Chap 3:-Nè,sao anh lạnh quá vậy,anh có biết nếu như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến môi trường không
hả,blah..blah...-Xử nữ tuôn nguyên một tràn ''tặng'' cho Thiên yết.
-Sao cô nói nhiều thế,tôi thế nào kệ tôi!-Thiên yết rất bực mình,từ khi mới vào lớp đến giờ,cô ta cứ nói hoài
mà không chịu tha cho anh.
-Anh nói cái gì hả!-Xử nữ đập bàn.
Có vẻ như ''chiến tranh thế giới thứ 3'' sắp xảy ra ở cái lớp này rồi.Ồ không,một vị cứu tinh đã hiện ra để
ngăn ngừa thiệt hại.Và đó chính là một con ngựa,á lộn,Nhân mã đáng yêu của chúng ta.@.#@
-Cho tui hỏi một câu há,hai người có ghét nhau không?-Nhân mã lên tiếng
-ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÓ,CÒN PHẢI HỎI À!!!-Xử nữ và Thiên yết ''song kiếm hợp bích'' hét
Lúc này,Nhân mã mới nở nụ cười gian xảo:
-Thế hai người đã nghe câu ''ghét của nào trời trao của nấy chưa''?
1,2,3 giây trôi qua...Và...
-AAAAAA,CÁI CON NGỰA CHẾT TIỆT KIA,ĐỨNG LẠI!!!!!!SAO MI DÁM CHỌC TA HẢ!!!-Cặp đôi ''hoàn cảnh'' kia
lại tiếng tục hét và đuổi theo Nhân mã vòng quanh lớp trong tiếng cười rộn rã của mọi người.
p/s:mà sao hôm nay Thiên yết nói nhiều thế nhỉ?
Giờ ăn trưa:Kim ngưu nói với Song tử:
-Hôm nay tụi mình lại tiếp tục đi ăn trưa ở vườn trường chứ?
Song tử nói bằng giọng hối lỗi:
-Xin lỗi nha Kim ngưu,nhưng mình có hẹn với Cự giải mất rồi.Bạn đi một mình nha.
-Thôi,mình đi một mình vậy.
Nói rồi,Ngưu quay đi mà không để ý đến vẻ mặt gian xảo của Song tử.Song mỉm cười,khẽ nháy mắt với ai
đó:''Kế hoạch thành công,giờ đến lượt bạn,làm cho tốt nhé''.
Ở vườn trường:Dưới gốc cây phượng xum xuê,Kim ngưu đang ngồi tự kỉ.
-Haizzz,Song tử đi rồi,mình nói chuyện với ai đây?Hic..hic..
-Nói với mình nè!-Nhân mã từ cây phượng nhảy xuống là ngưu giật cả mình.
-Ơ,sao bạn không ở trong đó?
Kim ngưu vừa nói vừa chỉ vào trong căn-tin.Cô rất hiếm khi thấy ai ra đây.Hầu hết mọi người đều ở trong
đó để tám chuyện với bạn bè,chỉ có cô và Song tử là ra đây thôi.
-Thích thì ra thôi,bộ có chuyện gì hả?
-Không có gì,chỉ là mình thấy ngạc nhiên thôi.
Thế là Kim ngưu và Nhân mã ngồi nói chuyện vui vẻ.Mã kể rất nhiều chuyện hài hước,làm cho Ngưu xém sặc
mấy lần.Khi ăn xong,Mã lấy ra hai chai nước nho ra.Anh đưa cho Ngưu một chai và nói:
-Uống đi Ngưu,đây là thức uống bạn thích nhất phải không?
Kim ngưu tròn mắt,mặt đầy vẻ ngạc nhiên.
-Ủa,sao bạn biết?
-Mình đoán thôi mà-Mã cười tít mắt
Kim ngưu đứng dậy,cô nói với Nhân mã:
-Mình ăn xong rồi,cảm ơn bạn nhé Mã nhi.
-Kh..không có gì đâu-Nhân mã hơi đỏ mặt,anh chìa ra một bông hoa hồng tím,lắp bắp-T..tặng bạn nè.
Kim ngưu ngạc nhiên đón lấy bông hoa từ tay Mã,cô nở nụ cười tươi tắn:
-Cảm ơn bạn nhé,đây là loài hoa mình thích nhất đấy.
-Nó đẹp y như cậu vậy đó.-Nhân mã vừa nói vừa chùi máu mũi (do nụ cười của Kim ngưu quá kute)
Kim ngưu đi vài bước,bỗng cô quay lại hôn một cái lên má của Nhân mã.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm,mình đi nha!
Nói rồi,Ngưu chạy thật nhanh.Cô không muốn Nhân mã nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của cô lúc này.Còn Nhân mã
đứng hình trong vài giây.Rồi anh hét lên:
-A HAHAHAHA,THÀNH CÔNG RỒI!
''
Mình vừa...hôn Nhân mã ư?''