Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Gokusen 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
Gokusen 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Gokusen 1   Gokusen 1 Icon_minitimeThu Nov 07, 2013 9:23 pm

Tập 1:





Ngôi trường Nakao nằm ở trong góc của thành phố Tokyo – thủ đô Nhật Bản rộng lớn. Mỗi năm các đoàn thanh tra từ Bộ về kiểm tra các trường học trong thành phố để loại bỏ những trường cặn bã. Ngôi trường Nakao vẫn tồn tại cho đến bây giờ là một điều hết sức khó hiểu.


Trung học Nakao là ngôi trường tệ nhất trong lịch sử giáo dục của Nhật Bản. Không khác một bãi rác công cộng, bừa bộn. Cửa kính thì vỡ rất nhiều, sân trường cũng đầy những mẩu thuốc lá. Tuy rất tệ hại nhưng Nakao cũng là một ngôi trường rộng lớn. Có tất cả 2 khu chính và 3 khu phụ. Trong trường chỉ có mỗi khu chính B được coi là sạch sẽ nhất.


Học sinh trường Nakao chủ yếu toàn đầu gấu, suốt ngày chỉ biết đánh nhau, gây gổ với học sinh các trường khác. Trong trường, tất cả các học sinh đều nể phục kính trọng lớp 2Z. Tuy mới chỉ là năm 2 nhưng ai ai cũng kính nể học sinh trong lớp đó. Lớp 2Z nổi tiếng toàn Nakao, chưa một giáo viên nào yên ổn dạy học trong vòng 1 tuần cái lớp trời đánh đó. Thật sự nghe tên thôi cũng đủ làm các giáo viên hồn bay tứ phía. Vậy mà sau khi bắt đầu năm học 1 tháng, đã có một giáo viên mới xin vào dạy ở trường Nakao, người giáo viên đặc biệt này đã làm thay đổi cả ngôi trường được coi tệ hại nhất trong lịch sử. Và câu chuyện về thú vị về giáo viên đó bắt đầu…


~~o0o0o0o0o~~

Một ngày trời nắng đẹp, thời tiết dìu dịu, gió xuân thổi nhè nhẹ, tuy nhẹ như thế cũng đủ làm tốc váy của ai đó lên. Một cô gái tầm 23, 24 tuổi đang cầm một tập sách vở, vai đeo chiếc túi sách, mái tóc vàng mượt bay trong gió.


-            Đúng…đúng là…chỉ nhìn thôi cũng đã thấy sợ!


Cô gái ấy cười gượng lo sợ khi đứng trước ngôi trường nổi tiếng toàn thành tích xấu này

     Đứng đó một lúc, cô cuối cùng cũng quyết định dùng hết can đảm bước vào ngôi trường đáng sợ này. Từng bước đi chậm rãi, vừa đi vừa nhìn xung quanh một cách cẩn thận. Vì trước khi vào trường, cô đã nghe có tin đồn rằng: nếu như người ngoài đủ can đảm bước vào Nakao thì nhẹ nhất là bị gãy chân, nặng nhất thì đi cấp cứu vì chấn thương sọ não. Nỗi lo sợ ngập tràn ý nghĩ trong cô



-            Chắc mình sẽ không dám bước chân vào đây lần 2 đâu mất! Nhìn đáng sợ thật luôn! – Cô ôm chặt chồng sách vở trên tay


Cũng có một tin đồn nói về bóng ma của Nakao: bạn đi chậm rãi từ từ trong sân trường, và ngay sau đó, có một quyển truyện kinh dị rơi từ trên cây xuống và khi bạn nhặt nó lên ngay sau bạn là một con ma ghê rợn đang đứng đó.


“Bộp” Một quyển sách  rơi xuống từ trên cây anh đào mà trơ trụi lá.


-            Gì vậy nè! – Cô ấy tò mò tiến lại gần và…


-            - Ma…MAAAAAAA!! – Hét lên vì kinh hãi, tiếng hét của cô làm bốn con chim ở trên cây cũng lăn đùng ra sỉu.


Vật ở trên tay cô vừa mới cầm lên là một quyển truyện ma, sợ hãi vì con ma ở trang bìa, cô hét lên kinh hồn xong mới định thần lại sau khi nhìn kĩ mới thấy là truyện tranh. Và tự nhiên, cô có cảm giác sắp có chuyện gì đó bất ổn, thấy sởn cả gai ốc lên, cô đứng hình rồi từ từ quay về phía sau và nhìn thấy…một khuôn mặt trắng bệch (ảo ảnh).


-          AAAAAAAAAA!!! – Cô hét lên và sỉu vì sợ hãi


-            Này…này cô gì ơi! – Một chàng trai tầm 16, 17 tuổi với mái tóc đỏ nhưng nước da ngăm đen liền cúi xuống day cô dậy – Haiz, phiền phức thật!


Hết cách, cậu liền bế cô dậy và chạy nhanh đến phòng y tế, chạy trên hành lang với bao nhiêu ánh nhìn cùng nhiều lời bàn tán, đôi chút cũng khiến cậu khó chịu


“Đầng đầng là đấng nam nhi gì mà nhiều chuyện thế không biết!” Suy nghĩ của cậu ấy cũng kì thật.


Đến phòng y tế, cậu đạp cửa mạnh đến mức cánh cửa bay hẳn ra ngoài.


-          Này này, làm ơn xem xét bệnh tật của bà cô này đi nha, ông già!


-          Tao là bố của mày, sao ăn nói hỗn láo thế hả thằng con trời đánh!


Ông bác sĩ đang ngồi tức giận, đứng dậy dùng chân đạp vào người của cậu con trai vài cái chí tử


-          Rồi rồi, tôi biết!! Cả bố già với bà cô này thật phiền phức quá đi!


Cậu bực mình hét lên rồi “ném” người ở trên tay vào góc giường đến bịch xong bực tức đi ra ngoài. Nhưng chưa ra đến nơi thì…


-          NÀY, TÊN NHÓC KIA!!! NÓI AI LÀ BÀ CÔ HẢ??! – Giọng nói đáng sợ vang lên sau lưng của chàng trai đó


-          Việc gì… - Vừa mới quay lại thôi, đập vào hai con mắt tinh nghịch kia là khuôn mặt tức giận tột cùng – Thôi, không có gì, tôi không chấp phụ nữ! – Cậu đút tay túi quần rồi đi ra ngoài


Bên ngoài hành lang…


-          YUIUI (Aries)…Không hay rồi, bọn nó lại đến đấy!


Một cậu con trai với mái tóc vàng hớn hở chạy tới


-          Trời, hôm nay mình bước chân trái ra ngoài trước hay sao mà toàn gặp phải chuyện phiền phức không vậy!


Cậu thở dài thườn thượt, xong, chạy như bay về phía cổng trường


Trong căn phòng y tế, thật sự không khí rất yên ắng, không lấy chút tiếng động mạnh, tiếng của mấy con bọ bay qua vẫn còn nghe thấy rõ.


-          Cô là giáo viên mới à?


Ông bác sĩ đứng dậy lấy ít thuốc trong tủ và hỏi.


-          À…dạ, vâng! Cháu  là Yoshida Maiko, giáo viên mới vừa được tuyển vào trường! Rất vui được gặp bác! – Cô vừa nói vừa đứng dậy, dơ tay ra ý làm quen


Ông bác sĩ ấy cười nhẹ, cúi xuống chào rồi…


-          Cô còn trẻ thế này, bao nhiêu trường không dạy học sao lại vào cái ngôi trường tồi tàn này chứ!


Ông nói với giọng có chút hối tiếc. Ngôi trường này tuy xấu thì xấu thật nhưng đâu đến mức như thế.


-          Dạ, giáo viên là nghề ước mơ của cháu, cháu đã từng dạy ở ngôi trường nữ sinh và cháu thực sự muốn thử sức với trường nam sinh! Nhưng khi cháu nộp đơn tuyển thì không có trường nào nhận mà chỉ có mỗi Hiệu trưởng trường Nakao đến mời nên cháu phải đồng ý rồi!


-          Vậy ra, trường này lại thiếu giáo viên rồi, cũng gay thật, đích thân để Hiệu trưởng đi mời thì tình hình đóng cửa chắc sắp đến


Ông ấy lấy một cốc nước đưa cho cô. Nhẹ nhàng đặt xuống chiếc tủ gỗ được kê ngay ngắn bên cạnh chiếc giường bệnh trắng.


-          Đóng…đóng cửa là sao ạ!


Maiko ngạc nhiên hỏi. Vừa mới bước vào cách đây không lâu, đã gặp tin chả lành rồi


-          Như cô đã biết, ngôi trường này nổi tiếng tệ hại, những vụ ẩu đả, đánh nhau, thường xuyên xảy ra trong trường, giáo viên cũng bỏ hết, không ai dám dạy học ở đây, trên Bộ thì rất im ắng không có động tĩnh, đây là một điểu hiếm thấy, người dân quanh đây thực sự cũng không có ai chịu được ngôi trường tồi tàn này. Và bị sức ép từ đấy, Nakao sẽ dần biến mất thôi.


Ông ngồi bên cạnh chiếc giường trắng. Nhìn xa xăm về phía ngoài cửa sổ trông rất trầm tư


-          Vậy…không còn cách nào khác sao? – Maiko hơi buồn hỏi


-          Kì tích…nếu như kì tích xuất hiện! Như một phép màu, làm thay đổi toàn bộ ngôi trường này!


-          Nếu thế…cháu sẽ cố gắng hết sức mình! – Vẻ mặt rất quyết tâm


-          Haha! Lần đầu tiên tôi nghe một giáo viên nói chuyện hài như cô đó! – Ông bác sĩ cười lăn lộn


Maiko ngạc nhiên hết sức…


-          Cháu đâu có nói chuyện hài đâu!


-          Chuyện hài rất hay!! Giáo viên mới à, cô có biết lớp cô sẽ chủ nhiệm là lớp nào không? – Giọng ông bác sĩ bỗng nhiên trầm xuống


-          Cháu vẫn chưa rõ ạ!


Bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn trước. Chỉ vì một lớp cô sẽ chủ nhiệm mà không khí đáng sợ thế này…không biết sau này còn bao nhiêu chuyện kinh khủng xảy ra đây.


-          Nếu nghe danh về Nakao thì phải biết đến lớp 2Z


-          2Z?!


-          Đó là lớp tập hợp toàn những thành phần bất hảo của trường. Đến năm 3 còn phải khiếp sợ khi nghe đến tên đó, chưa một giáo viên nào yên lành dạy học trong vòng 10 phút


-          Chẳng nhẽ…lớp…lớp cháu chủ nhiệm…là…??!


-          Đúng vậy! Là lớp 2Z kinh khủng đó!!


Vậy xong, cô giáo viên mới Yoshida Maiko đã có thể cảm nhận được sự tàn khốc, dã man và kinh khủng của lớp đó, dù mới chỉ nghe qua lời kể của ông bác sĩ già. Toàn thân cô đã trở nên hoàn toàn tê cứng. Tại sao không phải là lớp khác mà lại là cái lớp đó chứ? Tại sao mình lại đồng ý vào dạy ở đây vậy? Tiếng khóc trong lòng cô vang lên một cách dữ dội. Ông trời ơi, Chúa ơi, Phật tổ ơi, con có làm gì sai đâu, sao lại đày đọa con vào đó chứ! Con luôn sống hiên lành mà, sao tất cả những cái xui xẻo con toàn hứng vậy!


~~o0o0o0o0o~~

Một lúc sau khi ngồi trong phòng y tế, tiếng chuông báo vào giờ cũng vang lên. Maiko lập tức đứng dậy, lo lắng, run run bước đến khu B. Cả khu B rộng lớn mà chỉ có đúng duy nhất một lớp, không lớp nào khác, đó là 2Z.


Cả khu B không khi u ám bao trùm, mùi hôi bốc lên nghi ngút. Maiko sợ hãi bước chầm chậm đến lơp.


Cả khu thì rất yên ắng, nhưng riêng vào trong lớp thì ồn ào đến không thể ngờ. Maiko lấy hết can đảm, lấy hết sự dũng cảm tích lũy từ khi sinh ra tới giờ, mạnh bạo bước vào lớp.


-          Chào các em! – Cô nói vui vẻ


Căn phòng lớp 2Z rất rộng, có khoảng 20 học sinh nam đang ngồi nói chuyện, đánh cờ, chơi bài, nghe nhạc,… Căn phòng rất bẩn và bừa bộn, trên trần nhà có vài cái mạng nhện ở đó. Bàn ghế lộn xộn, bảng thì được viết và vẽ bậy lên trên. Trên bảng có 12 cái tên được viết rất to.


Mặc dù đã nói khá to, nhưng, không ai chú ý đến lời nói của cô, à không, có một người con trai với mái tóc đen mượt, đeo kính ngồi trên bàn đầu tiên đang đọc sách rất chăm chú thì bị giọng nói của cô làm mất tập trung đôi chút. Cậu quay ra nhìn Maiko.


Thấy không có ai trả lời cũng như lắng nghe, cô quyết định thử lại một lần nữa. Cô tiến lên bục giảng, đứng vào bàn giáo viên.


-          Chào các em, cô là Yoshida Maiko, giáo viên chủ nhiệm mới, mong các em nhiệt tình giúp đỡ.


Cô đã nói rất to và cúi đầu trịnh trọng, nhưng không khí trong lớp vẫn náo nhiệt như không có giáo viên, các nam sinh vẫn tiếp tục đùa nghịch.


-          Các em…TRẬT TỰ NÀO!


Lần này, cô hét lớn. Và cũng vì đó, cả lớp trở nên im lặng khác thường, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía người con gái đang đứng trên bục.


RẦM…Tiếng đập bàn vang lên từ cuối lớp.


-          Này cô, cô mới chính là người phải im lặng đó, đồ lắm mồm


Một cậu con trai có mái tóc cam đứng dậy bực tức nói. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo hơn.


Maiko không nói gì, cô im lặng một lúc…định thần lại.


-          Nhưng bây giờ đang là giờ học, tôi có thể yêu cầu các em giữ im lặng


-          Lớp này…không phải lớp…bình thường đâu! Bà cô nhát ma!!


Chàng trai mái tóc đỏ lúc trước ngồi, nói lớn.


-          Cậu là… - Cô ngạc nhiên


Và không khí đã nhốn nháo bây giờ lại càng hơn nữa. Cả lớp reo hò lớn


-          YuiShen, YuiShen, YuiShen,…


Maiko không hề biết rằng, ngôi trường Nakao này có hai người chỉ đạo, cũng là hai người mạnh nhất. Và đó là Takahashi Yuiui (Aries) và Ishikawa Shenri (Leo), vả hai được mệnh danh là YuiShen.


Cùng vào lúc đó, chợt nhớ ra điều gì, Maiko quay người lại nhìn lên bảng. Bất ngờ khi thấy tên Takahashi Yuiui (Aries) được viết bằng màu phấn đỏ và Ishikawa Shenri (Leo)thì là màu cam, rồi thấy dấu ngoặc hai tên lại là YuiShen. Bây giờ cô mới nhận ra rằng, chắc chắn hai đứa đấy là đại ca của trường.


Rồi để ý ngay bên dưới là…Nakamura Akashi (Sagittarius) và Harayama Shiro (Aquarius).


ẦM…Tiếng mở cửa rất mạnh. Một cậu con trai tóc màu nâu bước vào cùng với người tóc bạch kim bên cạnh.


-          Xin lỗi, bọn tớ đến muộn


Giọng nói tinh nghịch vui vẻ vang lên. Mới cất lên thôi cũng đủ làm cho người khác cảm thấy thoải mái và dễ chịu.


-          Ai đây?


Lần này thì ngược hẳn, giọng nói trầm ấm, lạnh thấu xương của người con trai kia làm cho cô Maiko phải lùi lại vài bước


-          Is this new teacher????


Từ phía cửa sau, chàng trai lai Anh – Nhật bước vào. Đôi mắt đen, tóc màu vàng óng, khuôn mặt không tàn nhang, sống mũi cao, phải nói rằng, cậu ta có một khuôn mặt và thân hình rất hoàn hảo.


-          Phải đó, mấy cậu đến muộn quá đấy!


Shenri (Leo) nói và ngồi xuống, vẻ hơi bực bội. Cậu ta vốn rất ghét chờ đợi. Nên bực mình vì chuyện cỏn con này cũng bình thường đối với lớp 2Z này thôi!


-          Mà lần sau nói tiếng Nhật đi anh bạn, tớ không hiểu tiếng Anh đâu!


Yuiui (Aries) cũng không kém! Lực học của cậu ta kém nhất lớp. Chắc chắn môn Tiếng Anh này, cậu ấy cũng đội sổ mà thôi


-          Yes,sir! – Vừa nói, cậu người lai này bước vào chỗ và ngồi xuống


Không quan tâm đến rằng đang có giáo viên trong lớp, vừa mới ngồi xuống cậu người lai liền quay xuống dưới và bắt chuyện ngay với Yuiui (Aries).


-          Ồ, thì ra là giáo viên mới! Nhìn kĩ cô cũng xinh lắm chứ??


 Cậu nhóc mái tóc nâu “lon ton” chạy lên bục giảng, dí khuôn mặt điển trai ngời ngời vào sát mặt cô, làm khuôn mặt trằng nõn nà đang dần chuyển sang hồng phớt


-          Này, Aka!


Cậu con trai tóc màu bạch kim từ từ bước về chỗ ngồi và không quên nhắc nhở cậu bạn. Văng chiếc cặp xuống bàn, nhanh chóng kéo ghế ra và ngồi xuống. Không một chút biểu cảm. Thực sự cậu ta có biết cười không vậy??


-          À, Shiro (Aquarius) này, chiều nay đi coi phim đi, có nhiều phim hay lắm!


Cậu nhóc liền nhanh như chớp về chỗ


Cô Maiko đơ người vì đám học sinh, rồi lắc đầu nhanh chóng quay trở về hiện thực.


“Vậy ra, hai đứa nhóc kia là Harayama Shiro (Aquarius) và Nakamura Akashi (Sagittarius), thực sự quá….”


Rồi bỗng, Chúa trời đã cứu cô, tiếng chuông báo hết giờ vang lên…Cô nhanh chóng chào đám học sinh bất trị rồi chạy ra ngoài lên thẳng phòng giáo viên.


Căn phòng giáo viên to lớn, nằm đằng ở khu A, tuy nó rất to nhưng trong đó chỉ có khoảng 12 giáo viên.


-          Chào tất cả mọi người, tôi là Yoshida Maiko, chủ nghiệm lớp 2Z, giáo viên mới, mong mọi người giúp đỡ.


Bỗng một cánh tay, đập mạnh vào vai cô.


-          ÁÁÁÁÁ!


Maiko hét ầm lên. Sáng nay vừa mới bị thằng nhóc Yuiui (Aries) đáng ghét dọa cho một cú trời giáng, đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Lại một lần nữa, chuyện kinh dị lại diễn ra với cô.


-          Này, tôi là người, không phải ma đâu!


Giọng nói trong trẻo vang ra từ phía sau. Tiếng nói của một cô gái cao, mái tóc dài, nước da trắng, trên tay cầm một tập sách vở


-          À…dạ…vâng…tôi xin lỗi!


Và người đã đập mạnh vào vai Maiko là giáo viên của trường, cô Suzuki Eri.


-          Vậy ra, cô là giáo viên mới sao? Lại còn chủ nhiệm lớp 2Z nữa chứ! Thật tội cho cô quá!!


Vừa gặp lần đầu, cô Suzuki nắm tay cô chia buồn. Đôi mắt lộ rõ vẻ thương cảm.


-          Dạ vâng! Rất xin lỗi về chuyện vừa nãy!! – Cô đứng dậy, gập đầu xin lỗi lia lịa


-          Không sao đâu mà!


-          Cô Suzuki làm việc ở đây lâu chưa vậy?


Nhận được lời nói không sao, trong long Maiko vui mừng khôn xiết.


-          Tôi vào đây dạy 2 năm trước! Và cũng khá hiểu rõ về ngôi trường này! Nên có gì không hiểu, cô cứ hỏi, tôi rất sẵn lòng


-          Vậy…nếu không phiền thì…tôi có thể nhờ cô kể đôi chút về 2Z không ạ?


-          Tất nhiên rồi!! Trong lớp 2Z thì cô phải đặc biệt chú ý 12 đứa.


-          Dạ??? – Maiko rất ngạc nhiên


-          Thế này, cô đợi tôi chút!


Cô Suzuki chạy lại và kéo Maiko về phía bàn, sau khi ngồi xuống, cô lấy giấy và bút rồi ghi ra


-          Đây, là 2 người mà chưa có giáo viên nào trị được, cô phải hết sức cẩn thận, vì bọn chúng thực sự không hề bình thường chút nào. Được đám học sinh trong trường ca tụng như đại ca, một mình hai đứa này đã làm lên lịch sự rạng ngời thành tích xấu của trường: Takahashi Yuiui (Aries) và Ishikawa Shenri (Leo). Tiếp theo, xuống phía cấp dưới thì có 6 người, càng phải cẩn thận một chút vì bọn chúng có thể đánh lừa cô bởi vẻ bề ngoài.


-           Mấy em ấy “nguy hiểm” vậy sao?


Khá ngạc nhiên. Tuy bị thằng nhóc Yuiui (Aries) trêu hơi quá đáng nhưng theo như suy nghĩ của cô thì Yuiui (Aries) cũng không đến mức mà giáo viên chẳng ai dám động vào??


-          Đúng thế, bên dưới đây là 2 thằng nhóc, đi với nhau như hình với bóng, hiếm khi thấy bọn chúng rời xa nhau lắm, một đứa thì vui vẻ, năng động, nghịch ngợm, trông rất ngây thơ và trẻ con, nhưng đó là dân chơi chính hiệu, khi nổi điên lên thì ngay đến cả Takahashi Yuiui (Aries) hay Ishikawa Shenri (Leo) cũng phải cúi đầu chào thua: Nakamura Akashi (Sagittarius), và thằng nhóc còn lại là Harayama Shiro (Aquarius) bạn thân tri kỉ của nó, thằng nhóc đó chưa bao giờ biểu cảm với ai ngoài Nakamura (Sagittarius) cả, chưa học sinh nào nhìn thấy thằng nhóc đó cười, chưa ai rõ được tài năng của thằng nhóc đó là gì! Tốt nhất cô không nên động vào 1 trong 2 đứa, hoặc tách 2 đứa ra, sẽ gặp tai họa kinh khủng lắm đấy!


-          Tại sao vậy?


Maiko thấy lạ. Cũng phải thôi, sáng nay, mới vào lớp, đã đi học muộn, Shiro (Aquarius) và cả Akashi (Sagittarius) đều không hề chú ý đến đang có chuyện gì xảy ra trong lớp, hai đứa nhóc bàn luôn chuyện đi chơi tối nay. Dường như hai đứa rất thân thiết, nhưng tại sao, lại tách hai đứa ra thì nguy hiểm??


-          Vì, nếu cô để hai đứa đi với nhau thì chúng sẽ bù trừ, nhưng nếu tách ra thì cô không tưởng tượng nổi đâu, vì một trong hai đứa sẽ không có bạn ngăn cản!!


Một thầy giáo từ bàn đối diện với Maiko chạy sang. Lại một giáo viên thích nói chuyện về lớp 2Z này. Thầy Nakajima Satoshi – giáo viên đã dạy ở đây được hơn khoảng 5 năm. Thầy đã chứng kiến rất nhiều cảnh lớp 2Z tác oai tác quái ngôi trường này. Đánh nhau, gây lộn thật sự, gần như đây là chuyện bình thường như mọi ngày của ngôi trường Nakao.


-          Phải đó, đã từng có khoảng 50 người nhập viện cấp cứu vì 1 trong 2 đứa đấy rồi!


-          Thật sao??


-          Câu chuyện kể cũng dài lắm, hôm nào đó, tôi sẽ kể cho!


-          Vậy còn các em khác thì sao ạ?? – Maiko rất tò mò


-          Tiếp theo là một thằng nhóc lai Anh-Nhật, tên là Harris Hakiwa (Gemini), nhìn bề ngoài rất đẹp trai và hoàn hảo phải không? Nhưng thực sự nó rất mạnh, nếu là con gái thì không sao nhưng là con trai, nếu động vào người nó yêu hay thích thì nó có thể cho cô nhập viện 1 tháng đấy!


-          Theo như thống kê thì bạn gái của nó bây giờ là 493 đứa.


-          Cái gì? – Cô ngã ngửa về phía sau


-          Thằng nhóc này giao tiếp cực tốt, nó có thể nói chuyện với 30 người một lúc nên có 493 bạn gái thì cũng là bình thường mà thôi!


-          Thật sự, đám nhóc này là quái vật chính hãng, người tiếp theo mới đáng chú ý này! Kurosaki Kaoru (Capicorn)!


-          Ku…Kuro…Kurosaki sao???


-          Phải, con trai của chủ tịch Kurosaki Ryo, Kurosaki Kaoru (Capicorn)!! Không một học sinh nào dám động tới cậu ấy, đến cả giáo viên cũng phải cúi đầu khi gặp! Cậu ta không bao giờ đánh nhau từ trước tới giờ, trong mỗi trận đánh, chỉ toàn thấy cậu ấy đứng dưới gốc cây gần đó và chăm chú nhìn. Tuy vậy, cũng có vài học sinh năm 3 đã từng lôi cậu ấy vào một vụ ẩu đả, nhưng lạ thay, cậu ấy không hề đánh hay làm họ trấn thương dù chỉ một lần. Và ngay ngày hôm sau, họ đã bị đuổi khỏi trường. Tuy Takahashi (Aries) và Ishikawa (Leo) là đại ca của trường nhưng Kurosaki (Capicorn) mới chính là người đứng sau chỉ huy mọi việc.


-          Đúng đó. Luôn đi bên cạnh Kurosaki (Capicorn), cô nhất thiết phải hết sức cẩn thận thằng nhóc này, như vệ sĩ, bất kể cảnh sát cũng không muốn động vào cậu ta…


-          Này, các thầy cô muốn gì đây, vào tiết tiếp rồi đó, còn ngồi đây buôn chuyện, không định lên lớp sao!!


Giọng nói đáng sợ cắt ngang qua cuộc nói chuyện của cô Maiko, cô Suzuki và thầy giáo Nakajima. Thầy hiệu Phó nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào 3 con người đầy tội lỗi.


-          Vâng!! Bọn tôi đến liền đây! – Cả 3 thầy cô giáo liền loạng choạng vơ lấy sách vở để trên bàn, nhanh chóng bước ra ngoài


Cũng đã đến giờ tiếp theo rồi, lại lên lớp và gặp đám nhóc kia sao?? Cô Maiko cũng không thể không lo sợ được. Bước nhẹ nhàng trên hành lang, tay ôm sách vở vào người.


-          Sau khi xem xong, chúng ta đi ăn kem nhé!! Mới có quán kem ngon mở gần đây lắm!!


 Giọng nói vui vẻ vang lên. Nghe thực sự rất quen thuộc, có phải là…


“Là…Nakamura Akashi (Sagittarius)…và…Harayama Shiro (Aquarius)” Suy nghĩ hiện lên trong đầu của cô


-          Vậy cậu khao tớ đi!!


Tuy đã có vui vẻ hơn một chút nhưng giọng nói của Shiro (Aquarius) vẫn không thể nhầm được. Cách nói chuyện với Akashi (Sagittarius) là đặc biệt, chưa có ai cậu ấy nói được một câu tử tế, cho có hồn


-          Ứ, Shiro(Aquarius) khao cơ!! Mà, hôm nay, cậu phải đi làm thêm đúng không?? Tớ đến phụ cậu nhá!


-          Thôi khỏi cần!!


Thẳng thắn từ chối. Thằng nhóc này phũ phàng với bạn bè quá!


-          Đi mà, xong rồi chúng ta đi chơi!


Năn nỉ hết mức. Akashi (Sagittarius) sử dụng tuyệt chiêu “nài nỉ” nhìn vào mắt Shiro (Aquarius). Khuôn mặt lúc đó của cậu ta thực sự không còn từ nào diễn tả chuẩn hơn từ “QUÁ ĐÁNG YÊU!!!!”


-          Không được! Đã nói không là không


Hai đứa trẻ 5 tuổi trong thân xác người lớn này, nói chuyện vui vẻ, không để ý đến đường, bước đi thong thả, đứng đối diện với Maiko. Đang đi một lúc thì…


-          Vậy, cho cô đến phụ với nhá!!


Maiko hào hứng vẫy tay. Cô thật biết đến đúng lúc.


-          Hả??


Cả Shiro (Aquarius) và Akashi (Sagittarius) đều ngạc nhiên quay lại! Cả hai đứa đều cụt hứng đi chơi chỉ vì một câu nói ngốc nghếch của cô giáo chủ nhiệm mới chết tiệt


-          Nếu các em muốn đi chơi, thì cứ đi đi, cô sẽ đến và giúp cho!! Tối nay cô cũng không có việc bận mà!! Vậy để cô làm giúp cho!


Maiko chạy lại gần đứng trước mặt của Shiro (Aquarius) và năn nỉ, nhưng…Cô à, sự nhiệt tình tận tâm giúp đỡ của cô đã đặt nhầm người rồi. Ai cũng được nhưng đừng có dại dột mà chọn thằng nhóc Harayama Shiro (Aquarius) vì câu trả lời chắc chắn là…


-          Không!!!  - Lạnh lùng từ chối


Nói rồi, cậu ta lại bước tiếp, Akashi (Sagittarius) đứng lại một lúc…


-          Cô à…cậu ấy không đồng ý đâu!!! Nhưng…cô tốt thật!! Cảm ơn cô nhiều


Akashi (Sagittarius) nháy mắt. Cậu nhóc này mới thực sự là người tốt. Đôi mắt vàng tinh nghịch nhìn cô một lúc rồi cậu liền chạy theo tên đáng ghét Shiro (Aquarius) đang đi lững thững ở phía trước


ẦM…Tiếng mở cửa rất to vang ra từ phía trước, làm Shiro (Aquarius) và cả Akashi (Sagittarius) chú ý.


-          A…Akashi (Sagittarius)…Bọn chúng...bọn băng BEAST đến rồi đó!


-          Haiz…bọn này phiền phức thật!! Yuiui (Aries) đâu rồi, cả Shenri (Leo) nữa!!


Akashi (Sagittarius) bẻ tay, rồi làm vài động tác khởi động. Dơ nắm đấm ra trước mặt. Đôi mắt nghiêm nghị hơn.


-          Đừng dựa dẫm quá Aka, tiến lên thôi!! – Shiro (Aquarius) quay sang nói


Hai người đang định chạy đi thì…có một bóng đen chạy thật nhanh để cản…


-          Khoan…Các em định đi đâu?? Sắp vào giờ học rồi!


Maiko cố gắng hết sức để ngăn cản nhưng…


-          Tránh ra đi!!


Lần này pha chút nghiêm khắc, cùng sự lạnh lùng vốn có, Shiro (Aquarius) một lần nữa phải làm cho Maiko phải lùi về phía sau.


-          Nếu cô không muốn bị thương thì hãy về lớp mà ngồi yên trong đó!!


Akashi (Sagittarius) chạy về phía trước


-          Đi thôi, Shiro (Aquarius) 


Cả hai cậu nhóc chạy vượt qua Maiko một cách hết sức nhanh chóng. Bỗng chút cảm thấy mình bất lực, cô thoáng thất vọng chính bản thân mình vì không ngăn cản được vụ đánh nhau vô nghĩa. Nhưng chợt, một giọng nói vang trong đầu cô


“Cô sẽ mãi mãi là cô giáo tuyệt vời nhất của em!”


Như bừng tỉnh giấc, Maiko quay đầu lại và chạy về hướng cổng trường – nơi sắp xảy ra cuộc đánh nhau.


~~o0o0o0o0o~~

-          Cả gan đến Nakao gây loạn, bọn bay mất trí hết rồi sao?


Giọng nói đáng sợ vang lên.


Hai người con trai đứng cạnh nhau. Ánh mắt cứng rắn với lạnh lẽo đều hưỡng về phía đám người “tạp nham” đối diện.


-          Ô!! Đây có phải là Akashi-kun (Sagittarius) và Shiro-kun (Aquarius) 2Z không?? Nghe danh đã lâu, hôm nay xin được chỉ giáo!


Tên đầu sỏ nói với giọng mỉa mai. Ánh mắt hắn chứa đầy sự nham hiểm


-          Đám bẩn thỉu bọn bay…KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GỌI TÊN CỦA BỌN TAO!!!!


Tiếng nói đáng sợ vừa dứt. Một mình Akashi (Sagittarius) lao vào đám người đó. Cùng lúc, tên dẫn đầu dơ tay ra lệnh cho bọn đàn em xông lên đánh.


Từ khi mới vào trường, Nakamura Akashi (Sagittarius) chưa có một ai làm đối thủ với tốc độ chạy kinh hoàng. Cũng như bây giờ, vẫn chưa có người nào thắng được tốc độ của cậu. Lấy đó là sức mạnh của mình, một mình Akashi (Sagittarius) một lúc hạ được hết đám người dơ bẩn đó.


Nhưng…nếu như chỉ đơn giản như vậy thì câu chuyện sẽ không bao giờ thú vị.


Tất cả mọi việc đều được sắp xếp.


Từ đằng sau…


Tiếng đập mạnh của cây gậy sắt…


“Bịch”…người ấy đã ngã xuống…


Dòng nước màu đỏ chảy xuống…


Mọi việc đều đã được sắp xếp ư??? Sẽ có những việc ngoài dự kiến!!


Không phải Akashi (Sagittarius), cũng không phải Shiro (Aquarius), mà là…


-          Này cô!!! CÔ BIẾT CÔ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG?? – Akashi (Sagittarius) bực mình quát


Cậu hoảng hốt khi thấy thế…ngồi xuống đỡ cô dậy. Cậu bắt đầu nổi nóng. Người ngã xuống không ai khác chính là Maiko. Từ phía sau, cảm nhận được cậu đang gặp nguy hiểm. Cô chạy lại, đỡ một đòn cho cậu khiến cho 3 đôi mắt ngạc nhiên vô cùng.


-          Biết…Biết…chứ! Cô…cô…sẽ…bảo vệ em…


Câu nói nhỏ vang lên từng chữ một. Akashi (Sagittarius) khá hoảng, cậu vẫn không thể giữ được bình tĩnh trong lúc này!


Shiro (Aquarius) đứng đằng sau, nheo mắt.


Nguy hiểm vẫn chưa phải là kết thúc. Bước chân rón rén của tên dẫn đầu, hắn cầm một cây gậy sắt đang tiến lại đằng sau Akashi (Sagittarius).


Hắn dơ lên, dùng hết sức vung mạnh xuống đầu cậu.


“Bốp” – Shiro (Aquarius) đã đứng sừng sững sau lưng Akashi (Sagittarius) từ lúc nào. Dùng một tay để chặn cây gậy của tên đầu sỏ. Nhanh như chớp cậu ấy đấm vào giữa mặt hắn, làm cho cái tên đó vang ra rất là xa. Thực sự, sức mạnh của cậu ấy là gì??


-          Nếu còn dám đụng đến Aka, đến Nakao gây loạn, chính tao sẽ cho bọn bay cảm giác được ở trong bệnh viện 1 tháng là như thế nào!!!


Giọng nói lạnh lẽo vang lên, làm cho cả đám người đó lùi về phái sau. Mặt xanh như tàu lá chuối. Bọn chúng cuống quít chạy ra khỏi trường.


Shiro (Aquarius) nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Akashi (Sagittarius).


-          Lần sau cẩn thận hơn đi, tớ mà không thông minh hơn chút thì cậu đang nằm la liệt ra đất rồi!


Shiro (Aquarius) vừa cười vừa nói, nghe giống như câu nói vui nhưng bên trong ẩn chứa sự nghiêm khắc của cậu.


-          Vậy bà cô này tính sao đây?? Sao lại đỡ đạn cho tớ chứ! Lại mắc nợ nữa rồi!!


Akashi (Sagittarius) thở dài, có vẻ cậu bình tĩnh hơn một chút. Cậu chả muốn mắc nợ ai bao giờ, vậy là cứ hết người này đến người khác, cứ đỡ đòn cho cậu.


-          Yên tâm!!! Cô ấy không chết đâu!! Mà…tối nay đi xem phim được chứ!!


Mặt Shiro (Aquarius) quay đi chỗ khác, nói. Và dĩ nhiên phản ứng của Akashi (Sagittarius): cậu ta sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Mặt vui mừng không tả nổi, nhảy qua nhảy lại mấy kiểu múa của người da đỏ. Kiểu “sướng phát khùng”. Thấy người bạn thân vui vẻ như vậy, Shiro (Aquarius) nhẹ nhàng nở một nụ cười.


-          Vậy, cậu đợi tớ ở đây nhé!!! Tớ chạy đưa bà cô phiền phức này vào phòng y tế rồi ra liền


Vừa nói, Akashi (Sagittarius) ngồi xuống đỡ Maiko lên lưng rồi chạy một mạch đến phòng y tế.


Từ phía xa xa, dưới sân trường….sau gốc cây gần đó…một cậu con trai mái tóc đen đeo đôi kính khá dày…ngồi xuống thềm cỏ đọc sách


Trên cây, một bóng đen, ung dung nhìn về phía bầu trời với đôi mắt vô hồn, không cảm xúc…


-          Akashi (Sagittarius) và Shiro (Aquarius) làm tốt hơn tôi đã nghĩ


Giọng nói trầm lắng, đáng sợ


-          Cậu định sẽ làm gì tiếp theo??


-          Cứ chờ đi, rồi cậu sẽ biết!!!


Hai con người này cùng hướng ánh mắt về Akashi (Sagittarius) và Shiro (Aquarius). Thực sự ý đồ của họ là gì??





Trên lớp học…đứng dựa sát vào cửa sổ lớp…


-          Vụ này, họ giải quyết xong rồi!! – Cậu nhóc mái tóc màu đỏ nhìn về hướng cửa sổ


Một người khác ngồi ngay ngắn vào bàn học, mái tóc nâu ánh đỏ trong nắng.


-          Hai cậu…tại sao không ra mặt, YuiShen??


Người con trai đứng dửa vào cửa lớp, kiêu ngạo, tiến lại sát người tóc nâu…mái tóc cam của cậu chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của người đối diện


-          Bọn này…không thích


Nói xong cậu ta tiến về phía gần cạnh Yuiui (Aries).


-          Shenri (Leo), lâu lắm rồi, tớ mới thấy Shiro (Aquarius) đánh nhau, lâu lắm rồi mới thấy Akashi (Sagittarius) trở nên dịu dàng!! Vụ này thực sự còn hấp dẫn hơn nữa đấy!


-          Phải…hai thằng ngốc đó!!! Bọn họ quá tin vào đám người lớn rồi!!! Phải dạy cho họ biết, thế nào là…bị bỏ rơi!




Thực sự hiếm khi thấy, YuiShen trở nên nghiêm túc và đáng sợ. Người con trai ngồi đó là ai??? Cậu ta muốn gì???


~~o0o0o0o0o~~

-          Ay…đau!!!


Maiko tỉnh dậy. Tuy còn chút choáng váng, cô vẫn cố ngồi dậy. Sau khi định thần lại bản thân, cô ngạc nhiên khi thấy mình nằm bất tỉnh trong phòng y tế trắng buốt, cùng pha trộn với ánh nắng vàng rực đỏ của hoàng hôn. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ.


-          Cô tỉnh rồi sao??


Giọng nói của bác sĩ già vang lên phía cạnh bàn làm việc, đánh thức cô trước khung cảnh đẹp đến mức thẫn thờ.


-          A, vâng! Lần nữa, cháu lại làm phiền bác rồi!! Cháu xin lỗi!!


Cô cúi đầu. Bị cây gậy sắt đập vào đầu rất mạnh, máy chảy nhiều. Cô được ông bác sĩ băng bó dải băng trắng quanh đầu


-          Có sao đâu!!


Ông bác sĩ đáp nhẹ, cười nụ cười dịu dàng.


-          Dạ…Nakamura (Sagittarius) đâu rồi ạ???


-          Cái thằng nhóc tóc nâu vàng lớp 2Z hả??


Ông nhìn về phía cô hỏi


-          Dạ vâng!!


Cô cũng đáp nhẹ nhàng. Đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng


-          Cô cứ yên tâm đi, sau khi đưa cô vào đây, thằng nhóc đó đã về nhà rồi!!


Như trút được gắng nặng, cô thực sự rất lo lắng cho Akashi. Sau khi bất tỉnh, cô không hề biết chuyện gì xảy ra sau đó. Câu trả lời của ông bác sĩ già làm cho cô vui vẻ hơn.


-          Vậy thôi, cháu cũng về đây ạ!!


Vừa nói, cô vừa ngồi dậy, bước xuống chiếc giường trắng.


-          Đi đường cẩn thận!


Không quên căn dặn, ông bác sĩ cười nói. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu, cười nhẹ đáp lại lời dặn của ông.


~~o0o0o0o0o~~

Trên đường đi về nhà…


Còn choáng váng sau cú đập đầu mạnh, cô đi hơi loạng choạng, dù có chút cô gắng đứng thẳng, nhưng cũng không khá hơn đượclà mấy!


Xe cộ vẫn đi lại tấp nập…Nhật Bản vẫn thế… như mọi ngày…


Cô dựa vào bức tường trắng, của một căn nhà nằm sát lề đường. Lấy lại bình tĩnh, rồi cô bước tiếp.


Chóng mặt…muốn ngã ra đấy! Nhưng phải cố gắng lên, chút nữa là về đến nhà rồi!!


Cú đập đầu thật rất mạnh. Bước đi không giống người bình thường.


Không thể chịu nổi nữa!! Chỉ một chút thôi, nằm một chút thôi, rồi sẽ về nhà mà


Không điều khiển được cơ thể của mình. Chịu lực hút của Trái Đất, Maiko dần dần ngã xuống


-          Cô ơi!! Cô sao vậy??


Giọng nói của ai vậy?? Một bàn tay mềm mại, dịu dàng như của người mẹ, nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Đôi mắt mờ dần. Cái nhìn cuối cùng…một chàng thanh niên, với nước da trắng bóc…dần dần mờ đi…mái tóc nâu ánh đỏ, đôi mắt xanh dịu dàng…mờ đi…và chỉ còn lại một khoảng đen vô định.


(Còn nữa)


Được sửa bởi Nakahara Aka ngày Wed Jan 01, 2014 8:49 pm; sửa lần 3.
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Gokusen 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 1   Gokusen 1 Icon_minitimeFri Nov 08, 2013 6:09 am

hay quá 41 113a 
vừa dài vừa trình bày đẹp nữa :3
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
sagit
Học sinh chưa nhận lớp
sagit
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 29/11/1998
Join date : 02/07/2013
Gokusen 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 1   Gokusen 1 Icon_minitimeFri Nov 08, 2013 9:13 pm

truyện rất hay, mong chap mới nhé bạn.20
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Gokusen 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 1   Gokusen 1 Icon_minitimeSat Nov 09, 2013 10:32 am

hay >.<
 
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
Gokusen 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 1   Gokusen 1 Icon_minitimeWed Jan 01, 2014 8:51 pm


~~o0o0o0o0o~~


Đôi mắt của cô dần mở. Bên cạnh giường bệnh, một cậu thanh niên gục ngủ cạnh giường bệnh. Khuôn mặt…của một thiên thần. Cô có chút choáng ngợp với khuôn mặt dịu dàng đó.


Lay chuyển nhẹ chiếc chăn, cậu nhóc đó tỉnh dậy. Dụi mắt, đôi mắt xanh thẳm đang nhìn cô. Một đôi mắt thật đẹp.


-          Cô tỉnh rồi ạ??


Giọng nói ngọt ngào, trầm ấm, mang lại cảm giác như đang được che chở và bảo vệ vậy.


-          Em là…??


Tuy thực sự rất muốn nói lời cảm ơn, nhưng Maiko không hề biết cậu nhóc này. Cho dù vậy…


-          Rất cảm ơn em!!! Cảm ơn em nhiều!!


Maiko liên tục cúi đầu, đây là cách duy nhất để cô bày tỏ long biết ơn của mình với người khác trong khi cơ thể đang yếu.


-          Không có gì ạ!! Em là Sakuragi Kenji lớp 2Z, rất vui khi gặp cô


Đây chính là điều khó tin duy nhất trong ngày hôm nay. Cậu nhóc trước mắt Maiko – Sakuragi Kenji học lớp 2Z. Không thể tin nổi vào lời nói của cậu.


-          Không thể nào!! Em không thể học lớp 2Z được! Cô đâu có thấy em ở trên lớp!


Phủ nhận ngay trước lời nói thật khó tin của cậu nhóc hiền từ này. Maiko cười cười


-          Lúc cô vào lớp, em đang cần giải quyết vấn đề!!


-          Vậy sao??? Nhưng em không thể học lớp 2Z được!


Tuy thế, nhưng sự thực lại rất phũ phàng. Ông trời luôn công bằng mà. Sakuragi Kenji, là học sinh lớp 2Z, một trong 12 người gọi là đáng chú ý nhất trong lớp. Tuy vậy, Kenji hiền lành, nhân từ, chưa đánh ai bao giờ, nhưng vì chơi thân với đám nhóc kia, nên cậu cũng thuộc vào hạng khó trị.


-          Nhưng đó là sự thật mà!! Cô không tin em cũng được. Em về đây! Chào cô


Kenji đứng dậy, kéo ghế ra, và bước đến cửa. Cậu nhóc cư xử và ăn nói hết sức lễ phép, làm sao có thể là đám nhóc chết tiệt kia được chứ!! Không thể nào!! Không thể nào!!! Điều đó thật bất khả thi!!!


Maiko vẫn suy nghĩ rất nhiều, cô không thể tin được.


-          Vậy! Hôm nay, thực sự rất cảm ơn em!! Nếu không có em, cô thực sự không biết phải làm sao!!


“Ju ni ji wo sukoshi sugiru koro
Oh No! Zankoku na monster
Tsuki akari kusaki nemuru koro
Oh No! Yomigaeru

Kimi no sakebi de boku wa mezameru
Koyoi no yami e kimi wo izanau monster”



Là nhạc chuông điện thoại! “Monster” của Arashi ư!! Thằng nhóc này nhìn trông hiên lành như vậy là cũng chọn nhạc chuông bài này sao!


-          Alo!


Lấy điện thoại từ trong túi quần. Kenji nhấc máy rồi ra ngoài, đóng sầm của lại.


Maiko bên ở trong phòng thở dài. Nhưng cô rất thích nhạc chuông của nhóc hiền lành đó!





Ngoài hành lang yên ắng đến đáng sợ của bệnh viện…


Kenji bước ra ngoài, tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Từ góc độ nhìn nghiêng người, chuyển lên trên trước mặt cậu một chút....


Một bóng đen đứng dựa vào tường ngay sát cậu, không nhìn rõ khuôn mặt, cũng không thể nhìn thấy rõ thân hình của người đó. Bóng đen ấy cười nhẹ… Cùng lúc đó, Kenji tắt máy.


-          Không hổ danh Sakuragi Kenji!! Cậu vẫn còn giữ nhạc chuông đó à??


Tiếng nói khá trong trẻo, cao vút, nhưng bí mật ẩn chứa sâu trong nhạc chuông điện thoại của Kenji là gì vậy??


-          Cậu không cần biết!!


Cậu nói với giọng nhẹ nhàng. Nhìn bóng đen đó một lúc rồi quay đầu bước về phía cửa ra cửa bệnh viện…


~~o0o0o0o0o~~


“Bốp!” Một người thanh niên bị đánh văng vào cửa sắt


Là hắn – là người đem một lũ đầu gấu tới Nakao gây sự với Akashi và Shiro


-          Mày! Quá vô dụng! Cút đi, tao không muốn nhìn thấy vẻ mặt thảm thương của mày nữa


Một người con trai đánh hắn. Cậu ta nói những lời cay độc, đáng sợ đến không ngờ. Đôi mắt của cậu ta không khác gì một tên sát nhân.


-          Đường đường là quân của 1 trong 3 băng đảng cầm đầu Tokyo…mày lại để cho bọn Nakao nó đánh cho thảm bại


Người con trai khác ngồi trên ghế gỗ, vắt chéo chân nói.


-          Cút đi, trước khi tao ném mày vào cái lò kia!


Giọng nói băng giá của tên đã đánh hắn vang mãi…Đáng sợ không thể tả. Cảm giác như tên đó đang muốn xông vào, đánh chết người đối diện vậy!


-          Vâng, em đi ngay!!


Tên cầm đầu bọn đầu gấu hoảng sợ, mặt tái mét, luống cuống mở cửa và chạy thật nhanh ra ngoài.


Chiếc cửa kẽo kẹt…những tiếng vang thật khiến người ta rùng mình


-          Anh à, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây!


Người con trai đang đứng quay mặt về phía sau, nhìn cái người đang ngồi trên ghế, nở nụ cười gian ác, nụ cười nửa miệng đáng sợ.


-          Chuyện này, tao sẽ tính sổ với bọn mày sau đấy, Aizawa…Takuya…thân mến!!
 
Hết tập 1


Người mà tên đáng sợ ngồi trên ghế đó nói là ai?? Ngày đầu đến lớp đã xảy ra nhiều chuyện tồi tệ, rồi sau này sẽ như thế nào với cô giáo Maiko. Tất cả học sinh lớp 2Z đều nằm trong vòng nghi vấn, quan hệ giữa 4 người: Nakamura Akashi, Harayama Shiro, Takahashi Yuiui, Ishikawa Shenri thực ra là gì??? Ẩn chứa sâu bên trong bài nhạc chuông Monster của Sakuragi Kenji là một ý nghĩa kinh hoàng!! Bóng đen đã nói chuyện với cậu là ai??? Tất cả đều là bí mật….và sẽ được bật mí vào tập tiếp 
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Gokusen 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 1   Gokusen 1 Icon_minitimeThu Jan 02, 2014 8:05 am

Dài quá O.O

Bạn viết sẵn bao nhiêu chap để gộp làm một vậy O.O
 
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
Gokusen 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 1   Gokusen 1 Icon_minitimeThu Jan 02, 2014 12:34 pm

Princess Lily Rose đã viết:
Dài quá O.O

Bạn viết sẵn bao nhiêu chap để gộp làm một vậy O.O
À ờ thì do một tập của mình yêu cầu khá cao!! Phải dài thì mới có hứng đọc, mà dài quá cũng không được!! Nếu dài quá thì cứ bảo mình, mình sẽ viết ngắn hơn!! 36
 
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
Gokusen 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 1   Gokusen 1 Icon_minitimeSun Jul 27, 2014 1:44 pm

Nakahara Aka đã viết:


-          AAAAAAAAAA!!! – Cô hét lên và sỉu vì sợ hãi
-> "xỉu" chớ không phải "sỉu"


Đầng đầng là đấng nam nhi gì mà nhiều chuyện thế không biết!” Suy nghĩ của cậu ấy cũng kì thật.
-> "đường đường"



Cùng vào lúc đó, chợt nhớ ra điều gì, Maiko quay người lại nhìn lên bảng. Bất ngờ khi thấy tên Takahashi Yuiui (Aries) được viết bằng màu phấn đỏ và Ishikawa Shenri (Leo) thì là màu cam, rồi thấy dấu ngoặc hai tên lại là YuiShen. Bây giờ cô mới nhận ra rằng, chắc chắn hai đứa đấy là đại ca của trường.
(phấn viết bảng cũng có màu cam nữa sao? =)) )



-          Theo như thống kê thì bạn gái của nó bây giờ là 493 đứa.
bá đạo =)) thánh cua gái là đây


Truyện hay lắm nàng ạ  113a 
Đọc truyện của nàng có cảm giác như đang đọc một cuốn light novel thực thụ ấy 
Chap dài, đọc rất thỏa mãn :3 
Thích hình tượng Nhân Mã nàng xây dựng ghê =)) trong phần GTNV, nàng bảo Kim Ngưu đáng yêu nhất, nhưng ta thấy Nhân Mã cũng moe chết đi được =)) 
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
Gokusen 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 1   Gokusen 1 Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 2:10 am

Hay toá
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Gokusen 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 1   Gokusen 1 Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 8:10 am

Truyện hay và hài lắm nàng ạt :))
Chap dài nên hơi mỏi mắt :v
Chả hiểu sao ta đọc từ tạp nham mà cười lăn lộn =))
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
Gokusen 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 1   Gokusen 1 Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 8:31 am

ôi trời ạ, giải của ta, sao lại đi "giải quyết vấn đề" trog một lúc như thế :))

Mak sao mỗi giải là nàng ko mở ngoặc ra vậy? *Dỗi*

-Chap dài a~ đọc đã mắt lắm ạ! Truyện hay! Ta típ tục hóng nhé!
 
Sponsored content
Gokusen 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gokusen 1   Gokusen 1 Icon_minitime

 
 

Gokusen 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Gokusen 2
» Gokusen 3
» Gokusen 4
» Gokusen 5
» Gokusen
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Gokusen-