ko” thì trong “Maiko”! Biệt danh mà Aka nghĩ cho cô đó.


Shiro (Aquarius) chậm rãi giải thích, cậu ấy có nhếch miệng lên cười, dù chỉ là một chút nhưng vẫn có ai đó nhận ra


-          Tại tôi không quen gọi Maiko nên mới mất cả đêm để nghĩ cái biệt danh đó! Đừng lãng phí công của tôi đó!


Akashi (Sagittarius) quay mặt ra chỗ khác, nói dõng dạc như đọc diễn văn.


-          Naka…Nakamura (Sagittarius)!! Cảm ơn em nhiều lắm, tên hay lắm! Cô sẽ dùng nó đến cuối đời!


Maiko do quá cảm động, không kiềm chế nổi nước mắt. Cô khóc sướt mướt khiến Akashi (Sagittarius) và Shiro (Aquarius) khá hoảng và hơi lùi về phía sau.


-          Được…được rồi!! Thế là tốt!!


Nói dứt lời cả hai đứa nhóc chạy thẳng đến khu B, và lại để lại cô Maiko một mình.


“Cuối cùng Nakamura (Sagittarius) và Harayawa (Aquarius) chấp nhận mình. Phải cố gắng hết sức mới được, Yoshiko”


Cô vui vẻ cầm chiếc túi sách đã đánh rơi 2 lần lên phòng giáo viên. Cái tên mà Akashi (Sagittarius) đặt cho Maiko, cô thật sự rất thích, có thể chứng tỏ rằng, cô đã làm lay động trái tim của Akashi (Sagittarius). Nhưng Akashi (Sagittarius) vốn rất hiền, mặc dù có hơi nóng tính nhưng cậu ấy thực sự không phải người xấu. Còn rất nhiều trái tim bị tổn thương đang cần sự cảm thông, chia sẻ. Đây mới chỉ là bước khởi đầu, còn rất nhiều việc phải làm. Giờ chỉ còn cách cố hết sức để thay đổi lại ngôi trường cấp 3 Nakao này.





-          Shiro (Aquarius)! Lần đầu tiên, tớ thấy cậu ấy cười với người khác không phải Akashi (Sagittarius).


Giọng nói trong veo. À chính nó, giọng nói của bóng đen đã đứng nói chuyện với Sakuragi Kenji (Cancer) ở trong bệnh viện. Là một  học sinh, là…nam hay nữ vậy?


-          Phải rồi, bà giáo mới Yoshida Maiko thật không phải người bình thường!


Là một người khác, mái tóc màu nâu đất, ngồi vắt vẻo ở trên ban công.


-          Cẩn thận đi, Takuya (Taurus)! Đừng để bị lừa!


Lại là người khác ư. Ba người này là ai vậy? Họ thực sự muốn gì?


-          Nghĩ gì chứ, Takuya (Taurus) này không dễ bị lừa đâu! Tớ đã từng thề sẽ không bao giờ tin người lớn! Và bây giờ tớ vẫn luôn giữ lời thề đó đấy, Miroku (Virgo)! Người đáng lo nhất phải là cậu, Haruki (Libra)!


Chàng trai đáng yêu tên Takuya (Taurus) nhìn về phía người con trai có khuôn mặt giống hệt con gái đó lo lắng nói


-          Vậy sao?


Haruki (Libra) nói đơn giản và bước ra phía cửa, tiến về lớp.


-          Haruki (Libra), cậu ấy đang nghĩ gì vậy?


Miroku (Virgo) nhìn dáng đi của chàng trai kia, nói nhẹ nhàng với Takuya (Taurus) đang ngồi bên cạnh.


-          Có trời mới biết cậu ta đang nghĩ gì!! Tớ thực sự không thể hiểu nổi cậu ấy!


Cái dáng đi nhẹ nhàng của Haruki (Libra) khiến cho cả Takuya (Taurus) và Miroku (Virgo) ngần ngại. Haruki (Libra) không phải là người thích suy tính lằng nhằng nhưng cậu ta có một cái đầu rất thông minh và khá linh hoạt. Tất cả các chiến thuật đánh nhau đều do chính cậu ta nghĩ ra. Cậu ta cũng là người duy nhất trong lớp đỗ vào trường Đại học Todai mà không cần qua xét tuyển mặc dù mới học năm 2 cấp 3. Thực lực của cậu ta không chỉ có vậy? Tất cả đều nằm trong vòng nghi vấn.





-          Hey, Kenji (Cancer) ! Hôm nay ‘happy’ chứ!!


Giọng nói lai lai này chỉ có thể là của Harris Hakiwa (Gemini) mà thôi.


-          Gì chứ, tránh ra đi Hakiwa (Gemini)! Tớ không rảnh đâu!!


Kenji (Cancer) ngồi trong căng tin, tay đang cầm chiếc bánh mì kẹp dăm bông với một chút thịt. Cậu đang ăn rất ngon miệng thì từ đâu ra tên Hakiwa (Gamini) nhố nhăng xuất hiện làm cho cậu ăn mất ngon.


-          Hey hey, cùng là ‘friends’ mà sao cậu khó tâm thế!


Hakiwa (Gemini) thấy vậy, ngồi xuống đối diện với Kenji (Cancer),cúi mặt xuống tỏ vè buồn buồn


-          Khó tâm??? Là khó tính chứ không phải khó tâm!!


Làm người ta ăn mất ngon mà còn ra đây để ta giảng lại tiếng Nhật thì tên này gan to quá.


-          Tớ don’t known mà!! You are very ‘khó tính’!!


Hakiwa (Gemini) lấy một quyển sổ ra ghi lại từ khó tính. Cùng lúc đó thì Kenji (Cancer) đã chạy mất tiêu rồi!





-          Mama!!! Mama!!!


Tiếng gọi nhí nhảnh của Shindo (Pisces) khiến cho Kenji (Cancer) giật mình quay lại. Cậu đang cố chạy khỏi Hakiwa (Gemini) thì bắt gặp Shindo (Pisces) ở giữa sân trường.


-          Shindo (Pisces), chuyện gì vậy??


Kenji (Cancer) ôn tồn nhìn Shindo (Pisces) với ánh mắt trìu mến. Trong khi đó, Shindo (Pisces) bắt đầu khóc.


-          Mama biết không, hôm qua…bọn băng BEAST ý!!! Nó đến đánh suýt làm thương Aka-chan (Sagittarius)! Shin (Pisces) thương Aka-chan (Sagittarius)!!


Shindo (Pisces) dúi mặt vào người Kenji (Cancer). nhõng nhẽo.


-          Băng BEAST chẳng  phải có liên quan đến Takuya (Taurus)? Chuyện này để mình giải quyết, cậu đừng khóc nữa nhé! Ngoan nào!!


Kenji (Cancer) vỗ đầu Shindo (Pisces) an ủi. Như người mẹ đang vỗ về an ủi con.


-          Mama phải bảo Taku-chan (Taurus) trả thù cho Aka-chan (Sagittarius) nha!


Shindo (Pisces) nhìn Kenji (Cancer) với đôi mắt cún con, làm cho “người mẹ thân yêu” đây phải chạnh lòng.


-          Được rồi mà!! Bình tĩnh về lớp đi nhé! Ngoan rồi tí mình mua bánh cho cậu ăn!


Kenji (Cancer) híp mắt cười tươi. Xoa đầu cậu bạn thấp hơn mình 2 cái đầu. Kenji (Cancer) quỳ xuống


-          Yeah! Shin (Pisces) biết Mama tuyệt nhất!! Shin (Pisces) yêu Mama nhất


Shindo (Pisces) tỏ vẻ vui sướng khôn ngừng. Cậu ấy ngừng khóc và nhảy chân sáo lên lớp. Chỉ còn lại Kenji (Cancer) ngồi suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy cùng Shindo (Pisces) lên lớp và để lại sự yên lặng vốn có của sân trường Nakao.





ẦM!!


Tiếng đập bàn phát ra từ cuối lớp học.


-          Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao bọn băng BEAST lại đến đây!!


Shenri (Leo) và Yuiui (Aries) cùng 1 lúc nổi nóng.


-          Chuyện này…cứ để tớ đi đến đó xem sao!


Takuya (Taurus) ngồi trầm ngâm ở phía bàn trên nói.


-          Tớ không ngờ lại là bọn nó! Nếu phải thế, hôm qua bọn tớ đã ra mặt!


Yuiui (Aries) tỏ vẻ bực bội hơn.


-          Nhưng không sao, bọn tớ đã giải quyết bọn chúng xong trong hôm qua rồi!! Lo gì chứ!


Akashi (Sagittarius) vui vẻ ngồi lên bàn của Yuiui (Aries) đập bôm bốp vào lưng của cậu


-          Cậu ngây thơ quá rồi đấy Akashi (Sagittarius), băng BEAST là 1 trong 3 băng cầm đầm, chi phối toàn bộ bọn đầu gấu ở Tokyo, nếu bọn chúng đơn giản và dễ đánh như thế thì đã không còn tên là BEAST (Quái vật).


Miroku (Virgo) nghiêm mặt nói.


-          Đúng đó, Aka-chan (Sagittarius) thử nghĩ xem, hôm qua Aka-chan (Sagittarius) suýt bị thương, nhưng mà may vì có…


Shindo (Pisces) cũng ngây thơ và hồn nhiên nói.


-          Đừng nói, Shindo (Pisces)!


Kenji (Cancer) vội nhanh chóng, bịt miệng Shindo (Pisces) lại để cậu ấy không nói tiếp.


Và thế, không khí lớp 2Z trở nên im lặng lạ thường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Shindo (Pisces) nhưng cậu ấy lại chạy đến chỗ Kenji (Cancer) và núp sau lưng.


-          Vậy, chuyện này cứ để Takuya (Taurus) giải quyết đi! Vậy chiều nay, ai đi cùng đây?


Haruki (Libra) im lặng bây giờ mới lên tiếng. Cậu ấy thực sự cũng có khả năng và tổ chức lãnh đạo rất cao.


-          Me!! Chose me, please!!


Hakiwa (Gemini) hào hứng dơ tay.


-          Cả tớ nữa!! Shiro (Aquarius) đi cùng không?


Akashi (Sagittarius) nồng nhiệt hưởng ứng. Cậu quay sang bên Shiro (Aquarius) và hỏi


-          Thôi khỏi, miễn suất của tớ đi!!


Shiro (Aquarius) lạnh lùng nói.


-          Sao chứ!! Đi đi mà, đi cho vui


Lớp 2Z này thực sự có cái suy nghĩ hết sức là kì lạ. Đi đánh nhau là cho vui.


-          Không đi!!!


Nhất quyết từ chối.


-          Thôi mà Akashi (Sagittarius), lần này chú tạm biệt cậu ta một lần đi!


Shenri (Leo) chạy lại gần vỗ vai an ủi. Nhưng thực ra ai cũng muốn tách Shiro (Aquarius) và Akashi (Sagittarius) ra. Vì thực lực của 2 thằng nhóc này khi ở một mình là rất khủng khiếp. Nên dễ đánh nhau và dễ chiến thắng hơn.


-          Vậy…thôi!! Tớ đi…một mình…nhé!!


Nói thế nhưng Akashi (Sagittarius) không hề muốn đi mà không có Shiro (Aquarius) đi cùng.


“Bọn tớ nợ cậu một lần, Shiro (Aquarius)” Yuiui (Aries) nói mấp máy miệng nói thầm


“Oke, cứ cố gắng chọc tức tên khùng này đi!”


-          Này, đừng bỏ quên tớ! Tớ cũng muốn đi nữa!


Yuiui (Aries) nói với đôi mắt hết sức quả quyết.


-          Haruki (Libra), cậu đi cùng không?


Shenri (Leo) quay sang hỏi cậu bạn đẹp trai + gái bên cạnh.


-          Dĩ nhiên rồi! Dạo này tớ mỏi xương quá! Rèn luyện thân thể chút cũng tốt!


Haruki (Libra) đứng bẻ tay chân một lúc.


-          Vậy, thì có Takuya (Taurus), Hakiwa (Gemini), Akashi (Sagittarius), Yuiui (Aries) và Haruki (Libra)! Còn ai đi nữa không?


Shenri (Leo) thống nhất một lần cuối.


Cả lớp không ai dám nói gì thêm! Tuy là cả lớp nhưng hoạt động như thế này chủ yếu có 12 đứa bất trị mà thôi.


-          CHÀO CÁC EM!!


Giọng nói khá quen thuộc, mà cũng khá lạ lẫm vang lên sau cánh cửa kia.


Cả lớp quay ra nhìn rồi chẳng ai nói gì! Thu xếp bàn ghế rồi ngồi vào vị trí chơi của mình. Maiko chỉ thở dài nhìn học sinh một lúc rồi cô quay ra chỗ bục để bàn giáo viên. Đặt chồng sách vở xuống bàn, cô cố gắng lôi ra tập sách ghi danh sách lớp.


-          Cô điểm danh một chút nhé!


Tuy thấy không khí không được tốt đẹp cho lắm, cô vẫn vui vẻ mà điểm danh.


-          Ừm! Takahashi Yuiui (Aries)?


Cô gọi nhẹ rồi ngẩng đầu lên


-          Đây!... Này, đánh cho cẩn thận, ván này sắp thua rồi đấy


Trên tay Yuiui (Aries) cầm bộ tú lơ khơ, cậu vừa đánh vừa dơ tay lên cao để cô nhìn rõ mặt điểm danh


-          Ờ! Takahashi (Aries) có! Nakamura Akashi (Sagittarius) có ở đây không?


-          Này Shiro (Aquarius), sao vậy? Sao cậu không đi


Akashi (Sagittarius) quay sang hỏi Shiro (Aquarius) đang ngồi bên cạnh trầm tư.


-          Tớ bận rồi!


Nghe giọng hai đứa nhóc này thì quá quen rồi!


-          Nakamura (Sagittarius) và Harayama (Aquarius) đều có! Ishikawa Shenri (Leo)? Cả Harris Hakiwa (Gemini) nữa?


Gọi điểm tên rất to nhưng rất xin lỗi cô giáo thân mến! Hai bạn trẻ Shenri (Leo) với Hakiwa (Gemini) bây giờ đều đang chăm chú đọc tạp chí *** nên không rảnh để trả lời.


-          Thế còn Aizawa Takuya (Taurus)?


Á à, bạn nhóc “trẻ trâu” Takuya (Taurus) đang ngồi chăm chú “tử chiến” nốt 5 gọi bim bim, 2 chai nước và 3 cái bánh sandwich ở trong ngăn bàn. Nhìn khuôn mặt cậu nhóc này khi ăn, miệng tuy nhai nhồm nhàm nhưng đáng yêu không cưỡng lại nổi.


Cậu dơ cánh tay cầm gói bim bim lên nhìn cô, rồi nhanh chóng ăn nốt đống còn lại.


-          Cái thằng nhóc này!! Ừm, Matsumoto Haruki (Libra)??


Lại ngẩng đầu lên nhìn học sinh. A, trong góc lớp, một nhân vật lạ ẩn dật xuất hiện. Con gái ư?? Ế!!!! Chuyện gì vậy? Tưởng trường này là trường nam sinh cơ mà! Sao có nữ trong lớp này?? Mà nhìn kĩ thì cũng có nét giống con trai đấy chứ! Nhưng sao giống hệt vậy??


-          Ano….!! Em có vào nhầm trường không vậy? Đây là trường nam sinh mà


Maiko thấy lạ, cô chạy xuống hỏi “cô bạn gái” ngồi trong góc lớp. Không tin được?? Phẳng, rất phẳng!! Khoan, con gái có người phẳng như thế! Sao cậu nhóc này…


-          Nhầm gì chứ! Tôi là nam mà!!


Sock!! Khuôn mặt giống y xì đúc con gái. Giọng nói trong veo thánh thót như ca sĩ. Mái tóc bồng bềnh kiểu nữ sinh. Sao có thể là con trai được chứ!


-          Vậy…Vậy sao?? À…ờ…cô…mà…em tên gì vậy?


Mãi mới nói được một câu. Maiko lấy hết sức dặn ra từng chữ một


-          Matsumoto Haruki (Libra)


Cậu nhóc girl này trả lời hết sức ngắn gọn rồi đứng dậy ra chỗ Shiro (Aquarius) với Akashi (Sagittarius) nói chuyện. Tất cả những người cậu đã gặp, cứ gặp 10 người thì 9,5 người cho cậu là nữ! Điều đó hết sức khiến cậu rất bực mình.


-          À, ờ!! Có trong danh sách lớp này! Sao cậu ta…??


Cô quay ra phía sau., nói lẩm bẩm, xem danh sách lớp.


-          Này, tránh ra chỗ khác đi!! Phiền phức quá!!


Giọng nói của 1 nam sinh trong lớp làm cô lùi lại rồi tiến lên bục giảng.


-          Ừm, cô điểm danh tiếp nhé!


Vẫn phải điểm danh thôi dù đám học sinh có phản đối thì vẫn phải tiếp tục công việc của giáo viên chứ.


“Saa yume mimashou, sute kina koto
Saa yume mimashou, ishuma demo”


Nhạc chuông ư? Vâng, lần này là điện thoại của bạn trai “trẻ trâu” Takuya (Taurus). Là Dream come true của Hey! Say! JUMP! Chà chà, mấy bạn trẻ này đều thích để nhạc chuông hay ghê.


Tiếng nhạc chuông ấy vừa mới phát ra đã làm bạn Takuya trở thành tâm điểm chú ý trong giây lát. Nhưng ánh mắt lo lắng của “Mama” Kenji (Cancer) và sự sợ sệt của Shindo (Pisces) đã làm cho Maiko để ý.


-          Alo!


Takuya (Taurus) vẫn thản nhiên bắt máy. Khoan, cậu ta để loa ngoài sao??


“Omedeto Aizawa-kun (Taurus)”


Một giọng nói vui vẻ vang lên. Đằng sau cái sự ngây thơ của một đứa trẻ là tâm địa độc ác của con quỷ đang ẩn náu.


-          Anh muốn gì?


Takuya (Taurus) thẳng thắn đi vào vấn đề.


“Ây…ây…cậu bắt đồng nóng tính từ khi nào vậy?”


Cái giọng đáng sợ đó vẫn tiếp tục văng vẳng


“Là anh ta” Có 9 suy nghĩ giống nhau vang lên cùng một lúc


-          Tại sao anh đến đây gây chiến? Anh muốn gì, J?


Takuya (Taurus) nghiêm giọng nói.


“Wow…cậu vẫn nhớ tên của tôi sao! Phải rồi ha…vì chúng ta là…”


-          Im lặng và trả lời câu hỏi của tôi!


Người trong điện thoại đó nói với chất giọng mỉa mai vô cùng và rồi Takuya (Taurus) cắt ngang lời nói của hắn. Có vẻ như phía sau của câu nói đó làm cho Takuya (Taurus) bực, cậu không muốn nhắc đến sao?


“Nakao…rồi cậu sẽ nhìn thấy ngôi trường đó bị san phẳng trong chốc lát thôi…cậu có thời hạn là 1 tuần! Cố gắng làm một điều gì đó có ích trước khi cậu vào viện hoặc chạy thật xa để tôi khỏi nhìn thấy mặt…còn nữa, gửi lời cảm ơn đến Nakamura Akashi (Sagittarius) và Hirayama Shiro (Aquarius) đã khử đi tên đần độn đó! Và lần sau…đừng để loa ngoài nữa đấy, em trai bé bỏng!”


“Bộp…tít….tít….tít…” Hắn dập máy và rồi Takuya (Taurus) cũng không nói gì thêm


-          Gì cơ, em trai??? Chuyện này là sao vậy? Aizawa (Taurus)! Trường bị san phẳng? Chuyện gì đang diễn ra vậy?


Maiko hoảng hốt chạy xuống bên dưới và đập mạnh tay xuống bàn của Takuya (Taurus).


-          Như cô đã thấy đấy! Người nói chuyện vừa rồi không ai khác chính là Aizawa Jun, biệt danh là J, chữ cái thứ 10 trong bảng chữ cái Apha. Người đứng đầu băng nhóm BEAST. Hắn là anh trai cùng cha khác mẹ của Takuya (Taurus).


Yuiui (Aries) nói với tâm trạng khá là lộn xộn. Cậu vừa dứt lời thì như tia sét đánh ngang qua, Maiko một lần nữa lại giật mình nhìn một cách vô cùng ngạc nhiên vào Takuya (Taurus). Anh em sao?


-          Hắn sẽ đem quân đến đập trường ta trong vòng 1 tuần nữa! Vậy nên, cô mau quấn gói rời khỏi đây đi, trước khi chúng đến.


Shenri (Leo) nói tiếp, một lời nói rất nghiêm nghị. Cậu như muốn cảnh cáo cô, rời khỏi đây càng xa càng tốt.


-          Cô sẽ nói chuyện với cảnh sát


Maiko tuy hết sức bàng hoàng nhưng cô vẫn tự tin để nói tiếp.


-          Cảnh sát sao? Nếu mà bọn họ mà chống lại được BEAST thì bọn tôi đã gọi từ lâu. Với cả họ không bao giờ nghe lời nói của chúng tôi. Dù chỉ một sự tin tưởng nhỏ thôi cũng không có.


Takuya (Taurus) ngửa người ra đằng sau nói một cách thất vọng vô cùng. Niềm tin của những đứa trẻ này vào người lớn dường như không có.


-          Yoshiko! Nếu như cô vẫn còn muốn đi dạy thì hãy chuyển hồ sơ sang một trường nào đó tốt tốt ý! Đừng vào trường nào đang có nguy cơ bị đóng cửa như thế này!


Akashi (Sagittarius) đứng phía sau vỗ vai cô.


-          Phải đó, rời khỏi đây đi nếu như cô không muốn bị thương!


Haruki (Libra) đồng tình với câu nói của Akashi (Sagittarius).


-          Không! Cô quyết không rời ngôi trường này cho đến khi các em tốt nghiệp. Ước mơ của cô là được nhìn thấy những học sinh của mình. Dù chỉ một người thôi, cầm trên tay giấy thông báo tốt nghiệp và bước ra cuộc đời một cách không hề sợ hãi là cô hạnh phúc nhất. Vậy nên, nếu các em càng gặp phải những chuyện như thế này thì…cô sẽ bảo vệ các em


Maiko nhắm mắt. Cô nói xong khi mở mắt ra thì cô đã không còn thấy bóng dáng của một học sinh nào ngồi trong lớp.


-          Đang là giờ học mà! Các em đi đâu vậy??
 
~~o0o0o0o0o~~
 
-          Hình như…She don’t leave!


Ở ngoài cổng trường, Takuya (Taurus), Akashi (Sagittarius), Hakiwa (Gemini), Yuiui (Aries), Haruki (Libra) bàn bạc với nhau.


-          Maiko đúng là dai dẳng thật! Chúng ta nên cẩn thận hơn.


Yuiui (Aries) cũng nói đồng ý với ý của Hakiwa (Gemini). Lớp 2Z ngoài Akashi (Sagittarius) ra thì chưa có ai đặt hoàn toàn niềm tin của cô cả. Vì vậy, chuyện lo lắng cô là vật cản chiến đấu của họ cũng là chuyện bình thường.


-          Mà Takuya (Taurus) này! Cậu có chắc là chúng ta nên đi không?


Haruki (Libra) lưỡng lự đôi chút.


-          Dù bọn chúng có san phẳng ngôi trường này, tớ cũng sẽ gặp hắn một lần!!


Takuya (Taurus) nghiêm nghị nói, cậu ấy là người khá là bảo thủ, một khi đã quyết định đi thì không bao giờ quay trở lại.


-          Vậy chần chờ gì nữa! Đi thôi!


Akashi (Sagittarius) vẫn luôn vui vẻ, và vẫn luôn là người mở màn.


Vậy là 5 bạn trẻ của 2Z tiếp tục bước đi trên con đường phố to và rộng, chim chóc bay lượn đầy trời và cánh hoa anh đào vẫn cứ thế mà rơi.





Cùng lúc đó, ở trên sân thượng Nakao


-          Bọn họ đi rồi


Giọng nói rất trầm của một người con trai tóc đen.


-          Ờ!


Người kia cũng vậy, giọng nói rất ấm áp và cũng rất lạnh lẽo.


-          Tại sao cậu không cản?


Sự ngạc nhiên đôi chút cùng với sự lạnh lùng, cậu ta luôn luôn là người bí ẩn.


-          Phải tin họ chứ! Mà này, Shin (Scorpio), có chuyện gì à?


Người con trai đang ngồi liền nằm xuống hỏi. Cậu ta bỏ mắt kính ra một bên và nhắm mặt lại.


-          Không có gì!


Câu trả lời cụt lủn của người con trai tên là Shin (Scorpio) đó cũng là sự bắt đầu của một câu chuyện khác ngoài chuyện đánh nhau kia. Một câu chuyện hài?? Một câu chuyện đáng sợ?? Hay là một câu chuyện tình yêu??



~~o0o0o0o0o~~
 


-          Đây là…đây…là…Đại bản doanh của BEAST sao???


Akashi (Sagittarius) ngạc nhiên, há hốc mồm ra hỏi.


-          Oh My God!


Hakiwa (Gemini) cũng phải thốt lên thì mọi người cũng nên hiểu.


À, quên giới thiệu, hiện tại 5 bạn trẻ của 2Z đang đứng trước một bãi rác. Có thể do bạn trai “trẻ trâu” Takuya (Taurus) ảo tưởng sức mạnh thành đại bản doanh của BEAST nên mới gây ra một sự hiểu nhầm không đáng có.


-          À, xin lỗi nha! Nó ở bên cạnh cơ!


Takuya (Taurus) vừa nói vừa gãi đầu, cười hiền hiền.


-          Làm tớ cứ tưởng…bọn băng BEAST ăn ở thất đức, không kiếm được tiền, phải sống ở cái bãi rác này!


Haruki (Libra) thản nhiên nói như không


-          Vậy thì đi thôi! Đứng ở đây, mọi người không thấy mùi bốc lên ngùn ngụt rồi à?


Yuiui (Aries) bịt mũi đi trước, nhăn mặt nói.


-          Sao hôm nay, Yui (Aries) “sạch” thế?


Akashi (Sagittarius) ghé sát vào tai của Haruki (Libra) hỏi.


-          Biết chết luôn!!


Lại một câu cụt lủn. Tên Shiro (Aquarius) đang chết bầm ở một chỗ nào đó với tên Haruki (Libra) này đều không yêu thương gì bạn Akashi (Sagittarius) đần độn thích ăn trứng vịt lộn này gì cả. Bạn ý đều rất hiền lành hỏi, xin xỏ, nhưng toàn bị nhận mấy câu như dao cứa vào tim.


Và rồi 5 “anh em siêu nhơn” lại tiếp tục lên đường trừ gian diệt ác.


Bây giờ trước mặt họ là một ngôi nhà to vật. Cái cổng như cổng của hoàng gia hay quý tộc nào đó. Ở góc tường có ghi chữ BEAST rất to. Con phố họ đang đi rất vắng, gần như không có người qua lại.


-          Takuya (Taurus), cậu bấm chuông đi!


Haruki (Libra) đẩy trách nghiệm cao cả, vĩ đại cho Takuya (Taurus) đang bối rối.


-          Yui (Aries), Aka (Sagittarius), Haki (Gemini) và Haru (Libra)…vĩnh biệt mọi người!!


“Kính koong…kính koong…”


-          Làm gì mà lâu la thế, tớ bấm rồi đấy!


Yuiui (Aries) không thể kiên nhẫn hơn được với cái tên thích chần chừ này được nữa. Đúng chất thủ lĩnh, cậu ấy hùng dũng bấm chuông.


Cánh cửa đột nhiên tự động mở. Và vẫn thế, Yuiui (Aries) tiếp tục bước đi trước. 4 người kia lần lượt bước vào.


Cái khuôn viên của ngôi nhà này thực sự rất đẹp. Chắc chắn chủ nhân của nó không hề bình thường.


-          Này, phải không vậy? Nhìn nó quá khủng so với suy nghĩ của tớ


Akashi (Sagittarius) vuốt cằm thắc mắc.


Công nhận cũng đáng nghi thật. Phải đây là đại bản doanh nổi tiếng của BEAST không? Nhìn xa hoa lộng lẫy cứ như lâu đài.


-          Dù sao cũng đến rồi! Ít nhất chúng ta phải làm một cái gì đó! Tớ chưa đến lần nào! Takuya (Taurus) cậu lên dẫn đầu đi!


Hiếm khi thấy Yuiui (Aries) từ ngôi dẫn đầu cả đám. Nếu như cậu ấy từ, tức là chuyện này không hẳn là đơn giản dễ dàng như đi gây lộn với đám đầu gấu gần trường. Mà họ đang sắp sửa đối mặt với 1 trong 3 băng cầm đầu Tokyo: BEAST


“Bốp…bốp…bốp…” Tiếng vỗ tay…phát ra sau cái cây gần chỗ Haruki (Libra) đứng. Nó làm mọi người đổ dồn hết mọi sự chú ý vào đấy.


-          Đến được đây thì đã là một kì tích rồi! Chả có ai vượt qua nỗi sợ để bước qua cánh cổng kia, em trai thân yêu


Giọng nói khá là cao, cung cách nói chuyện vẫn giống lần mà hắn ta gọi vào máy của Takuya (Taurus), không khác chút nào. Người đang đứng trước mặt bọn họ đây là Aizawa Jun, mật danh J! Rất ít người biết tên thật của hắn. Vì thế họ luôn gọi hắn là J. Hắn có chiều cao khá lý tưởng. Khoảng chừng 18, 19 tuổi. Mái tóc màu vàng, mái rất dài làm che đi một nửa khuôn mặt của hắn. Nhìn sơ qua thì khá là đáng sợ.


-          Im ngay! Bọn ta đến đây không phải để nghe ngươi nói Takuya (Taurus) như thế!


Yuiui (Aries) nóng tính, cơn giận dữ hình như đang sắp bùng nổ.


-          Hey, hey! Làm gì mà nóng tính vậy, thủ lĩnh 2Z Takahashi Yuiui (Aries). Xem nào, kia là cậu nhóc người Anh lai Nhật Harris Hakiwa (Gemini), thần đồng Matsumoto Haruki (Libra), người có tốc độ nhanh nhất Nakamura Akashi (Sagittarius) và cậu em trai bé bỏng của tôi Aizawa Takuya (Taurus)!!


Cái giọng nói đó, như ngàn mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực của Takuya (Taurus). Hắn đút tay vào túi áo rồi dựa lưng vào cái cây bên cạnh, ung dung nói.


-          Này, tên khốn kia! Ngươi muốn gì cứ nói thẳng ra! Việc gì phải nói Takuya (Taurus) như vậy!


Haruki (Libra) chạy lại gần. Nắm lấy cổ áo J nhấc lên.


-          Vậy sao? Chính các cậu là người tự mò đến đây, thích làm gì là việc của tôi! Cậu chỉ có quyền nói nhưng không có quyền bình luận đâu, Matsumoto-kun (Libra)!


Hắn mở to mắt ra rồi dùng một tay hất mạnh người Haruki (Libra) ra phía xa. Lực đánh rất mạnh, là người bình thường đã chết ngay tức khắc rồi.


-          Này, Haru (Libra)! Haru (Libra)!


Takuya (Taurus) chạy tới lo lắng hỏi dồn dập.


-          Tớ…không sao!! Hắn ta…là…người??


Câu hỏi của Haruki (Libra) làm cho Takuya (Taurus) cùng mọi người im lặng một lúc. Khá ngỡ ngàng, không hẳn, rất ngỡ ngàng đến nỗi nói không lên lời. Đôi mắt của Haruki (Libra) dần dần nhắm lại


-          Xin lỗi cậu nhé, Haruki (Libra)! Chỉ vì chuyện của tớ mà cậu…


Takuya (Taurus) nói nhẹ nhàng.


-          Yên tâm đi Takuya (Taurus)…còn bọn tớ mà! Cậu ấy không sao đâu


Akashi (Sagittarius) nói như cậu ấy khẳng định rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cậu đang cố gắng trấn an tâm lý của Takuya (Taurus).


-          Chà chà…cậu ta có khuôn mặt của một đứa con gái! Đừng nói với tôi rằng, sức của cậu ấy chỉ có thể thôi nha! Giống y hệt một đứa ẻo lả


Hắn chẹp miệng. Rồi nhìn Haruki (Libra) một cách khinh bỉ.


-          Tên khốn nhà ngươi…chuẩn bị chết đi!


Yuiui (Aries) và Akashi (Sagittarius) lần lượt xông vào đánh cái tên khốn đang đứng thản nhiên ở kia.
Hai người này thực sự là bộ đôi rất ăn ý! Đánh nhau rất tốt, kết hợp rất tốt. Nhưng…


-          Dừng lại đi Yui (Aries), Aka (Sagittarius)!


Giọng nói phát ra từ phía bên trái nơi mà Haruki (Libra) bị đánh bật ra.


-          Hả! Cậu còn để yên cho cái tên khốn này sao? Takuya (Taurus)!


Yuiui (Aries) đang trong tư thế chuẩn bị đánh thì bị giọng nói của Takuya (Taurus) ngăn lại.


-          Đúng thế! Đừng để cho cái tên này nói năng lung tung nữa! Đánh cho hắn rụng hết răng đi


[size=18](Còn nữa)


Được sửa bởi Nakahara Aka ngày Sat Jan 04, 2014 8:29 pm; sửa lần 2.
 
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
Gokusen 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 2   Gokusen 2 Icon_minitimeWed Jan 01, 2014 8:45 pm


Akashi (Sagittarius) cũng vậy! Cái tên khốn kia, cái miệng của hắn thốt ra toàn những từ cay độc, đâm sâu vào tim của tất cả mọi người ở đây!


-          Hai cậu…dừng lại đi! Tớ…sẽ chọi tay đôi với hắn!


Takuya (Taurus) nhìn mặt rất cương quyết.


“Bốp” Takuya (Taurus) ngay lập tức bị văng đi. Nhưng cậu không bị xa như Haruki (Libra), lực đánh này cũng nhẹ hơn hẳn


-          Gì đây! Lục đục nội bộ sao! Cái lớp 2Z này…quả là đám bỏ đi!


Tên J đứng đó, hắn nở nụ cười nửa miệng đáng sợ.


-          Haki (Gemini)! Cậu…


Takuya (Taurus) ngạc nhiên khi cậu bị nhận chính cú đánh của Hakiwa (Gemini). Tuy không mạnh bằng J nhưng thực sự cũng đủ làm cho Takuya (Taurus) ngỡ ngàng.


-          Này! Cậu có hiểu, bọn này đi theo làm gì không? Không phải là để cậu anh hùng dang tay ra cứu, mà là chiến đấu cùng cậu nghe chưa!!


Hakiwa (Gemini) tiến lại chỗ Takuya (Taurus) nằm, túm lấy cổ áo của cậu, mắng xà xã vào mặt cậu. Tiếng Nhật của Hakiwa (Gemini) bỗng chốc trở nên lưu loát lạ thường, khiến cho Takuya (Taurus), Yuiui (Aries) và cả Akashi (Sagittarius) đều rất ngạc nhiên.


-          Phải đó! Takuya (Taurus), bọn này không phải người thừa


Yuiui (Aries) nói vui vẻ, đôi mắt kiên quyết


-          Cũng không phải là kỳ đà cản mũi


Akashi (Sagittarisu) tiếp tục câu nói của Yuiui (Aries), cậu ấy cũng nhắm tít mắt lại cười rất tươi.


-          Bọn này đến đây là để chiến đấu!


Cả 4 người cùng nói một lúc. 4 cặp mặt kiên quyết gặp nhau, rồi cùng cười rất vui vẻ.


-          Cảm động quá nhỉ tình bạn cao cả! Nhưng còn phải xem các cậu có đánh lại bọn tôi không đã!


Hắn cười một cách nham hiểm chưa từng thấy. Đôi mắt đó lại mở to ra. Một lần nữa họ lại phải đối mặt với khó khăn.


~ Hết tập 2 ~


Cuộc chiến không cân sức sắp diễn ra tại khu vườn bản doanh của BEAST. Hai cậu nhóc nằm trên sân thượng Nakao thực sự là ai? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Aizawa Takuya (Taurus) với J thực sự có một chuyện gì đó đang còn là bí ẩn. Maiko – cô giáo mới sẽ làm gì với nguy cơ bị băng BEAST đến san phẳng trường? Mọi chuyện vẫn đang còn là nghi vấn.


Được sửa bởi Nakahara Aka ngày Sat Jan 04, 2014 8:31 pm; sửa lần 1.
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Gokusen 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 2   Gokusen 2 Icon_minitimeThu Jan 02, 2014 6:12 am

*đập bàn* hay dzữ
cả tập 2 hầu như ko có 1 lỗi chính tả nào hết
hóng hóng kịch liệt luôn
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
Gokusen 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 2   Gokusen 2 Icon_minitimeSun Jul 27, 2014 2:29 pm

Nakahara Aka đã viết:


Từ xa vọng lại, nghe thật kĩ, thật rõ, nghe nhiều đến thủng màng nhĩ, mọi người sẽ sốc, không sỉu (xỉu) ngay tại chỗ vì cái giọng trẻ con của một cậu nhóc với chiều cao ngang ngửa học sinh cấp 2, mặc đồng phục Nakao, chạy nhanh về phía Yuiui (Aries).


----------------


-          Yoshiko thì chữ “Yoshi” là trong “Yoshida” còn “ko” thì trong “Maiko”! Biệt danh mà Aka nghĩ cho cô đó.


Shiro (Aquarius) chậm rãi giải thích, cậu ấy có nhếch miệng lên cười, dù chỉ là một chút nhưng vẫn có ai đó nhận ra


-          Tại tôi không quen gọi Maiko nên mới mất cả đêm để nghĩ cái biệt danh đó! Đừng lãng phí công của tôi đó!


Akashi (Sagittarius) quay mặt ra chỗ khác, nói dõng dạc như đọc diễn văn.

Tên Aka này, thiệt là moe quá đi mà =)) đúng type nhân vật ta thích =)) 


------------------


-          Hey, Kenji (Cancer) ! Hôm nay ‘happy’ chứ!!


Giọng nói lai lai này chỉ có thể là của Harris Hakiwa (Gemini) mà thôi.


-          Gì chứ, tránh ra đi Hakiwa (Gemini)! Tớ không rảnh đâu!!


Kenji (Cancer) ngồi trong căng tin, tay đang cầm chiếc bánh mì kẹp dăm bông với một chút thịt. Cậu đang ăn rất ngon miệng thì từ đâu ra tên Hakiwa (Gamini) nhố nhăng xuất hiện làm cho cậu ăn mất ngon.


-          Hey hey, cùng là ‘friends’ mà sao cậu khó tâm thế!


Hakiwa (Gemini) thấy vậy, ngồi xuống đối diện với Kenji (Cancer),cúi mặt xuống tỏ vè buồn buồn


-          Khó tâm??? Là khó tính chứ không phải khó tâm!!


Làm người ta ăn mất ngon mà còn ra đây để ta giảng lại tiếng Nhật thì tên này gan to quá.


-          Tớ don’t known mà!! You are very ‘khó tính’!!


Hakiwa (Gemini) lấy một quyển sổ ra ghi lại từ khó tính. Cùng lúc đó thì Kenji (Cancer) đã chạy mất tiêu rồi!

Ta là ta rất ghét những ai dùng english trong lúc talk nhá =)) 
Song Tử có thể nói thành thạo 10 thứ tiếng trừ tiếng nhật =)) 


--------------



Lại ngẩng đầu lên nhìn học sinh. A, trong góc lớp, một nhân vật lạ ẩn dật xuất hiện. Con gái ư?? Ế!!!! Chuyện gì vậy? Tưởng trường này là trường nam sinh cơ mà! Sao có nữ trong lớp này?? Mà nhìn kĩ thì cũng có nét giống con trai đấy chứ! Nhưng sao giống hệt vậy??



-          Ano….!! Em có vào nhầm trường không vậy? Đây là trường nam sinh mà


Maiko thấy lạ, cô chạy xuống hỏi “cô bạn gái” ngồi trong góc lớp. Không tin được?? Phẳng, rất phẳng!! Khoan, con gái có người phẳng như thế! Sao cậu nhóc này…



-          Nhầm gì chứ! Tôi là nam mà!!


Sock!! Khuôn mặt giống y xì đúc con gái. Giọng nói trong veo thánh thót như ca sĩ. Mái tóc bồng bềnh kiểu nữ sinh. Sao có thể là con trai được chứ!

Tác giả buff vẻ đẹp lưỡng tính của Haruki dễ sợ =)) mấy thím Tb nam đọc rồi không biết nên cười hay nên khóc =))   


Ta k biết cách trích ra từng đoạn ngắn nên thôi trích như vậy cũng được đi ha =)) còn nhiều cái nữa muốn trích lắm nhưng sợ dài quá =)) 
Truyện thì vẫn một chữ hay thôi :3 đậm phong cách nhật bản
Chắc tác giả đã đọc rất nhiều manga cũng như xem nhiều anime lắm 
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Gokusen 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 2   Gokusen 2 Icon_minitimeSun Jul 27, 2014 7:48 pm

Em sai lỗi ngữ pháp tiếng Anh nhiều quá :|| nếu k thông thạo tiếng Anh thì em có thể sử dụng tiếng Việt hoặc nhờ ai đó edit ngữ pháp mà :|| chứ đọc tn làm giảm hứng thú của người đọc vô cùng. Dù sao thì giọng văn cũng ổn đấy :) cố lên
https://truyen.catsboard.com  
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
Gokusen 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 2   Gokusen 2 Icon_minitimeSun Jul 27, 2014 8:21 pm

Hoàng Kim đã viết:
Em sai lỗi ngữ pháp tiếng Anh nhiều quá :|| nếu k thông thạo tiếng Anh thì em có thể sử dụng tiếng Việt hoặc nhờ ai đó edit ngữ pháp mà :|| chứ đọc tn làm giảm hứng thú của người đọc vô cùng. Dù sao thì giọng văn cũng ổn đấy :) cố lên

Thật sự cảm ơn chị!!! Do viết nhanh quá!! Và không kịp cem xét lại nên có nhiều lỗi sai!!!!! Vì vậy!! Em sẽ dùng tiếng anh ít hơn!!!!!!!!! =))) Nếu có làm giảm chất lượng truyện thì mong bỏ qua ạ!!! Nếu có giảm hứng thú thì cho em xin lỗi!!!!!

Thật sự cảm ơn chị đã đọc truyện ạ!!!!!!!!! Chúc chị ngày tốt lành!!!!!!!!  78
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
Gokusen 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 2   Gokusen 2 Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 8:52 am

anou.....ta có nx, chap này dài thế, ta đọc muốn mỏi cả cổ T.T và, song tử đọc sách *** là sách gì thế? *tò mò* :)) , TB-ôi cái mặt *nữ tếnh*, lúc đầu đọc ta cx chột dạ bảo quái sao tự dưng lại có h/s nữ, đọc đoạn sau thì âu mài gót :)) ta nói thật với nàng đoạn đánh nhau dài quá làm ta rất dễ chán ( không biết ng khác thế nào), đoạn phân chia đi dánh cũng rất lộn xộn. 

Còn 2 ng trên sân thượng thì 99,99%1 đứa là thiên yết ( có tên kìa :)) ) đứa còn lại thì ta ko biết :))  

TA khâm phục em SOT có thể nói đc 10 thứ tiếng 1 lúc cơ mak tiếng cái đất nc mik đang sống thì ko nói đc =)) 

Và ta nói điều này là nàng hãy vui lên vì đây là truyện chòm sao của ta là nam mak ta vẫn hóng đấy! =)) vui lên đê.......ta thấy nhìu ng commet mak, ai như ta, để truyện tháng trời mak ko có ma nào commet =)) chả biết nên khóc hay nên cười =)) 

Cuối cùng là như chị Kim nói, sai ngữ pháp tiếng anh và cả tiếng việt ( 1 vài chỗ ) nhé nàng
 
Sponsored content
Gokusen 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 2   Gokusen 2 Icon_minitime

 
 

Gokusen 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Gokusen 5
» Gokusen
» Gokusen 1
» Gokusen 3
» Gokusen 4
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Gokusen-