Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 M.S ( chap 0 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
M.S ( chap 0 )  Empty
Bài gửiTiêu đề: M.S ( chap 0 )    M.S ( chap 0 )  Icon_minitimeTue Oct 29, 2013 12:26 pm




P/s : Chap 0 chỉ là giới thiệu hoàn cảnh nên nó cực kỳ ngắn . 














"Khi nghĩ đến "đời học sinh cao trung" ắt hẳn sẽ gợi cho ta từ "tươi đẹp" . Và nghĩ đến cái gì đấy liên quan tới "Tươi đẹp" , hẳn đó là "đời học sinh cao trung ". Nghĩ như thế cũng là điều hiển nhiên , bởi vì ai cũng cho rằng đời học sinh cao trung là những kỷ niệm ngọt ngào . Tuy nhiên , tôi không nghĩ rằng ai cũng có hoặc muốn cuộc sống tươi đẹp như thế . Sẽ có người chả đoái hoài gì tới việc học tập , thể thao hay tình cảm . Nhất định sẽ có người muốn một cuộc sống "ảm đạm" như thế , phải không ? À , mà như thế có lẽ sẽ hơi cô đơn đấy . "


Một cậu con trai cỡ 16-17 tuổi chống cầm , mái tóc nâu che nửa khuông mặt , cậu ta tặc lưỡi , quay qua cửa sổ rồi hít một hơi sâu vào , rồi cậu ta nói :


" Tớ không ngờ là Nhân Mã lại mắc bệnh tự kỷ cơ đấy . "


Tôi nghiêng đầu , nheo mắt hỏi lại :


"Tự kỷ gì cơ ?" 


Cậu ta liền lấy cây bút bi với cuốn sổ ra , ngậm đuôi bút rồi thong thả nói :


" Một người không đếm xỉa tới việc học cũng như thể thao hay tình cảm . Lúc nào cũng là một màu xám tẻ nhạt . Để miêu tả Nhân Mã thì chỉ cần nhiêu đó phải không hử ? "


Nói rồi cậu ta đá lông mày , cậm cụi ghi ghi chép chép gì đấy . Tôi thở dài rồi nói lại :


" Đâu phải tớ không thèm đoái hoài gì đến những thứ ấy đâu ." 


Cậu ta đang viết thì ngửa mặt lên , nở nụ cười tươi rói rồi nói :


" Theo cách của Nhân Mã thì ... "tiết kiệm năng lượng" là điều cậu muốn , phải không ?"


Tôi tặc lưỡi rồi nhìn ra cửa sổ ... ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào ô cửa sổ , vài con chim bay qua ... Bỗng dưng cậu ta lại lên tiếng : 


" Phải động tay vào việc gì đó quả là phiền phức ... và vì thế mà không hứng thú đến bất kỳ điều gì vì nó chỉ làm cho ta thêm nhọc công . Vì thế phương châm sống bất diệt của cậu là ... "


Vừa nói cậu ta vừa chĩa cây bút bi trước mũi tôi . Tôi lắc đầu rồi nói :


" Nếu không phải việc của mình thì sẽ không động vào , và nếu như đã chạm vào thì phải dứt điểm cho nhanh gọn . "


" Đấy ! "


Cậu ta cười chắc nịch . Rồi cậu ta lướt mắt xung quanh căn phòng , cậu ta cười nhẹ rồi lấy mấy cây pocky trong túi áo ra . Vừa ngậm pocky cậu ta vừa nói :


"Nhưng Nhân Mã này , trường Himeyama này có rất nhiều câu lạc bộ thế mà Nhân Mã cũng không tham gia cái nào , quả thật là quá tẻ nhạt mà . Và Nhân Mã tự cho rằng đó là "sự cô đơn" không khác gì mấy như một ví dụ điển hình và cụ thể của chứng tự kỷ ." 


" Cậu nói gì hay lắm . "


Tôi nheo mắt nhìn , lặc tưỡi rồi nói . Cậu ta nằm dài xuống bàn , mắt nheo nheo vì tia nắng chiếu thẳng , chân nhịp nhịp . Chợt cậu ta lấy tay đập vào đùi , nói : 


" Giờ cậu mới nhận ra sao ? Học chung với nhau từ cấp hai rồi còn gì ? "


" Mà sao cũng được , về trước đi . "


Tôi vẫy vẫy tay rồi vươn vai . Cậu ta ngồi dậy , ngáp mấy cái rồi nói :


"Về trước ? Có chuyện gì à ?" 


Tôi khẽ lấy một tờ giấy trắng tinh từ túi áo ra . Mặt của cậu ta từ hoảng hốt chuyển qua ngạc nhiên . Cậu ta đứng phắt dậy , chống tay lên bàn , hét lớn :"


" Đời nào ... cậu...  Đừng bảo là ... giấy đăng ký gia nhập câu lạc bộ ? Cậu gia nhập thật hả Nhân Mã ? Mà còn là câu lạc bộ Văn Học Cổ Điển nữa ! "


Những người còn lại trong phòng quay xuống vì sự ồn ào thái quá của hai bạn trẻ . Tôi vẫn đơ mặt ra nói :


" Nghe chưa ?"


" Tất nhiên ! "


" Nhưng mà ... sao Nhân Mã lại muốn gia nhập đến thế ? " 


Tôi lấy từ trong học bàn ra một cái bao thư nhỏ viền đỏ xanh . Cậu ta đơ mặt rồi nói :


" Đây là thư từ chị của Nhân Mã à ?" 


" Chị ấy gửi từ nơi nào đấy tên là Benaras bên Ấn Độ thì phải . "


" Xem nào ."


Mặt cậu ta trở nên gian hơn bao giờ hết . Nét mặt của một kẻ râm tặc hiện ra , đôi mắt hép mờ , miệng cười :


" Thật là khó cho cậu mà . Vậy ra là yêu cầu từ chị hả ? " 


" Chỗ đó sắp phải giải tán vì chả còn thành viên nào . Và chị ấy muốn tớ gia nhập để nó tồn tại . "


" Vậy chắc biệt tài của chị cậu là ... " 


Tôi nhăn mặt , thở dài rồi nhún vai : 


" Aikido và kỹ thuật khóa tay , đang học thêm karate và judo . Nếu chị ấy ra tay thì tớ chết chắc . "


Cậu ta cười xòa :


" Thế chắc cậu không chống cự lại được rồi . "


" Mà chị ấy nói cũng đúng , dù gì tớ cũng chả có gì tốt hơn để làm . "


Cậu nghiêng đầu , ôm trán nắn não :


" Chỗ đó không có bất kỳ thành viên nào nhỉ ? "  


Tôi mặt đơ ra , thở dài :


" Ờ . "


" Thế thì cậu được độc chiếm cái phòng club rồi . Nếu có một nơi dành riêng cho cậu tại trường thì không phải là quá tuyệt sao ? "


Tôi hớn hở ra mặt :


" Một nơi dành riêng cho mình ? "


Tôi lê bước trên hành lang một cách ểu oải . Tôi thầm nghĩ : 


" Hôm nay đã rút cạn sinh lực của mình rồi . "


Rồi tôi nhìn ra cửa sổ , hàng chục học sinh club điền kinh chạy vòng vòng sân trường . Tôi lấy tay ra dáng chào :


" Xin cúi chào những người tràn đầy năng lượng trong cuộc sống . "


Gió thổi hiu hiu qua mái tóc đen của tôi , tôi khẽ cúi đầu rồi nhắm mắt hít thở ... Thật là lạnh quá đi ... 






~ Hết chap 0 ~ Chúc mọi người đọc vui vẻ . 
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
M.S ( chap 0 )  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: M.S ( chap 0 )    M.S ( chap 0 )  Icon_minitimeTue Oct 29, 2013 12:42 pm

Truyện này đọc quen quá, đây là dựa theo "Hyouka" phải không? Chap này viết rất dễ hiểu nên aqua hóng chap sau nha~
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
M.S ( chap 0 )  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: M.S ( chap 0 )    M.S ( chap 0 )  Icon_minitimeTue Oct 29, 2013 2:44 pm

nii-chan ơi hóng nhé 99
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
M.S ( chap 0 )  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: M.S ( chap 0 )    M.S ( chap 0 )  Icon_minitimeTue Oct 29, 2013 5:05 pm

Ta hóng nè~
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
M.S ( chap 0 )  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: M.S ( chap 0 )    M.S ( chap 0 )  Icon_minitimeMon Nov 04, 2013 10:29 am

Ryu có định viết chap sau không ?
 
natsuke
Học sinh nhà Khí
natsuke
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 32
Birthday : 06/02/1999
Join date : 02/01/2014
M.S ( chap 0 )  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: M.S ( chap 0 )    M.S ( chap 0 )  Icon_minitimeThu Jan 02, 2014 8:46 pm

co ve hay day
 
Sponsored content
M.S ( chap 0 )  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: M.S ( chap 0 )    M.S ( chap 0 )  Icon_minitime

 
 

M.S ( chap 0 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 17)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện trinh thám :: M.S-