Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 1)   Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 1) Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 5:02 am

Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 1) 2005031915422128
 
Chương 1:
 


“Baby, you the best 'cause you worked me out
I keep building walls up but you tear 'em down
I'm fighting, I don't wanna like it but you know I like it
But you know I like it, like it, like it
Used to always think I was bullet proof
But you got an AK and you're blowing through
Explosive, you don't even know it, I want you to know it
I want you to know it, know it, know it…” (Trích With Ur Love)
 
Chết tiệt, đang mơ được bạch mã hoàng tử đưa đến cung điện thì bị ngắt ngãng. Ai mà rảnh rang thức gọi cho tôi vậy trời ơi?!!!!!!!
 
Tôi với tay mò mẫm cái iphone 5 trên chiếc bàn gỗ lim được kê ngay đầu giường. Vớ được cái điện thoại, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình chói lóa mà hôm qua tôi vừa mới thay bìa từ cái ảnh hoa hồng đỏ đẫm nước thành màu hồng nhạt và vài bong bóng đang bay lượn, hiện ra dòng chữ “Cái Ly Nước is calling” kèm theo giờ giấc nhỏ xíu phía trên cùng: 1:04 am.
 
Bạn bè thế đấy, 1 giờ sáng hò nhau gọi điện thoại, troll nhau hả? Ấn vào cái nút màu xanh dễ thương, tôi áp cái iphone vào tai, nhắm mắt tranh thủ chợp mắt tí.
 
- Moshi moshi.
 
- Bà, ngày mai bà sẽ dậy muộn.
 
- Ừ?
 
- Thế nhé, bye bà.
 
“Rụp”
 
Ba từ thôi.
 
WTF?
 
Tôi biết là bả có tính gọi điện quấy rối vào nửa đêm, nhưng bây giờ thì thực sự quá quắt!
 
F***!!!!!!!
 
Tự an ủi mình rằng ngày mai sẽ tính sổ bả, tôi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
 
~*~
 
Ngồi dậy, dụi dụi mắt, đặt chân xuống đất, tôi che miệng ngáp một cách lịch sự hết mức có thể mặc dù trong phòng không có một ai, ngước lên nhìn cái đồng hồ treo tường màu đỏ chói chang.
 
9:00 am
 
Trường bắt đầu học vào 9 giờ. Bây giờ đi không kịp rồi.
 
Tôi chậm rãi lê xác vào nhà tắm. Đã muộn thì cần gì phải nhanh? Hơn nữa ông hiệu trưởng còn không trách phạt được tôi, mấy tên sao đỏ làm sao dám ghi tên vào sổ.
 
Sau khi thay xong đồ, tôi ngắm mình trong chiếc gương lớn đính trên tường. Đang nhìn chằm chằm vào tôi là một nữ sinh duyên dáng xinh đẹp, trên người là bộ đồng phục dành cho nữ màu đen từ trên xuống dưới, váy dài đến đầu gối. Da trắng như bạch ngọc. Môi siêu mỏng đỏ như máu. Tóc xanh như trời, bồng bềnh như mây, dài ngang đầu gối. Đôi mắt màu xanh ngọc bích long lanh chớp chớp. Hàng mi dài cong vút. Mỹ nữ, mỹ nữ. Nghĩ lại, độ tự sướng của mình càng ngày càng tăng.
 
Hài lòng bước ra khỏi nhà tắm, tôi vớ lấy chiếc cặp màu trắng tinh khôi loại dành cho học sinh rất nữ tính ở ngay cạnh cửa rồi chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà bỏ mặc tiếng tạm biệt của bà quản gia trẻ trung mới qua ngũ tuần.
 
Leo lên chiếc xe ô tô mui trần màu hồng đời mới nhất, tôi phóng bạt mạng đến trường. Lập tức, đằng sau tôi đã có hàng chục cái xe cảnh sát đuổi theo.
 
Cười lạnh, không biết tôi là ai sao? Tiểu thư của tập đoàn Bạch Phượng đứng đầu thế giới, chiếm lĩnh ½  đường dây buôn bán của Châu Á trên thị trường, trong thế giới ngầm tổ chức Bạch Phượng nắm giữ tất cả các tổ chức Mafia, lực lượng hùng hậu, gì nữa, ba mẹ tôi còn làm ở trong chính phủ nữa đấy, chỉ cần tôi nói một tiếng là toàn gia đình tên dám đụng vào tôi nhẹ là phá sản, nặng là chết không toàn thây. Mà nghe ba mẹ kể lại là thủ tướng cũng còn phải nể ba mẹ tôi vài phần. Oai chưa? Hơn nữa cái xe của tôi còn vẽ biểu tượng tập đoàn Bạch Phượng là một con chim phượng hoàng lửa đang bay lượn rất oai phong.
 
Cổng trường Khổng Tước dát vàng chói chang hiện ra trước mắt. Đám cảnh sát đằng sau đã bao vây chiếc xe của tôi khi chỉ còn 20 mét nữa là tôi vào được nhà gửi xe. Tôi nghiến răng đạp phanh cái két. Đúng là lũ có mắt không lòng đen mà.
 
Tên cảnh sát trưởng giơ bằng của ổng lên, nghến đầu vào trong xe, nói với tôi.
 
- 160km/. Cô phạm quy, cô vui lòng xuất bằng lái xe.
 
- Ông không biết tôi là ai sao?
 
- Chắc lại là một đứa con gái hư hỏng mất nết đang đến trường chứ gì?
 
Một tên oắt con đằng sau ông già cười khả ố. Tôi nhíu mày rồi nhẹ nhàng rút lệnh bài Tiểu Thư tập đoàn Bạch Phượng ra khỏi túi áo đủ cho chỉ mình ông già nhìn thấy, tôi còn muốn trêu chọc đám kia một chút. Ông già vừa nhìn thấy tấm lệnh bài của tôi mặt biến sắc thành màu xanh, rồi chuyển sang trắng, cuối cùng là sợ hãi dập đầu quỳ lạy.
 
- Tiểu Thư xin tha mạng.
 
- Cảnh sát trưởng, sao lại phải quỳ lạy trước con bé đó?
 
Tên oắt con vừa rồi bất bình lên tiếng. Ông già đứng dậy, đánh một cái khá là mạnh (tôi nghĩ thế) vào đầu tên đó.
 
- Dám nói thế với Bạch Phượng Tiểu Thư? Mày có biết tập đoàn Bạch Kim, tổ chức Bạch Kim và hai Bộ trưởng không? Mày chán sống hử?
 
- Tiểu Thư xin lỗi ạ. Tôi không biết nên đã mạo phạm Tiểu Thư.
 
Hắn vội quỳ xuống, dập đầu mấy cái, mặt hắn nước mắt nước mũi tèm lem trông đến… tởm. Tôi hừ lạnh, làm tốn bao thời gian của ta. Chẳng nói chẳng rằng, tôi đạp ga phóng thẳng vào trong nhà gửi xe mà không thèm ngoái đầu nhìn đám kia.
 
Nhà gửi xe rất rộng, có thể chứa được hàng vạn cái xe. Các bạn đang nghĩ là chỉ có một tầng? Nanana, cái nhà này có tổng cộng bảy tầng, một tầng khoảng 3000m2 (tôi đã bí mật cho người đo đạc mỗi tầng, nhưng do quá rộng mà tôi lại rất thương người nên ra lệnh chỉ cần đo qua loa).
 
Tôi chậm rãi lái xe lên tầng bảy Vip. Gọi Vip cho oai chứ nó không khác gì mấy tầng thường, chỉ là nó dành riêng cho mấy người gồm tôi, nhỏ bạn thân Mil, bé muội muội kết nghĩa Min, anh trai Ner, chị gái Mari, chị dâu Vio, anh rể tương lai Kun và ba người nữa có không gian để xe riêng vì chúng tôi đặc biệt.
 
Lại nói về tập đoàn anh chị của tôi, anh Ner bảy tháng trước, khi anh vừa tròn 19 tuổi, nằng nặc đòi cha mẹ cho cưới chị dâu Vio về, do không cưỡng lại nổi đôi mắt Puppy made by Mr. Ner nên ba mẹ gật đầu đồng ý, tổ chức lễ cưới linh đình, và tôi lại có thêm một người chị. Còn chị Mari năm 18 tuổi đùng một cái trúng tiếng sét ái tình với anh rể, khi anh rể dạy võ cho chỉ. Mà ảnh cũng xao xuyến trước vẻ đẹp nghiêng thùng đổ thúng của chỉ nên nhận lời đính hôn. Khi cả hai tròn 19 tuổi sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Tôi năm nay 17 tuổi, nhan sắc chim sa cá lặn mà lại gối không giường trống, ba mẹ thấy ngứa mắt nên quẳng cho tôi gánh một cái hôn ước với cái tên Hoàng Long Thiếu Gia gì đó, một trong ba người đặc biệt mà tôi đã kể trên. Nghe nói gia đình hắn làm cũng khủng bố không kém nhà tôi. Gì gì? Tập đoàn Hoàng Long nắm ½  đường dây buôn bán còn lại của Châu Âu, thế giới ngầm tổ chức Hoàng Long hợp tác với tổ chức Bạch Phượng, đứng đầu tất cả các Mafia, ba mẹ hắn cũng làm trong chính phủ, cũng là Bộ Trưởng. Trong truyền thuyết, các ông các bà đều là bạn thân tri kỷ với nhau.
 
Chết, lạc đề rồi, tôi sau khi chỉnh chiếc xe ô tô của tôi vừa vặn với chỗ đậu xe thì tắt máy, ra khỏi xe rồi cầm cặp đi tới cầu thang máy. Ấn nút tầng trệt, cầu thang máy bắt đầu di chuyển xuống dưới. Bụng tôi lại bắt đầu nôn nao, sáng nay quên lấy bánh rồi. Giơ tay nhìn cái đồng hồ đeo tay bằng vàng, đã 9 giờ 32 phút. Thôi thì bỏ học luôn vậy.
 
Cầu thang ngừng hẳn, màn hình bên trên hiện ra số 0. Cửa bắt đầu mở ra. Tôi tay trái cầm quai cặp hướng bức tường phía trước mặt mà đi tới. Chắc hẳn các bạn đang nghĩ tôi điên nhỉ?
 
Hàng xe xịn đậu hàng loạt hai bên con đường mà tôi đi, màu xanh đỏ tím vàng thật nhức mắt. Tôi cười khẩy, đám xe loại này còn thua chiếc xe yêu quý mà tôi vừa mới mua hôm trước.
 
Bức tường cách tôi chỉ còn một mét. Tôi rút một chiếc điều khiển chỉ có một nút ra rồi bấm. Một chiếc cửa bí mật trồi lên. Thấy tôi thông minh chưa?
 
Sự tích cái cửa bí mật:
Ngày nảy ngày nay, tôi lười đi bộ ra khu vườn sau trường nên lén sai công nhân đào một đường hầm nối tới đích. Vì là đường tắt nên nó sẽ cắt từ nhà gửi xe đến thẳng khu vườn mà không cần ra khỏi nhà gửi xe rồi vào sân trường sau đó lại đi bộ một lúc nữa để tới khu vườn. The end.
 
Con đường hầm rất phẳng nên không gồ ghề, tôi chậm rãi bước đi. Tay trái của tôi vẫn cầm quai cặp, thật mỏi, giá như có người xách giùm cái cặp nhỉ.
 
Tại sao tôi không dùng tay phải? Hôm trước tôi đánh nhau với thằng mù dở ban ngày ban mặt thách đấu với tôi, thấy đàn em dần dần hao hụt, hắn giở trò đâm lén con dao vào bàn tay tôi, đau phết. Nhưng khổ nỗi bây giờ hắn đã không còn trên thế giới nữa rồi. Sau vụ đó, tôi lập tức được đàn em đặt lên xe cấp cứu, chở về nhà cho bác sỹ băng bó cái tay. Vết thương của tôi cũng khá là sâu mà. Nhắc tới lại nuối tiếc vì sao lại khoan dung với hắn như vậy, chỉ biến hắn trở thành thái giám, cho uống xuân dược do nhỏ Mil điều chế, nhốt hắn vào động mỹ nữ. Khi hắn qua được cơn xuân dược thì các mỹ nữ của tôi rút súng bắn hắn tơi tả. Cái chết quá nhẹ nhàng đi.
 
Còn nữa, ba mẹ tôi khi biết tôi bị đâm rất là tức giận, khi tôi vừa bước chân vào nhà là có một tập đoàn bác sỹ nổi tiếng đến khám cái tay làm tôi dở khóc dở cười. Bây giờ cái tay đã được băng bó kỹ càng, mỗi ngày chỉ cần thay băng một lần là xong.
 
Đi một hồi, cái khu vườn ở ngay trước mắt tôi. Tôi vui mừng chạy đến, nằm lăn ra bãi cỏ xanh mướt, hít hà mùi hương đất mộc mạc. Tôi nhắm mắt lại định ngủ một giấc.
 
“Baby, you the best 'cause you worked me out
I keep building walls up but you tear 'em down
I'm fighting, I don't wanna like it but you know I like it
But you know I like it, like it, like it
Used to always think I was bullet proof
But you got an AK and you're blowing through
Explosive, you don't even know it, I want you to know it
I want you to know it, know it, know it…”
 
Tôi bực bội mở cặp ra lấy cái điện thoại rồi bắt máy mà không thèm nhìn tên người gọi. Đôi lông mày ngài mày phượng (tôi nghĩ vậy) của tôi xô vào nhau. Nhưng tôi cá là với vẻ đẹp của tôi thì dù nhíu mày tôi vẫn còn đẹp chán.
 
- Moshi moshi.
 
- Mô cái gì? Bà đang ở đâu đấy hả?
 
Tiếng nhỏ Mil lanh lảnh trong điện thoại. Đôi lông mày giãn ra một chút, tôi bình tĩnh đáp lại.
 
- Tôi đang ở khu vườn sau trường.
 
“Cạch”
 
- Tiếng Anh trang 34, em Sal đọc bài cho thầy.
 
Giọng nói của thầy giáo tôi vang lên nho nhỏ cùng tiếng đọc bài của con bé Sal. Cười thầm, nhỏ Mil bây giờ gan thật, dám gọi điện trong giờ học, mà thầy giáo cũng không nói gì.
 
- Đợi chút, tôi ra với bà. Thầy! Tôi ra ngoài!
 
“Rụp”
 
Cất bé Iphone vào trong cặp, tôi lại đặt mình xuống bãi cỏ. Mil, tôi sẽ giết bà vì tội quấy rối giấc ngủ của tôi!


 
Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 1) B4621972
 
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 1)   Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 1) Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 5:35 pm

Hay ah~ cơ mà sao nàng tả mấy ông cảnh sát nghe tội nghiệp thế @.@
Nhưng ta hóng chap nàng :3
 
 

Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2)
» Hotboy vs Đầu Gấu (Giới thiệu)
» Top 5 Chòm Sao Nữ Không Thể Không Có Hotboy Bên Cạnh
» Yêu và hận chương 5
» Yêu và hận chương 9
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Fiction Khác :: Hotboy vs Đầu Gấu-